Nhãn

26 tháng 10 2018

Khóc Với Tôi

<D.355~Thơ Vui>

Cùng nhau hợp tiếng khóc đời
Vài trăm năm nữa có người khóc ta?



KHÓC VỚI TÔI

Nào ai hợp khẩu khóc cùng tôi
Thế sự buồn chi nhịn hết rồi
Sống chỉ cho mình đâu thấy dối
Nằm queo úp mặt khó tìm đôi
Không quen không hiểu không cùng lối
Chẳng tựa chẳng kề chẳng sắm nôi
Cả xóm dùng chung đường một đỗi
Bao giờ chịu gặp để mừng lôi.

Mai Thắng
180908

★ Bài hoạ của Dung Nguyên

HÃY LẮNG NGHE

Nếu đã thương thì chớ giận tôi
Tình duyên một thuở cũng vui rồi
Còn kia vị ngọt ngày chung gối
Vẫn đó men nồng buổi có đôi
Tủi lá diêu vông vàng giữa cội
Thương chiều giọng hát trĩu vành nôi
Thuyền neo bến đục nào gian dối
Chẳng giám mơ nhiều chỉ vậy thôi!

24/01/19 DUNG NGUYÊN

Chút tình lữ thứ

<D.354><Thơ Ca Cảm Xúc> 


Ảnh sưu tầm trên Google

CHÚT TÌNH LỮ THỨ

Đã nguyện cùng đi suốt dặm trình
Rô rèm (program) lắp sẵn chẳng lo sinh
Xông rừng cưỡi ngựa du sơn đỉnh
Lướt ván xuyên cung ngắm thuỷ đình
Sáng đặt phi hành bay tắp tắp
Chiều về thả bộ bước khinh khinh
Năm châu bốn biển ngao tuần lãm
Khách sạn thần tiên phước của mình!

Mai Thắng
180909

★ Bài xướng của Tường Vân

TÌNH LỮ THỨ

Cùng anh vạn nẻo lối đăng trình
Núi thẳm non ngàn nguyện tử sinh
Sáng thả vần thơ cài cánh nhạn
Chiều vui chén rượu ngắm tây đình
Không màn thế sự nhiều gian dối
Chẳng thiết duyên trần lắm rẻ khinh
Gác lại bên đời cơn mộng huyễn
Ngày đông tháng hạ chỉ đôi mình!

Tường Vân - 09/09/18

★ Bài đối hoạ của Mai Thắng

MỘNG ĐẮNG

Đã trót chìm mơ dặm hải trình
Con đường giải thoát mộng hồi sinh
Nhiều năm thắc thỏm chờ tin nhạn
Một thuở sầu tư rũ giếng đình
Dõi bước thiên đàng xăm nản vọng
Nghiêng chào số phận điểm hoà khinh
Ôm hờn gánh hận luồng xui xẻo
Cảm thấu ngàn sao cũng hợm mình

Mai Thắng –
180909

25 tháng 10 2018

Miền cổ tích

<D.353b><Cảm Xúc> 


Ảnh minh hoạ Ngọc Liên - tác giả bài xướng

MIỀN CỔ TÍCH

Chợt buổi ban chiều thích dỗ say
Thèm men sưởi ấm những đông này
Mờ in bóng liễu soi hồ lặng
Lạnh thoảng bên đường đỗ lá bay
Trải mộng cuồng si cầu mắt ngãng
Nhìn gương bạc lõm tóc hoa đầy
Miền xưa cổ tích hồn thanh dưỡng
Chuyển cuộc phong trần há dễ thay

Mai Thắng
181025

★ Bài xướng của Ngọc Liên

MIỀN CỔ TÍCH

Ai còn dỗ mộng giữa chiều say
Để nắng mùa đông lạc ngõ này
Quãng hẹn em về hoa tím nở
Sân chờ gió thoảng lá vàng bay
Tình ca phượng đỏ nào quên lãng
Đoản khúc ngày xanh vẫn ngập đầy
Có cả khung trời thơm kỷ niệm
Ơi miền cổ tích dịu dàng thay...!

