Nhãn

29 tháng 11 2016

Vườn thu

THƠ MAI LỘC (CALI)
Một chút buồn vương cuối tuần



VƯỜN THU

Rừng thu vàng, chiều về man mác
Lá xạc xào ngơ ngác mắt nai .
Tà dương hiu hắt phai phai
Trên cành chiêm chiếp lạc loài kêu thương .

Công viên chiều buồn vương trong nắng
Quạnh hơi thu ghế vắng đìu hiu,
Hồ thu in bóng rừng chiều
Trăng non lặng lẽ mỹ miều vành cung .

Sương thu mờ chập chùng mây khói
Lá trên cành mòn mỏi thời gian
Xoay xoay trong gió phủ phàng
Lạnh lùng một kiếp gió ngàn cuốn đi

Vườn xơ xác, sầu bi cánh bướm
Tuổi vàng đâu ? tóc nhuộm sương thu .
Một mình trong gió vi vu
Hư vô một cõi, mịt mù phù vân .

Cánh chim ngàn bâng khuâng cánh mỏi
Trăng tần ngần le lói trong sương
Ai ngồi đếm lịch vấn vương ?
Thì thôi buông thả, vô thường trần gian !
Mailoc
Cali 11-18-16



& Chia sẻ của Mai Thắng

THU BUỔI GIAO MÙA

Như thể mùa đông cũng vẫn chưa!
Sẵn sàng ngăn chặn gió thôi đùa
Thu ơi em hãy còn rơi lá!
Người hỡi trời không chịu dứt mưa!
Bóng ráng gom hờn chôn uất hận
Màn đêm im lặng ngấm buồn xưa
Xin cho những phút tâm bình thản
Tưởng vọng niềm đau mấy chẳng thừa!
Mai Thắng
141017

Ngoại xưa 7

THƠ LÂM MỸ THUẬN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



7. BÀ TÔI

Từ hồi nhỏ xíu mới hai ba
Như trẻ mồ côi sống với bà
Níu áo lui thui trong góc bếp
Vin quần lúc thúc trước hiên nhà
Mến thương ngoại tán nghiền cơm nhuyễn
Nũng nịu con mò bú vú da
Vỗ đít mắng yêu thằng háu đói
Cười khà tội nghiệp ... nó không cha.
+
Rồi theo năm tháng trẻ lần xa
Đêm ngắm hỏa châu sáng hướng nhà
Hỏa tiển phóng càn tim thắt lại
Bom bừa trút vội lệ buồn sa
Tản cư bà quýnh quên trầu thuốc
Chạy giặc ông run bể ấm trà
Ơi hỡi cao xanh người có biết
Nỗi lòng đất nước chuỗi can qua ?!

Thuận,20/09/2016.
------------------------


& Chia sẻ của Uyên Du

BẦU VÚ MẸ

Ôi bầu vú mẹ đẹp dường bao!
Tạo hóa sẵn dành ưu ái trao
Dòng sữa ngọt ngào nuôi thúc lớn
Vòng tay mơn trớn gợi nôn nao
Từ lòng ngực ấm hồn thơ dậy
Cảm giọt thương yêu vóc dáng trào
Nhân loại sinh tồn tình mẫu tử
Ghi vào thiên chức thượng tầng cao.

Uyên Du
150317

24 tháng 11 2016

Nửa Này Nửa Kia

<L.157~Cuộc Sống>

Nửa này chợt bỗng bồi hồi

Nửa kia chợt cảm xa xôi ngàn trùng!



NỬA NÀY NỬA KIA

(Thơ cảm họa)

Nửa chiều ráng sắp buông rồi
Nửa bên ghế đá em ngồi cô đơn
Nửa này cảm nét buồn hơn
Nửa kia để mặc gió mơn tóc thề
Nửa lần tìm lối quay về
Nửa cơ hội rớt trời mê ngập ngừng
Nửa này cảm tiếng người dưng
Nửa kia cảm thấy bâng khuâng góc trời
Nửa tình vớt mảng chiều rơi
Nửa ôm vá lại mảng đời dở dang
Nửa này phủ bóng hôn hoàng
Nửa kia lặng ngắm chiều tàn dần trôi
Nửa này chợt bỗng bồi hồi
Nửa kia chợt cảm xa xôi ngàn trùng!

Mai Thắng
160722

------------^^^------------
& Cảm tác của Tường Vân

MỘT NỬA YÊU THƯƠNG

Nửa chiều ngơ ngẩn hồn ta
Nửa vầng mây lạnh la đà nhẹ trôi
Nửa em chợt thấy bồi hồi
Nửa dường như nhớ bờ môi anh chờ
Nửa hồn thơ bỗng ngẩn ngơ
Nửa đêm tỉnh giấc thẫn thờ nhớ anh
Nửa yêu nửa giận sao đành
Nửa tim em nguyện trao anh trọn đời
Nửa nào anh lỡ đánh rơi
Nửa kia còn lại rã rời rồi đây
Nửa chung rượu đắng vơi đầy
Nửa ly tình ấm vừa say quá đà
Nửa cung nhạc , nửa lời ca
Nửa thơ em dệt gấm hoa cuộc tình !

