Nhãn

30 tháng 9 2016

Ngày giỗ

<D.191~Lễ Tiệc>

Nhắc nghĩa cao dày nuôi vóc lớn

Hài công khổ nhọc tạc ân dày



NGÀY GIỖ

Giỗ đấng sinh thành vẫn lệ khai
Hồn linh hiển lạc chốn âm đài
Khói hương ánh nến đường thông ảo
Chén rượu chung trà món nhấm cay
Nhắc nghĩa cao dày nuôi vóc lớn
Hài công khổ nhọc tạc ân dày
Cháu con sum họp vui đoàn tụ
Cảm mối thâm tình đón vận may!

Nguyễn Đắc Thắng
20160928



Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

KHẤN NGUYỆN

Tục nhà lễ cũ vẫn truyền khai
Ba có linh thiêng cõi phúc đài
Mâm cỗ, nắm hương lòng thổn thức
Khay trà, nhạo rượu mắt mờ cay
Nguyện cầu gia quyến luôn an lạc
Tưởng ước họ hàng mãi vận may
Cháu chắt học hành thông mẫn trí
Xóm giềng yêu mến thiện lành thay.

Thuận,
28/09/2016

-----------^^^-----------
Bài họa của Dung Nguyên



PHÚT CHIA LY

Giáp ngọ canh dần hỏa pháp khai
Người đi lặng lẽ xuống tuyền đài
Không trăng trối tủi… lòng con xót
Chẳng dặn dò hờn… khóe mắt cay
Nhẩm tiếng kinh cầu vang cõi lạc
Đưa lời kệ khấn vọng trần may
Âm dương cách biệt hình xa khuất
Thắp nén hương trầm bái lạy thay!

28/9/2016
DUNG NGUYÊN

* Giáp ngọ canh dần là năm và ngày mất của mẹ của tác giả bài họa

----------------------------------------------------
Comment trên facebook của LMT và NĐT

Thắng ơi chai rượu chưa khui
Hôm nào ta sẽ say vui quên đời. (LMT)
Sẽ còn nhiều dịp đến chơi
Tập đi để khỏi mời lơi bạn bè! (NĐT)
Một ly anh nói ngồi nghe
Hai ly lặng trốn góc hè nằm chơi. (LMT)
Lâng lâng một chút gọi mời
Góc hè nằm ngữa ngó trời làm thơ! (NĐT)
Ngắm trăng ta gọi vẩn vơ
Sao thơ ngoảnh mặt hững hờ với tôi. (LMT)
Khách thơ khách sáo quá thôi
Nàng thơ lạc lỏng ngậm ngùi tủi thân! (NĐT)
Thương cây gậy trúc mòn dần
Vói thơ trước mắt lại lần lần xa (LMT)
Tháng ngày rồi sẽ đi qua
Thương cây gậy trúc nhìn ta ngại ngùng! (NĐT)

29 tháng 9 2016

Tình ảo

<D.190><Thơ Vui> 

Chất tẩm men like cài mạng ảo
Hương ngào chuỗi nhớ vỡ sân fây



TÌNH ẢO

(Đồng sáng tác)

Anh là rượu ngọt khiến em ngây
Chẳng uống sao mà lại cứ say (DN)
Chất tẩm men like cài mạng ảo
Hương ngào chuỗi nhớ vỡ sân fây (MT)
Cày thơ đẹp ý bao người mộng
Nấu chữ xinh vần lắm kẻ vây (DN)
Để những đêm mơ chìm khoảng lặng
Xin trời giữ lại chút hồn ngây. (MT) 

15/9/2016
DUNG NGUYÊN & MAI THẮNG

-----------------------------------
Bài họa của Thuận Đăng

NGÂY

Xin người giữ lại chút hồn ngây
Để nói rằng ta vẫn mộng đầy
Sáng thẹn buông mình trên cõi ảo
Trưa buồn gởi dạ giữa dòng fây
Bao chiều muốn bỏ ơ hờ vẫy
Những lúc rời đi lẳng lặng vầy
Mãi nghiện sao mà lơ ngó nhỉ
Ô kìa bạn hữu hỏi vào đây. 

