Nhãn

28 tháng 2 2024

Đẹp Dáng Ông Đồ

<D.1151~Thơ Xuân><nđt 0> 


ĐẸP DÁNG ÔNG ĐỒ

Cảm áo khăn bào chữ đẹp nơi
Tròn khâu lễ bộ viết thêm lời
Xuân mừng cớ sự gom bài diễu
Tết khảo ngôn từ chọn ngữ cơi
Liễn thảo vài khuôn khơi gợi ý
Vần gieo mấy điệu tỏ yêu đời
Ông đồ rõ dáng nhà sư phạm
Đạo hữu lên đàn tiếp thử chơi.

Mai Thắng 240223

--------------
★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân 
(viết cho sư huynh Đỗ Chiêu Đức)

MỪNG TẾT ÔNG ĐỒ ĐỖ

Áo dài khăn đóng đẹp ghê nơi
Muốn viết thơ hay tặng mấy lời
Mà ngại mắt thầy xuyên thấu chữ
Nên nhìn giấy mực đọng tràn cơi
Miếng trầu đầu Tết vui mời bạn
Tờ liễn quanh Xuân giữ để đời
Lỡ tán văn chương thành cứ gởi
Ông đồ CHIÊU ĐỨC ĐỖ coi chơi ...

Rancho Palos Verdes 20 - 2 - 2024
CAO MỴ NHÂN 

Rồng Về Văn Miếu

<D.1151~Thơ Xuân><nđt 1 V:tv>




RỒNG VỀ VĂN MIẾU

Giã biệt đường hoa rảo bước Rồng
Di hành đáo ngự đỉnh hoàng cung
Vào Văn Miếu luyện chăm điềm tĩnh
Dựa Quảng Trường soi giữ khí hùng
Đã trải bao lần chiêm nghiệm xét
Luôn tường mấy bận giải trừ thông
Toàn tâm mở hướng trông nhìn lại
Để vượt cuồng mê mãi gánh gồng.

Mai Thắng 240222 

Nguyên Tiêu Tự Cảm

<D.1150~Thơ Xuân><nđt 0> 


NGUYÊN TIÊU TỰ CẢM

Cảnh ngắm đêm rằm vẽ mộng chơi
Dường như ức triệu cổng xem trời
Kia hình thỏ ngọc nâng chày giã
Đấy mảng trăng vàng diễu sự khơi
Viễn tưởng hồn say hoài bất động
Trầm ngâm trí định giũ neo thời
Khi thần tượng đổ vùi năm tháng
Lạc giữa mê cuồng hướng thả rơi.

Mai Thắng 240222 

--------------
★ Bài xướng của Hoành Trần

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Đêm rằm lên núi ngắm trăng chơi,
Chuẩn bị vần thơ gửi tặng trời.
Đất nước an bình tươi đẹp ý,
Gia đinh đầm ấm tốt xinh lời,
Trà thơm rượu quí nâng ly chúc,
Bút múa nghiêng mài thảo vận mời,
Nguyệt điện Hằng Nga đưa mắt đọc
Ánh vàng rụng xuống tựa sương rơi!

HT - 20/2/24

--------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

TÌNH XUÂN

Vãn cảnh xuân tàn dạo bước chơi,
Hoàng hôn én liệng giữa lưng trời
Âm đàn lãng mạn hoà bao ý,
Bản nhạc trầm tư hoãn bấy lời,
Vẫn chị tay cầm ly tửu chúc,
Còn anh miệng gửi nét duyên mời,
Đôi bề thoả nguyện niềm vui đón
Một tấm chân tình chẳng dễ rơi!

LCT 2O/2/24

--------------
★ Bài họa của Hương Thềm Mây

ĐÊM RẰM

Nguyệt tỏa đêm rằm dạo bước chơi
Đường thôn thấp thoáng ánh trăng mời
Lòng vui bóng mộng đan đôi tứ
Bút hứng hồn quê thảo mấy lời
Cạn chén trà xuân cùng đất nước
Nâng ly rượu tết với huơng trời
Còn vương bóng nhạn mờ sương khói
Bút mực còn ai lệ ngấn rơi !

HƯƠNG THỀM MÂY – 20.02.2024

--------------
★ Bài họa của Hồng Phượng

TỰA LÁ RƠI 

Sáng rực trăng tròn ,bóng dạo chơi
Người chen kẻ lấn ngước trông trời…
Lưng trâu chú cuội về tiên giới ,
Sáu khắc năm canh nhớ biển khơi
Dạ xuyến mơ màng khao khát thuở
Lòng xao lẩn thẩn ước ao thời
Thiên thai giữ lại trong tâm khảm
Trở lại trần gian tựa lá rơi !

HP

--------------
★ Bài họa của Hương Lan 
(thủ nhất tự, nhất vận)

HẸN ƯỚC ĐÊM RẰM

Đêm rằm hẹn ước sẽ cùng chơi
Để ngóng vầng trăng rực rỡ trời
Đợi những câu chờ sang rải với
Đưa nhiều chữ nhớ lại hòa khơi
Đầy năm nghĩa dấy xinh vài sợi
Đẫy bảy tình vun thắm một thời
Đón mộng an lành vui ngữ khởi
Đê ngoài ánh ngọc đã thầm rơi

23.02.2024
Hương Lan

Cho Đời Cho Mình

<D.1149~Thơ Vui><nđt 0> 


CHO ĐỜI CHO MÌNH

Giữa vạn mơ hồ biết hỏi đâu
Làm sao giải thoát mọi u sầu
Tâm bình nhẫn nại lòng yên ắng
Trụ vững kiên bền mảnh vá nâu
Hiểu được tình hoa là khát lẽ
Gìn chăm bản chất cọ thêm dầu
Trăng tròn khuyết, sự đời y vẻ
Chậm trễ nhau cùng cảm hóa thâu.

