Nhãn

26 tháng 1 2022

Hồn Quê

<D.833~Tình Quê> 


HỒN QUÊ 2

Khi lòng khép giữ một hồn thơ
Luyến cảm dần quen mãi tận giờ
Giữa mảng vườn um gà cục tác
Bên luồng rạch nhỏ nước ngầu lơ
Tình quê vẫn ngát hương chìm đọng
Cảnh huống còn nguyên ngõ đợi chờ
Vạn nẻo đường xa thường nhắc khẽ
Khung trời thuở bé nặng hoài mơ.

Mai Thắng
220126
(1944>SKNX>nđt>100%)

-----------------
• Bài xướng của Thầy Mai Lộc

QUÊ HƯƠNG

Tiếng sáo ngày nào gợi tuổi thơ
Lòng ta xao xuyến đến bây giờ
Bên sông trưa vắng gà eo óc
Dưới bến chiều êm nước lững lờ
Tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh
Thôn làng huyền ảo dưới trăng mơ
Một trời thương nhớ! ôi thương nhớ!
Thắm thoát tuổi già tóc xác xơ.

MaiLoc

---------------
• Bài họa của Cao Bồi Già

QUÊ HƯƠNG – TUỔI THƠ

Tiếng võng, âu à thuở ấu thơ
Sâu tâm thương nhớ đến khôn giờ
Buồn ru, giấc điệp Cu gù gật
Hiu thổi, cơn trưa gió lặng lờ
Bến nước, trăng treo hồn đắm mộng
Đồng diều, sáo véo điệu say mơ
Mênh mang bể nhớ, mênh mang nhớ…
Cho dẫu dòng đời đã sạn xơ …

CAO BỒI GIÀ
23-01-2022

----------------------- 
• Bài họa của Nguyễn Huy Khôi 

HỒN TỔ CỘI

Ký ức sâu đằm thuở ấu thơ
Khôn khuây hoài niệm...kể chi giờ
Đài Sen đầm tỏa hương thầm thĩ
Tóc Liễu hồ soi bóng lửng lờ
Nhịp võng êm đềm đầm ngõ ấm
Thoi diều vi vút lộng trời mơ!...
Quê Hương chỉ một, sầu xa cách
Trông lại giật mình? ... tóc bạc xơ!

24-1-2022
Nguyễn Huy Khôi

------------------------ 
• Bài họa của Song Quang

TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG

Quê hương vang vọng mãi ngày thơ
Đã khiến lòng ta nhớ đến giờ
Bắt dế trưa trờ còn đắm đuối
Thả diều tối mịt vẫn say mơ
Trên đê sáo thổi âm dìu dặt
Dưới ruộng ếch kêu cảnh lặng lờ
Vương vấn cả đời tình đất nước
Dạ nầy xao xuyến ….cả hồn xơ

songquang
20200123

----------------------- 
• Bài họa của Phượng Hồng 

BÁT THẬP

Bát thập, hồn ,quay lại ấu thơ
Tâm tư lơ lửng phút giây giờ..
Không gian khiêm tốn luôn yên ả
Thị trấn hiền nhu mãi lặng lờ ,
Trẻ nhỏ giỡn đùa quên giá rét
Sao đèn toả sáng thắp hồng mơ
Khắc ghi tâm dạ ngày xưa ấy
Mong ước ngược dòng tránh héo xơ !

PHƯỢNG HỒNG

------------------------- 
• Bài họa của Sông Thu 

QUÊ NHÀ

Quê nhà đẹp tựa một bài thơ
Khắc họa trong tim tự bấy giờ
Uốn lượn con đê quanh ruộng biếc
U trầm ngôi miếu dưới sương mờ
Con thuyền nhỏ bé trôi êm ả
Dòng nước trong xanh chảy lặng lờ
Lang bạt muôn phương, lòng vẫn nhớ
Cả đời, ký ức chẳng mòn xơ

Sông Thu
(24/01/2022) 

Xuân Tha Hương

<D.832~Nét Xuân Tình>


XUÂN THA HƯƠNG
1.
Tiết cũng hòa chen cảnh mặn mà
Khung trời ấm lạnh chuỗi ngày qua
Gìn hương sắc thẳm treo lời nguyện
Giữ nếp hồn thiêng vịnh mảng nhà
Quý buổi giao thừa dâng lễ niệm
Vui mồng một tết dõi tràng hoa
Tình xuân chạm mãi đời ly xứ
Đất mẹ chìm đau những cảm nhòa
2.
Lại cảm đau vì kiếp viễn phương
Miền quê cách trở vạn con đường
Tâm gìn cẩn trọng cài khung nhớ
Mộng giữ kiên trì nối mảng thương
Vẫn luyến hồi chuông trầm cổ tự
Còn nghe nhịp trống vẳng sân trường
Chưng hình xóm cũ in trời tưởng
Điểm vẹn ân tình nghĩa cố hương

Mai Thắng 
220119

------------------------
• Bài xướng của Thầy Nguyễn Hữu Lộc (Mai Lộc)

XUÂN THA HƯƠNG
I .
Tha hương một Tết sắp trôi qua ,
Mấy chục lần xuân kém mặn mà .
Vẫn thấy lạnh lùng nơi đất khách ,
Hằng mơ ấm cúng chốn quê nhà .
Giao thừa ngày trước, ôi trân quý !
Mồng một bây giờ chẳng thiết tha .
Nhớ quá khung trời thôn xóm nhỏ ,
Đăm đăm phương ấy , mắt ai nhoà !
II.
Mắt ai nhòa lệ kiếp tha phương ,
Cách trở quan san vạn dặm đường .
Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc ,
Hồn còn vương vấn với tình thương .
Mơ màng trời cũ đình chùa miếu ,
Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường .
Thôn xóm nghèo nàn hằn ký ức ,
Xuân về man mác , nhớ quê hương .

Mailoc

------------------------
• Bài họa của Sông Thu

KHẮC KHOẢI TỪNG ĐÊM
1.

Ngày tháng lạnh lùng cứ vút qua
Soi gương thấy lão thật rồi mà
Sớm mai dõi nắng trên bờ cỏ
Đêm tối nhìn trăng trước cửa nhà
Hy vọng lìa xa, không trở lại
Hoài nghi ám ảnh, chẳng buông tha
Dẫu thường tự nhủ đừng suy nghĩ
Nhưng vẫn không sao tránh lệ nhòa
2.
Lệ nhòa cám cảnh nhớ dư hương
Tủi phận cô đơn cuối nẻo đường
Mới thuở đầu đời say ước vọng
Đã thời cuối kiếp ngập sấu thương
Thấm làn sương lạnh tràn chăn gối
Nhìn ánh sao khuya chiếu quãng trường
Khắc khoải từng đêm buồn mất ngủ
Lắng nghe tiếng gió lướt ngàn phương

Sông Thu
(18/01/2022)

------------------------
• Bài hoa của Cao Mỵ Nhân

XUÂN VIỄN XỨ
I
Mấy chục năm rồi, Xuân lướt qua
Nghe vui, sao vẫn thốt nhưng mà
Ngày xưa bạn thiết vừa xa xứ
Buổi đó người thân đã bỏ nhà
Đàn én dập dìu cành nụ nở
Tơ vàng rực rỡ cánh chim tha
Đưa tay xoa mắt , mi như ướt
Chắc nhớ người đi, lệ rớt nhoà ...
II
Lệ rớt nhoà, ôi biền biệt phương
Tình xưa nghĩa cũ ngỡ hoang đường
Xuân sang chạnh nhớ về thôn lạnh
Tết đến thầm mong gặp bạn thương
Bốn mấy năm chưa quên bóng núi
Nửa đời tuổi vẫn đẹp thao trường
Mây rơi lãng đãng bên trời lạ
Tưởng sắc mai vàng toả ngát hương ...