Ngọc Liên 23.10.18

23 tháng 10 2018

Cảm thu

<D.353><Vần Thu Cảm> 



CẢM THU

Nằm nghe lá đỗ chạm hiên thềm
Giữa buổi canh tàn ngợ bước đêm
Ánh nguyệt soi vòm buông mảnh lững
Vầng mây nhạt bóng phủ nhung mềm
Êm đềm thục nữ say hoài cảm
Lặng lẽ thương hồ dấn trải thêm
Gió chuyển sang mùa thu tĩnh tại
Đàn ngân giấc ngủ nhẹ bao niềm.

Mai Thắng –
180911

Điểm dáng thu chiều

 <D.352><Vần Thu Cảm> 


ĐIỂM DÁNG THU CHIỀU

Điểm dáng em ngồi cõi thực phai
Chừ say kỷ niệm những phiên dài
Tay tì má nhãng che tròng ngọc
Kính ẩn tâm hoà quyện ngõ mai
Duỗi mộng mơ tìm hương thảo sắc
Trầm suy tưởng vọng tiếng khua hài
Mùa trôi cảnh vãn thu chìm lắng
Lẳng lặng đông về vẫn nhớ ai

Mai Thắng –
190907

★ Bài xướng của Ngọc Liên

CHIỀU PHAI

Em về nẻo ấy ngõ chiều phai
Lá ngập đường thu bóng đổ dài
Nửa khúc ân tình xa cõi mộng
Đôi bờ kỷ niệm vắng hình mai
Đàn ngân bến hạ nhoà hương vở
Gió lạc trời đông lạnh gót hài
Đã biết xuân giờ đâu trở lạiSao còn lặng lẽ kiếm tìm ai...?

Ngọc Liên 06.09.18

Dạo cảnh hoàng hôn

<D.351><Tiết Khí>


Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

DẠO CẢNH HOÀNG HÔN

Ráng đỗ chiều pha bóng rọi hình
Bên đường ngọn gió mởn hoa xinh
Công viên rộn rã người đi bộ
Mặt nước lăn tăn sóng gợn bình
Quán nhạc vàng vang lời điệp khúc
Thời xuân xám đọng chuỗi tâm tình
Chân đùa nắng lịm vòng cương toả
Gợi thoát niềm riêng vẫn của mình

Mai Thắng
180908

★ Bài xướng của Dung Nguyên

HOÀNG HÔN

Hồng tươi vạt nắng điểm tô hình
Sóng gợn xao hồ rặng liễu xinh
Lịm tím chân trời mây tĩnh lặng
Vàng hoe ngõ trúc xóm yên bình
Rừng xa lũ khướu đùa chao cảnh
Lũng thấp bầy le hát tỏ tình
Rực rỡ hoa rừng muôn sắc đỏ
Làm xao xuyến cả trái tim mình...

7/9/2018
DUNG NGUYÊN

Dạo thu

 <D.350><Vần Thu Cảm> 



DẠO THU

Lại tiết đang kỳ buổi vãn thu
Hồn nghe thoảng lạnh dưới mây mù
Quàng manh áo mộc vang lời nhủ
Thấu lẽ duyên trần lạc cửa tu
Niệm vãng đường hoa lầu hưởng thú
Vườn yêu ngọc nữ chén canh thù
Vần thơ khát vọng khơi ngàn ủ
Dãn gót chân mềm thả mộng du.

Mai Thắng
180915

★ Bài xướng của Đinh Quang Dương

CHIỀU DU

Ai đàn phủ dạ cuối trời thu
Để rót hồn ta quẩn rối mù
Một chút hương tình như đã cũ
Đôi hàng nghĩa ái tưởng trần tu
Là em mới vậy lời ru nhủ
Cũng bạn xưa đầy kiểu ngớt thù
Trổ lẽ hồng hoa đầy lạc thú
Anh lòng phấn khởi cõi phù du

Đinh Quang Dương
11/9/2018

Mạnh Võ

<D.349><Tình Quê>

Kỷ niệm lần về thăm Cao Lãnh của người cựu học sinh THKP hiện định cư tại California - Hoa Kỳ



Ảnh Mạnh Võ (Cali - USA)

MẠNH VÕ

Chẳng những chàng ta rất thực tài
Thêm nhìn cái mã quá bô trai
Không quân chọn sẵn thôi bàn cải
Nếp sống đơn côi mới cảm hoài
Đất Mỹ xinh tươi bày cảnh đẹp
Quê nghèo chập chững vỡ hoang khai
Thiên đường kết nối từ gian khổ
Giữ tấm chân tình để đợi ai?

