Nhãn

26 tháng 6 2021

Hoa Cười Dưới Nguyệt

<D.734><Cảnh Trăng Hoa>



HOA CƯỜI DƯỚI NGUYỆT

Hoa cười dưới nguyệt tỏ tình em
Lặng lẽ nàng thu đảo mắt thèm
Nở nụ hồng tươi bày dáng nhãng
Khai trò ảo diệu khích người xem
Lời ca thoảng mộng say tìm bướm
Vũ điệu đầy mơ thưởng vén rèm
Ấy hỡi Hằng Nga chào thiện cảm
Vui đùa gót thỏ chạy tàn đêm.

Mai Thắng
210620

★ Bài xướng của Trương Đức Hạnh

VŨ ĐIỆU HẰNG NGA

Nẻo mộng hoa cười ngỡ bóng em
Nàng thu lộng lẫy trước khung rèm
Tươi cười nở nụ càng yêu mến
Yểu điệu khai nguồn mãi thích xem
Vũ điệu tưng bừng hương sắc tỏa
Tình ca rộn rã bướm ong thèm
Hằng Nga lãng mạn hòa trăng nước
Chú Cuội vui vầy thỏa những đêm…

Đức Hạnh
(17 06 2021)

Thơ Thư Nhàn Nhã

<D.733~Thơ Vui>



THƠ THƯ NHÀN NHÃ

(Nđt, nhất vận, trốn vần)

Thơ dành đuổi bắt từng con chữ
Ý rảo tìm chen những cụm từ
Nghiệt ngã câu chờ treo đấy hử
Ngông cuồng tứ đợi bủa rồi ư
Buồng tim gạn hỗn đầy dung thứ
Bộ não cần khôn tỉnh khấu trừ
Dõi bóng thiên đàng leo đỉnh ngự
Say vùi giữa cuộc kiếm nhàn thư.

Mai Thắng
210620

★ Bài xướng của Đỗ Việt Phúc (nhóm 4T)

CẢNH ĐỜI THƯ

(NĐT; Tứ đối: GCĐ, CTrĐ; Nhất vận)

Chớ thả niềm riêng đầy một chữ
Đừng vay nỗi nhục khắp trăm từ
Tâm còn cụ thể - ngời ân chứ
Chuẩn trí nhưng - lòng vẫn thực hư
Tặng ý trao người - nên khẽ thử
Lời ngoa miệng ác - phải mau trừ
Ơn gìn cuối tuổi cười trăng bự
Nghĩa tạc quanh đời sống cảnh thư.

Đỗ Việt Phúc

Nặng Nỗi Niềm Riêng

<D.732~Cảm Xúc>



NẶNG NỖI NIỀM RIÊNG

(nđt, nv)

Khắc khoải ban chiều vẫn vẹn nguyên
Trùng khơi lẳng lặng dáng con thuyền
Mơ nghìn lọn sóng trời giăng biển
Nghĩ vạn cung đường cảnh hóa duyên
Bản ngã kiên cường dang nắng quyện
Lòng son chủ động khấn câu nguyền
Bao mùa chuyển dịch đầy lưu luyến
Chạnh thoảng u hoài tiếng đỗ quyên.

Mai Thắng
210614

★ Bài xướng của DVNguyenMinh

LẠC HƯỚNG

(Ngũ độ thanh, Nhất vận)

Nghe chiều khắc khoải nỗi niềm riêng
Trải ngưỡng hoàng hôn lạc hướng thuyền
Nẻo thế mơ hồ câu mặc huyễn
Giang hà lấp lửng chữ tùy duyên (n)
Ngày giăng nắng tỏa cơn sầu quyện
Tối giữ đèn chong tủi thệ nguyền (v)
Một cõi tình côi nghìn mảnh luyến
Ru lời ẩn lụy giấc thùy miên.

04.6.2021
DVNguyênMinh

★ Bài họa của Lãng Phong

NGÀY TRÔI

(Ngũ độ, Nhất vận)

Bên dòng nước bạc gởi tình riêng
Lặng lẽ ngày trôi chẳng bóng thuyền
Ngõ đợi nhòa sương tràn cuối biển
Phương chờ ngợp mắt đẫm hàn duyên
Tàn mơ rượu tỉnh đàn vui tiếng
Rã mộng trà say chén thỏa nguyền
Lịm nhớ vời trông bờ ảo huyễn
Sông chiều buốt lạnh nỗi sầu miên.