Thuận Đăng

26 tháng 9 2016

Buồn tàn thu

<D.189><Vần Thu Cảm> 

Heo may góc phố âm thầm chuyển
Mây xám lưng trời lặng lẽ trôi



BUỒN TÀN THU

Ngắm cảnh chiều tàn xác lá rơi
Buồn câm nín lặng chả nên lời
Heo may góc phố âm thầm chuyển
Mây xám lưng trời lặng lẽ trôi
Diễn cuộc tôn thờ bao chiến tích
Gieo màn đổ nát một sân chơi
Có ai dám nghĩ trò gian đạo
Để xót xa lòng bạn hữu ơi!

Mai Thắng
20160817

-----------------------------------------
& Bài xướng của Thái Kim Liên



BUỒN TÀN THU

Em đi cho chiếc lá vàng rơi
Thu đến buồn tênh chẳng hé lời
Chim nhạn bay về ngơ ngác gọi
Heo may ùa tới nghẹn ngào trôi
Hết thời mơ mộng chờ ai đến
Quên thuở hẹn hò dạo bước chơi
Cảnh vắng tình xa trời trở lạnh
Thu tàn bi thiết lắm người ơi.

Thái Kim Liên

X71. Liễu

<D.188~Cảnh Vật>

Quân vương cảm dạ say hình vóc

Mỹ nữ xao lòng kết vận thơ



LIỄU

Chùm tia nắng trải rộng ven bờ
Điểm dáng im lìm đứng vẩn vơ
Gió thoảng lung lay cành bỏ thõng
Hồ chao lấp lánh ảnh buông lờ
Quân vương cảm dạ say hình vóc
Mỹ nữ xao lòng kết vận thơ
Xỏa tóc em ngồi soi bóng quạnh
Chiều thu lẫn khuất áng mây mờ!

Mai Thang
20160815

------------------------------
♣ Bài xướng của Kim Dung



LIỄU

Dào dạt trùng dương sóng vỗ bờ
Lạnh lùng dáng liễu đứng trơ vơ
Sương gieo cúi mặt hình run rẩy
Gió đẩy nghiêng thân bóng lập lờ
Gợi cảm tao nhân đề khúc nhạc
Khơi tình thi sĩ viết bài thơ
Chờ ai tóc xoã trăng xao động
Vẫn đợi ngàn năm dẫu nguyệt mờ.

Kim Dung


------------------------------
♣ Bài họa của Mai Xuân Thanh

BỜ HỒ SOI BÓNG LIỄU

Em đứng soi gương cạnh mép bờ
Lã lơi liễu rũ dáng bơ vơ
Cô đơn lạnh lẽo cùng sương gió
Lẻ bóng buồn tênh nước lững lờ.
Cảm hứng mơ màng cô thiếu nữ
Gợi tình lãng mạn áng văn thơ.
Yêu ai suối tóc huyền buông xỏa,
Mặc khách tao nhân vó ngựa mờ...

MAI XUÂN THANH
28/09/2016

------------------------------
♣ Bài họa của Phương Hà

CẢM HOÀI

Sầu tư dáng liễu đứng ven bờ
Cơn gió vô tình thổi vẩn vơ
Bến vắng đìu hiu thuyền lặng lẽ
Sông buồn trầm mặc nước im lờ
Lá rung xào xạc như cung nhạc
Cành rũ mơ màng tựa áng thơ
Cây nhớ thương ai mà đợi mãi
Từng đêm mòn mỏi dưới trăng mờ.

Phương Hà

------------------------------
♣ Bài họa của Mai Lộc

THUYỀN TRĂNG

Nước lớn sông khuya lé đé bờ
Về đây cảnh cũ nỗi bơ vơ
Người xưa heo hút lòng sầu thảm
Thuyền nhỏ lênh đênh nguyệt lững lờ
Gió dậy từng cơn tung mái tóc
Vàng rơi mấy lá gợi hồn thơ
Một lần nhớ mãi đêm trăng ấy
Trên bến cùng ai chửa xóa mờ.

Mailoc
9-29-16

------------------------------
♣ Bài họa của Quên Đi

LỤC BÌNH

Một đời trôi nổi biết đâu bờ
Xuôi nước bình bồng phận vất vơ
Mùa lũ tràn đê không hãi sợ
Tháng khô sông cạn cũng xem lờ
Lá xanh phảng phất hương đồng nội
Hoa tím mặn mà đậm ý thơ
Lặng lẽ phơi mình trong nắng gió
Theo dòng mộc mạc khó phai mờ.