Mai Thắng
180920

Anh Ba

<D.032><Tình Quê>


Ảnh Anh Chi Ba Hồ Ngọc Cẩn - Mộng Hồ (người thứ 2&3 tính từ phải)

ANH BA

* Viết về anh Hồ Ngọc Cẩn và chị ba Mộng Hồ đang định cư ở California Hoa Kỳ trong chuyến về thăm Cao Lãnh

Có một người anh ở Huế xa
Không thân bỗng thuộc tự nhiên là
Theo dòng chiến sự vào Cao Lãnh
Cuỗm mất thâm tình ẳm chị Ba
Cải tạo lao tù vui phẩm chất
Tha hương cuộc sống giễu men ngà
Về quê thảo bước hồn văn sĩ
Chuyện kể say cùng tận xứ Ca. (Cali)

Mai Thắng
180914

Dáng thu mùa cũ

<D.347><Vần Thu Cảm> 



DÁNG THU MÙA CŨ

Phủ ngập nền sân lá đỗ chiều
Con đường thoảng vọng tiếng nhàn tiêu
Bên đồng ruộng cả xanh màu lúa
Giữa khoảng tầng không nhẹ cánh diều
Dõi áng mây trời bay tản mạn
Chia tầm thức mộng thả phù phiêu
Chìm trong ký vãng hồn quê đẹp
Gợi chuỗi ngày thơ cảm lắm điều.

Mai Thắng
180920

★ Bài xướng của Dung Nguyên

DỊU DÀNG THU

Vàng lay lá rụng ngẩn ngơ chiều
Khẽ thoảng êm đềm một tiếng tiêu
Cảnh dịu xanh tràn tươi sắc liễu
Trời cao bổng vút đẹp con diều
Vung ngòi bút nhỏ hồn thơ đọng
Giỡn thảm hoa vàng giọt nắng phiêu
Dạ bỗng trào dâng nguồn cảm xúc
Làm tim lại muốn ngỏ đôi điều…

19/9/2018
DUNG NGUYÊN

21 tháng 10 2018

Góc nhỏ thâm tình

<D.346><Tuổi Lão> 


Ảnh phòng khách nhà Cao Linh Tử

GÓC NHỎ THÂM TÌNH

Góc nhỏ thâm tình diễn tại đây
Hoà năm tháng rảo cuộc chơi này
Chung trà sưởi ấm câu tương hợp
Chén tửu bàn quanh cụm nghĩa đầy
Tiếp đãi ba miền bao thiện cảm
Thân chào viễn khách nửa vòng xoay
Sân vườn gió thoảng tìm hương ngộ
Góc nhỏ thâm tình diễn tại đây.

Mai Thắng –
180921

★ Bài xướng của Cao Linh Tử

Cảm Ơn Ai…

Cảm ơn ai đã đến ngồi đây
Thân hữu gần xa mến chỗ này
Cốc rượu chung trà câu sưởi ấm
Món quà ánh mắt nghĩa đong đầy
Chia tay trải mấy mùa thu nhớ
Ngóng bạn theo vòng trái đất xoay
Kẻ đến người đi thương kỷ niệm
Cảm ơn ai đã đến ngồi đây!

