Nhãn

23 tháng 4 2024

Tuổi Thơ Ngày Hạ

<D.1189~TN Ngày Hạ><nđt 0> 


TUỔI THƠ NGÀY HẠ

Khi màu nắng ửng đẹp trời mơ
Tạo hoá hồn nhiên dưỡng ảo mờ
Những đoá hoa vàng thi rộ nở
Bao tình ái rạng cảm hoài ngơ
Trần gian một cõi xao mùa bức
Ngách ngõ ngàn nơi ủ mộng khờ
Khoảnh khắc dìm sâu đòi vẹn vẽ
Nao lòng nhắc lại thuở còn thơ.

Mai Thắng 240422

--------------
★ Bài xướng của Hồng Phượng

KÝ ỨC

Ký ức bùng lên đẹp giấc mơ
Xua đi đêm trắng ngỡ phai mờ
Chùm phim óng ả hồng nhung lụa
Vàng gấm tơ ,lòng dạ ngẩn ngơ
Rót xuống trần gian xuyên ngõ ngách
Tỏa lan cõi tạm khắp sông hồ
Nao nao khoảnh khắc thân thương ấy
Gợi nhớ ngày xưa thuở dại khờ !

PHƯỢNG HỒNG

Phượng Đỏ Tình Hè

<D.1188~TN Ngày Hạ><nđt 0> 


PHƯỢNG ĐỎ TÌNH HÈ

Khi hàng phượng đỏ dứ tình vương
Rực rỡ ngàn hoa khắp nẻo đường
Nhắc thuở còn thơ mài viễn vọng
Khơi mùa diễn hạ nhớ hoài thương
Trầm tư điệp khúc tàn giông bão
Hữu ý hoàng hôn dạo cảnh trường
Tưởng dặn chờ nhau ngầm đã hứa
Kia màu tóc nhuộm rải màn sương.

Mai Thắng 240422

--------------
★ Bài xướng của Mai Thành

HÈ VỀ

Đỏ thắm màu hoa phượng rải đường
Hạ về... ve réo, gợi niềm thương
Tạ từ ba tháng còn nhung nhớ
Xa vắng nhiều năm cứ vấn vương
Úa cảnh hè sang; mưa gió bão
Se lòng bạn tiếc, tóc mù sương
Bóng hồng chung lớp giờ lên ngoại
Trải bước thời gian... nhạt má hường !

MAI THÀNH.

17 tháng 4 2024

Nghiệp Tổ Hùng Vương

<D.1187~LH Lịch Sử><nđt 1 v2:4> 


NGHIỆP TỔ HÙNG VƯƠNG

Hùng Vương quốc tổ dựng sơn hà
Khởi nghiệp lưu truyền bản Việt ta
Thoát Động Đình xuôi bề vững nước
Nhường Hoa Hạ chọn lối yên nhà
Giang san ổn định ngàn năm giữ
Cuộc chiến sai lầm máu lệ pha
Mở hướng trời nam nương biển cả
Buồn cho số phận chửa quang hoà.

Mai Thắng 240417

---------------
★ Bài xướng của Sông Thu

NOI GƯƠNG TIÊN TỔ

Quốc Tổ Hùng Vương của nước ta
Công lao gầy dựng mảnh sơn hà
Trường Sơn bát ngát non hùng vĩ
Đông Hải bao la biển thái hòa
Truyền thống thương nòi thề bảo vệ
Tinh thần chống giặc quyết xông pha
Diên Hồng hào khí còn vang dội
Giữ vững ngàn năm tổ quốc nhà.

Sông Thu
16/04/2024

Thử Tập Vào Chơi

<D.1186~TC Thơ Vui><nđt 0> 


THỬ TẬP VÀO CHƠI

Cũng tập theo đà thử chút chơi
Tòn ten cặp quả bóng treo trời
Hai tầng quỹ đạo vòng đôi ngả
Một cõi thiên hà quản nhất hơi
Sử liệu nào ghi nguồn ngẫu hứng
Miền không ấy sục mảnh cơ đời
Ngao vùng trí tưởng mà soi thực
Cứ sẵn duyên trù định nhử bơi.

Mai Thắng 240416

----------------- 
★ Bài xướng của Lý Đức Quỳnh

CUỘC CHƠI

Buồn đem nhật nguyệt thử treo chơi
Xem cái toòng teng giữa nóc trời
Quỹ đạo hai vòng luôn vận chuyển
Thiên không một cõi mãi luân hồi
Trò đùa vũ trụ nên nguồn sử
Chuyện hão nhân gian diễn sự đời
Ý mã ngông ngao miền dục tưởng
Pha màu hiện thực vẽ vời chơi…

Lý Đức Quỳnh
(ĐN-2005)

Chiều Thư Giãn

<D.1185~TC Thơ Vui><nđt 0> 


CHIỀU THƯ GIÃN

Thời gian phó mặc sẽ thôi buồn
Cũng vất bên hè chẳng lệ tuôn
Chớ để môi hờn trơn sẵn miệng
Đừng đưa mắt dỗi vội xa nguồn
Thơ dàn cảnh mộng nao lòng quá
Ảnh chọn em cười có nghĩa luôn
Kệ gã đường phây đòi xét hỏi
Còn ta vững dạ bám không chuồn

Mai Thắng 240416

-----------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

CHIỀU HOANG

Ngẫm lại thời gian cảm thấy buồn
Đôi lần dỗi tức lệ trào tuôn
Hờn anh mặt cúi trăng về biển
Dỗ bé đầu nghiêng giọng trải nguồn
Ảnh mộng đưa lời êm ái nữa
Thơ tình thả ngữ ngọt ngào luôn
Chim rừng gõ điệu hồn say đắm
Dõi cảnh chiều hoang ngại bóng chuồn

Hường Xưa 

Tuổi Lão Khẽ Mơ

<D.1184~TC Tuổi Lão><nđt 0> 


TUỔI LÃO KHẼ MƠ

Luyện tuổi thêm dài ắt sẽ mơ
Tìm ao ước cuộn để mong chờ
Bao ngày vất vả ngầm an dưỡng
Những bận ê chề khó bảo ngơ
Hưởng phúc tinh dè tim đỡ mệt
Gìn ân huệ thưởng mắt lâu mờ
Vui còn được nữa âu chừng mấy
Gá vãn thu chiều dệt mảnh tơ.

Mai Thắng  240415

-----------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

GiÀ VẪN THẾ !

Tuổi đà Tám Chín vẫn còn mơ …
Vẫn ước ao và vẫn đợi chờ …
Ngày tháng trôi qua, bao chịu đựng !
Thời gian lùi lại, thật không ngờ :
Chân tay cứng cáp, còn nhanh nhẹn,
Mắt mủi tinh tường, chửa mập mờ.
Ai bảo tuổi già, gì cũng chậm !
Riêng ta, đâu thấy khác trai tơ.

Danh Hữu

Ngỏ Điệu Ca Chiều

<D.1183~TC Thơ Vui><nđt 1 V:t2> 


NGỎ ĐIỆU CA CHIỀU

Này em muốn ngỏ một đôi điều
Ghép trải tâm hồn trữ vận yêu
Gửi đến niềm tin đầy chậm rãi
Hòa soi ý tưởng đẹp hơn nhiều
Bao ngày nắng lửa lùa ngây dại
Những trận mưa rào trả hắt hiu
Vậy nhé thời gian là bảo dưỡng
Lòng yên ổn gối điệu ca chiều.

Mai Thắng  240415

-----------------
★ Bài xướng của Ngọc Liên

LỜI NGỎ…

Mượn áng đường thi ngỏ mấy điều
Bên dòng cát bụi ghép vần yêu
Lời hay bạn gửi còn thơm mãi
Ý ngọc người trao vẫn đẹp nhiều
Để lúc thu về không quạnh quẽ
Cho ngày lá rụng chẳng đìu hiu
Thời gian cứ vậy êm đềm nhé!
Từ buổi hừng đông đến xế chiều.

Ngọc Liên 15.04.24

Làm Thơ Tạo Ảnh

<D.1182~TC Thơ Vui><nđt 1 v1:6> 


LÀM THƠ TẠO ẢNH

Hầu như chẳng lạ dáng ai ngồi
Vẫn muốn đi tìm tạo ảnh thôi
Cửa tiện vời trông người rõ đến
Thời êm khẽ đợi bóng quy hồi
Mơ màng khúc nhạc xuân vừa tỏ
Tọa hưởng lâu đài quãng tắt côi
Cứ thỏa tình riêng và mãi nguyện
Niềm tin tưởng sớm được vun bồi.

