Nhãn

29 tháng 6 2015

Bài Học Khuất Nguyên

<D.022~Văn Hóa>

"Ta trong…” gây thảm sầu vong quốc

“Đời đục…” lưu hờn đến vạn niên



BÀI HỌC KHUẤT NGUYÊN

Ngậm ngùi thân phận một người điên
Bộ óc siêu phàm nơi Khuất Nguyên
Trí giả lược thao lòng chính trực
Ngu trung bám víu lũ quàng xiên
“Ta trong…” gây thảm sầu vong quốc
“Đời đục…” lưu hờn đến vạn niên
Đoan Ngọ nhắc chừng bài học thức
Oan hồn kẻ sĩ … mộng thần tiên!

Mai Thắng
20150619

---------------------
♣ Bài xướng của Cao Linh Tử
 
KHUẤT NGUYÊN

Chiến Quốc thi hào có Khuất Nguyên!
Quan trường thất chí tựa người điên
Tự trầm mất xác không tha hóa
Chả thiết nghe lời lắm xỏ xiên
Thiên Vấn lạ lùng vang mấy thuở
Ly Tao bi thiết động thiên niên
Mồng năm Đoan Ngọ người thương tiếc
Tục Việt ai bày cúng tổ tiên?

Cao Linh Tử
29/10/1011

---------------- 
♣ Các bài họa

1. HỌA VẬN Y ĐỀ

Trung thần Sở quốc có chàng Nguyên
Bị kẻ dèm pha trí hóa điên
Chính trực không ưa điều xiễm nịnh
Thẳng ngay vốn ghét thói quàng xiên
Lời thơ bất hữu lưu danh tiếng
Câu phú lưu truyền đến vạn niên
Thà để thân trôi dòng nước chảy
Mà hồn thanh thản chốn non tiên.

Phương Nga
29/10/2011

-----------------

2. TẾT ĐOAN NGỌ

Tính đến bây chừ mấy kỉ nguyên!
Dân ta cúng quảy một thằng điên,
Đúng sai cần phải nên nhìn thẳng,
Hay dỡ xem chừng chớ ngó xiên.
Khó thật vì qua nhiều bách nhật.,
Dễ nào bởi thấm quá lưu niên.
Dân tình đổi lại ngày sâu bọ,
Thay được cõi đời đã hóa tiên!

Nhatthuyh
(Hoanh Tran)

-------------------

3. MẦM NGỌC

Có người khi chết tiếng còn nguyên
Thất chí anh hùng bỗng hóa điên
Dẫu lấy gươm kề không đổi giọng
Sá gì phàm tục chế quàng xiên
Sông sâu ấp ủ thành linh khí
Gương sáng tày bồi xuất thiếu niên
Đoan Ngọ hàng năm hương khói chạnh
Tấm tình lay động đất Rồng Tiên.

Tú Xuân
19.6.15

Khóc Thị Lộ

<D.021~Trang Sử Việt>

Anh thư biết rõ cam lòng chịu

Hiền sĩ làm ngơ mặc số trôi



KHÓC THỊ LỘ

Sắc tài kỳ vọng đổi thay đời
Giảm bớt bao dòng máu hận rơi
Thiên tử quần thần nào tiên thánh
Khố ôm áo rách cũng con người
Anh thư biết rõ cam lòng chịu
Hiền sĩ làm ngơ mặc số trôi
Đừng trách ông trời sao nghiệt ngã
Xót đau hệ lụy một trò chơi!

Nguyễn Đắc Thắng
150305

----------------------------------------


♣ Bài xướng của Hạt Cát Diệu Sinh

KHÓC BÀ NGUYỄN THỊ LỘ

Tài sắc làm chi tiếng để đời
Ngàn năm dòng lệ mãi tuôn rơi
Một thân Thiên tử chầu tiên tổ
Trăm mạng con dân lộn kiếp người
Uất ức xé trời, trời giả điếc
Oan tình dậy bể, bể lờ trôi
Con quỳ nghe tiếng hồn văng vẳng
"Vua chúa - hùm beo chớ có chơi"

Hạt Cát Diệu Sinh
02/05/2015

----------------------------------------
♣ Bài họa của Cao Linh Tử

HỌA NGUYÊN ĐỀ

Sắc tài tô điểm đep cho đời
Bạc phận hồng nhan sớm máu rơi
Mong được tấm chồng an vóc liễu
Đâu ngờ tai họa nát thây người
Vinh gì thê thiếp do quyền cột?
Nhục kiếp trần ai để tiếng trôi!
Ngẫm lại người xưa sao ác nghiệt
Pháp trường sát mạng tựa trò chơi!

