Hiển thị các bài đăng có nhãn TN-Cảnh Vật Biển Trời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TN-Cảnh Vật Biển Trời. Hiển thị tất cả bài đăng

16 tháng 1 2025

Nỡ Bắt Trăng Sao?

<D.1294~250113~131^CQ-Biển Trời~mt-0%> 


NỠ BẮT TRĂNG SAO?

Bao đành phải bắt giữ nàng trăng
Vốn dĩ thường mang vẻ đẹp Hằng
Giữa cảnh êm màng ru điệp khúc
Cung mầu ánh dạ phủ huyền đăng
Trầm ngâm tạo ước khu thần điển
Giản dị chìm mơ những cánh bằng
Tạ ngỏ thiên đình ân chế dưỡng
Sao trời lạc chỗ tách vòm băng.

Mai Thắng 250113

★ Bài xướng trên FB của Nửa Vầng Trăng

- BẮT TRĂNG -

Thả vợt buông chài bắt ánh trăng
Về đem … nhốt lại trải cung hằng
Lưng trời chiếu rực ngàn tinh tú
Cuối đảo soi ngời ngọn hải đăng
Lệ đắng môi nhoà thương bạn hữu
Tình cay mắt đẫm nhớ kim bằng
Bên ngoài gió lộng thềm hiu hắt
Thắt dạ canh dài lạnh giá băng ./.

HKN.12-01-25 

22 tháng 12 2024

Dạo Cảnh Bên Hồ

<D.1278><TC Tuổi Lão><nđt 0>



DẠO CẢNH BÊN HỒ

Dạo cảnh bên hồ ngỡ gió hôn
Bờ ôm sóng gợn tĩnh tâm hồn
Trông đàn cá giỡn đâu là dại
Ngắm lũ chim đùa chả gọi khôn
Vẻ mặt hiền ngoan đầy ẩn ức
Lòng thư thái nhẹ mở lưu tồn
Khi nguồn cảm hứng còn lay dạ
Sẽ chọn thân tình biến đổi ôn.

Mai Thắng - 241220

---------- 
★ Bài xướng t
ung hoành ngũ độ của Sơn Nguyễn

CUỒNG THI

Ta thường mộng tưởng giữa hoàng hôn
Phối ngẫu phù vân nhẹ thả hồn…
Chợt muốn thư nhàn nâng mĩ tửu
Đâu chờ quẫn bách chuyển càn khôn
Vì duyên bản ngã hằng tha thiết
Lẫn cảnh cuồng phong cứ dập dồn
Phủi sạch nhu cầu không ý nghĩa
Trơ cùng tuế nguyệt bõ hàn ôn.

Chơn Thành. 26/10/2024. 
Sơn Nguyễn.

---------- 
★ Bài họa tung hoành ngũ độ của Hương Lan

NEO TÌNH

Cũng tại cô nàng chả muốn hôn
Làm tim khỏa động xáo tâm hồn
Bao ngày ngỡ tưởng môi thề dại
Lắm bữa đâu ngờ mặt đảo khôn
Thả đón lời yêu dù mộng bỡn
Ghì mong vận nhớ dẫu mơ dồn
Mi hồng cứ mãi neo tình khảm
Đợi buổi trăng già khiến bão ôn.

26.10.2024
Hương Lan

★ Bài họa của chú Nguyễn Xuân Vàng 
Hoạ nguyên vận, nguyên tung hoành ngũ độ bài CUỒNG THI của Sơn Nguyễn

TỰ NHỦ

Riêng mình tự nhủ rỡn đừng hôn
Trách nỗi nàng thơ lệ tủi hồn
Giận tiếng tơ chùng say bữa thảo
Ghê đàn ngõ vắng ngỏ lời khôn
Bầy chim đổi chỗ nhà không thiết
Lũ iểng rời quê bến lại dồn
Phẩm ngọc trao tình theo đúng nghĩa
Mong trời giá lạnh sẽ dần ôn.

NGUYỄN XUÂN VÀNG. 
ngày 26/10/2024

-----o0o----- 

25 tháng 11 2024

Trăng Nằm Đáy Cốc

<D.1251><TN Cảnh Vật -Văn Học><nđt 0> 
Vịnh thơ theo ảnh 


TRĂNG NẰM ĐÁY CỐC

Hãi thật sao nào ẩn dưới li?
Nằm chen kín kẽ sợ ai ghì?
Bên ngoài lặng lẽ soi dò xét
Cạnh đáy im lìm dỗ ngủ đi
Sáo vẩn vơ hoà âm lãng mạn
Hồn canh cánh tạc vẻ kiêu kì
Đêm về cố đợi Chàng Trương kể
Hỏi Mị Nương nàng đã nhớ chi?

