Hiển thị các bài đăng có nhãn NS-Sinh Hoạt Giao Tiếp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NS-Sinh Hoạt Giao Tiếp. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 5 2023

Gửi Bạn Tình Tri

<D.1048><Tuổi Lão> 


GỬI BẠN TÌNH TRI

Đang tìm cố hữu bạn tình tri
Trải gói hằng lâu những cuộc kì
Nhóm lửa lòng khơi dè mạch rẽ
Mê chùm nhạc phổ lắng mùa thi
Gìn lan sớt sẻ niềm thương phận
Giữ huệ hòa chan mối cảm nghì
Chạnh giãi bày soi đầy tỉnh táo
Thanh nhàn nhẹ thoát cảnh từ li.

Mai Thắng 
230519 

-----------------
★ Bài xướng của Nguyễn Huy Khôi

QUẨN NGHĨ

(Ngũ Độ Thanh)

Oải ngẫm tìm đâu bạn cố tri
Sầu riêng khó tỏ rõ điều chi?
Dòm trăng dỗ dạ,.. trà đôi chén
Lỡm miệng lừa môi,..tửu mấy ly
Trọng thể gìn nhân nhờ nhõi sách
San niềm sẻ nghĩa lụy cầu thi
Thu mình ẩn bóng,tâm thường lạc
Trí đoản thờ ơ nhãng cuộc kỳ.

Nguyễn Huy Khôi 
27-4-2023

18 tháng 5 2023

Chuyến Tàu Thăm Bạn

<D.1039~Ký Ức> 


CHUYẾN TÀU THĂM BẠN

Nghĩ cảnh vào ra vượt núi rừng
Dân miền ruộng cả nếp đầm bưng
Đường xây xát mạnh khôn hề nản
Buổi lữ hành suông khó ngại dừng
Chọn thể chu toàn thân gắng giữ
Neo nguồn cảm xúc lệ kềm rưng
Chừ bao triển vọng đời xoay biến
Thoát vận oằn vai khẽ hỏi chừng.

Mai Thắng 
230512 

-----------------
★ Bài xướng của Sông Thu 
(Ký ức một chuyến thăm chồng cải tạo)

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Con tàu lầm lũi chạy qua rừng
Rậm rạp lá cành phủ tối bưng
Đom đóm lập lòe luôn ẩn hiện
Hàng cây vùn vụt mãi không dừng
Cheo leo tay bám, thân va mạnh
Phần phật gió lùa, tóc rối tung
Mười phút thăm chồng nơi cải tạo
Quay về, xót tủi lệ khôn ngưng.

Sông Thu 

30 tháng 4 2023

Tình Thơ Bạn Hữu

<D.1015><Tuổi Lão>



TÌNH THƠ BẠN HỮU

Chọn phố lên đèn để những mong
Tìm say gối mộng vững an lòng
Đêm trường tĩnh lặng không là hổ
Vũ điệu mơ màng chẳng hóa long
Cảm dõi theo dường bay cuốn bụi
Nhìn men gợn sóng đổ xuôi dòng
Thân tình bạn hữu nguồn nhân ái
Nhắc nhở luôn gìn giữ sạch trong.

Mai Thắng 
230426 

---------------------
★ Bài xướng của Thẫm Dương Thi Tập

NHẮN BẠN!

Tin ngoài phố thị, bạn hằng mong
Kẻ ở quan san cũng ấm lòng
Lễ - tiết chỉ là câu cửa miệng…
Ý - tình vẫn thế! nét thần long
Từ khi gió bụi chia đôi ngả
Cho đến mưa rơi kết một dòng
Hạc đã quay về căn gác nhỏ
Gửi người uyên áo, khí còn trong.

Thamduong Thi Tập

------------
★ Thơ Họa:

HẠNH NGỘ

Tri phùng một thuở…biệt, rồi mong
Trống vắng ngày xuân cũng lạnh lòng
Chẳng bởi cầu sương chờ ngọa hổ
Hay vì điếm nguyệt hẹn tàng long
Từ phen bèo bọt trôi cuồng gió
Đến lúc nước non gặp thuận dòng
Bến cũ vui vầy nâng chén rượu
Say cùng đạm bạc ánh trăng trong.

