Nhãn

31 tháng 10 2016

Ước Gì?

<L.108~Cuộc Sống> 


ƯỚC GÌ ?

Ước gì tôi được là mưa
Rửa cho sạch bụi mới vừa bám theo
Để em đảo mắt mè nheo
Ai cần chi để tài leo rửa dùm
Ước gì tôi hóa bụi lùm
Để em vào núp ngắm chùm mưa sa
Bốn phương đều hãy là nhà
Một phương facebook của ta … của người!

Mai Thắng
161031

Kỷ Niệm Yêu Đầu

<D.216><Cảm Xúc> 



KỶ NIỆM YÊU ĐẦU
-nđt-

Rời tay buổi ấy vợi thương sầu
Gặm nhấm bên đời thoảng nỗi đau
Nửa nụ hôn đầu đêm loãng giấc
Vòng tay gối lạnh ảnh hoen màu
Chờ em ngõ nhỏ loang dần bóng
Vẳng khúc mưa buồn vọng mãi sau
Phố cũ trăng tàn in kỷ niệm
Đường khuya nhẹ điểm tiếng kinh cầu!

Mai Thắng
161030

--------------^^^--------------
Bài họa của Ngân Hà



NHẸ LÒNG

Đã biết rằng quên bớt nổi sầu
Thì lòng nhẹ gánh trút thương đau
Đầu Thu cúc vạn đua khoe sắc
Cuối Hạ hoàng lan bớt đậm màu
Giã biệt con đường chông gai trước
Chia lìa lối nhỏ gập ghềnh sau
Bình an cất bước và yên lặng
Đặt cả niềm tin gắn nguyện cầu .

Ngân Hà – 31/10/2016

--------------^^^--------------
Bài họa của Dung Nguyên



KỶ NIỆM CÒN ĐÂY
-nđt-

Trời đông giá lạnh ủ ê sầu
Thả tiếng mưa buồn quạnh quẽ đau
Cội liễu nghiêng hờn cơn trở giấc
Nhành lan xót giận buổi phai màu
Thương người dãi gió dầm mưa lạnh
Chụm lửa hong tình duỗi phía sau
Trước sảnh câu nguyền ai khẽ niệm
Hồi chuông vọng lắng điểm kinh cầu.

31/10/2016
DUNG NGUYÊN

--------------^^^--------------
Bài họa của Tường Vân



BỂ DÂU

Đốt lá vàng khô nhuốm nguyệt sầu
Nghe hồn khắc khoải chạnh niềm đau
Vần thơ buổi nọ còn xanh thắm
Mái tóc giờ đây đã bạc màu
Biết lỡ yêu người từ độ ấy
Thôi đành ủ mộng đến ngàn sau
Ngày mai giữa cảnh đời dâu bể
Hãy nhớ vì tôi phút nguyện cầu !

Tường Vân
1/11/16

30 tháng 10 2016

Ngoai xưa 1

THƠ LÂM MỸ THUÂN – CHỦ ĐỀ NGOẠI XƯA



1. TIẾNG CHÌA VÔI

Trời còn tối mịt tiếng chìa vôi
Đã gọi ông tôi thức dậy rồi
Bếp củi săn khô vừa nhóm thổi
Ấm sành trên lửa đã reo sôi
Vui tai chim hót tinh thần dưỡng
Đậm lưỡi trà thơm vượng khí bồi
Một sớm giặc về chim bỏ tổ
Ngoại buồn...bình đó...tiếng chìa vôi ?
+
Ngoại buồn nhung nhớ tiếng chìa vôi
Đạn nổ bom rơi kéo đến rồi
Sáng sớm u hoài mơ lửa múa
Chiều tàn im ắng vọng cơm sôi
Ai gieo căm hận quê tàn lụi
Ai rắc đau thương nước dập dồi
Mỏi bước phong trần con trở lại
Bình trà...di ảnh...tiếng chìa vôi !

Thuận,13/09/2016.

Nếu

<F.069~Cuộc Sống>

Làn sóng nhiệm mầu đang kết nối

Tình ta thắm mãi mộng ban đầu!



NẾU ...

Mai này nếu chẳng ở bên nhau
Em nhớ nâng niu lọn tóc màu
Đừng để chân chim tìm chỗ đậu
Đừng cho sóng trán đổ về mau!

