Nhãn

21 tháng 3 2023

Tứ Hải Đồng Hành

<D.969><Tuổi Lão>



TỨ HẢI ĐỒNG HÀNH

Tứ hải đồng tâm dẫn nhịp cầu
Cho dù cuộc sống ẩn tàng đâu
Tìm nhau mặn sớt bè chung cảnh
Chọn ngẫu bùi chia kết ngẩn đầu
Những mảnh thời gian đều có hạn
Muôn vàn ấn tượng mãi chìm sâu
Đời ta dệt bước đường an dưỡng
Để nối vòng tay gạn chuỗi sầu.

Mai Thắng 
230318 

----------------
★ Bài xướng của Hương Thềm Mây

TỨ HẢI GIA HUYNH

Gia huynh tứ hải nối nhịp cầu,
Cứ vậy nào nề bạn ở đâu.
Dặm thế cùng đây vui mấy khúc,
Sông đời chung đó vẫy đôi câu.
Giao hòa dệt tứ khơi nguồn hứng,
Xướng họa đan vần gợi mạch sâu.
Bốn biển tao nhân vầy nghĩa thắm,
Sẻ chia tâm sự bớt cô sầu.

Hương Thềm Mây 17.3.2023
(G.M Nguyễn Đình Diệm ) 

Ngồi Nghĩ Vẩn Vơ

<D.978><Tuổi Lão>



NGỒI NGHĨ VẪN VƠ

Đôi vần trút nhẹ nỗi lòng thơ
Đã hứa toàn tâm bảo đợi chờ
Khát vọng đời xoay đầy huyễn tả
Lăn vùi cuộc sống thảy đều ngơ
Đầu xanh đổi tóc luôn trầm mặc
Não khẩn tìm phương hết mịt mờ
Khẽ niệm an lành cơ chuyển hóa
Vui nguồn suối hạc diễn hoài mơ.

Mai Thắng 
230318 

--------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

Một Thoáng Vẩn Vơ

Thơ thẩn đôi vần, bạn với thơ,
Vui đâu, ta đợi với ta chờ ?
Cuộc đời xoay chuyển, bao mong ước,
Thế trận đùn đưa, mấy ngẩn ngơ !
Đầu bạc đua chen, chưa nãn chí,
Lòng vàng ấp ủ, vẫn còn mơ !
Cần cù ngày tháng, gieo nhân quả …
Thăm thẳm xa trông, dẫu mịt mờ.

Danh Hữu
Paris,16.3.2023 

20 tháng 3 2023

Mừng Tuổi 101

<D.976><Sinh Nhật>
Mừng sinh nhật lần thứ 101 ngày 10/03/2023 của 
ĐẠI LÃO THI SĨ TRẦN CÔNG - LÃO MÃ SƠN



MỪNG TUỔI 101

Bách tuế tròn rồi cộng một niên
Hiên ngang bản thể nét hào biền
Đèn trời phóng bút duyên thi sĩ
Khí chất hùng tài vẻ hiển nhiên
Chuyển đổi vùng trời luôn tự tại
Lưu vong nếp sống vẫn cầu hiền
Lòng thiền đã vững tâm theo Phật
Vọng niệm hòa bình rảo cảnh tiên.

Mai Thắng  
230317 

--------------------

★ Bài xướng của Trần Quốc Bảo

CHÚC MỪNG ĐẠI LÃO THI SĨ TRẦN CÔNG – LÃO MÃ SƠN
Sinh Nhật Đại Thọ Tuổi 101 Ngày 10 Tháng 3 Năm 2023

Sinh nhật Huynh, trăm lẻ một niên!
Chúc mừng đại phúc, tự Cao Thiên.
Bút nghiên tô điểm nền văn hóa
Cung kiếm oai phong nghiệp võ biền!
Cuộc thế thăng trầm, luôn tự tại,
Sự đời thành bại vẫn an nhiên.
Thân như cổ thụ, Tâm như Phật!
Thơ vẫn tuyệt vời hạ bút tiên.

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

------------------
★ Bài Họa thơ của Nữ Sĩ Cao Mỵ Nhân

Kính Chúc Đại Thọ
TRẦN CÔNG LÃO TRƯỢNG 101 Mùa XUÂN Rực Rỡ

Tháng ba, hoa nở đẹp toàn niên
Lão Trượng Trần Công hưởng phước Thiên
Thắng cảnh, từng qua bao phố thị
Sa trường, đã trải khắp bưng biền
Đông tây hoan hỉ tình xa xứ
Nam bắc phiêu bồng lẽ tự nhiên
Kính chúc xuân vàng trăm lẻ một
Đại Huynh rực rỡ tuổi đào tiên ...

Cao Mỵ Nhân
Los Angeles, California 7-3-2023 

Đêm buồn

<D.977><Tuổi Lão>



★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

ĐÊM BUỒN

( Ngũ Độ Thanh )

Đã biết triền miên cuộc đổi dời
Tâm còn khắc khoải những đầy vơi.
Mơ hồ liễu động, đêm tàn sắp
Thảm thiết trùng ngâm, lệ đẫm rồi.
Tuổi hạc u hoài hoa lá rũ
Thời gian lặng lẽ tháng ngày trôi.
Mưa ngoài rả rích thư phòng quạnh
Vạn cổ sầu thương mãi kiếp người!

Mailoc
03-14-23 

---------------
★ Bài họa của sư huynh Lâm Mỹ Thuận

CÁI DANH NGƯỜI

(Họa vận - nđt)

Đường ta chọn bước vẫn không dời
Dẫu bại thân rù chí chẳng vơi
Ngục tối cùm chân buồn đã trải
Đồi gai phá rẫy khổ quen rồi
Chê mùi gạo ẩm mì khô đắng
Hảo ngọn rau rừng muối loãng trôi
Mặc lũ lằng xanh giành phẩn chó
Lòng vui giữ được Cái Danh Người !

Mỹ Thuận.16/03/2023.

---------------
★ Bài họa của Mai Thắng

CUỘC SỐNG BÊN ĐỜI

Vì đâu thế cuộc bảo di dời
Khắc khoải cơ nguồn nỗi cạn vơi
Nghĩa vụ sinh tồn thân phải cứ (gánh)
Đời mưa móc dưỡng phận vui rồi (mời)
An nhàn cảnh sống âm thầm nhận
Thoải mái trong đầu thực tiễn trôi (bơi)
Vợi ảnh hồn xưa nào đã mất
Tình quê vẫn đậm nét con người.

Mai Thắng 
230317  

17 tháng 3 2023

Gợi Hồn Thơ Thảo

<D.975><Tuổi Lão>



GỢI HỒN THƠ THẢO

Trả hết trời mây lẽ hậu thường
Đi về cõi điện nén trầm hương
Chìm loang bủa mấy luôn rìa mộng
Lắng tưởng dành bao vẫn một đường
Điệp khúc tình yêu hoài cảm nghĩ
Ngôi nhà kỷ niệm mãi tồn vương
Đành vui nhắc gợi hồn thơ thảo
Viết lại lời xưa những cảnh trường.

Mai Thắng 
230314 

-----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

ĐOẢN KHÚC CUỐI

Rồi mai trả lại chốn vô thường
Một cõi đi về chỉ khói hương
Lắng giữa màn đêm sầu đọng cửa
Chìm sau ngõ gió mộng chia đường
Căn nhà cũ lạnh chiều mây kéo
Kỷ niệm xưa buồn ngõ lá vương
Đã biết người xa tình bỏ cuộc
Mà em lệ vẫn đắng canh trường ./.

LCT 13/O3/2O23

-------------------
★ Bài họa của Trần Đình Tấn

CẢNH KHÁC THƯỜNG

Nghĩa nhạt tình phai cảnh khác thường
Lên chùa cạo tóc ngửi trầm hương
Buồn thân mấy bận đêm cài cửa
Khổ phận nhiều khi tối rẽ đường
Đợi kẻ hôm nào thương vẫn níu
Trông thằng bữa nọ nhớ còn vương
Từng canh ả muốn vào chung cuộc
Có thể từ đây mãn nguyện trường

12/3/2023

-------------------
★ Bài họa của Tòng Trần

Ý CHẲNG THƯỜNG

Chợt ngẫm lời thơ ý chẳnrg thường
Văn bày vận rải đẫm ngàn hương
Từ gieo lắm bữa sai đầy nẻo
Chữ rắc nhiều hôm lạc đủ đường
Ngủ vẫn chưa tròn đêm lại níu
Moi hoài chửa vẹn sáng còn vương
Vì mê xướng họa cho bằng hữu
Có lẽ rồi đây phải học trường.

13/3/2023.

-------------------
★ Bài họa của Nguyen Nho

QUÊN CỐ HƯƠNG

Xòng xuay tạo hóa chuyện bình thường
Chẳng có ai mà thiếu cố hương
Lắm kẻ ra đời lên làm tướng
Bao anh tiến chức lại quên đường
Nhân tình thế thái ai ngờ tưởng
Nghĩa nặng quê nghèo mấy vấn vương
Nắm vố lên voi ngồi tận hưởng
Yên thân phú quí chốn quan trường

13/3/23 Nguyễn Nho

-------------------
★ Bài họa của Hương Lan

NHẠT NHẼO

Trần gian vẫn chối cảnh luân thường
Nhạt nhẽo hoa tàn chẳng sắc hương
Cũng bởi duyên tình phơi cạnh lối
Còn chăng nghĩa ái trải bên đường
Tâm rầu nức nở hồn khơi mộng
Trí nẫu mơ màng dạ khỏa vương
Chỉ thấy âu sầu vây quạnh ngõ
Mà nghe gió thổi lạnh đêm trường

Hương Lan

-------------------
★ Bài họa của Hà Ngân

KHÚC NHẠC BUỒN

Bài hát tình yêu của Mộng Thường
Sau cùng lệ đổ quyện màng hương
Vì dân lính trận đành chung hướng
Bởi nước chàng trai quyết dọn đường
Để gái đi tìm bom đạn vướng
Cho người nằm lại khói mồ vương
Làm bao nức nở như mùa phượng
Thấy cảnh chia ly lắm đoạn trường .