Hawthorne 18 - 1 - 2022
CAO MỴ NHÂN

25 tháng 1 2022

Món Nợ Trả Vay

<D.831~Thơ Vui>


MÓN NỢ TRẢ VAY

Treo giàn món nợ trả và vay
Biển vỗ ngàn khơi cọ tháng ngày
Đối ẩm chung trà mơ mộng nghĩ
Trông vời cánh hạc giã từ bay
Vườn xưa ẩn dấu màu hoa lạc
Nhạc khẽ trầm tư khúc phổ này
Những điệu ân tình bao khả ái
Theo mùa lặng lẽ gió chiều lay

Mai Thắng 
220119

------------------------
• Bài xướng của Phượng Hồng

NỢ TRẢ VAY

Hoa nắng bâng khuâng rẽ áng mây
Gió lên sóng dậy đã bao ngày
Công viên ngóng mãi tình vui ghé
Song cửa trông hoài cánh nhạn bay
Đáo trở vườn xưa tim nhói buốt
Ôm mơ cầm cũ nhịp hao gầy
Dòng đời xuôi ngược bao bờ bến mơ
Trôi nổi một đời , nợ trả vay !

PHƯỢNG HỒNG 

Xuân Về Tự Gẫm

<D.830~Nét Xuân Tình>




XUÂN VỀ TỰ GẪM

Đêm vừa tạm khép khẽ mừng thay
Đã cạn từng canh hửng bóng ngày
Lúc nghỉ ngơi tìm thân chỗ dựa
Khi hồi tưởng vọng cánh cò bay
Hồn thanh thoát tục nương kề nhủ
Mộng vững vàng chân muốn tỏ bày
Vẫn cảm phương nào gieo được mất
Bên bờ cõi tịnh thoảng chiều lay.

Mai Thắng  
220119

------------------------
• Bài xướng của HT Thích Tịnh Đức

VÔ ĐỀ

Vẫn mỉm cười,qua những đổi thay
Cũng như đêm hết lại qua ngày
Đi lâu người mệt,dừng chân nghỉ
Đậu mãi chim buồn,vỗ cánh bay
Thoát tục am rừng,hồn thanh nhẹ
Chẻ chi sợi tóc,chuyện thêm rầy
Đã không gì mất,không gì được
Về ngủ bờ lau,mây trắng bay!

HT Thích Tịnh Đức 

Những Ánh Bình Minh

<D.829><Thời Tiết>


NHỮNG ÁNH BÌNH MINH

(Mỹ thanh - Bát láy)

Hửng nắng tan mù rực rỡ mây
Bình minh tỏa rạng cánh mai đầy
Chim dàn rộn rã trêu đùa đấy
Gió thổi êm đềm giỡn cợt đây
Giục giã xuân tình mơ bén cảnh
Trầm ngâm bóng hạc tản xa bầy
Khi từ cảm giác còn thân thiện
Sẽ thấy an nhàn thoảng bội cây.

Mai Thắng  
220116

------------------------
• Bài xướng của Phan Lệ Dung

BÌNH MINH

(bát láy)

Bình minh ấm áp lộng trời mây
Cơn gió lang thang muốn tỏ bày
Nỗi nhớ bâng khuâng thôi thúc đó
Niềm thương day dứt dập dồn đây
Râm ran tiếng nói ,người đi hội
Ríu rít chim ca,én gọi bầy
Đủ sắc muôn hoa khoe rực rỡ
Chiều mưa nhè nhẽ dục mầm cây.

LD. (13/01/2022) 

Thơ Vẫn Là Thơ

<D.828~Thơ Vui>


THƠ VẪN LÀ THƠ

Cứ nhủ rằng sao cũng dại khờ
Tâm tình vốn đã nặng vần thơ
Bền xao xuyến gọi từ lay cảm
Khẽ ngập ngừng trao ý bảo chờ
Thả phút trầm ngâm đầy cợt giễu
Say luồng thử thách vẹn hoài mơ
Chừng buông bỏ hết lòng êm nhẹ
Tự những niềm vui tưởng kính thờ.

Mai Thắng – 220124

------------------------
• Bài xướng của Phan Lệ Dung

ĐÂU CHỈ LÀ THƠ 

Say hoa mê nguyệt có đâu khờ
Xao xuyến nỗi lòng bao tứ thơ
Nén nhớ ngày thưa khao khát đợi
Ghìm thương đêm vắng diết da chờ
Nương nhờ sóng điện tình lai láng
Thẩm thấu ý lời dạ ngẩn ngơ
Cay đắng buồn đau buông bỏ hết
Tình yêu non nước mãi tôn thờ.

Lệ Dung (7/12/2021) 

Xuân Treo Trước Ngõ

<D.827~Nét Xuân Tình>


XUÂN TREO TRƯỚC NGÕ

Dường xuân vẫn đến lại thăm dò
Trước cổng trong nhà đã tạm lo
Những khúc tâm tình thư thả tỏ
Chừng dăm ý niệm nhởn nhơ mò
Cô* nhàn tản gọi đời thương mó
Dịch vũ trang hoài thế chuyển so
Biến chủng xoay chiều ai sẽ thọ
Đừng khoe múa mỏ dễ say khò.

*cô: covid hay corona virus  

Mai Thắng - 220124

------------------------
• Bài xướng của Thái Huy

TRƯỚC NGÕ XUÂN TREO


Trước ngõ xuân mơ đã thập thò
Nhưng nào Covid để yên cho
Mốt thêm biến thể ngầm đe dọa
Nay cộng nhiều pha thấy phát lo
Thuốc chẳng ra chi chờ mỏi mắt
Người thời lăn đó quấn quanh mo
Mỗi giờ tin tức loan nghe khác
Mượn chén cho say tít ngủ khò?

Thái Huy
Jan.10/22 

Ngả Nghiêng

<D.826~Thơ Vui>


NGẢ NGHIÊNG

Nhậu đã thời đi chẳng nhớ mồi
Xương gà chén mãi thảy cùng trôi
Cù cưa rót ruổi đầy chung cạn
Úp ngửa chuyền rao khẽ tiệc tồi
Hát nhảm vài câu giò khuỵu ngã
Nghênh khờ mấy bận dãi trào sôi
Tuồng say xỉn uậy ai thèm gián
Té bệt chờ khiên sẽ ngủ ngồi.

