Nhãn

19 tháng 5 2016

Mừng sinh nhật Kim Oanh

<D.171~Thơ Sinh Nhật> 

SINH NHẬT KIM OANH (16/5/16)

Hồng ân Thiên Chúa truyền lan khắp

Vệt ráng hoàng hôn tỏa ấm ngầm!



MỪNG SINH NHẬT KIM OANH (16/5/16)

Tôi nhớ về em những Tháng Năm
Ngày mười sáu tỏ ánh trăng rằm
Tuổi thơ một mảnh say hồn nghịch
Áo trắng đôi tà guộn vết nhăm
Cuộc sống tha hương nhiều uẩn khúc
Thời gian vui thú kiếp con tằm
Ươm tơ dệt lại hương đời mới
Gửi tấm chân tình theo tháng năm!



Tôi chúc mừng em những Tháng Năm
Niềm vui sáng đẹp tựa trăng rằm
Thơ lồng tiếng nhạc tình hoa bướm
Ảnh lộng hồn thu ánh thiện tâm
Đất khách mượn đường vươn trí huệ
Quê nghèo mở lối kết tình thâm
Hồng ân Thiên Chúa truyền lan khắp
Vệt ráng hoàng hôn tỏa ấm ngầm!

Mai Thắng

Sinh nhật Uyển Du 5

<D.170~Thơ Sinh Nhật>

MỪNG SINH NHẬT LẰN 5

CHÁU NỘI NGUYỄN ĐẮC UYỂN DU
11/05/2016



SINH NHẬT UYỂN DU 5

Nội nhớ về con những Tháng Năm
So đôi đũa ngọc* đón trăng rằm
Tuổi thơ biểu hiện niềm khao khát
Dòng máu lưu truyền nghĩa bảo chăm
Ngày lễ mẹ hiền khơi tưởng niệm**
Ngày sinh cháu trẻ nối thêm tầm
Tương lai quá khứ đời dung hợp
Cuộc sống vui hòa theo tháng năm!

* Chút thi vị chỉ ngày 11 như đôi đũa ngọc
** Liên tưởng Ngày Giỗ Mẹ rất gần, có năm sẽ trùng ngày

Mai Thắng


02 tháng 5 2016

Ngắm trăng

<D.169><Cảnh Trăng Sao>

Thân ngà phát tỏa hương huyền diệu

Mắt ngọc truy tìm ngưỡng lả lơi



NGẮM TRĂNG
-nđt-

Ta cùng xướng họa đẩy buồn vơi
Hãy ngắm trăng vàng thả mộng chơi
Chú Cuội mơ thầm duyên diễm ảo
Cô Hằng đón đợi mảnh lòng khơi
Thân ngà phát tỏa hương huyền diệu
Mắt ngọc truy tìm ngưỡng lả lơi
Trỗi khúc thơ hoài ru hận cổ
Đêm dài lấp lững khối sầu rơi!

Mai Thắng
20160221

----------------
Bài họa của Hường Xưa

NGẮM TRĂNG
-ndt-

Ước sẽ bên cùng mộng chẳng vơi
Đêm về ngắm cảnh chị Hằng chơi
Cho đôi mắt ngọc luôn dìu vợi
Để dáng thân ngà vẫn đượm khơi
Lũ trẻ reo hò câu chuyện mới
Bao chàng thổi sáo nghĩa tình ơi
Trăng trong rạng rỡ hồn phơi phới
Cuội vẫn mơ hoài bóng nguyệt rơi

Hường Xưa

Sen về phố thị

<D.168~Tình Hoa>

Về đâu vẫn thắm hương đồng nội
Vẫn để cho đời nức tiếng khen!
 
  
SEN VỀ PHỐ THỊ
 
Mảnh đất ngàn xưa dậy những phèn
Ao nằm rực sáng một màu sen
Đài hoa nở bật chồi bung miệng
Cánh lá vươn lên búp cuốn kèn
Vẻ đẹp hồn nhiên trời phố thị
Tình sâu thánh thiện ánh hoa đèn
Về đâu vẫn thắm hương đồng nội
Vẫn để cho đời nức tiếng khen!

Mai Thang
20160315

-----------^^^----------- 

QUỐC HOA

Mời người lữ khách đến quê sen
Chẳng uổng công về đấy một phen
Trước thấy gương chìa như chiếc chén
Nhìn sau lá nhỏ cuộn như kèn
Sắc vàng nhụy tỏa chừng khoe lén
Trắng mỏng trong hoa ủ búp đèn
Tạo dáng đài cong cười bẻn lẻn
Hương thơm bát ngát chỉ chờ khen.

Ngân Hà
12/3/16

Vọng nguyệt

<D.167><Cảnh Trăng Sao>

Hồn non nước tủi nhiều thua thiệt

Chén vẫn đầy vơi cuộc chửa tàn!



VỌNG NGUYỆT

Mạnh bước mà đi giữa cảnh ngàn
Xem trời rộng phủ cõi nhân gian
Vì danh nhiễu loạn đời vương lụy
Phát nghiệp mưu cầu cảnh vãng an
Tuổi hạc leo dần thân mệt mõi
Đường mây hoài bảo chốn thanh nhàn
Hồn non nước tủi nhiều thua thiệt
Chén vẫn đầy vơi cuộc chửa tàn!

Mai Thắng
20160302