Lãng Phong
12/6/2021

Kỷ Niệm Xưa

<D.731~Cuộc Sống>



KỶ NIỆM XƯA

Tản mạn khung trời cố hữu mơ
Hằn in kỷ niệm thuở ngây khờ
Ngôi trường lối cổng dìu nho nhã
Lễ phục bên đường đứng ngẩn ngơ
Sắp tiễn hồn xưa miền tưởng vọng
Hằng soi nét cũ đẳng trông chờ
Ân tình nặng tuổi xanh màu mắt
Lặng lẽ trôi cùng khắc khoải thơ.

Mai Thắng
210614

★ Bài xướng của Song Nguyễn (nhóm 4T)

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Khung trời kỷ niệm nhắc ngày mơ
Vẫn giảng đường kia thuở dại khờ
Phượng ép thư tình bao cuộc ngỏ
Em vào trước cổng những lần ngơ
Hằng đây ảnh cũ choàng vai nựng
Mãi đấy vườn xưa thoáng bạn chờ
Trở lại thăm trường non một sáng
Nghe chừng huyết quản ắp lời thơ.

Song Nguyễn
08-06-2021

C. Tống Ngụy Vạn Chi Kinh - Lý Kỳ

<C.069><Dịch Hán thi> 

TỐNG NGỤY VẠN CHI KINH - LÝ KỲ (?-?)


★ Nguyên bản

送魏萬之京
朝聞遊子唱驪歌,
昨夜微霜初度河。
鴻雁不堪愁裡聽,
雲山況是客中過。
關城曙色催寒近,
御苑砧聲向晚多。
莫是長安行樂處,
空令歲月易蹉跎。
李頎

★ Phiên âm

TỐNG NGỤY VẠN CHI KINH

Triêu văn du tử xướng li ca
Tạc dạ vi sương sơ độ hà
Hồng nhạn bất kham sầu lý thính
Vân sơn huống thị khách trung qua
Quan thành thự sắc thôi hàn cận
Ngự uyển châm thanh hướng vãn đa
Mạc thị Trường An hành lạc xứ
Không linh tuế nguyệt dị sa đà.
Lý Kỳ

        * LÝ KỲ 李頎 (690-751), thi nhân đời Đường. Người đất Đăng Phong tỉnh Hà Nam. Đậu tiến sĩ năm Đường Khai Nguyên thứ 13 (725), từng giữ chức Huyện Úy huyện Tân Hương. Ngụy Vạn là bạn vong niên của ông, rất tâm đầu ý hợp. Bài thơ sau đây ông làm lúc đưa tiễn Ngụy Vạn về kinh thành.

★ Dịch nghĩa

Đưa Bạn Ngụy Vạn Về Kinh Thành
Mới vừa sáng sớm đã nghe bạn hát bài ca ly biệt,
Đêm qua một màng sương mỏng đã tràn qua sông Hoàng Hà,
Người ly khách rất sợ phải nghe tiếng nhạn kêu buồn bã,
Cảnh núi mây cũng gợi sầu cho lữ khách qua đường,
Kinh thành vào buổi sáng đang nhuốm lạnh,
Vườn Ngự uyển rộn rã tiếng chày giặt lúc về chiều,
Đừng nghĩ đất Trường An là nơi ăn chơi hành lạc,
Mà để tuổi đời lần lừa đi qua một cách oan uổng!

★ Dịch thơ

TIỄN NGỤY VẠN VỀ KINH

Hửng sáng kim bằng tấu biệt ca
Sương đêm phủ kín khắp Hoàng Hà
Nghe hồng nhạn lẻ kêu buồn bã
Vượt núi mây mờ cảm xót xa
Thành mở hơi mai tràn sắc lạnh
Chày khua ngự uyển suốt dương tà
Trường An mảnh đất đầy hoan lạc
Chớ để lần lừa phí tuổi hoa.