Cao Linh Tử
2/5/2015

Mưa Tháng Sáu

<F7.081><Bốn Mùa>

Tiếng gió giao mùa lùa qua cửa
Nỗi buồn ngấm lạnh nỗi đơn côi.




MƯA THÁNG SÁU

Tháng Sáu trời mưa chẳng suốt ngày
Mà ly rượu cạn vẫn tràn say
Cơn mưa bất chợt đi rồi đến
Giấc ngủ không dài những phút ngây.

Mưa cứ rứt ray tận cõi lòng
Hết còn đợi đếm hoặc chờ đong
Mưa rơi mưa vẫn rơi từng hạt
Phương ấy môi xưa có nhạt hồng?

Canh lụn dần tàn hạt vắng rơi
Im lìm thức giấc mắt ngơ rồi
Tiếng gió giao mùa lùa qua cửa
Nỗi buồn ngấm lạnh nỗi đơn côi.

Còn lại gì không những sắc mầu
Một đời thất bại xót niềm đau
Lời thơ khắc khoải từng con chữ
Từng khối vận lòng tiếp nối nhau.

Nguyễn Đắc Thắng
20150622

--------------------------------------
* Bài xướng của Chiều Thu



MƯA THÁNG SÁU

Trời mưa tháng sáu suốt từng ngày
Rượu cạn ly tràn chuốc để say
Một mảnh tâm tư ai có thấu
Tàn đêm giấc mộng vẫn còn ngây.

Mưa rơi nỗi nhớ ngập trang lòng
Kỷ niệm khơi tràn những đếm đong
Gió cuốn mây ngàn sầu cách biệt
Ly tan lệ nhỏ đẫm môi hồng .

Mưa buồn tí tách chẳng ngừng rơi
Bóng đổ thềm hoang thoáng lạnh rồi
Biết ở phương trời xa vắng đó
Người còn có nhớ đến tên tôi

Mưa rơi kỷ niệm chẳng phai mầu
Tháng sáu đong đây nỗi nhớ nhau
Để giấc tương tư lòng khắc khoải
Tình trong cách trở mãi còn đau.

Chiều Thu 279
20/06/2015

Anh Và Em

<F7.083~Góc Tự do số 18>

Một kiếp nhân sinh dài mấy quãng
Thủy chung một quãng quyện khôn rời.




ANH VÀ EM

Anh là ngọn gió đồng sâu ẩm
Say đắm hôn nhàu những đóa hoa
Em ngã đài son tô điểm phấn
Khơi vòi nhụy mở cánh vương xòa

Anh là cơn lốc đem mưa đổ
Tưới nụ chồi non hé mắt nhìn
Hoa lá nở tươi bừng sức sống
Chào em lơi lả nụ cười xinh

Anh là con sóng từ xa tắp
Đón cánh buồm em thả gió yêu
Sóng nước say tình buồm ngã ngớn
Trôi vào cõi mộng dáng liêu xiêu

Anh là khung cảnh trời cao rộng
Đón cánh diều em lạc cõi ru
Vun vút lên cao bay thỏa thích
Dặt dìu tiếng sáo rợp trời thu

Anh là trăng bạc đêm soi sáng
Em đóa quỳnh hương tỏa ngạt ngào
Vũ điệu nghê thường say bất tận
Nguyệt hoa âu yếm giữa trời sao.

Anh là dòng nước phương vô định
Hướng cánh bèo em đã định làn
Hò hẹn một đời rồi ấp ủ
Lênh đênh khắp nẻo ánh chiều tan.

Dù đóa hoa xưa giờ đã héo
Vẫn còn tình mộng buổi mưa chan
Dù cánh diều xa xa tít tắp
Vẫn còn sợi gió bước lang thang.