Mai Thắng 
240415

---------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

VÌ THƠ SAY ẢNH

ẢNH thật là hay thích Nẫu ngồi
Khơi liền úp ẢNH rỡ ràng thôi
Rồi Xuân đã đến bao hình ẢNH
Tiết Hạ còn vương những ẢNH hồi
Mỗi lúc tan trường mơ ẢNH đẹp
Đôi ngày giữ ẢNH mộng bình côi
Vần thơ lật ẢNH tha hồ ghép
Miễn được niềm say ẢNH cứ bồi

Xưa Hường

------------------- 
★ Bài họa của Hương Lan 
(bát điệp, cú trung đối, nhất vận)

1. MÃI ĐỢI

Hường luôn mãi đợi bóng ai ngồi
Cũng bởi mi Hường mộng thế thôi
Hạ vẫy Hường qua chờ cảnh chối
Hường kêu nắng lại thỏa Xuân hồi
Mơ Hường nhớ Thảo tình chưa vội
Ái đẹp ân Hường nghĩa chẳng côi
Để mắt Hường xinh hòa mộng dỗi
Hường đem úp ảnh gọi hương bồi

2. MỘNG BÌNH YÊN

Mộng giữ bình yên tỏ chốn ngồi
Xây vườn Mộng đỏ ngõ đời thôi
Tình kia vỡ Mộng chờ mong đổi
Nghĩa ấy vờn yêu chở Mộng hồi
Chỉ Mộng trăng luồn đêm trí lỗi
Nên tìm biển Mộng bữa hồn côi
Thề xưa ủ Mộng không nào dối
Tím Mộng rồi vương nẻo đã bồi

13.04.2024
Hương Lan

Ngày 30 Tháng Tư

<D.1181~LH Lịch Sử><nđt 0> 


NGÀY 30 THÁNG TƯ

Năm dài thảm nạn đã dần xa
Sẽ lắng buồn vương để gọi là
Tiếng rỉ rên hằng khơi lộ dẫn
Ca bài bác mãi trượt tầm tha
Ngàn muôn sự cố ngầm lay tỉnh
Vạn ức niềm tin khẽ tản nhòa
Hiểu lẽ nhân toàn vô khát vọng
Con đường hạnh phúc hỏi từ ta.

Mai Thắng 
240414 

----------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

NGÀY 30 THÁNG 4

Lời của Linh-Côn, sao xót xa ?
Hàng năm cứ đến Tháng Tư là :
Đâu đâu, cũng thốt lời rên rỉ,
Chốn chốn, đều rên giọng thiết tha.
Ngày Tháng ấy ? Ngày chi cũng cận ?
Nước non nào ? Nước ấy dường xa ?
Chu du thiên hạ, ta ngơ ngác :
Có đất nước nào như nước ta ?

Danh Hữu
Sáng 13 tháng 4 viết tại Paris-France

-------------
★ Bài họa của Phương Hà

NHẮN BẠN

Ngày về quê cũ chắc còn xa ?
Chẳng bởi đường đi, chính bởi là...
Ngó tới, tuổi đời không đứng đợi
Nhìn lui, trở ngại chẳng buông tha
Nhiều đêm trằn trọc lòng tê tái
Lắm buổi bần thần dạ xót xa
Biết đến bao giờ mà mãi ngóng
Phút giây hội ngộ bạn và ta ?!

Phương Hà
13/04/2024 

12 tháng 4 2024

Điểm Một Lần Đi

<D.1180~Ký Ức><nđt 0>



ĐIỂM MỘT LẦN ĐI
1. 
Khi thời thảm họa nước tràn vương
Lượt những người đi khắp nẻo đường
Sóng biển im lìm nuôi dưỡng mệnh
Con thuyền lặng lẽ dấn tìm phương
Vầng mây gượng sắc mang từng trải
Viễn cảnh cầu ân thoát đoạn trường
Chuyển hướng xa tầng mê muội cũ
Thôi đành chốt lại nỗi hoài thương
2. 
Đưa người lẩn quất điểm sầu vương
Chạnh cảm lần xa mỗi bước đường
Cánh hạc âm thầm nương dõi cảnh
Con thuyền lặng lẽ vượt tìm phương
Còn đây vẫn nhớ điều tâm nguyện
Hỏi đấy vừa chung cõi hiện trường
Tĩnh mịch trùng khơi bày khả ái
Chân dằn chế ngự nỗi hoài thương

Mai Thắng 
240411 

------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

TIỄN BƯỚC
(NĐT)

Tiễn bước người đi cả dặm đường
Hai dòng lệ nhỏ má còn vương.
Vời xa nhạn trắng về muôn ngả
Viễn thẳm mây hồng lộng bốn phương.
Gió nổi vàng bay chiều lặng lẽ
Thuyền trôi bến chạnh nỗi buồn thương.
Phòng khuê trở lại lòng tê tái
Dế rỉ sầu ai cũng đoạn trường !

Mailoc
04-05-24 

Đừng Buồn Nữa

<D.1179~Thơ Vui><cl 0> 


ĐỪNG BUỒN NỮA

Thôi đừng buồn khóc nữa
Hãy khấn may dần sửa
Lý tưởng mãi thầm đưa
Niềm tin còn khẩn hứa
Mau lăn lộn thiếu thừa
Nặng mến yêu riêng tựa
Giải thoát khỏi chờ thưa
Mong ngày sau trả bữa.

Mai Thắng 
240406

--------------
★ Bài cảm tác của Hương Lan

ĐỪNG BUỒN NỮA

Thôi em đừng buồn nữa
Nhớ sống tốt nghe chưa
Chuyện xưa giờ mục rữa
Có đau cũng dư thừa
 
Thôi em đừng nghĩ nữa
Chẳng giải quyết được gì
Lo ăn sao đủ bữa
Tự chăm sóc mình đi
 
Chải tóc rồi lau mi
Tô hồng thêm đôi má
Vẽ đẹp tuổi xuân thì
Sống cho đời cao cả

Tương lai do em chọn
Hạnh phúc hỏi thế nào
Nếu em sống hèn mọn
Đời này vứt đi sao?

05.04.2024
Hương Lan
(Sưu tầm và chỉnh sửa)

Hoa Phù Dung

<D.1177~Hoa Trái><nđt 1 V:2tv> 


HOA PHÙ DUNG

Bởi kiếp ban rồi dẫu nghiệt cay
Nghìn xưa tạo hoá chẳng lưu đày
Muôn hình ảnh đẹp từng mê thú
Vạn sắc hoa mầu cũng phải phai
Nếu đã tâm cầu mơ tưởng ngọc
Thì luôn chí nguyện vẽ qua ngày
Vui niềm hạnh phúc hoài ôm giữ
Ngẫm nét chân tình giản dị thay.

Mai Thắng 
240403

-------------
★ Bài xướng của Sông Thu

HOA PHÙ DUNG

Phù dung, hoa đẹp sống trong ngày
Sớm nở tối tàn, tội nghiệp thay !
Sáng đến, trắng hồng khi hé mở
Chiều về, đỏ thẫm lúc tàn phai
Giai nhân tự cổ đời luân lạc
Kỳ nữ ngàn xưa kiếp đọa đày
Tạo hóa bày chi trò quái ác
"Hồng nhan bạc mệnh" thật chua cay !

Sông Thu
(02/04/2024)

Hướng Mộng Bình Yên

<D.1176~Tuổi Lão><nđt 0>



HƯỚNG MỘNG BÌNH YÊN

Cuộc thế trôi hoài mãi đảo điên
Chìm trong ảo thực chữ kim tiền
Men đời thất thểu nơi trần tục
Cõi mộng an nhàn chốn cảnh tiên
Cảm khái ân tình chăm lệ dưỡng
Chờ noi lối hạc vững tâm nguyền
Mong tìm thỏa dạ đường thư thái
Hướng nẻo di hành chọn vĩnh yên.

Mai Thắng 
240401

-----------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

CHẲNG BÌNH YÊN

Ôi buồn thế sự lũ người điên
Chúng mãi chìm trong cảnh bạc tiền
Phận đã xơ cùn theo chén tửu
Danh vừa mục rữa với nàng tiên
Dò trang cổ lục giàu nhân ái
Dẫm bến càn khôn đủ tật nguyền
Cảm giấc mơ lòng luôn trĩu nặng
Khi nhìn cuộc sống chẳng bình yên./.