Mai Thắng 240215

------------------
★ Bài xướng của Nguyệt Anh

TÌM ĐÂU TRI KỶ

Tìm người tri kỷ ở nơi đâu
Thành trụ hoại không thấm lệ sầu
Biết tỏ cùng ai đời xám bạc
Không thành giữa kẻ kiếp xanh nâu
Giữa mùa lá rụng đầy nghiêng ngả
Bão hạn hoa rơi lắm dãi dầu
Trăng khuyết nửa vành trăng lại khuyết
Ngày dài lại nối những đêm thâu.

N A

21 tháng 2 2024

Khai Bút Giáp Thìn 2

<D.1148~Thơ Xuân><nđt 3 V:thv+t1:c6+bđ:25> 


KHAI BÚT GIÁP THÌN 2

Vòng chi đáo lệ đỗ năm Thìn
Giữ chặt cho tròn mấy mẩu tin
Mẹo đã âm thầm chui ẩn dấu
Rồng đang hớn hở vặn xoay mình
Niên tàn khắc đậm màu trăn trở
Khúc chuyển kêu đòi lẽ biện minh
Nhủ sẽ yên lòng phương cố định
Thần long cảnh vệ vẽ thanh bình.

Mai Thắng - 240217

----------------
★ Bài xướng 1 của Cao Bồi Già

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Khai bút đầu năm tết Giáp Thìn
Nguyện cầu nhân thế thảy khang ninh
Đông Tây chung sức xua nghèo khó
Âu Á buông tay sống thái bình
Họ họ lộc tài tràn ngạch khố
Người người hạnh phúc ngập buồng tim
Nụ cười hoan hỉtươi ngày tháng…
Thân tặng anh em, thưởng tặng mình…

CAO BỒI GIÀ 
(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN) 

----------------
★ Bài xướng 2 của Thy Lệ Trang 
Tặng các bạn tuổi Thìn (1952)

KHAI BÚT

Khai bút đêm nay nhắn tuổi Thìn
Giữ gìn nguyên vẹn một con tim
Hiền ngoan tựa Mẹo tròn xoe mắt
Giận dỗi như Long sắp chuyển mình
Năm trước …thời cơ chưa sáng tỏ
Xuân này…chiến sự đã phân minh
Bao nhiêu thành tích trao về bậu
Rồng cợt ,Rồng trêu chớ bất bình!

Thy Lệ Trang 

Xuân - Thi - Tửu

<D.1147~Thơ Vui><nđt 1% Đ2:ltđ> 


XUÂN - THI - TỬU

Ngồi neo nghĩ đến chuyện di dời
Tiết chuyển đi về diễu mọi nơi
Trỗi dậy câu vần siêng mải tới
Làm duyên ý tưởng đẹp khôn rời
Sen hồng chuối mật tình thân hỡi
Chén tạc ly chào nghĩa cử ơi
Soạn những niềm vui lời nhắn gởi
Hồn xuân, chất tửu, vận thơ đời.

Mai Thắng - 240212
(có thể hoán vị câu 1 và câu 8)

-------------
★ Bài xướng của Tòng Trần

XUÂN THI TỬU

Uống rượu làm thơ thỏa mãn đời
Xuân về ướm vận gởi nhiều nơi
Dòng xuôi đọc dễ đâu cần xới
Ngữ nghịch tìm lâu chỉ muốn rời
Bởi mắt bây giờ xem nhọc hỡi
Do đầu bữa nọ thấy nhằn ơi...
Đành thôi tạm gác bên ngồi đợi
Hẹn Tết này qua sẽ đổi dời...

Tòng Trần 12/02/2024.

Tết Cảm Hoài

<D.1146~Thơ Xuân><nđt 1% V:thv> 


TẾT CẢM HOÀI

Khi còn nghĩ tiếp giạt về đâu
Cảnh lạ đường xa dỗ trắng đầu
Một cõi thiên hà bao ngã đến
Muôn làn sóng cả mấy bầu thâu
Đời như quả bóng lăn tròn trĩnh
Ngẫu tựa bèo mây há phải sầu
Chứa nghĩa chan tình vui cảm tạ
Chi hoài tiếc rẻ những niềm đau.

Mai Thắng - 240212

-----------------
★ Bài xướng của Lê Thiên Minh Khoa

CẢM HOÀI 

Có phải đi rồi đi mãi đâu
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!

LÊ THIÊN MINH KHOA

15 tháng 2 2024

Trước Cửa Thềm Xuân 5

<D.1145~Thơ Xuân><nđt 1 V:w>
Ảnh Đường Hoa Xuân 2024 thành phố Cao Lãnh


TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN

Nở rộ mai vàng đón ngưỡng xuân
Hừng se chút lạnh thảo quây quần
Sương dày kết hạt mờ khung cảnh
Nắng trễ xuyên làn rộn khoảng sân
Dõi bám hoàng hôn bình thản mộng
Chờ nương tuổi hạc bấp bênh lần
Như vừa cảm nhận dòng thiên sứ
Chậm rãi phương này tải gót chân.

Mai Thắng - 240211

---------------------
★ Bài xướng nđt của Lâm Mỹ Thuận

TRƯỚC THỀM XUÂN

Mai vàng nở rộ trước thềm xuân
Bướm lững lờ bay lượn đảo quần
Lặng lẽ đông hàn bay đổi hướng
Êm đềm nắng đẹp phủ tràn sân
Năm cùng tháng tận thời gian đuổi
Sáng rỡ chiều phai tuổi hạc lần
Tỉnh giấc hoàng kim đầu đã bạc
Săn tìm hạnh phúc rã bàn chân !

Mỹ Thuận. Cao Lãnh 08/02/2024.