Cao Linh Tử
20/9/2018

Buông bỏ

<D.345><Thơ Ca Cảm Xúc> 


Ảnh tác giả bài xướng Trường Lưu Thuỷ sưu tầm trên Facebook

BUÔNG BỎ

Còn đeo đẳng mãi gợi thêm buồn
Đã quyết thôi chừ thệ phải buông
Biết rõ niềm đau từ ảo vọng
Rời xa mặc cảm tránh mê cuồng
Đường u giải thoát bền tâm niệm
Cửa phật nương nhờ giác chữ thương
Tĩnh toạ cân bằng xua trí uẩn
Thơ cài mộng nhỏ viết tròn chương

Mai Thắng
180921

★ Bài xướng của Trường Lưu Thuỷ

CÂY BUÔNG

(Cảm tác với bạn thơ)

Vứt lại từ đây những nỗi buồn
Đi tìm kiếm hạt giống cây buông
Gieo lên ước vọng trong lòng muốn
Gặt hái an vui giữa cõi cuồng
Trí hướng sao trời xây ý tưởng
Tâm hồi cửa phật dệt yêu thương
Thơ đời bút pháp ngày thêm vượng
Cuộc sống yên bình viết trọn chương

kon tum 20/9/18
Trường Lưu Thuỷ

Hình bóng mẹ

<D.344><Tình Gia Đình>


Ảnh mẹ Lê Thị Tùng và cháu Nguyễn Đắc Tiến

HÌNH BÓNG MẸ

Dương chầm chậm xuống đỉnh đầu xa
Dõi vệt hoàng hôn đuổi ác tà
Ánh dãi dầu soi chùm ảnh hiện
Mây bàng bạc tản chuỗi ngày qua
Còn in bóng nhỏ thân gầy guộc
Vẫn khắc hồn thiêng buổi nhạt nhoà
Vẳng tiếng kinh cầu đêm vãn niệm
Thương màu mắt mẹ dưỡng từ ca.

Mai Thắng
181021

★ Bài xướng của Thạch Hãn

HÌNH BÓNG MẸ

Thương hoài bóng mẹ buổi lìa xa
Thuở nọ ngày đông ngõ nắng tà
Mộng ủ xuân lòng năm đã hết
Mơ tìm đẹp ý tuổi vừa qua
Lời châu báu giữ từng canh nhạt
Nét ngọc ngà lo mỗi cảnh nhòa
Rã rượi chân chiều bên bếp lửa
Lâu rồi mất biệt những lời ca ./.

Thạch Hãn - LCT

★ Bài xướng của Nguyễn Gia Khanh

NƯƠNG TRẦU NHỚ MẸ

Nhớ buổi phân kỳ tiễn mẹ xa
Chiều quê nhạt nhẽo ánh dương tà
Cau gầy vẫn đó từng đêm rụng
Cửa lạnh không người những sớm qua
Dõi bóng hình xưa dòng lệ rỏ
Nhìn di ảnh cũ khói hương nhòa
Thu tàn bỏ lại nương trầu úa
Quạnh quẽ vương hồn khúc tủi ca.

Nguyễn Gia Khanh

20 tháng 10 2018

Ngày vui tháng hạ

<D.343><Thương Ca Ngày Hạ>  


Ảnh Xuân Phương đi du lịch Tràm Chim 

NGÀY VUI THÁNG HẠ - ĐỒNG THÁP ĐÓN NGƯỜI

1.
Em từ Hà Nội hướng vào đây
Vạn dặm quan san tỏ nghĩa đầy
Đất mảnh phèn nâu vùng trũng dậy
Sông dài gió lộng tóc xoà bay
Tình sen mộc mạc hồn thanh tẩy
Dấu hạc thiên nhiên diện ẩn bày
Lửa hạ nung mầm vườn tược vẫy
Thơ chào khuấy động nước miền Tây

2.
Cảnh ruộng miền Tây lớp bạt ngàn
Quê nghèo áp cuối mảnh giang san
Len xuồng rẽ rạch chim ngơ ngẩn
Vạch lối nương cây khách ngỡ ngàng
Nước mát trong veo nằm phẳng lặng
Sen đầm ngát rộng trải mênh mang
Như chừng nắng lửa đang hoà lẫn
Đốt khoảng trời xanh ánh hạ vàng

3.
Nắng hạ tươm nồng lả giấc trưa
Phiêu du một chuyến đói không vờ
Cơm bày ghế tạo vùng hoang vỡ
Gió nhạo hương vờn ruột xót hơ
Cá lóc vùi rơm xông nức nở
Chuột đồng nướng vỉ bốc ngây khờ
Sen hồng đặc sản liền tay mở
Chút rượu đưa cay khỏi cảm chờ.

