Nhãn

27 tháng 4 2021

Tình Yêu & Nỗi Nhớ

<D.708><Cảm Xúc>



TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Nỗi nhớ theo từng mảng bụi phong
Thời gian khắc khoải vẫn xuôi dòng
Khi mùa tuyết phủ hầu khơi dậy
Những ánh xuân về lại tưởng mong
Đã trải tâm thành đeo tiệm hướng
Cùng treo đạo nghĩa ấp sâu lòng
Vườn yêu mãi dọn nghìn âu yếm
Đậm dấu thâm tình chảy tận trong

Mai Thắng
210422

------------------
★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

"Nghe chừng nỗi nhớ chảy vào trong"
Đếm nhịp thời gian khắc khoải lòng
Mấy độ Thu buồn say lá rụng
Bao lần tuyết lạnh ngập trời mong
Chàng gom kỉ niệm tìm dư ảnh
Thiếp ướp hồn thơ thả ngược dòng
Gác nhỏ vườn yêu luôn mãi đợi
Nên dù bạc dấu vẫn còn phong

Hoàng Giáng Ngọc
HGN 18.2.2021

Dòng Sông Xưa

<D.707><Cảnh Sông Núi> 



DÒNG SÔNG XƯA

Rải nắng ban chiều duỗi sợi thưa
Dòng sông ẩn hiện bóng thân dừa
Lưng trời thẳm suốt vầng mây gợn
Mặt dãy xuôi dài mảng sóng đưa
Cứ nghĩ thanh bình không gặng hỏi
Dường xem bất diệt chẳng mê thừa
Qua thời lửa loạn nhiều nguy khốn
Vẫn quẩn quanh mình nhịp sống xưa.

Mai Thắng
210421

--------------------
★ Bài xướng của Thái Huy

BÊN SÔNG

Mới lên giọt nắng chỉ thưa thưa
Lấp lánh xuyên ngang những đọt dừa
Dưới nước lăn tăn con sóng gợn
Lưng trời bảng lảng áng mây đưa
Bèo trôi lờ lững về mô tá?
Bậu đứng nghiêng nghiêng hát ưỡm ừa
Gợi cảnh thanh bình luôn mãi nhớ
Xa rồi đây đó những năm xưa.

Thái Huy
16/4/21

26 tháng 4 2021

Tiễn Thầy Trầm Vân

<D.706~Tiễn Đưa>

THẦY TRẦM VÂN - VÕ VĂN VẠN (22/03/2021)



★ Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

VĨNH BIỆT THẦY TRẦM VÂN

THƯƠNG mãi vần thơ lục bát ai ...
TIẾC hoài Thơ Thẩn những năm dài .
THẦY lên dạy tính nghề chuyên nghiệp
TOÁN chuyển làm thơ cũng rất hay
VÕ nghiệp thể thao đều xuất sắc
VĂN chương thi phú thật đa tài
VẠN ban thôi hết từ nay dứt
MÃI nhớ ơn thầy mãi chẳng phai!

Đỗ Chiêu Đức
04-22-2021

★ Các bài họa theo bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

1. Vĩnh Biệt Thầy Trầm Vân (Võ văn Vạn )

Tin buồn vĩnh biệt có ngờ ai
Xướng họa bao năm các hội dài
Chữ thuộc lòng trung nhìn thật khéo
Thơ về đạo chính đọc càng hay
Đường Thi dũa đức chuyền vần giỏi
Lục Bát rèn tâm vận ý tài
Võ Vạn Trầm Vân đà tạ thế
Thầy trò một thủa khó mờ phai

Minh Thuý ( Thành Nội )
Tháng 4/22/2021

2. BÁI BIỆT DÒNG THƠ LỤC BÁT TRẦM VÂN

Kính nương vần thơ " Vĩnh Biệt Thầy Trầm Vân"
của Thi Sĩ Nhà Giáo ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Người đi vô cực " 6 x 8 " ai
Thi, toán song song những dặm dài
Ẩn số Trầm Vân đà giải trúng
Phương trình Võ Vạn tuyệt cùng hay
Thơ là toạ độ tung hoành đẹp
Chữ dấu Alpha tổng tích tài
Tiệm tiến để rồi xa cách mãi
Tím mầu mực viết chẳng hề phai...

Cao Mỵ Nhân
22 - 4 - 2021

3. THƯƠNG TIẾC THẦY TRẦM VÂN VÕ VĂN VẠN

(Khoán thủ theo đề, giao cổ đối)

THƯƠNG hoài nét nhã điệu thơ ai
TIẾC những lời ru phổ nhịp dài
THẦY vẫn an … lành vui cuộc sống
TRẦM ngâm chức nghiệp … giáo không phai
VÂN đài lục bát danh truyền cảm
VÕ kiếm đường thi họa thưởng tài
VĂN cảnh êm đềm câu thảo luận
VẠN nguồn thiện mỹ phúc thiền lai.