Trời không xa lắm để xa nhau
Em chớ lo toan chớ đọng sầu
Làn sóng nhiệm mầu đang kết nối
Tình ta thắm mãi mộng ban đầu!

Chưa tròn ước vọng sánh kề vai
Ta vẫn bên nhau năm tháng dài
Vẫn gửi cho nhau lời muốn nói
Để cùng chia sẻ nỗi lòng ai!

Cho dù không trọn cánh tay dang
Ta vẫn còn đây giấc mộng vàng
Hãy để tình yêu lên tiếng nói
Và vui lặng ngắm áng mây ngàn!

MT - 20151031

-------------------------------- 
Bài xướng của Ngọc Liên


NẾU ...

Nếu lỡ mai này lạc mất nhau
Tình ơi hãy thắm chớ phai màu
Bao nhiêu kỷ niệm ngày chung bước
Đừng để nhạt nhoà nước cuốn mau.

Nếu lỡ mai này chẳng có nhau
Chiều thu em bước lệ rưng sầu
Lá vàng khẽ rụng theo làn gió
Anh hỡi đành tan giấc mộng đầu.

Trả lại anh nè buổi sánh vai
Lời thơ em viết những đêm dài
Hanh hao nỗi nhớ tràn tâm khảm
Nay đã chìm vào sóng mắt ai.

Nếu lỡ duyên mình sẽ dở dang
Thì câu yêu đó trả mây ngàn
Em về gom lại mùa nhung nhớ
Gửi lại nơi đây giấc mộng vàng.

Ngọc Liên 29.10.15
----------------
Các reply của Ngọc Liên

Nếu một ngày nào chẳng thấy nhau
Thì xin mộng đó chớ vương sầu
Đành quên đi nhé câu thề ước
Để chữ tin yêu mãi đẹp màu.
+
Nếu lỡ mai này chẳng có ai
Thì câu thơ ấy sẽ u hoài ...

----------------------------- 
& Bài họa của Mùa Thu



TRẢ ANH

Còn gì anh hỡi để cho nhau
Kỷ niệm tình thơ đã nhạt màu
Lối nhỏ hôm nào chung nhịp bước
Bây giờ lạc lõng ngõ hồn đau.

Tình nồng một thuở đã trao nhau
Sao để mình em nhuốm lệ sầu
Ước mộng hôm nào neo cánh gió
Mà say mà đắm giấc mơ đầu.

Đông về giá lạnh buốt đôi vai
Em vẫn chờ anh mỏi bước dài
Lặng lẽ yêu thương từng buổi đợi
Âm thầm nỗi nhớ gửi về ai.

Anh đi chốn ấy cõi xa ngàn
Em ở nơi này chịu dở dang
Gói ghém niềm yêu và nỗi nhớ
Cho ai xây đắp mộng son vàng !

Mùa Thu - 29/10/15

Bên Đời Bất Hạnh

<D.215~Xã Hội>

Âm thầm tiết chuyển niềm bi hận
Lẳng lặng người thêm nỗi nát lòng




BÊN ĐỜI BẤT HẠNH
-nđt-

Bão tố Miền Trung đảo lượn vòng!
Thu tàn lệ thảm trước cuồng phong
Âm thầm tiết chuyển niềm bi hận
Lẳng lặng người thêm nỗi nát lòng
Ảnh nguyệt u buồn in bóng vãn
Sao trời ảm đạm áp vòm cong
Niềm đau cuộc sống từ đâu nhỉ?
Bất hạnh triền miên mãi đổ dòng!

Mai Thắng
161029

---------------------------------
♣ Bài mời hoạ của Ngọc Ánh nguoideplongyen



BÊN DÒNG HIU QUẠNH
(nđt)

Ngoài kia ngọn nước trở theo vòng
Diễm ảo thu vàng chạm lá phong
Nỗi nhớ âm thầm đau phủ dạ
Niềm thương khắc khoải vỡ tan lòng
U sầu tím lịm vầng trăng tỏ
Quạnh quẽ xanh rì khoảng trúc cong
Tủi phận thuyền trôi chiều bóng ngã
Đời như sóng cuộn rẻ chia dòng

Ngọc Ánh NĐLY

26 tháng 10 2016

Bóng Chiều

<F.115~Tiết Khí>


BÓNG CHIỀU

Tia ráng yếu góc trời chiều ửng đỏ
Lạnh se se lan toả bóng hoàng hôn
Mưa đi qua thoáng gợn chút tâm hồn
Quảng trường vắng nở tươi màu hoa lá!