Mai Thắng
@1229~180405

----------------------
★ Bài hoạ của Xuân Phương

Thăm Cao Lãnh

1.
Hà Nội xe đò đến tận đây
Quê hương Cao Lãnh nghĩa tràn đầy
Dòng sông man mác cầu dây vượt
Đường phố thênh thang mái tóc bay
Nho nhỏ chuyện đời lòng trắc ẩn
Du dương điệu nhạc ý đâu bày
Cùng nhau ăn sáng cà phê tối
Đặc sản bánh xèo chẳng giống tây

2.
Miền tây sông nước trải trăm ngàn
Tôm cá miệt vườn dễ sẻ san
Phố đẹp người dân không phải ngỡ
Đường xanh du khách có đâu ngàng
Mãng cầu sinh tố ngon lành uống
Đặc sản quê nhà rẻ khó mang
Thăm thú đó đây chưa thể hết
Tình thân ấm áp quý hơn vàng

Xuân Phương 12 / 4 / 2018

Hương trà

<D.342><Tuổi Lão> 



HƯƠNG TRÀ

Hương đời ngấm nhẹ chuỗi ngày qua
Mỗi buổi bình minh nhấm ngụm trà
Lá cuộn viên tròn lưu phẩm giữ
Men trầm nhiệt ấm toả lần pha
Đồng tâm dễ quyện tình san sẻ
Thưởng vị nồng tan nghĩa chép khà
Đối ẩm thơ bầu gieo nhã tịnh
Giao hoà thế sự thản lòng ta.

Mai Thắng –
181019

★ Bài xướng của Dung Nguyên

HƯƠNG TRÀ

Khẽ giọt hương đời phảng phất qua
Hoài thương vị đắng của ly trà
Màu xanh mát dịu êm mùi tỏa
Búp nhỏ cong tròn dịu nước pha
Chát ngọt giao hòa khua lưỡi chép
Nồng thơm lẫn trộn nhấp môi khà
Tình yêu gửi trọn vào trong đất
Phả đẫm ân tình bạn với ta

19/10/2018
DUNG NGUYÊN

Thơ Đường Ngũ Độ Thanh

<D.341~Thơ Văn> 

Ngồi buồn bắt sáu thằng thanh
Viết thơ ngũ độ tỏ tình cùng em
Sáu thằng năm cái ba rem
Chèn trên lọt dưới… bung hèm thơ ơi!




THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH

Ôi dào ngũ độ … sáu thằng thanh
Hán ngữ mần sao … thật chửa sành
Lũ trắc ken từ chen chọn đủ
Hai bằng thiểu vận xếp kề quanh
Còn e lỗi bệnh theo dòm ngó
Vẫn ngại lời thơ mếu dở hành
Đọc thử bài xong … chừng khoái đã
Nghe dòng nước chảy giữa triền xanh
+
Nghe dòng nước chảy giữa triền xanh
Õng ẹo làm duyên điểm dáng lành
Bảy chữ tròn câu dành hiến bạn
Năm vần đủ bộ mến chờ anh
Bường xuôi vận trắc tra từ hảo
Diễn đạt tình chân tỏ ý thành
Tịnh dưỡng tâm hồn nuôi sảng khoái
Dâng lòng mỹ cảm sáu nàng thanh.

