Nhãn

29 tháng 7 2022

X98. Cá Lóc Nướng Trui

<D.856~Tình Quê>

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

Hãy về Cao Lãnh mặc lòng "trui"
Cá lóc lửa rơm nhất ngọt bùi
Cuốn tụm bún rau cùng lúi húi
Nâng mời mồi rượu khích vui vui
Mùi sen thoảng mũi lâu tàn rụi
Vị mắm vương môi khẽ tiếc chùi
Chén tạc thân tình say chúi nhủi
Hương nhà đất mẹ dưỡng thằng tui

Mai Thắng - 170726
-----o0o-----

★ Bài xướng của Kim Trần (Buôn Mê Thuột)

CÁ LÓC NƯỚNG

Thoả dạ no lòng cá nướng trui
Sen non lõi cuốn chát thơm bùi
Râu mày tóc bím lăm le đũa
Cỏ nội hương đồng hấp dẫn tui
Cứ cháp liên miên đời bớt đoạ
Nào ăn cấp tập mép quên chùi
Tiền dăm chục bạc xài cho đáng
Một bữa như này ngẫm thật vui

Kim Trần
-----o0o-----

★ Bài họa của Peter Lý (USA)

ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp tha hồ cá nướng trui
Rau xanh bún trắng ngọt ngon bùi
Lóc, trê loại gộc còn căm cúi
Rô, sặt thứ mề vẫn reo vui
Rắn hổ phá rừng cành cháy rụi
Chuột đồng cày ruộng gốc lau chùi
Cua đinh bãi sậy nhiều anh nhủi
Rượu đế môi mềm nhớ gọi tui

PL
-----o0o-----

★ Bài họa của Nguyễn Thị Trọng (Biên Hòa)

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

Quê mình được món quấn rơm trui.
Cá lóc ,đậu rang ,sắn, đậm bùi.
Hành mỡ, mắm nêm (me) , pha hí húi.
Bún , rau, bánh tráng, cuộn mà vui.
Chấm đi! Đống lửa chưa tàn rụi.
Nốc cạn! Mồ hôi sẽ thấm chùi.
Căng bụng thỏa say tìm chỗ nhủi.
Đời nông đã cực ! bạn cùng tui!

Nguyễn Thị Trọng
-----o0o-----

★ Bài họa của Trần Minh Đồng (Ba Tri)

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

Thưởng thức rượu nồng cá nướng trui
Bạn trao đặc sản nhấm ngon bùi
Thịt thơm bánh tráng cùng hoa chuối
Men đậm hương tình xướng họa vui
Đồng Tháp sen hồng trao bạn quý
Bến Tre dừa ngọt thắm môi người
Chén thù chén tạc thêm mừng tủi
Bạn đãi món này hợp ý tui 😘


-----o0o-----

★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận (Cao Lãnh)

MỒI BÉN HƯ ĐỜI

Thuở nhỏ đã ghiền lóc nướng trui
Nhiều năm vẫn nhớ vị ngon bùi
Xách cần câu nhắp mừng tăm sủi
Quấn bó rơm chờ đốt lửa vui
Ly đế nồng cay đầu chúi nhủi
Mảng da thơm khét miệng quên chùi
Tiệc xưa con nít không tiền túi
Mồi bén hư đời bọn trẻ tui.

Thuận,28/07/2017.
-----o0o-----

★ Bài họa của Hàn Tâm Tâm

CÁ NƯỚNG VEN BỜ

Rơm mồi cá cặm giữa lòng trui
Cạo vảy giòn tan miếng thịt bùi
Ngọt lịm thơm bằm xin nhớ tớ
Thơm lừng cải chấm gọi mời tui
Tay chân lóng cóng đâu còn ngại
Mũi miệng tèm lem chẳng quẹt chùi
Chén đá mâm bờ không đũa ngọc
Hương đồng sắc cỏ thế càng vui

Hàn Tâm Tâm

 Các bài họa khi share năm 2022 

★ Bài họa của Hồng Phượng

CÓ LẦN

Có lần về xứ cá ao trui
Quả thật thích mê chất vị bùi
Một rổ tập tàng thêm húng lủi
Vài chung đăng đắng hái niềm vui
Anh em nhấp cạn xoay ly tiếp
Lối xóm khen ngon dính mép chùi
Tửu ngấm làm ba câu vọng cổ
Say trời thoả thích cái thân tui !

HP

★ Bài họa 4 câu của Tường Vi

Có gì thơm bằng cá nướng trui
Chung tay rau bún cuốn cá trui
Vui tay nâng chén ly rượu ấm
Tâm tư cởi mở xoá ngậm ngùi

(Bài viết không dấu)
Co gi thom bang ca nuong trui
Chung tay rau bun cuon ca trui
Vui tay nang chen ly ruou am
Tam tu coi mo xoa ngam ngui
Tho tu cua em tuy khg gioi,coi nhu em cung co phan dong gop vui trong mon ca nuong trui

★ Bài họa của Nguyễn Kỷ Trung

(Cá Lóc là Lộc của.đồng ruộng quê hương,nên viết)

Lộc nước ruộng đồng đem nướng trui
Dâng lên cúng kiến Ông Bà vui
Rau rác quanh đây đầy đủ cả
Mắm y thơm phức cá thêm bùi
Mồi đã bày rồi mời anh mảy
Ly này uống cạn nể lòng tui
Thây kệ lũ giàu ,thây kệ nó
Anh em mình vậy vậy mà vui

Chính Trung

★ Bài cảm tác tiếp của Nguyễn Kỷ Trung (Chính Trung)

Nguyen Dac Thang thân !