Phút sẩm tối bóng đêm về vội vã
Đèn công viên mờ ảo dệt lung linh
Gió lang thang tâm trạng gã si tình
Hương mát dịu khơi nỗi niềm sâu lắng!

Bên ghế đá ngẫm đời qua lẳng lặng
Thương đời em năm tháng sống đơn côi
Thương đời ta những giấc mộng nửa vời
Đêm khắc khoải miên man dòng tâm sự!

Ta say khướt phút giây sầu tư lự
Đời dở dang nghịch cảnh cũng dở dang
Chẳng phong trần mà hận tủi đa mang
Ta sẽ đợi! … Em ơi … ngày tương ngộ!

MT - 20151025

--------------------------
& Bài xướng của Mùa Thu (Tường Vân)

BÓNG CHIỀU

Chiều buông xuống ánh hồng như lựu đỏ
Rượu lưng bầu chưa ấm buổi hoàng hôn
Ly khách ơi ! Có nghe lạnh cõi hồn
Sao cứ để trái tim đầy băng giá ?

Người về đâu mà bước chân vội vã
Để cho tôi trĩu nặng mấy cung sầu
Nhìn dáng ai lững thững bước qua cầu
Miền ảo ảnh giữa đôi bờ tối sáng

Ngoài xa đó sương mờ giăng lãng đãng
Tôi nghe lòng se sắt nỗi niềm riêng
Chén men cay chưa vơi nỗi ưu phiền
Đêm khắc khoải miên man niềm tâm sự

Một chút thôi cũng nghe sầu tư lự
Kiếp phong trần người đã mấy lần say ?
Bến Tương buồn chuyên chở cả tình ai
Ly khách hỡi ! Tôi mong ngày tái ngộ !

Mùa Thu.
23/10/15

--------------------------
& Bài họa của Nguyên Nhật (Tiến Cảnh)

MIỀN TRĂNG CŨ

Ánh trăng đêm lững lờ con nước đỏ
Bến ân tình dào dạt đắm lời hôn
Nghe bâng khuâng xao xuyến cõi linh hồn
Màn sương phủ để lòng ai lạnh giá

Em vế đâu bỏ tình đi vội vã
Bến tương tư thắm đượm mấy cung sầu
Ai bâng khuâng ai bước vội qua cầu
Đom đóm tối chập chờn đêm lóe sáng

Giọt ngâu bay hay tình rơi lãng đãng
Tâm sự buồn bãng lãng tấm lòng riêng
Ngươi cho ta nếm trãi những ưu phiền
Đêm còn đọng gối mềm câu tâm sự

Góc trời người từng bước chân lưỡng lự
Buổi hẹn hò chưa cạn chén men say
Em bỏ tình còn lại chỉ mình ai
Tìm đâu nữa gót hài đêm tao ngộ ./.

Nguyên Nhật
23/10/2015

--------------------------
& Bài họa của Do Ngo

TƯƠNG NGỘ

Lòng ngơ ngẩn má hồng ai đo đỏ.
Chợt thương thầm muốn ngỏ tiếng cầu hôn.
Dạ chơi vơi lặng rũ cả tâm hồn.
Đông chưa đến sao bồn chồn lạnh giá.

Lòng ái ngại có dám hôn vồn vã.
Để cho anh nghiêng ngả nỗi muộn sầu.
Anh vờ lơ đãng đếm những nhịp cầu.
Đôi chân bước nhiệm mầu trong ánh sáng.

Anh sẽ đợi đến một ngày quang đãng.
Sẽ nguyện mình xứng đáng cuộc tình riêng.
Cuộc tình duyên sẽ xoá hết muộn phiền.
Niềm hạnh phúc vô biên cùng thế sự.

Anh sẽ đến cùng em không lưỡng lự.
Một cuộc đời vinh dự đắm hồn say.
Một mối tình không phải dễ cho ai.
Em đợi nhé một ngày mai tương ngộ.