Ngânha

-------------------
★ Bài họa của Phượng Phượng

KHUNG TRỜI MỘNG

Lối cũ hoàng hôn cảnh lạ thường
Nghe mùi dạ thảo ngát nồng hương
Chiều hoang nắng lụi tàn trên phố
Ngõ vắng mù giăng trải cuối đường
Bước lặng em về trinh nữ ngủ
Sân buồn gió thổi bạch hồng vương
Tình anh đã chín khung trời mộng
Mấy thuở nào quên cái cổng trường/

NPP 13/03/2023

-------------------
★ Bài họa của Đăng Khoa Lê

CHIỀU QUÊ

Xóm nhỏ chiều hôm nhộn bữa thường
Bay mùi nhạn bưởi ngạt ngào hương
Sương choàng trắng nõn tràn trên ruộng
Nắng phủ vàng chanh rải cuối đường
Đón buổi ong về hoa đã khép
Đến khi gió quẩn nhuỵ còn vương
Trò ngoan mở lớp tưng bừng nhảy
Trống điểm giờ tan khép cổng trường

L Đ K 13/03/23

-------------------
★ Bài họa của Luong Tran

TRẢ MỘNG THƯỜNG

Mãn cuộc đời ta trả kiết thường
Mai về đất mẹ ngửi trầm hương
Mình đơn quạnh quẽ ai tầm ngõ
Một bóng đìu hiu kẻ viễn đường
Mấy buổi xuân tàn ôm lỡ mộng
Mong từng hạ kết ủ hoài vương
Màu xanh kỷ niệm giờ phai dấu
Mỏi mắt tìm đâu cõi lịm trường...

13/03/2023

Ký Ức Miền Quê

<D.974><Tình Quê>


KÝ ỨC MIỀN QUÊ

Mưa buồn buổi ấy ngậm ngùi sang
Đổ những chùm tuôn sạch lá vàng
Xóm cũ âm thầm sương tản đọng
Thôn nghèo lặng lẽ nước tràn loang
Nhìn hôm sớm quyện mờ nhân ảnh
Ngắm ngọn triều dâng tỏ nghĩa làng
Chạnh nỗi niềm xưa hoài phảng phất
Cho chiều khắc khoải điệu hè vang.

Mai Thắng 
230314 

--------------
★ Bài xướng của Phượng Phượng

MIỀN KÝ ỨC

Nẻo vắng mưa buồn lạnh bỗng sang
Hàng cây lá mộng bến trăng vàng
Sương chìm xóm nhỏ màn đêm úa
Gió cuộn thôn nghèo vũng nước loang
Đỏ bóng đèn pha đầu cửa chợ
Mờ cây nến đảo cuối ranh làng
Khung trời lặng lẽ sầu mây khói
Vẫn tiếng côn trùng hợp xướng vang

NPP 12/03/2023

-------------------

★ Bài họa của Trần Tòng

VẾT DẦU LOANG

Tia hồng tỏa rọi vết dầu loang
Cứ ngỡ trời xanh rải sợi vàng
Mỗi độ xuân tàn sương khỏi đến
Nay mùa hạ viếng bão đừng sang
Sầu khi cảm thấy xem đời chợ
Hận buổi chừng nghe dõi số làng
Khởi dạ u buồn bên chiếc võng
Đau hồn ảo não nhớ chiều vang.

12/3/2023.
Trần Tòng

-------------------
★ Bài họa của Hương Lan 

NHỚ

Bát điệp, Tứ quý, Giao cổ đối

Nhớ thuở hôm nào lạnh đã sang
Chìm trong nỗi nhớ mộng Thu vàng
Hoa tàn nhớ mãi chờ Xuân đượm
Cảnh rã mơ hoài nhớ Hạ loang
Lại nhớ bên người tim nẫu ngả
Hình xinh nhớ đã đợi quanh làng
Xuân nào cũng nhớ ngày viên mãn
Vẫn nhớ hương tình tỏa rộn vang

Hương Lan

-------------------
★ Bài họa của Huynh Nguyen Nho

HÈ SANG

Xuân tàn lặng lẽ đến hè sang
Thức giấc bình minh xỏ nắng vàng
Trước cửa đàn chim ca ríu rít
Sau nhà lũ vịt réo oàng oang
Ve sầu ngủ kỹ ùn lên đất
Dế dũi đào hang rủ xuống làng
Vận vật xinh tươi người hớn hở
Chim về tui hội hát ca vang

12/3/23 Nguyễn Nho

-------------------
★ Bài họa của Anh Thạch Hãn

MIỀN KÝ ỨC

Quê nghèo trở lạnh gió mùa sang
Vẫn cảnh hoàng hôn rụng lá vàng
Khói giữa nương chiều lơi lả cuộn
Mây đầu biển tối nhạt nhòa loang
Nhìn trăng đổ bóng nằm bên ngõ
Lại cảnh chìm sương vỡ cuối làng
Cảm nhịp chuông chùa trôi ý nghĩ
Đây miền kỷ niệm sóng lòng vang .

LCT 12/O3/2O23

-------------------

★ Bài họa của Huynh Trần Đình Tấn

XUÂN CHUYỂN TIẾT

Xuân vừa chớm mãn Hạ ùa sang
Ruộng lúa triền sông đổ ngã vàng
Để cội Mai Hồng đau chỗ úa
Thương cành Huệ Cúc nẫu vùng loang
Còn đây cảnh sướng bà ra chợ
Vẫn đó mùa vui ả hội làng
Bếp lửa ân tình luôn rực rỡ
Trong nhà giọng hát vẫn lừng vang

12/03/2023

-------------------
★ Bài họa của Huynh Đăng Khoa Lê

LÀNG TÔI

Mưa rào chớp giật báo hè sang
Nhạn vải mùa qua quả chín vàng
Bướm chạm hoa nồng say cánh tỏ
Ong vờn nhuỵ thắm mởđài chang
Vui vì sắc khởi hàng quây chợ
Sướng bởi màu thay lúa ngập làng
Tấp nập vùng quê vào đổi mới
Muôn nhà rộn rã tiếng cười vang

L Đ K 12/03/23

-------------------
★ Bài họa của Huynh Nguyễn Tiến

QUA MIỀN KỶ NIỆM

Qua miền kỷ niệm bến đò sang
Nẻo cũ đường xưa nắng nhuộm vàng
Dõi mảng mây vờn đeo gió lộng
Theo nguồn nước chảy rẽ bề loang
Hoàng hôn lả lướt chìm trong ngõ
Cột khói đìu hiu tỏa giữa làng
Bước mỏi ru hồn nơi tĩnh tọa
Khung trời bỗng vọng sáo diều vang.

-- Nguyễn Tiến

-------------------
★ Bài họa của Anh Chin Ngo Van

MIỀN QUÊ THANH BÌNH

Đi về nẻo ấy vượt cầu sang
Bãi cỏ mềm êm nhuộm nắng vàng
Cảnh những con chuồn chao cánh lượn
Khi mùa nước lũ ngập bờ loang
Kia hàng Phượng vĩ xanh đầu xóm
Đó dãy bằng lăng đẹp cổng làng
Một nỗi mơ màng cơn gió thoảng
Như là khúc nhạc khẽ thầm vang.

Chin Ngo Van. 13/3/2023!

-------------------
★ Bài họa của Huynh Đặng Văn Ba

HỌA Y ĐỀ...

Mưa chiều ảm đạm bỗng đùa sang .
Ủ rũ phòng đơn nát mộng vàng .
Những giọt sầu rơi tuôn chảy mướt .
Bao dòng lệ rớt đổ bò loang
Sương buồn đảo lượn bên đầu ngõ .
Gió giận vờn đeo ở giữa làng .
Rạng liễu ngơ hồn lo phủ tối .
Côn trùng trổi giọng hát hò vang ....

Đặng Văn Ba.....

16 tháng 3 2023

Xuân Vẫn Chưa Rời

<D.973><Bốn Mùa>



XUÂN VẪN CHƯA RỜI

Còn xuân dạo bước hẳn chưa hè
Vẳng tiếng ngân rền lại lũ ve
Trắng mảng sen đồng luôn diễu đẹp
Vàng hoa cúc bội chẳng phai nhòe
Sương hoài thoảng lạnh cây đà thức
Nắng vẫn trây lười lửa chột khoe
Giữa chặng hoàng hôn gìn biến ảo
Niềm vui hạnh phúc đãi chung bè.

Mai Thắng 
230312

----------------
★ Bài xướng của Ngân Hà

KHOẢNG KHẮC GIAO MÙA

Có phải thời gian đã gọi hè
Nên vườn rộ tiếng của đàn ve
Huỳnh hương trổ lá màu thêm đậm
Bỉ ngạn tàn hoa sắc cũng nhòe
Cận ngõ cau sà bông trắng nở
Ngoài đồng lúa trĩu hạt vàng khoe
Và ta bỗng nhớ bao hoài niệm
Những thuở còn thơ với bạn bè .

Ngânha 
110323

----------------
★ Bài họa của anh Thạch Hãn

ĐỔI HỌ VÌ THƠ

Vần thơ của chị quá hay hè
Đọc bỗng nghe rền tưởng tiếng ve
Vẫn lối hành văn màu lửa nhạt
Còn khi chuyển ngữ bóng đêm nhòe
Câu từ đẹp giống mùa hoa nở
Ý nghĩa tươi hồng cảnh phượng khoe
Chỉ tiếc Quỳnh Hương vừa rụng ngõ
Buồn nghe đổi họ muốn theo bè .

LCT 11O32O23

----------------
★ Bài họa của Thanh Nhiên Nguyễn

THUYỀN DUYÊN

Trời như gió quyện chuyển sang hè
Ngõ trải mây vờn rộn tiếng ve
Mến cảnh âm thầm trao ngữ đẹp
Nhìn hôm lặng lẽ ủ mưa nhòe
Thương chàng mấy thuở hoài trông đợi
Nhớ bậu bao lần vẫn phải khoe
Để lúa đầy bông rồi dạm ngõ
Thuyền duyên thỏa mãn hợp đôi bè!

