Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Tuyển Tập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Tuyển Tập. Hiển thị tất cả bài đăng

28 tháng 12 2021

E25. Tuổi Xế Chiều

<E.25-TCCS><Tuổi Lão>


1. TUỔI XẾ CHIỀU


Buồn leo ngẫu chọn tóc mi già
Gió chuyển mưa gào vẫy gọi ta
Mỏi gối hờn thân thành chuỗi mộng
Chồn chân ngại vóc lẫn men ngà
Đang chờ khúc phổ êm đềm trỗi
Đã ngấm cung huyền tản mạn xa
Cuộn giữa hồn nhiên dòng chảy yếu
Thời yêu, tuổi lão, ánh dương tà.

-----o0o----- 

2. THÚ THANH NHÀN

Tỉnh giấc khi hừng khẽ gọi ta
Bày khơi bếp lửa soạn mâm trà
Sương mờ cảnh ngoại che vòm lá
Ánh bủa hiên thầm rạng lẵng hoa
Những tiếng chim đùa nghe kể lạ
Từng men vị ngấm cảm kêu khà
Ngâm tràn ít lượt ngồi yên ả
Niệm tỏ đôi vần hướng quãng xa

-----o0o----- 

3. TÌNH THI XƯỚNG HỌA

Thử gợi đôi điều góp nghĩa thi
Lời thơ định tính chẳng kiêu kì
Gom từ thảo dệt tình chân cứ
Dỡ luật vui hòa chút đỉnh khi
Ngẫu cách ngăn trời am hiểu vậy
Hoài can nối mạng sẻ chia gì
Nhìn say ảnh đẹp mê dòng chữ
Xướng họa chung lòng vẽ cảnh si.

-----o0o----- 

4. TÌNH THI THƯ THẢ

Gạn chỗ “vì ta” của chính mình
Lo rồi cũng vậy sá gì kinh
Đường thi gán vận nào xoay trở
Mẫu luật dàn câu há giải trình
Có những chân thành trao thổ lộ
Bao màng cá biệt nhủ làm thinh
Đừng mong trói buộc đời thư thả
Bệ phóng hồn nhiên vẫn đủ tình.

-----o0o----- 

5. TUỔI ĐÃ GIÀ

Chớ ngại bền hao tuổi đã già
Đâu dành bám mãi gội làn da
Tình thân khẽ ủ hương nồng ấm
Nghĩa cử ngầm trao sắc dịu hoà
Lặng lẽ đông tàn xuân đến mở
Âm thầm nắng bủa hạ dần qua
Tìm êm thấm hẹn thu vàng võ
Trải chữ đồng tâm vẹn ý nhà.

-----o0o----- 

6. NIỀM HOAN HỈ

Tuổi đã như dần áy phượng loan
Dù trăn trở mấy mộng chi đoàn
Canh dài thức vội dành luôn hoãn
Gối lẻ mơ thường dặn hãy khoan
Quãng nhớ say tìm chưa đủ loạn
Đàn ngân bột phát chửa chu toàn
Riêng mình thủ phận thôi đừng oán
Tự dưỡng tâm bình khúc hỉ hoan

-----o0o----- 

7. ĐIỂM CUỘC NHÂN SINH

Già nua lứa tuổi định an rồi
Hãy cảm thanh lòng chớ bận ôi
Sáng trải vầng đông vào giữa ruộng
Chiều gom cuối bãi chụm lưng đồi
Khiêm nhường vị tất đều chơi chữ
Chậm rãi không hề sớm đảo ngôi
Bản lĩnh thay màu căn tự biến
Nào mong đến lượt quả đâm chồi.

Mai Thắng – 211218 


27 tháng 12 2021

E22. Tình Quê Đồng Tháp

<E.22-TYQH><Tình Quê Đồng Tháp> 


1. CẢNH QUÊ NHÀ

Ưa nhìn cảnh trí đẹp ngần bao
Dãy rặng dừa xanh lắp mảnh bào
Phượng vĩ in thời khơi tuổi bé
Sen hồng duỗi hạ thoảng bờ ao
Đồng sâu nhẫn nại luôn bừa bổ
Ruộng cả dường như vẫn bám cào
Khát vọng quê nghèo rên tủi mãi
Cay lòng chửa thoát dạ sầu nao.

-----o0o----- 

2. MIỀN QUÊ THUỞ BÉ 
(tam long thanh: sắc ngang huyền)

Lúc bé tôi thường tắm dưới mưa
Đùa vui thích thú tránh sân dừa
Rơi màu nắng tắt dòng ngâu rớt
Cuốn khói lam vòng ánh ráng đưa
Khúc hát đêm về theo gió luyến
Lời ca bóng xế loáng hương thừa
Lòng quê thấm thấu như cầu khát
Muốn tiết thu hiền dứ sáng trưa

-----o0o----- 

3. TÌNH QUÊ ĐỒNG THÁP

Hương nghèo đã sống thuở còn thơ
Mảnh ruộng bình yên gió vẫy cờ
Lãnh địa Tràm Chim vùng nước phủ
Khu đồng Tháp Cổ trũng phèn hơ
Hồn quê khắc đậm vào tâm tưởng
Chí nguyện hằn sâu quản cõi bờ
Mộng sẽ nuôi người chăm đất tổ
Vun bồi khát vọng giữ nguồn mơ.