LCT 31/03/2024 

Mừng Sinh Nhật CMN (25/03)

<D.1175~Sinh Nhật><nđt 0> 
Mừng sinh nhật ngày 25/03, nhà thơ hải ngoại Cao Mỵ Nhân



MỪNG SINH NHẬT 25/03

Thiết nghĩ thâm tình tỉ Mỵ Nhân
Ngày sinh xướng họa thảo đôi vần
Quây quần nghĩa cả đồng âm điệu
Ngưỡng mộ thi đàn bủa tiếng ngân
Tặng nữ hoàng thơ lồng lý tưởng
Mừng kim khánh cổ nạm câu thần
Ngôn từ hiển thị nguồn cao kiến
Bổng lộc, thanh nhàn thết lão ân.

Mai Thắng 
240329

----------------
★ Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

SN Cao Mỵ Nhân

Ân cần tạ lỗi với thi nhân,
Sinh nhật hăm lăm nhạc đã ngân.
Thân chúc miên trường vui thượng thọ,
Kính mừng kim khánh hỉ sinh thần.
Vẩy tay văn bút kinh thiện hạ,
Xướng họa thi đàn hạ tuyệt vần.
Trường thọ bách niên tranh tùng bách,
Mãn Đường Phúc Lộc chúc Cao Nhân !
 
Thầy đồ dỏm Đỗ Chiêu Đức
03-27-2024

----------------
★ Bài họa của thầy Mai Lộc

MỘT CHỮ NHÂN

Binh nghiệp sắc tài chị Mỵ Nhân
Cầu vai lấp lánh đóa mai ngân.
Quê hương phụng sự ngời thành tích
Thi phẩm lưu đời đẹp áng vân
Thanh nhả lời thơ vời vợi ý
Trầm tư tuổi hạc sáng trong thần.
Chúc mừng sinh nhật người trường thọ
Sâu thẳm tâm hồn một chữ nhân !

Mailoc
Mar-28-24 

Biển Bạc Đầu

<D.1174~Thơ Vui><nđt 0> 


BIỂN BẠC ĐẦU

Vì sao ánh bạc phủ nhanh đầu
Biển giận luôn hờn dỗi rất sâu
Sóng vỗ về trôi miền lẳng lặng
Thuyền ao ước vượt dải âu sầu
Mơ màng thực ảo lay tiềm thức
Tận hưởng ôn hòa dõi bóng câu
Giữa tít khơi trùng xe sợi cảm
Gìn tâm hướng niệm cõi ân mầu.

Mai Thắng 
240329 

----------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến (2 bài đối vận) 

1. BIỂN BẠC (@)

Biển dỗi hờn nên sóng bạc đầu
Xa vời cõi ảo mặn tình sâu
Hồn thơ thổn thức nào chia hận
Phách nhạc đò đưa chẳng giã sầu
Đợi mãi duyên vàng mê mẩn tiếng
Mơ hoài nghĩa thắm ngọt ngào câu
Trùng khơi - bến nẫu tình đâu rẻ
Nghĩa cả buồn sao chợt úa mầu

2. KẺ ĐƯƠNG ĐẦU (@)

Cò*quăm cũng sợ , kẻ đương đầu
Vạc* thỏa cơn thèm cái vũng sâu
Chẳng nỡ lòng đau đành nuốt hận
Thì cam bụng nép phải ôm sầu
Nông* buồn nhẫn nhịn răm mười tiếng
Rẽ* cực khiêm nhường sáu bẩy câu
Mấy chữ tò te à lại rẻ
Ngồi nghe cá quẫy tưởng xanh mầu

27/03/24 – H V

Dáng Đứng Thân Cò

<D.1173~Thơ Vui><nđt 0> 


DÁNG ĐỨNG THÂN CÒ

Tạo dưỡng khoe bày nét nhỏ to
Cần nương vóc ngọc vững đôi giò
Di dời cảnh trí chu toàn nguyện
Diễn xuất tâm tình đảm nhận cho
Số phận trù gieo trò thưởng lãm
Hình dung nếm trải mộng say mò
Thân cò đứng một phòng hai ngủ
Hiểu luật chân cày thế duỗi co.

Mai Thắng 
240326

------------------
★ Bài xướng của LAN

CHUYỆN CÁI CÒ

Trời sanh nhị cẳng dáng nào to
Cứ ngẫm hoài sao ngủ một giò?
Bạn hỡi, vui lòng chia sẻ giúp
Thầy ơi, hiểu sự huấn truyền cho
Đau đầu chẳng nghĩ ra lời đáp
Bể não nào suy, tự ý mò
Dẫu ngợi nhưng mà đâu thấu hiểu
Mong người biết được giải dùm O.

LAN

11 tháng 4 2024

Phù Du

<D.1172~Ký Ức><nđt 0> 


PHÙ DU

Buổi ấy xa người những vẩn vơ
Từ ôm thắt nghẹn cảm ngây khờ
Khi dòng máu lạnh tràn tâm não
Lúc mảng men nồng đỗi vận thơ
Kỷ niệm quay về bao chuỗi nhớ
Thời gian biểu thị mấy đêm chờ
Duyên tình ủ khép đi vào mộng
Chọn gối xưa còn mãi ngẩn ngơ.

Mai Thắng 240324

---------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên

PHÙ DU

Xa người độ ấy nỗi buồn vơ
Cũng bởi ngày xưa quá dại khờ
Gỡ nẻo phù du nhào bến mộng
Đem nguồn lý tưởng dệt vần thơ
Kìa trang kỉ niệm hoài thương nhớ
Đó khoảng thời gian mãi đợi chờ
Để mối duyên tình nay vỡ vụn
Hoen vành mắt lệ mảnh hồn ngơ

DUNG NGUYÊN
20:54 - 22/12/2023

04 tháng 4 2024

Sinh Nhật 72 (04/04/2024)

<D.1178~Thơ Sinh Nhật><nđt 0> 
* Tính theo tuổi ta Nhâm Thìn 1952 


SINH NHẬT 72 (04/04)

Dò niên ngưỡng bảy tạ ân trời
Được đã hai mùa tính nhẩm hơi
Sớm biểu dương trà châm vị rỗi
Chiều thư thả bộ ngắm hoa ngời
Tâm tình cảm khái hồn thơ mộng
Nghĩa cả vui vầy khúc nhạc khơi
Thủ lệ an nhàn chăm lão dáng
Tìm nhau nhấc thoại khỏi di dời.

Mai Thắng 240404 

Ngắm Chiều

<D.1171~Tuổi Lão><nđt 0> 


NGẮM CHIỀU

Giữa cảnh êm đềm vọng tiếng tiêu
Triền sông lặng lẽ ngắm ban chiều
Chân trời nhạt nắng vầng mây tản
Viễn ảnh xuôi dòng ngọn sóng phiêu
Sải cánh chim ngàn nương chuỗi hạc
Hoà thang khói cuộn dõi con triều
Say lòng khẩn nguyện gìn mơ ước
Mộng bể ân tròn nhãng phách xiêu.

Mai Thắng 240324

-----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

LÃM CHIỀU

Buông cần chẳng lưỡi, mặc người trêu
Độc bóng bờ sông lãm cảnh chiều
Nước mãi theo dòng quanh quẩn lượn
Mây lồng thượng gió lững lờ phiêu
Lam nhòa khói tỏa vờn thôn dã
Núi ngược mình soi giỡn thủy triều
Mục ngắm cò bay về viễn tổ…
Say hồn sảng khoái muộn sầu tiêu …

CAO BỒI GIÀ
21-3-2024

Sắc Không

<D.1170~Thơ Thiền><nđt 0> 


SẮC KHÔNG

Ai thường gạn vẻ sắc cùng không
Gắng thử tìm thêu dãy lụa hồng
Ngỡ phúc hầu như bày nẻo mộng
Chìm mơ ắt hẳn dệt hương đồng
Tâm thành ái ngại luôn dìm hổng
Đạo nghĩa lưu hành chớ thả ngông
Bản thiện chăm lòng vươn lẽ sống
Cho đời hướng niệm để hòa dông.