Nguyễn Thanh Nhiên

Giữ Chút Xơ Dằn

<D.972><Cảm Xúc> 


GIỮ CHÚT XƠ DẰN

Cạn sớm mau tìm để dưỡng thơ
Đừng lâu chạm quá dễ phai mờ
Đêm nằm khó ngủ đành vay mộng
Sóng vỗ nguôi vờn ghẹo bảo mơ
Vẫn biết nhiều khi đầy mệt mỏi
Mà giăng lắm ngả hệt ngây khờ
Khôn lường mấy việc đời u uẩn
Thoảng lại đan cài chớ bõ ngơ.

Mai Thắng 
230312 

------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

CHỈ CÒN XƠ

Ôi! buồn bởi sớm cạn nguồn thơ
Ý tưởng mòn nên nghĩa nhạt mờ
Những dạo vô hồn ôm biển sóng
Bao chiều nhập tửu níu miền mơ
Nhiều khi lắng giữa triền mê muội
Khổ lúc chìm trong chuỗi dại khờ
Mộng đã tan đành thôi khép cửa
Đau lòng bỗng thấy họ làm ngơ ./.

LCT 11/O3/2O23

-----------------
★ Các bài họa trên FB của Thạch Hãn

1. Hà Ngân

VẪN ĐỌC THƠ ANH

Mỗi sáng luôn là đọc áng thơ
Và theo dõi suốt đó anh mờ
Hôm thì lục bát đầy nhung nhớ
Bữa lại thi đường đủ mộng mơ
Thuận nghịch còn ngu vì nhỏ dở
Độ thanh ít hiểu bởi em khờ
Nhưng mà vẫn đọc rồi tim thả
Chớ chẳng khi nào đã ngó ngơ.
Ngânha

-------------
2. Trần Đình Tấn

TẠI MẮT MỜ

Hôm này ốm nặng chẳng làm thơ
Cũng bởi vì ôm cặp mắt mờ
Có những đêm buồn theo tuổi mộng
Cho vài buổi nẫu nhớ đời mơ
Ngày trôi nghĩa cạn lần êm ả
Buổi đến tình phai chuỗi dại khờ
Một dãy duyên nồng luôn cửa đóng
Thôi đành nguyện ước chỉ nhìn ngơ
11/3/2023

---------
3. Tòng Trần

CŨNG VÌ THƠ

Cạn chữ vơi từ phải hết thơ
Tìm câu chọn ý nghĩa thêm mờ
Thôi đành lại biển đùa cơn sóng
Chớ để vô rừng giỡn bụi mơ
Mãi tửu rồi văn đầu trí muội
Hoài men với tự não tâm khờ
Đêm tàn vẫn thức ngồi bên cửa
Buổi đến như người lạc chỗ ngơ.
11/3/2023.

-----------
4. Phượng Phượng

GỞI CHÀNG LÃNG TỬ


Gởi gắm cho chàng những giọt thơ
Từng đêm ấp ủ dưới sao mờ
Thương màu phố lạnh hồn trăng ủ
Nhớ cảnh quê buồn bóng nhạn mơ
Vẫn tiếng đàn khuya sầu tuổi dại
Cùng canh rượu sớm mộng đêm khờ
Nghe đời thả muộn phiền theo gió
Giữa tối đơn lòng dạ ngẩn ngơ/
NPP 11 /03/2023

------------
5. Phạm Triều Hải

MÃI QUYỆN LÀN HƯƠNG.

Đẹp nét nhu mì quãng tuổi thơ
Thời gian cõi sáng vệt đâu mờ
Khơi đầy biển mặn in hoài bão
Giữ trọn ân nồng thoả ước mơ
Bởi giữa niềm tin lòng bạn ấm
Vì nôi mộng tưởng lúc tim khờ
Đan tình kết nghĩa cơi dày dặn
Bối cảnh hoa bừng lặng lẽ ngơ.
11/03/2023

------------
6. Nguyễn Tiến

NHẢ THƠ ĐỀU

Mỗi bận lên đàn nhả tứ thơ
Làm cho kẻ đọc bỗng lu mờ
Cho dù biển cạn yên triều vỗ
Dẫu phải đêm tàn trọn giấc mơ
Nối chữ liền câu lồng cảnh đẹp
Hoà thanh đủ nghĩa phất tâm khờ
Dâng người thưởng lãm từ ban sáng
Trạch cũng mê hồn hoá ngẩn ngơ .
- Nguyễn Tiến

-----------
7. Vạn Cổ Sầu

CHẲNG THIẾT


Mộng đổi xa dần những bút thơ
Tàn đêm lẳng lặng đếm sao mờ
Phiên trà chả dụng vùi tâm nhớ
Hũ tửu không dùng gọi giấc mơ
Nếu vẫn còn vương tình hẹn dở
Đành thôi mãi dệt tiếng yêu khờ
Hôm chờ ghép lại thềm trăng vỡ
Cảm thấy tim mình bỗng lạnh trơ.
Vạn Cổ Sầu: 11/O3/2O23

----------
8. Đăng Khoa Lê

TRƠ VỎ


Khốn nỗi không còn cảm hứng thơ
Dòng khơi chắt cạn đã phai mờ
Nhiều hôm nhạt nhẽo moi nguồn ước
Lắm bựa bơ phờ kiếm tuổi mơ
Sống giữa tình côi trồi trí muội
Chìm trong biển đắng đọng tâm khờ
Tan tành mộng ảo đành treo bút
Gác chuỗi u sầu một kiếp ngơ
L Đ K 11/03/23

----------------------
★ Bài hoạ của Hồng Phượng

TIẾT THÁNG BA

Rất sợ bao lần hụt hẫng thơ
Vì chưng tứ vận mãi lu mờ
Đôi lần xoay xở tìm thi hứng
Mấy bận quay cuồng dõi ước mơ
Thưởng nguyệt tâm hồn thêm tỉnh táo
Nhìn sao trí não bớt ngu khờ
Bên ngoài giá lạnh còn lai vãng
Tiết tháng ba rồi vẫn ngác ngơ !
HP

Như Mùa Hạ Đến

<D.971><Bốn Mùa>


NHƯ MÙA HẠ ĐẾN

Chiều trôi lặng lẽ nép bên đường
Lãnh đạm ve sầu vẳng tiếng thương
Nắng lửa chưa về chiêu đãi phượng
Thời gian cũng lại thích nghi trường
Xuân vừa dạm rảo không đàn xướng
Mộng dễ quen dần chẳng ngó phương
Cảm xúc dường luôn cần tịnh dưỡng
Màu hoa dáng ngọc vẫn như thường.

Mai Thắng 
230311 

----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

NGHE NHƯ MÙA HẠ ĐẾN

Những giọt chiều rơi cuối nẻo đường
Nghe miền hạ dẫm vết buồn thương
Thời gian đã khép bên hàng phượng
Kỷ niệm đành chôn giữa mái trường
Mộng cũ muôn đời không đổi hướng
Mơ hồng vạn kiếp chẳng dời phương
Mà sao cứ ngược dòng hoang tưởng
Lắng giữa mùa hoa cảnh lạ thường ./.

LCT O9/O3/2O23

------------------
★ Bài họa của Trần Đình Tấn

HẠ CHỜ XUÂN

Ngày Xuân nắng nhạt ở bên đường
Để Hạ vun tràn những mến thương
Mỗi buổi tình trao nằm góc phượng
Nhiều hôm nghĩa gửi lại sân trường
Trông từng bạn hữu rầu xa hướng
Thấy cảnh ân tình vội rã phương
Lặng lẽ mùa ve sầu khó tưởng
Người đi lệ đẫm ướt như thường

Trần Đình Tấn
09/3/2023

-----------
★ Bài họa của Tòng Trần

HẠ SẮP VỀ...

Bầy Ve rộn rã núp bên đường
Dẫn Hạ men về khắp nẻo thương
Gió vẫn vờn mây đùa tuổi phượng
Trời đang đuổi nắng giỡn sân trường
Mơ ngày tái ngộ từ muôn hướng
Mộng bữa tương phùng ở bốn phương
Bởi dạ hoài trông nào biết cưỡng
Vì tim mãi nhớ...lạ vô thường.

Tòng Trần
09/3/2023.

---------
★ Bài họa của Phượng Phượng

NẮNG VẪN HOÀI THƯƠNG

Còn vương bóng cũ dọc con đường
Mỗi buổi tan chiều gợi nhớ thương
Lệ đổ từ hôm tàn cánh phượng
Tình xa tự bữa đến sân trường
Quên rồi cảnh muộn sầu muôn hướng
Bỏ lại đêm phiền vọng bốn phương
Những tối lòng đơn nằm mộng tưởng
Buồn hơn bãi vắng cõi vô thường ./

NPP 09/03/2023

15 tháng 3 2023

Quà Ngày 8/3

<D.970~Lễ Hội>

 
QUÀ NGÀY 8/3

Ồ! tôi thiết nghĩ phải trao quà
Hẳn sẽ không ngoài một đoá hoa
Đấy hả... hồng tươi bày đũa ngọc
Kìa xem... phấn ngọt ủ men ngà
Hương đầy đủ tạo duyên cầm chắc
Nét khả quan dành bạn miễn tha
Trọn tháng tròn năm thề mẫn cảm
Ngày nay khí vượng vững yên nhà.

Mai Thắng 
230308 

-----------------
★ Bài xướng của Sông Thu

MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

(cho ngày 8/3)

Em chẳng cần chi một bó hoa
Cũng không mơ ước được thùng quà
Áo quần sang trọng hay giày dép
Son phấn kiêu sa hoặc ngọc ngà
Chỉ muốn anh tròn câu thệ ước
Và mong chồng bỏ thói bê tha
Chăm lo con cái, yêu thương vợ
Hạnh phúc quanh năm dưới mái nhà.

Sông Thu
( 07/03/2023 )

14 tháng 3 2023

Chuyện Ngày Ấy

<D.968><Ký Ức>
Cảm tác theo hồi ký của Minh Thúy đăng trên blog Lãng Phong


CHUYỆN NGÀY ẤY

Ai người lý giải được tình yêu
Cảm nghĩ gì không với mọi điều
Đã mở hương lòng giao tiếp nhận
Như chờ cuộn sóng mỉm cười xiêu
Dường trăng gió chỉ vô hình bỡn
Phó biển triều dâng rộn rã chiều
Chạnh cảnh con thuyền đi rẽ bóng
Phiên đời đẹp mãi thả hồn phiêu.