-----o0o----- 

4. TỔ QUỐC 
(Thể THTK, đối giao cổ cặp luận)

GIANG diện trầm tư rọi vóc hình
SƠN đầu ngọn nước đổ tầm vinh
CÁCH ngăn dạ xót tâm thần nhiễu
TRỞ ngại lòng đau dặm hải trình
CÒN mảng thiêng...bền hương cẩm tú
THƠM vầng nguyệt quế...mải hồn linh
NGHĨA nhân tắm gội từ sinh trưởng
TỔ QUỐC GIAN LAO VẪN THẮM TÌNH

-----o0o----- 

5. TIẾNG NÔI NGÀY CŨ 
(ngũ độ thanh - nhất vận) 

Nhịp võng trưa hè xổ tiếng nôi
Từ thôn trỗi dậy khắp chân đồi
Thương vùng nắng đổ trời hanh rỗi
Nhớ thuở mưa đầm phận hẫng côi
Nghĩa mặn chan hòa đan tỉa nối
Tình thâm ấp ủ nguyện vun bồi
Thăng trầm cuộc sống đầy trôi nổi
Nhủ được quay về chốn cũ thôi.

-----o0o----- 

6. GIỮ NGHIỆP ĐIỀN

Đã sống miền quê thủ nghiệp điền
Vui cùng đất rộng cảnh thường niên
Cày ban thế ruộng chăm rồi quản
Cải dụng triền đê riết ngỡ ghiền
Nước sẻ chia nguồn nuôi dưỡng lạch
Kênh hòa trải diện mở bày phiên
Tìm phương nghĩa vụ như đời lính
Trận vẫn mời lôi bảo kiếm tiền

-----o0o----- 

7. ĐIỆU VÕNG LỜI RU

Giữa buổi trưa hè lắng tịnh không
Hoà cơn nắng lửa ngập nương đồng
Giao mùa cấy tỉa giồng ươm mạ
Giữ ruộng chia gìn sức quản công
Điệu chuyển lay bền tua võng lắc
Lời liên tưởng đẹp tiếng ru lồng
Năm dài cuộc sống nhiều trăn trở
Viễn ảnh kiên cường thoát đợi trông

Mai Thắng  
(2021/11-)

T20. Nhân Sinh & Cuộc Sống

<T.20-D><TC Sinh Nhật> 


1. SINH NHẬT 88 
(Thầy Phạm Khắc Trí)

Duyên thầy đạt tám tám rồi ư
Gió thổi chao đèn ngọn chẳng hư
Biến loạn quê nhà trôi viễn xứ
Ôn hòa đất khách phục tàng thư
Mây tần phảng phất hồn xưa cũ
Ý nguyện chuyên cần đạo khả dư
Nhắn nhủ ba điều kinh Lão viết
Đầu tiên hãy nhớ chính là Từ.

-----o0o-----

2. HỌA THƠ SINH NHẬT 75 
(Bạn thơ Nguyễn Mạnh Tiến)

Xin mừng bảy chục đã thừa nhăm
Chủ xướng bài thơ lãng mạn rằm
Lúc mãn gom vần khoe vẻ đẹp
Khi hừng mượn ý gửi tình chăm
Âm thầm giở mặt trông loài bướm
Lặng lẽ dành phương nhả kén tằm
Vẫn nét oai hùng câu trực chuẩn
Chen hòa mỹ vận hút người thăm.

-----o0o-----

3. THĂM THẦY NGÀY NHÀ GIÁO

Thăm thầy một buổi sáng ngày đông
Nắng đẹp bình minh trải giữa đồng
Mảnh vóc ông đồ phong tịnh dưỡng
An vầng trán huệ vẻ thường trông
Thời gian lắng đọng bao niềm nở
Kỷ niệm chuyền in những ấm nồng
Vẫn trẩy đò đưa vùng hứa hẹn
Vun bồi nghiệp giáo chẳng nề công.

-----o0o-----

4. MỪNG SINH NHẬT BẠN 
(Bạn học Mai Văn Thành)

Gạn nỗi thâm tình ủ chứa chan
Gìn hơi khát vọng mãi chen ràn
Thời nhân sót lại trôi kiềm hãm
Điệp khúc ngân dè hoãn thở than
Chải chuốt vần thơ dành lễ tặng
Bồi vun nghĩa cử khấn chăm tàn
Hành trang gói gọn mong vừa đủ
Diễn cảnh vui hoà dạo thế gian.

-----o0o-----

5. TIỄN BIỆT ĐSH* VĂN THANH 
* Đại sư huynh Trương Văn Thanh SG

Người anh khả kính đã đi rồi
Tiễn biệt đông về nhẩm vóc trôi
Thảm dựa thằng cô đèo khốn quẫn
Già theo sức lão chận liên hồi
So kề chín chục xem thường hẳn
Khẽ dạo thiên đình trở bước thôi
Nghĩa đậm tình sâu hồn sảng khoái
Tìm sao vẫn trẻ định yên ngồi.