Mai Thắng 240323

--------------
★ Bài xướng của Orchiddl

SẮC KHÔNG

Dĩ vãng tuôn về dạng thức không
Làn mi ướt dặm ánh môi hồng
Khờ trân đứng ngỡ xuân tràn mộng
Sắc mượt ngồi lơn hạ trẩy đồng
Tỉnh táo bài ca hò mái dộng
Mơ màng nhạc khúc lý cây bông
À ơi tiếng hát vang trời rộng
Quyến rũ sương chiều nhẹ duổi dông

Orchiddl
00:20 - 06/02/2024

Tình Thơ

<D.1169~Thơ Vui><nđt 0><FB 240323> 


TÌNH THƠ

Xướng họa thơ Đường cũng để vui
Cần chi lại quảy gánh than ngùi
Luôn đòi hạnh phúc thì mơ tưởng
Đã muốn an lành bởi luyện trui
Luật dẫn hài tâm chèn quả quyết
Vần gieo hợp cảnh dấn không lùi
Chơi cùng sớt sẻ niềm thanh đạm
Tặng những ca từ ngấm đủ khui.

Mai Thắng 240323

----------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

TÌNH THI THƠ

Thi đường xướng hoạ hãy cùng vui
Chớ nghĩ nhiều chi để ngậm ngùi
Dẫu nợ gian trần hay biến đổi
Cho dù cõi tạm thích liền trui
Vần gieo đẹp nghĩa tình non toả
Ngữ trải ngời tâm dạ khó lùi
Hợp sức luôn bền chơi rõ ảo
Nhưng hồn mãi thắm ngọt ngào khui

HX 21/3/24

Chơi Thơ

<D.1168~Thơ Vui><nđt 0>



CHƠI THƠ

Khổ nỗi sao tìm ruột quấn thơ
Vì lo tưởng tượng quá nên khờ
Sang hèn mấy chữ đâu ràng buộc
Lãng mạn dăm vần chẳng đánh lơ
Gặp gỡ thân tình vui vẻ khích
Làm quen bạn hữu nhẩn nha chờ
Xa gần vẫn đợi duyên hoài bủa
Nếu bện lâu ngày trải nhiễu tơ

Mai Thắng 240322

----------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

VẪN MỘNG

Đêm nằm xé ruột cũng vì thơ
Mỏi mệt lòng cay giống gã khờ
Nhạt nhẽo văn nghèo ta chớm tủi
Tiêu điều dạ hẩm Ấy đành lơ
Tình thân lắm kiểu buồn nay chặn
Bạn hữu nhiều phen để nhóm chờ
Cách biệt lâu rồi phây đã hiểu
Khi hồn tưởng mộng gió lùa tơ

HX

--------------
★ Bài họa của Hương Lan

NHUỘM SÁNG TƠ

Cũng bởi bao lần khép vận thơ
Làn môi khắc khoải giãn tim khờ
Hong ngày nắng trải vườn đâu lỡ
Hóng buổi mưa tràn ngõ đặng lơ
Đượm mãi câu tình khơi chốn mở
Vàng luôn chữ ái mộng hôm chờ
Trăng ngà tỏa rạng chiều kia nhớ
Để dãi nong tằm nhuộm sáng tơ

21.03.2024
Hương Lan 

31 tháng 3 2024

Chạnh Chuỗi Đông Tàn

<D.1167~Tuổi Lão><nđt 1 V:2v> 


CHẠNH CHUỖI ĐÔNG TÀN
1.
Nhủ sắp nhìn đông khẽ lụi tàn
Đang còn lưỡng lự hỏi thời tan
Chòm cây ngọn cỗi lên màu héo
Chậu kiểng cành khô vỗ lá vàng
Tiết chuyển bồi ru dòng nhã nhạc
Dương rà rọi tỏa ánh thiều quang
Chờ xuân gắng đợi nguồn ân gửi
Cảm tiếng chào nhau sẽ rộn ràng.
2.
Dần đông cũng tới buổi suy tàn
Lạnh giá đâu còn mãi chẳng tan
Những chậu cây còi ôm lá nhỏ
Vài khu bội kiểng hé hoa vàng
Sương mù ảo diệu luôn hờ nắng
Tiết phủ êm đềm vẫn rực quang
Nhủ hẹn rằng xuân rồi sẽ đến
Niềm hoan hỉ dệt nhiễu tơ ràng

Mai Thắng 240322

---------------
★ Bài xướng của Song Quang

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG TÀN

Bâng khuâng một chút lúc Đông tàn
Tuyết lạnh giờ đây đã sắp tan!
Chậu cúc bung chồi màu óng biếc
Cành mai nẩy nụ sắc phơi vàng
Bấc đà nhẹ thổi ,âm êm dịu
Én đã tung bay, dáng rộn ràng
Vẫn nhớ Giáng Sinh sao sáng hội
Và mơ nắng đẹp thuở Xuân sang

songquang 
20240315

Về Phía Cuối Đời

<D.1166~Tuổi Lão><nđt 0> 


VỀ PHÍA CUỐI ĐỜI

Ngớ ngẩn đàn gieo điệu bỗng trầm
Theo mùa điểm lại mắt quầng thâm
Màu hoa thắm mãi giành khoe nụ
Dãy phượng già tênh hết nẩy mầm
Hạ vẫn thăm dò xuân chuyển nét
Thu còn dặn bảo bóng sàng râm
Hằng mơ diễn tấu đường biên cảm
Để dõi ngày đông liệu hướng tầm.

Mai Thắng 240315

-------------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

ĐI VỀ PHÍA CUỐI NGÀY

Buồn ta nhẩm tính cuộc thăng trầm
Hận bể nhân tình ngõ mắt thâm
Nếu những mùa hoa còn trổ nụ
Thì đêm kỷ niệm sẽ ươm mầm
Xuân thì đã ngả bên chiều vắng
Tuổi mộng đang tàn giữa bóng râm
Mãi dặn lòng chưa mòn lý tưởng
Vì chân hạnh phúc vẫn trong tầm ./.

En Ci Ty 15/03/2024

------------------
★ Bài họa của Tòng Trần 

TIẾNG VỌNG THỜI GIAN...

Não nuột lòng nghe khúc bổng trầm
Đêm về ủ rũ mắt quầng thâm
Tình xưa vẫn nhớ hôm tràn nụ
Mộng trước nào quên bữa nẩy mầm
Thổn thức canh dài đau cội thẫm
Mơ màng khắc rộng nẫu nhành râm
Vì sao đáy dạ luôn hoài tưởng
Chắc bị người ta bỏ giữa tầm.

Tòng Trần 15/3/2024.

Vầng Trăng Mở Lối

<D.1165~Thơ Vui><nđt 0> 


VẦNG TRĂNG MỞ LỐI 

(Trăng Vẽ Đường Xuân 2)

Lạc giữa khung trời đứng lửng lơ
Dường trăng tự thú thoảng say hờ
Ai người vẽ tháp vàng lên đỉnh
Mấy kẻ thêu đường cõi mộng mơ
Lãng tử trầm ngâm đầy khát vọng
Quần thoa hớn hở khẽ mong chờ
Xuân nào sẽ lại hay mùa khác
Ảnh nguyệt luôn mời đãi gấm tơ.

Mai Thắng 240314 

Trăng Vẽ Đường Xuân

<D.1164~Thơ Xuân><nđt 1 V:w> 


TRĂNG VẼ ĐƯỜNG XUÂN

Trăng dò hỏi vẽ một đường xuân
Mượn vẻ thiều quang sáng rỡ cần
Lữ khách trần gian hoài trải mộng
Cung Hằng chính điện mãi hòa thân
Tòa cao độc chấm kênh trầm bản
Đỉnh tháp mờ giăng quãng tụ thần
Cách trở càng khơi nguồn lộng lẫy
Thiên đình thấu tỏ chạnh hồng ân

Mai Thắng 240314

-----------------
★ Bài xướng và ảnh minh họa của Nguyễn Thiên Long 
(Hình trên mạng- Image from internet)

TRĂNG XUÂN

Một thuở yêu trăng lạc ngõ xuân,
Miên man tha thiết bao ân cần.
Sát bên nhau sợ lần ly biệt,
Mỗi dặm trường là mỗi ái ân.
Một thuở mê say bừng đắm nguyệt,
Một thời hoa mộng rộn ràng thân.
Dẫu cho cách trở nghìn trùng nhớ,
Vẫn thấy bên đời nở đóa xuân !