Mai Thắng 
230307 

-----------------
★ Bài xướng của Lê Hữu Nghĩa

CHUYỆN NGÀY ẤY

Khó nói trên đời nhứt tiếng yêu
Dù tim ấp ủ biết bao điều
Ngẩn ngơ thêu dệt ngàn trang mộng
Thơ thẩn suy tư vạn buổi chiều
Ong bướm vẫn hoài mơ ước lắm
Gió trăng luôn mãi rứt ray nhiều
Tình còn cất giấu trong câm nín
Ôm ấp cả đời một tiếng yêu .

LHN

-------------------
★ Bài họa của Minh Thúy

CHUYỆN NGÀY ẤY

Bao giờ mới hết khổ vì yêu
Khóc mãi hằng đêm nghĩ lắm điều
Chỗ mộng bồi hồi hoa rũ nắng
Bên sân khắc khoải lá rơi chiều
Ngăn từng đợt sóng bùng thương đậm
Nén mỗi cơn tim dậy thắt nhiều
Ý nhạc tràn thơ niềm ấp ủ
Cho lòng lắng dịu chuyện tình yêu .

Minh Thúy Thành Nội
2/19/2023

-----------------
★ Bài họa của Lý đức Quỳnh

CHUYỆN NGÀY ẤY

Nhớ thời trinh bạch mới vào yêu
Phất phới đền thiêng mảnh lụa điều
Rón rén theo trăng về cõi mộng
Ngu ngơ buộc gió giữ hương chiều
Nghìn trang thơ gởi, bâng khuâng mãi
Vạn khúc nhạc trao, bẽn lẽn nhiều
Lửa nhóm tương tư hoài cháy đượm…
Nay còn vết bỏng thuở vào yêu.

Lý Đức Quỳnh
2/3/2023

Vịnh Tranh Thiếu Nữ

<D.969><Tranh Cảnh>
Sáng tác theo tranh Nguyễn Sơn 


VỊNH TRANH THIẾU NỮ

Mình em tĩnh lặng với sương chiều
Cảnh diễn mơ màng góc tịch liêu
Dõi mắt hoài nghi nhìn vạn nẻo
Gìn tâm khát vọng cảm muôn điều
Tay hờ khoá nhẹ cung kiều diễm
Dáng dỗ khơi lành mộng thả phiêu
Chạnh nghĩ gì như trầm tưởng nếp
Dường ma lực muốn nhủ hơn nhiều.

Mai Thắng 
230308 

-----------------
★ Bài hoạ của chị Hồng Phượng

TỪNG ĐÊM

Ngày qua tháng lại nỏ thay chiều
Một hướng trông về bến quạnh hiu
Áo trắng ngày xưa thời thiếu nữ
Khăn san thuở đó lụa tơ điều
Bàn tay nhỏ nhắn ngăn… xô dạt
Mắt ngọc xa vời níu … nổi phiêu
Có phải thời gian hờ hững quá
Từng đêm lệ đẫm trở trăn nhiều !

HP

13 tháng 3 2023

Rạng Rỡ Sắc Xuân

<D.967><Thơ Xuân>



RẠNG RỠ SẮC XUÂN

Bên đường rạng rỡ sắc ngày xuân
Những nụ hoàng mai nở sáng ngần
Dáng chuẩn yêu kiều xem lễ hội
Khu vườn hớn hở dượt bàn chân
Tầm hoa cánh chuộng mê thời cũ
Gạn lửa lòng nghênh đỗ hướng gần
Vẳng điệu chuông rền nơi tĩnh cốc
Ngân chiều bóng nhỏ lại vào sân.

Mai Thắng 
230306
<mt>88%<V+1v>

------------------
★ Bài xướng của Dạ Vũ

NỤ HƯƠNG NGẦN

Nắng đổ bên đời rực sắc xuân,
Tình ươm rạng rỡ nét hương ngần.
Em về gió quyện vương ngời mắt
Kẻ đến mây vờn luyến mhịp chân.
Mấy dặm xa mờ duyên vẫn tụ
Bao đường cách biệt ý luôn gần.
Nghe chiều vọng thoảng hồi chuông nguyện
Ngỡ nụ ai cười vỡ trước sân !

Dạ Vũ

------------------
★ Bài họa của Tâm Duyên 

NỤ HƯƠNG XUÂN

Ta chừ độ tuổi đã tàn xuân,
Đầu bạc, răng long, dạ trắng ngần.
Dẫu sắc ru tình theo thế tục,
Nhưng hồn giữ ý nhập thiên chân.
Hoa thơm thương gởi về nơi lạ
Khúc nhớ thân trao đến kẻ gần.
Em có nghe Xuân cười khúc khích
Vờn trêu khách mộng tận ngoài sân

Tâm Duyên

------------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh 

DƯỚI ÁNH THIỀU QUANG

(Họa hoán vận)

Thiều quang rực rỡ, bước ra sân
Ngắm nụ vàng mai dưới nắng ngần
Hoa lá dịu dàng mơn trớn gió
Bướm ong hồ hởi lãng du xuân
Cây già nhánh cỗi bung chồi thắm
Lối nhỏ đường xưa ủ mộng gần
Ngước mắt nhìn trời xanh vút lộng
Giang hồ ý khởi giục đôi chân

Lý Đức Quỳnh 

Áo mỏng dính mưa

<D.966><Cảm Xúc>



MƯA VỜN ÁO MỎNG

Khi tà áo mỏng nhọc nhằn mưa
Ướt sũng làm sao khép mảng thừa
Mặc cảm thân ngà đang diễn hớ
Phơi bày vóc ngọc đủ tường chưa
Đừng mơ dạ nhủ sinh thèm khát
Cẩn nghĩ lòng say đáp dụng chừa
Những vẻ hồn nhiên càng bất tận
Khu vườn ngự uyển kín miền bưa

Mai Thắng 
230306
* bưa : Vừa thỏa. Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa (thơ Hàn Mặc Tử)

------------------
★ Bài xướng của Quế Hằng 

ÁO MỎNG DÍNH MƯA

Vóc Ngọc vô tình bị dính mưa,
Phong phanh áo mỏng lộ ra chưa.
Tan lòng kẻ nọ đôi đường thiếu,
Xót dạ người kia mấy khoảnh thừa.
Dù móm trời cho no vẫn muốn,
Dẫu tàn đất thí chết không chừa.
Hỡi ai có của xin đừng đề,
Vóc Ngọc vô tình bị dính mưa.

QUẾ HẰNG 

12 tháng 3 2023

Sinh Nhật 83

<D.965><Sinh Nhật>
Mừng sinh nhật lần thứ 83 của Thầy MAI LỘC 12/3/23



SINH NHẬT 83

Ngưỡng tám nay Thầy nhập bảng ba
Mừng minh mẫn vượt thức giao hòa
Thơ hoài khắc khoải hồn quê đọng
Trí vẫn khiêm nhường cảnh ngộ qua
Cuộc sống thanh nhàn tâm điểm nhãn
Lầu trang giản lược chén hương trà
Khung trời trải mộng đầy vương vấn
Khỏe mạnh trong người khẽ hát ca.

Mai Thắng 
230212

----------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

LÒNG QUÊ

Lững thững Xuân về giữa tháng ba
Lòng dưng cảm khái lệ chan hoà.
Liều xiều gậy trúc âm thầm bước
Man mác dòng đời lặng lẽ qua!
Tiếng trống trường xưa se sắt nhớ
Tơ lòng nhạc cũ ngậm ngùi ca.
Cám ơn Mai Thắng tình sâu đậm
Nhắn giúp lòng quê mượn khói trà!

Mailoc
03-06-23

----------------
★ Bài họa của Cao Bồi Già

CHÚC MỪNG THI HUYNH

Mừng chúc thi huynh tuổi tám ba
Thọ khang, hạnh phúc, sống an hòa
Buồn trông trang sử còn nghiêng ngửa
vui ngẫm đường đời đã trải qua
Đất khách, bâng khuâng nhìn đỉnh tuyết
Quê nhà, man mác mượn hương trà
Trăm năm nhẩm đếm còn xa …lắc
Thôi bác cùng em cứ tếu …ca…

CAO BỒI GIÀ
04-03-2023

----------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

MỪNG THỌ THẦY MAI LỘC

Xướng họa mừng Thầy tuổi tám ba
Vần thơ bốn biển góp vui hòa
Việt Nam chữ nhớ trò đưa tới
Âu Mỹ lời thương bạn gởi qua
Nghĩa ủ men nồng thay chén rượu
Tình pha vị đượm thế chung trà
Nhạc sinh nhật sẵn nhiều trên mạng
Mở máy lên hình trực tuyến ca.

Lý Đức Quỳnh
4/3/2023

----------------
★ Bài họa của chị Phương Hà

MỪNG TUỔI TÁM BA

Mừng anh Mai Lộc tám mươi ba
Gia đạo an vui cảnh thuận hòa
Sức khỏe khang cường luôn vẫn giữ
Tinh thần sáng suốt mãi không qua
Khi vui, giải trí cùng câu chữ
Lúc rảnh, nhàn thơi với ấm trà
Yên ả tháng ngày, tâm thoát tục
Thả hồn theo khúc nhạc thiền ca.

Sông Thu
( 05/03/2023 )

----------------
★ Bài họa của Thiên Lý

NHÀ THƠ MAI LỘC TUỔI 83

Cành mai trẩy lộc hát xuân ca
Trời đất yên vui cảnh thái hoà
Sông nước mênh mông tình viễn dặm
Duyên thơ ấm áp nét thu ba
Tuổi già chào đón mừng chung rượu
Thi hữu giao bôi nhấp chén trà
Lòng vẫn bâng khuâng mà tự vấn
Thôi đừng lo lắng chuyện ngày qua …

THIÊN LÝ

----------------
★ Bài họa của Minh Thúy

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY MAI LỘC

Chúc thọ ơn trời tuổi tám ba
Khuôn dung phúc hậu nét vui hoà
Xa quê nhớ mãi thời gian trước
Viễn xứ thương hoài kỷ niệm qua
Gõ cửa vườn thơ say chữ nghĩa
Nhìn đêm bóng nguyệt ẩm sen trà
Thi đàn họa xướng mừng sinh nhật
Phước lộc Thầy cười hát khúc ca

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 3/5/2023

----------------

★ Bài họa của chị Phượng Hồng

VƯỢT

Vượt mốc bao lần trụ tám ba
Sao hoài mạnh khoẻ sống hài hoà
Tâm xa đất mẹ cô đơn ghé
Trí ngụ quê người lặng lẽ qua
Cảnh tượng u buồn tàn điếu thuốc
Màn sương lạnh lẽo nguội chung trà
Nhìn bông tuyết lượn lờ song cửa
Chợt tiếc ngày nào nhớ giọng ca !