Mai Thắng 
(2021/12-)

26 tháng 12 2021

T18. Mùa Dông Bão

<T.18-TNTK><Thời Tiết>


1. MÙA DÔNG BÃO

Khéo vẩn vơ tìm sự nhiễu xưa
Đồng xanh vẫn đẹp nói sao vừa
Con đò quá cảnh buông lời gọi
Hạnh phúc trông người trả lễ đưa
Dõi ánh trăng thề say nhạc phổ
Nhìn cơn biển động tán hương dừa
Quê này chửa khép mùa dông bão
Cảm tiếng kêu ào những trận mưa.
210717

-----o0o----- 

2. BÊN CHIỀU LẶNG LẼ

Bên chiều lặng lẽ ngắm dài năm
Dõi bóng mù khơi rọi ảnh rằm
Cuộc chiến điêu tàn gây dở cỗi
Khung đời vất vả diễn tròn lăm
Hồ thu giễu gợn màng tâm thức
Cảnh sống quào bươi chọn chỗ nằm
Chén rượu lăn vùi hương diễm ảo
Chung trà nhấm khẽ ngợ từng trăm.
210919

-----o0o----- 

3. GIÓ 
(Thủ nhất tự, mỹ lục thanh, bát láy)

Gió hờ hững thổi lạnh vào đông
Gió lững lờ xuyên vượt khoảng đồng
Gió tản hoài chăm cần mẫn đợi
Gió chừng diễn đạt mỏi mòn trông
Gió luôn gạ gẫm nhành lan đỏ
Gió vẫn tòm tem dải lụa hồng
Gió điệu đàng mong chờ bản ngã
Gió bày biện mải giữa dòng sông
211019

-----o0o----- 

4. CHIỀU BUÔNG LẶNG LẼ

Đứng ngẩn bên thềm lặng lẽ đây
Dường như ráng rọi những hao gầy
Con đường đổ bóng quàng hư thực
Ngọn gió xuyên mành dỡ tỉnh ngây
Tiễn bước ngày trôi hờ ảnh nguyệt
Chen chùm giác cảm sạm hàng cây
Đêm nằm mộng gán chưa tròn thả
Điểm tiếng tàn canh giữa lạnh đầy.
211202

-----o0o----- 

5. THEO GIÓ NGÀN BAY

Mưa chiều đổ hạt thoáng vờn bay
Định gửi về đâu chuỗi tháng ngày
Những mảng xu thời soi thế cuộc
Bao lần bất hạnh lãng nguồn say
Miền xa tưởng vọng niềm thương ấy
Ảnh nhạt chìm loang nỗi nhớ này
Cất giữ tâm tình xui phận hẩm
Cam thành biểu lộ ngấm hồn cay.
211215

-----o0o----- 

6. BÓNG THỜI GIAN

Sông dài cuộn mãi đổ về đâu
Đọng váng mờ sương vẽ mảnh sầu
Dõi ánh trăng vàng đêm lặng lẽ
Xuôi dòng nước bạc chuỗi tàn thâu
Bèo trôi chuyển động không giờ giấc
Sóng vỗ chìm loang lạnh đỉnh đầu
Để ngưỡng thời gian rà khói quyện
Men đời nhắc lại những tình sâu.
211017

Mai Thắng  

03 tháng 11 2021

T17. Con Đường Về Quê

<T.17~Mùa Dịch> 


1. VỀ QUÊ

Nhìn quanh dở khóc lại im cười
Lặng lẽ ăn nằm khóa cửa bươi
Giãn cách bao lần chưa giải nghiệt
Ngồi không mấy bận khiển trây lười
Khung tù bó chặt chừng thiên khổ
Cảnh ruộng bu nghèo vẫn khí tươi
Vốn chẳng hè nhau mà cũng dịp
Đường chen cát bụi lẫn con người.

-----o0o-----

2. CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Gió tạt về xuôi những nẻo đường
Đi tìm tiếng gọi gửi niềm thương
Miền quê bám trụ cùng chung dưỡng
Lẽ sống hồi nguyên vận tỏ tường
Một dãy sơn hà căng tách mảng
Dăm thành phố thị tản mù sương
Đồng sâu ruộng cả đành bâu víu
Để lướt ngày qua chuỗi đoạn trường

-----o0o-----

3. MƯA ĐỔ ĐƯỜNG VỀ

Dùm xin giảm giận nhé ông trời
Những lúc đau buồn nhẹ đổ rơi
Cảnh chợ tiêu điều giăng giãn cách
Đường xe lặng lẽ khóa van lời
Mưa dầm trút lệ sầu nhân chuyển
Nắng bủa nung lòng lệch cỗ phơi
Tận mắt mà xem tuồng uyển ngữ
Đừng ban cuộc sống khổ khôn rời.

-----o0o-----

4. CŨNG PHẢI VỀ QUÊ

Bó cẳng còn đang lưỡng lự về
Tung hoành lũ dịch cản đường lê
Tiền khan cứu trợ đầy xương xẩu
Cảnh khó ngồi co nghiệm não nề
Nghỉ bạ bên lề mong cấp quẫn
Ăn nhờ nghĩa chặng nén buồn thê
Đồng sâu gánh khổ chờ qua vận
Niệm tưởng an lành nghĩ đến quê.