Mai Thắng
210423

------------------- 

★ Các lời phúng điếu

1. VĨNH BIỆT TRẦM VÂN

Một cánh hạc bên trời khuất dạng
Những vần thơ lãng mạn còn đây.
Trầm Vân về với gió mây
Học trò bè bạn lòng đầy tiếc thương.

Cõi ta bà vô thường đã biết
Vẫn bàng hoàng thương tiếc người đi.
Trần gian với cảnh sinh ly
Sắc không tan hợp sầu bi một đời.

Nay suối vàng rong chơi trên ấy
Mừng giáo già đã thấy tâm an.
Một nơi vắng lặng hoàn toàn
Vĩnh Hằng Tịnh Độ Niết Bàn cùng Không.

Mailoc
(Một nén hương lòng kính dâng Trầm Vân)
04-22-21

2. TƯỞNG NHỚ THI SĨ TRẦM VÂN

Trầm Vân thi sĩ đã ra đi
Tuổi lão xưa nay chẳng lạ gì
Nhưng quá trẻ cho chàng lãng tử
Tâm hồn bay bổng với tình thi

Người thi sĩ ấy quá tài ba
Tác phẩm mượt mà tựa gấm hoa
Lai láng nguồn thơ như suối chảy
Dịu dàng, lãng mạn lẫn kiêu sa

Lục bát xưa nay vốn rất hiền
Như nàng thôn nữ thật hồn nhiên
Với Trầm thi sĩ, thêm hương sắc
Diễm lệ, trang đài tựa giáng tiên

Thơ như nhịp thở, cứ trào tuôn
Một nỗi đam mê ngập cả hồn
Cống hiến đêm ngày cho chữ nghĩa
Nhắc về lục bát, nhớ Trầm Vân

Người giã từ thơ, bỏ bạn thơ
Nhẹ nhàng hòa nhập cõi hư vô
Gia tài để lại trên trần thế
Là một nguồn thơ chẳng bến bờ...

Phương Hà
23/04/2021

Ngày Giỗ Tổ Hùng 2

<D.705~Lịch Sử>



NGÀY GIỖ TỔ HÙNG 2

Hùng Vương giỗ Tổ sắp đăng kề
Hỡi nẻo đô thành đến miệt quê
Trót lỡ ngàn phương tìm ngoảnh lại
Bừa chen cuộc sống thả tâm về
Công dày giữ tộc thiêng nòi giống
Đức rộng soi bờ vững mảng đê
Hậu thế ghi nguồn ân vĩnh cửu
Truyền lưu quốc lễ đẹp trăm bề

Mai Thắng
210421

----------------------
★ Bài xướng của Tòng Trần (nhóm 4T)

HƯỚNG VỀ PHÚ THỌ

Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ 10/3

Giỗ Tổ Hùng Vương đến cận kề
Ân cần nhắc nhở Thị-Thành-Quê
Toàn dân lễ bái... công hoài trả
Cả tộc trầm dâng... đức mãi về
Nhớ thuở sinh thành xây dựng cõi
Thuơng hồi dưỡng dục đắp tràn đê
Ngày nay lộc hưởng muôn ngàn kiếp
Hạnh phúc dài lâu thỏa mãn bề.

Tòng Trần
19/4/2021

Ngày Giỗ Tổ Hùng 1

<D.704~Trang Sử Việt>

Dù ai đây đó ngược xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba!




NGÀY GIỖ TỔ HÙNG

Mang nòi giống Việt gốc Tiên Long
Khởi xuất truyền lưu lịch sử rồng
Thế giữ bồi nương vùng đất thổ
Kênh đào phát triển cội nguồn sông
Văn Lang chắc thuở khai dòng tộc
Lạc Việt vinh danh dưỡng tấm lòng
Hướng mở xuôi Nam rời giặc cướp
Ven bờ nắng gió biển trời Đông.

Mai Thắng
210420

---------------------------------------
★ Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Dù ai đây đó ngược xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba!

Trăm trứng trăm con ấy Lạc Long,
Khởi từ Âu Lạc giống Tiên Rồng.
Con rồng truyền thuyết in sông núi,
Cháu thánh lưu danh rạng núi sông.
Lịch sử bốn ngàn năm nhất quán,
Nhân văn chín chục triệu chung lòng.
Hỏi rằng nước ấy nơi đâu nhỉ?
Thưa chính VIỆT NAM cõi biển Đông!

Đỗ Chiêu Đức
Mùng 7 tháng 3 năm Tân Sửu (04-18-2021)

Cuộc Sống Nhàn Thơi

<D.703~Thơ Vui>



CUỘC SỐNG NHÀN THƠI

(giao cổ đối)

Khi trần thế mở dạo mà chơi
Quả đất vòng xoay cú tuyệt vời
Hết hạ chờ - thu về sẽ tới
Đông tàn chuẩn bị - đón xuân ngơi
Thời gian mấy bận chia ngày tháng
Tuổi lão bao phen tiễn bạn đời
Dẫu có cùng không nhìn ngoảnh lại
Ai dần dứt bỏ đạt nhàn thơi.