---------------------
★ Bài họa nđt của Cao Bồi Già 

XUÂN BUỒN

Quê người chẳng thấy tẹo gì xuân
Tết lặng thầm qua mãi xỉ lần
Pháo đỏ dù treo xà ngọn vĩ
Đào hồng dẫu nở thắm đầu sân
Tràn ly rượu sủi không người khách
Rộng ngõ môi cười chả tiếng chân…
Tủi ngẫm về nơi miền cố quận
Ngùi thương những lúc tổ quây quần…

CAO BỒI GIÀ
10-02-2024
(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN)

---------------------
★ Bài họa nđt của thầy Mai Lộc  

NGẪM CẢM

Mai đào rực rỡ dưới trời Xuân
Viễn thẳm tầng không én hợp quần.
Cảnh vật mơ màng vương trước ngõ
Sương chiều huyễn ảo đượm ngoài sân.
Âm thầm lữ khách sầu muôn thuở
Trĩu nặng lòng quê tủi mấy lần
Ngẫm cảm người xưa ngày một vắng
Năm tàn gậy trúc rã rời chân!

Mailoc
Feb-09-24 

Đầu Năm Nhắn Gửi

<D.1144~Thơ Xuân><nđt 1 V2>
 

ĐẦU NĂM NHẮN GỬI

Hàng năm trút bỏ mọi cơn sầu
Hỉ chúc tâm thành tựu đãi nhau
Chí hữu không cần trau bổng lộc
Tình thân chẳng đợi gá sang giàu
Xuân hòa tiếng nhạc vui đầy ngõ
Tết thưởng hương mùa rộn rã câu
Giục những màu hoa vàng nở sáng
Rồng đang hóa giải bợn trong đầu

Mai Thắng - 240211

--------------
★ Bài xướng của thầy Danh Hữu

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Khai bút đầu năm, viết ít câu
Gọi là Năm Mới chúc mừng nhau :
Anh em thêm tuổi, thêm Hồng phúc,
Bạn hữu bớt lo, bớt bạc đầu.
Chốn chốn hương hoa, đầy phấn khởi,
Nhà nhà vui vẻ, lắng u sầu.
Năm Rồng nay đến, tăng nanh vuốt
Đất nước rồi đây ắt mạnh giầu.

Danh Hữu
Paris, sáng mồng một 10.02.2024)

--------------
★ Bài họa của Song Quang

GIAO THỪA KHAI BÚT

Giao thừa khai bút họa dăm câu
Mượn mực vay nghiên kính chúc nhau
Vui hưởng thanh nhàn thêm tuổi thọ
Khang an thịnh vượng bớt đau đầu
Trúng mùa khắp chốn đầy hoan lạc
Được thóc mọi nơi hết khổ sầu
Đất nước yên lành tràn vạn nẻo
Rồng vàng đã đến …ắt sang giàu

songquang
20240210 - đêm Giao Thừa Giáp Thìn

--------------
★ Bài họa của Thái Huy

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Giao thừa nhậu xỉn ngỏe cần câu
Chớt nhớ ngày xuân phải tụng nhau
Trước kính ông bà nhiều sức khỏe
Sau mừng bạn hữu bớt điên đầu
Đồng tiền mất giá chi nan giải
Lạm phát leo thang thật thảm sầu
Cuộc sống mỗi ngày như tóp lại
Bạch đình xuống hố kéo tay giàu.

Thái Huy 10/02/24

--------------
★ Bài họa của Phương Hà

GIÁP THÌN KHAI BÚT

Đường thi khai bút mấy vần câu
Thi hữu vườn thơ kính chúc nhau
Lộc tựa mầm chồi xanh biếc nhánh
Thọ như tùng bách bạc phơ đầu
Lâng lâng hạnh phúc tràn tâm khảm
Dào dạt niềm vui dứt não sầu
Thanh thản, an vui, lòng sảng khoái
Đủ ăn là quí, lọ sang giàu.

Phương Hà
11/02/2024 

Phố Chợ Tìm Vui

<D.1143~Thơ Vui><nđt 0> 


PHỐ CHỢ TÌM VUI

Nương vào phố chợ để hòng vui
Tự cảm lòng ta những chát bùi
Lỡ vận chăm bừa không xấu hổ
Vô phần gắng học chẳng hề chui
Bài thơ nhắn gửi lời tu luyện
Cảnh sống chờ xem cuộc vãn lùi
Biến dạng cơ trời đâu phải dễ
Âu đành thủ phận biết tìm lui.

Mai Thắng - 240208

----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CHẲNG MẤY VUI

Giữa chợ sao lòng chẳng mấy vui
Dù ăn đủ chất cũng ngon bùi
Hay vì lỡ vận về non ẩn
Bởi tại vô tài kiếm lỗ chui
Mãi rặn văn bài chưa bóng bẩy
Càng bươi cuộc sống vẫn đen thùi
Tre tàn để chỗ mầm măng mọc
Khó cãi cơ trời bại phải lui !

Mỹ Thuận.15/05/2023.

Khai Bút Giáp Thìn

<D.1142~Thơ Xuân><nđt 1 V:w> 


KHAI BÚT GIÁP THÌN 2024

Rạng rỡ pha màu nối điểm xa
Đầu năm vạn cảnh kết giao hoà
Niềm tin gá bện miền lay cảm
Khúc phổ reo mừng điệu diễn ca
Đã xét chung cùng vui tuổi thọ
Thì xem chớm nở đẹp xuân ngà
Trưng bày ngũ quả đầy mơ ước
Khẩn niệm ân rồng vẽ bút hoa.