PHƯỢNG HỒNG

----------------
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân

THẦY HỌC CŨ .

Khúc hát trường xưa vọng nhịp ba
Dáng người đứng lớp thật ôn hoà
Học sinh thủa đó chờ bài trả
Nhà giáo thời nay khổ chuyện qua
Già trẻ cùng sang trang lịch sử
Tháng ngày nào đọng bộ khay trà
Khói sương che kín đôi vầng trán
Thầy hỏi trò còn nhớ quốc ca ...

Rancho Palos Verdes 5 - 3 - 2023
Cao Mỵ Nhân

----------------
★ Bài họa của Liêu Xuyên

MỪNG THẦY MAI LỘC 83

Mừng Thầy Mai Lộc tám mươi ba,
Minh mẫn đời thêm sống ái hoà.
Mộng ước đầy vơi tâm được đến,
Mảnh tình son sắt trí lần qua.
Mong manh cuộc thế cười câu phú,
May mắn trần duyên đượm chén trà.
Mưa nắng gió trời đông hạ đổi…
Mơ ngày Xuân thắm hát đàn ca !

Liêu Xuyên

----------------
★ Bài họa của Mỹ Ngọc

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 83 THẦY MAI LỘC.

Mừng Thày Mai Lộc tám mươi ba,
Minh mẫn an khang tuổi thái hòa.
Xướng họa kinh thi nay bước tới,
Bảng đen phấn trắng đã từng qua.
Chiều tà vọng nguyệt nâng ly rượu,
Sáng sớm xem hoa nhấp chén trà.
Còn lại bao ngày xin tận hưởng.
Bốn mùa cảnh sắc khúc cầm ca.

Mỹ Ngọc,
Mar.6/2023.

----------------
★ Bài họa của Trinh Cơ

CHÚC MỪNG TUỔI TÁM BA

Canh Thìn tám chục tuổi hơn ba
Người đã sống vui đời thái hòa
Sử ký chính môn truyền chửa hết
Địa hình biệt lập dạy không qua
Thong dong trời đất mai chầu rượu
Thanh thản trần ai mốt chén trà
Ước mộng tuổi già luôn vướng mắc
Mỗi ngày lên hát khúc hoan ca…

TRỊNH CƠ

----------------
★ Bài họa của Yên Hà

MỪNG THƯỢNG THỌ

Thượng thọ ơn Trên đã tám ba
Mừng thầy vẫn khoẻ sống vui hoà
Văn chương lịch sử sách mềm cuộn
Hoen ố từng trang can thế qua
Quan ải đất liền nay đổi chủ
Nước dâng mất đảo vẫn tung ca
Đau lòng ơn nước đời Tiên Tổ
Sự thế trần ai hận .. uống trà !…

Yên Hà
5/3/2023

----------------
★ Bài họa của Mai Xuân Thanh

CHÚC MỪNG THẦY MAILOC 83

Sinh Nhật thầy Mailoc tám ba
Giáo sư, Hiệu trưởng, vốn ôn hòa
Yêu trường Trung Học, cơn mưa lại
Mến cảnh sông ngòi, ngọn gió qua
Sông nước Cửu Long, xoài cam nhãn
Miền Nam lục tỉnh bưởi hoa trà
Tuổi vàng chúc thọ, nâng ly cạn
Tiệc rượu tưng bừng rộn khúc ca…

Mai Xuân Thanh
March 05, 2023

----------------
★ Bài họa của Thái Huy

NIỀM VUI THÊM TUỔI

Tưổi nay Anh Lộc Tám Mươi ba
Mình đoán thôi nhe rất hiếu hòa
Chẳng muốn rầy rà trò bá láp
Không mong rục rịch chuyện can qua
Chỉ cần thơ túi cùng Thơ Thẩn
Và thích rượu ngon với hảo trà
Sưởi ấm cái già nơi đất khách
Sáng ra mở cửa đón chim ca.

Thái Huy
Mar/05/23

----------------
★ Bài họa của Đức Hạnh

NHỚ CÔNG ƠN THẦY

Con thuyền lặng lẽ chở người qua!
Rạng rỡ trường xưa cảnh thái hòa
Cảm tạ chương trình khai não hóa
Chu toàn sứ mạng trỗi nguồn ca
Mầm gieo đẹp đẽ ngời hoa lá
Nghĩa cử hồng tươi thắm rượu, trà
Trọng ngãi ân Người cho tất cả
Ơn Thầy nhớ mãi tựa tình Ba…[1]

Đức Hạnh
06 03 2023
[1] Ba còn goi là: cha, bố… “Kính thầy như cha

----------------
★ Bài họa của Lê Mỹ Hoàn

CHÚC MỪNG TUỔI THỌ

Kính chúc mừng người đã tám ba
Giảng sư bao đức độ khoan hòa
Một thời bảng gỗ dừng chân đứng
Phút chốc phấn vàng phủ bước qua
Xa xứ lìa nhà thương đất Tổ
Nhìnquê đau dạ đắm tình ca
Ngắm hoa phảng phất lời thơ cũ
Còn đọng hương xưa dưới đáy trà.

Lê Mỹ Hoàn
3/8/2023

----------------
★ Bài họa của Bảo Trâm

CHÚC SINH NHẬT HUYNH MAI LỘC

Kính chúc Thi Huynh tuổi tám ba
Trời cho lão giả vẫn an hòa
Thân thời khỏe mạnh vui đời tới
Trí vẫn tinh anh ngắm cuộc qua
Sáng sớm loanh quanh đùa ánh Hạ
Chiều tà nhấm nháp hưởng chung trà
Thong dong hưởng lộc trên ban xuống
Cảm hứng ngâm nga với tửu ca.

Bảo Trâm 

----------------
★ Bài họa của huynh Lâm Mỹ Thuận

CAO NỖI NHỚ

Nay thầy tám chục lẻ thừa ba
Ngụ ở Cờ Huê giữ hiếu hòa
Mẫn tuệ tinh thần soi bóng ngả
An nhàn cuộc sống dõi chiều qua
Này khôn với dại khung màn ảnh
Những dở cùng hay một ấm trà
Tuổi thọ tăng dần cao nỗi nhớ
Quê người mãi vọng khúc bình ca !

Mỹ Thuận.
13/03/2023.

----------------
★ Bài đối họa của Mai Thắng

MỪNG SINH NHẬT 83

(bài đối họa thể song thanh)

Mừng Thầy ở tuổi tám mươi ba
Hưởng vẻ an nhiên bóng thái hòa
Đất hứa thời bình chăm vận mệnh
Đời nghèo cảnh tỉnh dẹp can qua
Quê Cao Lãnh cũ bày phường khóm (*)
Khắp Kiến Phong xưa rộ rượu trà! (*)
Đỉnh điểm trường tồn luôn biến hóa
Đường vào xóm Miễu (*) diễu câu ca.

Mai Thắng 
230310 
----------
* Giải thích tổng quát

- Chợ Cao Lãnh, chỗ xưa Thầy ở, Thắng tạm gọi là xóm Miễu Ô.Bà Chủ Chợ Cao Lãnh, nay đã lên thành phố, mặt đường Lê Lợi thuộc Phường 2 rất rộng rãi, đã dọn dẹp thông thoáng để dành tổ chức lễ hội của Miễu rất hoành tráng, đông đảo và rộn rịp.

- Hiện ở khắp TPCL đã mọc ra dày đặc các quán rượu, trà, cà phê, … , hoạt động cả ngày lẫn đêm. Từ nhà hàng sang trọng, bình dân, khu ẩm thực đặc biệt, chuyên dụng đến quán cóc vĩa hè đều có đủ cả và có nhiều hơn cũ rất nhiều (!).

- Trường TH Kiến Phong cũ (Kiến Phong là tên tỉnh Đồng Tháp cũ, và trường TH Kiến Phong nơi trường xưa Thầy dạy./ Trường hiện đã tách ra thành 2 trường khác biệt: trường chuyên và trường cấp cơ sở) đã di dời hết ra ngoại ô TPCL rồi.

11 tháng 3 2023

Tình Hữu Ái

<D.964><Giao Tiếp>
Minh họa tranh Nguyễn Sơn 



TÌNH HỮU ÁI

Lòng ta rộng mở với bao người
Hữu ái chân thành mọi tuổi nơi
Giản dị tình thương chào cõi thế
Hồn nhiên cuộc sống ủ hương đời
Tâm gìn sảng khoái bền thân luyện
Trí giữ khiêm nhường đẹp vẻ khơi
Thiện cảm giao hòa khiêm tốn đãi
Niềm thanh thản nhẹ vút cao vời.

