Nhãn

29 tháng 1 2018

Trăng xuân mộng

<D.311~Cảnh Trăng Sao>



TRĂNG XUÂN MỘNG

Đêm rằm hé cửa vọng nhìn ra
Ngắm ánh trăng chơi đẹp nõn nà
Sóng bạc buông mình trên chỏm lá
Tia vàng ngả bóng giữa chồi hoa
Treo tầng cảm giác tầm hương lạ
Đuổi giấc liêu trai thẩm vóc ngà
Điểm dáng hồ ly đùa cợt nhã
Đi vào cõi ảo mộng chìm xa!

Mai Thắng
180112

23 tháng 1 2018

Phố chiều

<D.310><Tiết Khí>



PHỐ CHIỀU

Em chừ hiện giữa phố đầy thơ
Mây gió bâng khuâng cảm khật khờ
Áo trắng in nền phông ướm mộng
Tóc huyền điểm xuyết góc chìm mơ
Chuyền tay với thẹn cười môi mỉm
Thả bước hờ xoay đệm gót chờ
Ánh mắt thu hồn ai dạn ngỏ
Con đường đan nhỏ lặng nằm ngơ

Mai Thắng
180110

--------------------------------------------
★ Bài xướng của Ngọc Liên

PHỐ CHIỀU

Bước chậm trong chiều của phố thơ
Tình em cũng tựa áng mây khờ
Thương mùa tuyết đổ bên trời mộng
Nhớ buổi xuân về giữa bến mơ
Mượn nắng trao giùm câu ước hẹn
Nhờ hương gửi giúp nỗi mong chờ
Đông giờ đã nhạt nhoà trên lối
Kỷ niệm sao còn mãi ngẩn ngơ.

Ngọc Liên 10.01.18

--------------------------------
★ Cảm họa của Ngọc Liên

Con đường đan nhỏ lặng nằm ngơ
Những muốn vần thương đẹp góc chờ
Tri kỷ tri âm cùng hội ngộ
Cho ngàn điệu cảm ấm lời thơ

Chiếc Lá Cuối Cùng

<D.309~Thơ Văn> 

(Cảm tác theo truyện ngắn cùng tên
của nhà văn Mỹ - O’Henry)




CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Cuộc đời họa sĩ ấp đầy mơ
Cảm xúc thăng hoa thật bất ngờ
Mưa gió đương mùa luôn trút đổ
Trên cành chiếc lá vẫn nằm trơ
Nhiệm mầu tác phẩm ươm mầm sống
Vĩ đại niềm tin tích lũy chờ
Phút cuối lòng vui tròn ước nguyện
Con người, nghệ thuật dẫn hồn thơ

Mai Thắng - 180107

Rượu, Trà, Thuốc Lá, Cà Phê

<D.308~Thơ Vui> 



RƯỢU, TRÀ, THUỐC LÁ, CÀ PHÊ

Vì va bệnh hiểm tránh nhiêu khê
Cũng gặp tròn vui đến lẫn về
Khói thuốc mùi thơm đà cử bỏ
Cà phê vị đắng phải đành chê
Khui chai rượu rót tay mời bạn
Dọn tách trà châm ghế sánh kề
Thế sự câu thơ tình chiến hữu
Hàn huyên chuyện vãn vẫn còn phê!

Mai Thắng - 171022