Mai Thắng
(190927)

Tình Thơ Thuở Ấy

<D.730~Cuộc Sống>



TÌNH THƠ THUỞ ẤY

Năm dài cảm nhận khối tình thơ
Nặng những trầm luân trải đến giờ
Khắc khoải câu từ đan chuỗi hạnh
Tinh tường ý ngữ dệt mành tơ
Trò dâu bể đậm duyên trần thế
Cuộc vũ đài nghiêng đỉnh ván cờ
Sẽ hướng thiền môn rời mộng ảo
Xuôi thuyền bát nhã dạo trời mơ.
+
Con thuyền bát nhã trải dần qua
Ấp những niềm riêng dặm hải hà
Duỗi bước đi tìm quy luật hảo
Xoay vùng gợi mở ánh đèn pha
Đàn ngân sảng khoái truyền âm dịu
Quãng lặng thành tâm rảo bóng tà
Nhẹ nhõm trầm hương hòa cảm xúc
Thơ nghiền mấy vận dưỡng tình ta.

Mai Thắng
210612

★ Bài xướng của Thầy Mặc Phương Tử
Gởi cô Hương Thu và những bạn thơ thập niên 1990.

TÌNH THƠ THUỞ ẤY

Ba mấy năm còn duyên với thơ
Niềm vui hội ngộ đến bao giờ!?
Hôm nào vần điệu theo dòng mộng,
Nay lúc cung đàn chùn phím tơ.
Dâu bể, đã đành muôn sự thế,
Nhục vinh, thôi cũng một con cờ.
Tháng năm dù đã... mai sau nữa,
Một trái tim đời đẹp ước mơ!
+
Đẹp ước mơ đời, ngày tháng qua
Hợp tan, dù đã mấy phôi pha!
Những phen xuôi ngược đường nhân thế,
Bao thuở lênh đênh mộng hải hà.
Đối bóng đêm sương mùa gió loạn,
Dạo cung đàn nguyệt dưới trăng tà.
Ai hay giữa bến bờ nhân ảnh,
Còn cả tình thơ, cả với ta.

South Dakota, hè 2021.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

18 tháng 6 2021

Thuyền & Biển

<D.729><Cảnh Trời Biển>



THUYỀN & BIỂN

(bát điệp)

Xem Thuyền dạo Biển cuộc đùa chơi
Biển rộng Thuyền xuôi hãy nhớ lời
Sóng Biển đưa Thuyền nghênh ngọc nữ
Con Thuyền lướt Biển vượt trùng khơi
Buồm căng gió lộng Thuyền trông Biển
Biển dõi Thuyền dong hướng cậy trời
Nhắn Biển tuần trăng Thuyền đỗ lại
Cho Thuyền đáp nghĩa Biển tình ơi.

Mai Thắng
210612

★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

MÃI BÊN THUYỀN

(Nhị GCĐ, NĐT, bát điệp)

Hứa sẽ theo Thuyền dạo Biển chơi
Thuyền mong Biển bạc chớ quên lời
Yêu Thuyền Biển chạnh từng con sóng
Nhớ mỗi khi Thuyền vượt Biển khơi
Giữa Biển Thuyền trăng đùa mặt nước
Thuyền đưa bọt Biển cuối chân trời
Ngàn năm Biển vẫn thương Thuyền Ngọc
Nguyện mãi bên Thuyền nhé Biển ơi.

HGN 10.6.2021

★ Bài họa của Trần Trọng Kim

EM THUYỀN, ANH BIỂN CHỚ XA NHAU

Xa thuyền, biển cứ mãi rong chơi
Sóng vỗ, thuyền xoay, biển đáp lời
Biển diết da yêu thuyền gió lộng
Thuyền nồng nàn đắm biển trăng khơi
Xuôi thuyền hoa rụng ngôi sao biển
Nhớ biển thuyền nan khuất nẻo trời
Nhắn biển thuyền em chưa bến đỗ
Hãy chờ biển mặn nhé thuyền ơi.

Trần Trọng Kim

★ Bài họa của Ngân Hà

MÂY VÀ GIÓ

Gió đẩy Mây về để dạo chơi
Gió Mây quyện mãi chẳng nên lời
Mây bay Gió đỡ qua triền núi
Gió thổi Mây tràn giữa biển khơi
Vạn kiếp vì Mây nên Gió cuộn
Ngàn năm tại Gió tách Mây rời
Nhưng Mây và Gió hoài yêu mãi
Đừng để Mây buồn nhé Gió ơi.