Mai Thắng 
230305 

-----------------
★ Bài xướng trên MGT của Orchiddl

Tình Hữu Ái

Mở cõi lòng ra với mọi người
Chân thành đối đãi bạn ngàn nơi
Vần thơ giản dị soi trần thế
Điệu hát miền quê diễn cảnh đời
Trí tuệ siêu quần gieo mỹ cảm
Tâm hồn đẹp đẽ cấy tình khơi
Giao hòa hữu ái đàm tri kỷ
Khởi xướng niềm vui rõ tuyệt vời

Orchiddl
07:20 - 28/02/2023 

Bể Dâu Khắc khoải

<D.963><TC Cuộc Sống>



BỂ DÂU KHẮC KHOẢI

Sau rồi chẳng biết sẽ về đâu
Chậm rãi thời gian điểm trắng đầu
Vẫn hiểu thân gầy nuôi hướng vẹn
Luôn gìn sức khỏe được chừng lâu
Chìm man mác nghiệm bề nhân nghĩa
Cởi bất tường trông lẽ nhiệm mầu
Cuộc sống xoay vòng thiên diễm ảo
Canh dài khắc khoải giữa ngàn dâu

Mai Thắng 
230304 

------------------
★ Bài xướng của huynh Cao Bồi Già

RẠC NỖI BỂ DÂU

Lặng lẽ trắng sương phủ mái đầu
Thời gian len lén có hay đâu
Trăm năm đếm ngón còn bao nhỉ?
Một kiếp giật mình chả mấy lâu!
Man mác tương lai, tuồng ngại đỗi
Ngậm ngùi dĩ vãng , vãi thương sao
Ráng chiều dăm khắc vào cơn …liệm
Kinh khổ ru dài nỗi bể dâu

CAO BỒI GIÀ
21-02-2023

------------------
★ Bài họa của thầy Mai Lộc

KIM SƠN TỰ

Gập ghềnh sơn đạo biếc ngàn dâu
Quạnh quẽ, bóng người chẳng thấy đâu.
Lạnh lẽo gió rừng xào xạc lá
Vi vu lau lách bạc phơ đầu,
Mây chiều giăng mắc mơ hồ lối
Đồi núi chập chùng lấp lánh sao.
Một tiếng chuông ngân đường khách nhắc
Ngày về cát bụi chẳng còn lâu!

Mailoc
Feb-22-23 

10 tháng 3 2023

Ngày Thầy Thuốc 27/02

<D.962~Lễ Hội>

 
NGÀY THẦY THUỐC 27/02

Niềm tin dũng cảm vẹn bao đường
Sáng tỏ bên trời vững mọi phương
Lũ dịch vô hồn không kể hướng
Thằng cô* khốn nạn tẻ ra phường
Tinh thần mẫn cán bền cao thượng
Nghĩa cử êm hòa ánh đại dương
Chí nhẫn tâm bình vui niệm tưởng
Lòng nhân thiện phúc nở hoa hường.

Mai Thắng 
230303
* cô = covid

----------------
★ Bài xướng của Trương Đức Hạnh

CẢM TẠ THẦY THUỐC VIỆT NAM

Vững mạnh niềm tin sáng tỏ đường
Y ngành dũng cảm vượt ngàn phương
Qua vùng dịch tễ tầm muôn hướng
Diệt ổ trùng Cô… giữ phố phường
Nghĩa cử ân cần thêm ấn tượng
Tinh thần quyết liệt toả vầng dương
Quên mình chữa bệnh ngời thiên tướng
Cảm tặng thầy cô.. những đóa hường…

Đức Hạnh
27 02 2023

Nét Đẹp Sáu Mươi

<D.961><Thơ Vui>
Bài xướng: "Sáu Chục Nè" của Dovanden



NÉT ĐẸP SÁU MƯƠI

Tuổi sáu tròn mươi miễn gọi về
Con đường vốn đẹp sẽ còn phê
Ong rà khám nhụy say mềm thể
Bướm rõ vờn hoa khả dụng nghề
Tháng lại ngày qua nào nỏ trễ
Mua dầu nắng dãi vậy càng mê
Tìm vui trải nghiệm luôn là thế
Dễ thích nhiều hơn thử mọi bề.

Mai Thắng 
230303 
* Câu 1: mới vừa tròn 60 tuổi chưa muốn về hưu

-------------------

★ Bài xướng của Dovanden

SÁU CHỤC NÈ!

Mùa xuân, mãi lững thững đi - về…
Sáu chục nè, hì... thấy cũng... phê!
Bướm giỡn lai rai ngày rỗi ghế
Câu tra chộn rộn bữa say nghề
Năm qua tháng lại đâu tràng trễ...
Tuổi mới tim dồn cứ mải mê (!)
Tiếp tục đường đời chân vẫn thế!
Dù cho khó nhọc có muôn bề…

Dovaden2010

-------------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

TỚI ĐỈNH

Tới đỉnh, đương nhiên tụt xuống…về
Thăng trầm một cuộc dẫu còn phê
Chông chênh tuổi lão mơ gì ghế
Mỹ mãn thời trai sống trọn nghề
Tựa chuyến xe đời dần chậm trễ
Như dòng cảm xúc bớt đam mê
Sáu mươi, nếm đủ mùi nhân thế
Cùng vợ nghỉ hưu đẹp mọi bề…

Lý Đức Quỳnh
28/2/2023

---------------
★ Sông Thu xin góp họa

VỀ HƯU SAO ĐƯỢC ?

( Tâm sự quan tham )

Sáu mươi...đáng lẽ phải lui về
Nhưng tiếc đang thời sống phủ phê
Quan lộ hanh thông, còn chắc ghế
Tay chân nhanh nhẹn, vẫn thông nghề...
Cửa sau nhận của không bê trễ
Cổng trước phô quyền chẳng lú mê
Công việc hãy còn suông sẻ thế
Mắc chi hưu nghỉ, thiệt trăm bề.

Sông Thu
( 01/03/2023 )

-------------------
★ Bài họa của Thái Huy

SÁU CHỤC NÈ!

(Họa dzui)

Sáu chục ngựa phi lạc ngược về
Xuân đâu chửa thấy,thấy tiêu phê
Ngữ này có lẽ bay luôn ghế?
Kiểu ấy xem ra chắc bỏ nghề
Những tưởng anh hùng-danh trấn ải
Nào ngờ hào kiệt-tiếng banh mê
Thơ vui phóng mạng trêu thiên hạ
Cô bác cười lăn-nghỉ bị bề…

Thái Huy
Mar/01/23

-------------------
★ Bài họa của Trần Đông Thành

XIN VỀ HƯU SỚM

Đầy túi quan tiền quan cáo về
Tham ô rủng rỉnh kết tiền phê
Bao năm vơ vét tiền thiên hạ
Là bấy công lao cướp của nghề
Bạc của ê hề nhà phú quý
Hoạnh tài đồ sộ hộ giàu mê
Khôn ngoan hưu sớm tránh tù tội
Chồng vợ cháu con vẹn mọi bề

Trần Đông Thành

-------------------
★ Bài họa của Song Linh

CHƯA CHỊU HƯU

Đến tuổi điền viên chẳng chịu về,
Sáu mươi dòm lại cũng còn mê.
Quan kia quyền thế luôn vô bạc,
Lão nọ túi tâm mãi hám nghề.
Tiền của sanh tâm xu hốt trọn,
Bao thư phải ý bút liền phê.
Khẩm no rằng bảo nhường ai nhỉ?
Trì trói không hưu-bụng bị bề.

Song Linh
02-03-2023

--------------
★ Kính hoạ : " Sáu Chục Nè " của Nhà Thơ DOVADEN 2010.

HOA GIÁP VUI THƠ.

Bước vô Hoa Giáp thảnh thơi về
Từng trải cuộc đời sướng, khổ phê
Trước biển sóng nhồi nghiêng chiếc ghế
Đầu sông bèo giạt đẩy thuyền nghề
Trăm năm ai nói phiêu bồng trễ
Một thoáng người cười lãng bạt mê
Cuộc lữ hành phong lưu đến thế
Nước non tâm sự ngỏ riêng bề ...

Los Angeles 2 - 3 - 2023
CAO MỴ NHÂN

-------------------
★ Bài đáp họa của Dovanden

AN

(Đáp họa)

Tròn sáu mươi xuân chửa được về
Việc còn níu lại tiếp... nghe phê!
Nhiều năm gặm đã mòn mòn ghế
Mấy tháng nêm thêm trợ trợ nghề
Điều chỉnh xong phần, hưu, dẫu trễ
Chuyển giao trọn phận, nghỉ, đâu mê!
Thong dong cõi tạm, an là thế!
Tự tại, ung dung, xả bộn bề...

Dovaden2010 

09 tháng 3 2023

Tiễn Chị

<D.960~Tiễn Đưa>
(Chị Lý Thị Huề - chị của Lý Đức Quỳnh, chủ trang blog Lãng Phong)



TIỄN CHỊ 

Chị đã đi về với khoảng không
Tầng mây vạn lớp giũ phiêu bồng
Xuôi nguồn nước ngọt tìm tâm biển
Dõi hướng non vàng rảo mặt sông
Cảnh trí hòa chung đoàn ngọc nữ
Tình thân kết nghĩa bạn tiên đồng
Vui thời vũ nhạc thanh bình khắp
Luống tuổi an nhàn cõi tịnh mông.

Mai Thắng 
230305 

---------------
★ Bài xướng của Lý Đức Quỳnh

TIỄN BIỆT CHỊ LÝ THỊ HUỀ

(1936-2023)

An nhiên thể nhập cõi viên không
Tựa áng mây bay giữa viễn trùng
Sáng quyện lời ru dào dạt biển
Chiều hòa tiếng hát dịu dàng sông
Từ khi giọt nước xa nguồn cội
Đến lúc thành mưa tới ruộng đồng
Nay chị giã từ nơi tạm trú
Trở về yên nghỉ chốn mênh mông.

Lý Đức Quỳnh
4/3/2023 

08 tháng 3 2023

Về Quê Dưỡng Lão

<D.959><Cảm Xúc>
tranh LeAnhThanh



VỀ QUÊ DƯỠNG LÃO

Quê nhà trở lại ngưỡng cầu an
Đã thấy tình thơ đẹp cảnh nhàn
Thuở bé đầu xanh nhờ phận dưỡng
Phiên già tóc bạc hưởng trời ban
Thường lăn lóc trải rồi qua bậc
Nhủ miệt mài đeo cũng cuốn màn
Giãn mọi ưu phiền buông tất cả
Theo dòng thế sự mở vài can.

Mai Thắng 
230302

-----------------
★ Bài xướng của Trần Tòng

DƯỠNG LÃO...

Trở lại quê nhà..xã Phước An
Về đây bỗng thấy cảnh thanh nhàn
Ân tình lúc nhỏ còn lưu giữ
Nghĩa nợ khi già để cất ban
Cực khổ thời kia nào võng chiếu
Giầu sang buổi đó vẫn chăn màn
Do vì cuộc sống đành bôn tẩu
Xứ lão nơi nầy đẹp khỏi can.

28/02/2023.
Tòng Trần

--------------------
★ Bài họa của Tg. Anh Ban Mai

TỦI SẦU THAN.