Mai Thắng - 241122

--------------- 
★ Bài xướng của Hoành Trần 
(Thơ viết theo ảnh)

TRĂNG ĐÙA ĐÁY CỐC

Tìm trăng trăng trốn khiến sầu bi
Thèm uống mà sao ngại lắm khi
Sợ vỡ trăng loang tràn đáy cốc,
Lại lo Hằng khóc rạn thành ly,
Dễ đâu có được duyên tình ấy
May lắm mới nên cảnh diệu kỳ!
Lóng lánh vàng mơ đầy diễm ảo,
Người xem quyến luyến khó rời đi!

Hoành Trần - 22/11/24

------------- 
★ Bài họa của Peter Đồng


VẦNG TRĂNG CHẾT ĐUỐI

Trăng bỗng từ đâu lặn đáy ly
Trăng chìm huyền ảo một đôi khi
E người sóng sánh đành từ giã
Ngại họ tròng trành dỗi biệt ly
Rượu cạn khô bầu sầu oán khúc
Trăng côi đáy cốc hận duyên kỳ
Soi hình đối bóng mơ nàng Mỵ
Tiếng sáo năm nào lịm tắt đi

Peter Đồng

-------------- 
★ Bài họa của Bụi Thời Gian


TUỔI GIÀ & TÌNH YÊU

Mở ngõ vô chùa thấy đại bi
Đêm ngồi đảnh lễ có nhiều khi
Chìm mơ tửu nhập trăng đầy cốc
Dỗi mộng thơ trào nước đủ ly
Biết tuổi xuân tàn lo chỗ lạ
Rồi cơn gió đẩy ngại âm kỳ
Bên nàng bỗng thấy hồn lơ lửng
Được cũng không cần cứ bỏ đi

LCT 22/11/2O24

31 tháng 10 2024

Trăng Phố Thị-

<D.1230><TN Cảnh Vật><mt 0>



TRĂNG PHỐ THỊ

Phố thị đâu nào đã bỏ trăng
Vì lo cuộc sống đủ lăng nhằng
Bươi quào dẫm trải đầy len lách
Dẫn dắt xoa phiền nặng bủa giăng
Hạnh phúc êm đềm luôn ngẫm bảo
Tình duyên trắc trở sẽ san bằng
Đêm dài hóng mải tia vàng cũ
Để bận say vùi đỡ nhớ chăng?

Mai Thắng 241021 
* Lăng nhằng là 1 biến âm của “lằng nhằng”, có nghĩa là dai dẳng

------------------
★ Bài xướng của Hương Lan 
Tung hoành ngũ độ thanh; Thủ nhất tự, Nhất vận

CÂU TRĂNG

Buông cần đuổi bắt một vầng trăng
Bởi hết mồi câu gỡ đoạn giằng
Bám đủ ân tròn sao vẫn gặng
Bong nhiều ái đẹp chả hề giăng
Bầu rung đợi giữ trời tuôn nắng
Bọt dãi hòa ghim gió thỏa bằng
Bỗng Cuội than mình rơi mất cẳng
Bơi choàng giữa nẻo mộng gì chăng

17.10.2024
Hương Lan

÷------------÷
★ Bài xướng # của Sơn Nguyễn 
Tung hoành ngũ độ

MỐI CAN TRƯỜNG

Dạ Vũ che mờ uổng bóng trăng
Đường mây chẳng tợ cánh chim bằng
Ta người lữ khách không về được
Bấy lượt phong trần đã phủ giăng
Lỡ dở ngày qua sầu một kiếp
Mù khơi trướng rủ lụy đôi đằng
Đê đầu tạ lỗi ân hoài cổ
Khoảng trống vô hình định sẵn chăng.

Chơn Thành. 17/10/2024.
Sơn Nguyễn

30 tháng 10 2024

Trăng & Biển

  <D.1229><TN Cảnh Vật><mt 0>
Biến thể điệp từ Trăng và Biển mỗi câu



TRĂNG & BIỂN

Trăng nhìn Biển dợn hí đùa chơi
Ghẹo Biển là Trăng đón những lời
Biển hóng chào Trăng tìm Ngọc Nữ
Trăng chờ báo Biển lộng trùng khơi
Vàng soi ánh mộng Trăng hòa Biển
Biển dõi Trăng chênh hướng tạ trời
Nhắn Biển tuần Trăng còn đãi ngộ
Trăng thề đáp nghĩa Biển đừng lơi.