Mai Thắng - 240208

-------------
★ Bài xướng của Thanh Song

Khai Bút Đầu Năm 2024

Đầu Xuân kính chúc khắp gần xa
Bốn biển năm châu được thái hòa
Quyết tử ngưng dần thôi biệt khúc
Giao tranh dứt hẳn tấu đồng ca
Nhắc ngày hạnh phúc thời son trẻ
Kể thuở bình an tuổi ngọc ngà
Mâm quả bàn thờ hương khói quyện
Màu hồng Bách Hợp thắm tươi hoa

ThanhSong ntkp- 12.40 Am
CA. Jan/01st/2024

14 tháng 2 2024

Mở Lời Xuân

<D.1141~Thơ Xuân><nđt 0#> 


MỞ LỜI XUÂN

Xưa kia Tết nhất giục tình đời
Giải tỏa nhiều điều uất ức hơi
Đẹp bội rừng hoa khoe mẫu mã
Vui dăm chén tửu mở vùng trời
Chiều tà dịu giọng đêm san sẻ
Gió ấm nhàn thềm cảnh thả lơi
Dõi cõi mông lung đầy hứng thú
Nâng ly rượu nhạt cảm từng lời

Mai Thắng - 240206

------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

CẠN LỜI

Tết nhất chi em mặc kệ đời
Vì rằng cuộc mộng có bao hơi
Đêm thơ lạc điệu tàn ngoài ngõ
Giọt lệ nên câu hát cuối trời
Bỏ cảnh chiều vàng hôm gió rít
Còn làn nước biếc buổi mưa rơi
Mây đen bám khói nhìn mờ tỏ
Giữa cõi thiên thu rượu cạn lời ./.

LCT O6/O2/2O24

Tự Luận Tìm Vui

<D.1139~Thơ Vui><nđt 0#> 


TỰ LUẬN TÌM VUI

Một ít thơ gìn để ngẫm thân
Dù xa tiếp cảm cũng như gần
Hồng ân khéo đạt danh hàn sĩ
Ấn tượng say hoà mẩu kỹ nhân
Trở bước anh hào che lỗi điệu
Hoài tâm thế sự hủy xưng thần
Ai lồng đạo đức trò tiêu khiển
Cáo trạng phơi bày lẽ giả chân

Mai Thắng - 240204

---------------
★ Bài xướng của Tâm Duyên

TỰ LUẬN THẰNG TÔI

Đôi dòng nguệch ngoạc cũng vênh thân
Hý luận chuyện xa đến việc gần
Chè chén ngâm nga cùng sĩ tử
Thơ ca xướng họa với văn nhân
Ngả nghiêng chân bước bàn thời thế,
Khoác lác lời tuôn luận thánh thần...
Thiên hạ ngỡ rằng người trí thức
Ai hay tự ngã giả lồng chân.

Tâm Duyên

Nỗi Lòng Tháng Chạp

<D.1138~Thơ Xuân><nđt 0#> 


NỖI LÒNG THÁNG CHẠP

Khi mùa giáp cận vẫn còn đông
Tháng Chạp mờ sương trễ, phủ lồng
Cảnh Tết mang hoài thông lệ cũ
Hoa đèn biểu lộ bám tầng không
Tìm mơ thả bước chân thời vận
Diễu đạt thành tâm mảnh áo hồng
Hội diễn nguồn xưa hồn phố cổ
Thương tình đất mẹ nỗi chờ trông (mong)

Mai Thắng - 240204

-----------------
★ Bài xướng của Mai Lộc

THÁNG CHẠP

Tháng chạp mai đào cợt gió đông
Rao rao bấc lạnh mái tranh lồng.
Vang vang tu hú vườn ươm nắng
Lãng đãng mây trời én liệng không.
Tiếng guốc reo vui tà áo trắng
Gió Xuân âu yếm má em hồng.
Dặm ngàn lữ khách mơ trường cũ
Khắc khoải mộng về nỗi ước mong!

Mailoc - 01-31-24

-----------------
★ Bài họa của lâm Mỹ Thuận

QUAY VỀ TẾT CŨ

Sương còn phủ chận nắng hừng đông
Bọn trảo đà bâu đám nhãn lồng
Tất tả xuồng bơi về thị xã
An nhàn én liệng ở tầng không
Chào vui lối nhỏ hai hàng thọ
Điểm xuyết vườn con những bụi hồng
Trước ngõ mai vàng đơm nở nụ
Quay về tết cũ dạ hoài mong !

Mỹ Thuận. Cao Lãnh 04/02/2024.

-----------------
★ Bài họa của Sông Thu

ĐÒ MUỘN ĐÊM ĐÔNG

Đêm mịt mờ sương trong tiết đông
Mặt sông gờn gợn ánh trăng lồng
Thủy triều dào dạt lay bờ cỏ
Ngọn gió xạc xào vọng quãng không
Lặng lẽ con thuyền không bến đợi
Ngậm ngùi ông lái chẳng người mong
Đã bao năm tháng đưa đò khách
Vẫn mãi hoài mơ một bóng hồng.

Sông Thu - 02/02/2024

Tình Xuân Nghĩa Tết

<D.1137~Thơ Xuân><nđt 1 W:1> 

Ảnh đường hoa xuân Cao Lãnh 2024 


TÌNH XUÂN NGHĨA TẾT

Xuân cần gặp Tết tỏ lòng ngây
Tết cợt rằng Xuân đủ hãy gầy
Tết rủ Xuân dành chơi dã ngoại
Xuân đòi Tết giữ chặt cầu phây
Dù Xuân cảm Tết chan tình vậy
Bởi Tết hòa Xuân đạt nghĩa vầy
Cảnh gọi hồn Xuân là Tết vẫn
Xuân càng rộn rã Tết hoài vây.

Mai Thắng - 240204

---------------- 
★ Bài xướng của Trần Thị Ánh Nguyệt

TÌNH CA XUÂN-TẾT

Chở Tết Xuân vờ nũng nịu say
Chờ Xuân Tết đợi đã bao ngày
Xuân mừng tuổi Tết vui lòng dạ
Tết điểm Xuân vườn rộn ngõ phây
Ngỡ Tết hương nồng Xuân thổ lộ
Vào Xuân cảnh đượm Tết sum vầy
Xuân hò hẹn Tết cùng hoa cỏ
Vạn thuở Xuân khờ Tết cũng ngây!