October 23,2015,21:45

------------------------------
& Bài họa của Ngọc Liên

PHÔI PHAI

Đông lại đến cả rừng phong nhuộm đỏ
Tiếng chuông nào vang vọng lúc hoàng hôn
Gió lắt lay nghe quạnh vắng tâm hồn
Đêm xuống vội cho niềm riêng buốt giá.

Mảng ký ức tìm về sao rệu rã
Sắt se lòng lã chã những giọt châu
Dấu yêu ơi đã lỡ một nhịp cầu
Thì xin gửi mộng đầu cho năm tháng.

Đã biết trước gió ngàn năm phiêu lãng
Mây dỗi hờn chỉ chuốc lấy sầu thêm
Ánh trăng khuya lặng lẽ rụng bên thềm
Bao kỷ niệm êm đềm nay cũng hết.

Mộng tình hỡi từ nay xin giã biệt
Chút men nồng có đáng để ta say
Giữa dòng đời xin đừng nhắc tên ai
Để nỗi nhớ phôi phai màu quên lãng.

Ngọc Liên
24.10.15

--------------------------
* Reply của Mùa Thu

Dốc đời anh đã bao lần loang lổ
Mà bước chân trĩu nặng nỗi thăng trầm
Dở dang rồi một giấc mộng trăm năm
Ngày hội ngộ biết bao giờ anh nhỉ ... hihi ...

--------------------------
* Reply của Mai Thắng

Cũng chỉ một lần thôi đầy loang lỗ
Bước đường xa còn bao nỗi thăng trầm
Ta chờ nhau … bất kể bao tháng năm
Ngày hội ngộ … một ngày nao … sẽ đến!

Bóng người đi

<D.214~Tiễn Đưa>

Lời chia buồn cùng bạn thơ HƯỜNG XƯA.
Cầu chúc hương hồn PHAN CHÂU KHANH sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc (ngày 23/10/2016)


Cảm nụ hôn nồng ân đượm mãi
Say tình ái mặn nghĩa hòa luôn




BÓNG NGƯỜI ĐI

Ngủ giấc chiều đông nặng nỗi buồn
Êm đềm khép lại những trào tuôn
Duyên đời chẳng được đi tròn lối
Chuỗi mộng vừa chia bước trở nguồn
Cảm nụ hôn nồng ân đượm mãi
Say tình ái mặn nghĩa hòa luôn
Niềm thương gửi quyện vào năm tháng
Giấc ngủ bình an sạch nỗi buồn!

Mai Thắng 
20161025

24 tháng 10 2016

Áo dài ơi!

<D.213><Tình Xã Hội> 

Ráng ửng chùm tia hồng áp má
Đường ngây mấy nẻo mộng qua ngày




ÁO DÀI ƠI!

Ngã ánh dương chiều mảng chớp lay
Trường tan tỏa trắng nét duyên bày
Chia tà lướt lả vờn mây dõi
Xõa vạt vươn đùa giỡn bóng say
Ráng ửng chùm tia hồng áp má
Đường ngây mấy nẻo mộng qua ngày
Tìm trong ký ức hồn thơ dại
Ngắm áo dài xưa quyện gió bay!

Mai Thắng - 20161020

-----------------------

Bài xướng của Dung Nguyên

ÁO DÀI ƠI

Xinh tà lụa mỏng nhẹ nhàng lay
Đẹp những đường cong thỏa sức bày
Vạt thướt tha mềm trong gió thoảng
Thân là lượt sáng giữa chiều say
Mà sang trọng bởi tôn hồng má
Lại mỹ miều do ủ thắm ngày
Quốc phục yêu kiều duyên dáng vẻ
Khoe màu rực rỡ.. áo dài bay.

17/10/2016
DUNG NGUYÊN

19 tháng 10 2016

Thương về Miền Trung

<D.212><Thời Sự Việt Nam>

Giải pháp mê cuồng phô tệ trạng
Niềm tin lạc lõng xót thương đời!




THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Miền Trung đói khổ mãi chưa rời
Lũ lụt điêu tàn thảm họa rơi
Mảnh đất khô cằn đang bật tiếng
Rừng cây phẩn uất diễu thay lời
Tai trời hiển lộ lòng tham bạo
Nạn nước phơi bày lý tưởng vơi
Giải pháp mê cuồng phô tệ trạng
Niềm tin lạc lõng xót thương đời!

