Nhãn

12 tháng 2 2022

Những Khúc Tình Xuân

<D.837~Nét Xuân Tình>


NHỮNG KHÚC TÌNH XUÂN

Cảm khái tình trao rộn rã nhà
Như ngàn tiếng vọng của loài hoa
Vần gieo mấy vận tâm hào sảng
Chữ thảo vài câu ý thuận hòa
Đợi những ngôn từ san sẻ hát
Trông vời tuổi hạc bước dần qua
Gìn thương hé mở đời say mộng
Kết bảo hồn xuân giữ nguyện và…

Mai Thắng – 220208

-------------------------
• Bài xướng của Thy Nguyễn

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

Xuân về rộn rã với muôn nhà
Núi... Dã Quỳ đang nở vạn hoa
Tết đến đôi vần gieo hữu hảo
Đầu năm múa bút mộng an hòa
Chờ dây chỉ thắm chàng gửi đến
Ngóng sợi tơ hồng thiếp sẽ qua
Pháo nổ vang lừng đò đợi bến
Thơ tình quyện nắng… Kết anh và….

Thy Nguyễn 01-02-2022
(Mồng 1 Tết Nhâm Dần) 

-------------------------
• Bài xướng của Tường Vân

BÚT XUÂN

Vàng Mai nở rộ trước sân nhà
Bướm lại trêu đùa những cánh hoa
Em vẽ nàng xuân màu hạnh phúc
Chàng mơ cuộc sống cảnh chan hòa
Rồi thêu áo lụa chờ tin đến
Sẽ kết thư hồng gửi mộng qua
Nguyện mãi như đàn chim én nhỏ
Trời yêu một cõi có anh và...

Tường Vân - 01/01/22 Tết al

07 tháng 2 2022

X97. Khai Bút Vần Hổ

<D.836~Thơ Xuân>


KHAI BÚT VẦN HỔ

Lẫy bút Đường thi cài vận hổ
Duyên bền mở hướng tìm tao ngộ
Niềm vui ngũ độ tỏa hương trầm
Mẫn cảm văn từ soi ngọc thố
Huệ cúc tươi màu diễn phổ ca
Mai đào dạn sóng chia cành vỗ
Ngày xuân khẽ hát điệu ru hời
Ngẫm khúc tâm tình vơi gạn khổ.

Mai Thắng - 220202

-------------------------
• Bài xướng của Cao Bồi Già

KHAI BÚT TẾT NHÂM DẦN

Đầu năm khai bút, đôi vần xổ
Sức khỏe khang cường, mong tựa hổ
Phúc đáo, lộc tràn ắp sướng vui
Dịch tan, họa biến tiêu đau khổ
Ngữ luôn lựa ngữ, hận bay veo
Người biết yêu người, tình thắm nở
Trăm họ, muôn nhà hạnh phúc dư
Ngày xuân, nâng chén mừng tao ngộ.

CAO BỒI GIÀ
Mùng 1 Tết Nhâm Dần
(01-02-2022

-------------------------
• Bài họa của Thanh Hòa

SÁNG MÙNG MỘT NHÂM DẦN

Mồng một,thi nhân vung bút xổ,
Văn thơ kém cỏi,riêng mình hổ!
Lòng hằng cầu chúc: tuyệt gian nan,
Tâm mãi van xin :thôi não khổ.
Đại họa cõi trần sẽ bớt tăng
Hồng ân thượng đế mau bừng nở
Bạn bè du lịch khắp năm châu,
Nâng chén...quây quần,vui hội ngộ.

Thanh Hoà
01/02/2022

-------------------------
• Bài họa của Cao Mỵ Nhân

CHÀO MÙNG MỘT TẾT

Đầu năm thi sĩ cho thơ xổ
Khai bút hung hăng như mãnh hổ
Mùng Một cháu con hát Thánh Ca
Ngày Xuân bạn hữu quên Kinh Khổ
Email gõ cửa lời bàng hoàng
Ipad bấm đàn chữ rộn nở
Cửa kính mở " view " xe lướt qua
Chào mời tân khách vào tương ngộ ...