Lý Đức Quỳnh
18/4/2023

------------
★ Kính hoạ : " Nhắn Bạn " 
Thơ Thamduong Thi Tập.

PHƯƠNG NAO

Buồn tênh ngày nhớ với đêm mong
Bạn ở phương nao, tự nhủ lòng
Phải vẫn lang thang bờ Bến Hải
Hay còn lãng đãng đất Thăng Long
Đò xưa sóng vỗ trôi muôn ngả
Sông cũ mưa giăng lạc mấy dòng
Tất cả theo nhau vào quá khứ
Tiêu sầu hiu hắt vẳng trời trong...
Rancho Palos Verdes 23 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN 

11 tháng 3 2023

Tình Hữu Ái

<D.964><Giao Tiếp>
Minh họa tranh Nguyễn Sơn 



TÌNH HỮU ÁI

Lòng ta rộng mở với bao người
Hữu ái chân thành mọi tuổi nơi
Giản dị tình thương chào cõi thế
Hồn nhiên cuộc sống ủ hương đời
Tâm gìn sảng khoái bền thân luyện
Trí giữ khiêm nhường đẹp vẻ khơi
Thiện cảm giao hòa khiêm tốn đãi
Niềm thanh thản nhẹ vút cao vời.

Mai Thắng 
230305 

-----------------
★ Bài xướng trên MGT của Orchiddl

Tình Hữu Ái

Mở cõi lòng ra với mọi người
Chân thành đối đãi bạn ngàn nơi
Vần thơ giản dị soi trần thế
Điệu hát miền quê diễn cảnh đời
Trí tuệ siêu quần gieo mỹ cảm
Tâm hồn đẹp đẽ cấy tình khơi
Giao hòa hữu ái đàm tri kỷ
Khởi xướng niềm vui rõ tuyệt vời

Orchiddl
07:20 - 28/02/2023 

03 tháng 3 2023

Tuổi Xuân 81 - Hương Thềm Mây

<D.954~Thơ Xuân> 
--- 
Thi hữu Hương Thềm Mây (GM. Nguyễn Đình Diệm)



TUỔI XUÂN 81

Lên rồi ngưỡng tám thả lần* sang
Quý Mão dành hai** chủ động vàng
Nở nụ hoàng mai chào viếng ngõ
Khai bầu rượu chuối tỏ bình khang
Thời gian vẫn lướt bèn thôi mặc
Việc thế còn xoay cũng chẳng màng
Đã vượt xa dần khung tuổi háo
Đâu cầu buộc hỏi những gì đang.

Mai Thắng 
230206 
* tính lần từng năm; 
** tính là được 2 năm 80 và 81

--------  
★ Bài xướng của Hương Thềm Mây

TÁM MỐT SANG

Tám chục qua rồi tám mốt sang
Mừng xuân quý Mão tuổi an khang
Vàng mai mở nụ chào năm mới
Chung rượu nghiêng bầu đón tết đang
Ngẫm thấu thời gian còn mấy nả
Suy cùng dĩ vãng chẳng chi màng
Tình nhà đã mãn lưu tình đó
Dạ hứng đề thơ gửi bạn vàng .