Dù cánh buồm xưa trôi lạc lối
Vẫn còn sóng biếc vẳng rì rào
Dù cánh quỳnh xưa nằm lặng lẽ
Vẫn còn trăng tỏa bóng hanh hao

Tình ta ngàn thuở không phai nhạt
Nghĩa mãi mặn nồng những tấc hơi
Một kiếp nhân sinh dài mấy quãng
Thủy chung một quãng quyện khôn rời.

Nguyễn Đắc Thắng
20150618

19 tháng 6 2015

Thân Dân

<L7.017~Miền Ký Ức>

Kỷ niệm ngày họp mặt California - 20/06/2015
của K4/72 SQCS (Thân Dân)


Tự do dân chủ tuyệt vời
Ấm no cuộc sống tình người gần hơn




CHÀO MỪNG HỌP MẶT THÂN DÂN

Chào mừng họp mặt Thân Dân
Nơi vùng quê mới tình thân đắp bồi
Tự do dân chủ tuyệt vời
Ấm no cuộc sống tình người gần hơn
Quê nghèo xa cách trùng dương
Dõi hồn theo bước ngàn phương chạnh lòng
Thâm tình gắn kết cảm thông
Mẹ hiền Học Viện chờ mong ngày này
Trong vòng tay Mẹ đủ đầy! 

Nguyễn Đắc Thắng

---------------

THÂN DÂN

Ngày ấy khai sinh vào khoá bốn
Tốt năm duyên định số bảy hai
Mẹ hiền Học viện ân nuôi dưỡng
Tên đặt “Thân Dân” gọi với đời.

Từ đấy ra đi đường vạn nẻo
Mang lời mẹ dặn buổi ra quân
Gắn kết tình thâm lời đoan thệ
Hai tiếng “Thân Dân” ấy cội nguồn.

Cuộc chiến tàn quê hương thảm nạn
Cuộc đời chiến bại vạn niềm đau
Vượt qua bão táp ta tìm lại
Nguồn cội “Thân Dân” nối nhịp cầu.

Còn đó những mảnh đời bất hạnh
Xuất từ cuộc chiến nỗi đau chung
Chung tay tương trợ tình đồng đội
Để tiếng “Thân Dân” sưởi ấm lòng!

Nguyễn Đắc Thắng
150620

18 tháng 6 2015

X04. Em và Rượu

<X04~Rượu Trà>

Rượu tiễn tâm trôi vào biển ngất

Em dìu thức lạc giữa trời ngây



EM VÀ RƯỢU

Em và Rượu biết ngã về ai?
Quá khổ lòng thay nếu phí hoài!
Rượu tiễn tâm trôi vào biển ngất
Em dìu thức lạc giữa trời ngây
Rượu phà men ấm say mà tỉnh
Em tỏa hương nồng tỉnh lại say
Ta chọn cả hai Em với Rượu
Cho dù chấp nhận lắm chua cay !

Mai Thắng
20141211
* Đăng ở các blog khác lấy tên là Uyên Du




★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

RƯỢU VÀ EM

“Giữa Rượu và em anh chọn ai?”
“Trời ơi sao khó dễ nhau hoài
Đế xa vài bữa chừng nghe nhớ
Bậu bỏ một ngày đã muốn ngây !
Lời vợ Lưu Linh nào có giữ *
Hồn trăng Lý Bạch vẫn còn say
Tình em chất chứa ngàn men đắng
Chôn cả đời ta trong chén cay!"

Thy Lệ Trang

* Lưu linh có câu thơ được dịch:
“Lời can của vợ. / Ngang trời gió bay”

----------------------------
★ Các bài họa trong Thi hội Hoàng Gia
-----------------------------

1. RƯỢU CÙNG EM

Khướt mèm cũng bởi nhấp cùng ai
Tri kỷ ngày đêm cạn chén hoài !
Có phải em nằm lay bóng nguyệt
Hay là ta niễng dấy men ngây
Cả hai yêu thú mà như một
Vốn cặp bài trùng để cứ say
Thắc mắc ghiền em hay tránh rượu
Thôi đành phó thác chọn chua cay!