Mai Thắng
210413

Biết Dạt Về Đâu

<D.702~Thơ Vui>



BIẾT DẠT VỀ ĐÂU

Đi hoài chả biết dạt về đâu
Vẫn cảm vừa quay lại bước đầu
Quả đất cầu xoay vòng quỹ đạo
Sông hồ định hướng biển thâm sâu
Gian nan chẳng ngại miền xa khó
Trắc trở không treo khối thảm sầu
Bạt gót chân trần theo trí tưởng
Thương gìn khát vọng giữ bền lâu.

Mai Thắng
210413

---------------- 

★ Bài xướng của Suối Kiết

CHƯA TỚI

Ta vẫn đi hoài chửa tới đâu
Mới hay quay lại chỗ khơi đầu
Nhìn quanh trái đất đường xa tít
Ngó khắp sông hồ biển thẳm sâu
Sóng gió vô thường nhiều trắc trở
Lòng người ấm lạnh lắm phiền đau
Nhưng ta hãy cố mà lê bước
Để xoá tiêu tan mọi nỗi sầu!
SKN

Thi sĩ … Trà Giang

<D.701~Thơ Vui> 


Ảnh Hường Xưa giống như nghệ sĩ Trà Giang

THI SĨ … TRÀ GIANG

Nhìn xem rõ mặt ấy cô nàng
Cảm nghĩ duyên Trà đậu khúc Giang
Nữ chẳng tô màu thêm má ngọc
Tài không lộng liễu sánh thân vàng
Chân tình rộng mở bền thi hứng
Trọng nghĩa êm hòa khẽ tiếng vang
Chúc những niềm vui dành tột điểm
Vần thơ khéo chọn bủa giăng ràng.

Mai Thắng
210412

--------------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

KHOÁI

Tấm ảnh ngày nao đẹp rỡ ràng
Xưa Hường trộm lấy của Trà Giang
Qua thời nhắc lại khoe mình sáng
Có thuở ngồi im tạo dáng vàng
Tiếng nổi trong hồn chan nghĩa đượm
Danh về cõi dạ thắm tình vang
Từ khi xướng họa luôn còn chảnh
Chỉ khoái vần thơ vẫn buột nàng.

Hường Xưa

C. Bạc Mộ - Đỗ Phủ

<C.062><Dịch Hán thi>

BẠC MỘ - ĐỖ PHỦ (712-770)


★ Nguyên bản 

薄暮                          
江水長流地,      
山雲薄暮時。      
寒花隱亂草,      
宿鳥擇深枝。      
舊國見何日          
高秋心苦悲。     
人生不再好,     
鬢發白成絲。     
杜甫                          

★ Phiên âm 

BẠC MỘ

Giang thủy trường lưu địa
Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch thâm chi.
Cựu quốc kiến hà nhật
Cao thu tâm khổ bi
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát bạch thành ti.
Đỗ Phủ

Câu chót còn có dị bản là 鬢發自成絲 (Mấn phát tự thành ti): đầu tóc "tự nó trở thành như tơ",

★ Dịch nghĩa

Chiều Nhạt Nắng
Khi nước sông đang chảy qua nơi nầy,
Thì núi mây đã chìm trong chiều nhạt nắng.
Những đóa hoa lạnh lẽo nép mình vào trong cỏ rối,
Những con chim chiều chọn cành rậm để qua đêm.
Quê xưa ngày nào mới thấy lại
Trời thu cao vòi vọi mà lòng ta thì áo não
Đời người khó mà có được dịp vui trở lại,
Nên chi đầu tóc cứ bạc trắng như tơ!

★ Dịch thơ 

CHIỀU NHẠT NẮNG

- Ngũ ngôn
Dòng nước sông tuôn chảy
Non chiều phủ áng mây
Hoa nương vào bụi cỏ
Chim nấp dưới tàn cây
Nước cũ ngày nao gặp
Thu buồn nỗi lặng vây
Dịp vui nào đến nữa
Râu tóc bạc từ đây.

- Lục bát
Nước sông cuộn chảy nơi này
Ráng chiều lịm tắt giữa mây núi ngàn
Hoa vào cỏ rối nép hàn
Chim qua đêm dưới những tàn lá xanh
Quê xưa mộng gặp khó thành
Thu vòi vọi nỗi buồn tênh giấc hòe
Niềm vui đã hết mong gì
Tóc râu đã trắng màng chi … tơ vò!

Mai Thắng
210425

Tuổi Lão Trầm Ngâm

<D.700~Thơ Vui> 



TUỔI LÃO TRẦM NGÂM

Thời gian quấn cuộn đẩy qua tuần
Thoáng đã không còn vẻ phụng tân
Rệu rã chân thòng cho cứng cỏi
Tèm lem mắt mở luyện vô thần
Nheo thềm mặt biển khơi đùa sóng
Cảm điệu dương cầm vũ luyến vân
Những mảnh khô gầy rơi rớt nhẹ
Hồn tươi sắc nhạt tuyển câu vần.