Hương Thềm Mây
1.1.2023
(GM.nguyễn Đình Diệm)

-----
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh 

TÁM MỐT VIÊN THÀNH

Rộng lượng tình người sống thật sang
Tâm hòa, trí tịnh hưởng ninh khang
Từng giây trọn vẹn, dù nguồn vẫn…
Tám mốt viên thành, dẫu cội đang…
Tăm cá sụt sùi xưa lóng ngóng
Bóng chim vi vút trước mơ màng
Vầng trăng sáng rực vô thường chuyển
Thấy nụ xuân trong chiếc lá vàng…

Lý Đức Quỳnh
2/1/2023 

18 tháng 6 2021

Thân Chào Người Mới

<D.728~Cuộc Sống>



THÂN CHÀO NGƯỜI MỚI

Cũng bởi ngôi nhà ngập vấn vương
Tình huynh nghĩa muội kết chung đường
Thanh vần diễn đạt lòng yêu mến
Luật ngữ soi bày mảng nhớ thương
Đếm ngược thời gian tìm mỹ cảm
Dần xuôi cuộc sống ngỡ sân trường
Tin rằng khắc khoải rồi thu lại
Để nhận thêm người vãng bốn phương.

Mai Thắng
210606

★ Bài xướng của Đặng Thắm (nhóm 4T)

LỜI EM MUỐN NGỎ

Em chào quý vị khắp muôn phương
Buổi mới hôm nay Bé nhập trường
Muốn được xung quanh nhiều bạn mến
Mong rằng kề cận lắm người thương
Điều hay xướng họa thầy đưa lối
Ý đẹp bình câu bác chỉ đường
Mãi thắm tình huynh và nghĩa muội
Ngôi nhà phú vận ngọt ngào vương.

Thắm Đặng

Chào Đón Bạn Thân

<D.727~Tuổi Lão>



CHÀO ĐÓN BẠN THÂN

(Khoán thủ chiết tự)

M ỹ cảnh xin chào đón bạn thân
A n nhiên thoải mái được chung gần
I nh đàn tứ diễm* vui vầy hội
T hắm nghĩa thơ đường rộn rã sân
H ạc trẻ dừng bay mùa ngẫu hứng
A o thư dưỡng gặt những khi cần
N hìn mây đợi gió hòa duyên cảm
G ọi bảo nhau cùng vững bước chân

* Tứ diễm tạm tính là: diễm ý, diễm từ, diễm thanh, diễm vận (còn thiếu 1 diễm nữa là ngũ độ thanh (?I)

Mai Thắng
210606

★ Bài xướng của Thu Hương (nhóm 4T)

THU HƯƠNG

T ôi về gặp gỡ nhóm tình thân
H ớn hở mừng vui bởi được gần
U ốn lượn đôi dòng trao trước ngõ
H ô hào mấy chữ gửi ngoài sân
Ư ờn thân lặng lẽ người mong quý
Ớ m nắng đìu hiu kẻ chuộng cần
N íu sợi tơ đồng ai đó gẩy
G ương vàng đã rọi tấm lòng chân

Thu Hương
04062021

Đồng Vui Nhập Hội

<D.726~Cuộc Sống> 



ĐẮC CO - Đồng Vui Nhập Hội

Đã chọn thâm tình của nhóm đây
Đừng nghi ngại kể vấn vương đầy
Đăng đàn sớt sẻ câu từ mộng
Điểm chút phô bày ngữ điệu dây
Đạo nghĩa quen dần luôn nhắc nhở
Đào nguyên thích dạo chẳng la rầy
Đi tìm diễm lệ hương nồng ấm
Đứng duỗi vai cùng đảo dại ngây.

Mai Thắng
210605

★ Bài xướng của Hương Lan (nhóm 4T)

HELLO

Vui mừng nhập nhóm của mình đây
Vẽ cả trời xanh phúc hạnh đầy
Vội mắt nên là không lẵng quả
Vơi lòng chắc đã chẳng lồng dây
Vòng đưa mấy chữ mong người nhận
Với giữ vài câu đợi kẻ rầy
Vả lại Hương giờ đâu dám đãi
Vươn lòng để nhớ sẽ đừng ngây.