Hải Rừng

--------------------------

2. LỜI CHO VỢ

Hỏi khó làm chi chỉ khổ ai
Bao lần vẫn thế, nói dai hoài!
Rượu Bia- thú ấy sao xui bỏ?
Chồng vợ- nghĩa này khéo giả ngây!
Son phấn nàng mê, anh chẳng cấm
Men nồng chàng khoái, bậu cho say?!
Phớt lờ để mặc nhau sung sướng
Gia vị tình yêu thêm mặn cay!

Sông Thu

-------------------------

3. BỚT MEN CAY

Sao em hỏi khó biết kêu ai?
Đã nghiện đi rồi sẽ nhớ hoài
Vợ vắng vài hôm tâm chẳng ổn
Xa nàng mấy bữa trí như ngây
Thêm trà hứng thú do còn tỉnh
Bỏ rượu buồn rầu bởi mất say
Cuộc sống vô vàn điều cuốn hút
Thôi đành chấp nhận bớt men cay.

Hoàng Từ

-------------------------

4. DÙNG ĐÚNG CHỖ

Bỏ rượu xong thôi có chết ai
Ghiền chi độc tố khổ thân hoài
Xa em mấy phút- điên lòng nhớ
Gần đế đôi ly- đắng họng ngây
Họa gửi, hoa trêu do qúa xỉn
Tai bay, xe lái nhớ đừng say
Nhâm nhi chủ trị đau cơ, khớp
Vừa hợp dạ dày tránh vị cay...

Hữu Hảo

-------------------------

5. VƯƠNG VẤN

Chẳng biết rằng ai có nhớ ai
Dù là vô vọng cứ mơ hoài
Thoáng trông dáng bậu hồn ngơ ngác
Khẽ gọi tên nàng dạ ngất ngây
Dẫu đã qua rồi cơn sóng dữ
Vẫn còn vướng mãi cuộc tình say
Nỗi đau da diết luôn đeo đẳng
Vương vấn làm chi để đắng cay?

Thục Nguyên

-------------------------

6. EM HAY RƯỢU

Chính em là rượu chứ còn ai
Bởi vậy đời anh mãi xỉn hoài
Chơi bóng sáng chiều đâu có ngán
Cờ người hôm sớm chẳng nào ngây
Bình xưa rượu cạn còn chưa đã
Vợ cũ eo thon vẫn cứ say
Khôn dại đời người ai biết rõ
Mỹ nhân, quý tữu, thú nồng cay.

Người Nay

-------------------------

7. CÓ AI HƠN ?

Tấc lòng chung thủy có thua ai?
Giả bộ hờn ghen gạn hỏi hoài !
Xao xuyến tâm hồn tim bối rối
Thẹn thùng đôi mắt dáng thơ ngây
Tình nồng hương thắm êm đềm tỏa
Rượu cạn môi mềm chếnh choáng say!
Mái ấm dấu yêu luôn hạnh phúc
Gia thêm tí muối chút gừng cay !

Như Thu

-------------------------

8. CHỌN CẢ HAI

Ta em cùng rượu chẳng cần ai!
Ký bản chung thân khắn khít hoài
Gieo giống rồng tiên đừng sợ hỏng
Trồng mầm đức hạnh chớ lo ngây
Anh em rỉ rả an lòng nhậu
Bầu bạn lai rai chấp nhận say
Công việc chu toàn trên định mức
Thương tình vì bạn dẫu chua cay !

Trương Văn Lũy

-------------------------

9. ĐÁP ÁN

Giữa em và rượu hỏi cần ai?
So sánh chi mà khó thế hoài
Có lúc rượu cần không thể thiếu
Mọi khi em muốn phải cho ngây
Em yêu qúy nhất trong đời sống
Rượu uống nhớ đừng qúa chén say
Chỉ có em thôi là tất cả
Rượu thì giải trí chút nồng cay.

Võ Đình Cử

-------------------------
 Cảm tác của Hoài Hương

RƯỢU VÀ EM

Rượu và em, thứ nào Anh thích nhỉ?
Khó trả lời vì mỗi thứ mỗi niềm vui
Khi có em, rượu rất đỗi ngọt ngào
Khi chia cách, rượu cồn cào gan ruột.

Khi có em, rượu là nguồn hạnh phúc
Khi không em, rượu bỗng chốc lạnh lùng
Khi có em, rượu chỉ cạn đôi chung
Em không có, rượu không chừng không đỗi.