Tường Vân 
20/7/16


------------^^^------------
& Cảm họa của Cảnh Xê

NỬA HỒN TRĂNG LẠNH

Nửa chừng người đã quên ta ...
Nửa như muốn níu nửa thà để trôi
Nửa ngây dại nửa bồi hồi
Nửa như ngóng đợi nửa thôi chẳng chờ
Nửa đêm tỉnh giấc ngu ngơ
Nửa hồn trăng lạnh mây mờ phương anh
Nửa thương nửa dỗi hổng đành
Nửa yêu nửa ghét ... năm canh giận đời
Nửa chiều tia nắng buông rơi
Nửa vần thơ lạc xa rời từ đây
Nửa ly nước đổ ....khó đầy
Nửa cơn mê muội gọi mưa lỡ đà ...
Nửa đời lạc khúc tình ca
Nửa nay thôi nhé buông xa chữ tình

Cảnh Xê
19/7/2016

------------^^^------------
& Cảm họa của Nguyễn Châm

PHÔI PHAI

Nửa đời bỗng nát tình ta
Nửa mùa thơ dại nay đà lãng trôi
Nửa đêm tiếng nấc liên hồi
Nửa tim quặn thắt, nửa môi lạnh chờ
Nửa ly xóa giọt tình ngơ
Nửa cay, nửa đắng thẩn thờ hồn anh
Nửa muốn thác lại chưa đành
Nửa gom tất thảy ngày xanh trả đời
Nửa hồn bên mộ châu rơi
Nửa đường chia cách rã rời từ đây
Nửa âm lạnh, nửa dương đầy
Nửa bay cõi phật trời mây di đà..
Nửa tìm chôn khúc tình ca
Nửa phôi phai hết...làm ma cuộc tình.

Nguyễn Châm
20/07/16

Chưa nguôi

<D.226><Thơ Xướng Họa>

Với tháng năm tàn mơ hạnh phúc
Ngày qua mở ngõ bóng đêm dài !




CHƯA NGUÔI

Chiều đi khí lạnh tỏa sương đầy
Một phút tâm tình lặng lẽ say
Ánh nguyệt âm u chìm bão loạn
Trời sao ảm đạm phủ vai gầy
Niềm đau thắt oặn không tan biến
Nỗi hận sâu cùng chửa nhạt phai
Với tháng năm tàn mơ hạnh phúc
Ngày qua mở ngõ bóng đêm dài !

Mai Thắng (Uyên Du)
161027

------------^^^------------
♣ Bài xướng của Thy Lệ Trang

CHƯA NGUÔI

Lồng lộng trời đêm gió lạnh đầy
Một bài thơ muộn, một hồn say
Tầng cao lơ lửng vầng mây xám
Ngõ vắng chơi vơi bóng nhạn gầy
Biết chữ trăm năm: làn mộng ảo
Rằng tình muôn thuở: cánh hoa phai
Hai đầu nỗi nhớ xa vời vợi
Thầm lặng chôn sâu tiếng thở dài !

Thy Lệ Trang



--------------------------------
♣ Các bài họa của Thi hội Hoàng Gia
-------------------------------- 

1. ĐỢI

Đêm nay bóng nguyệt sẽ no đầy
Ngây ngất hồn như ngấm rượu say
Người hẹn khi vầng trăng rạng rỡ
Em chờ trong nỗi nhớ hao gầy
Bình trà thoang thoảng mùi sen đượm
Làn tóc nồng nàn hương cỏ phai
Dành hết cho anh ... giây hội ngộ
Mà sao thời khắc cứ thêm dài!...

Sông Thu

---------------------------

2. HẸN ĐÔNG

Bên song bông tuyết đã rơi đầy
Hẹn bạn đông về lại thỏa say
Chốn cũ đà muôn cơn gió lạnh
Thềm xưa vẫn một bóng trăng gầy
Hồn côi lửa mộng vừa khơi ấm
Gối lẻ hương lòng vội rụng phai
Bấc rít từng đêm lùa nỗi nhớ
Người xa để vắng những canh dài !

Nguyễn Gia Khanh

------------------------

3. SUY TƯ MỘT PHÚT

Lòng buồn vời vợi nét đong đầy
Tịch mịch hồn ta đã choáng say
Rảo bước chiều thu khi nắng xế
Chia tay cõi nhớ lúc trăng gầy
Người đi biền biệt hồn vương mắc
Tình khuất xa xưa tiếng nhạt phai
Câm nín u hoài sao luyến tiếc
Nhớ ai mà thở vắn than dài !

Trịnh Cơ (Paris)
23/10/16

------------------------

4. VẪN GIỮ

Giọt buồn ai rót cứ đong đầy?
Rượu nhấp một mình, chếnh choáng say
Chợt nhớ mênh mang làn tóc rối
Mà thương vô hạn ngón tay gầy
Đã từng ấp ủ tình yêu thắm
Để tránh buông ra tiếng nấc dài
Ngày tháng trôi qua, lòng vẫn giữ
Một trời kỷ niệm mãi không phai.

Thục Nguyên

------------------------

5. KHÔN PHAI

Bên hiên lặng ngắm ánh trăng đầy
Mượn chút men nồng cớ tỉnh say
Khoảng cách bao lăm mà diệu vợi…
Người xa mấy đỗi khiến hao gầy?
Đèn khuya bóng lẻ tuồng mơ ảo
Dạ khách đêm sâu những vắn dài
Dẫu thoảng mà tình đâu dễ nhạt
Khi lòng thổn thức quả khôn phai.

CAO BỒI GIÀ
23-10-2016

------------------------

6. NIỀM TÂY

Tình yêu nỗi nhớ mãi đong đầy
Lối mộng vào đời chuếch choáng say
Dặm liễu chứa chan niềm phận lỡ
Ngàn mai sóng sánh bóng trăng gầy
Lời nguyền dâu bể đà tan biến
Vàng đá bụi trần đã nhạt phai
Hương lửa ba sinh giờ nguội lạnh
Men sầu dậy luống suốt canh dài.

Liêu Đình Tự

------------------------

7. BÓNG TÀ

Mưa gió chiều thu, lá rụng đầy
Tuổi già chếnh choáng rượu mà say
Thương thời luyến ái, tình yêu muộn
Nhớ thuở phiêu lưu, ánh nguyệt gầy
Mộng mị đâu còn, đêm trống vắng
Mơ màng chi nữa, buổi tàn phai
Cuối ngày tia sáng thêm vàng úa
Bóng ngã hoàng hôn vẫn mãi dài.