Quên Đi

------------------------------
♣ Bài họa của Thái Huy

LIỂU RŨ

Thuyền còn neo bến liễu đôi bờ
Khách đứng chờ qua nghĩ vẩn vơ
Nọ kẻ sang sông mơ đón gió
Đây người bắt bóng gỉa quên lờ
Sao tìm nét đẹp mà thêu nhạc
Khó tạo niềm vui để dệt thơ
Đành chịu bó tay ôm gối chiếc
Ngả lưng trên chõng ngắm trăng mờ.

Thái Huy

------------------------------
♣ Bài họa của Cao Linh Tử

KHUNG TRỜI NĂM CŨ

Đế sậy lung lay dựa mé bờ
Cò ngà cô độc đứng bơ vơ
Lao xao rượt đuổi vài con cá
Lấp láng trầm ngâm mấy miệng lờ
Một góc trời quê như bức họa
Đôi nàng nón lá tựa bài thơ
Bây giờ năm tháng trôi xa lắc
Ký ức trong tôi chửa xóa mờ.

Cao Linh Tử
30/9/2016

------------------------------
♣ Bài họa mượn vận của Song Quang

BỨC TRANH QUÊ

Sông chiều dào dạt nước ven bờ
Xuồng nhỏ buông dầm dáng vẩn vơ
Cầu dọc đưa người sang bến khác
Đò ngang đón khách lặng im lờ
Mục đồng trâu cởi trên đồng vắng
Cò trắng lượn mình đượm ý thơ
Ôi ! cảnh quê nhà sao đẹp quá !
Mà ta còn mãi chốn xa mờ

SONGQUANG

25 tháng 9 2016

Ngắm chiều

<D.187><Tiết Khí>

Lão giả bâng khuâng nhìn thế sự
Cơ trời mạng ảo cõi hồn phiêu!



NGẮM CHIỀU

Ai người lý giải được tình yêu!
Của chuỗi hoàng hôn nhuộm ráng chiều
Tâm sự theo vầng mây lững thững
Sóng triều cuộn lớp giạt cô liêu
Bơ phờ cuộc sống quào cơm áo
Lạc lõng hồn thơ dõi cánh diều
Lão giả bâng khuâng nhìn thế sự
Cơ trời mạng ảo cõi hồn phiêu!

Mai Thắng -
20160924



& Bài xướng của Mỹ Bình

CHIỀU

Thảng thốt tình qua vẹt nắng chiều
Thu vàng lặng lẽ biệt mùa yêu
Hồn mơ ngớ ngẩn miền mong đợi
Dạ ước ơ hờ cõi tịch liêu
Rã hội đường xưa tìm điệu ví
Tan phường lối cũ hỏi làn phiêu
Đầu non nhạn rũ vài ba tiếng
Cuối bãi vừa sa một cánh diều.

Mỹ Bình
22/9/2016

--------------------------------
& Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

SẦU CẢM

Sâu thẳm ảo mờ một chữ yêu
Nhẹ len tâm tưởng đủ muôn chiều
Chợ tan trút thúng lòng xôn động
Bến vắng gác chèo dạ tịch liêu
Sợi khói nhẹ vờn thương mái lá
Chỉ mành căng đứt tội thân diều
Nhớ ai ai biết ngày không gặp
Sầu cảm ra vào trí lãng phiêu.

Mỹ Thuận.
26/09/2016.

--------------------------------
& Bài họa của Dung Nguyên

ĐỪNG YÊU

Biết khổ như này sẽ chẳng yêu
Tương tư khắc khoải nẫu bao chiều
Đồi hoang gió trải ngày cô quạnh
Lạch vắng mây tràn bến tịch liêu
Những buổi chồn chân hờn dỗi sáo
Từng hôm mỏi mắt tủi trông diều
Trần gian thế cuộc toàn ngang trái
Quẳng hết ưu phiền cõi mộng phiêu

26/9/2016
DUNG NGUYÊN

X70. Tóc Mây

<D.186><Tình Gia Đình>

Thả cánh vai gầy buông sợi mảnh
Xuôi bờ má thắm ghép nhung dày



TÓC MÂY

Nàng xuân điểm tạo nét duyên bày
Mái tóc nhu mì chớm nhẹ bay
Thả cánh vai gầy buông sợi mảnh
Xuôi bờ má thắm ghép nhung dày
Hương bồ kết tẩm hồn hoa dại
Áo lụa vàng in bóng dáng say
Ngắm cõi hư không mà gửi mộng
Thời gian sắc ảo lướt theo ngày!