Em và Rượu: với Anh là Gạch nối
Cuả bình minh hay bóng tối nhạt nhoà
Khi có em, rượu có thể rời ta
Em không có, không thể nào ta xa rượu.
 
''Em và Rượu: Em thì không thể thiếu''!!!

Hoài Hương.

--------------------------
 Các bài họa và comment trên Facebook
--------------------------

11. ÔM HẾT

Em, rượu sao còn hỏi chọn ai?
Đương nhiên ôm hết kẻo than hoài!
Rượu vào tình cháy lên nồng ngất
Em đến men tràn thấm đượm ngây
Đừng hỏi mà dzô cho hết tỉnh
Không van cứ siết thật mê say
Phân vân chi rứa cho thêm mệt
Sướng thế mà sao lại nói cay!

Nhatthuyh

------------------------

12. CHẲNG DỄ

Giữa bồ và rượu hỏi theo ai?
Anh chớ lần khân tránh né hoài
Rượu khiến tâm thần sai sót ngất
Em làm đầu óc hết còn ngây
Tương lai cần phải nên tu tỉnh
Quá khứ dạy rằng chẳng mãi say
Ai lấy con Trời đây bỏ dép
Chạy dài ớn cảnh hũ hèm cay.

Tú Xuân
16.12.14

---------------------
* Comment của Mùa Thu

Đêm tàn rượu nhạt vẫn còn cay
Nỗi nhớ chìm trong phút đoạ đày
Một chén men sầu chưa nhấp cạn
Nghe hồn quay quắt ngỡ ngàng say !

Em yêu tất cả, anh và rượu
Rượu đắng, tình nồng anh ngọt môi
Nếu bảo chọn anh hay chọn rượu
Em đành chọn hết cả hai thôi !

---------------------- 
* Comment của Ngọc Anh

Hỏi rượu và em biết chọn ai
Thôi thì bạn cứ phải chia hai
Bên tình bên rượu chẳng ai trách
Có thế đừng lo chuyện bái bai!

Em Và Thơ

<F.043~Tình Thơ Văn>

Em tôn tạo khối đường thi kì vĩ
Ta say mê tìm nét đẹp đa nguyên




EM VÀ THƠ

Em đài các như vần thơ niêm luật
Nét kiêu sa khuôn ngọc khó so cùng
Ta phong trần lặn lội giữa mông lung
Và khai phá trời tự do rực rỡ .

Có nhiều lúc ta gặp nhau bở ngở
Hai lối nhìn hai phong cách khác nhau
Nhưng ý thơ hội tụ giữa tầng cao
Chung nếp nghĩ hướng về chân thiện mĩ

Em tôn tạo khối đường thi kì vĩ
Ta say mê tìm nét đẹp đa nguyên
Lòng đôi ta khao khát cuộc hòa duyên
Và kết ước dệt tình thơ bất diệt.

Mai Thang
20140924

Giăng Tơ

<L.050~Cuộc Sống>

Nhện giăng tơ để bắt mồi

Em giăng những sợi tơ đời bắt anh! 



GIĂNG TƠ

Nhện giăng tơ để bắt mồi
Em giăng những sợi tơ đời bắt anh!
Gửi mây giữ hộ lòng thành
Phân đường phổ rộng để dành riêng em
Lời thơ thao thức hằng đêm
Nhớ người thục nữ bên thềm ngày qua
Thả hồn theo ánh dương xa
Trọn đời soi mãi vóc ngà thân thương
Năm dài ngày nắng đêm sương
Sợi tơ buộc lạt - lòng vương khôn rời!

Mai Thắng
20141018 

------------------------------------ 
Comment của FB Ngọc Anh Nguyễn Thị  

Ai đâu sao khéo giăng tơ
Để tôi lỡ dại bơ phờ vì tơ
Bao giờ thoát nợ trời ơi
Để tôi rộng bước xa rời đường tơ  

Ngọc Anh

---------------------- 
 Comment của FB Xuân Phương Trần

Viết nối tiếp với bác Thắng 

 Nhện giăng tơ để bắt mồi
Ta giăng những sợi tơ đời biết nhau
Chẳng cần đến những quả cau
Chẳng cần đến những lá trầu vàng cay
Biết nhau qua những trang phây
Câu thơ mãi đọng ấm say lòng người
Trao nhau thăm hỏi nụ cười
Làm cho cuộc sống mãi ngời ngời xanh! 