Văn Thanh

------------------------

8. HUYỄN MỘNG

Mưa tuôn rả rích suốt đêm dài
Ác mộng ùa về, phá giấc say
Run rẩy đôi vai, tim giá lạnh
Bơ vơ một bóng, nến hao gầy
Mới đây đoàn tụ, vành môi thắm
Bỗng chốc chia ly, khoé lệ đầy
Cứ ngỡ bên nhau và mãi mãi
Triền miên hạnh phúc khó tàn phai.

Thanh Hoà

------------------------

9. CÒN NHỚ ?

Năm canh ray rứt lệ vơi đầy !
Cạn chén mong tìm giấc ngủ say
Cứ ngỡ đôi mình xây tổ ấm
Nào hay lẻ bạn ngắm trăng gầy
Mang câu chỉ thắm đành chôn kín
Hẹn lễ tơ hồng nỡ nhạt phai ?
Người đã sang thuyền lòng luyến tiếc !
Em ơi còn nhớ nụ hôn dài ?

Như Thu

------------------------

10. CỨ TIẾC DÀI

Mai mốt tròn trăm sẽ đắp đầy
Chuyện thời đôi chín vẫn còn say
Cau hoàng tỏa ngát vườn dâu thắm
Trầu ngự vương thơm khóm trúc gầy
“Quán dốc” trăng lên đường nguyệt rạng
“Giăng mùng” liễu rũ nét đào phai
Ca làn “Giã bạn” ngờ đâu biệt
Nhớ mấy ngàn đêm cứ tiếc dài.

Trần Như Tùng

------------------------

15. CHƯA NGUÔI

Trời tơ hay lưới nhện giăng đầy ?
Rượu nhạt sao mà bảo tớ say ?
Chấp chới gió xao cành liễu rũ
Bâng quơ mây vẩn ánh trăng gầy
Vần thơ chuốt ý nào ngơ ngẩn
Khúc nhạc ru tình chẳng nhạt phai
Một mảnh hương nguyền còn đọng mãi
Sầu vương kỷ niệm suốt đêm dài !

Phan Tự Trí –
24-10-2016

------------------------

16. NUỐI TIẾC...!

Kỷ niệm năm xưa lại chất đầy
Men nồng chẳng nhắp cứ như say
Người đi dạo ấy tim khô rạn
Kẻ ở giờ đây phận đọa gầy
Đã biết sẹo tình lâu mỗi lớn
Sao chờ vết hận sớm dần phai?
Oan khiên từ độ yêu đương loạn
Hạnh phúc từng đêm mãi tiếc dài!

LĐK Oct. 24,2016

------------------------

17. ĐỢI CHỜ

Biết bao năm tháng lệ đong đầy
Rượu đắng, cay nồng chẳng thấy say
Bến nước mong chờ hiu quạnh vắng
Hàng cây ngóng đợi xác xơ gầy
Mắt huyền ngày trước còn mơ mộng
Môi thắm bây giờ đã nhạt phai
Da diết nhớ thương trời kỷ niệm
Cô đơn gối chiếc những đêm dài.

Chánh Minh
24-10-2016

------------------------

18. MIỀN KÝ ỨC

Ký ức còn đây kỷ niệm đầy
Nhiều đêm trằn trọc giấc mơ say
Ngoài hiên gió thoảng, vầng trăng khuyết
Đầu núi mây giăng, chút nắng gầy
Dẫu có vấn vương tình đã mỏng
Đâu còn quay quắt nghĩa dần phai
Cây đa, bến cũ, con đò vắng
Trời sắp hoàng hôn...bóng ngã dài.

Tâm Hương (BRVT)
Cuối thu, 2016

22 tháng 11 2016

Ngoại xưa 6

THƠ LÂM MỸ THUẬN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



6. ỐC ĐẮNG LÁ VÔNG

Thèm ăn tráng cuốn mấy hôm rày
Ngoại nhắn con về buổi sáng nay
Hầm cá xanh trong đầy ốc đắng
Nọc trầu vàng mởn lắm vông dày
Bà pha mắm loãng vừa chua ngọt
Ông giã ớt hồng đúng mặn cay
Gai quýt nhẹ nhàng ghim lể ruột
Láng tròn trắng mập cở đầu tay.
+
Vừa trông khó cưỡng muốn dùng ngay
Bánh tráng lá vông ốc đắng bày
Người lớn gật đầu chem chép mặn
Trẻ con chảy mũi hít hà cay
Hương đồng thanh trí vài câu hát
Cỏ nội dịu lòng mấy vận say
Khấn nguyện ai về quê nấy ở
Bình yên tươi đẹp nước non này.

Thuận,19/09/2016.
------------------------


& Bài chia sẻ của Dung Nguyên

PHẬN HÈN

Rêu bò...cọc ốc hỏi vì đâu
Một kiếp trầm luân phải bắc cầu
Sức yếu nên đành không dẩu mỏ
Thân mềm bởi vậy chẳng khoe râu
Chui trong vỏ cứng thường im miệng
Rúc dưới bùn đen ước nhẹ đầu
Lũ vạc luôn rình khua khoắng mỏ
Thôi thì trốn biệt có gì đâu.

Dung Nguyên,
26/09/2016

------------------------
& Bài chia sẻ của Uyên Du

BÔNG SÚNG

Với Sen cùng họ sống đồng hoang
Đậm nét đơn sơ đẹp ngỡ ngàng
Trải tán lá tròn vòng lá nhỏ
Vươn đài hoa trắng nhụy hoa vàng
Vượt trời xuyên nước thân thanh đạm
Cắt lọn quấn khoanh mắm sẵn sàng
Chung thủy tình quê miền Đất Tháp
Thiên ban đặc sản Cửu Long Giang!