Mai Thắng –
20161018

------------^^^-----------
& Bài xướng của Ngọc Liên



THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Mảnh đất miền Trung lại khổ rồi
Đau lòng xót dạ Việt Nam ơi !
Người nơi phố thị kêu khàn tiếng
Kẻ ở làng quê khóc nghẹn lời
Có phải do trời mưa ngập lớn
Hay là tại nước xả đầy vơi
Thương về khúc ruột chìm trong bão
Một chút chung tay ấm cuộc đời .

Ngọc Liên 16.10.16



& Bài đối họa khác

thể tung hoành trục khoán:
Thương Về Khúc Ruột Chìm Trong Bão
Một Chút Chung Tay Ấm Cuộc Đời .


SẺ CHIA ...

THƯƠNG lắm quê nghèo Tổ Quốc ơi !
VỀ đâu khi nước lũ dâng rồi
KHÚC từ tâm gửi niềm đau sớt
RUỘT xót xa cùng nỗi khổ vơi
CHÌM giữa sương chiều mưa vẫn xối
TRONG màn gió sớm lệ còn rơi
BÃO ngưng để nối tình nhân loại
MỘT CHÚT CHUNG TAY ẤM CUỘC ĐỜI .

Ngọc Liên
18.10.16

------------^^^-----------
& Bài họa thoát vận của Trần Hoành



TRÁCH TRỜI CAO

Ông trời sao mãi đổ mưa rơi.
Nước ngập người dân phải rụng rời.
Không kịp trở tay khi đập mở,
Đâu hay xoay chuyển lúc dòng khơi.
Nhà tan của mất sầu bao kiếp.
Ruộng nát vườn hoang khổ cả đời.
Sao cứ dửng dưng không tính trước.
Người dân thấp cổ chỉ kêu ơi!

Hoành Trần
19/10/16

------------^^^-----------
& Bài họa của Hường Xưa



CHỚ ....

Sống cảnh hoài lo sợ rã rời
Điêu tàn số phận để hồn rơi
Theo rầu đất tổ ba miền bão
Lại khổ toàn dân mấy cõi đời
Cứ dõi bao người đem ủng hộ
Rồi mong những xếp gửi thêm lời
Quà mang sẻ xớt cho tình vẹn
Chớ dại đi tuồn bỏ nghĩa vơi

Hường Xưa

------------^^^-----------
& Bài họa của Dung Nguyên



NỖI KHỔ MIỀN TRUNG

Bão lũ tràn qua thấy rụng rời
Nhà tan cửa nát lệ sầu rơi
Chìm trong nước đục đìu hiu cảnh
Ngập dưới bùn sâu thảm thiết lời
Bởi tai thiên đình ân đức nhạt
Hay vì cõi tục nghĩa tình vơi
Miền trung khúc ruột đau từng khắc
Thủy điện làm dân khổ mấy đời.

19/10/2016
DUNG NGUYÊN

Sinh nhật Mỹ Bình

<D.211~Thơ Sinh Nhật> 

MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH 15/10/2016


Niềm vui nghiệp giáo bồi tri thức
Lý tưởng nhân văn tạo nghĩa tình



MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH

Cô giáo đẹp tươi nét Mỹ Bình
Luôn tròn bảo dưỡng nụ cười xinh
Niềm vui nghiệp giáo bồi tri thức
Lý tưởng nhân văn tạo nghĩa tình
Bước trọn quãng đời trên bục giảng
Bay cùng bụi phấn tượng hồn linh
Chúc mừng sinh nhật quà đơm bạc
Tỏa ánh vinh quang vẫn vẹn mình

MT – 20161016

------------------------------- 
& Bài xướng của Mỹ Bình

NIỀM VUI

Ngày sinh bạn hữu chúc an bình
Nghĩa thắm ân nồng tỏa mộng xinh
Đã nửa xuân tròn vun nghiệp giáo
Đà non bán hạ gửi mơ tình
Ngoài hiên cố trọn lòng huynh đệ
Giữa họ mong tròn dạ thánh linh
Bục giảng từng mê thời thiếu nữ
Về hưu đã vẹn với tâm mình.

MB - 16/10/216.