Xuân Phương 

---------------------------------
Comment của FB Mùa Thu

Nhện buồn nên nhện giăng tơ
Mồi đâu chẳng vướng, nào ngờ vướng anh
Để thơ em mãi chòng chành
Tơ lòng mấy sợi, chân anh buộc vào ! Hihi.....

Mùa Thu
 Vui với bài thơ Lục Bát rất hay của chú ạ ! 

17 tháng 6 2015

Nghiệp Làm Thơ

<D.019~Thơ Vui> 

Có lẽ trước vay nhiều gánh nợ

Ông trời bắt quẫn nghiệp làm thơ!



NGHIỆP LÀM THƠ

Ngồi buồn nguệch ngoạc vận ầu ơ
Cứ kể như ta chung giống khờ!
Xử hết việc ùn đà ấm ớ
Gặp thêm bài mới lại lơ mơ
Xốn xang dạ xót sao buông nở
Bứt rứt tim sôi há chịu chờ
Có lẽ trước vay nhiều gánh nợ
Ông trời bắt quẫn nghiệp làm thơ!

Maithang
20141015

-------------
♣ Bài họa

NGHIỆP

Giận chuột ném bừa sợ bể ơ
E rằng thiên hạ nói ta khờ
Tỉnh say ác mộng thường khi mớ
Ái lạc hồng trần chỉ giấc mơ
Phí sức sai mùa hoa chẳng nở
Hao hơi lạc phách tuổi đâu chờ
Sân si cho lắm duyên thành nợ
Tội nghiệp lưng còng vẫn bé thơ.

Cao Linh Tử
9/12/2014

15 tháng 6 2015

Thơ cho Con Gái

<D.018><Tình Gia Đình>

Ánh sáng văn minh màu rực rỡ

Khung trời đại học mộng bao la



THƠ CHO CON GÁI

Con gái giờ đang học ở xa
Quãng đời thơ ấu đã đi qua
Bước chân dò dẫm đường đô thị
Kỷ niệm thân thương góc xó nhà
Ánh sáng văn minh màu rực rỡ
Khung trời đại học mộng bao la
Ước mơ làm cánh chim bay vút
Vương vấn quê nghèo một nụ hoa.

Nguyễn Đắc Thắng
20120808

-------------------
& Các bài họa

1. HỌA NGUYÊN VẬN

Tương lai con gái chẳng còn xa
Gian khó rồi thì cũng vượt qua
Một bước sàng khôn đầy phố thị
Bao năm cơm tẻ vắng quê nhà
Thành công báo hiếu lòng cha rỡ
Đỗ đạt vui vầy tiếng mẹ la
Tung cánh chim trời cao đỉnh vút
Là phần tưởng thưởng rạng ngàn hoa.

Cao Linh Tử
7/12/2014

-------------------

2. THƠ GỬI TRÒ

Những ai vì học phải đi xa,
Phải nhớ thời gian khó đã qua.
Đừng nhiễm thói hư nơi phố thị.
Hãy luôn trân quí chốn quê nhà.
Đâu vì những lỗi mà cha đánh,
Hay bởi sai lầm khiến mẹ la.
Nay đến thị thành con phải nhớ,
Chuyên tâm rèn luyện mới thăng hoa.

Nhatthuyh

-------------------

3. Họa y đề THƠ CHO CON GÁI

Thương con cha mẹ mãi lo xa
Tuổi bước vào đời, cha đã qua
Trăm năm gió cuốn oằn vai mõi
Phố thị xa hoa vẫn nhớ nhà
Tìm kiếm tương lai qua sách vở
Biển trời bí hiểm rộng bao la
Mong cho con trẻ công thành đạt
Tổ phụ rạng danh, ấy: Vinh Hoa !

Huyên Bửu
Michigan, 6/2013

-------------------

4. THƠ CHO CON GÁI

(Họa Y đề - Hoán vận)

Rồi có một ngày tung cánh xa
Bao đồi, bao núi chập chùng qua
Chim non hé mõ kêu là lạ...
Cò trắng chao mình bay lả la...
Cô bé vào đời trong vạn sắc
Hồn mơ trải mộng giữa ngàn hoa
Chăm ngoan, giỏi giắn điều mong đợi
Hạnh phúc là đây- đẹp cả nhà.