Mai Thắng
181020

18 tháng 10 2018

Đọc Thơ Chồng

<D.340~Thơ Vui>

Vừa đi vừa giải nỗi lòng
Những con chữ loạn nhảy nhong trên đường



ĐỌC THƠ CHỒNG

Lưỡng đầu xà nghịch thiệt

Chờ thông vẳng tiếng đọc thơ chồng
Ngông đủ bao lần tới ngủ đông
Tráp nại long thần quơ nạp trái
Cồng lanh miểu tự thức canh lồng
Múa nhờ mấy lượt bên mùa nhớ
Bông trải dăm chiều cạnh bãi trông
Cảnh mới sao bằng quen cởi mánh
Bày tông luyến cảm cánh tay bồng

Mai Thắng
180519

-----------------------------------
★ Bài hoạ của Kim Trần (2020)

THUẬN VỢ CHỒNG

(Lưỡng đầu xà nghịch...dzỏm :))

Đồng chất nên yêu mảnh đất chồng
Công đầy phước tụ phải cầy đông
Trói nhanh đời bậu màu tranh nhói
Phồng lép tâm ai một phép lồng
Xạ lúa van thiên lầy lụa xá
Trồng mai chờ tết miệt mài trông
Nợ sinh kệ dẫu đinh ninh sợ
Còi bỗng vang lên rước cõi bồng

Kim Trần

Rồi cũng đi qua

<D.339><Tuổi Lão> 



RỒI CŨNG ĐI QUA

(thể song thanh)

Bàng hoàng khúc tấu nửa đêm ngân
Trỗi chuỗi yêu đương nhợt nhạt dần
Bỡ ngỡ tình cuồng câu luyến ái
Bùi ngùi phổ chuyển điệu tri ân
Ngồi đồng chẳng thể gieo tâm cảm
Niệm vọng không mong loé sắc ngần
Vẫn những nồng nàn in bóng nhớ
Bồi hồi nhắc nhở nẻo thương thân!

Mai Thắng 
181011

Hoàng Gia ký ức

<D.338><Thơ Tuổi Lão> 



HOÀNG GIA KÝ ỨC

Tự buổi chung cùng các Lão Gia
Lòng vui chợt trẻ hết trông già
Bao niềm ký vãng hoà thân thiện
Những mảng tâm tình dậy thướt tha
Dõi hiệu đăng đàn tin khởi xướng
Đồng thanh hưởng tấu hoạ xông nhà
Xuân thu trải bước đường tan hợp
Chạnh cảm nguồn thơ khúc diễn nhoà!

Mai Thắng 
181010

Tiếng lòng

<D.337><Giao Tiếp> 



TIẾNG LÒNG

Nghe làn điệu toả tiếng trầm ngân
Những mảnh hồn rung sợi trắng ngần
Dạ thảo chào hương đời vốn dĩ
Duyên tình đổi cuộc thế cài phân
Chờ lay ý hệ đường thông quãng
Quyết vững niềm tin nợ chuyển trần
Dẫu ngập ngừng soi trường vất vả
Bao giờ cảm giác được thành nhân!

Mai Thắng
181010

16 tháng 10 2018

Điểm Cuộc Phong Trần

<D.336~Thơ Vui> 

Nằm nghe thể tạng ngâm bài oán
Dõi ánh hoàng hôn chạy đủ tuần.




ĐIỂM CUỘC PHONG TRẦN

Vẫn tháng cùng năm cuộc chuyển dần
Xoay vòng thế sự buổi hoà phân
Bình minh sợi nắng soi nguồn cảm
Vãn nhật hàng cây phủ sắc trần
Ướm dẫn thân tàn chăm thử nghiệm
Xem chừng vận hẩm khó tìm xuân
Nằm nghe thể tạng ngâm bài oán
Dõi ánh hoàng hôn chạy đủ tuần.

Mai Thắng
181016

Quả Thanh Long

<D.335><Cây Trái>

Ướm thử quả thành như hái lộc
Làm chơi ăn thiệt quá lời công




QUẢ THANH LONG

Trổ trái vui nhìn tựa nhãn long
Nằm mơn mởn gội sắc da hồng
Lăn tăn nắng tản thông làn gió
Mát mẻ vườn êm thoải dáng rồng
Ướm thử quả thành như hái lộc
Làm chơi ăn thiệt quá lời công
Cơm dày ruột đỏ men đường ngọt
Một tấm tình quê bổ ngửa lòng

Mai Thắng
181009

Tạc dạ ghi lòng

<D.334~Tiễn Đưa>

Chia sẻ với bạn đồng môn Ngô Văn Bé - Neumunster (Đức)
vừa chia tay hiền thê (28/9/2018)



Ảnh tác giả bài xướng Ngô Văn Bé 

GHI LÒNG

Lòng ta vốn nặng những thâm tình
Khấn niệm tâm đồng cõi hiển linh
Nhớ buổi bông đùa âu yếm kính
Vòng tay ghẹo giỡn ấp yêu hình
Đêm dài thưởng nhấm men say tỉnh
Gối cảm chan hoà nghĩa trọng khinh
Vượt bước thời gian tìm giác tịnh
Cầm duyên khắc tạc chỉ riêng mình.