Nguyễn Thiên Long 

-----------------
★ Bài cảm tác 2 
<D.1165~Thơ Vui><nđt 0>

VẦNG TRĂNG MỞ LỐI

Lạc giữa khung trời đứng lửng lơ
Dường trăng tự thú thoảng say hờ
Ai người vẽ tháp vàng lên đỉnh
Mấy kẻ thêu đường cõi mộng mơ
Lãng tử trầm ngâm đầy khát vọng
Quần thoa hớn hở khẽ mong chờ
Xuân nào sẽ lại hay mùa khác
Ảnh nguyệt luôn mời đãi gấm tơ.

Mai Thắng 240314 

Xuân Đến Xuân Đi

<D.1163~Thơ Xuân><thtk 2 L:bl+Đ1:gcđ> 


XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI

TRỜI vẫn đầy hoa đẹp dáng hình
XUÂN rồi cũng tỏa ánh tường minh
NẮNG xuyên cành lá- hoà nhân ảnh
NHẠT sắc hồng -quang ngỏ thái bình
CÒN dõi hương thề vang nhịp bước
VƯƠNG chờ khúc nhạc diễn hồi sinh
NGÕ thương khẽ nhủ đêm tàn mộng
HẾT TẾT CẦU MONG MÃI THẮM TÌNH.

Mai Thắng 240314

---------------
★ Bài xướng của Thy Nguyễn

• Thể tung hoành trục khoán:
“Trời xuân nhạt nắng còn vương ngõ
Hết Tết cầu mong mãi thắm tình”.


HẾT TẾT

TRỜI Đất Đào Mai vẫn đậm hình
XUÂN về ló dạng ánh bình minh
NẮNG và sức gió hoà linh tính
NHẠT sắc vàng mây quyện dập dình
CÒN thác buông xuôi dù rất tỉnh
VƯƠNG nguồn sức sống dẫu riêng mình
NGÕ cùng. Chuyển tiết. Tâm hồn tịnh
HẾT TẾT CẦU MONG MÃI THẮM TÌNH.

Thy Nguyễn 03-03-2024

• Mong cùng anh vui Thơ Xuân

16 tháng 3 2024

Vui Với Tuổi Già

<D.1162~Tuổi Lão><nđt 1 V:tv> 


VUI VỚI TUỔI GIÀ

Nếu hỏi thềm xuân đã vượt rồi
Êm đềm nước chảy cuộn dòng trôi
Ngày qua lặng lẽ đầy suy dáng
Cuộc sống trầm tư phải giữ thời
Vẫn nụ hoa cười bung cánh thỏa
Kia đàn bướm lượn thả vòng chơi
Dài năm tháng rộng còn bao nữa
Để ngấm miền say cõi mộng đời

Mai Thắng 240313 

---------------
★ Bài xướng của Thy Lệ Trang 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Dù cho Xuân sắc đã qua rồi
Lòng vẫn êm đềm như nước trôi
Ngày trước thập tam vừa thắm nụ
Giờ đây thất nhị vẫn tươi thời
Vườn rau bát ngát đầy ong bướm
Bóng nguyệt thênh thang lắm mộng đời
Vung gậy hắn còn thêm chục tuổi
Dương trần dạo khắp…hát ca chơi!

Thy Lệ Trang

Lễ Chùa Rằm Tháng Giêng

<D.1161~Thơ Xuân><nđt 1 V:w> 


LỄ CHÙA RẰM THÁNG GIÊNG

Xả hết đi tìm những vị tha
Mừng năm mới hưởng thụ an hòa
Chuông rền vọng khẽ hồi kinh điển
Mõ cốc vang đều phẩm hạnh hoa
Niệm quả quân bình luôn sẵn có
Thiền tâm vững chắc lạ gian tà
Xuân cầu trữ phúc Rằm Giêng gọi
Đáp nghĩa khuyên dần tỉnh ngộ ra

Mai Thắng 240307 

------------------
★ Bài xướng của Nhất Hùng

LỄ CHÙA RẰM THÁNG GIÊNG

Đầu năm viếng Tịnh Thất Liên Hoa
Thầy giảng bài kinh, chợt ngộ ra
Xả hết sân si đời hạnh phúc
Buông bao hận oán sống an hòa
Mong gìn trí lạc cần nhân ái
Muốn giữ tâm bình phải vị tha
Còn mải hơn thua còn yếm trá
Chỉ tu mới rũ sạch lòng tà

Nhất Hùng

Lời Ca Mỹ Quốc

<1160~Tuổi Lão><nđt 2 V:w+đđ>



LỜI CA MỸ QUỐC

Muốn hiểu nơi bày những bội hoa
Thì đây Mỹ Quốc thưởng dung mà
Biên thùy bạn hữu chào dân chủ
Hải phận đôi vùng trấn quãng xa
Vững dạ dò theo đường phát triển
Đồng tâm thỏa chọn phúc thay quà
Nhân quyền tột đỉnh con người quý
Hưởng tự do truyền trỗi tiếng ca.

Mai Thắng 240307

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI

Nơi nào cũng vậy cả Cờ Hoa
Kiếm được nồi cơm chẳng dễ mà
Giữ việc rêm mình chân phải bước
Canh giờ khít rịt lưỡi thè ra
Lương còm chủ quỹ trừ đi thuế
Bữa mọn kiều dân nhín gởi quà
Phí cõng nhà thuê dòng họ quở
Thiên đường hạ giới nhũn người ra !

Mỹ Thuận.Garden Grove 05/03/2024. 

Gặp Gỡ Mà Chi

<D.1159~Thơ Vui><nđt 0>


GẶP GỠ MÀ CHI

Gặp gỡ duyên trời biết hỏi chi
Là thiên hướng định sẽ mơ gì
Tâm gìn khả ái màn phong nhã
Khúc trỗi êm đềm đỉnh nhạc si
Biểu đạt niềm tin đầy miễn thứ
Hoà say điệu vũ khó buông ghì
Thơ tình rõ nét câu huyền diệu
Hãy để trang lòng tống biệt li

Mai Thắng 240305 

---------------------
★ Bài xướng của Lê Hữu Nghĩa

Bích Ngọc

Người đâu xui gặp gỡ làm chi
Dẫu biết không duyên chẳng nợ gì
Khúc nhạc vu vơ sao thắm thiết
Con tim đắm đuối đến cuồng si
Cung ai đêm vắng tơ chùng xuống
Điệu ái trăng mờ phím lạc đi
Tình ảo biết đâu là mộng thật
Chưa từng hội ngộ đã phân ly .

LHN

------------------ 
★ Bài họa của Lê Cảnh Tiến

HÃY ĐẾN BÊN ANH

Ông cười hỏi mụ khoái mần chi
Với lão tình đêm chẳng ngại gì
Vẫn dáng phong trần say cảnh mộng
Luôn người lãng mạn đắm lòng si
Buồn khi chén tửu mình ta rót
Nhạt buổi đời em mỗi nó ghì
Thử giọt men chiều xem ý nghĩa
Xong rồi hãy nói chuyện từ ly./.

LCT O9/O3/2O24

----------------- 
★ Bài họa của Hoành Trần

MƠ MỘNG

Làm chi mà chẳng biết làm chi,
Lại ước gì đây biết ước gì?
Thấy đẹp thì mơ đêm ngũ mộng,
Nhìn xinh lại tưởng sáng ngồi si
Môi hồng mọng đỏ đành hôn gió,
Thân lẳng bờ cong muốn siết ghì,
Đắm đuối yêu người nên vọng tưởng
Dệt thêu thành chuyện thật lâm li!

HT  11/3/24

10 tháng 3 2024

Khúc Nhạc Chiều Xuân

<D.1158~Thơ Xuân><nđt 1 V:w> 


KHÚC NHẠC CHIỀU XUÂN

Chiều se sợi nắng đổ hiên nhà
Lặng lẽ xuân tàn gió điểm hoa
Mải liệu nào đâu hình bóng cũ
Còn treo mấy nữa vệt trăng tà
Theo mùa giữ gót tìm an nghỉ
Dõi thẻ ôm lòng đợi bước qua
Tuổi hạc ưa nhìn nơi đẫm dấu
Hồn thư thả chọn đáp ân già.