Mai Thắng
160923

-------------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên


TÓC MÂY

Mái tóc em mềm óng ả bay
Cho chàng lãng tử ngẩn hồn say
Long đong rối ngọn vì duyên muộn
Lận đận khô thân bởi kiếp dày
Vẫn ủ màn trầu thơm mỗi tối
Thường hong nắng hạ bỏng bao ngày
Hương bồ kết vẫn hoài thoang thoảng
Dịu nét thân quen lặng lẽ bày!
7/9/2016
DUNG NGUYÊN

------------------------------
★ Bài họa của Trần Hoành

TÌNH CÂM

Yêu lắm mà sao chẳng tỏ bày
Cứ ngồi ngơ ngẫn ngắm mây bay
Ghi thơ nắn nót bao tờ mỏng
Viết truyện miên man mấy tập dày
Cứ dệt câu tình cho dạ đắm
Rồi đan ý cảm khiến lòng say
Chao ơi câm nín làm chi rứa
Để lại nhớ thương phí những ngày.

Hoành Trần
24/9/16

-----------------
★ Bài họa của Peter Lý

TÓC MÂY

Trách tạo hoá kia rõ khéo bày
Thu buồn còn điểm lá vàng bay
Cho mây lãng đãng trôi trời mỏng
Để gió cuồng điên thổi đất dày
Áo lụa mong manh người đắm đuối
Tóc dài tha thướt kẻ mê say
Ven hồ liễu rũ thời gian đọng
Lãng tử phiêu du mộng một ngày

Peter Lý

------------------
★ Bài họa của Ngọc Liên

 

GÓT NGỌC

Gót ngọc nàng qua yểu điệu bày
Môi hồng, áo lụa, tóc vờn bay
Hoa xao xuyến tặng niềm thương nhỏ
Lá thẹn thùng trao nỗi nhớ dày
Để dạ anh hào ngơ ngẩn ước
Cho hồn lãng tử thẫn thờ say
Chiều ru giấc mộng làn mây dỗ
Níu nhịp thời gian đợi tháng ngày .

Ngọc Liên
24.09.16

-----------------
★ Bài họa của Thái Kim Liên

MÁI TÓC THỀ

Dáng người kiều diễm khéo phô bày
Trong gió tóc huyền lướt thướt bay
Trước mặt che mờ màu nắng nhạt
Trên vai phủ kín sợi tơ dày
Hương thơm gội thắm hồn ngây dại
Chiếc kẹp cài xinh nét đắm say
Lắm bạn đa tình vừa chợt thấy
Theo chân ngỏ ý đợi bao ngày.

Thái Kim Liên

21 tháng 9 2016

X69. Dư Âm Ngày Họp Mặt

<D.185~Lễ Hội>

Kỷ niệm ngày họp mặt Vườn Thơ Thẩn lần 2
ngày 14/09/2016 tại Vĩnh Long




DƯ ÂM 3 - 

(Họa thơ KIM DUNG)

Ánh rạng chân trời rộn rã sang
Ngày thu mát dịu sắc thu vàng
Miền Tây lục tỉnh* về tao ngộ
Hải ngoại* đô thành* hợp phối trang
Nối mạng đường dài thầy gióng tiếng
Hòa dòng face-blog bạn lên đàn
Âm vang giọng nói đầy thương mến
Điểm mặt ghi hình ảnh chứa chan!

Đất Vĩnh ghi nhiều ảnh chứa chan!
Tình thơ luyến vọng nghĩa thi đàn
Tàu lay quán mộng hồn lâng cảm
Phút tiễn tình lưu cảnh trí trang
Gió nhẹ heo may tràn bến vắng
Chiều loang bóng ráng trộ hoa vàng
Lòng xao xuyến nhớ ngàn hương lạ
Giấc ngủ mơ mòng lạc bước sang!