Mai Thắng – 220124

----------------------
• Bài xướng của Tòng Trần (4T vòng 11)

NGHIÊNG NGÃ...! 

(Thơ vui giáp Tết Nhâm Dần)

Trời nghiêng Đất ngã... nhậu quên mồi
Cẳng xẹo chân kiềng bước mãi trôi...
Vội vã chồm đi... nhìn thấy khổ
Quàng xiên gượng lết dõi thêm tồi
Men trào bọt...nhểu... lời như hét
Dãi chảy môi...trề...tiếng tựa sôi
Lắm bữa thường say về nỏ được
Nhiều hôm vẫn xỉn... đứng không ngồi.

Tòng Trần - 18/01/2022.

Tiễn Người Bạn Cũ

<D.825~Tiễn Đưa> 

Bạn thân Nguyễn Văn Thanh


TIỄN NGƯỜI BẠN CŨ

Tin người bạn cũ mới vừa đi
Chợt cảm buồn thay dẫu sá gì
Những cuộc chia lìa đây đó tỏ
Bao lần tử biệt có hề chi
Đường leo dốc thẳm đường vô tận
Bãi đáp toàn năng bãi thoảng thì
Mộng trải bên đường tay trắng dỡ
Câu giòn nhẹ thản vó chiều phi

Mai Thắng - 220123

Xuân Lại Về

<D.824~Thơ Xuân>


XUÂN LẠI VỀ

Khi ngầm chợt cảm với hồn mê
Những lúc ngày xuân lại trở về
Cảnh sắc tưng bừng khoe diện mỹ
Hương lòng ấp ủ ngẫm tình quê
Chìm nhen ánh lửa gìn tâm nguyện
Chuộng điểm màu hoa giữ ước thề
Đất mẹ thôi còn bao thiểu não
Canh dài dỗ giấc đẹp phòng khuê.

Mai Thắng – 220121

------------------------
• Bài xướng của Trần Văn Dật (Vĩnh Long)

XUÂN

"Xuân đến Xuân đi Xuân lại về"
Lòng tôi tha thiết vẫn say mê
Xuân tô cảnh sắc thêm tươi thắm
Xuân tạo đất trời ngắm thỏa thuê
Xuân kết đoàn viên ngăn trắc trở
Xuân đem hạnh phúc vẹn trăng thề
Với Xuân, sao cứ yêu Xuân mãi
Rạo rực nhiều đêm chẳng ngủ nghê. ?

Vĩnh Long 27.12.2021
Trần Văn Dật.

Mộng Đêm Xuân

<D.823~Thơ Xuân>


MỘNG ĐÊM XUÂN

Dỗ mộng đầy canh ngáy ngủ giòn
Giang hồ lãng bạt thả sườn non
Ghềnh tuôn xối xả trời chan dịu
Thác đổ ào reo hội diễn tròn
Cỏ dại bên triền khoe sắc nhiễu
Hoa rừng cạnh suối trải lòng son
Trần ai há dễ buông hoài niệm
Những cuộc tình si gánh mỏi mòn.
+
Những cuộc tình si gánh mỏi mòn
Ai người thích nhặt mảnh lòng son
Bàn tay sạm giấu thuần hư ảo
Vết mực nhòa lan huyễn ảnh tròn
Bướm lũ xoay vòng khoe vẻ đẹp
Ong đàn vẽ ngón dạo triền non
Hồn xuân tỉnh táo gìn an dưỡng
Dỗ mộng đầy canh ngáy ngủ giòn.

Mai Thắng - 220121

------------------------
• Bài xướng của Trương Đức Hạnh

MỘNG ĐÊM XUÂN

[Nhị khúc,thủ vĩ ngâm,Bát vận đồng âm]

Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn
Vượt thác băng ghềnh khoái núi non
Trên đỉnh hoa rừng xòe trắng nõn
Dưới nương cỏ dại mọc tươi tròn
Vườn tình róc rách cây vươn ngọn
Suối mộng nên thơ đá nổi hòn
Ta cố trèo lên nàng nguyệt đón
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con!
**
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con!
Vẫn khoái trèo leo vượt đá hòn
Đến núi chim gù hoa trổ gọn
Vào gò cỏ mọc dáng xoe tròn
Lưa thưa đỉnh bộ chim khoe ngón
Rậm rạp vùng ven đồi bướm thích non
Em hỡi cùng ta lên tới ngọn !
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn.

Đức Hạnh 
19 01 2022
[Vận thơ:"Tự Tình (2)" của Nữ Sĩ: Hồ Xuân Hương] 

Gói Phận Tơ Tằm

<D.822><Cảm Xúc>


GÓI PHẬN TƠ TẰM

Thân tằm mảnh dẽ phận đào tơ
Lối mộng tìm nhen những mảng hờ
Mực thấm trang nhòa lan nét chữ
Tâm bền tiếng vọng thảo vần thơ
Muôn trùng bể ái ai người nhận
Vạn cõi bờ ân mấy điểm chờ
Dẫu khói sương mù phai nhạt ảnh
Kiên dành cảm giác luyện hồn mơ

Mai Thắng - 220120

------------------------
• Bài xướng của Chu Hà

TẰM TƠ

Rút ruột thân tằm ráng nhả tơ
Vắt tim mơ mộng nuôi tình hờ
Lòng trao bút nghẹn vương tâm lệ
Mực thấm giấy buồn đọng ý thơ
Đâu biết điêu tàn nơi bể ái
Nào hay hoang phế chốn vườn mơ
Đời như sương khói, tình hư ảo
Kìa ! lá vàng rơi… lợp mấy bờ …

Chu Hà 

21 tháng 1 2022

Điểm Lại Sợi Tình

<D.821~Gia Đình>


ĐIỂM LẠI SỢI TÌNH

Đã đến mà như chửa chịu vào
Em còn sững lại biết làm sao
Dường e ngại mải cho buồn nếp
Mảng đợi chờ thêm vẫn tách rào
Mấy mảnh tình thăm tìm gặp gỡ
Đôi lời tiếng hỏi ngập chìm xao
Vần thơ mến gửi người an lạc
Dọn chuỗi hồn say tự thuở nào.

Mai Thắng – 220115

------------------------
• Bài xướng của Sông Thu

SỢI TÌNH

Sợi tình ai thấy được ra sao
Mà khiến con tim thoắt đổi màu
Lúc xiết, máu dồn, môi má ửng
Khi buông, lạnh thấm, mắt mi sầu
Nút ghen thắt chặt, ghen cuồng nộ
Đoạn nhớ hằn sâu, nhớ xuyến xao
Dẫu biết vướng rồi, đời xáo trộn
Lạ thay, vẫn muốn quấn thêm vào

Sông Thu ( 14/01/2022 )

Hổ Nhớ Rừng

<D.820><Cuộc Sống>


HỔ NHỚ RỪNG

Giữa Thảo Cầm Viên ngộ núi rừng
Im lìm dáng hổ chạnh lòng ưng
Chuyền cây cảnh tiết loài chim vũ
Gặm cỏ chuồng bên lũ thú sừng
Nhớ buổi tung hoành uy dũng ngự
Mơ lần động tỉnh thế trùng hưng
Ngày qua nhẫn đợi nguồn khơi ý
Phá cũi bùng lao chẳng ngập ngừng.