Mai Thắng 241018

---------------
★ Bài xướng của Hương Lan

BIỂN VÀ TRĂNG

Biển gọi Trăng về giỡn sóng chơi
Nhìn Trăng rọi Biển sáng lưng trời
Hôm rồi Biển níu Trăng hòa đọng
Bữa ấy Trăng vờn Biển lộng khơi
Đợi Biển tình Trăng ghìm mấy chữ
Chờ Trăng nghĩa Biển gợi bao lời
Trăng vàng thắm mãi vui lòng Biển
Tắm Biển Trăng cùng giũ mộng lơi

17.10.2024
Hương Lan

---------------
• Các bài khác cùng bộ vần chính •

1. TRĂNG & BIỂN

Cùng TRĂNG dõi mộng BIỂN trau lời
BIỂN dạm TRĂNG hiền lẵng gió khơi
Mẫn cán lòng TRĂNG chờ BIỂN gọi
Thành tâm ý BIỂN đợi TRĂNG mời
TRĂNG thề BIỂN vẹn say tình ấp
BIỂN hẹn TRĂNG hòa diễn thú chơi
Dạo BIỂN vờn TRĂNG quàng sóng vỗ
Hồn TRĂNG BIỂN tạo hóa muôn đời

Mai Thắng 200224

------------------------

2. THUYỀN & BIỂN

Xem Thuyền dạo Biển cuộc đùa chơi
Biển rộng Thuyền xuôi hãy nhớ lời
Sóng Biển đưa Thuyền nghênh ngọc nữ
Con Thuyền lướt Biển vượt trùng khơi
Buồm căng gió lộng Thuyền trông Biển
Biển dõi Thuyền dong hướng cậy trời
Nhắn Biển tuần trăng Thuyền đỗ lại
Cho Thuyền đáp nghĩa Biển tình ơi.

Mai Thắng – 210612

------------------

3. MÂY GIÓ VUI CHƠI

MÂY thường lại rủ GIÓ cùng chơi
Những GIÓ đùa MÂY thệ chẳng rời
GIÓ dỗ MÂY bồng phiêu đỉnh ngọn
MÂY dìu GIÓ biểu hiện trùng khơi
Vì MÂY, GIÓ nguyện người đưa đẩy
Hễ GIÓ, MÂY ngăn chuyện đổi dời
Giữa cảnh trời êm MÂY nghịch GIÓ
MÂY thèm khẽ gọi GIÓ: mình ơi!

Mai Thắng – 211107 

24 tháng 10 2024

Thăm Bến Ninh Kiều

<D.1228><TN Cảnh Vật><mt 0>
+ 1 xướng, 3 họa , ảnh minh họa Bến Ninh Kiều Cần Thơ



THĂM BẾN NINH KIỀU

Cần Thơ dễ cảm nhận Ninh Kiều
Cảnh đẹp gom tìm gió lãng phiêu
Nước đổ triều lên trình hội diễn
Thuyền xuôi chợ nổi đón ca chiều
Qua cầu chữ ếch nhìn mông đợi
Vị mảnh trăng vàng quyến rũ yêu
Nghĩa cử luôn dành tâm nhuệ khí
Niềm vui chẳng gạ máu xông liều.

Mai Thắng 241016

----------------
★ Bài xướng của Hương Lan

CẦN THƠ TRẢI MỘNG

Lão tới Cần Thơ bởi mộng Kiều
Trên cầu thả tóc gạn hồn phiêu
Mười hôm cứ đợi trời khua liễu
Một bữa còn mơ én khỏa chiều
Nhớ cảnh yên bình nghe đã liệu
Mong đời hạnh phúc giữ rồi yêu
Đò sang nẻo cũ tình thêm chiếu
Hỏi khẽ rằng sao trộm máu liều

16.10.2024
Hương Lan

---------------
★ Bài xướng # của Tuyền Bạch Lưu

TỚI CẦN THƠ

Vào Đông Lão Bạch tới Ninh Kiều
Tản bộ trên cầu thưởng gió phiêu
Thấy mặt trời thơm chùm tóc liễu
Nhìn con sóng nổi sắc mây chiều
Duyên Bình Thuỷ, lại say mùi nhớ
Nghĩa Cái Răng, càng thoả vị yêu
Giận cái cung Tình tha thướt điệu
Cần Thơ gởi mộng phút giây liều!

Tuyền Bạch Lưu

------------------
★ Bài họa của Tòng Trần 
Với...H.Lan

THỤC NỮ MIỀN TÂY

Miền Tây thục nữ lắm tên Kiều
Lãng tử trông....liền dạ trí xiêu
Ngắm mỏi càng mê người dáng liễu
Nhìn lâu đã mộng ả trong chiều
Đêm buồn khắc khoải chừng chưa liệu
Buổi nẫu ê chề chắc tại yêu
Tận cõi lòng kia dường để thiếu
Từ nơi bến hạ ngỡ đang liều...

16/10/2024.
Tòng Trần

------------------
★ Bài họa # của Phạm Hương
Em đem bài góp vui cùng Tỷ


PHẢI CHĂNG LIỀU

Vào hôm nhã hứng đảo thăm Kiều
Buổi sớm yên bình đẹp quãng phiêu
Cố giỡn chàng xoay dìm chục kiểu
Làm cho thiếp giận dỗi luôn chiều
Người đâu lạ thói chuyên đùa nhiễu
Mộng chẳng êm đường vẫn lén yêu
Đã khổ vì thương tình cạn thiếu
Mà tim níu mãi phải chăng liều?

Phạm Hương
16/10/2024 ./. 