Hương Lan

26 tháng 4 2021

Thi sĩ … Trà Giang

<D.701~Thơ Vui> 


Ảnh Hường Xưa giống như nghệ sĩ Trà Giang

THI SĨ … TRÀ GIANG

Nhìn xem rõ mặt ấy cô nàng
Cảm nghĩ duyên Trà đậu khúc Giang
Nữ chẳng tô màu thêm má ngọc
Tài không lộng liễu sánh thân vàng
Chân tình rộng mở bền thi hứng
Trọng nghĩa êm hòa khẽ tiếng vang
Chúc những niềm vui dành tột điểm
Vần thơ khéo chọn bủa giăng ràng.

Mai Thắng
210412

--------------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

KHOÁI

Tấm ảnh ngày nao đẹp rỡ ràng
Xưa Hường trộm lấy của Trà Giang
Qua thời nhắc lại khoe mình sáng
Có thuở ngồi im tạo dáng vàng
Tiếng nổi trong hồn chan nghĩa đượm
Danh về cõi dạ thắm tình vang
Từ khi xướng họa luôn còn chảnh
Chỉ khoái vần thơ vẫn buột nàng.

Hường Xưa

07 tháng 12 2020

Mừng Bạn Vào Hội

<D.622~Sinh Hoạt Giao Tiếp>


MỪNG BẠN VÀO HỘI

Khi vào hội diễn bốn từ tê (4T)
Vẫn thấy mừng hơn chịu bỏ về
Cảm tiếng vui vầy không gọi trễ
Ưng lòng thiết thực chẳng là quê
Lời gieo hướng đẹp luôn tìm kể
Tứ gửi tình thân mãi cận kề
Soạn thảo vần yêu đời sẽ thế
Thi đàn nhả ý tạo nguồn phê.

Mai Thắng
201204

★ Bài xướng của Thái Quang Vinh

CHÀO HỘI

Ngả mũ xin chào hội Bốn Tê
Vì do chẳng biết đã không về
Huynh Tòng giới thiệu dù hơi trễ
Đệ Thái đăng trình kẻo sẽ quê
Nghĩa đẹp lời hay người mến kể
Chồn chân mỏi gối bạn thương kề
Sum vầy thoải mái đừng câu nệ
Nới rộng ân tình hữu hảo phê.

Vinh Quang Thái

Vào Hội Thơ

<D.621~Sinh Hoạt Giao Tiếp> 




VÀO HỘI THƠ

Nhiều khi ngẫm lại để soi mình
Cảm giác mơ hồ những lặng thinh
Dấn cuộc chơi bày tay bản lĩnh
Tìm con chữ đạt nét quân bình
Trầm ngâm đối luật hồn thi chỉnh
Phảng phất câu từ nghĩa vận xinh
Ở quãng tầm cao thường lạc tính
Dìu nhau tận hưởng mái gia đình.

Mai Thắng
201201

★ Bài xướng của Tòng Trần
*Nđt: Ngũ độ thanh; -6tvt: Lục thanh vi thủ; -5tvv: Ngũ thanh vi vận.

TÁI HỌP...

Trở lại "Tình Thân... " nhóm cũ mình
Bao lần mỏi mệt đã làm thinh
Đường Thi rộn rã hoài không dứt
Lục Bát thờ ơ... mãi chẳng bình
Xướng họa gieo vần... câu chữ tỏ
Giao hòa cấy tự...ngữ lời xinh
Dù cho võ giỏi...nhưng đừng cậy
Dẫu được bằng cao...nỏ phá đình.

Trần Tòng
27/11/2020.


26 tháng 11 2020

Vào Hội

<D.618~Sinh Hoạt Giao Tiếp>


VÀO HỘI

Sum vầy tập múa chả gì đâu
Chớ nghĩ tài hoa giải được sầu
Lấp ngữ chen từ soi đủ luật
So vần gán vận kiểm từng câu
Niềm vui hoạt khởi lời hô ứng
Quả ngọt bền vun cỗ đáp cầu
Cũ mới tha hồ duyên thụ hưởng
Ưng lòng cảm khoái tự tình sâu.