Cùng nhậu say sưa rồi ngủ vùi .
Ngoài kia mặc kệ bọn lui cui
Cứ thấy lợi danh bèn bu bám
Chẳng nghe điệu nghệ ,thiếu rèn trui
Ly này ly nữa thêm ly nữa
Uống mãi uống mê uống cùng tui
A há lộc trời, ta đồng hưởng
Còn bợn ấy a ! Bui cái chìa

Chính Trung

★ Họa lại bài cảm tác của Nguyễn Kỷ Trung

Bui cái chìa

Say sưa bởi muốn được say vùi
Để chẳng thèm nhìn lũ chít chui
Thế được gom đầy quyền lợi thủ
Quyền đeo bám chặt thế ngon bùi
Tình quê trải lắm tình chia chác
Cảnh sống gom đầy cảnh ốp trui
Đợi mãi bao giờ thay đổi số
Còn kia bọn nó, ngậm thêm ngùi !

NĐ Thắng 220729

08 tháng 7 2022

Vào Thu

<D.855><Vần Thu Cảm> 

TuyetMai in LangBiang

VÀO THU

(mạ đề)
 
Tiết trở khung trời khẽ dịu xanh
Tầng mây giỡn cợt gió lay mành
Mưa quần hạ vãn thời chưa mát
Nắng trải thu trùm mạch vẫn hanh
Cuộc sống quay vòng neo cảnh tĩnh
Màn đêm bủa giấc mộng cơ lành
Quê còn lắm nỗi đường gian khổ
Vững trị hai mùa cứ quẩn quanh.

Mai Thắng – 220707

01 tháng 7 2022

Điểm Chọn Đi Về

<D.854><Tuổi Lão> 


ĐIỂM CHỌN ĐI VỀ

Nếu quãng leo dài nhặt điểm tiên
Thì đây mốc bảy chọn sinh tiền
Mong cầu giản dị chen đằm thắm
Khấn vọng an lành giữ thản nhiên
Cuộc sống bươn thừa hơn đã đủ
Hình nhân cấn nhẹ khẽ gây phiền
Con đường thượng giới đi lần lữa
Thật chả mơ gì ngưỡng bóng niên.

Mai Thắng – 220617 

Cảm Phục Ukraine

<D.853><Sự Kiện Thời Sự>


CẢM PHỤC UKRAINE

Soi nhìn cám phục xứ U-ren (Ukraine)
Viễn cảnh đồng tâm gạt đớn hèn
Dọn sẵn con đường xoay chuyển số
Neo bền ý nguyện mở bùng then
Thời cơ khéo dệt lòng kiên nhẫn
Trận chiến dày thêm mẫu đảm rèn
Chính nghĩa nâng tầm cao bảo vệ
Can trường thế hệ vững cài chen.

Mai Thắng  
220512

Thành Tích Năm Học

<D.852~Gia Đình>


THÀNH TÍCH NĂM HỌC

(Bài xướng Liên hoàn vận)

Đây thành tích đạt những ngày qua
Khéo dệt niềm vui thả vỡ òa
Chẳng mộng mơ cầu ô diễm phúc
Không hoài vọng kết mẫu tràng hoa
Lòng son hoạt bát đầy năng nổ
Lẽ sống hồn nhiên chuẩn thuận hòa
Nhẹ bước thiên thần chăm chỉ vãng
Con đường tiến thủ quyện tình ca.
+
Con đường tiến thủ quyện tình ca.
Mở sắc mầu chiêm chuỗi thuận hòa
Cảm giác phô bày thiên hậu thuẫn
Khung đời điểm tạc bến hoàng hoa
Trèo non thẳng gối chân rèn luyện
Ngoạn cảnh bình tâm sóng vỗ òa
Vững bước vui nhìn công hiệu quả
Đây thành tích đạt những ngày qua.

Mai Thắng - 220612



NHỮNG CHẶNG RA ĐỜI

(Bài họa)

Góp nhặt bao ngày đã trải qua
Dần say hạnh phúc nở bung òa
Từng năm rảo bước tìm hương vị
Mỗi chặng vô đời ngắm cảnh hoa
Tập tễnh niềm vui đầy khởi phát
Giòn tan ý nguyện khẽ giao hòa
Tay chuyền níu giữ hơ nguồn cảm
Tải mộng an lành trỗi khúc ca.
+
Tải mộng an lành trỗi khúc ca
Cùng soi thử thách tận dung hòa
Con đường mở sáng bày nhung lụa
Lối dạo vê tròn thảo lẵng hoa
Thả bước đi tìm luôn dựa dẫm
Gồng tay nắm chặt chẳng than òa
Cung đàn ý nhạc muôn nghìn vẻ
Góp nhặt bao ngày đã trải qua.

Mai Thắng - 220612