Mai Thắng
210412

------------------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

GIÀ

Sầm sập qua mau tuổi thất tuần
Không còn mắt biếc với mày tân
Chân già mỏi mệt đường nhân thế
Mắt yếu lem nhem cảnh tục trần
Thấp thoáng bờ lau nhoà ảo mộng
Dập dềnh mặt nước trắng phù vân
Còn mê hoạ xướng chưa đành bỏ
Nghĩ ngợi vài hôm lại xếp vần.

HV

Vần Thơ Sinh Nhật

<D.699~Thơ Sinh Nhật>



VẦN THƠ SINH NHẬT

Đã trọn bao chiều mải miết trôi
Ngày sinh lặng lẽ phút quy hồi
Êm đềm bánh sẻ sum vầy hội
Lịch lãm tâm thành cảm xúc nôi
Thấm đẫm tình thân lời dặn bảo
Kèm chen ý niệm nghĩa vun bồi
Nao nhìn sợi tóc đang dần chuyển
Kỷ vật thêm đầy chuỗi sóng thôi.

Mai Thắng –
210410

---------------------------------------
★ Bài xướng của Ai Thuy Tran

SINH NHẬT TÔI

Bao chiều mải miết lặng lờ trôi
Khoảnh khắc ngày sinh lãng mạn hồi
Hớn hở sương tràn vung vãi cội
Tưng bừng gió phủ ngọt ngào nôi
Còn vui vẻ quyện lưng chừng nối
Để ngỡ ngàng thêm thấm đậm bồi
Thổ lộ chân thành da diết nỗi
Mơ màng nhẹ nhõm níu tình thôi.

Ai Thuy Tran
10/4/2021.

13 tháng 4 2021

Kiểm Bóng Ngày Hè

<D.698><Thương Hạ Ca>

KIỂM BÓNG NGÀY HÈ

Buổi thượng tuần sang đã ló hè
Âm thầm giọng trỗi tiếng loài ve
Còn in nét nghịch ngày rôm rả
Cứ vẳng lời trêu những rụt rè
Phượng vĩ khoe màu tô điểm ngắm
Sân trường rủ bạn đánh vòng che
Người xưa kiểm bóng cài chung cội
Vẫn nguyện tìm nhau để hát vè.

Mai Thắng –
210409

-------------------
★ Bài xướng gốc của Đinh Việt Phúc

HOÀNG HÔN LẠNH

Bỏ lại hoàng hôn khuất giữa hè
Ôi chiều nắng muộn tủi lòng che
Trời lay tiếng nhẹ - mèo đương ngủ
Cảnh vẫn sầu - đêm cất giọng rè
Đợi tửu mong tình - qua giấc vỡ
Tim thầm miệng khẽ - kể người nghe
Còn chăng - nguyệt ẩn lên cành trúc
Có lẽ - hồn say thỏa điệu vè.

Đinh Việt Phúc

X95. Hồn Bướm Mơ Tiên

<D.697~Thơ Văn>


HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Rảo bước đi tìm nhận chữ thương
Huyền vi biến ảo thực vô thường
Nâng hồn mộng lãng du ngàn lối
Giữ thiện tâm hòa giải bốn phương
Cuộc sống vầy duyên đầy ngữ cảnh
Tình yêu lấp khoảng vỡ bên đường
Quay về bụi cát hoàn nguyên lõi
Bướm trẩy xa dần quyện bã sương.

Mai Thắng
210409

--------------------

★ Các bài họa của nhóm 4T


1. KIẾP ĐỜI NGẮN NGỦI

Ân cần gọi mãi tiếng mình thương
Cũng bởi phần xui gặp thất thường
Huyễn mộng hồng nhan tìm khắp nẻo
Mơ mòng hạnh phúc trải ngàn phương
Vòng tay lỡ cuộc hờn theo gió
Vớt mảnh tàn phai gãy dọc đường
Ngoảnh lại gương mờ soi dáng liễu
Không ngờ tuổi hạc nhuốm màu sương

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
12/04/2021

----------------------

2. TU CHÍN QUẢ - GIÁC NGỘ
N.M.H-2388

Nghiệp chướng giăng đầy quả sẵn vương
Vầng đông giác ngộ rõ am tường
Tu hành ngõ phật thành công trảm
Dưỡng dục ta bà giải cứu thương.
Bản ngã luân thường qua vạn lối
Từ bi đạo lý vẫn nghiêm đường
Thân phàm tuệ giác thiền sanh tiễu
Đức hạnh long đàm tỉnh nhãn sương

13-04-2021 N.M.H
Nguyễn Mạnh Hoàng

---------------------

3. LẠC TRÔI...

Nói chuyện lâu dần sẽ cảm thương
Chừng không thể vắng mộng mơ thường
Neo vùng kỷ niệm dòng xuôi hướng
Phủ giữa ân tình nước ngược phương
Tại bởi còn yêu rầu rĩ lối
Thành ra mãi lạc ngả nghiêng đường
Đem lòng sưởi ấm vầng trăng cũ
Chỉ thấy nơi này lạnh lẽo sương...