Mai Thắng
201125

★ Bài xướng của Quên Đi

HOÀI CỔ

Nào phải tài hoa múa bút đâu
Cho nên thơ ráng đạt yêu cầu
Mài mò tập tểnh tìm đôi chữ
Quọt quẹt lung tung ráng mấy câu
Lục Bát liên vần tình giản dị
Đường Thi nghiêm luật ý thâm sâu
Dở hay cũng cố nương lề cũ
Chế biến mà chi vạn cổ sầu.

Quên Đi

25 tháng 8 2020

Chờ Trỗi Nhịp Ca

<D.586~Sinh Hoạt Giao Tiếp> 


CHỜ TRỖI NHỊP CA

Việc đã lâu dần phải bước qua
Cần không ám thị nhiễu thân già
Luôn cầu mộng đến bên tình dở
Mải đợi mơ bày những ước xa
Vũ trụ muôn trùng khuây khỏa nét*
Thời gian vạn khắc quẩn quanh nhà
Khi mùa khẽ chuyển vòng thiên mệnh
Có thể lên đường trỗi nhịp ca.

Mai Thắng
200809

---o0o---
★ Bài xướng của Đinh Hoàng Nhân


TÌNH TRỞ LẠI

Trăm ngày rối việc cũng dần qua
Rảnh rỗi đùa vui sướng phận già
Nghĩa đẹp muôn đời không cách trở
Duyên lành vạn kiếp chẳng lìa xa
Ghìm bao chữ khổ êm lầu cát
Dẹp những lời đau ấm cửa nhà
Bước thẳng trên đường ta đã chọn
Tay cùng giữ chặt hát tình ca

Đinh Hoàng Nhân
(Nhóm 4T)

X96. Về Thăm “Góc Nhỏ …”

<D.585~Sinh Hoạt Giao Tiếp>



* Nhân 1 năm ngày mất của Cao Linh Tử (04/08/2019). "Góc Nhỏ Thâm Tình" là nhà và nơi xướng họa tâm tình thơ văn cùng CLT

VỀ THĂM “GÓC NHỎ … “

Đã một năm rồi nẻo cách xa
Vào thăm chốn cũ vượng hiên nhà
Sân vườn lặng lẽ giàn cây kiểng
Mái sảnh an nhàn những nụ hoa
Chuyển bước hồn thơ về điện dưỡng
Bày quy chánh đạo hưởng thiên hòa
Con thuyền bát nhã miền quang rạng
“Góc nhỏ thâm tình” khẽ vạch qua.

Mai Thắng
200804

---o0o---
★ Các bài họa trên Facebook


1. NHỚ NHÀ THƠ CAO LINH TỬ
nđt

Anh giờ cõi thượng tít mù xa
Giữ lại lòng tôi chút cảnh nhà
Cỗng nhỏ im lìm trông dáng bạn
Sen gầy lặng lẽ nở cành hoa
Gieo vần mãi chuộng từ trong sáng
Bỏ chữ hoài tuông ý thiện hòa
Bữa trước thơ mình ôn kỷ niệm
Quê nghèo lối cỏ dạn dày qua !

Lâm Mỹ Thuận.04/08/2020.
(Họa thơ Mai Thắng)
-------

2. NHỚ ANH CAO LINH TỬ

Hồi tưởng một mùa vui bỗng xa.
Người đi lan huệ héo sân nhà.
Im lìm cảnh cũ nào đâu bóng.
Lác đác vườn xưa đây đó hoa.
Tri kỹ bao người trang xướng hoạ.
Thời gian mấy đỗi dịp giao hoà.
Tiếc thương mãn kiểp đời không toại.
Cầu nguyện luân hồi sớm đổi qua!