Uyên Du
20141130

20 tháng 11 2016

Trang giáo án

<D.225~Ngày Nhà Giáo>

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016

Lớp bụi thời gian dày bụi phấn
Từng trang giấy tập trắng trang lòng




TRANG GIÁO ÁN

Lần tay nắn nót chữ ngay dòng
Kiến thức không lường sự đếm đong
Lớp bụi thời gian dày bụi phấn
Từng trang giấy tập trắng trang lòng
Dành trao lý tưởng gìn nhân bản
Kiến tạo hành trình dệt ước mong
Giáo án hằng niên nguồn khát vọng
Niềm tin phép nhiệm diễn xoay vòng!

Mai Thắng 
20161120

---------------------

♣ Bài xướng của Dung Nguyên

NGƯỜI THẦY

Giáo án từng trang mực tím dòng
Khơi nguồn kiến thức chẳng hề cong
Rằng tiên học lễ cần ghi dạ
Bởi hậu rèn tâm phải khắc lòng
Những chuyến đò sang người mãi đợi
Bao tờ sách mở trí hoài mong
Tay chèo vững lái dù giông bão
Cập bến đầy vơi lại chuyển vòng.

18/11/2016
DUNG NGUYÊN



♣ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

Kính nhớ ơn cô Lựu, cô giáo lớp 5 (lớp 1 bây giờ) đã dạy vỡ lòng cho con, phòng học tại kho Muối chợ Cao Lãnh.

CÔ GIÁO ĐẦU TIÊN

Ngày đầu cô dạy viết ngay dòng
Buổi tới khuyên ngồi chớ gập cong
Tập giữ phẳng phiu không cuốn góc
Lời thưa sáng rõ thật chơn lòng
Văn thần rạng tổ muôn nhà muốn
Quyết sách vinh nòi đất nước mong
Giáo dục nền xưa ân mãi trọng
Dù không nên nghiệp chẳng quanh vòng.

Thuận,
20/11/2016.

Trung học Kiến Phong 60 năm

<D.224~Ngày Họp Mặt>

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
trường Trung học Kiến Phong 19/11/2016 


Ảnh họp mặt gia đình một số cựu giáo sư và học sinh trường THKP hải ngoại

TRUNG HỌC KIẾN PHONG 60 NĂM

Vòng quay một quãng sáu mươi năm
Lối cũ xuê xoang rạng rỡ nằm
Đã vắng hàng cây già phượng vĩ
Không còn dãy mái ngói trung tâm
Sân trường hạn hẹp nền chia lẻ
Lớp học khang trang tiếng mộ thầm
Tên cũ Kiến Phong giờ xóa mất
Chạnh lòng giây phút hướng xa xăm!

Nguyễn Đắc Thắng
161120

17 tháng 11 2016

Chiều Bên Cánh Ngọc Lan

<L.151~Cảnh Vật>

Khơi lòng những phút băn khoăn

Gìn lòng những lúc mưa giăng giọt buồn!


CHIỀU BÊN CÁNH NGỌC LAN

Chiều về bên cánh Ngọc Lan
Màu hoa thanh khiết nồng nàn hương trinh
Dịu dàng búp nhỏ tay xinh
Những chồi lan trắng vươn mình chào em
Nắng chiều như trải lụa mềm
Cho Miền Hạ Trắng đắm chìm thiên thu
Cho đêm đọng lại mây mù
Cho bình minh thoảng lời ru ngọt ngào
Cho ngày gợi tưởng xôn xao
Cho tình rộn rịp chuyển màu yêu thương
Cho đời gối mộng ngàn phương
Cho hồn lạc lối trùng dương khơi ngàn
Cho dòng máu thắm chứa chan
Quê hương hận tủi vô vàn khó khăn
Khơi lòng những phút băn khoăn
Gìn lòng những lúc mưa giăng giọt buồn!

Mai Thắng 
20160714



& Sáng tác của Ngọc Liên

TÌNH CỦA HOA.

Mưa hạ về bừng nở cánh Ngọc Lan
Hương thanh khiết nồng nàn vương cánh trắng
Tình hoa gửi dịu dàng hơn sắc nắng
Thoảng trong chiều xa vắng nỗi cô liêu .

Mưa thì thầm như kể chuyện tình yêu
Từng búp nhỏ loài Ngọc Lan xinh xắn
Vẫn chờ đợi một ngày giăng mây trắng
Người trở về cho nốt lặng thành thơ .

Giữa lối trần hoa ấp ủ niềm mơ
Thêu hẹn ước gửi tình vào trong gió
Thầm khấn nguyện cho người nơi phương đó
Mãi an lành hạnh phúc với thời gian .

Cơn mưa chiều xao xuyến cánh Ngọc Lan
Làn hương thoảng với bao điều chưa nói
Tình hoa đó vẫn ngập đầy trên lối
Vấn vương hoài bối rối mảnh lòng ai .

Ngọc Liên
16.06.16



& Bài họa của Tường Vân

MIỀN HẠ TRẮNG

Chiều buông mình bên những khóm Phong Lan
Ngoài song cửa dịu dàng màu hoa trắng
Có chiếc lá nhẹ rơi trong chiều nắng
Chợt nghe niềm trống vắng chút hoang liêu

Em ngập ngừng cúi nhặt cánh hoa yêu
Anh ngơ ngẩn từng chiều bên rẫy sắn
Gió vẫn trải lang thang Miền Hạ Trắng
Chiều tắt rồi nắng cũng lặng vào thơ

Đêm lại về sương đọng góc trăng mơ
Vài chiếc lá hững hờ rơi trước gió
Cà phê đắng giọt buồn bên quán nhỏ
Khúc nhạc tình còn đó Bóng Thời Gian

Mưa lạnh lùng ướt đẫm cánh Phong Lan
Có chiếc lá khẽ khàng đan tóc rối
Ngoài xa kia cánh chim nào lạc lối 
Chợt nghe lòng bổi hổi phút vào yêu !