----------------------
& Bài chúc bằng thơ lục bát

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH

Đón mừng sinh nhật năm nay
Loay hoay tính hụt trễ ngày … Ui choa!
Ngượng ngùng bày bánh rượu hoa
Lòng thành chúc muộn gọi là tình thân
Chúc em thêm một ngày xuân
Vóc người trẻ khỏe tinh thần trẻ trung
Chúc em đẹp nét ngôn dung
Tài thơ bay bổng muôn trùng dặm xa
Nụ cười kết triệu đóa hoa
Lời thơ thắm mãi bài ca hữu tình

MT – 16/10/2016

-------------------------
& Bài cảm tạ của Mỹ Bình

Thật là hạnh phúc ngày sinh
Có hoa có rượu ân tình thơ ca
Cám ơn anh họ nhiều nha
Thân thương kết lại đường xa thành gần.

MB – 16/10/2016

17 tháng 10 2016

Nỗi nhớ người xa

<D.210><Cảm Xúc> 

Nằm nghe nhạc trổi cung trầm luyến

Cảm quạnh đêm về nỗi nhớ ơi!



NỖI NHỚ NGƯỜI XA
-nđt-

Lá buổi thu tàn vẫn rụng rơi
Niềm tin dứt bỏ mãi chưa rời
Tình xưa chửa nhạt theo ngày tháng
Nghĩa mặn sao đành ủ bóng khơi
Lặng điểm chiều trôi mùa bão tố
Thầm mơ tiếng vọng mảnh duyên đời
Nằm nghe nhạc trổi cung trầm luyến
Cảm quạnh đêm về nỗi nhớ ơi!

Mai Thắng -
20161016

------------^^^-----------
Bài xướng của Nguyễn Phượng



NỖi NHỚ NGƯỜI XA

Thu tàn lá úa cũng thôi rơi
Chỗ hẹn ngày xưa bậu vắng rời
Đ nẫu duyên tình chia vạn lối
Cho sầu phận ái rẽ ngàn khơi
Mưa chiều lặng lẽ đau chung kiếp
Bão sớm đìu hiu xót một đời
Nỗi nhớ dâng tràn nơi bến hạ
Hoen mờ mắt lệ bạn lòng ơi !

13/10/16/
Nguyễn Phượng

------------^^^-----------
Bài họa của Mỹ Bình



TIÊNG VỌNG TÌNH XƯA

Âu sầu ráng đỏ gọi chiều rơi
Nghĩa Chức tình Lang hận chẳng rời
Lặng lẽ mây nguyền phơi đỉnh núi
Âm thầm sóng hẹn bủa ngàn khơi
Lời ân đã khắc tròn tâm khảm
Tiếng nghĩa đà ghi trọn nửa đời
Dẫu biết mùa qua là quả rụng
Mi huyền vẫn đổ lệ người ơi !

MB 18/10/ 2016

------------^^^-----------
Bài họa của Ngọc Liên



MỘNG TÌNH

Bên thềm chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Lặng lẽ chiều buông nắng vội rời
Ước hẹn chưa chìm trong cánh gió
Duyên thề đã khuất giữa mù khơi
Gom từng ký ức mùa yêu cũ
Nhặt những tàn phai của cuộc đời
Trả lại cho người câu luyến nhớ
Sao lòng vẫn tiếc mộng tình ơi !

Ngọc Liên
19.10.16

16 tháng 10 2016

Bến thu

<D.209><Vần Thu Cảm> 

Người ơi lại nhớ ngày thương cũ

Xót mảnh chiều buông lạnh cõi bờ!



BẾN THU
(ndt)
 
Hãy để lòng thu cứ hẹn giờ
Xuôi về bến nguyện thả hồn mơ
Vầng mây tụ tán gom hình ảo
Quãng gió đùa trêu đuổi mộng hờ
Diễn cảnh chiều say làn điệu ấm
Nương đài sóng cảm mạng đường tơ
Người ơi lại nhớ ngày thương cũ
Xót mảnh chiều buông lạnh cõi bờ! 

Mai Thắng
161014

------------^^^-----------
Bài xướng của Ngọc Ánh



BẾN THU
(nđt) 

Này Thu đã đến tự bao giờ
Lặng lẽ em ngồi ngỏ bến mơ
Đuổi áng mây ngà xoa mộng vỡ
Lùa con nước bạc phủ duyên hờ
Sầu cung lỗi nhịp người rao ý
Xót nỗi u hoài nhện nhả tơ
Kỷ niệm chôn vùi câu tiết nghĩa
Đành cam trở bước rẽ sang bờ.