Mai Thắng – 220115

------------------------
• Bài xướng của Trương Ngọc Thạch

SẼ TRUNG HƯNG

Hổ trong chuồng sắt, há nào ưng !
Gầm thét vọng vang tận cõi rừng
Gấu cáo hãi kinh, chui tọt lỗ
Voi nai hoảng sợ, chạy co sừng
Oai phong chúa tể, không tranh cãi
Khiếp đảm thú muông, chẳng lập lừng
Dù khó, nhưng lòng ta vẫn đợi
Cọp về, quê mẹ sẽ trung hưng.

Trương Ngọc Thạch
1/13/2022 

Lắng Hồn Xuân

<D.819~Thơ Xuân>


LẮNG HỒN XUÂN

Năm tàn khẽ gợi nhớ về xuân
Cũng đến rồi đi tản mộng lần
Điệp khúc ru hoài bao thỏa mãn
Song ngoài bủa rọi nắng chùn chân
Bàn tay bất lực thường suy gẫm
Cảnh huống thờ ơ vẫn ngại ngần
Khắc khoải ngày qua chìm lặng lẽ
Vời trông bóng lão nhạt phai dần

Mai Thắng – 220115
 

Rục Rịch Chờ Xuân

<D.818~Thơ Xuân>


RỤC RỊCH CHỜ XUÂN

Trong vườn lá cỏ chực chờ xuân
Tỏa sắc bừng chen rực rỡ dần
Nắng bủa ôn hòa tia thẫm hạt
Cây hờ ngả ngớn điệu gàn thân
Hồn nhiên vũ khúc đầy mơ mộng
Lặng lẽ màu hoa trải sáng ngần
Giở tiếng trêu đùa chim rộn rã
An nhàn sửa soạn đón hồng ân

Mai Thắng – 220113

------------------------
• Bài xướng của Phượng Hồng

RỤC RỊCH XUÂN

Hoa lá trong vườn rục rịch Xuân
Tiết luôn ấm áp ,sắc trong ngần
Trăm làn gió nhẹ đùa cây cỏ
Nghìn giot nắng hồng nghịch nhánh thân
Nụ búp đợi chờ giờ khắc mở
Mai đào khao khát phút giây dâng
Ôi chao năm mới lung linh vẻ
Bao nỗi mặn cay ắt lụi dần !

PHƯỢNG HỒNG 

Vần Thơ Khát Vọng

<D.817~Xã Hội>


VẦN THƠ KHÁT VỌNG

(mỹ thanh nhất vận)

Ghim thề nhỏ khẽ dệt mành tơ
Chợt tủi buồn than mãi thấy khờ
Tỉnh mộng đêm dài treo gẫm nhớ
Ôm hoài gối mặn để chìm mơ
Đường xuân đã trải bao lần nợ
Quãng nhạc còn ngân mấy lửa chờ
Tiếc rẻ không đành duyên phận lỡ
Can cường khát vọng nhả vần thơ.

Mai Thắng - 220112

------------------------
• Bài xướng của Ngọc Bích

KHẮC MỘT CÂU THỀ

(nđt-nv)

Một bức thư tình nhỏ vẫn ghim
Rồi năm tháng đợi tủi thân khờ
Người đi cảnh gợi tim hồng nhớ
Hạ đổi xuân tàn nghĩa thắm mơ
Dỗ khoảng trời riêng còn trót nợ
Về nơi biển vắng mãi thương chờ
Câu thề thuở trước xin đừng nhỡ
Ngõ mộng êm đềm thảo áng thơ.

08.01 .2022- Ngọc Bích 

12 tháng 1 2022

X96. Lễ Chùa Ngày Xuân

<D.816~Thơ Xuân>


LỄ CHÙA NGÀY XUÂN

Áo đỏ hồn nhiên dự lễ chùa
An nhàn chậm bước chẳng cầu đua
Chuông rền gióng giả ngân lời niệm
Mõ khản đều vang lộng phướn đùa
Gợn lá buông hờ tay liễu rủ
Rơi cành rớt tõm mặt hồ khua
Thiền môn cõi tịnh chìm sâu lắng
Nhẹ hẫng lòng em thả gió lùa.

Mai Thắng – 220111 

------------------------------
★ Các bài họa trên Thi đàn 
------------------------------

1. TÌNH ĐÙA…

Ngày xuân nhộn nhịp kẻ lên chùa
Hái lộc đầu năm, gót guốc khua
Xinh xắn, kia nàng đuôi tóc lắc
Âm thầm có gã bước chân đua
trong veo, mắt gái buông hồn liếc
ngơ ngẩn, tim trai bị sét lùa
Mộng vỡ nàng về, chồng xế đón
tình trêu ai ác tựa như đùa …

CAO BỒI GIÀ
12-01-2022

--------------------- 

2. XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

Chọn hướng đầu năm đến viếng Chùa
Chim hoà réo hót nhảy cành đua
Người già trước điện quỳ yên khấn
Trẻ nhỏ ngoài sân chạy giỡn đùa
Lả lướt giàn hoa vờn gió lộng
Êm đềm tiếng trống dậy âm khua
Mây trời rạng rỡ bừng tia nắng
Kính cẩn dâng hương mặc khói lùa 

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 1/12/2021

---------------------

3. NGÀY ĐẦU NĂM

Đã mấy năm rồi không đến chùa
Bởi con covid cứ trêu đùa
Hồi chuông thanh thản chân tâm niệm
Nhịp mõ đều đều dạ tĩnh khua
Lũ trẻ lao xao khoe áo mặc
Dân làng lặng lẽ bước chân đua
Ngày xuân không khí như trầm lắng
Lễ Phật cầu an nhang khói lùa…

THIÊN LÝ

---------------------

4. NGƯỢC HƯỚNG LÙA

Hớn hở đi cùng Mẹ đến chùa
Theo hàng thứ tự nỏ chen đua
Lòng tôn kính giữ tâm thanh thản
Dạ chân thành kìm tính cợt đùa
Chốn cửa thiền tâm tư lắng đọng
Nơi nhà Phật nộ khí thôi khua
Nhờ kinh kệ bỏ buông phiền muộn
Bão tố phong ba ngược hướng lùa !