Tường Vân
16/6/16

14 tháng 11 2016

Ngoại xưa 5

THƠ LÂM MỸ THUẬN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



5. GÁNH NƯỚC

Xúc rữa vừa xong đứng lớn rồi
Toàn thân khởi động bắt đầu thôi
Chỉnh dây uốn gánh cầm hai ngáng
Khỏa nước gồng vai chạy một hồi
Mái vú sáu lu chưa ngừng nghỉ
Da bò bốn khạp đã châm bồi
Lóng phèn cái vại kê ngoài ngõ
Máng gáo lau đôn lữ khách ngồi.
+
Lu khạp ngoài trong gánh cả rồi
Trà đường tự thưởng tiếp liền thôi
Mấy mươi chậu kiểng mầm vươn nhú
Vài chục nọc trầu nhánh nẩy sôi
Thắt ruột sông buồn dần cạn lỡ
Đau lòng nước khổ bập bềnh trôi
Đêm đêm tiếng súng hoài vang vọng
Tổ quốc nguy nàn réo gọi tôi.
Thuận,18/09/2016
-----------^^^----------


& Cảm tác của Dung Nguyên

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI

Hạn hán không mưa lúa nghẹn rồi
Thay trời tát nước giữ đồng thôi
Chùng chân lạch trũng ghìm ba cọc
Vững góc bờ cao vục mấy hồi
Bụng thắt lưng còng xoay gót lội
Dây chùn ngỏng cán đẩy gầu trôi
Chuyên cần ruộng đã dềnh cao nước
Suốt buổi say sưa chẳng dám ngồi
+
Suốt buổi say sưa chẳng dám ngồi
Bao ngày ráng sức đổ mồ hôi
Hoài mong đến vụ bông đầy hạt
Mãi ước sang canh ngọn chắc gồi
Bản nhỏ người vui cùng giã gạo
Rừng xanh chuối đỏ nảy thêm chồi
Miền sơn cước vẫn tưng bừng hội
Chuyện của quê mình chỉ thế thôi.
21/9/2016
DUNG NGUYÊN
-----------^^^----------


& Cảm tác của Uyên Du

TƯỚI THUỐC

Nhớ thuở bần hàn ra tưới thuốc
Trên vai nặng trĩu đôi gàu nước
Chân đi thoăn thoắt chạy như bay
Gót lỡ lừng khừng không thể lướt
Thất nghiệp lo toan cuộc sống còn
Dày công tính toán con đường bước
Gồng lưng khệnh khạng gánh từng ngày
Thu hoạch giá bèo rơi tuốt luốt!
Uyên Du
20150711

Ngậm ngùi

Họa thơ của Thầy Mai Lộc
nhớ về những ngày kỉ niệm ở trại tị nạn Songkhla



NGẬM NGÙI

Thời gian lặng lẽ bước dần xa
Cảm thấu nhiều hơn nỗi nước nhà
Phố thị cầu an nhìn phá hũy
Bưng biền đói lã ngậm kêu ca
Con đường chuyển hóa còn u ám
Ý chí sinh tồn hé lộ ra
Kinh tụng ru hồn người yếu nhược
Ngậm ngùi màu tóc nhuộm sương pha!

Nguyễn Đắc Thắng
@628~160412

---------------------
Bài xướng của Thầy Mai Lộc

NHỚ SONGKHLA

Vừa đến xứ người bỗng xót xa
Bên kia phương ấy nước non nhà
Songkhla sóng trắng rì rầm vỗ
Quán cóc nhạc buồn não nuột ca
Tin tức người thân mòn mõi ngóng
Lòng quê bãi vắng thẩn thờ ra
Chỉ cần vài tháng ôm sầu nhớ

Đã thấy mái đầu tóc muối pha.

Mailoc
4-12-16

--------------------
Bài họa của Phương Hà

NIỀM ĐAU CÒN MÃI

Bốn mốt mùa hè đã cách xa
Đau thương biến cố ngập quê nhà
Người đi khắc khoải tim hờn tủi
Kẻ ở nghẹn ngào khúc hận ca
Quyến thuộc chia lìa tìm chẳng thấy
Bạn bè ly biệt kiếm không ra
Luỵ bi chất ngất trong tâm khảm

Mái tóc trên đầu sương tuyết pha.

Phương Hà

--------------------
Bài họa của Kim Phượng

THỜI GIAN VÔ TÌNH

Mấy mùa phượng nở mấy mùa xa
Có thấu cùng chăng nỗi nhớ nhà
Ngơ ngẩn trời tây hồn cố xứ
Lạc loài đất mẹ khúc thương ca
Sông Tiền uốn khúc xuôi mình nhớ
Cửa Tiểu thuận dòng theo biển ra
Con sóng dạt bờ không định hướng

Thời gia chồng chất tuyết sương pha

Kim Phượng

--------------------
Bài họa của Song Quang

THỜI GIAN VẪN VÔ TÌNH

Xa cách bao mùa đã cách xa !
Mà sao vẫn nhớ mãi quê nhà ?
Xứ người luôn sống đời cô lữ
Đất Mẹ bao giờ bắt nhịp ca
Mong ngóng tin vui nào chả thấy
Trông chờ xuân mới sẽ tràn ra
Thời gian trôi chảy vô tình thế !
Chồng chất tuổi đời tóc bạc pha

SONG QUANG

Bâng khuâng

<D.223><Xướng Họa> 

Hờn chi những mảnh màu phai sắc
Nỡ để hôn hoàng tuyết lạnh đông




BÂNG KHUÂNG 5

Sao đành rũ bỏ ngày xuân mộng!
Dẫu biết tình riêng chẳng nhuộm hồng
Đã trải bao chiều say ngóng đợi
Đang còn nỗi nhớ gửi chờ trông
Hờn chi những mảnh màu phai sắc
Nỡ để hôn hoàng tuyết lạnh đông
Mở ngõ lòng ta chào gió lạ
Chờ nghe rộn rã trái tim nồng!