Ngọc Ánh nguoideplongyen

-------------^^^------------
Bài hoạ của Dung Nguyên



CHIỀU THU

Vàng ươm cúc nở tự bao giờ
Nhuộm cả khung trời những giấc mơ
Lặng lẽ chân đồi sương trắng ảo
Đìu hiu giữa trảng khói lam hờ
Cung đàn dế dạo trầm hien phủ
Khúc nhạc chim hòa uẩn cõi tơ
Tím đỏ hiên nhà hoa dậu cũ
Triền sông sóng vỗ cuộn đôi bờ. 

16/10/2016
DUNG NGUYÊN

* Comment: 
Cảnh chiều thu của Dung Nguyên vẽ nên một khung trời đẹp như những giấc mơ nơi chân đồi và giữa trảng một làng quê với sương trắng và khói lam, văng vẳng âm thanh của tiếng dế dạo và tiếng chim hòa, có những dậu hoa tím đỏ treo bên hiên nhà nằm nghe tiếng sóng vỗ triền sông. Cảnh nên thơ như tâm hồn một thi sỉ miền quê sơn dã! MT


-------------^^^------------
Bài hoạ của Ngọc Liên



LẶNG ...

Níu nhịp thời gian lặng đếm giờ
Thương về kỷ niệm buổi chiều mơ
Ngày Xuân vẫn đó tình ngơ ngẩn
Tháng Hạ còn đây mộng hững hờ
Có phải tin yêu là nốt nhạc
Hay là hạnh phúc tựa cung tơ
Nên mùa tái ngộ hoài xa mãi
Để nỗi ưu tư ngập bến bờ . 

Ngọc Liên
16.10.16
 
* Comment: 

        Bến Thu đầy nuối tiếc, tuyệt lắm ạ. Chúc anh Hai chiều an vui nhé !
* Reply: 
        Cái điệp khúc bốn mùa xuân hạ thu đông của em luôn còn giá trị. Nhưng cái cặp luận trong bài mới giá trị hơn. Nó khẳng đinh một cách chắc chắn về niềm tin và hạnh phúc là cái mà con người luôn tìm kiếm. Chúc em luôn giữ vững niềm tin và hạnh phúc của riêng mình. MT

12 tháng 10 2016

Chiếc Bóng Bên Lề

<D.208~Xã Hội>

Ra công chẳng để xin lòng xót
Gắng sức không mơ nhặt của hời



CHIẾC BÓNG BÊN LỀ

Khi vầng ráng đỏ báo chiều rơi
Lão vói thu gom mảnh vụn đời
Góc phố xuề xòa ly rượu ấm
Bụi đường chai sạm áo bào tơi
Ra công chẳng để xin lòng xót
Gắng sức không mơ nhặt của hời
Mưa gió bên hè chưa khuất phục
Lòng già ước đẹp buổi tàn hơi!

Mai Thắng 
161011



★ Bài xướng của Bửu Tùng

CHIẾC BÓNG BÊN LỀ

Tám chục gần kề bóng vẫn rơi
Vòng quay nghiệt ngã giữa hiên đời
Mưa tuôn nắng nhuộm làn da cháy
Bụi bám sương hòa mảnh áo tơi
Mấy kẻ qua đường xe hỏng bánh?
Bao người dạo phố lốp cần hơi?
Thu sang mỗi độ chân thầm hỏi
Hạnh phúc phương nào, đạp đến nơi?

Bửu Tùng
05/10/2016

★ Bài họa của Thái Kim Liên

KIẾP LÃO NGHÈO

Như chiếc lá vàng sắp rụng rơi
Tấm thân già cả sót bên đời
Răng còn mấy cái cười vui vẻ
Áo chẳng đầy thân rách tả tơi
Mưa nắng ra công lo miếng cháo
Bạc tiền kiếm chút giữ làn hơi
Mãi chờ khách gọi từ ban sớm
Sợ cảnh trời chiều mưa tới nơi.