Ngânha

★ Bài họa của Hương Lan

MÂY VÀ NÚI

Núi dõi Mây về thỏa cuộc chơi
Còn Mây vẫn đợi Núi buông lời
Vờn hoa Núi trỗi khều Mây lặng
Dạo cảnh Mây tràn vẫy Núi khơi
Dẫu Núi Mây chờ vui cạnh biển
Dù Mây Núi đợi ngả lưng trời
Mây về ủ Núi trao tình nghĩa
Để Núi Mây cùng gọi mãi: Ơi!

Hương Lan

Thân Chào Người Mới

<D.728~Cuộc Sống>



THÂN CHÀO NGƯỜI MỚI

Cũng bởi ngôi nhà ngập vấn vương
Tình huynh nghĩa muội kết chung đường
Thanh vần diễn đạt lòng yêu mến
Luật ngữ soi bày mảng nhớ thương
Đếm ngược thời gian tìm mỹ cảm
Dần xuôi cuộc sống ngỡ sân trường
Tin rằng khắc khoải rồi thu lại
Để nhận thêm người vãng bốn phương.

Mai Thắng
210606

★ Bài xướng của Đặng Thắm (nhóm 4T)

LỜI EM MUỐN NGỎ

Em chào quý vị khắp muôn phương
Buổi mới hôm nay Bé nhập trường
Muốn được xung quanh nhiều bạn mến
Mong rằng kề cận lắm người thương
Điều hay xướng họa thầy đưa lối
Ý đẹp bình câu bác chỉ đường
Mãi thắm tình huynh và nghĩa muội
Ngôi nhà phú vận ngọt ngào vương.

Thắm Đặng

Chào Đón Bạn Thân

<D.727~Tuổi Lão>



CHÀO ĐÓN BẠN THÂN

(Khoán thủ chiết tự)

M ỹ cảnh xin chào đón bạn thân
A n nhiên thoải mái được chung gần
I nh đàn tứ diễm* vui vầy hội
T hắm nghĩa thơ đường rộn rã sân
H ạc trẻ dừng bay mùa ngẫu hứng
A o thư dưỡng gặt những khi cần
N hìn mây đợi gió hòa duyên cảm
G ọi bảo nhau cùng vững bước chân

* Tứ diễm tạm tính là: diễm ý, diễm từ, diễm thanh, diễm vận (còn thiếu 1 diễm nữa là ngũ độ thanh (?I)

Mai Thắng
210606

★ Bài xướng của Thu Hương (nhóm 4T)

THU HƯƠNG

T ôi về gặp gỡ nhóm tình thân
H ớn hở mừng vui bởi được gần
U ốn lượn đôi dòng trao trước ngõ
H ô hào mấy chữ gửi ngoài sân
Ư ờn thân lặng lẽ người mong quý
Ớ m nắng đìu hiu kẻ chuộng cần
N íu sợi tơ đồng ai đó gẩy
G ương vàng đã rọi tấm lòng chân

Thu Hương
04062021

C. Chương Đài Liễu - Hàn Hoằng

<C.068><Dich Hán thi>

CHƯƠNG ĐÀI LIỄU - HÀN HOẰNG (?-?)



★ Nguyên bản Hán văn 

章臺柳-寄柳氏     

章臺柳,章臺柳     
昔日青青今在否     
縱使長條似舊垂     
也應攀折他人手! 
翰 弘                             

★ Phiên âm Hán Việt 

CHƯƠNG ĐÀI LIỄU – KÝ LIỄU THỊ

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ
Túng sử trường điều tự cựu thuỳ
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
Hàn Hoằng

★ Dịch nghĩa

Gởi Nàng Liễu Ở Phố Chương Đài

Cây liễu nơi đường Chương Đài ở Trường An
Ngày trước xanh tươi biết giờ có còn xanh như trước
Vẫn dáng cành rũ dài như xưa
Hay là cành đã bị bẻ vào tay người khác.