18 tháng 10 2024

Ngắm Sao Dạo Biển

<D.1225><TN Cảnh Vật><mt-1v 0>



NGẮM SAO DẠO BIỂN

Ngửa mặt lên nhìn những ánh sao
Chừng con sóng nhỏ dạt khua dào
Chân trần tựa giẫm vùng xông xáo
Bãi lặng xô lùa cát chuyển xao
Cái lạnh luôn cầm canh diễn đảo
Màn đen vẫn bủa tiếng vang xào
Đêm hầu vứt bỏ tìm phương dạo 
Dịu nỗi đau lòng tưởng xiết bao.

Mai Thắng  
241014

------------------
★ Bài xướng của chị Sông Thu 
( Bát vĩ đồng âm )

TRÊN BÃI BIỂN ĐÊM

Gác chân nằm ngửa ngắm trời sao
Biển sát bên hông, sóng dạt dào
Cát chuyển dưới lưng chừng nhộn nhạo
Nước lùa sau gáy tựa lao xao
Màn đen hun hút, đêm huyền ảo
Sương lạnh miên man, gió xạc xào
Quên hết muộn phiền và áo não
Yên bình, hạnh phúc ngỡ chiêm bao.

Sông Thu
( 14/01/2024 )

05 tháng 10 2024

Ngắm Đêm Hoa Trăng

<D.1216><TN Cảnh Vật><mt 0> 


NGẮM ĐÊM HOA TRĂNG

Ảo diệu tia vàng đến giữa hiên
Màu trăng gợi cảm giấc mơ hiền
Ru lời phối cụm vườn thanh cảnh
Vũ điệu len chùm bóng hải miên*
Bội cúc hương nồng khoe rảnh rỗi
Loài anh thảo ngát dẹp ưu phiền
Hoa quỳnh diễm lệ say tình ái
Khéo tiễn đêm tàn gạn đảo điên.

Mai Thắng 
240929 
(*) hải miên: động vật nhỏ ở biển thường gọi Bọt biển (Vtudien.com)

----------------
★ Bài xướng của Thanh Song ntkp

NGỠ NGÀNG

Trăng soi vườn thúy sáng thềm hiên
Thấp thoáng cô em dáng dịu hiền
Say đắm lòng mơ đừng tuyệt vọng
Tương tư dạ mộng hãy triền miên
Chưa tường ngọc đá thêm lo lắng
Đã tỏ vàng thau hết muộn phiền
Biết rận trong chăn thì cũng muộn
Nàng ranh đáo để chẳng khờ điên

ThanhSong ntkp
CA.20/09/2024

-------------
★ Bài họa của Cao Bồi Già

MAN HẰNG

Liêu trai nguyệt nữ ngả nhoài hiên
Bàng bạc bùa mê, ánh diệu hiền
Dỗ thế vùi cơn, cơn tưởng lịm
Ru trần say giấc, giấc sầu miên
Đêm tàn, nến lụn ngùi mê tỉnh
Khuya vắng, canh trôi ngấu muộn phiền
Bỗng thấy hồn theo Hàn Mặc Tử…
Thuyền trăng bén đuổi khối tình điên…

CAO BỒI GIÀ
21-9-2024

-------------
★ Bài họa của Sông Thu

NGÂY THƠ

Thấp thoáng bóng người đứng trước hiên
Khoan nhu, dáng vẻ thật ngoan hiền
Tinh khôi, áo trắng đầy duyên dáng
Tha thướt, tóc dài rất mộc miên
Gương mặt rạng ngời không phấn sáp
Đôi môi tươi tắn chẳng ưu phiền
Mon men tôi đến, nàng...run rẩy
Quýnh quíu như là gặp kẻ điên !

Sông Thu
( 21/09/2024 )

-------------
★ Bài họa của Hải Rừng: "Xin được góp vui... họa vần lạc đề..."

GIÀ NHÌN TRẺ HÓA ĐIÊN

Vui vì thấy nó đợi ngoài hiên
Chẳng biết chờ ai mặt ngố hiền
Chút ngỡ ngàng thương thời tuổi ngọc
Giờ sao tưởng tiếc mộng triền miên
Buồn thân phận tháng năm dần cạn
Hạnh phúc thay buông bỏ não phiền
Hãy với mình nhìn kia nhỏ nhóc
Hồn nhiên đá sỏi hóa con điên…

Hải Rừng
24/9/2024

04 tháng 10 2024

Sóng Biển Khơi Tìm

<D.1213><TN Cảnh Vật><ct 2>



SÓNG BIỂN KHƠI TÌM

SÓNG biển êm đềm vỗ nhịp đây
Buồn vui SÓNG gợn cảnh sum vầy
MÂY vờn ảnh quyện in nền SÓNG
SÓNG cuộn tia nhìn dõi bóng MÂY
SÓNG bủa niềm tin hòa tĩnh lặng
SÓNG reo con nước đổ chan đầy
Chờ nhau SÓNG giạt miền xa nhủ
Lọn SÓNG khơi tìm sẽ cảm ngây.

