Nhãn

21 tháng 1 2023

Ngóng Xuân

<D.917><Thơ Xuân> 


NGÓNG XUÂN

Quê ngày cũ ấy chẳng còn đâu
Trót phải lìa xa nặng quãng sầu
Đã thoát gông xiềng nơi hiểm họa
Âu mừng níu giữ mảnh vàng thâu
Chìm năm tháng lụn qua thời biểu
Dõi hạc ngàn bay điểm mái đầu
Tiếp vững niềm tin lòng thỏa nguyện
Xoay đời chuyển số chọn bền lâu.

Mai Thắng 
230119

---------------
★ Bài xướng của thấy Mai Lộc

NGÓNG VỀ

Mỗi xuân một tuổi mỗi xuân sầu,
Quê cũ dặm ngàn ngó thấy đâu.
Những sáng vời trông đàn nhạn trắng,
Bao chiều lặng ngắm bóng trăng thâu.
Tuổi già năm tháng nhăn nheo má,
Sương tuyết thời gian bóng láng đầu.
Lữ khách vững tin ngày trở lại,
Cơ trời xoay chuyển nghĩ không lâu.

Mailoc

19 tháng 1 2023

Trước Cửa Thềm Xuân 4

<D.916><Thơ Xuân>
 

Ảnh Ngọc Liên, tác giả bài xướng


TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 4

Xuân vừa rộn rã hé mừng hoa
Ửng nắng tìm chen mọi ngõ nhà
Quý Mão cầu duyên mời thỏ* vận
Nhâm Dần tiễn dịch thoát thời qua
Bình yên cuộc sống bồi tư tưởng
Viễn vọng hồn thơ cảm thái hoà
Niệm khấn tâm thiền an tuổi lão
Vui vầy tiếng hạc thảo trường ca

Mai Thắng  – 230117

* trong lịch Tàu, Quý Mão chỉ Thỏ chứ không phải Mèo

-------------- 
★ Bài xướng của Ngọc Liên

MÙA XUÂN ƠI…!

Có phải Xuân vừa chạm áo hoa
Chở muôn hạt nắng đến hiên nhà
Bên thềm Quý Mão rình rang đón
Cuối ngõ Nhâm Dần vội vã qua
Nguyện chúc Tân niên hoài tốt đẹp
Cầu mong Tổ quốc mãi an hoà
Hương tình thắm nở màu nhân ái
Để bức tranh đời ngọt tiếng ca.

Ngọc Liên 17.01.23 

Trước Cửa Thềm Xuân 3

<D.915><Thơ Xuân> 



TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 3

(Họa tiếp với bài 2) 

Xuân tràn toả rạng khắp gần xa
Nắng ửng vầng đông vãng mọi nhà
Những khóm mai vàng khoe nhụy nở
Con đường thẳng rộng hát trường ca
Lòng tin diễn đạt tầm chân chính
Mộng duỗi bình yên cảnh thái hòa
Cảm nhận tìm quên dường trái lẽ
Chăm nhìn thế hệ dưỡng chồi hoa.

Mai Thắng - 230106 

Mừng Xuân Quý Mão

<D.914><Thơ Xuân>



MỪNG XUÂN QUÝ MÃO

Quý Mão đang về khởi đạt yên
Mừng xuân ước nguyện rũ ưu phiền
Mơ vùng ruộng cả nuôi tầm vóc
Mộng dãy sông hồ nối cảnh duyên
Diễm phúc dần xoay đời triển vọng
Hồng ân cảm hóa nghiệp sinh tiền
Tâm lành hướng niệm trời dân chủ
Tổ quốc an bình chuỗi vạn niên.

Mai Thắng – 221220 

Trước Cửa Thềm Xuân 2

<D.913><Thơ Xuân> 


TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 2

Nắng ửng soi tràn duỗi dặm xa
Vầng đông tỏa rạng khắp muôn nhà
Con đường mở rộng xây tầm ngắm
Những điểm ưa nhìn rộn tiếng ca
Đã nhận tình chân đầy cảm xúc
Dần trông cảnh thực rốt chan hòa
Thanh bình nét vẻ nguồn nhiên hậu
Tặng thưởng thi đàn kết lẵng hoa.

Mai Thắng - 230108 

-------------------- 
★ Bài xướng của Quên Đi (Vườn Thơ Thẩn)

CÁNH HOA XUÂN

Tình xuân ngan ngát tỏa hương xa
Trang blog hân hoan chúc mọi nhà
Thân hữu nơi nơi nhiều hạnh phúc
Thi Nhân chốn chốn mãi an hòa
Rong chơi vào mộng tìm thi ý
Chấm phá cho đời rộn khúc ca
Quý Mão Vườn Thơ năm mới vẫn
Man man sắc thắm của ngàn hoa

Quên Đi 

14 tháng 1 2023

Tiễn Cọp Rước Mèo

<D.912><Thơ Xuân>



Bài 2: TIỄN CỌP RƯỚC MÈO

Tiễn Cọp vằn đi để rước Mèo
Mong rằng vận rủi hết còn đeo
Thời luôn giữ vẹn mùa thương dở
Tiết vẫn cầu an cảnh vượt nghèo
Viễn ảnh bùng chen mừng được thấy
Con đường diễn hóa nặng kềm treo
Thiền tâm tuổi lão kiên trì nguyện
Hóng chuỗi đầu năm phủi bọt bèo

Mai Thắng 

13 tháng 1 2023

Trước Cửa Thềm Xuân

<D.911~Thơ Xuân>



TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 1

Năm đều đặn bước khẽ dần qua
Cảm khái hồn nhiên mãi thuận hoà
Ngọc nữ ngồi thêu vòng xuyến cổ
Tiên đồng đứng dệt mẫu tràng hoa
Dầu trăm khổ nhọc còn phơi dấu
Dẫu vạn lầm than thảy bám già
Đối ẩm ngày xuân gìn tĩnh niệm
Thơ dành tiếp dẫn chuyện đời ta.

Mai Thắng 
230106

------------------ 
★ Bài xướng của Kim Trần

BẢNG LẢNG THỀM XUÂN

Lại một năm đều đặn lướt qua
Vừa thêm tuổi nữa ước an hoà
Kia nàng ngọc nữ ban ân điển
Nọ lão ngoan đồng dệt gấm hoa
Nhạt nhẽo đời nhưng còn mộng lớn
Âm u kiếp đấy vẫn khoan già
Ai mà chẳng vậy làm sao khác
Dẫu chỉ mình xuân ngụ với ta

Kim Trần

02 tháng 1 2023

Mừng Năm Mới 2023

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023


Mai Thắng's Blog kính chúc 
các bạn thơ và người thích thơ vui khỏe, an khang, 
nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc.