Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Lục Bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Lục Bát. Hiển thị tất cả bài đăng

08 tháng 9 2023

Thưởng Trăng

<L048~Tiết Khí> 


THƯỞNG TRĂNG

Đêm hè ngắm ánh trăng xa
Tưởng người thương mến la đà hương say
Nhẹ nhàng tay nắm bàn tay
Trăng len vào ngự hồn ai mất rồi
Sợ rằng trăng lỡ thú chơi
Sợ rằng trăng mất nụ cười hồn nhiên
Tình trăng là của thiêng liêng
Hồn trăng thánh thiện duyên thiên đợi chờ
+
Đêm hè ngắm ánh trăng mơ
Nhìn vầng trăng sáng làm thơ giao tình
Trăng ơi ngày tháng buồn tênh
Một mình khao khát một mình nhớ trăng
Gặp rồi lòng lại băn khoăn
Làm sao giữ được Cô Hằng thiêng liêng
Làm sao giữ nét hồn nhiên
Làm sao em được …là riêng của mình!

Mai Thắng 
(160718)

------------------
★ Coment trên FB của Ngân Hà

Đêm thu anh vịnh bóng trăng
Lòng mơ có một chị Hằng riêng anh
Nhưng mà tuổi chẳng còn xanh
Để anh có thể năm canh ngắm nàng
Nên anh hãy bỏ ít vàng
Ra Hàn Mặc tử hỏi chàng mua đi
Mặc Tử rao bán cái chi
Thì mua nàng Nguyệt chứ gì anh mơ
Có rồi anh bớt bơ vơ
Chị Hằng ở đó đang chờ đợi anh.

Ngân Hà

----------------- 
★ Reply

Thu buồn ngồi ngắm bóng trăng
Lòng mơ chạm mắt Cô Hằng cõi tiên
Sợ chàng Hàn Mặc nổi điên
Đem trăng đi bán gieo phiền nhân gian
Lời thơ gõ nhịp canh tàn
Hồn thơ đếm tiếng lá vàng rơi đêm!

MT - 160718

04 tháng 9 2023

Bức Trận Đồ

<L.070~Thời Sự> 



BỨC TRẬN ĐỒ

Lòng ta là bức trận đồ
Vẽ nên sông núi biển hồ ngàn nơi
Ngậm ngùi nhìn sóng ngàn khơi
Giặc đà cưỡng chiếm gió tơi lạnh lùng
Còn đâu ngày tháng ung dung
Cỏ hoa tươi đẹp khắp cùng non sông
Còn đâu để đợi để trông
Còn đâu bóng nhớ chờ mong ngày về
Cuộc đời bám chặt làng quê
Tình yêu bám chặt lời thề sắt son
Hận người coi nhẹ nước non
Hận lòng tham bạo vẫn còn u mê

Mai Thắng  
170222

10 tháng 6 2023

Những Phút Buồn Vui

<L.235~Tình Yêu Gia Đình> 



NHỮNG PHÚT BUỒN VUI

Người ta lắm bạc nhiều tiền
Còn ta có một bạn hiền để thương
Đời dài hai đứa dựa nương
Con con cháu cháu thẳng đường mà đi
Tuổi đời vào lớp cổ hi
Dòng đời vào lớp nằm vi vu thời
Sông dài biển rộng mù khơi
Vầng mây vẽ những khoảng trời mộng mơ
Miền trên muôn vạn bến bờ
Lòng mong bến trải vần thơ an lành
Xưa nghèo áo vải lều tranh
Nay gìn giữ nét hồn thanh ngậm ngùi
Cuộc đời đã lắm buồn vui
Theo về cõi ấy ngọt bùi chẳng ham
Ngập ngừng luyến chút lòng tham
Chút màng âu yếm, chút càm ràm xưa.

Mai Thắng 
230530

---------------
★ Bài họa của Phương Hà

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Đời đâu cần có lắm tiền
Cần người tri kỷ tâm hiền dễ thương
Song hành đôi bóng cậy nương
Gian lao, cực khổ chung đường cứ đi
Tuổi nay đà cổ lai hi
Vẫn luôn gắn bó như khi xuân thời
Thuyền tình tách bến ra khơi
Cùng nhau tìm đến khung trời ước mơ
Quyết tâm tới được bến bờ
Bầu trời hạnh phúc nên thơ đẹp lành
An bình chẳng phải đua tranh
Kề vai ngắm ánh trăng thanh...bùi ngùi
Dẫu nghèo vẫn thật là vui
Của người dù có thơm bùi chẳng ham
Còn gì mong nữa mà tham
Nào đâu có phải càm ràm chuyện xưa.

LM

----------------
★ Bài họa của Hồng Phượng
Chị hoạ bài của Thắng nghe

NHỦ LÒNG 

Đôi lần vất vả vì tiền
Chỉ cần có được vợ hiền mến thương
Bao ngày san sẻ tựa nương
Gia đình hạnh phúc óng đường ta đi
Nay đà trong hạn cổ hi
Bên nhau từ thuở hàn vi trao lời
Cùng khao khát mộng trùng khơi
Dìu nhau tớinhững chân trời ước mơ
Đôi chân qua khắp bãi bờ
Khung trời lấp lánh ,lời thơ trong lành
Tình ta sáng đẹp như tranh
Mai kia mốt nọ thêm thanh bớt ngùi
Nếu đời rót đủ niềm vui
Thì cho dẫu gặp đắng bùi nỏ ham
Nhủ lòng chớ có kêu than
Sắc không huyền ảo,đẩy càm ràm xưa !

HP

------------------
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân
Thân hoạ : " Những Phút Buồn Vui "
của Nhà Thơ MAI THẮNG .

ĐÔI BẠN VÀNG .

Thủa xưa ai nhắc bạc tiền
Chỉ mong có được chư hiền mến thương
Cũng không muốn lắm ruộng nương
Cần chung với thuỷ một đường ta đi
Thủa xưa cầu cổ lai hi
Trăm năm đầm ấm vu vi vận thời
Dẫu lên núi hoặc ra khơi
Vẫn riêng đôi bạn ngập trời ước mơ
Thủa xưa sông nối hai bờ
Thuyền tình toàn chở hoa thơ tâm lành
Lưng trời mây vẽ nên tranh
Đường trường đôi bạn lòng thanh thản rồi
Thời nay đôi bạn càng vui
Này con, này cháu chia bùi thấy ham
Thời nay nghĩa trọng ân tham
Một nhà hạnh phúc son vàng như xưa...

Rancho Palos Verdes 2 - 6 - 2023
CAO MỴ NHÂN

------------------
★ Bài họa của Song Quang
SQ góp họa cùng bạn thơ Mai Thắng

BUỒN VUI CUỘC SỐNG

Tình đâu cần bạc cần tiền
Chỉ cần có một vợ hiền mến thương
Bên đời sướng khổ náo nương
Tâm đầu ý hợp chọn đường thẳng đi
Dù cho tuổi cổ lai hi
Lòng luôn giữ vẹn chẳng chi lỗi thời
Gặp khi sóng gió trùng khơi
Vững tay chèo lái thuyền đời vào mơ
Khi thuyền cặp được vào bờ
Tình ta tiếp nối thành thơ yên lành
Vui buồn bên mái nhà tranh
Đêm nhìn sao tỏ trăng thanh…bùi ngùi
Tình ơi !sống với niềm vui
Không vì quyền quý thơm bùi mà ham
Xin đừng lòng ghét dạ tham
Một đời sẽ khổ chỉ phàm phu thôi!

songquang
20230603

------------------
★ Bài họa của Liêu Xuyên
XIN HOẠ VỚI MAI THẮNG :

GẪM CUỘC ĐỜI TA

Cuộc đời đủ sống bạc tiền,
Vợ yêu con rễ dâu hiền dễ thương.
Cửa nhà phóng khoáng tựa nương,
Tâm thiền tạo phúc chọn đường thẳng đi.
Tuổi đời nay cổ lai hi,
Lưu vong đất khách kể chi vận thời.
Quê nhà yêu dấu xa khơi,
Nhìn mây luyến nhớ khung trời xưa mơ.
Chiến binh từng giữ cõi bờ,
Nay đành thua trận làm thơ trong lành.
Tuổi già giờ hết đấu tranh,
Ngẫm đời bao lớp đục thanh bùi ngùi !
Câu thơ tiếng nhạc làm vui,
Không vì tươi ngọt thắm bùi mà ham.
Gìn lòng trong sạch chẳng tham,
Cơm rau cầu học luận đàm sách xưa !

Liêu Xuyên

------------------
★ Bài họa của Song Linh
xin hoạ: NHỮNG PHÚT BUỒN VUI thơ Mai Thắng

CÕI BUỒN VUI

Sống trần đấy chuyện hậu,tiền
Tâm đời có bấy người hiền dễ thương?!
Dương gian là chỗ tạm nương
Thế thường duyên phận một đường chọn đi
Bảy mươi thời đại cổ hi
Giờ đây tân tiến nên chi lỗi thời
Nước non lòng tủi ra khơi
Là tìm ích kỷ cho đời vào mơ
Khi xưa nào muốn xa bờ
vì mong ước nhỏ con thơ được lành
Ấm no trốn chuyện giành tranh
Muôn lòng kế cận trời thanh ngọt bùi
Trời xa vạn dặm yên vui
Thẳng ngay không thích dựa bùi...chẳng ham
Lòng không tham vọng...khó tham...
Đôi lòng mộng thắm mơ màng như xưa?.

Song Linh
04-06-2023 
















09 tháng 4 2023

Cảm Những Buồn Vui

<D.984><Tuổi Lão>



CẢM NHỮNG BUỒN VUI

Buồn vui ấy cũng của riêng dành
Đã dán niêm rồi giảm lựa tranh
Túi rỗng đem xài thong thả chọn
Thời eo bốc trộn thản nhiên đành
Mong tìm cảnh ngộ cùng say mát
Miễn gặp cơ bày khỏi thúc nhanh
Vạn nỗi muôn niềm chen khéo đủ
Hòa chung thế trận diễn an lành.

Mai Thắng 
230404 

------------------- 
★ Bài xướng của Hoành Trần

MỘT CHÚT BUỒN VUI!

Lượm chút buồn vui mà để dành,
Quăng đi phiền não với đua tranh!
Gặp khi túi rổng đem xài tạm
Hay lúc thơ nghèo lấy xử nhanh
Nếu vợ có nghe lòng cũng chạnh,
Hoặc ai lỡ biết dạ không đành!
Người mô cần thiết là chia bớt,
Rồi đọc nam mô vạn sự lành!

HT - 2/4/23 

19 tháng 4 2022

Nhớ Là

<L.139~Thơ Vui>


NHỚ LÀ …

Nhớ là chẳng biết nhớ quên
Nhớ là có thấy hờn lên mắt chờ
Nhớ là gặp dáng thờ ơ
Nhớ là có đọc vần thơ đượm buồn
Nhớ là có chậm lệ tuôn
Nhớ là lệ ướt cánh chuồn đơn côi
Nhớ là ngày ấy xa rồi
Nhớ là tình đã dần trôi biệt mù!

Mai Thắng 
(20160407) 

18 tháng 4 2022

Đọc Thơ - Ngậm Ngùi

<L.191~Tuổi Lão>

ĐỌC THƠ - NGẬM NGÙI

Khi lòng cảm nhận cô đơn
Tự trong cảm thức dỗi hờn thế gian
Đời hoa sớm nở tối tàn
Đời ta sớm tối mở ngàn thương yêu
Đường chiều ráng trải lụa điều
Đường ta tiếng hát vang nhiều niềm tin
Đường thơ gói trọn mảnh tình
Đường lê gói những mảnh hình liêu xiêu ...!
+
Cuối đời tìm chốn tịch liêu
Tìm nơi rũ bỏ rong rêu bụi đường
Đường quê mấy nẻo sơn trường
Đường xa thất thểu còn vương chốn này
Những chiều nhìn bóng mây bay
Nhìn nơi vô định thèm say chút gì
Hạ về nhớ phút chia ly
Lời ca đưa tiễn vần thi ngậm ngùi

Mai Thắng (170427)

Sinh Nhật Buồn

<L.187~Sinh Nhật>



SINH NHẬT BUỒN

Đâu lẽ Hạ Tháng Tư da diết
Để cho người chẳng thiết gì nhau
Dòng đời lắm cuộc bể dâu
Mười hai bến nước tình sâu ngậm ngùi

Thương cuộc sống buồn vui cùng gánh
Buổi tiển đưa riêng quạnh sầu thơi
Đời còn vắng bạn buồn ơi
Con chim điêu mái buông rơi thân mình

Rồi năm tháng thâm tình phai nhạt
Má hường xưa bàng bạc trong mơ
Những khi gối mỏi mắt mờ
Gặp nhau liệu nhắc bóng chờ thiên thu!

Bàng hoàng nhìn gió đánh đu
Người ơi tình hởi ngàn thu còn gì?

Mai Thắng (170412)

* Viết về tâm sự của Hường Xưa

17 tháng 4 2022

Ghép Thơ Sinh Nhật 2016

<L.138~Sinh Nhật>

GHÉP THƠ SINH NHẬT 2016

(Ghép các Reply với BẠN THƠ trên facebook)

Cầu cho duyên được ban thành
Cho tình lắng lại bước nhanh theo đời 
- (Nhà Quê)
Cầu cho năm tháng khôn vơi
Đan tròn ước nguyện cho người yêu thương - (Hồng Mai)
Cầu cho mộng ước bình thường
Tiếng chuông ngân giữa đêm trường vọng xa 
- (Bích Yến)
Non đoài đã quyện khói tà
Hồn mơ cõi hạc khúc ca thanh bình 
- (Ngọc Ánh)
Ước đi rồi sẽ tập tành
Bền nuôi khát vọng duyên thành chắc thôi 
- (Hằng Nga)
Lẽ nào xót dạ em ơi
Thu qua hạ đến bầu trời vẫn xanh 
- (Nguyễn Phượng)
Ta còn một tấm lòng thành
Bền lòng giữ lại để dành mai sau 
- (Đặng Oanh)
Muốn quên mà có dễ đâu
Cuộc đời vẫn mấy đêm thâu ngậm ngùi 
- (Hoành Trần)
Nhìn số phận tạo niềm vui
Đời em sẽ hưởng ngọt bùi ngày mai 
- (Hà Ngân)

Sưu tầm - 160405

06 tháng 6 2019

Duyên

<L.248~Thơ Vui>


CẢM TÁC CHỮ DUYÊN

Ừ thì … duyên gặp cứ chào
Không phân hiền dữ để trao nụ cười
Chúng ta cùng một kiếp người
Tựa nương tiếp bước giữa đời nhiêu khê
Tìm vui những buổi giao kề
Sẻ chia gắn bó chữ thề đồng tâm
Nỗi niềm nhen nhúm âm thầm
Tình thương vun quén lên mầm nụ non
Nụ mời mãi đắm màu son
Nụ gầy hạnh phúc cười giòn trọn vui

Mai Thắng – 190530

---------------------------------- 
* Bài xướng của Thy Nguyễn

DUYÊN

 Thảnh thơi luận một chữ duyên
Đời ai cơm, áo, gạo, tiền đã qua
Giữa cuộc đời lắm phong ba
Tình, tiền hai chữ cũng là cần thay.
Giữa cơn gió giật, bão lay
Cơm duyên một hột, đắng cay muôn phần
Người ngồi ở chốn thị phần
Tiền, duyên phóng túng, chẳng cần nghĩ suy.
Người khôn, của khó cũng kỳ
Miếng ăn cũng phải chi ly hằng ngày
Làm cực lực chẳng hở tay
Cuối ngày cũng chỉ được vài chén cơm.
Rơm đành cam phận gối rơm
Mong chi gối mộng, giường thơm bên người
Duyên lành thì miệng cười tươi
Chẳng may gặp ác duyên thời héo hon.
Duyên gặp cả những dở ngon
Biến thành tốt xấu, ví von thế nào
Thôi thì duyên gặp cứ chào
Trở nên thiện ác đành trao số phần.
Nhưng lòng vẫn cứ ân cần
Trao lời nói đẹp, ý vần thơ hay
Đã là số phận rủi, may
Cứ vui đón nhận đời này chóng qua.

Thy Nguyễn 29-05-2019

23 tháng 4 2019

Tặng Em Tia Nắng Lụa Mềm

<L.246~Thơ Lục Bát> 


(Ảnh và minh họa của Cảnh Xê)

TẶNG EM TIA NẮNG LỤA MỀM …

Tặng em tia nắng lụa vàng
Dệt manh áo tím mơ màng đêm thâu
Tháng Tư vẳng khúc dạo đầu
Tiếng hè mở điệu ve sầu buồn mông

Tặng em tia nắng lụa hồng
Xuyên cành phượng đỏ soi dòng tin yêu
Ngày hè khoác mảnh áo thêu
Bên hồ ngắm liễu buông chiều nhẩn nha

Tặng em tia nắng ngọc ngà
Kết hương bưởi sớm vờn hoa lá cành
Vin nhành lan trắng lung linh
Lan xoay hướng nắng gọi tình trao nhau

Tặng em tia nắng nhiệm mầu
Ấp hồn sương phụ qua cầu gió bay
Lớp sương chiều mỏng lắt lay
Vần thơ ru giấc ngủ say êm đềm.

Tặng em tia nắng lụa mềm …

Mai Thắng – 190416

----------------------
★ Sáng tác của Cảnh Xê

CHỈ XIN CHÚT NẮNG LỤA MỀM...

Tháng tư hoa nắng ươm vàng
Nghe nồng tiết hạ chói chang đất trời
Thơ tình dang dở buông lơi
Lạc vần con chữ rối bời bút nghiên

Trăm năm xin hết lụy phiền
Ngàn năm đừng để dạ miên man sầu
Lời thề ai rút nửa câu
Nửa câu còn lại nhũn nhầu gối đêm

Lặng nghe tiếng gió khua thềm
Lục tìm ký ức dịu êm thuở nào...
Tơ lòng rối cuộn người trao
Một mình đối bóng mà chao đảo ngày

Xin làm cơn gió nhẹ bay
Ngao du đây đó đỡ lay lắt chiều
Kiếp người vui được bao nhiêu
Mắt buồn tâm khổ thân tiều tụy thêm

Chỉ xin chút nắng lụa mềm...

Cảnh Xê
14/4/2019

27 tháng 1 2019

Họp Mặt Tất Niên 2018

<L.244~Tình Bạn Hữu> 

Toàn bộ ảnh minh hoạ đám cưới con gái Ngọc Anh (Sài Gòn - 2013)

HỌP MẶT TẤT NIÊN 2018

Ta còn mấy móng cùng vui
Tàn niên gặp mặt chia ngùi nổi đau
Thời gian là phép nhiệm mầu
Chúng ta tìm lối trao nhau nụ cười
Xuân về hoa lá xinh tươi
Lòng ta rộng mở một trời ủi an
Quê hương xa ngái dặm ngàn
Những hồn nhiên cũ chảy tràn về đây
Ngại ngùng sắc tóc màu mây
Ngập ngừng bóp trán chau mày gọi tên
Hỏi ngày rủ áo sinh viên
Hỏi đường rèn chí lập nên phận người
Hỏi mùa chớp đỗ ngang trời
Hỏi vòng tan tác giữa thời rác rơm
Bão giông vùi dập oán hờn
Ly tan tản lạc ngàn phương nhớ về
Người từ đất mới xa quê
Người từ cách trở sơn khê dặm ngàn
Đường dài há ngại gian nan
Ngậm ngùi nhớ Mẹ* cưu mang không còn
Phút này tưởng niệm lòng con
Đệ huynh khắc tạc lòng son giữa trời
Bóng chiều đạm bạc áo tơi
Đường chiều áp mảnh tình khơi ấm tình
Phận người cuộc sống nổi nênh
Duyên người khéo buộc phù sinh bảo toàn
Trăm lần thương, vạn lần thương
Một lần gặp gỡ ánh dương cảm hoà. 

Nguyễn Đắc Thắng - 190127
K4/72 – ĐĐ11


 


 







14 tháng 1 2019

Tình Bạn Đồng Môn

<L+F~Góp Nhặt>


THƠ GIAO LƯU

NGUYỄN THIÊN LONG và NGÔ VĂN BÉ

Nghe anh thở ngắn than xa,
Chiều buông hiu quạnh biển qua chập chùng.
Có gì vui...Có gì không ?
Sao nghe dậy sóng muôn trùng tỉ tê...!
Bàng hoàng nhớ lại giấc kê,
Trại tù bốn cửa ê chề tuổi xuân.
Bơ vơ trôi giữa nhân quần,
Vô thân tứ cố người dân gọi là .
Bến bờ biển vượt ngút xa,
Làm sao với tới Trời xa nguyện cầu...
Nắng sương gội bạc mái đầu,
Kiếp này thôi lỡ qua cầu gió bay!
Mặc Trời mặc đất an bài,
Thâm tâm mòn mỏi chờ mai sum vầy..
Chờ hoài đợi mãi tháng ngày,
Mỗi mòn con mắt đọa đày tấm thân.
Ngực tù giăng khắp gian trần ,
Đem nhau đa'y ải khổ thân con người...
Làm sao vui trọn nụ cười ?
Năm tàn tháng lụn bên trời tha phương !
Mỗi lần về nặng vấn vương,
Vấn vương trĩu nặng đau thương ngại về.
Phập phồng hài ngoại sơn khê,
Ngày đêm đôi ngã nhớ về người xưa...
Người xưa giờ tóc bạc thưa,
Đợi chàng lâu quá mà chưa thấy về !
Người xưa bạch mã sơn khê,
Đẹp như sóng bạc đầu mê biển trời...
Một lần ngã ngựa bên đời,
Bóng hồng xa khuất dưới trời xa xăm.
Đời buồn tênh, người biệt tăm,
Mộng chưa tròn giấc đêm nằm lao ly...!!!

Nguyễn Thiên Long & Ngô Văn Bé

------------------------------------------- 

NGUYỄN ĐẮC THẮNG (MAI THẮNG)

Cảm tác và đối đáp cùng hai bạn

1. Cảm tác

Một lần cất bước ra đi
Quê hương còn đó sầu bi số phần
Ngậm ngùi cuộc sống gian truân
Dõi hồn nhìn áo chinh nhân chuyển màu
Mai ngày tay bắt tay nhau
Mẹ hiền thương cảm vỡ trào niềm vui
MT - 180113

2. Đợi một ngày về

Đợi một ngày về tay nắm tay
Quê hương còn đó hẹn ngày này
Tóc xanh buổi ấy giờ thay trắng
Kết lại thâm tình ngất ngưởng say
MT – 180103

3. Tình thư của lính

Tình thơ của lính nhớ làm sao
Một thuở gian truân ở chiến hào
Văng vẳng từ xa lời hát thoảng
Chợt buồn kỷ niệm đã bay cao
MT - 180115

4. Tự do

Tự do ơi hỡi tự do
Kiếm hoài chửa thấy nỗi lo héo người
Bao giờ muốn nở nụ cười
Tự do gào thét góc trời quê hương

5. Với Ngô Văn Bé

Còn đây những mảnh hồn thơ
Một lòng son sắt đợi chờ ngày vui
Gặp nhau những thoáng bồi hồi
Quê hương lắm nỗi ngậm ngùi tình ta

6. Với Nguyễn Thiên Long

Ta chờ kết nối tình thơ
Mượn đường sóng ảo nối bờ đại dương
Ngày nào nắng đẹp quê hương
Bắt tay ta nắm tình thương thêm đầy

03 tháng 4 2018

Đêm Buồn Bệnh Viện

<L.233~Cuộc Sống> 


ĐÊM BUỒN BỆNH VIỆN

Mưa đêm viễn xứ rơi buồn
Trời mây một cõi hạt tuôn đêm dài
Chừng nghe tiếng vạc lạc loài
Tình quê xa thẳm vẫn hoài nhớ thương

Khung trời mù mịt màn sương
Vọng vang tiếng dế canh trường giằng rây
Lạnh lùng ngọn gió ngàn lay
Lời thơ nhóm dậy rứt ray lòng sầu

Nỗi lòng lặng cảm đêm thâu
Hành lang ánh điện nhạt màu vàng hoe
Điểm xa vài tiếng tắc kè
Cô đơn bệnh viện khi hè chớm sang

Tình quê những chuỗi thảm nàn
Những đêm tăm tối nối trang ngậm ngùi
Vết thương nào đã chôn vùi
Mối nguy bất hạnh còn trôi dật dờ

Nằm đây cảm giọt tình hờ
Cảm màu phông chuyển bơ vơ nỗi nhà
Cảm nguồn điệp khúc thi ca
Quê hương - viễn xứ, trời xa - tình gần

Mai Thắng
180329

--------------------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

ĐÊM BUỒN

Mưa đêm buồn viễn xứ,
Cho ai mãi u hoài.
Thương cho đời lữ thứ,
Lạc loài cánh vạc bay!

Mưa đêm sầu trên mái,
Êm êm gió thở dài.
Ngoài hiên dế ngân mãi,
Hoa lá buồn sương rây.

Sương đêm mờ mịt lối,
Trăng khuya gãy đôi bờ.
Ngổn ngang sầu trăm mối,
Bên gối hồn bơ vơ.

Đât khách bao mùa trăng,
Năm tháng cứ qua dần.
Sắt se đầu bạc trắng,
Tri kỷ ánh sao băng!

Nhớ quê nhà đêm nay,
Cánh hạc đã mệt nhoài.
Kêu thương vạn nhung nhớ,
Trong gió lùa mây bay.

Mailoc
( Những đêm mưa Cali )
3-27-18

Mua Mấy Mụ Cười

<L.232~Thơ Vui>


MUA MẤY NỤ CƯỜI

Có ai đem bán nụ cười
Tôi mua mấy nụ tặng người tình thơ
Pha dùm đôi nét vu vơ
Dán lên đáy mắt ngồi chờ ngã duyên
Pha dùm mấy vị an nhiên
Trải lên ghế đá thôi phiền hoàng hôn
Pha thêm một ít men cồn
Hạ về nhớ lại nỗi buồn xa xăm
Còn chăng liều thuốc tháng năm
Mộng du tìm ánh trăng rằm đêm thu!

Mai Thắng
180321

Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Như hoàng hôn tặng ánh tà
Như đêm thu tặng ánh ngà trăng mơ
Đường đời sợi cảm vu vơ
Đường thơ sợi cảm dệt tơ tặng người
Bên đường tặng nụ hồng tươi
Buồn vui tôi tặng nụ cười thi nhân!

----------------------------------------------
Các comment và reply trên facebook
----------------------------------------------
★ Comment của FB Đinh Thị Hoà

* Comment 1
Nụ cười chỉ để làm duyên
Có ai mang bán cái duyên bao giờ
ĐTH

* Reply 1
Việc đời đâu thể cho không
Lại-qua lượng giá tấm lòng đổi trao
Nụ cười dành để cho nhau
Cái duyên dành để đếm màu thời gian
MT

* Comment 2
Ở miền Cao Lãnh lắm tôm
Cá cua ếch nhái anh ôm hết rồi
Núi rừng em vẫn mồ côi
Nhơ thương Đồng Tháp đứng ngồi không yên
Thắng ơi.anh có tình riêng!?
Nhớ đem gởi đến lên miền Tây Nguyên
ĐTH

* Reply 2
Quê tôi lắm cá nhiều tôm
Đồng sâu phèn nặng khổ ôm hết rồi
Gió vàng ru khúc chiều côi
Cánh diều bay lả đứng ngồi không yên
Đời dài gói mảnh tình riêng
Tình chung gửi trọn cho miền face like!
MT

★ Comment của FB Minh Lê

* Comment 1
Nụ cười không bán anh ơi
Có duyên được nhận, tặng người tình thương
U buồn cũng nét nên thơ
Gợi cho thi sĩ làm thơ trữ tình
Men nồng một chén phôi pha
Mềm môi men rượu, quên buồn thời gian
Cùng nhau cạn chén rượu nồng
Hâm tình chiến hữu suốt đời có nhau
Lo chi ngày tháng với năm
Gió câu qua cửa, Xuân hề lại Đông.
Houston 23/3/2018
LPM

* Reply 1
Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Như hoàng hôn tặng ánh tà
Như đêm thu tặng ánh ngà trăng mơ
Đường đời sợi cảm vu vơ
Đường thơ sợi cảm dệt tơ tặng người
Bên đường tặng nụ hồng tươi
Buồn vui tôi tặng nụ cười thi nhân!
MT

* Reply 2
Nụ cười không bán thì cho
Không đành thì tặng quà “bo” tình người

★ Comment của FB Ngân Hà

Trăng quần trăng sáng trăng lu
Tình kia một chút ngơ ngu vẫn tìm
Pha dùm , pha chút , pha thêm
Pha hoài hương vị môi mềm hôm nao...
NH

* Reply
Cho dù trăng sáng trăng lu
Tình trăng vẫn sáng đêm thu vẫn tình
Cho dù giữa cõi phù sinh
Sát na vẫn diễn tình mình tình ta
MT

★ Comment của FB Hường Xưa

* Comment 1
Nụ cười đem tặng bạn thơ
Cùng vui chia sẻ vu vơ chuyện đời
Nụ cười luôn mến tặng người
Xóa bao tủi nhọc cùng khơi chuyện đùa
Nụ cười chẳng mất tiền mua
Có chi không tặng hơn thua làm gì

* Reply 1
Nụ cười đâu thể cho không
Bán mua sòng phẳng nhẹ lòng đỡ mang
Ai ôm tâm sự thì "rang"
Tôi mua cái khoé môi "vàng"... duyên duyên
MT

* Comment 2
Nụ cười ai bán mà mua
Cho không chẳng chịu thích đùa là sao
Anh này chắc lắm tiền bao
Nên đem gởi bớt mong hao.....túi này
HX

★ Comment của FB Xuân Phương

Có ai bán nụ cười đâu
Chớm buồn cười khểnh để lâu gió lùa
Em đây nói thật không đùa
Nụ cười chẳng phải bán mua qua đường
Nụ cười ấy mãi vấn vương
Là liều thuốc bổ xem thường được đâu
XP

* Reply
Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Khi lòng cảm nhận sâu xa
Đời luôn định giá khúc ca tiễn hành
Khi còn mấy sợi mong manh
Chiều lay sợi cảm trói quanh nụ cười
MT