Ai Thuy Tran
14/4/2020

---------------------

4. MƯA CHIỀU

(bài hoạ đảo vận)

Như chìm cảnh vật giữa màn sương
Ướt đẫm hàng cây ở vệ đường
Những buổi hờn nên mờ mịt hướng
Bao chiều giận khiến thẫn thờ phương
Dầm mưa ngọn cỏ còn mơ huyễn
Trải gió nhành hoa vẫn mộng thường
Chuyển trận giông sầu thêm nỗi nhớ
Đưa hồn dạt đến chỗ người thương ...

Ai Thuy Tran
14/4/2021

--------------------

5. KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa nắng trở vỡ mành sương
Viễn cảnh chào xuân nét lạ thường
Rạng rỡ khung trời hương gắng tỏa
Êm đềm bản nhạc tiếng còn vương
Niềm yêu sớm quyện say vàng ngõ
Nỗi nhớ chiều dâng rụng đỏ đường
Bỏ những con diều ngơ ngác mộng
Nên giờ vẫn đợi bóng người thương

Van Tho Vu _
15/04/2021

-------------------

6. HỒN BƯỚM LẠC...

Con thuyền rẽ sóng bỏ bờ thương
Mãi để nhiều canh giấc mộng thường
Chẳng lẽ ân nầy bay vạn hướng
Hay là nghĩa ấy lượn ngàn phương
Chờ hôm rũ sắc cay miền lượng
Hẹn buổi tàn duyên đắng giữa đường
Mới lại quay về bên chỗ hưởng
Cho hồn Bướm lạc nẻo trời sương.

15/4/2021.
Tòng Trần

--------------------

7. LÃNG DU

Đi tìm kỷ niệm nhớ hoài phương
Bước rảo đường quê nghĩ chuyện thường
Lãng mạn vài hôm nhầm giọng nói
Mơ hồ những buổi gặp ngưòi thương
Đêm này ngẫm lại buồn câu ý
Nguyệt ấy ghìm mơ tủi ngõ đường
Cứ mộng tình xưa rằng nghĩa ủ
Đâu ngờ bóng hạc vẫn mù sương

Hường Xưa

-----------------------

8. MẢI MIẾT MÊ THƠ ĐƯỜNG

Trang nhà cõi ảo khắp ngàn phương
Dõi mấy người mê kiểu luật đường
Bạn hữu ưa rồi nên thích tưởng
Kim bằng ước mãi chọn tìm thương
Dù xa vẫn nhớ thăm tình lượng
Mải trách càng mong đợi nghĩa thường
Vẫy trọn vần hay Hường đủ sướng
Dung hòa thỏa dạ giữa màn sương

Hường Xưa

----------------------

9. MONG

Mong về giữ lửa nếu còn thương
Bỏ hết ngoài tai chuyện bỡn thường
Ngậm những oan dài nên chuyển lối
Ôm từng hận đắng bởi rời phương
Niềm đau chửa bớt xin chào trạm
Nỗi nhọc nào vơi nhớ trả đường
Ráng để quên mà không nỡ đặng
Nghe sầu thổn thức giữa màn sương.

TĐ Thuận Đăng

------------------------

10. ĐỜI LƯU LẠC

Bây giờ muốn gửi vạn niềm thương
Bởi cuộc đời tôi quá đỗi thường
Bướm cũng thầm nghe từng đoản nhạc
Bông thì lặng ngắm những làn sương
Buồn sao miệng ấy không thèm tửu
Bận nữa lòng ai có mở đường
Bỗng giật mình thôi trời ửng nắng
Bao ngày vẫn lạc ở ngàn phương.

Đỗ Việt Phúc

----------------------

11. VÉN MÀN SƯƠNG

Do vì dễ tính Bậu càng thương
Mấy chuyện vòng vo hẳn vẫn thường
Tại gã đi về răm bẩy lối
Nên nàng rẽ ngoặt chín mười phương
Đầu xuân vẫy bút thêu vàng cảnh
Giữa hạ quàng tơ trải tím đường
Đẹp buổi duyên tình xanh cốt lõi
Ta chờ ngõ thảo vén màn sương

Nguyễn Mạnh Tiến
25/05/21- HV

------------------------

12. VẤN VƯƠNG


Đêm nầy trắc ẩn cũng nhiều thương
Lạnh gió nàng bân bởi lẽ thường
Nỗi nhớ hao gầy trôi vạn thuở
Tâm cầu gởi lại kết ngàn phương
Tơ lòng đã dấy kìm trăm ngả
Cảm hứng còn dâng nỡ triệu đường
Lắng đọng hồn tiên buồn viễn cảnh
Mơ tình bướm mộng đỏ kì sương.