Mai Thắng 
240928 

---÷---÷---÷---
★ Bài xướng của Sông Thu 
(Bát điệp)

SÓNG


SÓNG tự nơi nào vọng đến đây,
Suốt ngày nghe SÓNG ở bên tai.
Ầm ào SÓNG tạt xô triền đá,
Êm ái SÓNG lùa mát gót ai.
Bão dữ SÓNG gào đêm vượt biển
Gió êm SÓNG hát buổi sum vầy.
Nhịp nhàng SÓNG vỗ mơn bờ cát,
Dồn dập SÓNG tình, tim ngất ngây.

Sông Thu (16/09/2024) 

15 tháng 9 2024

Dõi Cánh Lục Bình

<D.1203><TN Cảnh Vật - Hoa Trái><mt> 


DÕI CÁNH LỤC BÌNH

Vẽ điệu âm thầm điểm dáng xinh
Luồng con nước đổ cuộn yên bình
Hoa bừng tím nụ chào thanh cảnh
Lá trỗi xanh màu luyện thủy binh
Thả mái chèo trôi tiềm lực dưỡng
Hòa ân huệ ghép nghĩa đăng trình
Ai từng thảo dệt duyên trùng lối
Niệm giữa thiên cầu tỏa ánh linh.

Mai Thắng 
240912 

------------------
★ Bài viết FB của Hung Nguyen

CÂY LỤC BÌNH 

Sống trên mặt nước kiếp lưu linh,
Rày đó , mai đây giống lục bình.
Nước lớn ,nước ròng trôi khắp chốn,
Hợp tan,tan hợp nổi linh binh .
Thân hèn cấp thức ăn thanh đạm (*),
Lại đẹp sắc màu tím hoa xinh.
Viễn xứ thấy cây lòng rộn nhớ ;
Biết bao kỷ niệm ở quê mình.

( TEXAS -Sept. 11 .21 )
Hung Nguyen

12 tháng 4 2024

Biển Bạc Đầu

<D.1174~Thơ Vui><nđt 0> 


BIỂN BẠC ĐẦU

Vì sao ánh bạc phủ nhanh đầu
Biển giận luôn hờn dỗi rất sâu
Sóng vỗ về trôi miền lẳng lặng
Thuyền ao ước vượt dải âu sầu
Mơ màng thực ảo lay tiềm thức
Tận hưởng ôn hòa dõi bóng câu
Giữa tít khơi trùng xe sợi cảm
Gìn tâm hướng niệm cõi ân mầu.

Mai Thắng 
240329 

----------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến (2 bài đối vận) 

1. BIỂN BẠC (@)

Biển dỗi hờn nên sóng bạc đầu
Xa vời cõi ảo mặn tình sâu
Hồn thơ thổn thức nào chia hận
Phách nhạc đò đưa chẳng giã sầu
Đợi mãi duyên vàng mê mẩn tiếng
Mơ hoài nghĩa thắm ngọt ngào câu
Trùng khơi - bến nẫu tình đâu rẻ
Nghĩa cả buồn sao chợt úa mầu

2. KẺ ĐƯƠNG ĐẦU (@)

Cò*quăm cũng sợ , kẻ đương đầu
Vạc* thỏa cơn thèm cái vũng sâu
Chẳng nỡ lòng đau đành nuốt hận
Thì cam bụng nép phải ôm sầu
Nông* buồn nhẫn nhịn răm mười tiếng
Rẽ* cực khiêm nhường sáu bẩy câu
Mấy chữ tò te à lại rẻ
Ngồi nghe cá quẫy tưởng xanh mầu

27/03/24 – H V

31 tháng 3 2024

Vầng Trăng Mở Lối

<D.1165~TN Cảnh Vật><nđt> 


VẦNG TRĂNG MỞ LỐI 

(Trăng Vẽ Đường Xuân 2)

Lạc giữa khung trời đứng lửng lơ
Dường trăng tự thú thoảng say hờ
Ai người vẽ tháp vàng lên đỉnh
Mấy kẻ thêu đường cõi mộng mơ
Lãng tử trầm ngâm đầy khát vọng
Quần thoa hớn hở khẽ mong chờ
Xuân nào sẽ lại hay mùa khác
Ảnh nguyệt luôn mời đãi gấm tơ.