Nguyễn Đắc Thắng

20160919
* lục tỉnh = ám chỉ các tỉnh Đồng Tháp (Cao Lãnh), Bến Tre
* hải ngoại = ám chỉ Yên Dạ Thảo (Canada)
* đô thành = ám chỉ Sài Gòn, Cần Thơ (thời VNCH, SG gọi thủ đô, CT gọi Tây đô)
Ghi chú : Phần 1 cảnh ở nhà đường Trưng Nữ Vương và tại quán karaoke Đăng Khánh của anh Huỳnh Hữu Đức. Phần 2 cảnh ở nhà hàng Bến Tàu

-------------------------- 

♣ Bài xướng của KIM DUNG

DƯ ÂM

Một sáng mùa thu nắng phớt vàng
Vườn thơ...hội ngộ khách đài trang
Anh từ Cao Lãnh nôn nao tới
Chị tận Sài gòn háo hức sang
Đất Vĩnh đợi mong tình hữu hão
Bến tre kết nối nghĩa thi đàn
Đôi câu xướng họa cùng ngâm vịnh
Men rượu tương phùng mãi chứa chan.

Men rượu tương phùng mãi chứa chan.
Bấy lâu mơ mộng chốn văn đàn
Nghe Vườn Thơ Thẩn dời chân đến
Thấy bến Long Hồ nhẹ bước sang
Lục bát yêu thương ghi mấy tập
Đường thi mến mộ lật từng trang
Ai người thông thái tường niêm luật
Dẫn dắt nhau đi được vững vàng

Trần Thị Kim Dung

----------------------------------------
@ Các bài họa của Vườn Thơ Thẩn
----------------------------------------

1. DƯ ÂM HỘI NGỘ KỲ HAI
(09/14/2016)

Trung Thu vằng vặc ánh trăng vàng
Thơ Thẩn Vườn ta được điểm trang
Bằng hữu Âu tây nay đã tới
Anh em, tỷ muội, sớm đà sang
Thi từ xướng họa câu Đường luật,
Tứ tuyệt, thất ngôn, nhạc khúc đàn
Phong phú Long Hồ thêm bạn mới
Đinh Lăng hảo tửu cá canh chan !

Đinh Lăng hảo tửu cá canh chan
Họp mặt đông vui rộn tiếng đàn
Mặc khách xe đò vô bến... tới
Tao nhân lội bộ bước chân... sang
Hàn huyên cảm động Vườn Thơ Thẩn
Tâm sự vui buồn kể mấy trang...
Vạn sự khởi đầu... ai cũng vậy
Thi nhân góp mặt... quý như vàng.

Mai Xuân Thanh
18/09/2016

-----------------------------------

2. CHÀO ĐÓN KIM DUNG

Mùa thu một sáng nắng hanh vàng,
Hội ngộ vườn thơ khách điểm trang.
Cao Lãnh nôn nao mừng chị đến,
Sài Gòn háo hức đón anh sang.
Đợi mong đất Vĩnh xôn xao đón,
Kết nối Bến Tre rộn rã đàn.
Xướng họa giao lưu như hiệp khách,
Tương phùng men rượu nghĩa chan chan !

Tương phùng men rượu nghĩa chan chan,
Ngưỡng mộ bấy lâu ước hợp đàn.
Thơ Thẩn vườn ai chân dạo đến,
Long Hồ bến đổ bước ngang sang.
Nhẹ nhàng lục bát gieo bao vận,
Lắt léo Đường thi thoắt mấy trang.
Có phải Kim Dung chiêu hiệp khách,
Giang hồ tiếu ngạo vững như vàng !

Đỗ Chiêu Đức

** Bắt chước theo kiểu " gậy ông đập lưng ông " của Cô Tô Mộ Dung.... Đỗ Chiêu Đức xin dùng chiêu " Thơ Bà trả cho Bà " để họa vận, gọi là chút lòng chào đón " người thơ mới " của Vườn Thơ Thẩn nhà ta !

--------------------------------

3. Cảm Xúc Họp Mặt Lần 2

(Bài hoạ vui với Vườn Thơ Thẩn)

Đinh Lăng sắc tửu lung linh vàng
Chấm phá Hội Nhà nét diễm trang
Bạn ở Sài Gòn Sông Hậu đến
Người nơi Cao Lãnh Bến Tre sang
Vườn Còng hớn hở mừng thân hữu
Xứ Vĩnh hân hoan rộn tiếng đàn
Chờ đợi năm dài nay tái ngộ
Kỳ hoa dị thảo nghĩa tình chan

Kỳ hoa dị thảo nghĩa tình chan
Mừng hội lần hai trổi khúc đàn
Đôi chén tao phùng anh nhấp cạn
Mấy lời cảm kích chị tìm sang
Say men cất giọng vui vài khúc
Mến bạn đề thơ vội ít trang
Chưa thoả lòng nhau trời đã xế
Chia tay mãi nhớ phút giây vàng