★ Dịch thơ

CHƯƠNG ĐÀI LIỄU

- Thất ngôn
Chương Đài liễu! Chương Đài liễu
Xanh tốt khi xưa nay có còn
Vẫn dáng tay dài đan bóng rũ
Hay người ái mộ bẻ cành son

- Lục bát
Chương Đài … ơi Liễu Chương Đài!
Xưa thời xanh tốt mà nay có còn
Tay dài cánh rũ thong dong
Hay cành đã bẻ vào trong tay người

Mai Thắng
(190312)

Đồng Vui Nhập Hội

<D.726~Cuộc Sống> 



ĐẮC CO - Đồng Vui Nhập Hội

Đã chọn thâm tình của nhóm đây
Đừng nghi ngại kể vấn vương đầy
Đăng đàn sớt sẻ câu từ mộng
Điểm chút phô bày ngữ điệu dây
Đạo nghĩa quen dần luôn nhắc nhở
Đào nguyên thích dạo chẳng la rầy
Đi tìm diễm lệ hương nồng ấm
Đứng duỗi vai cùng đảo dại ngây.

Mai Thắng
210605

★ Bài xướng của Hương Lan (nhóm 4T)

HELLO

Vui mừng nhập nhóm của mình đây
Vẽ cả trời xanh phúc hạnh đầy
Vội mắt nên là không lẵng quả
Vơi lòng chắc đã chẳng lồng dây
Vòng đưa mấy chữ mong người nhận
Với giữ vài câu đợi kẻ rầy
Vả lại Hương giờ đâu dám đãi
Vươn lòng để nhớ sẽ đừng ngây.

Hương Lan

Đêm Buồn

<D.725><Thời Tiết-Khí Hậu>



ĐÊM BUỒN

Lữ quán đêm buồn lạc nẻo mơ
Người nhung nhớ cũ tận đâu giờ
Âm thầm trở giấc khơi tình nghĩa
Lặng lẽ ôm nguồn thảo áng thơ
Thủy tạ ngầm soi hàng liễu đứng
Vầng trăng tỏ rọi váng sương mờ
Khêu lòng uẩn khúc từ thiên định
Trước mặt con đường mãi vẩn vơ.

Mai Thắng
210604

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

ĐÊM BUỒN

(Ngũ Độ Thanh)

Đêm buồn lữ quán lộng trời mơ
Trĩu nặng tâm hồn khách vẩn vơ
Tỉnh giấc bên đèn xua mộng hão
Ôm lòng dưới nguyệt thả hồn thơ
Sương mờ thủy tạ, trăng vờn sóng
Nước lạnh sen hồ, liễu rủ tơ
Giã biệt ngày nao tình uẩn khúc
Người xưa dáng ngọc ở đâu giờ?

Mailoc
06-02-2021

Nguyện Ủ Ân Tình

<D.724~Cuộc Sống>



NGUYỆN Ủ ÂN TÌNH

Bên đường gió nhẹ thoảng vờn bay
Cách trở hằn nhen chuỗi mộng này
Vẫn ngập trầm luân đầy tưởng nhớ
Luôn tràn khát vọng thảo hòa say
Niềm tin lặng lẽ hương ngào cảm
Cảnh huống phù du việc giãi bày
Nguyện ủ ân tình chan chứa giữ
Đâu thành biểu lộ ngấm hồn cay.

Mai Thắng
210602

★ Bài xướng của Nguyen Khanh Phuong

PHẬN LỠ

(Nđt)

Phận lỡ tơ đường gió thổi bay
Tình luôn cách trở những mong này
Rồi trao mộng ái sầu duyên ảo
Vẫn ngập mơ lòng đắm buổi say
Dõi vậy tim buồn đau cứ gửi
Tìm chi mắt rũ lặng đâu bày
Sao người lại nghĩ buông ngày ấy
Nhớ mãi ơi mình thuở nhạt cay.

NGUYEN KHANH PHUONG
01/06/2021

Giữ Trọn Niềm Tin

<D.723~Cuộc Sống>



GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Đành thôi dẫu trải suốt đêm ngày
Họa đã tung hoành khó rảnh tay
Bão dịch quay bùng không thể tránh
Ngành y đảm nhiệm chẳng than bày
Kiên cường kiểm soát đường lây nhiễm
Lặng lẽ chu toàn thế bủa vây (xoay)
Bốn bể cùng treo màn nhiễu loạn
Còn trông mạnh mẽ cáng nơi này.