-----o0o-----

5. MIỀN QUÊ THỜI DỊCH

Một dãy nương đồng bủa xóm quê
Từ muôn khó nhọc chẳng yên bề
Gieo mùa gặt lúa ngàn gian khổ
Nấu gạo nuôi đời bữa thoảng khê
Đã chọn duyên nghề xoay trở kiếp
Tùy bươn viễn xứ lượng thay lề
Ai bày khối thảm đầy thiên độc
Nhiễu hại dân tình quả đáng chê.

-----o0o-----

6. SINH NHẬT MÙA COVID

Tung hoành lũ dịch đốn bề vơi
Đặt cỗ dường e khó chuyển lời
Khắc khoải ngày sinh nào đã chọn
Vui mừng hạn báo chẳng hề khơi
Xưa bày những dịp say tình đến
Đảm diễn vòng tua mặc sức mời
Nghĩ bụng còn thua thằng vid hiểm
Thôi đành xướng họa điểm lần chơi.

-----o0o-----

7. CHÍCH VẮC XIN

Thôi đành đợi nữa, hết chờ xin
Phải chịu gồng gân khéo giữ gìn
Quá mũi hai rồi ôm tập dở
Chong lần lượt gỡ vớ niềm tin
Đoàn quân giải thoát còn lo chạy
Lẽ sống tồn sinh bảo nhận nhìn
Luật đã quy rành tiêm đủ vắc(cin)
Bươn làm tháo hiểm vẫn đòi pin

-----o0o-----

8. CÁCH LY

Gắn khẩu trang gìn phải nhớ cho
Thừa hai mét giữ khoảng ra trò
Khi thằng Vũ Hán còn chu mỏ
Đến lũ đen tà (delta) chẳng kịp ho
Giãn cách nằm im tiu nghỉu ngó
Thân già cố thủ lắt lay dò
Ân trời vượt thoát xin cầu tỏ
Tháo được khung đời mãi quắp co

Mai Thắng 
211100

21 tháng 1 2021

T11. Đợi Phút Tìm Nhau

<T.11><Thơ Ca Cuộc Sống>


1. ĐỢI PHÚT TÌM NHAU

Mai này ắt hẳn nghĩ về sau
Để bóng thời gian vẫn đậm màu
Gửi lại tình yêu miền kí vãng
Mang gìn kỷ niệm những niềm đau
Lời thơ trắc ẩn nguôi hồn quạnh
Bản nhạc trầm tư ngẫm giấc nhàu
Nếu phải còn duyên thì sẽ nguyện
Ôm lòng mãi đợi phút tìm nhau.
190831

-----o0o-----

2. NIỀM THƯƠNG LỐI NHỎ

Lối nhỏ thu về dịu bữa nay
Gìn men gợi tưởng nhớ nhung đầy
Hương còn tản mạn khơi dòng chảy
Mộng vẫn êm đềm thả mắt say
Kỷ niệm đong tràn trao mấy dãy
Thời gian lắng đọng lẫn bao ngày
Niềm thương gửi trọn ân tình ấy
Thỏa chuỗi lay lòng quyện gió ngây
190903

-----o0o----- 

3. GHÉP MẢNG HƯƠNG NỒNG

Ghép mảng hương nồng vững tạc in
Từ trong não trạng kết mơ gìn
Tâm đầy lửa nhiệt lay bầu huyết
Nghĩa vẹn giao hòa trải đức tin
Chọn những niềm yêu đồng hướng gửi
Cài muôn ý niệm mở khung nhìn
Tay chìa nhấp thưởng đường thi tập
Tửu ấm thanh lòng mãn nguyện xin
190903

-----o0o-----

4. Ý NIỆM GIỐNG NÒI

CÔNG khai lịch sử trấn binh phòng
ĐỨC tạo vinh hiền rạng rỡ trong
TIỀN kiếp lầm sâu truyền lệ thuộc
NHÂN căn ám thị biện long dòng
XIN dân chủ sống tâm hòa hợp
TẠC tự do thời trí điểm đong
DẠ chắc muôn người ca chính nghĩa
MẪU GƯƠNG TỔ PHỤ NGUYỆN GHI LÒNG
190908

-----o0o-----

5. NHẪN NHỦ HÒA VUI

Nhẫn nhủ hòa vui tránh tạo phiền
Cho dù gặp cảnh chớm khùng điên
Ngày lo tỉnh trí làm xong việc
Tối giữ bền tâm thả niệm thiền
Tự cảm thiên đường luôn ý nghĩ
Duy trì cõi tịnh cũng thần tiên
Chờ cơ giải thoát bình yên đợi
Quả phúc rồi sau sẽ ngộ điền.
190928 

-----o0o-----

6. LỜI THƠ TẠ LỖI 

Lời thơ tạ lỗi nhắn trao chàng
Gửi kết thâm tình duỗi mộng sang
Trót rã rời mang buồn tẻ quán
Đành ôm ấp niệm phải xa làng
Quê nghèo khó nhọc không hờn cản
Ruộng cũ cơ bần chẳng thốt than
Giữ quyết lòng son đùa lửa vạn
Thời qua thuận bước sẽ lên ngàn.
191012

-----o0o-----

7. NHẮN NGƯỜI

Ở chính hay rời nguyện cũng không
Vờ than giả vãn hoặc thay lòng
Đêm dài gối lẻ âm thầm mộng
Tiết lạnh hương trầm dũng cảm mong
Hãy khoát màn thông vườn ngự uyển
Thường treo ảnh đượm sắc hoa hồng
Sinh thời vất vả cầu thanh tĩnh
Vạch chuỗi giao thần buổi rét đông
191016