Nguyễn Thị Trọng

---o0o---
★ Bài cảm tác của Xuân Phương


THĂM VIẾNG THÀY CAO

Hôm nay em lại đến thăm thày
Xúc động bùi ngùi mắt lại cay
Di ảnh không mờ đâu phải đổi
Ý thơ vẫn đẹp chẳng hề thay
Lung linh một ánh hào quang rọi
Ảm đạm mấy làn khói nhang bay
Nơi đó trên trời linh có thấy
Đường thi viết tiếp ở nơi này

Xuân Phương
4-8-2020

---o0o---
★ Các bài họa của Vườn Thơ Thẩn




1. HỌA VẬN

Anh về đâu tá ?, một năm xa
Nhớ bạn hiền xưa, trở lại nhà
Mai Thắng, cõi trần thăm mộ bạn
Cao Linh Tử bửu tọa sen hoa
Hồn thơ Cao Lãnh còn vang bóng
Đại Đạo Tam Kỳ vẫn thuận hòa
Một kiếp phù sinh, chiều ảm đạm
Con Thuyền Bát Nhã sớm băng qua...

Mai Xuân Thanh
Ngày 03/08/2020
------- 

2. NHỚ CAO LINH TỬ

Thời gian thắm thoát tưởng chưa xa
Mới đó một năm vắng bạn nhà
Cao Lãnh chia tay sầu vạn lý
Vĩnh Long họp mặt nở trăm hoa
Trước Lâm chơn chất trông nho nhã
Linh Tử hiền tài tính thiện hòa
Xướng họa còn lưu người vắng bóng
Nhớ hoài tình bạn những ngày qua!

Đỗ Chiêu Đức
Hè 2020
------- 

3. NHỚ CAO LINH TỬ

Nhớ ngày Linh Tử bạn rời xa
Để lại buồn đau cả Blog nhà
Bản tánh thiện lương giàu thiện ý
Thơ Anh như gấm đẹp như hoa
Tìm về chốn lạc năm vừa trọn
Thân hữu luyến thương vận hết hòa
Kỷ niệm biết bao còn đọng mãi
Làm sao kéo lại tháng ngày qua.

Quên Đi
------- 

4. THƯƠNG NHỚ BẠN THƠ CLT

Mới đó một năm đã trải qua
Từ ngày tin bạn bỏ quê nhà
Vùng trời rong ruổi đà im vắng
Cõi thế rụng rời phải biệt xa
“Thơ thẩn vườn thi” còn ướm nụ
“Long Hồ, Linh Tử” vẫn đơm hoa
Giúp người nghèo khó tình nhân ái
Thân thiện, hiền tâm tính thuận hoà

songquang
20200804
------- 

5. TƯỞNG NIỆM CỐ THI SĨ CAO LINH TỬ

Tưởng là gần lắm, hoá ra xa
Tận cuối chân mây, có mái nhà
Người đã một năm trời cách mặt
Thơ còn vạn thủa ý thăng hoa
Hương sen Cao Lãnh luôn thơm ngát
Tình tự quê hương vẫn thái hoà
" Thơ Thẩn Vườn" tình, Linh Tử biệt
Kim bằng bái tạ tháng ngày qua ...

Hawthorne 4 - 8 - 2020
CAO MỴ NHÂN 

24 tháng 8 2019

Mộng Chén Tri Âm

<D.554~Sinh Hoạt Giao Tiếp> 



MỘNG CHÉN TRI ÂM

Từ đâu dẫn khách lại nơi này
Hãnh diện ly mời thả phút say
Gặp gỡ mong cầu duyên số hỏi
Cò cưa khắc tạc nghĩa nhân bày
Vùng quê nếm thử the màu mặn
Mảnh đất ôm vùi sẵn vị cay
Thấu cảm tình si trường việt dã
Đàn lơ lửng tấu những đêm ngày

Mai Thắng – 190725

★ Bài xướng của Giang Hoa (Bích Yến)

TÌM TRI ÂM

Lữ khách từ đâu lại ngả này
Ta mời một chén để cùng say
Vì khuya gặp kẻ trong rừng cấm
Đã tối dừng chân sự thể bày
Rót nửa ly nồng xây nghĩa mặn
Thêm bầu rượu ấm lẫn mùi cay
Tình như thắm đượm tâm đà hiểu
Ngưỡng mộ nhìn nhau hết cả ngày