Los Angeles 1 - 2 - 2022.
CAO MỴ NHÂN

-------------------------
• Bài họa của Song Quang

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

Đầu Xuân khai bút….hoa vừa nở
Thơ thới như chim lồng cũi xổ
Vung bút đề thơ viết nhẩn nha
Mài nghiên thoát ý xem hùng hổ
Tân niên ức kẻ ,kẻ luôn vui
Tàn dịch vạn người ,người hết khổ
Khắp chốn muôn nơi bớt tiếng than
Quây quần đoàn tụ mừng tương ngộ

songquang
( sáng mùng một Tết Nhâm Dần )

-------------------------
• Bài họa của Như Thu

ĐỢI NÀNG XUÂN

Giới hạn nguồn thơ nào dám xổ
Bèn chui một góc quên hùng hổ!
Tra từ rắc rối chửa hề vui
Ghép vận tùm lum đà thấy khổ
Tội bút im lìm tỏ ý mong
Thương mình lẳng lặng chờ mai nở
Người ơi hãy nhớ đợi xuân về!
Chỉnh nốt niêm vần khi tái ngộ!

Như Thu
01/02/2022

-------------------------
• Bài họa của Sông Thu

THI SĨ VÀ MÙA XUÂN

Khai bút đầu năm vung nét xổ
Xứng tầm thi sĩ danh không hổ
Lời lời như nhạc bổng trầm ngân
Chữ chữ dường hoa xao xuyến nở
Ca ngợi tình yêu mộng ngất ngây
Đắm say cuộc sống duyên tương ngộ
Đem mùa xuân đến khắp muôn nơi
Rũ bỏ muộn phiền và não khổ

Sông Thu
(Mồng 2 Tết Nhân Dần 2022)

-------------------------
• Bài họa của Huy Vụ

NỐI NHỊP

Bia rượu khơi mào con tự xổ
Rồng bay phượng múa chấp chi hổ
Mai vàng thắm sắc xóa tan sầu
Đào đỏ lừng hương xua sạch khổ
Thơ họa chênh chao ngó chữ nghiêng
Rượu say ngất ngưởng nhìn hoa nở
Trời Nam đất Mĩ có đâu xa
Nối nhịp Đường thi ta hội ngộ.

HUY VỤ 
 Mùng 02 tết ND

-------------------------
• Bài họa của Mai Lộc

KIẾP HOA

Sáng nay đào nụ ngàn hoa xổ
Chúm chím trên cành trông rất ngộ.
So chị mai vàng sắc chẳng thua
Sánh chàng bướm đẹp em không hổ.
Lay lay gió sớm nắng chan đùa
Lạnh lẽo sương chiều hoa rực nở.
Tô thắm cho đời thỏa mãn chưa?
Phù sinh một kiếp mênh mang khổ!

Mailoc
02-01-22 

01 tháng 2 2022

Khai Bút Năm Cọp

<D.835~Thơ Xuân>


KHAI BÚT NĂM CỌP

Bởi tiễn trâu đi thời đón Cọp
Vòng quay nổ chạy đâu xì tốp
Thiên tai chả nói tại hoà bình
Dịch cảm đâu hù như ngáo ộp
Phát triển nghe mài rệu rã chân
Thừa cơ vẽ vạch tanh bành lốp
Rà dương kit test chọt đau đầu
Những cú truy tìm ai phải chộp.

Mai Thắng – 220201

-----------------------
• Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

HOẠ HỔ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT

Tiễn Trâu ta đón về ông Cọp,
Năm tới sẽ tiêu nhiều "ngáo ộp".
Dân Chủ Cộng Hòa chớ cắn nhau,
Thiên tai dịch bệnh nên "xì-tóp".
Đồng hương nội ngoại chẳng xôn xao,
Thân hữu trong ngoài đừng bộp chộp.
Tương ái tương thân phải một lòng,
Thằng nào lạng quạng, coi chừng CỌP !!!

ĐỖ CHIÊU ĐỨC 

Chúc Tết Muôn Nhà

<D.834~Thơ Xuân>


CHÚC TẾT MUÔN NHÀ

Gửi tặng muôn nhà cõi thế gian
Màu hoa chuỗi ngọc ý xuân tràn
Mai vàng rực rỡ chen giồng cúc
Huệ đỏ trang đài giỡn cánh lan
Hạnh phúc gia đình kiên thủ giữ
Tình quê cảnh ngộ khó chu toàn
Thanh bình điểm nét thơ nhàn hạ
Thể nghiệm nhân hòa trí vững an.

Mai Thắng – 220131

-----------------
• Bài xướng của Nguyên Thiên Long

TẾT AN KHANG

LỘC xuân mến gởi đến nhân gian,
BIẾC ngọc đơm hoa lộng lẫy ngàn.
MAI nở hoàng hoa rực ngõ trúc,
VÀNG ong rực rỡ lối quan san.
XUÂN về cánh mộng én e ấp,
HẠNH ngộ xôn xao tiếng bước sang.
PHÚC ngát hương trời say mến mãi,
ĐỜI VUI SỨC KHỎE TẾT AN KHANG!

Nguyễn Thiên Long