Trần Thị Ánh Nguyệt
25/1/2021

13 tháng 2 2024

Sương Đượm Ngày Xuân

<D.1136~Tiết Khí><nđt 0> 


SƯƠNG ĐƯỢM NGÀY XUÂN

Nắng toả sương nhoà đẫm nụ mai
Chùm tia rạng rỡ nét trang đài
Như miền tĩnh lặng rời nơi ấy
Giữa bệ yêu kiều điểm bóng ai
Thực tiễn rèm châu hờ trắc ẩn
Màu hoa vẻ ngọc khéo chen cài
Khi tình mở mắt khơi nguồn lạ
Thảo ánh xuân tràn độ mãn khai.

Mai Thắng - 240202

------------
★ Bài xướng của Phương Nguyên

LÁ !!!

Long lanh nắng toả hạt sương mai
Lối cỏ cườm xâu chuỗi ngọc đài
Một áo so se ngời cõi tạm
Quanh mùa phảng phất lạc hồn ai
Chút duyên sớm điểm loay hoay vỡ
Khối mộng chiều buông rối rắm cài
Búp nõn trong nhành sưng mắt lá
Tình yêu hội đủ ánh dương khai .

Nguyên Phương.

Chim Sổ Lồng

<D.1135~Cuộc Sống><nđt 1 V:w> 


CHIM SỔ LỒNG

Cửa tháo khoen rồi hãy vụt đi
Còn mơ hoãn chút để mong gì
Lâu dần biểu hiện mầm co quắp
Khéo bảo am tường sự nghĩ suy
Vượt vũ đài che dò phóng thẳng
Tìm duyên cớ ngẩng triệt trây lì
Khung trời rộng mở nhìn cho rõ
Những tối nhu cầu phải sợ chi.

Mai Thắng - 240202

-------------
★ Bài xướng của Sông Thu

CHIM SỔ LỒNG

Cửa lồng đã mở, hãy bay đi !
Lưỡng lự vài giây, tiếc nuối gì ?
Đứng mãi ít dời, chân cứng ngắc
Xếp hoài khôn mở, cánh trơ lì
Bỗng dưng lao tới không ngần ngại
Bất chợt xòe tung chẳng nghĩ suy
Bay vút...đảo chao...rồi vững lại
Bầu trời rộng đón ngại ngùng chi.

Sông Thu - 26/01/2024

Táo Tường Thế Sự 2024

<D.1132~Thơ Vui><st 1 v2:1>



TÁO TƯỜNG THẾ SỰ 2024 

(thể song thanh)

Hăm ba Táo báo sự về trời
Thế giới đì đùng lỗ chỗ nơi
Lũ quỹ lăm le đòi đánh tới
Dân sinh cảm tử tránh bàn rời
Thằng bày bạo lực luôn khoe mẽ
Nước chống gò mình chả thả lơi
Lộ vận cơ nguy rồi sẽ lãnh.
Thiên ân phán xét trị từng lời.

Mai Thắng - 240202

---------------
★ Bài xướng của Duy Anh

THẦN TÁO NGHẸN LỜI

Tháng Chạp hai ba, Táo đáo Trời
Tình hình Thế Giới báo nơi nơi.
Thương vong động đất nghe kinh hãi
Tổn thất giao tranh thấy rụng rời.
Pháo dập Ukraine còn tới tấp
Bom vùi Hamas vẫn tơi bời.
Ngọc Hoàng đoái giúp, can giùm chúng
Thần tấu tới đây đã nghẹn lời !

DUY ANH
Xuân Giáp Thìn - 2/2/2024 

Những Nụ Đào Khoe

<D.1131~Thơ Xuân><nđt 0> 



NHỮNG NỤ ĐÀO KHOE

Những nụ đào khoe nắng ửng dần
Tươi màu rạng rỡ mảnh thời trân
Mùa qua ổn định dàn trăm hướng
Nghĩa đáp bình an hưởng vạn phần
Bởi cõi hồng ân cầu khuyến thiện
Nên lòng trắc ẩn nguyện toàn dân
Ngày xuân gặt hái niềm thư giãn
Cảm lẽ hòa duyên ngộ phúc thần.

Mai Thắng 
240202 

-----------------
★ Bài xướng của Thái Huy 

ĐÀO KHOE

Đào khoe đón Tết mới Nhâm Dần
Thanh sắc màu tươi thật tuyệt luân
Mượn bút dùng lời chào quý vị
Khai tân lấy ý chúc chư dân
Trăm điều an lạc do Thiên Chúa
Vạn sự hanh thông bởi Thánh Thần
Phát đến từng nhà không biệt đãi
Giàu nghèo ai nấy thảy chung phần.

Thái Huy Feb/01/22,
Mồng Một Tết Nhâm Dần 

Tự Trào

<D.1130~Tuổi Lão><nđt 0><họa lệch vần>



TỰ TRÀO

Đôi lần muốn giả cụ đồ Xương
Thảo ít bài thơ dẫn luật Đường
Bảo dại khôn truyền xem ý chữ
Tôn hào sảng rọi xét từ chương
Hầu may có thể đăng quyền học
Giá tỉ nhiều khi đãi ngộ thường
Lỡ chạnh màng tai bừng mắt tỏ
Trăm ngàn hận uất đổ về thương.