Mai Thắng 240314 

Trăng Vẽ Đường Xuân

<D.1164~Thơ Xuân><nđt 1 V:w> 


TRĂNG VẼ ĐƯỜNG XUÂN

Trăng dò hỏi vẽ một đường xuân
Mượn vẻ thiều quang sáng rỡ cần
Lữ khách trần gian hoài trải mộng
Cung Hằng chính điện mãi hòa thân
Tòa cao độc chấm kênh trầm bản
Đỉnh tháp mờ giăng quãng tụ thần
Cách trở càng khơi nguồn lộng lẫy
Thiên đình thấu tỏ chạnh hồng ân

Mai Thắng 240314

-----------------
★ Bài xướng và ảnh minh họa của Nguyễn Thiên Long 
(Hình trên mạng- Image from internet)

TRĂNG XUÂN

Một thuở yêu trăng lạc ngõ xuân,
Miên man tha thiết bao ân cần.
Sát bên nhau sợ lần ly biệt,
Mỗi dặm trường là mỗi ái ân.
Một thuở mê say bừng đắm nguyệt,
Một thời hoa mộng rộn ràng thân.
Dẫu cho cách trở nghìn trùng nhớ,
Vẫn thấy bên đời nở đóa xuân !

Nguyễn Thiên Long 

-----------------
★ Bài cảm tác 2 
<D.1165~Thơ Vui><nđt 0>

VẦNG TRĂNG MỞ LỐI

Lạc giữa khung trời đứng lửng lơ
Dường trăng tự thú thoảng say hờ
Ai người vẽ tháp vàng lên đỉnh
Mấy kẻ thêu đường cõi mộng mơ
Lãng tử trầm ngâm đầy khát vọng
Quần thoa hớn hở khẽ mong chờ
Xuân nào sẽ lại hay mùa khác
Ảnh nguyệt luôn mời đãi gấm tơ.

Mai Thắng 240314 

03 tháng 8 2023

Chút Lặng Bên Hồ

<D.1078><Tuổi Lão>



CHÚT LẶNG BÊN HỒ

Chủ động trưa hà ráng ngã tây
Chiều thư thái dịu vẻ hanh gầy
Khuôn hè trỗi gió chờ hơi lịm
Lũ nhạn theo đàn thả cánh bay
Lặng lẽ hàng cây nằm bẩm tính
Âm thầm mặt nước dõi trời mây
Quanh hồ điện sáng vùng hư ảo
Tiếng khẽ vào đêm cảm gợi đầy
+
Tiếng khẽ vào đêm cảm gợi đầy
Ta còn những thoáng vật vờ say
Nương mình nhỏ nhẹ đùa hoa đấy
Ngẫm tượng mơ hồ tưởng bóng ai
Chậm rãi thời gian bền bén đuổi
Thư nhàn cát bụi trĩu mờ phai
Nằm thao thức mãi canh trì trệ
Vẳng điệu trầm tư nỗi luyến nầy.

Mai Thắng 
230714 

----------------
★ Bài xướng của Mai Lộc

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

Ác tà lặng lẽ ngã triền tây
Dõi bóng thông xanh lả ngọn gầy.
Vân cẩu lang thang chầm chậm biến
Nhạn chiều hun hút rã rời bay.
Im lìm đồi núi in trời nước
Hiu hắt non ngàn nhuộm ráng mây.
Thoi thóp hoàng hôn hồ quạnh quẽ
Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!
+
Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!
Ghế lạnh cát vàng mắt đắm say.
Thấp thoáng nhành lan vờn cánh bướm
Chập chờn hoa lá ngỡ hồn ai?
Núi đồi nhàn nhạt chiều dần tắt
Bóng ác mịt mờ nắng đã phai.
Bãi vắng đìu hiu chìm bóng tối
Xuyến xao lòng khách nước non nầy!

Mailoc
7-6-23

---------------- 
★ Bài họa của Cao Bồi Già 

HOÀNG HÔN CẢM

Hiu hắt dương tà bóng ngả tây
Chiều buông cây cỏ nhuốm hao gầy
Sóng vờn mặt nước run mình vẽ
Gió cuốn chim trời mỏi cánh bay
Cao tít sáo diều ru điệu lý
Xa vời núi thẳm dựa chân mây
Hoàng hôn đương lịm trong u tịch
Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy
+
Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy
Hồn ta chuếnh choáng ngỡ đang say
Cánh buồm trăng trắng về nao hướng
Bến nước mơ mờ thoáng bóng ai
Trăng khuyết nửa vầng treo mỏng mảnh
Nỗi sầu một khối ước phôi phai
Hương đồng gió nội thênh thênh tỏa
Như thể thương ru vợi gã này…

CAO BỒI GIÀ
09-07-2023

---------------- 
★ Bài họa của Nguyễn Huy Khôi

CẢM ĐỀ,TRỞ GIẤC...

Ráng chiều vàng vọt váng sườn Tây,
Vóc liễu hư hao xỏa mái gầy.
Chân sóng lợt mầu lau trắng ngả,
Đỉnh ngàn loáng bóng hạc vàng bay.
Ưu tư dạ nẫu rầu sương khói,
Xa ngái mắt buồn nũng gió mây!
Trở giấc chênh chao hồn Cố Quốc,
Năm canh sầu muộn tủi đong đầy!?
+
Năm canh sầu muộn tủi đong đầy,
Chếnh choáng men nồng ngộ tỉnh say?!
Xao xuyến ngõ chờ,...vương ánh nguyệt,
Bâng khuâng bến đợi,...nhớ hình ai?!...
Ê chề phận hẩm, đời phiêu bạt,
Rạc rã thân tàn, tóc bạc phai!...
Bầm dập phong sương lầy bể khổ,
Căn duyên khôn thấu cảnh tình nầy?!