PHƯỢNG HỒNG
(13/1)

---------------------

5. VIẾNG CẢNH CHÙA.

Hái lộc đầu năm viếng cảnh chùa,
Thập thò đám thỏ rỡn nhau đua.
Rạt rào nhạc suối thông rừng họa,
Rực rỡ hoa xuân gió núi đùa.
Cỏ dại đôi bờ mươn mướt phủ,
Uyên ương mặt sóng dập dình khua.
Hồi chuông tiếng mõ xa trần bụi,
Chính điện trầm nhang tỏa khói lùa.

Mỹ Ngọc
Jan. 12/2022.

---------------------

6. VIẾT Ở CỬA CHÙA

Thiên hạ chen chân chật cửa chùa
Cầu tài cầu lộc cũng "tranh đua"?
Hên chờ Phật độ,...tài chiêm bái
Rủi đổ Giời xui,...khéo giỡn đùa ?
Ma mãnh giả đò, rầu mõ tụng
Gian tà che đậy, nẫu chuông khua"!"
Cõi linh là chốn soi hành đạo
Chớ ngõi diều lên, gió đợi lùa.

13-1-2022
Nguyễn Huy Khôi

---------------------

7. NGÀY XUÂN ĐI LỄ

Nhiều kẻ ngày Xuân vãng cảnh chùa
Lắm người tấp nập cứ chen đua
Nhịp nhàng trống đánh ,hồi chuông gõ
Thứ tự kinh cầu ,tiếng mõ khua
Phật tử tâm thành không giỡn hớt
Trẻ con dạ kính chẳng nô đùa
Cửa Thiền rộng mở chào du khách
Phiền não vèo bay tựa gió lùa

songquang
20220112

---------------------

8. CHÙA VÀO XUÂN

Ngân nga trong gió tiếng chuông chùa
Từng chập nhịp nhàng mõ khánh khua.
Ngào ngạt hương xuân Trời Đất lộng
Mơ màng sương sáng áo lam đùa.
Trên cành chúm chím mai cười cợt
Trong nắng dịu dàng én liệng đua.
Xao xuyến tâm hồn hồi Bát Nhả
Ngây ngây nhang khói tóc em lùa.

Mailoc
01-12-22

---------------------

9. XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

Mồng một đầu năm viếng cửa chùa
Khắp nơi nhộn nhịp cảnh chen đua
Nam thanh chững chạc chân giày bước
Nữ tú thanh tao vạt ào đùa
Kính cẩn, các bà xì xụp vái
Rộn ràng, chuông mõ nhịp nhàng khua
Ngoài sân, lộc mới vươn xanh biếc
Vòm lá rung rinh đón nắng lùa.

Sông Thu
(13/01/2022)

---------------------

10. CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Mùng một cùng anh đến viếng chùa
Chuyện mình hai đứa chẳng cần đua
Cầu xăm;lời phán: hoa tình rộ
Bói quẻ; thầy ban: gió hạnh lùa
Cứ ngỡ lung linh vầng Nguyệt tỏ
Đâu ngờ âm ỉ sóng triều khua
Người đi biển biệt không về lại
Mới biết trời cao khéo cợt đùa !

Thy Lệ Trang

---------------------

11. NGOÀI CỬA TAM QUAN

Tam quan gió khép lối vô chùa
Tiếng mõ dồn vang tưởng nhịp đua
Cánh bướm chập chờn bay diễu cợt
Cành mai rạng rỡ nở chen đùa
Giao thừa đã hụt bài tăng giảng
Mùng một vừa thêm nhịp trống khua
Thấy mấy câu thơ đang viết dở
Lời kinh hay kệ thả rơi lùa ...

Los Angeles 13 - 1 - 2022
CAO MỴ NHÂN

---------------------

12. XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Thanh thản du xuân viếng lễ chùa
Mai đào đang rộ cánh chen đua
Dừng chân ngắm cảnh xanh màu biếc
Chậm bước nhìn hoa thoảng gió đùa
Tiếng kệ trầm ngâm chiêng trống đổ
Lời kinh tỏa ngát khói hương lùa
Bụi trần phảng phất tan trong nắng
Tâm tịnh trần ai sóng nhẹ khua.

Lê Mỹ Hoàn
12/1/2022

---------------------

13. DU XUÂN

Mồng bốn du xuân đến viếng chùa
Thả hồn thanh thản mặc đời đua
Phật đường đầm ấm trầm hương ngát
Vườn cảnh râm ran điểu chích đùa
Cổ tự chan hòa làng xóm dựa
Lời thiền lắng đọng nỗi lòng khua
Nam mô những tiếng chào thân thiết
Giữ đúng 5 K tránh Vít lùa.

Trần Như Tùng

---------------------

14. VÃNG CẢNH CHÙA

Lễ,Tết thường tôi vãng cảnh chùa
Vơi niềm tục lụy chốn ganh đua
Hồi chuông lắng đọng vào mây giỡn
Nhịp mõ ngân vang quyện gió đùa
Trí thả du dương hồ sóng lãng
Tâm hòa ríu rít tiếng chim khua
Trầm hương ngát tỏa thơm tình ý
Ngắm bến sông quê nhẹ sóng lùa…

Lý Đức Quỳnh 14/1/2022 

---------------------

15. NÀNG THƠ ĐI LỄ

Nàng thơ rạng rỡ viếng thăm chùa
Mộng thắm hoa cười mãi trổ đua
Gõ mỏ thành tâm còn khấn nguyện
Cầu kinh khiết tịnh chẳng bông đùa
Hai tà áo lụa cài bông nở
Dáng liễu mây nguồn trải mộng khua
Thỏa vọng trần gian ngời lẽ sống
Vườn xuân đẹp đẽ gió trăng lùa.

Đức Hạnh
15 01 2022

---------------------

16. CẢNH CHÙA

Thiện nam tín nữ ngập sân chùa
Tấp nập lấn chen thể chạy đua
Ngột ngạt khói bay-cùng chánh niệm
Lâng lâng tâm nguyện-giữa vui đùa
Quên luôn thế sự-đời đang đọa
Chỉ sợ “Omi”-nó vẫn khua
Chẳng biết khi mô đây chấm dứt
Cầu trời khấn phật lấy roi lùa…

Thái Huy
Jan/15/22

---------------------

17. ÁO THẮM SÂN CHÙA

Hồn nhiên áo đỏ thắm sân chùa,
Thanh thản thu hồn chẳng đấu đua.
Tâm nguyện đưa lời dâng ý trọng,
Niềm tin kính vọng xóa vui đùa.
Lâng lâng tiếng kệ vang hừng khúc,
Thánh thoát âm trầm vọng mỏ khua.
Sâu thẫm cỏi mờ xa lắng tịnh,
Mừng xuân gió nhẹ vuốt êm lùa.

HỒ NGUYỄN
(15-01-2022)

---------------------

18. ĐẾN THĂM CHÙA

Ngày Xuân thong thả đến thăm Chùa
Kỉnh lễ Từ Bi khấn vái đua
Nhang khói lung linh lời tụng niệm
Nhịp đều kinh Phật khoả hiên đùa
Không gian mờ ảo hồn bay bổng
Hoà lẫn âm vang nguyện mõ khua
Năm mới cầu xin điều ước muốn
Bồ Đề ấn chứng gió êm lùa….