Kim Lien Thai



★ Bài họa của Văn Thanh

LỞ THỜI

Số phận lỡ thời bị bỏ rơi
Sống còn lay lất giữa đường đời
Thân cô thế yếu, đành nghiêng ngã
Dậu đổ bìm leo, phải tã tơi
Đoạn tháng khốn cùng, cam nín thở
Qua ngày gian khổ, chút cầm hơi
Mong cho con tạo mau xoay trở
Bỉ cực qua rồi, sướng tới nơi.

Văn Thanh

--------------------------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

KIẾP NGHÈO

Thân già côi cút giữa chiều rơi
Khốn nạn dằng dai suốt phận đời
Nghề nghiệp vá xe tìm gạo mót
Cửa nhà chái lá trú mưa tơi
Buồn qua bệnh tật thêm tàn sức
Khổ lại bần hàn cứ đứt hơi
Lối ngõ thiên đường im ỉm đóng
Vui nào địa ngục mãi dành nơi?

Lý Đức Quỳnh



★ Bài họa của Ngọc Liên

BÓNG CHIỀU

Âm thầm lẻ bóng đón chiều rơi
Một nắng hai sương giữa cuộc đời
Tuổi hạc đi về năm tháng mỏi
Thân cò ngụp lặn gió mưa tơi
Trời Đông đếm thử còn bao sức
Tiết Hạ xem chừng được mấy hơi
Nhặt những tàn phai lòng tự nhủ
Ân tình vẫn thắm đượm nhiều nơi.

Ngọc Liên
07.10.16

Men Nồng

<D.207><Rượu Trà> 

Chén rượu vùi say hồn lãng tử

Nhìn hoa gợi tưởng má ai hồng!



MEN NỒNG

Chiều trôi ngất ngưởng chuốc men nồng
Dám nghĩ hơn gì để đợi trông
Vệt nắng nhòe loang đường sẫm lá
Màu mây nhạt thắm mảng xanh đồng
Trông vời viễn xứ mơ hình bóng
Thả lỏng tâm tình dạo khúc đông
Chén rượu vùi say hồn lãng tử
Nhìn hoa gợi tưởng má ai hồng!

Mai Thắng -
161010



& Bài xướng của Dung Nguyên

MEN ĐẮNG

Lãng tử hề ơi cạn chén nồng
Cho nàng thục nữ thỏa lòng trông
Đừng sai nắng cợt loang mành cỏ
Chớ khiển chiều hanh lạnh quãng đồng
Nhớ chuyện ân tình trong cõi ảo
Thương nguồn kỷ niệm giữa mùa đông
Đùa chi để dạ hoài chua xót
Mộng rã cồn đau tủi má hồng.

8/10/2016
DUNG NGUYÊN

11 tháng 10 2016

Nỗi đời

<D.206><Cảm Xúc> 

Đốt lửa đêm dài soi đuốc huệ
Ai hòng cản được sóng ngàn khơi?



NỖI ĐỜI

Quay vòng cát bui cũng dần trôi
Tạo hóa lăn theo tạo mảnh đời
Mấy bận thu đi còn tiếp nối
Bao lần hạ đến chẳng hề thôi
Con đường bất hạnh dò đêm tối
Bóng ác âm u phủ khoảng trời
Đốt lửa đêm dài soi đuốc huệ
Ai hòng cản được sóng ngàn khơi?

Mai Thắng
161010



& Bài xướng của Ngọc Liên

NỖI ĐỜI

Tựa áng mây xanh lạc giữa trời
Một vòng cát bụi sẽ dần trôi
Ngày Xuân đã cạn làm sao níu
Tháng Hạ không còn cũng chịu thôi
Cội phúc như làn sương trước ngõ
Gian trần ví bọt sóng ngoài khơi
Thềm rêu xám phủ màu thương nhớ
Quạnh quẽ chiều loang tím nỗi đời .

Ngọc Liên
04.10.16



& Bài họa của Tường Vân

THÀ NHƯ CÁT BỤI

Thầm thương cánh nhạn cuối chân trời
Vẫn trách con truyền rẽ sóng trôi
Nếu chẳng mặn mà như thuở đó
Thà rằng bạc bẽo lúc này thôi
Đừng say gió thoảng trong vườn ái
Chớ đắm mây vờn giữa biển khơi
Một giấc thiên thu vùi huyệt lạnh
Ngàn năm cát bụi gửi bên đời !

Tường Vân
7/10/
16