10-7-2023
Nguyễn Huy Khôi 

12 tháng 7 2023

Nũng Nịu Em Hằng

<D.1076><Thơ Vui>



NŨNG NỊU EM HẰNG

Vá nửa chi mà vẫn ghẹo trăng
Còn mong nũng nịu với em Hằng
Đôi ngày có đợi không hề nản
Mấy bữa mau tàn tạm phủ giăng
Tiếc rẻ sao bằng khoan vội cãi
Giằng co phải lúc nhẹ như rằng
Sương vờn tỏ mặt đầy canh cánh
Cám cảnh tơ trời quện mãi răng?

Mai Thắng  
230708 

---------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

CÓ MẦN RĂNG 

(nđt-ltt-ntv- ttht)

Ta ngồi vá lại nửa vầng trăng
Sóng biển chiều nghiêng dỗi chị Hằng
Dẫu đợi đôi ngày sương khói phủ
Hay chờ một bữa mảnh tình giăng
Người đi xứ Quảng hề chi đã...
Kẻ đến Thành Đô vẫn ngại rằng ...
Lạnh cõi hoang tàn trơ cảnh úa
Tơ trời vẫn quện có mần răng ...?

03/05/23- H V 

Sóng Biển Xanh

<D.1074~Giao Tiếp>



SÓNG BIỂN XANH

Biểu tượng ngàn năm sóng vỗ bờ
Vui cùng với biển nhận nguồn thơ
Cài duyên cảm tụ không hề tránh
Kết nghĩa mừng giao chả bợn ngờ
Vẫn ước thời gian bày tuổi mộng
Luôn gìn phẩm hạnh gán niềm mơ
Triều dâng cuộn mãi câu bàn thảo
Tự buổi hoàng hôn sẽ hóng chờ.

Nguyễn Đắc Thắng 
230710 

----------------
★ Bài xướng Nguyễn Toàn

NIỀM VUI

BIỂN XANH dào dạt sóng xô bờ
Sinh Nhật Thi Đường những tứ thơ
Rộn rã nhiều nơi mừng chẳng ngớt
Xôn xao lắm nẻo chúc không ngờ
TÌNH NGƯỜI ấm áp tròn câu mộng
Nghĩa bạn nồng nàn đẹp ý mơ
Lưu luyến bao nhiêu lời mến tặng
Niềm vui lan tỏa vẫn mong chờ.

TG: Nguyễn Toàn 

20 tháng 5 2023

Thưởng Trăng

<D.1049><Thơ Vui> 


THƯỞNG TRĂNG

Âm thầm thả ghế dõi nhìn trăng
Bỗng cảm dường ai ghẹo tới chằng
Bởi lẽ Hằng đang gờm mấy bận
Như là Cuội nhóng thử vài tăng
Bày chen chén rượu kê vùng vẫy
Gắng trỗi vần thơ tựa phản vằng
Giận dỗi xem hầu không thể đoán
Xin gìn bụm nhỏ hóa thành căng.

Mai Thắng 
230519 

----------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên trên MGT

GHEN

Mất điện ra hè tớ ghẹo trăng
Ô hay gã Cuội lại ghen chằng
Hô mây bít lối chừng đôi bận
Gọi gió ngăn đường độ mấy tăng
Chén rượu nâng lên tim hậm hực
Vần thơ bỏ xuống dạ vùng vằng
Vô duyên giận dỗi là sao chứ
Chuyện nhỏ thôi mà thấy cũng căng

DUNG NGUYÊN
10:49 - 18/05/2023

07 tháng 12 2022

Lẫn Khuất Bên Đèo

<D.901><Thiên Nhiên>



LẪN KHUẤT BÊN ĐÈO

Tà dương lẫn khuất một bên đèo
Những điệu ru hời tiếng khản đeo
Vạt khói mơ màng khung ảnh cũ
Miền quê vắng vẻ cụm thôn nghèo
Qua thời chiến sự đời khôn ngẩng
Ngập cảnh cơ bần ngưỡng khó leo
Vẽ chọn con đường xuyên hẻm tối
Dìm bao khát vọng chuyển thân bèo

Mai Thắng
221121

-----------------

★ Bài xướng của thầy Sắc Tứ Minh Thiện

MONG !

Ngắm bóng tà dương khuất đỉnh đèo
Nghe hồn khắc khoải chuỗi sầu đeo
Lưa thưa vạt khói ôm đồi trọc
Lác đác màn sương phủ xóm nghèo
Đã xót cơn : Thời suy quỷ lộng
Thêm buồn nỗi : Dậu đổ bìm leo
Thầm mong gió tải mùa Xuân ấm
Để chóng rời xa cảnh bọt bèo !