Mai Thắng
160430

---------------------
♣ Bài xướng của Trần Hằng Nga

BÂNG KHUÂNG

Chàng sao lỡ bỏ ngày Xuân mộng ?
Có phải duyên ai chẳng được hồng ?
Chắc bởi ngàn thu hờ hững ngóng ?
Hay vì vạn kiếp thẫn thờ trông ?
Người sang mấy buổi thì qua hạ?
Bạn tới bao chiều sẽ lập đông?
Hỏi đến khi nào anh mới ngỏ ?
Mà duyên đã kết ,nhạt hay nồng

29/4/2016
Hằng Nga Trần

---------------------
♣ Bài họa liên hoàn đảo vận của Quên Đi

LƯU LUYẾN

Chờ nghe rộn rã trái tim nồng
Sưởi ấm những ngày rét cuối đông
Gió bấc lạnh lùng ào ạt đến
Nắng xuân ấm áp mỏi mòn trông
Lòng sao luyến tiếc thời son trẻ
Dạ mãi in sâu tuổi dại hồng
Chẳng biết người đi giờ có nhớ
Hay là kỷ niệm chỉ bằng không.

Quên Đi

---------------------
♣ Bài họa của Phương Hà
Tặng các đôi vợ chồng già

THĂM MÃI TÌNH GIÀ

Tuổi lão tràn đầy bao ước mộng
Dù đời đã bớt sắc tươi hồng
Tình yêu chung thuỷ cùng chia sẻ
Hạnh phúc êm đềm vẫn ngóng trông
Quạt mát chuyền tay trong buổi hạ
Chăn nồng chia ấm giữa đêm đông
Thời gian càng ít càng trân quý
Giây phút bên nhau mãi mặn nồng

Phương Hà

09 tháng 11 2016

Ngoại xưa 4

THƠ LÂM MỸ THUẬN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



4. MÙA NƯỚC NỔI

Tháng tám lũ cao sóng dập dềnh
Lúa xanh nước bạc rộng mông mênh
Xăn quần ông bủa đường câu ó
Bó gối bà lo nước ngập nền
Bầy vịt thảnh thơi ăn lũng dưới
Lũ gà chộn rộn ngủ cành trên
Điển vàng sen đỏ thân cò trắng
Gió nhẹ vờn đưa sóng dập dềnh.
+
Một chiếc xuồng con sóng dập dềnh
Cây sào in bóng đứng chênh vênh
Rổ rau súng tím kia bày sẳn
Tộ mắm lươn vàng múp dọn lên
Giặc đến rừng tràm muôn khiếp sợ
Con rời ruộng lúa kiếp lênh đênh
Mản tù lặng lẽ về quê cũ
Hương khói... lòng đau...sóng dập dềnh !

Lâm Mỹ Thuận



Bài chia sẻ cua Mai Thắng

1. MIỀN QUÊ VÀ NƯỚC LŨ

Nhốn nháo dân làng khắp xóm quê
Mưa từ chửa sáng trút dầm dề
Bờ bao mỏng mảnh nằm run rẩy
Biển sóng mênh mông tắp vỗ về
Lúa chợt ăn năn mùa vụ cuối
Nhà luôn ám ảnh vết chân đê
Ngày xưa nước nổi niềm thân thiện
Sao lũ hôm nay giận dữ hề!
Mai Thắng
@21~110801

2. MÙA NƯỚC ĐỔ

Con nước cuộn cuồn thả sức rơi
Miên man lặn hụp cuốn đua mời
Xuồng len góc khuất triền nương sóng
Tàu nghịch dòng trôi nước tóe trời
Giọng hát ru hò bay quyện gió
Lời ca vọng cổ tỏa ngàn khơi
Âm vang đập chắn nơi nguồn thượng
Dội giấc mơ hòa tiếng sóng bơi!
Mai Thắng
@88~140812

Điệu Nhớ

<L.140~Cuộc Sống> 

Người ru điệu nhớ thương người

Anh ru điệu nhớ trong ngời mắt em!



ĐIỆU NHỚ

Mùa xưa tím rực bằng lăng
Đường xưa áo trắng băn khoăn qua cầu
Đường đời vạn néo về đâu
Đường thơ vẫn nhớ tím màu bằng lăng
Nắng ru điệu nhớ vùng vằng
Chiều ru điệu nhớ tím giăng góc trời
Người ru điệu nhớ thương người
Anh ru điệu nhớ trong ngời mắt em!

Mai Thắng
160420

Miền Quê Mến Thương

<D.222~Tình Quê>

Đường đi bước vẫn còn xa thẳm
Hủy diệt mê cuồng giũ tiếc thương!



Ảnh cháu nội ngày mấy tháng tuổi

MIỀN QUÊ MẾN THƯƠNG

Bến đỗ ban chiều thoảng vị hương
Hồn quê nhẹ lãng khói vô thường
An Bình* mở ngõ nguồn xao xuyến
Mỹ Hiệp* xuôi dòng nẻo vấn vương
Trải quãng đêm dài mơ hạnh phúc
Dàn xâu mộng xuẩn dỗ miên trường
Đường đi bước vẫn còn xa thẳm
Hủy diệt mê cuồng giũ tiếc thương!