Yên Hà
15/1/2022

---------------------

19. LỄ CHÙA

Câu kệ , lời kinh thoảng cảnh chùa
Ngày xuân nhàn hạ giảm ganh đua
Dăm cô tha thướt tà dài thắm
Mấy cậu choai choai nắng gió lùa
Trước cửa tam quan dâng kính lễ
Cúi đầu niệm Phật tiếng chuông khua
Một lòng tín ngưỡng tâm như ngọc
Chứng giám Tòa sen chẳng dám đùa

Chung Văn
16/1/2022

---------------------

20. HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Áo đỏ mừng xuân dạo cảnh chùa
Rộn ràng sư trẻ mõ chuông đua
Lời kinh sám hối theo hương khói
Ngọn gió tình vô khéo cợt đùa
Ngày vắng mơ màng tim thổn thức
Đêm thâu tịch mịch tiếng lòng khua
Bồ Đề cõi tịnh gương trong suốt
Nghiệp chướng từ đây gợn sóng lùa

Chu Hà

-------------------------------------------
★ Các bài họa trên Mộc Gia Trang 
-------------------------------------------

1. NGÀY XUÂN LỄ PHẬT

Ngày xuân lễ Phật viếng thăm chùa,
Khẽ bước thanh nhàn bỏ cuộc đua.
Khói nhạt bay mờ như huyễn cảnh,
Chùm hoa rũ thấp tựa chơi đùa.
Cầu tâm tĩnh tại đừng lay chuyển,
Khấn dịch suy tàn chẳng dễ khua.
Tiếng mõ chuông rền tăng hảo nguyện,
Hoài mong giải thoát mặc mây lùa.

Orchiddl
09:50 - 12/01/2022

---------------------

2. NỖI LÒNG AI GỬI MÙA XUÂN

(Xuân về sao chẳng thấy vui.
Dịch kia chửa dứt, ngậm ngùi tiếng thơ)


Cứ tưởng ngày Xuân rộn rã chùa?
Mai Đào sặc sỡ khắp vườn đua
Tiên Đồng dạo bước mơ màng nghĩ
Ngọc Nữ vờn khăn hí hửng đùa...
Dịch vẫn âm thầm dân nhuốm khổ
Tâm còn rũ rượi Tết đành khua
Màu hoa tiếng nhạc sao buồn bã ???
Chạnh nỗi niềm riêng... khỏa bóng lùa

Ngọc Tính
16:56 - 24/01/2022

-------------------------------------
★ Các bài họa trên Facebook
-------------------------------------

1. MẸ DẶN

Ngày Xuân Mẹ bảo viếng thăm chùa
Gắng giữ thân mình phải chậm đua
Gửi nén hương trầm không thể giỡn
Chờ câu chúc đẹp chẳng nên đùa
Ân nồng nghĩa đượm ghen dù tỏa
Hạnh phúc an bình tỏ dẫu khua
Dãn Tết về quê mình ghém lại
Mừng vui nắng đẹp khỏi giông lùa

Hương Lan

--------------------- 

2. ĐẾN CHÙA

Lúc nhỏ mừng sao được đến chùa
Khoe màu áo mới bướm vờn đua
Đây đà trạc tuổi ,vui cười nói
Đấy độ vừa trăng ,thích nghịch đùa ,
Vái khấn hồi lâu xin tâm lặng
Xin cầu khoảnh khắc dạ thôi khua
Lời kinh chậm rãi vào tiềm thức
Sóng sánh đường mơ ,chệch bóng lùa !

Hồng Phượng

Xuân Già Rục Rịch

<D.815~Thơ Xuân> 


XUÂN GIÀ RỤC RỊCH

(mỹ thanh, nhất vận)

Cảm cái đang già chạm giữa lưng
Dường như vỗ nhẹ bám không ngừng
Âm thầm vuốt khẽ mà ngăn khựng
Lặng lẽ xoa đều giá bảo ngưng
Thảo mấy câu dò y chập chững
Bày dăm chữ ngớ chạy tưng bừng
Xuân rằng thử bật tìm cao hứng
Phác giễu vui vầy để kịp chưng.

Mai Thắng – 220111

------------------------
• Bài xướng của Song Quang

THẤY XUÂN, RỤC RỊCH GIÀ

( bát vận đồng âm)

Cái già rục rịch đến sau lưng
Ngày tháng dần trôi há chịu ngừng
Câu chúc êm đềm luôn chẳng khựng
Lời mừng rộn rã mãi không ngưng
Râm rang pháo Tết càng tung hứng
Rực rỡ mai Xuân lại nở bừng
Thượng thọ chưa đầy còn lấp lững
Đâu dè tuổi hạc sát bên chưn ( chân)

Songquang 

Tình Thơ Mộc Gia Trang

<D.814~Xã Hội> 


TÌNH THƠ MỘC GIA TRANG

Thẩm mỹ khu vườn xướng họa thơ
Người hăng hái nhủ dệt tâm chờ
Chân thành xét hộ câu vừa thảo
Thiện cảm soi dùm chuỗi sắp mơ
Nghĩa Mộc Gia sùng luôn cải tiến
Tình thi hữu kết chẳng sinh ngờ
Xuân về khởi ước xây lầu mộng
Chúc hỉ chăm bồi dưỡng vựa tơ

Mai Thắng – 220110

------------------------
• Bài xướng của Dung Nguyên trên MGT

MỘC GIA TÌNH THƠ

Khu vườn Xướng Họa đẹp tình thơ
Kết nghĩa muôn phương nối vận chờ
Gửi vạn chân thành đan nỗi nhớ
Trao ngàn thiện cảm dệt vần mơ!
Văn phong nhã nhặn nào đâu ngỡ
Bút pháp tinh anh đến chẳng ngờ
Dưỡng đóa hoa đời tươi thắm nở
Xuân về rạng rỡ những đường tơ.

DUNG NGUYÊN
07/01/2022

Khai Bút Nhâm Dần

<D.813~Thơ Xuân> 


KHAI BÚT NHÂM DẦN

Theo đà khó thể vội vàng xua
Lý lẽ thời bao bảo gượng đùa
Bút triển khai dần soi vận nhã
Câu phòng khép mở dạt mùi chua
Nhân hòa giới thiệu lời huê mỹ
Đức trọng gìn khen dãy lửa mùa
Phẩm hạnh bàn ghi đầy mẫn cán
Xuân về dịch bủa hết thèm đua

Mai Thắng – 220108

------------------------
• Bài xướng của Huy Vụ

KHAI BÚT

“Con tự” được đà xổ búa xua*
Rượu vô ngả ngớn thật không đùa
Bút khai khai bút thây cơm hẩm
Vần họa họa vần mặc dấm chua
Vào phủ thiếu gì người thiểu đức
Lên chùa đầy dẫy kẻ a dua
Nâng ly ta chúc đời an lạc
Vẫn ước rằng xuân cả bốn mùa .