Mai Thắng 
240201

----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

TỰ TRÀO XVIII

Lắm lúc ngông cuồng chước Tế Xương
Dại khôn, hắn khuấy chốn văn chương
Lòng rằng ghét thậm quân nhà Hán
Bụng chả kiềng chi món luật Đường
Xã Tú , Tú đề ngôn ngợi tụng
Vợ y, y tác ngữ yêu thương
Trời quang, tai bỗng tuồng nghe sấm:
Mày cũng “ngon” ghê đấy gã …Mường…

CAO BỒI GIÀ
27-07-2023

------------------ 
★ Bài xướng của Sông Thu 

MỘNG MƠ

Queo quắt chỉ còn da bọc xương
Mà toàn mê đắm chuyện từ chương
Cọ, màu dốc sức theo tranh Ý
Niêm, luật thi gan với áng Đường
Khóc gió, than mây...hồn lãng mạn
Tiếc xuân, đắm hạ...dạ sầu vương
Mộng mơ lạc đến phương trời lạ
Một túp lều tranh ở xứ Mường.

Sông Thu
28/07/2023 

09 tháng 2 2024

Đón Tết Rồng

<D.1129~Thơ Xuân> 


ĐÓN TẾT RỒNG

Chuẩn hội vui mừng đã sắp sang
Rồng ta đáo nhậm đỉnh ngai vàng
Mây vờn ngũ sắc bày muôn dạng
Nhạc trỗi ca trù nhả cống xang
Nhẫn nại lâu rồi chưa đủ sáng
Cừ khôi mấy nữa được lên sàng
Tôn người trí tuệ bền rao giảng
Khéo chọn ra trò chữ giỏi giang.

Mai Thắng - 240129 

------------------

★ Bài xướng của Hồng Phượng

TẾT RỒNG SANG 

MÂY ngàn óng ả đón Rồng sang
MÂY vắt ngang trời toả sắc vàng
MÂY cuộn xếp hình tranh ngũ sắc
MÂY đùa trêu nắng điệu xề xang
MÂY đi khắp nẻo gieo hoan hỉ
MÂY đến bao nơi rót sẵn sàng
MÂY nước từ lâu hoài khắn khít
MÂY choàng gấm lụa ,Tết vừa sang !

HP

Sớ Táo Quân 2024

<D.1128~Thơ Xuân> 


TÂM SỰ TÁO QUÂN 2024

Giã hạ, hia bào thủ Táo Quân
Về tâu thượng đế rõ nơi trần
Năm hoà chuyển tiết mừng yên vị
Dịch cảm im lời hết giỡn lân
Chẳng phất thành sang mà lại vững
Không màng cứu trợ chửa rên bần
Rồi đây cửa Giáp Thìn bao việc
Tấu giãi cho tròn chuyện bảo dân

Mai Thắng - 231231

---------------

★ Bài của Tòng Trần

BÁO CÁO

Đông Trù... Mệnh Táo Phủ Thần Quân
Cỡi Chép về tâu việc ở trần
Quản bếp no đầy luôn được mãn
Trông nhà vững chắc nỏ hề lân
Giàu sang phát đạt lui vùng khổ
Hạnh phúc bừng lên đẩy chỗ bần
Tấu bẩm Thiên đình thân vẫn nguyện
Năm tròn Quý Mão đẹp lòng dân.

Tòng Trần
12/01/2023...21/12..Nhâm Dần.

Cứ Vững Lòng Tin

<D.1127~Tình Bạn> 


CỨ VỮNG LÒNG TIN

Ai rồi gánh nạn cũng lần qua
Cứ vững lòng tin vọng tưởng là
Phúc thưởng ân lành xoay bĩ vận
Tâm dành chí thiện trổ đầy hoa
Vầng dương sẽ hiện màu nhân ái
Cảnh trí dần quen chữ thuận hòa
Hãy dệt niềm vui dù khốn khổ
Con đường giá trị tuyển đời ta

Mai Thắng - 231230

---------------
★ Bài xướng của Ngân Hà

CẢM XÚC

Hoạn nạn trong đời đã trải qua
Thì sau sẽ thấy luật nhân là
Từ tâm gởi một thu ngàn quả
Tích đức cho nhiều trổ lắm hoa
Lúc khó dù đau cười nhã nhặn
Hồi sang dẫu tức nói chan hòa
Rồi khi sống giữa trời xa lạ
Cũng được bao người giúp đỡ ta .

Ngânha 281223 

Bước Trở Về

<D.1126~Tuổi Lão> 


BƯỚC TRỞ VỀ

Dõi bước chân dồn dập cảnh đê
Dường như thoảng nhẹ bóng ai về
Thôn nghèo đã điểm hồi sinh lại
Xóm cũ luôn dành tưởng vọng quê
Vẫn đấy ngàn xưa nuôi trọng bản
Còn đây vạn thuở phá toang nề
Bên thềm cửa rộn niềm ly tán
Cuộc sống quay cuồng nỗi ủ ê.

Mai Thắng – 230414 

---------------- 

★ Bài xướng của Song Quang

TRỞ VỀ …

Bước chân lững thững lại quay về…
Thăm chốn quê nghèo dạ ủ ê!
Cảnh cũ thuở nào khi bỏ xứ
Nhà xưa ngày đó lúc xa quê
Bao nhiêu cảm xúc luôn dằn vặt
Mấy bận tâm tư cứ não nề
Không thấy mẹ già ra tựa cửa
Chẳng người em gái đợi chân đê

songquang
20230407 

03 tháng 2 2024

Liên Hoàn Nối Điêu 1

★ Loạt bài : LIÊN HOÀN NỐI ĐIÊU 
★ Nhóm thơ : VƯỜN THƠ THẨN 
★ Thể thơ : Song thất lục bát (3 khổ)  
★ Chuỗi liên hoàn 1  
  