* An Bình và Mỹ Hiệp là 2 xã của tỉnh Đồng Tháp

Mai Thắng
161014

-------------^^^-------------
♣ Bài xướng của Tòng Trần

HUẾ THƯƠNG

Đêm tàn Bến Ngự tủi dòng Hương
Mãi để lòng ru giấc mộng thường
Quạnh quẽ canh dài tim thổn thức
Im lìm cảnh vắng dạ sầu vương
Thuyền xuôi Cửa Thuận niềm đau khúc
Gió trải Huyền Không nỗi đoạn trường
Tận cõi tâm hồn than mải miết
Trên trời Nguyệt cũng khóc buồn thương.

TT - 14/10/2016.

-------------^^^-------------
♣ Bài họa của Hồng Mai

HUẾ THƯƠNG

Nhã nhặn câu hò tỏa sóng Hương
Lời thơ rõ ngọt khúc nghê thường
Đêm quàng Vỹ Dạ nhìn xao xuyến
Cảnh vẽ cung đình chộ vấn vương
Bến Ngự tràn mong từng ngõ nhỏ
Đò em vẳng nhớ mỗi canh trường
Kinh thành tráng lệ người hoa mỹ
Để những khi sầu gọi Huế thương

Hong Mai –
14/10/16.

Sầu giăng

<D.221><Cảm Xúc> 



SẦU GIĂNG

-ndt+bvda-

Khởi nguyện tâm cầu dỗ giấc an
Màn sương bỏ ngõ bóng đêm tràn
Trầm tư lạc bước đường di tản
Lẳng lặng sang mùa mộng vỡ tan
Tổ ấm khơi nguồn mơ bóng nhạn
Trời xa chuyển tiết vọng cung đàn
Chìa tay nhặt vớt đời côi nản
Giữ chặt thâm tình mảnh áo đan!

Mai Thắng -
161014

-------------^^^-------------
♣ Bài xướng của Trần Hằng Nga

SẦU GIĂNG

-ndt+bvda-

Bao ngày nhỏ hẹn tới cầu an
Quạnh quẽ đường khuya bóng đổ tràn
Kẻ ngóng ngàn canh mùa hạ vãn
Em hờn vạn kiếp buổi tình tan
Vì thương thiếp vẫn chờ tin nhạn
Bởi nhớ người luôn giữ nhịp đàn
Lặng lẽ từng hôm nhìn xóm bản
Nghiêng đời nức nở giọt sầu đan

Hằng Nga Trần
06/10/2016

05 tháng 11 2016

Ngoại xưa 3

THƠ LÂM MỸ THUẬN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



3. HƯƠNG CAU

Hôm nay đến lứa bẻ vườn cau
Cái chuyện leo cây nhỏ rất làu
Mạnh sức rướn cao tay thoắt lẹ
Dẻo nài tuột nhẹ gối xuôi mau
Cơm dày mẹ bán mua đường thuốc
Ruột mủ bà phơi đổi muối màu
Ngòi viết lá tre, bình mực tím
Áo quần sách vở thảy nhờ cau.
+
Tuổi thơ đùa giởn tắm hương cau
Bài vở trường quê học đã làu
Sợ kiếp bần nông lon dế bỏ
Ham đời thầy thợ bút nghiên trau
Đuốc thiêng Bảo Quốc vui tuyên thệ
Tranh sáng An Dân họp vẽ màu
Gảy súng trở về thêm nổi nhớ
Bà đâu...ngoài ngõ... thoảng hương cau !

Thuận,
16/09/2016.

Cuộc bể dâu

<D.220><Tuổi Lão> 



CUỘC BỂ DÂU

Mãi nhớ về em phút nguyện cầu
Dù dâu bể đến tận ngàn sau
Lang thang ngọn gió làn vô hướng
Cám cảnh trời đêm tóc nhạt màu
Cuộc sống êm đềm thay nếp nghĩ
Phương trời lặng lẽ xóa niềm đau
Thời gian cất giữ lòng tin tưởng
Cảm nhận tình yêu khỏa ánh sầu

Mai Thắng
161101

--------------^^^--------------
♣ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

CÒN ĐÂY KỶ NIỆM
-nđt-

Mấy buổi rời xa dạ rũ sầu
Nghe chừng sóng dậy vỗ hồn đau
Thơ ngào vẫn ngát lừng nguyên vị
Sữa tỏa hoài thơm nức vẹn màu
Bởi mặn câu vần phong ngõ trước
Do tròn cái chữ biệt vườn sau
Còn đây kỷ niệm qua...ngày ấy
Nhẩm mãi buồn tênh khúc Phụng Cầu.

Thuận, 02/11/2016

Kỷ Niệm Đầu

<D.219><Cảm Xúc> 

Nửa nụ hôn nhanh đèn nhạt ánh
Vòng tay gối lạnh tóc phai màu




KỶ NIỆM ĐẦU

Chia tay buổi ấy đã lìa nhau
Gặm nhấm bên đời nỗi thoáng đau
Nửa nụ hôn nhanh đèn nhạt ánh
Vòng tay gối lạnh tóc phai màu
Chờ em ngõ vắng khua từng khắc
Vẳng tiếng mưa buồn nhớ biết bao
Dõi ánh trăng chênh đường phố cũ
Về đêm vọng tưởng phút ngây đầu!

Mai Thắng
160920


Ảnh tác giả bài xướng Thành Nhân 

♣ Bài xướng của Thành Nhân
(Sen Đất Tháp 23 – Cao Lãnh)

LỠ MỘT NỤ HÔN

Cho dẫu đường đời lạc mất nhau

Nụ hôn để lỡ chạnh lòng đau
Mảnh trăng sân viện còn chênh bóng
Mà ánh đèn đêm bỗng nhạt màu
Mộng ước trăm năm không hiện thực
Thiên tình muôn kiếp hẹn chiêm bao
Người ơi phố biển từng chung bước
Ta vẫn chờ em đến bạc đầu.