HUY VỤ 04/01/2021

*Mượn ý hai câu của Cụ Tú Xương trong bài “Mùa xuân của nàng thơ” :
Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ 
Cho nên con tự mới thòi ra…

Vạn Vật

<D.812><Thiên Nhiên Kỳ Thú> 


VẠN VẬT

(Khoán thủ nhất tự) 

Vạn khối mơ dành tỏ giữa thâu
Vạn ngây dại mở nhấm cơn sầu
Vạn mùi chiến bại kiên dần thấu
Vạn tuyến sai lầm chóng rã mau
Vạn tiếc còn xiên luồn thực thể
Vạn soi vẫn nặng bám trong đầu
Vạn mầu xẻ lối không đồng điệu
Vạn vật êm lòng hướng đỡ nhau.

Mai Thắng – 220107

------------------------
• Bài xướng của Thy Lệ Trang

NGÀN TRÙNG…

NGÀN đêm thao thức suốt canh thâu
NGÀN ánh sao khuya gợi mối sầu
NGÀN giọt châu buồn chưa xoá vội
NGÀN dòng mực tím đã phai mau
NGÀN tia mắt ấm đam mê cuối
NGÀN nụ tình xanh ước muốn đầu
NGÀN dặm…nếu như quên tất cả
NGÀN đời đâuphải trách hờn nhau!

Thy Lệ Trang 

Cảm Kích Tình Thơ

<D.811><Thơ Ca Giao Tiếp> 


Hoài Cảm Kích

THẮNG hoài cảm kích nỗi niềm tây
THẮNG vẫn càn vin hạnh phúc đầy
THẮNG cạn tâm tình hương sắc trẻ
THẮNG tìm nhớ lại mảnh hồn ngây
THẮNG mơ buổi tiễn đường an tịnh
THẮNG dõi dòng trôi cảnh khéo vầy
THẮNG dệt vần thơ treo váng tĩnh
THẮNG hòa cuộc sống trải dần xây.

Mai Thắng – 220107

------------------------
• Bài xướng của Thy Nguyễn

THY “An Bình Thế Giới Say”
 
THY gửi đôi lời tận chốn Tây
THY vừa mộng với Tết sum vầy
THY mong chạm ngõ người duyên dáng
THY ước cùng người bạn thơ ngây
THY chuyển niềm vui nhiều ấm áp
THY mang hạnh phúc thật đong đầy
THY làm những áng thơ thật ngọt
THY muốn “An Bình Thế Giới Say”.

Thy Nguyễn 05-01-2022

------------------------
• Bài xướng khác của Nhan Khởi

K H Ở I "Chúc Mừng Năm Mới"

KHỞI thảo đôi vần chúc tết Tây
KHỞI trao mộng ước rất sum vầy
KHỞI mừng vạn chốn tươi niềm nở
KHỞI vấn muôn nhà trọn ngất ngây
KHỞI vẫn dâng tròn tâm rạng thắm
KHỞI luôn giữ vẹn nghĩa thanh đầy
KHỞI mời tất cả người hương Việt
KHỞI mượn ly nồng chuốc đắm say.

01/01/22. Nhan khởi

Lính Đường Thi

<D.810~Xã Hội> 


LÍNH ĐƯỜNG THI

Chỉ muốn vui lòng ngại nghĩ cao
Đường thi cảm khái tự khâu nào
Tranh bày nét vẻ xui cầm quẹt
Ý thoảng trong đầu dẫn sục sao
Diễn giải câu từ chăm luật đối
Cài thông nghĩa tứ vận niêm vào
Như màn chiến trận xông bừa đảo
Lặng lẽ chen vùi thưởng thức bao.

Mai Thắng – 220105

-----------------------
• Bài xướng của Phương Nguyên

LÍNH ĐƯỜNG THI

Thiều quang rực rỡ chốn ngàn cao
Cát bụi tà hi biết lẽ nào !
Rón rén đưa tay rà mép cỏ
E dè bụm mắt dõi chòm sao
Đường thông luật thạo Thầy ngon bước
Suối hẫm rừng quanh Lính ngại vào
Cũng bởi đam mê xông trận mạc
Lăn lê nghiêm nghỉ thét đầy bao.

Phương Nguyên 

06 tháng 1 2022

Đã Qua Cách Ly

<D.809><Mùa Dịch> 


ĐÃ QUA CÁCH LY

Đã cách ly thì phải nhận thôi
Nguồn căn khó hiểu đụng vô rồi
Xem người chả biết ai vừa lãnh
Bịt khẩu đâu tường chỗ trót bôi
Chống đỡ từng cơn hành cảm lạnh
Vùng ngăn những đợt tấn hen tồi
Bền gan dấn chịu gìn chăm bổ
Nhủ chặng an toàn khẽ lướt trôi.

Mai Thắng – 220105 

Thưởng Ngoạn Mai

<D.808><HoaTrái> 


THƯỞNG NGOẠN MAI

Mỗi sớm ra nhìn thưởng ngoạn mai
Bình minh sợi nắng bủa xuyên cài
Khoanh vùng tỏ sáng soi màu nụ
Thả điệu tươi hồng giỡn dáng ai
Giữ tục vun bồi nhân phẩm chất
Gìn phong gắng luyện bản anh tài
Thay tuồng lệ cũ sang giềng mới
Đón buổi giao mùa dựng viễn lai.

Mai Thắng – 220105

------------------------
• Bài xướng của Phượng Hồng

SÁNG TƯƠNG LAI ,

Sáng nào cũng ngắm nghía cây mai
Năm ngoái ngày xuân chẳng nụ cài
Giây phút dần trôi đà hết lịch
Ngày giờ lặng lướt có chờ ai
Cha ông giữ tục bền tâm huyết
Con cháu gìn phong hưởng phúc tài
Bao nụ hoa vàng trong lễ Tết
Lộc tài xanh biếc sáng tương lai …

PHƯỢNG HỒNG 

Trà Rượu Đón Nhâm Dần

<D.807~Thơ Xuân> 


 ★ Câu đối của sư huynh Đỗ Chiêu Đức

NHÂM nhi chén rượu mừng xuân, vui vẻ đồng hương cùng đón TẾT;
DẦN dà vát-xin ngăn dịch, bình an thế giới thảy vui XUÂN ! 

★ Cảm tác 

TRÀ RƯỢU ĐÓN NHÂM DẦN

Biến thể tung hoành trục khoán:
"Nhâm chén trà sen mừng giáp Tết
Dần men rượu chuối đón chào Xuân"


NHÂM nhi sảng khoái nhận tình ân
CHÉN tạo nguồn thanh cảm xúc cần
TRÀ cánh điểm hồng thơm vị ruộng
SEN tim hạt thẫm khỏe vùng chân
MỪNG may thoát khỏi vòng lan dịch
GIÁP nhạy luồn che lũ choán phần
TẾT giữ niềm vui bền phẩm hạnh
DẦN MEN RƯỢU CHUỐI ĐÓN CHÀO XUÂN.