Quê nghèo xứ mổ thật bình an.
Ở giữa đồng xanh nhịp sống nhàn.
Mảnh ghép thời gian hoài lệ giữ.
Chân tình thế hệ vẫn lề ban.
Còn luôn hạnh phúc cài phên võng.
Vẫn trọn niềm vui trải chiếu màn.
Sớm ruộng trưa vườn khi giỡn thoả.
Bây giờ họ lấy tủi sầu than.

Anh Ban Mai
28.02.2023.

--------------------
★ Bài họa của Hương Lan

NẺO AN

Đã bệnh nên đành kiếm nẻo an
Niềm vui cứ ngỡ được tâm nhàn
Đôi chiều nghĩ ngợi chờ hoa gửi
Đủ bữa mơ màng nhớ rượu ban
Trải nắng hòa xinh cành giữa dậu
Chờ trăng rọi sáng cảnh bên màn
Ân tình nghĩa cử tràn quanh xóm
Bện mãi duyên đời ắt chẳng can.
Hương Lan 

--------------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

SƯỚNG NHƯ ANH

Anh về ngã ấy thật bình an
Vợ trẻ tình non thế cũng nhàn
Sớm giữa đôi bà trông điệp nở
Trưa đầu gối chị dõi chồi ban
Chờ đêm trở mộng bày manh chiếu
Để bữa vào mơ đặt tấm màn
Mẫn cán đôi lòng mong lửa dậy
Say mùi xác thịt chảy từng can ./.

LCT 28/O2/2O23.

--------------------
★ Bài họa của Dong Hanh

BÌNH AN

Mong cầu cuộc sống mãi hoài an
Phước thọ cùng con rảnh rỗi nhàn
Kỷ niệm ngày xưa tình khắc giữ
Thanh bình thuở cũ lộc gìn ban
Nhà cao rực rỡ đèn giăng chiếu
Ngõ rộng thênh thang ghế phủ màn
Mộng ước đời xuân niềm thỏa mãn
Gia đình hạnh phúc chẳng hề can.
 
Dong Hanh

--------------------
★ Bài họa của Trần Đình Tấn

ĐỊA CHỈ QUÊ ĐỆ MỜI HUYNH THĂM

Huynh tìm xóm nhỏ xã Trường An*
Ở chỗ người dân thật quá nhàn
Ruộng lúa không còn trâu để giữ
Nương cà chẳng gọi máy về ban
Nhìn qua bản giữa toàn nuôi yến
Ngẫm lại vùng bên mới chuyển làn
Có lẽ nơi này quê của Đệ
Con đường rộng rãi chả thằng can.

Trần Đình Tấn  

* Quê Đệ: Trường Thuỷ , An Thuỷ.

Chuyển Giấc Bình Yên

<D.958><Cảm Xúc>



CHUYỂN GIẤC BÌNH YÊN

Nhiều đêm cảm xúc nghẹn khô lời
Khắc khoải quay vào dỗ mộng ơi
Chạnh tưởng vần thơ đòi thế vẽ
Hoài trông khát vọng lễ ai mời
Âm thầm dõi lượt buồm dong cánh
Tĩnh tại theo mùa biển sóng khơi
Chuyển giấc bình yên cầu dễ chịu
Mù sương mải đọng kín chân trời.

Mai Thắng 
230301 

--------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

TA & ĐÊM

Chén rượu hờn đêm diễn cảm lời
Thơ sầu nhỏ giọt khóc tình ơi
Nồng cay kẽ mắt nào ai hỏi
Lạnh lẽo vòng tay chẳng đứa mời
Chỉ thấy ma về thăm nghĩa địa
Hay nhìn quỷ lại viếng trùng khơi
Vầng trăng cổ độ sầu nghiêng bóng
Những đám mù sương quyện biển trời ./.

LCT O1/O3/2O23

------------------ 
★ Các bài họa khác 

1. Nguyễn Thanh Hùng

THƠ BẠN

Hồn thơ rót cạn những men đời*
Nửa chén say mềm hỡi bạn ơi
Đọc mãi ngôn từ đâu kẻ thách
Bình bao ngữ vận chẳng ai mời
Non vừa để sánh từng câu lộng
Bể lại ngang tầm mỗi ý khơi
Cuối miệt trần gian ngồi ngẫm để
Ngàn sau chiết tự gửi mây trời

Nguyễn Thanh Hùng

* Xuất vận

************

2. Phượng Phượng

GIẬN & THƯƠNG

Nhiều khi giận quá phải to lời
Gọi mãi nhưng chàng chẳng thấy ơi
Có những vào đêm chờ mẹ hỏi
Còn khi đến cảnh đợi anh mời
Hôm buồn lại thẫn thờ mơ sóng
Bữa giận ngồi lơ lửng nhớ khơi
Bởi nghĩa tình em nào lệch hướng
Niềm tin chỉ có một phương trời/

NPP 01/03/2023

************

3. Tòng Trần

KẺ KHƯỚT

Hoài ôm hũ rượu chẳng nghe lời
Lỡ xỉn ai dìu cực quá ơi...
Lắm bữa nàng la vì nợ hỏi
Nhiều hôm thiếp giận bởi em mời
Quên đường trở lại tìm ra bãi
Hận nẻo đi về giẫm đến khơi
Khổ nỗi người say nào chịu đất
Rầu cho kẻ khướt vẫn mơ trời..!

01/3/2023.

***********

4. Trần Đình Tấn

BỞI RƯỢU

Bởi rượu mà em mãi lắm lời
Đâu còn sức khoẻ nữa chàng ơi
Từng đêm đẫm lệ người chưa biết
Mỗi cảnh buồn thân bạn cứ mời
Có chuyện ân tình trôi giữa biển
Hay mình hạnh phúc chảy ngoài khơi
Sầu không kẻ nhớ vần thơ nhạt
Phận ả thuyền quyên dễ thế trời

01/03/2023

***********

5. Loan Kim

GỬI BẠN HAI PHƯƠNG.


Bài thơ trải giấy họa nên lời
Nhỏ lệ thư phòng vắng hỡi ơi.
Lãng tử cành hoa chờ lúc hẹn
Đài trang cốc tửu đợi khi mời
Xa vời vạn nẻo mờ nhân thế
Cách trở muôn trùng mịt lũng khơi
Lạc lõng con tàu ,mây nhớ ải
Vầng trăng lẽ bóng biệt sao trời.

Mộng Hoài Nhân
1/3/2023

Những Mặt Tình Đời

<D.957><Cảm Xúc>



NHỮNG MẶT TÌNH ĐỜI

Nhân tình lắm ngổn lại nhiều ngang
Túi ngọc tìm đâu để giữ vàng
Ngại những ca từ xoay chuyển bước
Canh luồng sóng cả chực tràn sang
Lần đi tháo chạy trò buông mảnh
Buổi đến chờ trông cuộc diễu hàng
Chỗ tiếp hoàng thiên dành yểm hộ
Nuôi gìn nghĩa mặn thấm dần trang.

Mai Thắng 
230228 

----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn (Lê Cảnh Tiến)

ĐỜI MUÔN MẶT

Một bãi nhân tình lắm ngổn ngang
Người mơ thước ngọc lẫn khuôn vàng
Nên nhờ quỷ sứ tìm phương quậy
Phải mượn côn đồ kiếm ngõ sang
Vẫn chuyện đầu thôn bè bẻ khoá
Còn đêm giữa chợ cánh chôm hàng
Ôi buồn cuộc thế đầy nham nhở
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang ./.

LCT 27/O2/2O23.

-----------------
Các bài họa trên FB trang nhà Thạch Hãn

**********

1. Tòng Trần

MỘNG ĐÀI TRANG

Thôi đành phải lỡ chuyến đò ngang
Nỡ để chiều trôi nắng hạ vàng
Bởi tiếng tâm hồn mong hoãn lại
Do lời cõi dạ muốn tìm sang
Chờ khi biển lặng yên ngoài bến
Đợi lúc triều vơi thỏa giữa hàng
Ánh rạng chân trời duyên sẽ tỏ
Tim bừng hớn hở mộng đài trang.

27/02/2023.

***********

2. Trần Đình Tấn

CHỌN NHIỀU TRANG

Mong người trở lại chuyến đò ngang
Giữa cảnh mùa Xuân giọt nắng vàng
Để vạn ân tình luôn mãi đến
Cho nhiều kỉ niệm vẫn hoài sang
Vành môi rực lửa nàng trao gã
Cánh cửa vào tim chị giữ hàng
Vội vã thêm sầu khi đánh đổi
Duyên nồng phải biết chọn nhiều trang

27/02/2023
* đ vận

***********

3. Phượng Phượng

TÌM TRONG KỶ NIỆM

Em về đứng giữa bến đò ngang
Lối cũ vườn hoa nở rộ vàng
Lẻ bóng không người thân đón đợi
Đơn chiều chẳng bạn mến chờ sang
Ngồi bên chén rượu đời chung lối
Đứng cạnh dòng sông sóng đụng hàng
Dãy phố đêm buồn không ánh nguyệt
Mong tìm kỷ niệm chép thành trang/

NPP 27/02/2023

************

4. Loan Kim

CHÚC SUM VẦY

Chân trời ngoảnh lại khuất đèo ngang
Để lỡ mùa trăng nhạt ánh vàng
Ngõ hẹn tương phùng khi trở tới
Hiên chờ tái ngộ thuở về sang
Mừng xuân bến cũ tươi hồn mộng
Vãng hạ tình xưa thắm cảnh hàng
Chén tửu chân mày nâng cạn mãi
Sum vầy rớt lệ sảnh thùy trang.