-----o0o----- 

8. VÃN LƯỢT THÁNG MƯỜI 

Dù sao hẳn giữ tiếng vui cười
Để méo chu tròn miệng cũng tươi
Ngõ mộng sôi bùng trăng đối cảnh
Tình xuân vụt cháy lửa đeo người
Thương nhiều kỷ niệm còn ôm ấp
Gợn bấy hương thề vẫn rảo bươi
Tích trữ duyên nồng say ảo vọng
Ngày qua vãn lượt Tháng sang Mười
191023

-----o0o-----

9. NỐI ĐƯỜNG TƠ

Yêu người tạo ước thảo vần thơ
Tự buổi làm quen mãi hóng chờ
Trữ dáng ôn tồn đan biển mộng
Trao tình ấp ủ dệt trời mơ
Hồn say nhạc phổ hòa men ấm
Tiếng vọng màn đêm dõi ảnh mờ
Cảm xúc nhìn hoa quỳnh duỗi nụ
Thương ngùi lặng lẽ nối đường tơ.
191024

-----o0o-----

10. TỎ TẤM CHÂN TÌNH 

Soi nguồn sống trải bạt ngàn dâu
Muốn nhủ đồng tâm giữ nhịp cầu
Mảnh đất tươi hồng luôn phục sẵn
Con đường khổ nạn đã chìm sâu
Tròn chung khẽ ước vui ngày hội
Trọn thủy thầm mơ vãn khối sầu
Những buổi hoàng hôn trời lộng gió
Thâm tình rộng mở chuỗi dài lâu.
191025 

Mai Thắng 

23 tháng 12 2020

T07. Thơ Ca Cuộc Sống

<T.07-TYCS><Thơ Ca Cuộc Sống>



1. LẮNG NHỮNG CANH ĐỜI

Nằm thao thức điểm nhịp canh đời
Những khoảng u buồn lịm sắc tươi
Đã dính chân vào bơi biển động
Còn đeo nghiệp dấn mở môi cười
Màn sương gội nhũn hoa chàm tóc
Cát bụi vương đầy quãng hổ ngươi
Ngẫm tộc hùng anh càng tủi giống
Cài tâm thuộc hiểm khó chen trời.

-----o0o----- 

2. DUYÊN MÈO CHÓ

Mỗi buổi bình minh dậy nhấm khà
Thân mời bạn hữu thử tình ta
Trà thơm một chén bàn tâm trẻ
Vị đắng vài chung ngẫm tuổi già
Nghiệp bã ê chề phơi phẩm cách
Danh hờ ngán ngẩm tạc vòng hoa
Ầu ơ phỏng gặp duyên mèo chó
Vẫn cảm nhiều hơn thú mặn mà.

-----o0o----- 

3. ĐỐI ẨM

Độc ẩm canh dài ngẫm với ta
Đèn khuya đối ảnh ngụm chung trà
Nhân hòa mấy thuở trần duyên hội
Nghĩa tạc đương thời cảm xúc pha
Bảo trọng men tình thương cõi ấm
Gìn vun phúc lộc dưỡng dương tà
Bình an giữ vẹn tâm thành khẩn
Quyết vẽ con đường gạt quỷ ma

-----o0o----- 

4. VƠ VẨN NĂM TÀN

Đâu còn nghĩ đến mộng ngàn sao
Dỡ lịch từng trang mới buổi nào
Gió thoảng đưa vèo khung lễ hội
Hương lùa đánh vụt tuổi cần lao
Trông nhìn bóng nhạt chân trời mở
Cảm nhận nguồn suy xã tắc trào
Mệnh rớt khi thời xoay thiểu não
Nung tràn khí dưỡng vợi lòng xao.

-----o0o----- 

5. VƠ VẨN NĂM TÀN 2

Trời se chút lạnh chẳng ngơ ngàng
Diễn đạt đông vừa trở bước sang
Bệ cửa hanh chùm tia nắng loãng
Đường quê rạc thảm lá khô vàng
Trông vầng ác lặn hồn thui thủi
Điểm chuỗi mơ cào dạ xốn xang
Thấm buổi hơi chùng tay gỡ lịch
Còn bao quyển nữa thoát ra ràng.

Mai Thắng
191200

T06. Cảm Tiết Đông Về

<T.06-TNBM><Tiết Đông Lạnh> 



1. CHỚM ĐÔNG

Mưa ngừng nhẹ ửng nắng vàng hanh
Dõi nhịp chiều buông mảng lá cành
Gió dửng dưng lùa con rạch cũ
Mây hờ hững tản góc trời xanh
Tìm men cảm giác êm choàng mộng
Bật khúc tình ca khẽ thoảng mành
Ảnh dạo niềm thương bày nỗi nhớ
Lay vờ gợn chút những tàn manh.

-----o0o----- 

2. CẢM TIẾT ĐÔNG VỀ

Thu về lộng dải nắng còn hanh
Lá buổi vào đông vẫn dạt cành
Ráng đỏ đìu hiu tầm nhãn lạnh
Tia vàng lạc lõng khoảng trời xanh
Nhìn muôn vật chiếu đều mê sảng
Cảm vạn nguồn gieo đã chuốc đành
Dõi mộng hồn treo mùa biến đổi
Bao chiều ấp ủ dệt màu tranh.