23.07.2019
Thơ: Giang Hoa.

29 tháng 6 2019

Niềm Vui Hội Ngộ

<D.523~Sinh Hoạt Giao Tiếp>



NIỀM VUI HỘI NGỘ

Cứ thỏa tâm lòng một bữa say
Rằng khi hội kiến buổi vui này
Miền quê chất hậu âu mừng nhỉ
Hải ngoại chân tình đã sướng thay
Nhắc những thời giao dày thảm nạn
Bàn bao hệ trải lắm lưu đày
Thôi đời tạm ổn ta cùng hứa
Thấu cảm ân trời giữ chặt tay.

Mai Thắng – 190624



♠ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

MỪNG HỘI NGỘ

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Cảm động làm sao buổi gặp này
Trà lá chuyện trò rôm rả lắm
Tiệc tùng mời mọc chí tình thay
Nhắc thời cặp sách trường xưa học
Kể thuở tù lao cảnh khổ đày
Bạn hữu đồng hương mừng hội ngộ
Thầy trò thắm thiết chặt vòng tay !

Thuận.Cali 23/06/2019
(24/06/2019 giờ Việt Nam)




01 tháng 6 2019

Tình Thân Xứ Lạ

<D.491~Sinh Hoạt Giao Tiếp>



TÌNH THÂN XỨ LẠ

Giữa cảnh xa ngàn bước nhẹ rây
Niềm vui bất chợt cảm duyên thầy
Xoè tay nắm chặt tình thương gửi
Đáp lễ ôm mừng ảnh dựng xây
Mấy chục năm trường yên ổn rỗi
Vài trăm cột số thản nhiên đầy
Mâm bàn khéo gợi hồn quê cũ
Chạnh ngẫm xu thời phút bủa vây.

Mai Thắng – 190520

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận
(họp mặt đồng hương trên đất Mỹ)

ĐÓN BẠN ĐỒNG HƯƠNG

“Thưa hồng rậm lục”bụi phùn rây
Đón bạn đồng hương với quí thầy
Tay bắt mặt mừng lâu gặp lại
Gia đình hạnh phúc ngợi gìn xây
Món ăn xứ sở mùi thơm lựng
Câu chuyện quê hương tiếng rỡ đầy
Nhắc mái trường xưa khu phố cũ
Bà con còn mất chút buồn vây !

Thuận. Cali 19/05/2019.
* Lấy theo câu Kiều :"Thưa hồng rậm lục đã chừng cuối xuân." 
-Cảnh cuối mùa xuân,đầu hạ.
--------- 

★ Bài hoạ của thầy Mai Lộc

TÌNH ĐỒNG HƯƠNG

Mưa bụi ngoài trời lất phất rây
Căn phòng ấm cúng nỗi mừng vây.
Thời gian vùn vụt nhớ Cao Lảnh
Năm tháng sầu thương nhuộm tóc thầy.
Kỷ niệm hàn huyện tình chất ngất
Tha hương tâm sự lệ vơi đầy.
Trường xưa cảnh cũ hằn trong trí
Phương ấy đang hè mây trắng xây!

Mailoc
5-22-19

★ Bài "
Xúc Cảm họa" của Cao Linh Tử

NGHĨA THẦY TRÒ

Vô hình đã lập một đường rây
Dẫn học trò xưa gặp lai thầy
Trái đất tròn vòng duyên hội ngộ
Tình sư đậm dấu thuở truyền xây
Cao vời nghĩa cữ còn lưu kỹ
Bất tận niềm thương vẫn giữ đầy
Trông ảnh vui vầy mà ước được
Quê nhà tử đệ một lần vây!