Mai Thắng 240303

------------------
★ Bài xướng (nđt) của Thầy Mai Lộc

CHIỀU XUÂN

Lặng lẽ ngày trôi cảm nhớ nhà
U buồn cảnh vật với ngàn hoa.
Tình yêu xóm cũ còn vơi vợi
Kỷ niệm trăng tà đã quá xa.
Thảng thốt quê người năm mãi lụn
Hao gầy vóc hạc tuổi dần qua.
Mai tàn quạnh quẽ ngoài hiên vắng
Ngẫm cảm chiều Xuân lệ mắt già !

Mailoc Feb-29-24

---------------
★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

XUÂN CÒN Ở LẠI

Tết đã rời đi dọn cửa nhà
Xuân còn ở lại ít đài hoa
Chiêu trà não đọng màn sương sớm
Thả chữ hồn chao vệt nắng tà
Mãi vọng dân giàu vui cảm mến
Luôn cầu nước thịnh khổ lần qua
Con hiền vợ quí niềm an ủi
Phước thọ bình an dưỡng tuổi già !

Mỹ Thuận. Garden Grove 03/03/2024.

----------------
★ Bài họa của Peter Đồng

XUÂN VIỄN XỨ

Xuân về không Tết nhớ quê nhà
Lắm bánh nhiều trà dư cả hoa
Kiếm bạn láng giềng không kế cận
Tìm người hàng xóm mãi đang xa
Mỗi xuân mỗi tuổi thời vang bóng
Càng đợi càng trông tiết vụt qua
Đào rụng mai tàn buồn lặng lẽ
Ngồi đây bó gối tủi thân già

Peter Đồng

Chỉ Muốn Tâm Tình

<D.1157~Thời Sự><nđt 0>


CHỈ MUỐN TÂM TÌNH

Thời gian dễ tỏ ngậm thương ngùi
Diễn đạt ân lành hưởng chút vui
Chuyển vận bao mùa an dưỡng tiết
Tìm đeo mấy luật nhiễm quen mùi
Thơ Đường lục bát đều mê mẩn
Não thịnh tâm bình khó bảo lui
Áo xỏ guồng quay rồi cũng mặc
Dành treo giản ước ngại chi sùi.

Mai Thắng 240301 

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

VIẾT DỞ NGƯỜI CHÊ

Viết dở người chê cũng ngậm ngùi
Ngưng thì kẻ nghiện mất niềm vui
Khu vườn lục bát hoài thương tưởng
Thửa ruộng đường thi đã luyến mùi
Gió bãi trăng vàng thôi thả mộng
Mưa rào nắng nhạt vẫy quày lui
Thơ buồn đẫm lệ chào ly cách
Biết dỗ dành sao khỏi sụt sùi !

Mỹ Thuận.Garden Grove 29/02/2024.

Thơ Giữ Mình

<D.1156~Thời Sự><nđt 0> 


THƠ GIỮ MÌNH

Ngẫm tự cho rằng viết để coi
Hầu như quẳng xó việc đua ngòi
Tim bừng máu rộn thì tuôn đổ
Khí chuyển hơi lùa chả đợi moi
Hiểu chút duyên đời kim cổ luận
Bàn khâu sự thể sắc không đòi
Lo đường lạc bước gìn con chữ
Vận bủa vô vàn ngưỡng xét soi

Mai Thắng 240301 

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THUA BUỒN

Thua buồn viết mãi chả người coi
Quá nản đầu tôm đã tịt ngòi
Ý nghĩ khô cằn thôi khỏi nặn
Ngôn từ sáo rỗng chẳng cần moi
Nên tường trí hẻo đừng phô diễn
Phải rõ tài sơ bớt học đòi
Biết vậy thì ngưng trò bỏ chữ
Không còn bị những tiếng gièm soi!

Mỹ Thuận.Garden Grove 28/02/2024.

Hai Năm Xâm Lược

<D.1155~Thời Sự><nđt 1 V:th> 


HAI NĂM XÂM LƯỢC

Thẩm kỹ mà toan mức vượt lằn
Ba ngày cuốn mãi chửa ngồi ăn
Trù mưu tráo bảo đoàn binh tập
Phát biểu như làm một mẽ quăng
Gẫm cậy oai hùm chuyên áp đảo
Tàn tham dạ quỷ khó mong dằn
Bao mùa lỡ việc chưa dừng bước
Đợi ngã chui vào mảnh áo săng .

Mai Thắng 240227

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

QUÁ LƯỠNG NIÊN RỒI

Lừa dân đẩy lính vượt ranh lằn
Nuốt trọn ba ngày tưởng dễ ăn
Bảo quốc anh hề mưu lược đỡ
Xâm bờ lũ cướp mạng người quăng
Nhân tình bất mãn cười cay độc
Sức lực mòn hao sủa dữ dằn
Quá lưỡng niên rồi sao chửa toại
Sa lầy dính nhựa hẳn kề săng !

Mỹ Thuận.Garden Grove 26/02/2024.
(Nhớ ngày 24/02/2022 chiến tranh Đông Âu) 

Cảm Nỗi Đau Chung

<D.1154~Tuổi Lão><nđt 0> 


CẢM NỖI ĐAU CHUNG

Mừng xuân nổi hứng bợ say đà
Quyết bảo năm này sẽ diệt ma
Chọn mấy thằng hư hèn giễu dở
Chằng bao đứa hủ lậu thông tà
Thiên đàng gạn rũ phông mờ ám
Lý tưởng phô bày bục huyễn ca
Cảm giác còn neo tòa mục ruỗng
Chờ giông phá sập đổi thay nhà.

Mai Thắng 240227

----------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

NỖI ĐAU CHUNG

Chén tửu mừng xuân lão tạo đà
Năm này nhất định phải trừ ma
Mời quân tục tử về quy chánh
Gọi lũ phàm phu đến cải tà
Cửa đóng ta ngồi trên đạo diễn
Then cài họ ở dưới đồng ca
Nhìn nhau lệ ứa dòng tuôn chảy
Cũng bởi vì chung một mái nhà.

LCT 26/O2/2O24

02 tháng 3 2024

Hưởng Lộc Trời Xa

<D.1155~Tuổi Lão><nđt 1 W:giãi> 


HƯỞNG LỘC TRỜI XA

Hoa Kỳ quyến rũ lượt người qua
Vượt quãng ngàn khơi thử sức già
Cảnh trạng an lành phô diễu sắc
Thiên thời nhã nhặn phối bày da
Thừa tâm tiếp nhận luồng di tản
Giãi nạn trù nguy bước chuyển đà
Tuổi hạc trông nhờ ân đức dưỡng
Quê nghèo đáp hưởng lộc trời xa

Mai Thắng 240225

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

TRỞ LẠI HOA KỲ

Trở lại Hoa Kỳ mới bữa qua
Vừa xuyên biển Thái mệt thân già
Ngồi lâu rệu rã đơ giò cẳng
Ngủ thiếu bơ phờ nhợt nhãn da
Bởi cháu chân tình thương đặt chỗ
Vì con hiếu nghĩa phải nương đà
Trời ban tuổi thọ không nghèo khó
Nhập cảnh bao lần nước Mỹ xa !

Mỹ Thuận.
Garden Grove 23/02/2024. 

Chợt Cảm Vương Buồn

<D.1154~Tuổi Lão><nđt 0> 


CHỢT CẢM VƯƠNG BUỒN

Há phải đây rồi sẽ chọn gian
Thời vui nở vội chóng mau tàn
Mai còn tiếc rẻ ngày xuân mộng
Gió cũng trêu đùa phẩm nhụy lan
Những buổi ôn tồn soi tịnh giới
Từng phen khả ước dạo say đàn
Phơi bày biểu hiện đầy suy gẫm
Nhẩm bước xa vời chuỗi thịnh an.

Mai Thắng 240225

----------------- 
★ Bài xướng của Thạch Hãn

BẤT CHỢT BUỒN

Vui buồn chẳng biết chọn thời gian
Bởi vậy dù xuân nắng cũng tàn
Sóng đã tan chiều trên mặt biển
Hoa vừa rã cánh giữa vườn lan
Nhìn đêm khép cửa vùi sâu mộng
Gặp kẻ sầu duyên dỗ phím đàn
Những buổi sương mù rơi mộ chí
Nghe trời đất lạnh cõi bình an ./.