Mai Thắng 
181006

★ Bài xướng của Ngô Văn Bé

TẠC DẠ

Người đến cùng tôi viết sử tình,
Thu ngày rạng tỏ nắng lung linh.
Tiếng thơ tạc dạ hồn say tỉnh,
Hư ảo lời xa gợi bóng hình.
Tình dẫu ươm chưa hồn khép kín,
Hỏi lòng ái ngại tiếng đời khinh?
Đợi chờ bóng quế tàn thâu tịnh,
Giữ hẹn lời hoa tự hãm mình!

Van Be Ngo
6.10.18

Sinh Ký Tử Quy

<D.333~Tuổi Lão> 

Chữ rằng “sinh ký tử quy”
Nhân sinh đến ở đi về trải xoay




SINH KÝ TỬ QUY

Nhân gian định cõi nhủ là đây
Sinh ký tử quy cũng chốn này
Đến : mở câu chào oa bật tiếng
Ở : nhìn cuộc sống khẽ chau mày
Đi : vầy giữ trọn duyên tình ái
Về : hưởng an lành bạn gió mây
Trải chuyến phiêu lưu đời ấm lạnh
Xoay vòng quả đất vẫn quay quay.

Mai Thắng 
181005

Độc thoại

<D.332><Thơ Tuổi Lão> 

Ấm lạnh không làm thân đói khát
Vui buồn chẳng khiến óc ngu ngơ




ĐỘC THOẠI

Cám mỗi chiều buông nắng lặng lờ
Năm dài mụ mẫm ngó hồn trơ
Từng cơn sóng vỗ chìm tan tác
Những ngọn triều dâng chảy dật dờ
Ấm lạnh không làm thân đói khát
Vui buồn chẳng khiến óc ngu ngơ
Cô đơn giữa cảnh đời hoang mạc
Nỗi tủi nhiều hơn khấn niệm chờ

Mai Thắng –
@1342~181003

Dong Xuồng Trên Biển Nước

<D.331~Cảnh Quê>

Đồng xưa hiển lộ nguồn uy dũng
Nắng lửa đe người trỗi nhạc chuông




DONG XUỒNG TRÊN BIỂN NƯỚC

Chực bỏ nhưng rồi vẫn khó buông
Chèo lơi kẹt bước giữa khoang xuồng
Dòng trôi cuốn cuộn hoa bèo hoảng
Ngọn đỗ xuôi tràn biển nước suông
Đứng lẫn trời không đầu chảy loạn
Nhìn quanh trận thế não quay cuồng
Đồng xưa hiển lộ nguồn uy dũng
Nắng lửa đe người trỗi nhạc chuông

Mai Thắng
@1340~180928

Tiễn thi hữu Huỳnh Anh

<D.330~Tiễn Đưa>

Thi hữu HUỲNH ANH, 
CLB thơ ca Bà Rịa Vũng Tàu



THAY LỜI TIỄN 

Chiều xưa buổi ấy không mưa
Hai người bạn lão ngồi đưa chén đời
Chiều nay mưa lại rơi rơi
Hỡi người tri kỷ phương trời lạnh không?