Thành Nhân

04 tháng 11 2016

Khúc tình sâu

<D.218><Cảm Xúc> 



KHÚC TÌNH SÂU

Có những vần thơ dệt của mình
Cho đời phẳng lặng nỗi buồn thinh
Khung trời xám xịt dần phai cảm
Lối ngõ cô đơn vẫn nặng tình
Ngẫm nghĩa ân xưa lòng tĩnh lặng
Vui đời sống nhẹ ảnh hư vinh
Đường khuya ánh trải trăng vàng võ
Ẩn giữa màn đêm một bóng hình!

Mai Thắng
161103



♣ Bài xướng của Ngọc Liên

KHÚC TỪ TÂM

Vần thơ vắng bạn chỉ riêng mình
Nắng ngẩn ngơ sầu gió lặng thinh
Lối cũ đâu còn khung kỷ niệm
Đường xưa chẳng thấy bóng ân tình
Thôi đừng trách nữa vài câu nợ
Cũng chớ phiền gì mấy chữ vinh
Để khúc từ tâm nhè nhẹ thoảng
Ngàn năm cát bụi vấn vương hình
 .
Ngọc Liên
30.10.16

--------------^^^--------------
Bài họa của Tường Vân

LÃNG QUÊN

Có lẽ người ta chả nhớ mình
Thôi thì cứ vậy quyết làm thinh
Dù yêu chẳng thể trao lời hẹn
Dẫu nhớ đành cam lỗi chữ tình
Đã biết duyên trần như huyễn ảo
Sao còn mộng tưởng cái hư vinh
Ngày mai liệu có niềm tương ngộ
Hoặc sẽ tìm quên một bóng hình !

Tường Vân
2/11/16

Chiều qua

<D.217><Tiết Khí> 



CHIỀU QUA

Buổi ấy mù sương nhạt ánh hồng
Bên trời chớm lạnh tiết hàn đông
Em đi phố thị buồn giăng ngõ
Gió dỗi đường quê thổi ngược dòng
Thấu cảnh điêu tàn thu lãng tránh
Cho đời khát vọng hạ chờ trông
Chiều qua tiếp những chiều qua nữa
Bến cũ trầm tư héo hắt lòng!

Mai Thắng
@827~161101

----------------------------
♣ Bài họa của Ngọc Liên

NỖI LÒNG

Những tưởng đời luôn trải sắc hồng
Đâu ngờ cũng xám lạnh chiều đông
Tình vương khúc nhạc ghi vài nốt
Ý thoảng bài thơ chép nửa dòng
Góc phố rêu buồn ngơ ngẩn đợi
Sân trường cỏ úa mỏi mòn trông
Người đi đã mấy thu rồi nhỉ ?
Để tháng năm trôi lạc nỗi lòng .
Ngọc Liên
30.10.16
--------------^^^--------------


♣ Các bài xướng họa của Tường Vân

Bài xướng : CÁT BỤI
(Tứ đối)

Chàng đi lạnh lẽo chiều sương hạ
Thiếp ở u buồn dấu lệ đông
Mộng tựa con thuyền trôi ngược hướng
Tình như chiếc lá thả xuôi dòng
Cho người viễn khách mơ màng đợi
Để kẻ phương trời thổn thức trông
Một cõi chim bằng chưa toại ý
Ngàn năm cát bụi vẫn đau lòng !
TV - 29/10/16

Bài họa 1: TÌNH CUỐI

Mặc kệ trăng tàn đêm cuối hạ
Không màng gió lạnh buổi vào đông
Thuyền yêu nếu chẳng xuôi cùng hướng
Biển nhớ đành cam rẽ ngược dòng
Mộng ước phai mờ thôi chẳng hẹn
Duyên đời bạc trắng vậy đừng trông
Hoài thương kỉ niệm thêm mềm dạ
Mãi nhớ tình xưa chỉ chạnh lòng !

Bài họa 2: NHỚ THẦM

Thương ngày nắng ấm chiều sang hạ
Chạnh buổi sương hàn lúc lập đông
Chả lẽ thuyền kia đành rẽ hướng
Hay là mộng ấy chẳng chung dòng
Thu vàng đến muộn em hoài tưởng
Tuyết trắng rơi nhiều bạn mãi trông
Kẻ ở phương trời nghe xót dạ
Người nơi góc biển chợt nao lòng !

Tường Vân
31/10/16

01 tháng 11 2016

Ngoại xưa 2

THƠ LÂM MỸ THUÂN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



2. QUÊ NGHÈO, MẢ TỔ.

Một sáng về thăm xóm nhỏ thương
Từ xa đã thấy ngoại bên đường
Vui chào cổng phủ hồng hoa giấy
Nghiêm đón lối tràn ánh hướng dương
Ông sửa bà mai, o lão trúc
Cháu vun anh sứ, tưới cô hường
Bụng cào mới nhớ vào vo gạo
Cắp rổ, càng cua mọc cuối vườn.
+
Một đĩa càng cua trộn giấm đường
Trứng gà hai quả ớt dầm tương
Hôm nay có gạo ăn là tốt
Bữa tới không khoai đói rất thường
Giận kẻ tranh giành băm đất nước
Yêu người quyết chí giữ quê hương
Chiến tranh ngoại bảo đâu không chết
Mả tổ còn đây chút cảnh vườn.

Thuận,14/09/2016.



Bài cảm tác của Uyên Du

NẤM MỒ

Cần không phải có một ngôi mồ?
Giữ vẹn cho mình mảnh xác khô
Giữa cuộc trần ai gieo đổ nát
Nguồn cơn ý tưởng tựa điên rồ
Là chăng tựu điểm từ nhau rún
Để nhắc lưu tình tận cõi vô
Vĩnh cửu đêm về soi ánh nguyệt
Tình thiêng ẩn niệm dáng cơ đồ!

Uyên Du -
@738~160810