-----o0o----- 

3. TÌNH ĐÔNG

Thềm đông nắng nhạt đã xoay nằm
Vẫn hẹn đông về trở bước thăm
Xót cảnh chiều đông dàn bệ kiễng
Buồn đông chén rượu ủ sương đằm
Đông cài quãng lạnh mùa băng tuyết
Lịch điểm đông tròn những tháng năm
Mảnh vỡ tàn đông choàng góp nhặt
Tình đông khép dưỡng phận tơ tằm.

-----o0o----- 

4. ĐÔNG QUẠNH NIỀM RIÊNG

Thử nghĩ cho tường phận số ta
Niềm riêng ấp ủ quạnh thân già
Tay rời túi nải chìm phương lụy
Mệnh tải phong trần đứt quãng xa
Ngẫm vận sơn hà đeo đuổi bóng
Cài men thế tục quẩn quanh nhà
Vần thơ khát vọng lòng lay cảm
Ngắm cảnh đông tàn khẽ bật ca.

-----o0o----- 

5. TIẾT LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Mùa đông tiết lạnh đổ ban chiều
Nắng duỗi tơ vàng dệt mảng yêu
Liễu thả thòng tay choàng áo lụa
Hồng đua dợn sắc giỡn khăn điều
Say vùng trỗi nhạc men trầm lắng
Vẳng điệu ru hồn giấc rỗi phiêu
Điệp khúc thời gian còn những nẻo
Chìm trong cách cảm mộng mơ nhiều

Mai Thắng
201223

23 tháng 12 2015

T05. Những Vần Thu Cảm

<T.05.D><Những Vần Thu Cảm>



1. THU SẦU 1

Nhìn xác lá khô rụng úa vàng
Ngậm ngùi thương cảm mỗi mùa sang
Mưa luôn chực sẵn nơi trời thẳm
Bão vẫn ra oai tự biển ngàn
Đêm lạnh trùm chăn nuôi ước mộng
Ngày ui đợi nắng tỏa dương quang
Thu sầu từ dáng xa xăm cũ
Nối tiếp niềm đau lệ tản hàng.
140902

-----o0o-----

2. THU QUYẾN RỦ

Dòng nước trong veo chảy lượn lờ
Bình minh rực sáng đỉnh đồi mơ
Bướm vờn hoa thắm tình điên đảo
Ong hút mật đầy cánh ngẩn ngơ
Nắng sớm lên cao trời ấm lại
Mây chiều tan hợp mảng xanh lơ
Hoàng hôn níu ráng đan màn tím
Se lạnh đêm thương cảnh sắc mờ.
140902

-----o0o-----

3. THU CẢM 2

Tôi biết anh đi sẽ trở về
Dù đời chất ngất những buồn tê
Súng gươm trả lại thời chinh chiến
Hành lý mang đầy bóng xóm quê
Thế giới bao dung dần hội nhập
Non sông tệ bạc vẫn không nề
Hoàng hôn viễn xứ thêm khao khát
Lữ khách hồi tâm nhất khứ hề!
140906

-----o0o-----

4. THU SẦU 2

Ngày thu sắc úa dợn màu mây
Ngập lối đường xưa xác lá gầy
Lặng lẽ vầng trăng soi bóng đỗ
Lang thang cánh gió thoảng ngàn bay
Trời cao xa thẳm tầng cao vợi
Con nước về xuôi sông nước đầy
Gối mộng đêm dài thầm hỏi mộng
Một mùa tâm sự có còn ai?
140911

-----o0o-----

5. THU CHỜ

Phải chi đừng đến có còn hơn!
Một tiếng thét vang chuỗi ngậm hờn
Màu lá xanh non vương khói ám
Cánh buồm bạc mốc dựng cô đơn
Cuộc đời đang sức dòng đời nghẽn
Sắc áo chưa phai cổ áo sờn
Hoa phượng chạnh lòng ve hốt hoảng
Thu chờ trên những bước đường trơn!
140911

-----o0o-----

6. THU QUẠNH THIỀN MÔN

Khi ráng chiều in mảnh áo nâu
Tầng không giăng mắc áng mây sầu
Mỏ chuông tụng niệm phiêu hồn thế
Năm tháng trôi qua bạc mái đầu
Kinh Phật chuyên cần ru giấc ngủ
Cửa Thiền kết nạp luyện niềm đau
Bóng đêm lủi thủi trời cô quạnh
Phủi vết bụi đời bám sắc thu!
140914

-----o0o-----

7. ĐÊM CUỐI THU

Cuối thu mà lá vẫn còn rơi!
Mưa sót chiều buông thoảng lạnh rồi
Mở mạng lang thang nguồn cảm lạ
Châm trà nhấm nháp chén đầy vơi
Màn đêm cô độc trôi lầm lũi
Giấc ngủ mơ hồ mộng lẻ loi
Thu đến thu đi và cứ thế
Còn thu chiếc lá vẫn còn rơi!
140920