Thy Lệ Trang

Chiều không em

<D.017><Tiết Khí>

Lòng thương trĩu nặng từ chia cách

Cứ tưởng cô đơn trọ trước thềm!



CHIỀU KHÔNG EM

Ta nhớ vô cùng màu mắt em
Khi hoàng hôn lạnh phủ vai mềm
Hàng cây lặng lẽ trao tâm sự
Chiếc lá bơ vơ chạnh nỗi niềm
Lối cũ công viên vờn bóng đổ
Đèn vàng ghế đá cảm nhiều thêm
Lòng thương trĩu nặng từ chia cách
Cứ tưởng cô đơn trọ trước thềm!

Nguyễn Đắc Thắng
20150105

-------------------------
♣ Bài xướng của Hoanh Tran

CHIỀU KHÔNG EM

Phố bỗng buồn thiu bởi vắng em,
Nhớ chiều nghiêng nắng rớt vai mềm.
Sông nằm lặng sóng đầy trăn trở,
Cây ngậm đằm sương đắm nỗi niềm.
Thề hẹn thật nhiều rồi bỏ hết,
Trao cho cũng lắm chỉ buồn thêm.
Cõi lòng quạnh quẻ chiêu chân bước,
Cho nhạt nhoà mi lá rụng thềm!

Nhatthuyh

Những chuyến tàu

<D.016><Thơ Tuổi Lão> 

Tàu đỗ khách nhanh rồi chuyển bến

Ga điều chuyến khác để chuyền tay



NHỮNG CHUYẾN TÀU

Trời cao ban mệnh mấy ai hay!
Nhận lệnh đến đi sẵn tháng ngày
Tàu đỗ khách nhanh rồi chuyển bến
Ga điều chuyến khác để chuyền tay
Dòng trôi góp nhặt đời thương khó
Bước lạc quay cuồng cuộc tỉnh say
Mở mắt nhìn xuyên màn tạo hóa
Mơ hồ cảm khái vị men cay!

Nguyễn Đắc Thắng
20150111

---------------------
♣ Bài xướng của Hương Thu

DU MỤC

Từ một buổi nào ta chẳng hay
Đời ta du mục đã bao ngày
Gió sương! ừ cũng đầy trên tóc
Mộng ảo! thôi đành xuôi giữa tay!
Hát khúc phù vân vui tiếu ngạo
Quảy bầu hồ thỉ bước nghiêng say.
Trăm năm món nợ chừng chưa trả
Mà cõi vô thường sao mắt cay!

Hương Thu
5/1/2015

08 tháng 6 2015

Tiếng Còi Tàu

<F7.042~Cuộc Sống>

Tiếng hú con tàu đang giục giã
Nghe lòng chết lặng giữa màn đêm.




TIẾNG CÒI TÀU

Lúc này mình chia tay sao em?
Gió vẫn lay bay lọn tóc mềm
Tiếng hú con tàu đang giục giã
Nghe lòng chết lặng giữa màn đêm.

Tàu chuyển dần xa tay đã rơi
Tiếng còi vẫn hú thúc liên hồi
Bàn tay thôi vẫy đêm nhòa nhạt
Em bước quay về bóng lẻ loi.

Ta chợt nhói lòng chiếc bóng xa
Người đi nào có chén quan hà
Mà nghe tan tác hồi còi hú
Ẩn khuất xa vời năm tháng qua.

Mỗi lúc ga chiều lên tiễn đưa
Lòng ta đau xót nói sao vừa
Tiếng còi vẫn hú vang ly biệt
Tê tái tim buồn tự thuở xưa.

Nguyễn Đắc Thắng
20140922

-----------------------------------
Nguyên tác tiếng Pháp 

J'entends Siffler Le Train

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu
Je n'aurais pas eu le coeur de te revoir
Mais j'entends siffler le train
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir

Je pouvais t'imaginer, toute seule abandonnée
Sur le quai, dans la cohue des au revoir
Et j'entends siffler le train et j'entends siffler le train
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir

J'ai failli courir vers toi,
J'ai failli crier vers toi
C'est à peine si j'ai pu me retenir
Que c'est loin où tu t'en vas
Auras-tu jamais le temps de revenir ?