Mộng Hoài Nhân.
29/2/2023

***********

5. Đăng Khoa Lê

VẬN MỚI

Một thời trải dọc đến dàn ngang
Nhà chất lụa nhung chứa bạc vàng
Bởi liệu chức quyền ông chạy tới
Vì lo tiền bạc chị mò sang
Tìm mưu lối dẫn hòng ngoi bậc
Nghĩ mẹo đường đưa để kiếm hàng
Cuộc thế bây giờ đang đổi vận
Mai ngày lịch sử sẽ vào trang

L Đ K 27/02/23

************




Đồng Hoa Vẫn Nở

<D.956><TS Quốc Tế>
Viết về Ukraina, cảm tác từ bài ”Những Cánh Đồng Hoa Hướng Dương Vẫn Nở” của Nhã Nam (Tran Tim) trên FB - trang CSV-HVCSQG 


ĐỒNG HOA VẨN NỞ

Miền quê vật vả gót hung tàn
Những tiếng căm hờn vạn thảm chan
Giữ vẹn tình yêu thờ tổ quốc
Thề chung nếp nghĩ chịu cơ hàn
Bàn tay siết chặt khâu hoài bão
Lý tưởng vun bồi ngưỡng trị an
Đuốc tự do bày khung viễn ảnh
Đồng hoa vẫn phổ khúc rao đàn

Nguyễn Đắc Thắng
230228

-----------------
★ Bài cảm tác của Nhã Nam (Tran Tim)

NHỮNG CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG VẪN NỞ.
 
Hãy nở lại hoa, những cánh đồng hướng dương.
Sau một năm lữa đạn.
Máu những người dân Ukraina Trong chiến tranh khổ nạn .
Đã thắm vào từng mãnh đất của quê hương.
Dù bọn Nga có nhiều đại bác xe tăng.
Nhưng làm sao vượt qua lòng quả cảm.
Từ Kherson,Khakis hay Mariupol.
Trên các cánh đồng hướng dương
Hay ở dưới các chiến hào băng giá.
Dù cho biết bao chiến binh Ukraina gục ngã.
Lòng quật cường đã đánh động được lương tâm.
Của những ai yêu chuộng hòa bình.
Đã thấy lá cờ vàng xanh mang đầy niềm kiêu hãnh.
Hãy nở lại hoa, những cánh hướng dương.
Sau một năm dài lữa đạn
Cho bọn giặc thù từng nghĩ rằng trong một thời gian rất ngắn.
Người dân Ukraina sẽ bị nghiền nát dưới xe tăng.
Chúng đã lầm khi nghĩ đến buổi ra quân.
Diễn hành qua thủ đô Kiev.
Người dân Ukraina đã quật cường hơn bao giờ hết.
Bọn giặc thù phải cúi mặt lui quân.
Xin ngã mũ chào tất cả chiến binh.
Từ những người chưa bao giờ cầm súng.
Từ những người đang ở xa tổ quốc ngàn vạn dặm.
Cũng xin trở về chiến đấu cho quê hương.
Dù trở về nằm xuống trên các cánh đồng hướng dương.
Để mùa hoa lại nở.
Một năm đã qua chiến tranh tàn phá.
Làng mạt, đất đai,công trình nhà cửa
Nhưng người dân vẫn ở lại giữ cờ.
Màu vàng xanh và hoa hướng dương.
Xin những cánh đồng hoa vẫn nở.
Cho người dân Ukraina.

Nhã Nam
( Tran Tim )
02/24/2023 

03 tháng 3 2023

Nằm Đêm Đợi Ngủ

<D.954><Thơ Ca Cảm Xúc>
tranh Nguyễn Sơn



NẰM ĐÊM ĐỢI NGỦ
1.
Nằm đêm đợi ngủ gió trêu lùa
Những đợt ôn tồn rảo tiếng khua
Thả mộng vờn bay thời dẫn tiết
Cài mơ chuyển tấu điệu sang mùa
Duyên thề trót lọt thôi màu tưởng
Hạc sải âm thầm nhãng cánh đua
Thế sự dường như thường hỏi khẽ
Tình thêm mấy nữa để chơi đùa.

2. (bài viết theo niêm trắc)

Đợi ngủ nằm đêm dõi gió lùa
Êm đềm tiếng dạo rảo màng khua
Vờn bay thả mộng thời nung tiết
Diễn tấu cài mơ điệu chuyển mùa
Ngớ ngẩn duyên thề phiên gạ gẫm
Âm thầm hạc sải cánh hoàn đua
Dường nghe sự thế luôn ngầm hỏi
Mấy nữa hồn thơ trả cợt đùa.

Mai Thắng 
230228 

-----------------
★ Bài xướng của Trần Tòng

NỖI TỦI LÙA

Gác trọ về khuya nỗi tủi lùa
Trong lòng thổn thức lệ tràn khua
Thì ra cõi dạ buồn do tiết
Bởi chắc buồng tim nẫu tại mùa
Mộng ảo canh trường cơn gió giỡn
Duyên thầm khắc đoản dãy màn đua
Hoài mong hạnh phúc thôi đừng khổ
Mãi ước tình yêu lại chẳng đùa.

Trần Tòng
26/02/2023.

--------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

THẬT LÒNG
 
Chàng mơ trọn ổ tối sang lùa
Chỉ sợ đêm về mõ hắn khua
Lỡ giận bà kia vì thủ tiết
Lầm thương ả ấy lại cương mùa
Hôm ngồi gợi ý tìm câu giỡn
Dạo ở khơi tình kết nghĩa đua
Thấy mụ làm thinh là sẽ khổ
Lòng ông muốn vậy phải đâu đùa ./.

LCT 26/O2/2O23 

Tuổi Xuân 81 - Hương Thềm Mây

<D.954><Thơ Xuân>
Thi hữu Hương Thềm Mây (GM. Nguyễn Đình Diệm)



TUỔI XUÂN 81

Lên rồi ngưỡng tám thả lần* sang
Quý Mão dành hai** chủ động vàng
Nở nụ hoàng mai chào viếng ngõ
Khai bầu rượu chuối tỏ bình khang
Thời gian vẫn lướt bèn thôi mặc
Việc thế còn xoay cũng chẳng màng
Đã vượt xa dần khung tuổi háo
Đâu cầu buộc hỏi những gì đang.

Mai Thắng 
230206 
* tính lần từng năm; 
** tính là được 2 năm 80 và 81

-------------- 
★ Bài xướng của Hương Thềm Mây

TÁM MỐT SANG

Tám chục qua rồi tám mốt sang
Mừng xuân quý Mão tuổi an khang
Vàng mai mở nụ chào năm mới
Chung rượu nghiêng bầu đón tết đang
Ngẫm thấu thời gian còn mấy nả
Suy cùng dĩ vãng chẳng chi màng
Tình nhà đã mãn lưu tình đó
Dạ hứng đề thơ gửi bạn vàng .

Hương Thềm Mây
1.1.2023
(GM.nguyễn Đình Diệm)

-------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh 

TÁM MỐT VIÊN THÀNH

Rộng lượng tình người sống thật sang
Tâm hòa, trí tịnh hưởng ninh khang
Từng giây trọn vẹn, dù nguồn vẫn…
Tám mốt viên thành, dẫu cội đang…
Tăm cá sụt sùi xưa lóng ngóng
Bóng chim vi vút trước mơ màng
Vầng trăng sáng rực vô thường chuyển
Thấy nụ xuân trong chiếc lá vàng…

Lý Đức Quỳnh
2/1/2023 

Tuổi Xuân 84

<D.953><Thơ Ca Cuộc Sống>




TUỔI XUÂN 84

Quý Mão huynh đài thọ tám tư
Trần ai trải nghiệm thấy như đừ
Đêm nằm tĩnh nghỉ nghe thời sự
Lão tưởng xa vời đọc sách thư
Vẫn một đường đi hoài bảo cứ
Còn bao dịp thử thoáng say trừ
Vui cùng xướng họa niềm tin giữ
Diễn đẹp thêm đời chẳng tính dư.

Mai Thắng
230206

-------------
★ Bài xướng của Liêu Xuyên

QUÝ MÃO THỌ 84

Tết Giao Thừa tớ tám mươi tư,
Trải nghiệm trần ai thấy mệt đừ.
Tuổi lão thoảng quên nhìn thế sự,
Từng đêm chợt nhớ đọc kinh thư.
Tâm tư hoài cảm luôn tha thứ,
Trà rượu nhâm nhi cũng ngất ngư !
Thơ phú tìm vui đời lữ thứ…
Thọ vài năm nữa chắc còn dư !

Liêu Xuyên

---------
★ Bài họa của Hồ Nguyễn 

CHÚC MỪNG THI HỮU

Mừng chúc Liêu Xuyên tuổi tám tư,
Thi văn sáng chói chẳng lừ đừ.
Ngày đêm giao bút vui thanh trí,
Sáng tối bạn tình tự áng thư.
Thế sự bỏ qua tim rủ sạch,
Lợi danh miễn nghĩ dạ trong ngư.
Thời gian quý báu luôn trân trọng,
Đức tạo cho đời phúc có dư…!

HỒ NGUYỄN (22-01-2023) 

Sinh Nhật 78 - Mai Xuân Thanh

<D.952><Sinh Nhật> 

Mai Xuân Thanh (02/03/2023) 



SINH NHẬT 78

(cô nhạn xuất quần)

Ngưỡng bảy mà tăng được tám rồi
Khung trời nước Mỹ tuyệt vời trôi
Thời gian chải tóc nên đầu bạc
Cuộc sống mòn da giẫm tảng mồi
Kiến giải ôn hòa thân thiện nữa
Câu vần gắng thảo miệt mài thôi
Lần leo đạt mấy đều công quả
Hạnh phúc là đây diễm ảo cười.

Mai Thắng 
230222 

---------------
★ Bài xướng của Mai Xuân Thanh

NAY TÔI 78

Nay tôi bảy tám bó vui rồi
Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Cơm nước chay trường dầu tóc bạc
Nắng mưa khô hạn dẫu da mồi
Quen nhau mấy thuở Vườn Thơ Thẩn
Bằng hữu một thời xướng họa thôi
Bảy tám sinh thần bên mái ấm
Các con đỗ đạt sống tươi cười…

Mai Xuân Thanh
Feb. 20, 2023

-----------
★ Bài “Họa vận” của Đỗ Chiêu Đức

MỪNG TUỔI 78

Cổ hy cộng tám quá vui rồi !
Êm ả thời gian vẫn cứ trôi.
Con cháu đều công thành danh toại,
Anh em cùng tóc bạc da mồi.
Vườn thơ xướng tác theo không nghỉ,
Thân hữu gieo vần họa chẳng thôi.
Nhất xứ, Xuân Thanh là bạn đó,
Sống vui sống khoẻ mãi luôn cười !

Đỗ Chiêu Đức 
kính chúc 02-20-2023