Mai Thắng – 220104

Chọn Quẻ Đầu Năm

<D.806~Thơ Xuân> 


CHỌN QUẺ ĐẦU NĂM

Ngồi tư lự ngắm cảnh soi hình
Dáng vẻ yêu kiều duỗi mộng xinh
Lãng tử nhìn hoa hồng dạm thốt
Phàm nhân mở dịp khéo thưa trình
Trao nghìn huệ nhãn hoà mơ ước
Thẩm vạn ân nghì diễn đuốc kinh
Chọn quẻ đầu năm đời thoáng mãi
Đường đi cuộc sống chở an bình

Mai Thắng - 220103

------------------
• Bài xướng của Kiều Li

SỐNG KHỎE

Dậy sớm vào face để dõi hình
Bao chàng lãng tử miệng cười xinh
Tình thân vẫy bút lời thương gởi
Nghĩa cử đề văn tiếng hẹn trình
Trải chữ chân thành tươi vạn ý
Trao lời thiện mỹ ấm ngàn kinh
Cùng nhau xướng họa tâm hồn tĩnh
Sống khỏe đời vui giữ dạ bình.

Kieu Li Lida Đinh

------------------
• Bài họa khác của Thùy Trâm

NGÕ AN BÌNH

Đường phây mạng ảo thắm tươi hình
Thiếu nữ bao nàng lộng ảnh xinh
Nhẹ nhõm đài trang thùa tứ gởi
Thờ ơ lãng tử mộng duyên trình
Khơi vần vẽ đượm từng trang sách
Khỏa cọ tô hồng những cuốn kinh
Nghĩa phú chân thành xây nẻo tịnh
Niềm vui bất tận ngõ an bình.

Thùy Trâm

Cô Vương Dịp Tết

<D.805~Mùa Dịch> 


CÔ VƯƠNG DỊP TẾT

Bị nhiễm cô* vì vắc* chẳng cao
Còn chi cảnh Tết chuyện vui ào
Xem chừng lũ vít là siêu thủ
Mặc kẻ anh hùng ví ngưỡng sao
Chống trở hù đe bày nhiễu loạn
Lùa gom trấn lột bủa chen vào
Nhân thời khốn khổ ngừa mưu sự
Giữ nếp an lành tự thưởng khao.

Mai Thắng - 220103
*cô=covid; *vắc=vaccine

----------------------
• Bài xướng của Thái Huy

À ĐANG NGHĨ…

Quanh đây cuộc sống rất ồn ào
Covid mỗi ngày số nhiễm cao
Biến thể liên tu chừng bất trị
“Vác-xin”lấp lửng chẳng ra sao
Như tui U 7 nàng đâu ngại
Chắc bạn trẻ hơn thị khó vào?
Nếu vậy quả mừng xin chúc nhé
Mua con lợn mọi mổ ăn khao.

Thái Huy - 12/05/21

Bến Hoàng Hoa

<D.804~Vịnh Kiều> 


BẾN HOÀNG HOA

Cùng em hát khẽ điệu thơ Kiều
Dệt những câu từ thỏa bóng yêu
Ý mộng sân vườn dung dưỡng đủ
Tình soi chí huệ bổ sung nhiều
Đông hờ bão tuyết vờn môi nhạt
Ráng lịm chân trời ngã ảnh siêu
Để nhắc nhau tìm duyên hẹn cũ
Hoàng hoa lộng lẫy nhớ bao chiều.

Mai Thắng – 220102

----------------------------
• Bài xướng của Ngọc Liên

BẾN HOÀNG HOA

Hãy phổ cùng em một khúc Kiều
Ru đời thắm lại những niềm yêu
Ngày xuân ý mộng còn trao đủ
Tháng hạ tình anh vẫn gửi nhiều
Mặc lối thu vàng sương mãi điểm
Hay đường phố cũ gió hoài xiêu
Thì trang ước hẹn nào phai lãng
Để bến hoàng hoa đẹp mỗi chiều.

Ngọc Liên 03.11.21

Chén Rượu Tàn Năm

<D.802~Thơ Xuân> 


CHÉN RƯỢU TÀN NĂM

Hãy rảo vào đây nhấm rượu đời
Ai hòa cảm nhận thú cùng chơi
Bàn tay dẫu trắng bầu khôn cạn
Chút mảnh còn sơ bụng vẫn mời
Biểu đạt thân tình xoa dãn cách
Quây quần chính sự khỏa đầy vơi
Nhìn năm tháng lụn gìn yên tĩnh
Mộng sẻ san mùa gió viễn khơi.

Mai Thắng – 220102

Trông Chiều Năm Mới

<D.802~Mùa Dịch> 


TRÔNG CHIỀU NĂM MỚI

Đã dính chân rồi dịch cảm vương
Ngày ghim trước lễ quả sơn trường
Giăng nhà vạch cản bày ngăn cách
Chặn cảnh ra vào tách nhỡ thương
Cẩn thận thời gian dành gốc rễ
Thờ ơ cuộc sống diễn bên đường
Chuông rền khẽ đổ tâm hoà mạng
Hé mở âm thầm vọng viễn phương.

Mai Thắng – 220101

------------------------
• Bài xướng của Thầy Nguyễn Hữu Lộc (Mailoc)

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH
(Christmas' Eve)

Bao nhiêu sinh mạng dịch tang thương
Hiu hắt trần gian những đoạn trường!
Nhạc thánh vang vang hồn cảm khái
Kinh chiều man mác mắt sầu vương
Lạc loài chiếc lá theo dòng nước
Âu yếm đôi chim dõi khách đường.
Thánh thót gần xa chuông gác đổ
Năm tàn thấm thía nỗi tha phương!

Mailoc - 12-25-21

01 tháng 1 2022

Đón Tết Nhâm Dần

<D.801~Thơ Xuân> 


ĐÓN TẾT NHÂM DẦN

Cọp đóng vai trò bản lĩnh trai
Rừng sâu thống trị quản anh tài
Cai tuần vạn thú gầm ra vẻ
Chúa tể muôn đàn diễn thị oai
Trải bốc tìm ngăn luồng dịch dữ
Gìn lo chống đỡ bọn đeo dài
Mong cầu chủng chặn đè cô vít
Đãi thế Nhâm Dần điểm cặp hai (22)

Mai Thắng – 220101

----------------------
• Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

NIỀM VUI NĂM CỌP

Nhâm Dần năm cọp ứng con trai,
"Chúa tể rừng xanh" há sợ ai.
"Khiếu chấn sơn lâm" người nể mặt,
"Vua trong muôn thú" chúng gườm tài.
"Hổ đầu xà vĩ" hùm gan sứa,
"Hồ giả hổ uy" cáo mượn oai.
"Mãnh hổ xuất sơn" ngăn dịch bệnh,
Dẹp tan Cô-vít đón hai hai !

Đỗ Chiêu Đức - 12-30-2021