Cao Linh Tử
20/5/2019

14 tháng 5 2019

Tặng Huynh Thạch Hãn

<D.490~Sinh Hoạt Giao Tiếp> 



TẶNG HUYNH THẠCH HÃN

(kỷ niệm ngày kết bạn facebook)

Cũng chỉ hai thằng thích mộng mơ
Hồn rong cõi tạm đuổi thương vờ
Lời ngâm tuổi hạc đầy da diết
Tiếng vọng xuân chiều khẽ vẩn vơ
Dệt những mùa yêu tràn cảm xúc
Cầu bao ý niệm thoả mong chờ
Chừ vui mấy thoảng khơi cùng tận
Tặng phẩm dâng đời khúc mỹ thơ.

Mai Thắng – 190513

---o0o----
Bài hoạ của Thạch Hãn


ẤM BỞI VẦN THƠ ANH & TÔI

Anh về ngã ấy buổi chiều mơ
Lối nhỏ mình tôi cũng vật vờ
Ngõ phố mây tràn con hẻm cuộn
Hiên nhà lá rụng gió trời vơ
Thầm mơ vẫn mẹ thềm xưa đón
Chợt hỏi còn em lối cũ chờ
Chỉ bấy nhiêu lòng nghe rạn vỡ
Nhưng đời lại ấm bởi vần thơ ./.

LCT 13/05/2019

13 tháng 4 2019

Bệnh Mau Hồi Phục

<D.466~Sinh Hoạt Giao Tiếp> 



BỆNH MAU HỒI PHỤC

Mau hồi phục nhé hỡi nàng thơ
Bệnh khó mần chi cũng phải ngờ
Tịnh dưỡng câu vần khuyên gác bỏ
An lành thuốc lệ nhủ đừng ngơ
Hằng nôn dịp đến là hao tổn
Chớ ngại dòng trôi bảo hoãn chờ
Để ngẫm sau này duyên vạn lý
Tinh thần phấn khởi mặc tình mơ

Mai Thắng – 190402

★ Bài xướng của Đặng Minh

BỆNH

Bệnh mãi nên đành bỏ áng thơ
Vào trang bạn hữu có đâu ngờ
Tim nhàu tựa ấy xui vần dở
Cổ nặng như này oán chữ ngơ
Lắm cảm hiền huynh lòng vẫn đợi
Nhiều lo nghĩa muội ý luôn chờ
Ừ em sẽ cố gieo lời đẹp
Giữ mảnh chân tình vẹn lối mơ.

Đặng Minh 

27 tháng 1 2019

Họp Mặt Tất Niên 2018

<L20~Tình Bạn Hữu> 
--- * Ảnh minh hoạ đám cưới con gái Ngọc Anh (Sài Gòn - 2013)


HỌP MẶT TẤT NIÊN 2018

Ta còn mấy móng cùng vui
Tàn niên gặp mặt chia ngùi nổi đau
Thời gian là phép nhiệm mầu
Chúng ta tìm lối trao nhau nụ cười
Xuân về hoa lá xinh tươi
Lòng ta rộng mở một trời ủi an
Quê hương xa ngái dặm ngàn
Những hồn nhiên cũ chảy tràn về đây
Ngại ngùng sắc tóc màu mây
Ngập ngừng bóp trán chau mày gọi tên
Hỏi ngày rủ áo sinh viên
Hỏi đường rèn chí lập nên phận người
Hỏi mùa chớp đỗ ngang trời
Hỏi vòng tan tác giữa thời rác rơm
Bão giông vùi dập oán hờn
Ly tan tản lạc ngàn phương nhớ về
Người từ đất mới xa quê
Người từ cách trở sơn khê dặm ngàn
Đường dài há ngại gian nan
Ngậm ngùi nhớ Mẹ* cưu mang không còn
Phút này tưởng niệm lòng con
Đệ huynh khắc tạc lòng son giữa trời
Bóng chiều đạm bạc áo tơi
Đường chiều áp mảnh tình khơi ấm tình
Phận người cuộc sống nổi nênh
Duyên người khéo buộc phù sinh bảo toàn
Trăm lần thương, vạn lần thương
Một lần gặp gỡ ánh dương cảm hoà. 

Nguyễn Đắc Thắng - 190127
K4/72 – ĐĐ11