Bạn Tôi Ơi
17/04/2021

Phiên Gọi Tên Đời

<D.696~Thơ Vui> 



PHIÊN GỌI TÊN ĐỜI

Sớm muộn ông trời cũng điểm phiên
Dù sau hoặc trước, dữ như hiền
Môi cười thiện cảm tay vòng xuyến
Mắt gửi thân tình lọng bẫy duyên
Thiết bạn bè chơi thời hỏa tiễn
Vầy thơ phú vịnh buổi sinh tiền
Nam Tào đến hỏi đừng gây chuyện
Hãy gạn cho cùng ở mái hiên

Mai Thắng -
210409

C. Xích Bích Hoài Cổ - Đỗ Mục

<C.061><Dịch Hán thi> 

XÍCH BÍCH HOÀI CỔ - ĐỖ MỤC (803-852)



★ Nguyên bản  

赤壁懷古                      

折戟沉沙鐵未銷, 
自將磨洗認前朝。 
東風不與周郎便, 
銅雀春深鎖二喬。 
杜牧                                  

★ Phiên âm 

XÍCH BÍCH HOÀI CỔ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
Đông phong bất dữ Chu lang tiện
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.
ĐỖ MỤC 

 * 
Đỗ Mục 杜牧 (803-853) tự Mục Chi 牧之, hiệu Phàn Xuyên 樊川, người Vạn Niên, quận Kinh Triệu (nay là Trường An, tỉnh Thiểm Tây). Ông thuộc gia đình quan quý, dáng dấp thanh tú, nổi tiếng văn tài và phóng túng từ nhỏ.

★ Dịch nghĩa

XÍCH BÍCH HOÀI CỔ 

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mài giũa đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua,
Gió đông nếu không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì đài Đồng Tước thâm nghiêm đã khoá chặt hai nàng Kiều.

★ Dịch thơ 

- Thất ngôn
Nằm sâu dưới cát kích chưa tiêu
Mài giũa hằn lâu hiện bản triều
Ví phỏng gió đông lờ Chu tướng
Đài xuân Đồng Tước giữ hai Kiều

- Lục bát
Kích nằm dưới cát chửa tiêu
Giũa mài lộ dáng bản triều bao thu
Gió đông không đến giúp Chu
Đài xuân Đồng Tước tỏa ru Nhị Kiều

Mai Thắng 
210120

Tuổi Lão Vào Hè

<D.695~Tuổi Lão> 

TUỔI LÃO VÀO HÈ

Ráng đổ bên thềm lặng lẽ trôi
Lần sang buổi hạ nắng chen rồi
Ve khàn trỗi giọng nao tiềm thức
Phượng đỏ theo đường rỡ nét môi
Đỡ kiếng trông nhòa hoa lộng ảnh
Cài răng nhấm bệu chả thay mồi
Trà châm nóng hổi khà men rượu
Hỏi khách thân tình cũng vậy thôi.

Mai Thắng –
210407

------------------------------------------
★ Bài xướng của Mai Lộc

NGẬM NGÙI

Một mình hiên vắng lắng ngày trôi
Thấp thoáng trong xuân dáng hạ rồi.
Khắc khoải quyên sầu còn rướm máu
Bâng khuâng rượu nhạt chẳng cần mồi.
Trang thư đọc mãi leo nheo mắt
Răng cỏ bay dần móm xọm môi.
Bấm đốt bạn bè còn mấy bố
Đường về sương khói ngậm ngùi thôi!

Mailoc
04-04-21

------------------------------------------
★ Bài xướng gốc của Sông Thu

TUỔI GIÀ

Đời người thấm thoát tựa mây trôi
Mới trẻ mà nay đã lão rồi!
Mái tóc đen tuyền vương sắc tuyết
Làn da trắng mịn trổ đồi mồi
Như lằn dao cứa nơi bờ mắt
Dường đốm mực hằn ở mép môi
Sức khỏe, tinh thần dần xuống dốc
Não buồn, lo nghĩ cũng đành thôi!

Sông Thu
(04/04/2021)

05 tháng 4 2021

X94. Tuổi Cổ Lai Hi

<D.694~Tuổi Lão> 


TUỔI CỔ LAI HI

Có bận gì không ngưỡng bảy rồi
Vui còn được mấy để vừa thôi
Chìm trăn trở tóc phơ chòm bạc
Dưỡng gạn gùng da giả lớp mồi
Tụng những bài kinh cầu tổ quốc
Cho niềm khát vọng mở vành môi
Đừng bê ý niệm đầy hoang tưởng
Biểu diễn cuồng mê triệt khứ hồi.

Mai Thắng
210404

------------------- 

★ Các bài họa của nhóm 4T

------------------ 

1. NHẮN NHỦ

Đã thất tuần sang muội bảo rồi
Thơ nhiều rượu ít giũa mình thôi
Chiều dăm ẻm Cúc tình luôn dội
Sớm bảy chầu bia miệng vẫn mồi
Tại cũng mơ nhiều thương đủ lối
Nhưng còn giận lắm tủi chề môi
Nằm trông cõi ảo lòng thêm rối
Thả chữ xòe câu đẹp mấy hồi

Trần Hằng Nga

------------------- 

2. NGHĨA ĐÁ VÀNG

Điền viên dưỡng thọ bảy mươi rồi
Chỉ mỗi anh mình có được thôi
Lão ứ tèm hem bầy nhạn lẻ
Lòng đâu ngưỡng mộ sắc hương mồi
Niềm tin nguyện giữ đềm êm nẻo
Lỗi đạo tào khang thắt thẻo đồi
Tưởng mộng ngày sau cùng mãn kiếp
Nàng ta vững dạ vé chung hồi.