Quên Đi

Gửi Tấm Chân Tình

<F.165~Họp Mặt>

Kỷ niêm ngày họp mặt Vườn Thơ Thẩn lần 2

ngày 14/09/2016 tại Vĩnh Long



GỬI TẤM CHÂN TÌNH - DƯ ÂM 1

Ta ngây ngất ngày yêu thương họp mặt
Chẳng hoa niên mà vẫn cứ lan man
Gió heo may vương chút nắng chiều tàn
Thuyền sông Vĩnh kết hồn thơ khát vọng

Tay nắm chặt lắc lay như nhắc mộng
Mắt nhìn nhau tha thiết nói nhiều hơn
Đất Miền Tây một góc nhỏ giang sơn
Hồn rộng mở phương trời xa thân thuộc

Chân cứ nhấc ngập ngừng mà khó bước
Bước đi rồi nhớ từng phút trôi trôi
Đường không xa trang mạng cũng lên rồi
Niềm san sẻ sưởi ấm lòng cô lữ

Nơi đất khách tấm chân tình viễn xứ
Dõi quê nhà hồn hãnh cảm lâng lâng
Góp tình thơ góp trọn mảnh ân cần
Năm sau nữa hẹn nhau thêm nhiều nữa!

Nguyễn Đắc Thắng
20160917

----------------------------------------------

DƯ ÂM 2 - NỖI HOÀI MƠ
Ấp ủ lòng son chẳng bất ngờ
Duyên thành chả lắm để hoài ngơ
Tình chân được mấy lần cơ hội
Lợi lộc là bao khoảng hạp giờ
Cứ đến sum vầy cho thỏa mộng
Ra về quyến luyến tạo cầu mơ
Tình thầy nghĩa bạn sao vừa đủ
Tránh cảnh lâm ly chuỗi tiếc vờ!

Nguyễn Đắc Thắng  

17 tháng 9 2016

X68. Mừng Sinh Nhật Bà Xã

<D.184><Thơ Sinh Nhật> 

SINH NHẬT LÊ THỊ TUYẾT MAI
ngày sinh tính theo ngày âm lịch là Rằm Tháng Tám

Đêm thu lãnh lệnh trần khai hội
Tiếng khóc loan tin hạt nẻ mầm



MỪNG SINH NHẬT EM

Buổi ấy em nương vệt sáng rằm
Say hòa lễ hội tiết thường năm
Đêm thu lãnh lệnh trần khai hội
Tiếng khóc loan tin hạt nẻ mầm
Sống chuỗi ngày qua đời vất vả
Vui đường nghiệp dĩ vết bầm thâm
Gia đình gánh nặng thân oằn vác
Sáu bốn mùa xuân cảnh lặng thầm!

Mai Thắng
20160915



----------------------
Bài họa của Dung Nguyên

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ

Hạnh phúc sinh ra giưa buổi rằm
Trung thu đẹp nhất của hàng năm
Oe oe chị khóc cùng đêm hội
Ngọ nguậy tay khua những nụ mầm
Đã khổ vì anh xây tổ ấm
Dù nghèo bởi nghĩa mặc đời thâm
Tròn vuông hiếu thuận không than thở
Mấy chục năm qua sống lặng thầm.*

15/9/2016
DUNG NGUYÊN

--------------------
♣ Bài họa của Hường Xưa

SINH NHẬT VỢ

Trung thu sáng tỏa rực đêm rằm
Chị Tuyết Mai vào dự lễ năm
Muội ghé hiên chùa xem múa hội
Huynh vô quán rộng nhả thơ mầm
Vui đời những lúc quên ngày khổ
Nhộn cảnh đôi lần nhớ thuở thâm
Thỏa mãn giờ đây cùng hạnh phúc
Chừ Anh chúc vợ sáu tư thầm

Hường Xưa

---------------------
♣ Bài họa của Hoành Trần

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Mừng ai khai nhụy lúc thu rằm.
Nắng gội mưa nhuần bao tháng năm.
Nương tựa bên nhau cùng kết giống,
Yêu thương nồng thắm tạo nên mầm.
Đàn con nối tiếp cho tình đậm.
Lũ cháu theo sau khiến nghĩa thâm.
Hạnh phúc tràn đầy vui đậm thắm
Quên đi gian khổ nỗi đau thầm.