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu
Mais je sens que maintenant tout est fini
Et j'entends siffler le train et j'entends siffler le train
J'entendrai siffler ce train toute ma vie
J'entendrai siffler ce train toute ma vie

Plante, Jacques

-----------------------------------
★ Các bài dịch khác

1. TIẾNG CÒI TÀU

Anh nghĩ rằng lúc này
Là lúc mình chia tay
Không nói lời từ biệt
Dẫu lòng buồn da diết
Tiếng còi tàu hú vang
Giữa bóng đêm bàng hoàng

Anh nghĩ em đơn côi
Giữa sân ga đông người
Bao bàn tay đang vẫy
Tiễn đôi ngã xa xôi
Tiếng còi tàu vẫn hú
Trong bóng đêm lẻ loi

Anh như chạy về em
Tim gào thét gọi tên
Khổ đau lòng kìm nén
Tiễn em về quá xa
Và em không trở lại?
Bóng đêm lệ sương nhòa

Anh nghĩ rằng bây giờ
Chia tay không tạ từ
Và thế là chấm hết
Tiếng còi tàu ngu ngơ
Vang suốt đời buồn bã
Hú tàn một giấc mơ

Trầm Vân

--------------------

2. CHIA TAY TRÊN SÂN GA LẺ

Em ơi, giây phút này đây
Biết rằng khoảnh khắc chia tay đã gần
Ôm vai lần cuối trong sân
Lệ rưng khoé mắt, ngại ngần lời yêu
Còi tàu khuấy cõi tịch liêu
Sân ga vắng vẻ đìu hiu bóng chiều
Lặng buồn anh đứng trông theo
Đoàn tàu dần khuất chân đèo phía xa
Sương giăng thấm đẫm, nhạt nhoà
Thẫn thờ quay gót, lòng da diết buồn
Giờ thì chỉ có cô đơn
Theo chân anh suốt quãng đường vợi xa...
*
Em nhìn trở lại sân ga
Bóng anh mờ khuất nhạt nhoà trong mưa
Lời yêu chưa thốt bao giờ
Dù tình đã chín, mong chờ đã lâu
Giá như anh nói một câu
Giữ em ở lại thì đâu lệ nhoà
Lòng em sẽ nở muôn hoa
Đêm nay ta nhắp chung trà hợp duyên
Vậy mà... anh đã lặng yên
Dường như có nỗi niềm riêng khó bày
Tủi hờn, mắt lệ nồng cay
Sao ta không được một ngày bên nhau ?!

Hai người, hai nỗi đớn đau
Mà cùng yên lặng, ôm sầu trong tim
Tàu đi một lúc xa thêm
Lòng càng cảm nhận nỗi niềm biệt ly...

Phương Hà
Tháng 9/2014

--------------------

3. TIẾNG CÒI TÀU

Anh vẫn nghĩ mình xa nhau tốt nhất,
Không một lời ly biệt tránh buồn thêm.
Lòng dạ nào can đảm thấy lại em,
Ôi não nuột! Tiếng tàu đêm vẳng lại.

Anh mường tượng, em đơn côi tê tái,
Trên sân ga người nhốn nháo giã từ.
Tiếng còi tàu vương víu mãi tâm tư,
Ôi buồn thảm! Âm u trong đêm tối.

Anh hổn hển chạy theo em mệt đuối,
Anh thét gào mòn mỏi để em nghe.
Cũng vừa khi anh đứng lại sắt se,
Nơi em tới, e xa xôi vời vợi.

Quay trở lại? Có khi nào em hỡi!
Thôi xa nhau đừng nói đến biệt ly.
Anh hiểu rồi, tất cả chẳng còn gì,
Tiếng tàu rú, hồn anh như tê dại.

Còi văng vẳng, người đi không trở lại,
Tiếng còi nầy vọng mãi suốt đời anh!
vọng mãi suốt đời anh…!
suốt đời anh…
đời anh! đời anh!...

Mailoc phỏngdịch
Cali 9-19-14