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
04/04/2021

-------------------

3. ĐỦ RỒI

(Thủ nhất phụ âm đầu V)

Ví ngẫm nhiều năm bảy chục rồi
Vui mừng tất thảy nữa ừ thôi
Vừa neo hạnh phúc trời ban mỡ
Vẫn ủ tình duyên đất tặng mồi
Vẳng khúc tinh thần êm cõi tạm
Vang miền viễn xứ ngọt đầu môi
Và dâng ngữ đẹp lòng thanh thản
Vịnh cú bình thơ tuổi mãn hồi

Hường Xưa

------------------

4. TRẠM NGƯỠNG CỔ LAI

(thơ mừng – nđt, g/c đối)

Rồng xanh trạm ngưỡng cổ lai rồi
Chỉ muốn ôn hoài chuyện cũ thôi
Những Ả còn mơ người tóc bạc
Vài O vẫn ước kẻ da mồi
Tô vàng mắt - gã* nào vui vẻ
Mụ* vẫn âm thầm - kẻ tím môi
Lũ cháu bầy con chừng lại tưởng
Bà, ông tấp tểnh độ xuân hồi

06/04/21- H V
Nguyễn Mạnh Tiến

---------------

5. ĐÓN SINH NHẬT BỐN BA

(nđt)

Trần dương cõi tạm bốn ba rồi
Vẹn giữ tinh thần sảng khoái thôi
Hãy để tình yêu nồng giấc ngọc
Đừng cho cuộc sống nẫu da mồi
Xuân thì tốt khỏa muôn vàn nhẽ
Hạ những vui tràn cả khóe môi
Não rộn ràng thay bừng xúc cảm
Hồn thơ bỗng mượt khước ưu hồi.

Langtuphongtran.06- 04- 2021.
(Nguyễn Lợi)

-----------------

6. MỪNG SINH NHẬT HUYNH

Ngẫm phải nhường khi thất thập rồi
Xin về nghỉ dưỡng nhẹ nhàng thôi
Nhìn gương luống tuổi xương nào mạnh
Ngỏ sắc nhàu xuân thịt cũng mồi
Nhạn dỗi xa dòng cay mấy thuở
Thơ ghìm khuất nẻo nghẹn bờ môi
Còn chăng những nét xinh màu mỡ
Ráng đợi làng phây ... lão khỏa hồi.

TĐ Thuận Đăng

----------------
7. RU TA NGẬM NGÙI

Mình đây sắp cận bảy mươi rồi
Chẳng rõ khi nào Phật rước thôi
Lỡ dở vần thơ ngày tóc bạc
Ngù ngơ khúc nhạc buổi da mồi
Trăng chờ cõi tịnh còn lưu dấu
Rượu tiễn chung đầy chỉ nếm môi
Bước rảo vườn xưa hồn lạc lõng
Trần duyên lặng lẽ xót bao hồi.

Bỉnh Dương - 06/4/2021

---------------

8. SẮP GIÀ

Vừa sang bốn bảy nhịp xuân rồi
Mộng chút tâm hồn vẫn trẻ thôi
Khẽ ẩn màu phai hờn tóc bạc
Thầm che sắc nhạt tủi da mồi
Thời gian dẫu đọng trên ngày tháng
Kỷ niệm sao nhoè giữa mắt môi
Biết chẳng khi nào quay lại nữa
Mà nghe nỗi nhớ vẩn vơ hồi

Ai Thuy Tran 6/4/2021

-------------------

9. CHÚC ANH TUỔI BẢY MƯƠI

Mừng anh bảy chục đứng bên rồi
Sức khỏe tinh tường mãi vậy thôi
Hưởng giữa giàu sang dù tóc bạc
Hoà trong hạnh phúc dẫu da mồi
Con đàn hiếu thảo thơm ngời cõi
Lũ nhỏ ngoan hiền ấm đượm môi
Cuộc sống bình yên lòng vững tỏ
Và mong giữ được mảnh xuân hồi

Van Tho Vu_06/04/2021

--------------------

10. NẰM KHÔNG!

Sẵn lạnh hằng khuya nhấp tửu mồi
Trăng luồn ngọn trúc cũng vừa thôi
Dần xa sắc dục đêm còn tưởng
Mãi biệt nồng ân ái chẳng hồi
Nọ nghĩ xin người buông cảnh giới
Nay thề trả nghĩa nợ vành môi
Từ đâu mảnh gió quay cuồng lại
Nửa quãng nằm không nhục lắm rồi

Đỗ Việt Phúc

03 tháng 4 2021

X93. Sinh Nhật 69 - Mai Thắng

<D.593~Sinh Nhật>


1. SINH NHẬT 69

Lật ngược quay xuôi yết số vàng
Gần kề dấu thất thập ghi trang
Nhân sinh lặn hụp gìn đòi hỏi
Kiếp sống lênh đênh kị buộc ràng
Đủng đỉnh không theo màn dối trá
Khề khà chẳng hiểu bậc vinh quang
Băn khoăn giữ kẽ cầu kỳ chút
Điểm cổ hi thêu dệt thọ tràng.