LCT 22/O2/2O24

Dỗ Mộng Đêm Về

<D.1153~Tuổi Lão><nđt 1 p2:34> 


DỖ MỘNG ĐÊM VỀ

Dỗ mộng đêm về giải cút côi
Sầu năm tháng đọng rã chân tồi
Nghe dòng lệ nhủn vờn mi mắt
Ngỡ vị men thừa tản khóe môi
Giọng tắc kè vang rền thiểu não
Lời ca nhạc trỗi thoáng phai rồi
Âm thầm gió chuyển hồ im lặng
Tiếng vọng canh tàn khẽ đổi ngôi.

Mai Thắng 240224

---------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

GIẤC MỘNG MỒ CÔI

Canh sầu dỗ giấc mộng mồ côi
Thí mảnh đời trong bữa rượu tồi
Lệ cảm đôi dòng cay ngõ mắt
Phiên tình vạn cảnh đắng bờ môi
Nhìn con nhện cái tàn hơi xỉu
Lẫn ánh đèn khuya lả ngọn rồi
Chỉ bóng trăng gầy soi nghĩa địa
Nghe miền goá bụa đã vào ngôi ./.

LCT 22/O2/2O24.

---------------
★ Bài họa của Phượng Phượng

ĐÊM HOANG DÃ

Tháng tận năm dài nỗi cút côi
Nhìn manh kỷ niệm quá ư tồi
Đây chiều lệ đẫm tràn mi mắt
Đó buổi mưa buồn đọng khóe môi
Có bữa ngồi mong tình ở lại
Nhiều khi đợi thấy mộng đi rồi
Đêm sầu chở những mùa xa lắc
Để kẻ vô tình chọn thứ ngôi/

NPP 24/04/2024 

28 tháng 2 2024

Đẹp Dáng Ông Đồ

<D.1151~Thơ Xuân><nđt 0> 


ĐẸP DÁNG ÔNG ĐỒ

Cảm áo khăn bào chữ đẹp nơi
Tròn khâu lễ bộ viết thêm lời
Xuân mừng cớ sự gom bài diễu
Tết khảo ngôn từ chọn ngữ cơi
Liễn thảo vài khuôn khơi gợi ý
Vần gieo mấy điệu tỏ yêu đời
Ông đồ rõ dáng nhà sư phạm
Đạo hữu lên đàn tiếp thử chơi.

Mai Thắng 240223

--------------
★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân 
(viết cho sư huynh Đỗ Chiêu Đức)

MỪNG TẾT ÔNG ĐỒ ĐỖ

Áo dài khăn đóng đẹp ghê nơi
Muốn viết thơ hay tặng mấy lời
Mà ngại mắt thầy xuyên thấu chữ
Nên nhìn giấy mực đọng tràn cơi
Miếng trầu đầu Tết vui mời bạn
Tờ liễn quanh Xuân giữ để đời
Lỡ tán văn chương thành cứ gởi
Ông đồ CHIÊU ĐỨC ĐỖ coi chơi ...

Rancho Palos Verdes 20 - 2 - 2024
CAO MỴ NHÂN 

Rồng Về Văn Miếu

<D.1151~Thơ Xuân><nđt 1 V:tv>




RỒNG VỀ VĂN MIẾU

Giã biệt đường hoa rảo bước Rồng
Di hành đáo ngự đỉnh hoàng cung
Vào Văn Miếu luyện chăm điềm tĩnh
Dựa Quảng Trường soi giữ khí hùng
Đã trải bao lần chiêm nghiệm xét
Luôn tường mấy bận giải trừ thông
Toàn tâm mở hướng trông nhìn lại
Để vượt cuồng mê mãi gánh gồng.

Mai Thắng 240222 

Nguyên Tiêu Tự Cảm

<D.1150~Thơ Xuân><nđt 0> 


NGUYÊN TIÊU TỰ CẢM

Cảnh ngắm đêm rằm vẽ mộng chơi
Dường như ức triệu cổng xem trời
Kia hình thỏ ngọc nâng chày giã
Đấy mảng trăng vàng diễu sự khơi
Viễn tưởng hồn say hoài bất động
Trầm ngâm trí định giũ neo thời
Khi thần tượng đổ vùi năm tháng
Lạc giữa mê cuồng hướng thả rơi.

Mai Thắng 240222 

--------------
★ Bài xướng của Hoành Trần

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Đêm rằm lên núi ngắm trăng chơi,
Chuẩn bị vần thơ gửi tặng trời.
Đất nước an bình tươi đẹp ý,
Gia đinh đầm ấm tốt xinh lời,
Trà thơm rượu quí nâng ly chúc,
Bút múa nghiêng mài thảo vận mời,
Nguyệt điện Hằng Nga đưa mắt đọc
Ánh vàng rụng xuống tựa sương rơi!

HT - 20/2/24

--------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

TÌNH XUÂN

Vãn cảnh xuân tàn dạo bước chơi,
Hoàng hôn én liệng giữa lưng trời
Âm đàn lãng mạn hoà bao ý,
Bản nhạc trầm tư hoãn bấy lời,
Vẫn chị tay cầm ly tửu chúc,
Còn anh miệng gửi nét duyên mời,
Đôi bề thoả nguyện niềm vui đón
Một tấm chân tình chẳng dễ rơi!

LCT 2O/2/24

--------------
★ Bài họa của Hương Thềm Mây

ĐÊM RẰM

Nguyệt tỏa đêm rằm dạo bước chơi
Đường thôn thấp thoáng ánh trăng mời
Lòng vui bóng mộng đan đôi tứ
Bút hứng hồn quê thảo mấy lời
Cạn chén trà xuân cùng đất nước
Nâng ly rượu tết với huơng trời
Còn vương bóng nhạn mờ sương khói
Bút mực còn ai lệ ngấn rơi !

HƯƠNG THỀM MÂY – 20.02.2024

--------------
★ Bài họa của Hồng Phượng

TỰA LÁ RƠI 

Sáng rực trăng tròn ,bóng dạo chơi
Người chen kẻ lấn ngước trông trời…
Lưng trâu chú cuội về tiên giới ,
Sáu khắc năm canh nhớ biển khơi
Dạ xuyến mơ màng khao khát thuở
Lòng xao lẩn thẩn ước ao thời
Thiên thai giữ lại trong tâm khảm
Trở lại trần gian tựa lá rơi !

HP

--------------
★ Bài họa của Hương Lan 
(thủ nhất tự, nhất vận)

HẸN ƯỚC ĐÊM RẰM

Đêm rằm hẹn ước sẽ cùng chơi
Để ngóng vầng trăng rực rỡ trời
Đợi những câu chờ sang rải với
Đưa nhiều chữ nhớ lại hòa khơi
Đầy năm nghĩa dấy xinh vài sợi
Đẫy bảy tình vun thắm một thời
Đón mộng an lành vui ngữ khởi
Đê ngoài ánh ngọc đã thầm rơi

23.02.2024
Hương Lan

Cho Đời Cho Mình

<D.1149~Thơ Vui><nđt 0> 


CHO ĐỜI CHO MÌNH

Giữa vạn mơ hồ biết hỏi đâu
Làm sao giải thoát mọi u sầu
Tâm bình nhẫn nại lòng yên ắng
Trụ vững kiên bền mảnh vá nâu
Hiểu được tình hoa là khát lẽ
Gìn chăm bản chất cọ thêm dầu
Trăng tròn khuyết, sự đời y vẻ
Chậm trễ nhau cùng cảm hóa thâu.

Mai Thắng 240215

------------------
★ Bài xướng của Nguyệt Anh

TÌM ĐÂU TRI KỶ

Tìm người tri kỷ ở nơi đâu
Thành trụ hoại không thấm lệ sầu
Biết tỏ cùng ai đời xám bạc
Không thành giữa kẻ kiếp xanh nâu
Giữa mùa lá rụng đầy nghiêng ngả
Bão hạn hoa rơi lắm dãi dầu
Trăng khuyết nửa vành trăng lại khuyết
Ngày dài lại nối những đêm thâu.

N A

21 tháng 2 2024

Khai Bút Giáp Thìn 2

<D.1148~Thơ Xuân><nđt 3 V:thv+t1:c6+bđ:25> 


KHAI BÚT GIÁP THÌN 2

Vòng chi đáo lệ đỗ năm Thìn
Giữ chặt cho tròn mấy mẩu tin
Mẹo đã âm thầm chui ẩn dấu
Rồng đang hớn hở vặn xoay mình
Niên tàn khắc đậm màu trăn trở
Khúc chuyển kêu đòi lẽ biện minh
Nhủ sẽ yên lòng phương cố định
Thần long cảnh vệ vẽ thanh bình.