-----o0o-----

8. TRỜI VẪN CÒN THU

Anh ơi trời cũng vẫn còn thu!
Hãy cứ nâng ly tiếp tạc thù
Đất khách lá buồn rơi ngập lối
Quê nhà bão sót đọng sa mù
Hai phương xa cách hai màu nhớ
Một nếp nghĩ non một khối sầu
Dõi bóng hoàng hôn đang xuống vội
Chiều thu gom lá đốt đêm thâu!
140920

-----o0o-----

9. MÙA THU CÒN ĐÓ

Cơn mưa báo hiệu buổi sang mùa
Lối nhỏ vang xào tiếng lá khua
Bóng ráng bâng khuâng nhìn nắng lụn
Hoàng hôn vất vả tản mây lùa
Thời gian hé lộ màu quang ám
Canh bạc rõ rồi lẽ thắng thua
Xót trải đêm dài nhiều ác mộng
Cuộc tình mê muội lắm cay chua.
140920

Mai Thắng 

12 tháng 11 2015

T04. Thu Về Trong Mắt Em

<T.04><D23-Những Vần Thu Cảm>
<Tập 1 - Vào Thu> 
1. Vào Thu
2. Thu Ẩm
3. Thu Nhớ 1
4. Chiếc Lá Tàn Thu 
5. Thu Nhớ 2
6. Thu Về Trong Mắt Em 
7. Thu Chết Rồi Chưa
8. Thu Cảm 
9. Thu Trong Mắt 


1. VÀO THU

Ừ nhỉ! Thu sang khẽ động mành
Sắc màu lá biếc dợn trời xanh
Mưa chiều cuối hạ thời chưa mát
Nắng sớm đầu thu tiết vẫn hanh
Ngày lụn quay cuồng lo cuộc sống
Đêm thâu trở giấc điểm cơ lành
Miền quê còn đó nhiều gian khổ
Mưa nắng hai mùa buồn quẩn quanh!

-----o0o-----

2. THU ẨM

Tinh mơ nhóm bếp lửa pha trà
Nhấm nháp hương đời vội vã qua
Hạ vãn sen tàn chờ rũ cánh
Thu về cúc nở rộ đầy hoa
Đường lên chậm chạp đường đang nghẽn
Bước tiến lừng khừng bước vẫn xa
Thương xót miền quê nghèo tủi nhục
Niềm đau bạc tóc chửa phai nhòa!

-----o0o-----

3. THU NHỚ 1

Trời chiều thoảng nhẹ ngọn thu phong
Dịu nắng hoàng hôn ửng sắc hồng
Sóng gợn làn sen chao mặt nước
Gió mơn đóa cúc nở bên song
Người nơi đất khách vui an hưởng
Kẻ ở quê nhà vọng nhớ mong
Số phận trớ trêu còn cách biệt
Mùa thay ấm lạnh chẳng thay lòng!

-----o0o-----

4. CHIẾC LÁ TÀN THU

Chợt nhìn chiếc lá sắp lìa cành
Hướng vọng mây trời những khoảng xanh
Nghiền ngẫm cuộc đời đầy thử thách
Cười buồn số phận khéo đành hanh
Lời thơ khắc khoải thiên tư vấn
Tâm sự miên man khúc độc hành
Thất bại nhiều phen nhanh trắng tóc
Thu tàn mơ gió mới lay mành!

-----o0o-----

5. THU NHỚ 2

Ta nhớ thu nào sánh bước em
Hoàng hôn lất phất hạt mưa mềm
Hàng cây uể oải nghiêng triền nắng
Chiếc lá bơ vơ đổ trước thềm
Lối cũ đường xưa vờn bóng ảo
Trời xa cảnh mới cảm chiều êm
Bên song đất khách còn hong tóc?
Những thoáng phân vân vén khép rèm?

-----o0o-----

6. THU VỀ TRONG MẮT EM

Ta thấy thu về trong mắt em
Mang tình lá úa đậu vai mềm
Em đan sợi gió lùa chân tóc
Ta dệt đường sao soi bóng đêm
Em hát lời ru miền mộng tưởng
Ta ngâm khúc tấu tảng mây chìm
Đôi ta duyên thắm tình không thắm
Ta vẫn thương nhiều! Em … vẫn em!
+
Ta vẫn thương nhìn đáy mắt sâu
Trời thu diệu vợi ý thu sầu
Tình yêu ẩn náu trong tiềm thức
Ký ức chôn vùi giữa bể dâu
Ráng vén mây mù soi vệt nắng
Chiều rơi bóng vội rụng bên cầu
Em thôi trăn trở thôi khao khát
Ta xót lòng đau tóc bạc màu!

-----o0o-----

7. THU CHẾT RỒI CHƯA

Thu chết rồi chưa hỡi tiết đông?
Phải chăng lá úa rụng nao lòng
Giá băng sao nở ươm dòng tưởng
Bóng ráng đang còn dệt ước mong
Vắt vẻo mây buồn trôi lạc lối
Âu sầu gió tạt rớt ngoài song
Nhưng thôi từ lúc đông vừa đến
Thu cũng chết rồi em biết không!

-----o0o-----

8. THU CẢM 1

Lục tuần chưa biết ngưỡng gần xa?
Mái tóc đậm màu sương tuyết pha
Nắng ửng chân trời chiều sắp tắt
Mây in bóng ráng vệt phai nhòa
Tiếng vang thảng thốt mùa thu chết
Di sản bàng hoàng năm tháng qua
Nhóm lửa châm trà cơn khó ngủ
Nhâm nhi nỗi bất hạnh quê nhà!