Mai Thắng
210404

------------------------------------
★ Các bài họa của nhóm 4T
------------------------------------

1. DƯỠNG TÂM

Đã dưỡng lưu bao trí tín vàng
Từng ngày góp ý gửi vô trang
Ba mươi tuổi nhỉ hồn thì ráng
Sáu chín năm ôi phận lại ràng
Vẫn giữ ân luôn chờ thắp sáng
Còn hòa ngữ sẽ đạt đăng quang
Đôi câu muội sợ mình làm nhãng
Ghép tiếng thơ vui bạn đạo tràng

Trần Hằng Nga

------------------------------------

2. MỪNG SINH NHẬT 69
N.M.H-2373

Tốt nhất anh ơi hưởng bảng vàng
Thường ngày phú xướng rạng lên trang
Thương yêu vững chãi hồn càng tảng
Qúy mến miên man hội lại ràng
Những bữa an khang chào cả nể
Vài lần thịnh vượng chúc vinh quang
An sinh chắc chắn đời trường rạng
Tuổi cổ lai hy ngụ đạo tràng

Nguyễn Mạnh Hoàng

------------------------------------

3. NGẢ BÓNG THỜI GIAN

Nắng muộn chiều phai Bỗng ngả vàng
Trôi ngày kỷ niệm cũng vùi trang
Ngàn giây chẳng luyến tìm mơ buộc
Vạn thuở đừng mong dỗi ước ràng
Những lúc bình an hồn toả rạng
Đôi lần hạnh phúc nghĩa bừng quang
Rồi đây giũ bụi phong trần hết
Trả gánh tình xong giữ đạo tràng ...

Ai Thuy Tran

------------------------------------

4. THANH NHÀN

GIà ai mạnh sức kể như vàng
Đạo nghĩa cương thường cố chỉnh trang
Lễ thọ yên bình vui lũ cháu
Trường sinh diễm phúc vẹn can tràng
Ngoài tai thế sự nhường kim cổ
Ngẫm chuyện tham trường tối thiển quang
Những khứa giàu sang phường hạ đẳng
Vòng quay vũ trụ tỏ đôi đàng

Ngọc Ánh Nguoideplongyen

------------------------------------

5. CÒN KHỎE CHÁN...

Năm nay Đắc Thắng tủ đầy vàng
Sáu chín vì ngài lật lộn trang
Tuổi Bảy mươi qua...Bà đã rõ
Xuân kia lục vượt...ả nào ràng
Dù rằng ở trển chưa soi sáng
Dẫu sẽ đằng này chửa tỏ quang
Hẹn lại khi mô người chẳng khỏe
Lên Tiên lúc đó kẻ hầu tràng.

Tòng Trần
05/4/2021.

------------------------------------

6. CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Huynh Nguyễn Đắc Thắng tuổi 69

Chúc bác năm nay đủ tuổi vàng
Và mừng sáu chín cụ sang trang
Thơ hay chí đúng tình hoài đọng
Ý thắm câu thơm nghĩa mãi ràng
Giũa ngữ ba canh chờ thắp sáng
Tìm vần mỗi bữa đợi đăng quang
Tâm luôn bận rộn hồn nào nhãng
Giữ vững gia phong thụ lộc tràng

Van Tho Vu
05/04/2021

------------------------------------

7. SƯỚNG NHẤT ANH CHỊ

Chúc phúc huynh tôi đủ cả vàng
Vừa rồi sáu chín dẫu sang trang
Mong cho mãi mãi bà chăm hết
Đợi vậy luôn luôn gã giữ ràng
Sướng nhất từng ngày anh được rạng
Nhàn cùng kết dính chị đăng quang
Câu thơ nịnh vợ mình đừng nhãng
Lộc trọn quy tiên ngủ bỏ tràng

Hường Xưa

------------------------------------

8. RỒNG VÀNG

Trưa nay mới biết cụ RỒNG vàng
Đủng đỉnh ngồi lỳ tám chín trang
Mấy thím xồn xồn mê thử hỏi
Ba o nhỏ nhỏ thích thì ràng
Bần thần khởi kiểu tam môn trá
Lẩn thẩn bầy trò nhất thế quang
Lỡ đã se duyên ngầu Tí chút
Đâu hay chỉ đợi một mình nàng

Nguyễn Mạnh Tiến
06/04/21-H V