Hoành Trần
16/9/16

----------------------
♣ Bài họa của Nguyen Thanh

DÂNG ĐỜI

Đời dâng tiếng khóc nụ khai mầm
Nghĩa đượm môi cười mỉm tháng năm
Vơi nhọc khó theo dòng tóc bạc
Tỏa mừng vui lịm ánh trăng rằm
Ngời tin thắm cậy nhà bừng sáng
Sẻ ngọt san bùi cửa hết thâm
Hơi cạn sức mòn xin bước vững
Lời vâng tiếng phục vọng vang thầm
+
Thầm vang vọng phục tiếng vâng lời
Vững bước xin mòn sức cạn hơi
Thâm hết cửa bùi san ngọt sẻ
Sáng bừng nhà cậy thắm tin ngời
Rằm trăng ánh lịm vui mừng tỏa
Bạc tóc dòng theo khó nhọc vơi
Năm tháng mỉm cưới môi đượm nghĩa
Mầm khai nụ khóc tiếng dâng đời.

NT – 15.08.2016

-----------------------
♣ Bài họa của Mộng Bình

TRĂNG THU MỪNG SINH NHẬT

Tặng người sinh nhật tết trăng rằm
Ngày đó mừng vui đón mỗi năm
Cạn chén no say cùng thân hữu
Nâng ly cầu chúc ấm tình thâm
Bên nhau trò chuyện cười rôm rả
Xa cách đôi lời gửi chúc thăm
Trăng sáng đêm rằm thêm tỏa sáng
Người vui tình ấm càng vui thêm.

Mộng Bình.


02 tháng 9 2016

Người Cao Lãnh

<D.183~Tình Quê>

Nghìn năm đất dưỡng người Cao Lãnh
Khởi nét điêu tàn cảm nhận chưa!




NGƯỜI CAO LÃNH

Lại nhớ miền quê những buổi mưa
Bão giông thắm gội những thân dừa
Khi mùa chở nắng tràn thôn mở
Lúc nước nâng xuồng gọi sóng đưa
Đập chắn nguồn ngăn càng lộ hiểm
Đồng khô hạn ngấm mấy cho vừa
Hồn thiêng đất giục người Cao Lãnh
Khởi nét điêu tàn cảm nhận chưa!

Mai Thắng
160828



★ Bài xướng của Nam Bình

NGƯỜI CAO LÃNH

Tôi về Cao Lãnh một chiều mưa
Sóng vỗ lao xao mấy rặng dừa.
Thuyền đã xa bờ không bến hẹn
Em còn đứng đợi chuyến đò đưa
Ngực căng tròn mộng tình như đã
Tóc xõa bờ thương tuổi chớm vừa
Ngơ ngẩn hồn ai sa biển ái
Hỡi người Cao Lãnh lãnh ai chưa.

Nam Bình



★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

1. NGƯỜI CAO LÃNH.

Một buổi chiều thu lất phất mưa
Xa em bến nước bóng cây dừa
Trảo nha trước ngõ hầm hừ đón
Con vợ trong nhà não nuột đưa
Đất nước suy vong buồn mấy đủ
Gia đình khốn khổ khóc bao vừa
Này ông Cao Lãnh dù không bãnh
Cũng lãnh đôi người đẹp ý chưa.

2. CAO LÃNH QUÊ TÔI

Quê tôi Cao Lãnh nắng và mưa
Êm ả ven sông rợp bóng dừa
Khách đến hương sen hồng quyện đón
Bạn về nhạc lúa ngọc trầm đưa
Anh hùng Thiên Hộ công đâu nhỏ
Danh sĩ Quang Diêu tiếng chẳng vừa
Ông Đỗ Công Tường khai lập chợ
Chết thay dân chúng tự hào chưa.

Lâm Mỹ Thuận
28/8/2016



★ Bài họa của Dung Nguyên

CHÁN ÔNG TRỜI

Mùa này nẻo Thái chỉ toàn mưa
Nước trắng trào tuôn ngược lá dừa
Vội vã bên đường xe máy chạy
Âu sầu dưới phố gánh hàng đưa
Nhà thành vũng chảy nhìn không nổi
Ngõ hóa dòng trôi chẳng thấy vừa
Rõ chán ông trời gây lũ lụt
Ngồi dòm hạ giới hả lòng chưa.

Dung Nguyên
25/8/2016