VẨN VƠ LIÊN HOÀN

1. Mai Lộc

Năm tàn trời lại thêm mưa
Đông về hiu hắt cho vừa nhớ thương.
Lịch trên tường còn vương mấy lá
Ngẩn ngơ sầu nấng ná nhìn ai
Phòng thư lạnh ngắt u hoài
Bếp hồng tí tách sương cài ngoài hiên
Bỗng bâng khuâng sầu miên tuổi hạc
Tango buồn giọng hát Khánh Ly
Nửa đời đất khách mong gì?
Tình người cảm tạ khắc ghi cõi lòng!
ML
12-28-23

------------------- 

2. Song Quang

Vẫn vơ mãi ,người không chợp mắt
Gió bên ngoài lay lắt ngọn cau
Phòng riêng chiếc bóng xanh xao
Nhớ thời chinh chiến hư hao…chỉ thừa..
Canh khuya vẫn trời mưa chẳng dứt
Đêm dần tàn ray rứt hồn ta
Bao năm viễn xứ phương xa
Bao giờ trở lại quê nhà mến thương?!
Thân lữ thứ dặm trường phiêu bạc
Biết phận mình tuổi hạc già nua
Có ai thấu hiểu lòng chưa ?
Xin đừng mai mỉa cợt đùa tủi thân!
songquang
20231228

-------------------

3. Danh Hữu

Đồng cảnh ngộ, bước chân xa xứ
Tuổi già rồi, lữ thứ héo hon !
Rồi đêm đêm, dạ mõi mòn
Suy đi nghĩ lại, ta còn cái chi ?
Nhớ cái thuở : Nam nhi chi chí
Sức trai này, hồ thỉ bốn phương.
Nay thì, quanh quẩn bên giường
Cái thân tuổi hạc, lại thường ốm đau.
Này các bạn, một câu khuyên nhủ :
Tôi cũng là một chú như ai.
Nhưng tôi tránh trút u hoài,
Hướng lòng : Sẽ đến vũ đài so găng.
Danh Hữu
​Paris, 29.12.2023

-------------------

4. Phương Hà

Ngày tháng mãi lằng nhằng sớm tối
Cuộc đời như chỉ rối một nùi
Đã đi, khó thể quay lui
Ngày mai ai đoán rạch ròi được sao ?
Nhớ tuổi trẻ ngày nao mới đó
Tương lai còn mở ngỏ chào mời
Tâm hồn phơi phới xuân tươi
Niềm tin ngời sáng, đường đời nở hoa
Rồi năm tháng trôi qua...già đến
Giữa cảnh đời dâu biển đổi thay
Giữ tâm bình thản không lay
Tàu vào trạm cuối, vẫy tay giã từ.
Phương Hà
(29/12/2023 )

-------------------

5. Danh Hữu

Ngày cuối năm, đọc Thơ các bạn
Nửa vui buồn, vận hạn nét chung.
Xót xa, con cháu vua Hùng
Đường đời đến thế, không khùng cũng điên.
Nhưng, ta đã triền miên ngẫm nghĩ :
Biết đâu đây là ý của Trời.
Bởi dân ta, vốn cả đời
Sinh đâu ở đấy, đâu dời bước chân.
Kìa thế giới, bao lần thay đổi
Mới được như : tương đối thế này.
Ta sao chẳng học cái hay
Ngày đêm lại cứ thương vay, tủi đời ?
​Danh Hữu
Paris, 31.12.2023

-------------------

6. Song Quang

Dù có phải vật dời sao đổi
Vẫn một lòng tiếng gọi yêu thương
Chung nhau nòi giống Tiên Rồng
Tị hiềm gác bỏ một lòng dựng xây
Cho tổ quốc mỗi ngày một tốt
Với năm châu góp mặt anh hào
Niềm tin vững mạnh xiết bao
Người dân sẽ phải đón chào …biết ơn
Chào năm mới ,oán hờn trút bỏ
Đem lòng nhân thế chỗ hung tàn
Xuân về mai nở hoa vàng
Chúc nhau hạnh phúc ngập tràn khắp nơi ! ..
songquang
20231231

-------------------

7. Danh Hữu

Thật là vui, một trời hạnh phúc
Năm rồng này, ta chúc muôn dân :
Từ kẻ xa, đến người gần ;
Đâu đâu cũng sẽ quây quần bên nhau.
Hết còn cảnh bưu đầu, sức trán,
Hết còn nghe oán thán, than van.
Lạ quen, gặp mặt hỏi han
Ngó nhau, lòng những chứa chan yêu đời.
Viễn cảnh ấy, khó lời diễn tả :
Nhưng ta tin, là cả đợi trông
Của ở ngoài, lẫn ở trong :
Ai ai cũng muốn, cũng mong thành hình.
​Danh Hữu
​Paris, 01.01.2024

-------------------

8. Mai Thắng

Ta vững chắc niềm tin chẳng thiếu
Trải vần thơ để hiểu lòng nhau
Qua rồi những cảnh bể dâu
Tuổi già ngẫm lại tình sâu đậm tình
Giọt sương đọng long lanh buổi sớm
Cánh hoa vàng đùa giỡn ban mai
Cuộc đời thư thả dần xoay
Ta vui cùng với tháng ngày bình an
Bởi non nước nghèo nàn lắm nỗi
Vẫn còn đây tiếng gọi tình thương
Dẫu đi xa mấy dặm trường
Nhớ về bến đỗ tà dương buổi này.
Mai Thắng
240101

-------------------

9. Danh Hữu (đúc kết)

Giữa những ngày năm tàn, trời lại mưa, anh Mai Lộc đã có hứng thú khởi xướng một cuộc nối vòng tay lớn với đề mục : Vẩn vơ liên hoàn và đã gom được 8 bài góp vận. Nên hôm nay tôi xin viết lời đúc kết để khép lại. Bạn nào có ý kiến xin đóng góp. Chúc các bạn đầu năm vui vẻ. Mời đọc :