★ Comment của FB Tường Vân

Tặng anh một nửa nụ cười
Để anh mang tặng cho người tình thơ
Tặng anh một chút mộng mơ
Và đôi mắt đẹp chưa mờ nét duyên...
TV

* Reply
Em tặng anh nửa nụ cười
Nửa kia dành lại cho người tình thơ
Buồn vui còn nửa để mơ
Thi nhân mộng nửa cái chờ chẳng quên
MT

24 tháng 10 2017

Ngậm Ngùi

<L.219~Cuộc Sống>


NGẬM NGÙI

Đèn khuya mờ tỏ ngỡ ngàng
Vầng hoa mộng ấy đã tàn dấu xưa
Một đời lắm nắng nhiều mưa
Vẫn mang trái nhớ cho vừa khúc nôi
Chiều hong sợi tóc trắng phơi
Nghe hồn thương tủi nỗi đời buồn tê
Sông dài thuyền vẫn còn đi
Vẫn còn những khúc từ ly ngậm ngùi

Mai Thắng -
171021

★ Bài xướng của FB Tiệm vải Bé Tư



KHÚC TÌNH BUỒN

Nửa khuya thức giấc ngỡ ngàng
Bao nhiêu hoa mộng cũng vàng dấu xưa
Người ơi ! Mình đã quên chưa ?
Mà sao trái nhớ cũng vừa rụng rơi
Nghe buồn mọc nhánh quanh đời
Bao nhiêu kỷ niệm đắng lời từ ly
Nghẹn ngào ta tiễn nhau đi
Lặng nghe hồn chết từ khi xa người ...

Bé Tư

16 tháng 1 2017

Chào

<L.176~Cảnh Vật>

Cho hồn sông nước lâng lâng

Cho tình đất mẹ bâng khuâng đêm tàn



CHÀO

Chào em cánh bướm vàng ngây
Gọi hương mùa nhớ say say men tình
Nụ hoa nồng thắm hương trinh
Tình hoa gửi bột phấn tinh cho đời

Chào em ngọn gió ngàn khơi
Về qua ruộng lúa thắm tươi nạ đòng
Lúa oằn sai ngọn trĩu bông
Gió đem ẩm mát cho đồng mãi xanh

Chào em những áng mây lành
Nằm phơi ngáng cản trời hanh nóng cuồng
Đàn chim soãi cánh ngàn phương
In nền mây trắng tàng vương bóng chiều

Chào em sợi nắng ngàn phiêu
Xua tan bóng tối mang yêu cho đời
Nắng đi đến cuối chân trời
Xuyên hàng lá biếc soi người tình chung

Chào em giọt mưa mông lung
Tải dòng nước mát tự trùng dương xa
Tải lên đồng ruộng mái nhà
Tải tình gắn bó hiền hòa yêu thương

Chào em ngọn thủy triều vươn
Cho dòng nước mát khơi nguồn triều dâng
Cho hồn sông nước lâng lâng
Cho tình đất mẹ bâng khuâng đêm tàn

Chào em ánh nguyệt cung Hằng
Ánh vàng soi lối đêm vàng đó đây
Hoa quỳnh nở rộ hương say
Hoa tình nở rộ đêm ngây tiếng lòng.

Mai Thắng -
170105

19 tháng 12 2016

Bóng Siêu

<L.171~Cuộc Sống>

Chạnh lòng những thoáng hôm mai

Gìn lòng lắng khúc thương hoài ngàn năm!



BÓNG SIÊU

Đường quê có vạn mối sầu
Đường xa tiếng hát tình sâu cuộn tràn
Đường đời mấy nẻo dọc ngang
Đường mơ gọi bóng thả loang góc đường
“Bóng siêu” tìm bóng yêu thương
“Tình siêu” gửi mảnh chiều vương đêm dài
Chạnh lòng những thoáng hôm mai
Gìn lòng lắng khúc thương hoài ngàn năm!

Mai Thắng - 161215

-------------------------------
Bài xướng của Kim Oanh



BÓNG SIÊU…

Từ người quay bước bóng sầu
Dối lòng gạt dạ bóng câu chẳng màn
Từ người đôi ngã lệch ngang
Ruột đau gan vỡ bóng loang mặt đường
Từ người đứt đoạn yêu đương
Tim hằn vết rạn bóng trường níu ân
Từ người tình nghĩa bất phân
Oằn trong nhức nhối là lần bóng siêu…

Kim Oanh