Thích Thiện Thông (Sắc Tứ Minh Thiện)
14/11/2022

23 tháng 4 2022

Vịnh Hòn Trống Mái

<D.849><Thiên Nhiên Kỳ Thú>


VỊNH HÒN TRỐNG MÁI

Trống Mái đồng sinh khẽ nổi hòn
Duyên cài gắn chặt mảnh tình con
Cùng trao ước hẹn chung kề mỏ
Gánh sẻ dàn chia chụm lãnh đòn
Biển vỗ trêu đùa giăng sóng bạc
Tâm gìn khát vọng giữ lòng son
Ngàn năm ảnh tượng truyền êm ái
Đứng giữa trời cao dạn mỏi mòn.

Mai Thắng - 220416

--------------
• Bài xướng của Phương Nguyên (FB)

VỊNH HÒN ... TRỐNG MÁI !

Trời sinh "Trống Mái " nổi hai hòn
Thất sũng thua buồn chẳng thấy con
Mỏ cách xa đầu "mơ " tuột lửa
Lưng không cận cánh " tía " lơ đòn
Cao xanh khéo vẽ duyên tình thắm
Tạo hóa trưng bày vịnh cảnh thon
Vạn kỷ muôn niên đời mãi lạnh
Đá già sắp rã ... thế mà non .

NP

----------------
• Bài họa khác của Võ Văn Bé

VỊNH HÒN TRỐNG MÁI

+Lâu quá mới thấy được bài thơ vịnh. Họa vui cùng anh nha

Sống vạn niên mà tính vẫn non
Eo giờ quá khổ hết còn thon
Càng lo tuổi xế dần phai sắc
Hổng biết người sao chẳng vỗ đòn
Cứ bảo nhau cùng sinh đám nhóc
Nhưng kề chả dám kiếm đâu con
Ngàn năm chỉ nói lời suôn cả
Đứng cạnh nhìn thôi ...thật phí hòn

Bé Văn Võ

18 tháng 6 2021

Thuyền & Biển

<D.729><Cảnh Trời Biển>



THUYỀN & BIỂN

(bát điệp)

Xem Thuyền dạo Biển cuộc đùa chơi
Biển rộng Thuyền xuôi hãy nhớ lời
Sóng Biển đưa Thuyền nghênh ngọc nữ
Con Thuyền lướt Biển vượt trùng khơi
Buồm căng gió lộng Thuyền trông Biển
Biển dõi Thuyền dong hướng cậy trời
Nhắn Biển tuần trăng Thuyền đỗ lại
Cho Thuyền đáp nghĩa Biển tình ơi.

Mai Thắng
210612

★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

MÃI BÊN THUYỀN

(Nhị GCĐ, NĐT, bát điệp)

Hứa sẽ theo Thuyền dạo Biển chơi
Thuyền mong Biển bạc chớ quên lời
Yêu Thuyền Biển chạnh từng con sóng
Nhớ mỗi khi Thuyền vượt Biển khơi
Giữa Biển Thuyền trăng đùa mặt nước
Thuyền đưa bọt Biển cuối chân trời
Ngàn năm Biển vẫn thương Thuyền Ngọc
Nguyện mãi bên Thuyền nhé Biển ơi.

HGN 10.6.2021

★ Bài họa của Trần Trọng Kim

EM THUYỀN, ANH BIỂN CHỚ XA NHAU

Xa thuyền, biển cứ mãi rong chơi
Sóng vỗ, thuyền xoay, biển đáp lời
Biển diết da yêu thuyền gió lộng
Thuyền nồng nàn đắm biển trăng khơi
Xuôi thuyền hoa rụng ngôi sao biển
Nhớ biển thuyền nan khuất nẻo trời
Nhắn biển thuyền em chưa bến đỗ
Hãy chờ biển mặn nhé thuyền ơi.

Trần Trọng Kim

★ Bài họa của Ngân Hà

MÂY VÀ GIÓ

Gió đẩy Mây về để dạo chơi
Gió Mây quyện mãi chẳng nên lời
Mây bay Gió đỡ qua triền núi
Gió thổi Mây tràn giữa biển khơi
Vạn kiếp vì Mây nên Gió cuộn
Ngàn năm tại Gió tách Mây rời
Nhưng Mây và Gió hoài yêu mãi
Đừng để Mây buồn nhé Gió ơi.

Ngânha

★ Bài họa của Hương Lan

MÂY VÀ NÚI

Núi dõi Mây về thỏa cuộc chơi
Còn Mây vẫn đợi Núi buông lời
Vờn hoa Núi trỗi khều Mây lặng
Dạo cảnh Mây tràn vẫy Núi khơi
Dẫu Núi Mây chờ vui cạnh biển
Dù Mây Núi đợi ngả lưng trời
Mây về ủ Núi trao tình nghĩa
Để Núi Mây cùng gọi mãi: Ơi!

Hương Lan