• Vẩn Vơ Liên Hoàn - Đúc Kết
Các nhà thơ giải bày tâm sự,
Tuy mỗi người xuất xứ khác nhau
Mà xem ra, thảy một mầu :
Ai ai thì cũng chứa bầu máu sôi.
Tùy hoàn cảnh, nổi trôi đây đó,
Nhưng xét ra, đều có niềm tin.
Vậy năm sắp tới, Năm Thìn
Rồng thiêng tất biến cái nhìn khác xưa.
Sẽ hết cảnh : sớm, trưa, chiều, tối
Ngồi vật vờ, sống vội, buồn vơ …
Cuộc đời đâu chỉ có thơ
Ngoài kia còn chán cái mơ đợi mình.
​Danh Hữu
Paris, 02.01.2024

02 tháng 2 2024

Lứa Tuổi Còn Thơ

<D.1125~Thơ Vui><nđt 1% V:2>



LỨA TUỔI CÒN THƠ

Lúc học lên thành tuổi vẫn chưa
Nhìn ngang ngó dọc để trêu đùa
Bơ màu ruộng rẫy vùng quê bám
Ngáo mẫu hương bèo vẽ mặt đưa
Trống đổ tan trường bươn vội vã
Đường cơi giữ lối đạp mau vừa
Không lời hẹn ước lòng thư thả
Chẳng chấm ai người ghẹo dễ ưa

Mai Thắng - 240129

-------------
★ Bài xướng của chị Sông Thu

NGÂY THƠ

Ơ kìa cô bé có ai chưa
Sao vẫn vô tư mãi giỡn đùa
Tóc mượt bay bay làn gió quyện
Dáng mềm tung tẩy gót chân đưa
Long lanh ánh mắt duyên đà chớm ?
He hé bờ môi mộng mới vừa ?
Ta bước lân la chưa kịp ngó
Nàng lườm quay mặt nói “không ưa”

Sông Thu.20/01/24.

-------------
★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

TÌNH YÊU TUỔI DẠI

Những bận thương thầm xấu hổ chưa
Giờ kêu kể rõ thật hay đùa
Nghiêng đầu ở lớp hay nhìn trộm
Lẹo lưỡi thư tình chả dám đưa
Tối ngẩn ngày ngơ buồn cũng tợn
Hồn bay phách lạc khổ sao vừa
Tình yêu tuổi dại thôi đừng nhắc
Nói nữa e rằng vợ chẳng ưa !

Mỹ Thuận.
Garden Grove 20/01/2024.

Đường Về Quê

<D.1124~Thơ Vui><nđt 0%>



ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Y rằng cái lẽ vạch đường bay
Đã tới thời đi phải chọn ngày
Trước chuẩn mà lo hòng dễ lựa
Sau phòng tính rõ ngại bừa say
Niềm vui mấy dịp tường dâu bể
Biểu mẫu tiền sinh bận cuốc cày
Gạo trắng quê đồng luôn đủ vỗ
Mong tìm vẻ đẹp khéo cầu ngay.

Mai Thắng - 240120 

----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

VỀ QUÊ

Vé đã mua rồi chuẩn bị bay
Về quê khấp khởi đã bao ngày
Hoa Kỳ dẫu đẹp tình chưa thấm
Nước Việt tuy nghèo nghĩa cảm say
Vọng chảo tôm càng thương lão điếu
Thèm cơm gạo mới nghĩ dân cày
Rau đồng cá ruộng thầm mơ tưởng
Ráng đợi đây rồi sẽ thoả ngay ! 

Mỹ Thuận.
Garden Grove 19/01/2024. 

Tự Tình Cuối Năm

<D.1123~Tuổi Lão><nđt 1% W:1>



TỰ TÌNH CUỐI NĂM

Rượu thẫn câu thờ muốn ngửa say
Trời giăng khí lạnh bủa sương dày
Thiên hà bóng gợn khung hoài bảo
Sóng biển khơi dòng mộng dõi lay
Giữa mảnh tình thơ cài dạm tháng
Hầu trăng gió bãi lộng quen ngày
Đông tàn nhủ ước xuân tròn niệm
Để cánh chim chiều nhẹ nhõm bay.

Mai Thắng - 240118

---------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

KHÚC TỰ TÌNH CUỐI NĂM

Đêm mòn chén rượu thẫn thờ say
Hẻm lạnh mù rơi những lớp dày
Ngập bãi thiên hà mây gió chuyển
Neo miền cổ độ bóng thuyền lay
Trời quê một cõi buồn trăng nước
Ngõ lạ mình ta mỏi tháng ngày
Tiếc tuổi xuân thì xa nghĩa mẹ
Nghe lòng đắng bởi mộng sầu bay ./.

LCT 18/O1/2O24 

Bóng Chiều Sắp Rụng

<D.1122~Tuổi Lão><nđt<0%> 



BÓNG CHIỀU SẮP RỤNG

Đứng để xem chiều rụng giữa sân
Hầu thư thả ngắm cõi phong trần
Mơ dường ngớ ngẩn nâng bầu rượu
Mộng ngã âu sầu chuyển bước chân
Cảnh lặng chìm loang màu chối cãi
Đường in chiếu rọi mảng xoay vần
Nghe hồn nhã nhặn tìm hương ước
Vẽ mối thâm tình ngoại cảm ngân.

Mai Thắng - 240108

-------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn (Lê Cảnh Tiến)

CHIỀU RỤNG

Nghe chiều rụng xuống ở bìa sân
Bỗng thấy cần buông khoản nợ trần
Chén rượu xuân mòn xa ngưỡng cửa
Khung trời mộng mỏi bước bàn chân
Chờ đêm biển lặng thuyền xô sóng
Đợi bãi bờ yên nước chuyển vần
Để đám nhân tình thôi ngưỡng mộ
Khi dòng lãng mạn cuối đời ngân ./.

LCT O8/O1/2O24