Lần xưa nợ buổi đến thăm nhà
Chén cạn tâm tình dẫu bảy ba
Nhỏ nhẹ khiêm cung đầy ý biểu
Vui vầy mực thước kiệm lời đa
Tìm lên thượng giới hoà tiên cảnh
Gửi lại dương trần dệt sóng hoa
Cảm bước đường du người mỗi kiểu
Âu đành khất hẹn chuyến sau ra

Mai Thắng 
180911

Mùa thu chết

<D.329><Vần Thu Cảm> 

Cuốc gọi đêm hè vang vẳng mãi
Ngâu cài tiếng nhạc tải buồn ôi




MÙA THU CHẾT

Khi chiều lịm nắng đẩy ngày trôi
Chạnh hiểu mùa thu cũng chết rồi
Cuốc gọi đêm hè vang vẳng mãi
Ngâu cài tiếng nhạc tải buồn ôi
Hao gầy tiết vãn trăng nhoà ảnh
Lạc lõng đường quen gió tản đồi
Khắc khoải dòng thơ chìm mụ mẫm
Nhân tình ấm lạnh lẽ thường thôi.

Mai Thắng
180913

Nuôi Heo

<D.328~Thơ Vui> 

Phạm lỗi thôi rồi không thể hối
Tìm vui lụi hụi vẫn lăn vùi




NUÔI HEO


(hài âm đại vận) 

Số hẩm nương hèo sống cạnh heo
Mần chi sợ ngoẻo lúc đang nghèo
Vươn mình sức ẹo bền tâm xẻo
Quyết dụ làn chèo đợi tiếng reo
Nghiệp dĩ trời treo duyên chửa hẻo
Kiên gan chí đẽo phận không bèo
Thông đàng thuận nẻo đời thôi héo
Ấm lạnh đưa vèo cảnh đuổi đeo

Mai Thắng

180929

14 tháng 10 2018

Người đi trong mưa

<D.327><Tiết Khí>

Em đi giữa phố chiều mưa
Đường nâng gót nhỏ gió đưa hương về



Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

NGƯỜI ĐI TRONG MƯA

Mưa chiều vẳng tiếng rạt rào xa

Bước vội vàng xoay trở ngõ nhà
Hạt đổ ngâm nhàu vai áo đẫm
Bùn vây bám chặt mũi hài tha
Âm thầm nhịp thở nương hồn phố
Lặng lẽ đèn soi đuổi gót ngà
Gió thổi đêm ào hơi lạnh lẽo
Em về ướt sũng mộng ngày qua.

Mai Thắng
181005

Bóng nhỏ đường xưa

<D.326><Cảm Xúc> 

Tình cờ lại đến bên gương

Nhìn qua song cửa góc vườn mờ sao
Đêm dài dáng nhỏ thức thao
Hỏi sao vua ấy hôm nào lên ngôi?



Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

BÓNG NHỎ ĐƯỜNG XƯA

Dõi ánh sao trời tạc mảnh gương
Ngàn tia loé toả giữa canh trường
Chờ âm điệu loãng cung trầm lắng
Đợi khúc ca chìm quãng cảm vương
Cuộc sống ngày qua cài ổn vững
Hoa màu tóc điểm gợn sầu đương
Người xưa buổi ấy canh tàn hiện
Vóc nhỏ tìm ai đẫm bụi đường.

Vóc nhỏ tìm ai đẫm bụi đường
Bên hào rực sắc đỏ chiều vương
Vờn bay tóc lọn vùng hoang dã
Quấy nhiễu đồn sâu ảnh lạ thường
Ánh hoả châu vàng soi dãn mộng
Nhân tình thế loạn dẫm nhoà sương
Ngày em lạc bước dòng di tản
Thệ giữ màu hoa cảnh chiến trường.

Mai Thắng
181004 

Một thời đi học

<D.325><Tình Xã Hội>

Thay trường thoả mộng nâng tầm với
Dẫn bước vào mơ ngẩng chặng đời



Ảnh sưu tầm trên Google

MỘT THỜI ĐI HỌC

Oi nồng tiết hạ trải ngàn nơi

Những nẻo đường quê rực sáng trời
Phượng vĩ phô hình khoe ảnh mới
Ve sầu khản giọng khóc ngày vơi
Thay trường thoả mộng nâng tầm với
Dẫn bước vào mơ ngẩng chặng đời
Lối cũ hằng mang nhiều cảm vợi
Sang mùa chạnh đỗ lá chiều rơi.

Mai Thắng
180909