-----o0o----- 

9. THU TRONG MẮT

Ta thích nhìn sâu thẳm mắt em!
Xem thu lặng lẽ đến bên thềm
Hàng cây ngã bóng mơn vai nhỏ
Vòm lá len mưa đọng tóc mềm
Gió lộng ráng chiều buông vội vã
Rèm lay ánh điện tỏa êm đềm
Vầng trăng lủi thủi niềm cô quạnh
Tâm sự mơ màng lại nhớ thêm!

Mai Thắng 

10 tháng 11 2015

T03. Tình Quê Đồng Tháp

<T.03.D><Tình Quê Đồng Tháp>



1. CÁNH ĐỒNG QUÊ

Quê tôi vùng đất hạ Mê-kông
Bát ngát mênh mông cảnh ruộng đồng
Bông lúa trổ vàng niềm khát vọng
Cánh cò bay lả nỗi hoài mong
Hai mùa mưa nắng đời gian khổ
Những hạt phù sa sắc đẫm hồng
Giấc mộng trôi theo dòng thế sự
Chuỗi ngày lạc hậu chửa khơi thông!

-----o0o-----

2. MIỀN QUÊ VÀ NƯỚC LŨ

Nhốn nháo dân làng khắp xóm quê
Mưa từ chửa sáng trút dầm dề
Bờ bao mỏng mảnh nằm run rẩy
Biển nước mênh mông tắp vỗ về
Lúa chợt ăn năn mùa vụ cuối
Nhà luôn ám ảnh vết chân đê
Ngày xưa nước nổi niềm thân thiện
Sao lũ hôm nay giận dữ hề!

-----o0o-----

3. TÌNH NÔNG

Vệt sáng thập thò hướng cuối đông
Góc trời đen thẳm ửng vầng hồng
Sương đêm tỏa vội xuyên cành lá
Nắng sớm lan nhanh trải mặt đồng
Mùa gặt hao công tiêu tán sức
Vụ thu rớt giá xót xa lòng
Cuộc đời lam lũ trồng ra lúa
Cơm áo quanh năm vẫn phập phồng!

-----o0o-----

4. TÌNH LÚA

Hơi lạnh tăng dần tiết cuối đông
Đồng quê thức giấc dưới trời hồng
Lăn tăn nắng sớm mơn đầu lúa
Rạng rỡ ruộng xanh trỗ nạ đòng
Bất hạnh khởi sinh thời nhiễu loạn
Thủy chung nuôi dưỡng nghiệp nhà nông
Gió đưa gió đẩy đường trăm hướng
Hạt giống đói nghèo hướng chửa thông!

-----o0o-----

5. VÙNG SÂU

Sống ở vùng sâu thật chán chường!
Cái nghèo đeo đẳng nỗi buồn vương
Lúc sinh khóc ré bên bờ ruộng
Khi lớn lăn vùi dưới rẫy nương
Cây lúa ngã nghiêng dòng thế sự
Tiếng hò ray rứt điệu quê hương
Ngày hanh nắng đốt đêm tăm tối
Ác mộng chai sờn mối cảm thương!

-----o0o-----

6. GIAO MÙA

Nắng sớm lên dần đêm đã qua
Ngày đang hâm ấm lại kia mà
Đông xâu giá rét giăng màn tối
Xuân tỏa hương đồng thấm sắc hoa
Còn lắm cảnh đời trong khốn khó
Thêm nhiều tâm sự để vui hòa
Miền quê chào đón vầng quang rạng
Khúc hát giao mùa bật tiếng ca.

-----o0o-----

7. ĐÊM TRĂNG CỬU LONG

Dòng chảy hiền hòa thong thả bơi
Lan bờ rạo rực nhảy reo mời
Tầng cao lơ lửng vầng mây tán
Đêm lặng rì rào ngọn gió khơi
Sóng nước lung linh da ẩn ngọc
Ánh trăng lấp lánh bóng in trời
Cửu Long nuôi dưỡng hồn thôn dã
Tiếng hát ầu ơ nhập cuộc đời!

-----o0o-----

8. TRÁI VÚ SỮA

Mùa xuân tạo trái một loài cây
Ai khéo đặt tên ấn tượng thay!
Thon thả dáng tròn bầu chắc nịch
Đậm đà màu tía sắc mê say
Da trơn tay bóp mềm ra hẳn
Lòng đặc sữa tràn ngọt lịm đây
Kết ý gợi hình đôi vú mẹ
Nuôi ta từ bé để cao bay!

-----o0o-----

9. CHIẾC CẦU MƠ ƯỚC

Chiếc cầu cao tít ở tầng không
Nối những đường quê, những ruộng đồng
Nặng gánh ưu tư bao thế hệ
Thỏa niềm khao khát nỗi hoài mong
Sông chia khoảng cách xa xôi bóng
Nếp nghĩ dòng ngăn diệu vợi lòng
Kết hợp tình người hơn tất cả
Đôi bờ ý thức mối tương thông. 

* Nói về cầu Cao Lãnh đang thi công

Mai Thắng