Mai Thắng - 240217

----------------
★ Bài xướng 1 của Cao Bồi Già

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Khai bút đầu năm tết Giáp Thìn
Nguyện cầu nhân thế thảy khang ninh
Đông Tây chung sức xua nghèo khó
Âu Á buông tay sống thái bình
Họ họ lộc tài tràn ngạch khố
Người người hạnh phúc ngập buồng tim
Nụ cười hoan hỉtươi ngày tháng…
Thân tặng anh em, thưởng tặng mình…

CAO BỒI GIÀ 
(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN) 

----------------
★ Bài xướng 2 của Thy Lệ Trang 
Tặng các bạn tuổi Thìn (1952)

KHAI BÚT

Khai bút đêm nay nhắn tuổi Thìn
Giữ gìn nguyên vẹn một con tim
Hiền ngoan tựa Mẹo tròn xoe mắt
Giận dỗi như Long sắp chuyển mình
Năm trước …thời cơ chưa sáng tỏ
Xuân này…chiến sự đã phân minh
Bao nhiêu thành tích trao về bậu
Rồng cợt ,Rồng trêu chớ bất bình!

Thy Lệ Trang 

Xuân - Thi - Tửu

<D.1147~Thơ Vui><nđt 1% Đ2:ltđ> 


XUÂN - THI - TỬU

Ngồi neo nghĩ đến chuyện di dời
Tiết chuyển đi về diễu mọi nơi
Trỗi dậy câu vần siêng mải tới
Làm duyên ý tưởng đẹp khôn rời
Sen hồng chuối mật tình thân hỡi
Chén tạc ly chào nghĩa cử ơi
Soạn những niềm vui lời nhắn gởi
Hồn xuân, chất tửu, vận thơ đời.

Mai Thắng - 240212
(có thể hoán vị câu 1 và câu 8)

-------------
★ Bài xướng của Tòng Trần

XUÂN THI TỬU

Uống rượu làm thơ thỏa mãn đời
Xuân về ướm vận gởi nhiều nơi
Dòng xuôi đọc dễ đâu cần xới
Ngữ nghịch tìm lâu chỉ muốn rời
Bởi mắt bây giờ xem nhọc hỡi
Do đầu bữa nọ thấy nhằn ơi...
Đành thôi tạm gác bên ngồi đợi
Hẹn Tết này qua sẽ đổi dời...

Tòng Trần 12/02/2024.

Tết Cảm Hoài

<D.1146~Thơ Xuân><nđt 1% V:thv> 


TẾT CẢM HOÀI

Khi còn nghĩ tiếp giạt về đâu
Cảnh lạ đường xa dỗ trắng đầu
Một cõi thiên hà bao ngã đến
Muôn làn sóng cả mấy bầu thâu
Đời như quả bóng lăn tròn trĩnh
Ngẫu tựa bèo mây há phải sầu
Chứa nghĩa chan tình vui cảm tạ
Chi hoài tiếc rẻ những niềm đau.

Mai Thắng - 240212

-----------------
★ Bài xướng của Lê Thiên Minh Khoa

CẢM HOÀI 

Có phải đi rồi đi mãi đâu
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!

LÊ THIÊN MINH KHOA

15 tháng 2 2024

Trước Cửa Thềm Xuân 5

<D.1145~Thơ Xuân><nđt 1 V:w>
Ảnh Đường Hoa Xuân 2024 thành phố Cao Lãnh


TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN

Nở rộ mai vàng đón ngưỡng xuân
Hừng se chút lạnh thảo quây quần
Sương dày kết hạt mờ khung cảnh
Nắng trễ xuyên làn rộn khoảng sân
Dõi bám hoàng hôn bình thản mộng
Chờ nương tuổi hạc bấp bênh lần
Như vừa cảm nhận dòng thiên sứ
Chậm rãi phương này tải gót chân.

Mai Thắng - 240211

---------------------
★ Bài xướng nđt của Lâm Mỹ Thuận

TRƯỚC THỀM XUÂN

Mai vàng nở rộ trước thềm xuân
Bướm lững lờ bay lượn đảo quần
Lặng lẽ đông hàn bay đổi hướng
Êm đềm nắng đẹp phủ tràn sân
Năm cùng tháng tận thời gian đuổi
Sáng rỡ chiều phai tuổi hạc lần
Tỉnh giấc hoàng kim đầu đã bạc
Săn tìm hạnh phúc rã bàn chân !

Mỹ Thuận. Cao Lãnh 08/02/2024.

---------------------
★ Bài họa nđt của Cao Bồi Già 

XUÂN BUỒN

Quê người chẳng thấy tẹo gì xuân
Tết lặng thầm qua mãi xỉ lần
Pháo đỏ dù treo xà ngọn vĩ
Đào hồng dẫu nở thắm đầu sân
Tràn ly rượu sủi không người khách
Rộng ngõ môi cười chả tiếng chân…
Tủi ngẫm về nơi miền cố quận
Ngùi thương những lúc tổ quây quần…

CAO BỒI GIÀ
10-02-2024
(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN)

---------------------
★ Bài họa nđt của thầy Mai Lộc  

NGẪM CẢM

Mai đào rực rỡ dưới trời Xuân
Viễn thẳm tầng không én hợp quần.
Cảnh vật mơ màng vương trước ngõ
Sương chiều huyễn ảo đượm ngoài sân.
Âm thầm lữ khách sầu muôn thuở
Trĩu nặng lòng quê tủi mấy lần
Ngẫm cảm người xưa ngày một vắng
Năm tàn gậy trúc rã rời chân!

Mailoc
Feb-09-24 

Đầu Năm Nhắn Gửi

<D.1144~Thơ Xuân><nđt 1 V2>
 

ĐẦU NĂM NHẮN GỬI

Hàng năm trút bỏ mọi cơn sầu
Hỉ chúc tâm thành tựu đãi nhau
Chí hữu không cần trau bổng lộc
Tình thân chẳng đợi gá sang giàu
Xuân hòa tiếng nhạc vui đầy ngõ
Tết thưởng hương mùa rộn rã câu
Giục những màu hoa vàng nở sáng
Rồng đang hóa giải bợn trong đầu

Mai Thắng - 240211

--------------
★ Bài xướng của thầy Danh Hữu

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Khai bút đầu năm, viết ít câu
Gọi là Năm Mới chúc mừng nhau :
Anh em thêm tuổi, thêm Hồng phúc,
Bạn hữu bớt lo, bớt bạc đầu.
Chốn chốn hương hoa, đầy phấn khởi,
Nhà nhà vui vẻ, lắng u sầu.
Năm Rồng nay đến, tăng nanh vuốt
Đất nước rồi đây ắt mạnh giầu.

Danh Hữu
Paris, sáng mồng một 10.02.2024)

--------------
★ Bài họa của Song Quang

GIAO THỪA KHAI BÚT

Giao thừa khai bút họa dăm câu
Mượn mực vay nghiên kính chúc nhau
Vui hưởng thanh nhàn thêm tuổi thọ
Khang an thịnh vượng bớt đau đầu
Trúng mùa khắp chốn đầy hoan lạc
Được thóc mọi nơi hết khổ sầu
Đất nước yên lành tràn vạn nẻo
Rồng vàng đã đến …ắt sang giàu

songquang
20240210 - đêm Giao Thừa Giáp Thìn

--------------
★ Bài họa của Thái Huy

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Giao thừa nhậu xỉn ngỏe cần câu
Chớt nhớ ngày xuân phải tụng nhau
Trước kính ông bà nhiều sức khỏe
Sau mừng bạn hữu bớt điên đầu
Đồng tiền mất giá chi nan giải
Lạm phát leo thang thật thảm sầu
Cuộc sống mỗi ngày như tóp lại
Bạch đình xuống hố kéo tay giàu.

Thái Huy 10/02/24

--------------
★ Bài họa của Phương Hà

GIÁP THÌN KHAI BÚT

Đường thi khai bút mấy vần câu
Thi hữu vườn thơ kính chúc nhau
Lộc tựa mầm chồi xanh biếc nhánh
Thọ như tùng bách bạc phơ đầu
Lâng lâng hạnh phúc tràn tâm khảm
Dào dạt niềm vui dứt não sầu
Thanh thản, an vui, lòng sảng khoái
Đủ ăn là quí, lọ sang giàu.

Phương Hà
11/02/2024