Mai Thắng
210602

★ Bài xướng của Trần Hằng Nga

MÃI TRỌN NIỀM TIN

Chữa bệnh nào em sá kể ngày
Bao chiều nắng đổ việc liền tay
Dù cho khổ nhọc tim bừng cháy
Dẫu phải nguy nan dạ thắm bày
Lặng lẽ chăm người quên tất thảy
Âm thầm chống dịch mặc trùng vây
Ngoài kia cuộc sống còn đưa đẩy
Mãi trọn niềm tin ở chốn này

01/6/2021
Hằng Nga Trần

07 tháng 6 2021

C. Độc Tọa Kính Đình Sơn - Lý Bạch

<C.067><Dịch Hán thi>

ĐỘC TỌA KÍNH ĐÌNH SƠN - LÝ BẠCH (701-762)


★ Nguyên bản Hán văn 

獨坐敬亭山      

眾鳥高飛盡      
孤雲獨去閒      
相看兩不厭      
只有敬亭山      
李白                      

★ Phiên âm Hán Việt

ĐỘC TỌA KÍNH ĐÌNH SƠN

Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khan lưỡng bất yếm
Chỉ hữu Kính Đình san.
Lý Bạch 

★ Dịch nghĩa

Ngồi Một Mình Nơi Núi Kính Đình

Bầy chim bay cao xa tận
Vầng mây cô độc nhàn hạ trôi
Nhìn nhau cả hai không thấy chán
Chỉ có ở nơi núi Kính Đình này.

★ Dịch thơ

ĐỘC TỌA KÍNH ĐÌNH SƠN

- Ngũ ngôn 
Chim trời bay hút dạng
Mây lẻ trôi bồng bềnh
Cùng ngắm nhau không nản
Chỉ nơi núi Kính Đình

- Lục bát
Chim trời bay hút tầng xa
Vầng mây cô độc trôi là đà trôi
Nhìn nhau cảm thấy bồi hồi
Núi này chỉ điểm là nơi Kính Đình

Mai Thắng – 201108

Điệp Khúc Hè Về

<D.722~Thương Ca Ngày Hạ>



ĐIỆP KHÚC HÈ VỀ

Kỷ niệm thân tình vẫn nhớ thương
Ngày xưa giỡn hớt ở sân trường
Vui từng cảm mến lành khuôn mặt
Giỏi những trêu đùa rộn ánh dương
Lúc lũ ve sầu vang điệu kiểng
Hàng hoa phượng đỏ chói bên đường
Sang hè lại mấy mùa qua nữa
Tuổi học sinh còn mãi vấn vương.
+
Đang chờ đợi mất rũ buồn vương
Tiếc chuỗi ngày thơ rảo vệ đường
Đã chuyển lìa tên vòng nội phố
Luôn cào tiệt dấu buổi tàn dương
Thời qua đậm nét bao hình ảnh
Nỗi nhớ đầy sân tự cổng trường
Mảng áo dài xưa hoài chững chạc
Chan dòng thế sự trải niềm thương.

Mai Thắng
210529

★ Bài xướng của Thầy Nguyễn Hữu Lộc

HÈ VỀ

Nghìn trùng quê cũ vẫn còn thương
Tỉnh lẻ nghèo xơ quạnh mái trường.
Lả tả ngoài sân rây cánh phượng
La đà trong gió rủ hàng dương.
Ve sầu ra rả ru trưa nắng
Tiếng guốc đìu hiu vẳng góc đường
Hạ đến nao nao hồn lữ thứ
Lặng nhìn mây trắng mắt sầu vương!

Mailoc
05-26-21
(Nhớ Cao Lãnh)

★ Bài họa của Mai Văn Thành

HOÀI VƯƠNG!

Dẫu mòn năm tháng... mãi thầm thương
Thương thuở còn thơ giởn bóng trường
Trường cũ sang hè mơ sắc phượng
Phượng hồng giả bạn đón vầng dương
Dương sầu ve réo xao tâm tưởng
Tưởng nhớ lòng se quạnh nẽo đường
Đường lặng sương chiều làn tóc vướng
Vướng niềm trăn trở chút hoài vương!

30.05.2921 - MAI THÀNH

★ Bài họa khổ 2 trên Mộc Gia Trang của Nguyen Khanh Phuong

ĐIỆP KHÚC HÈ VỀ

Nđt

Mỗi thuở sang hè đọng vấn vương
Cùng vui rộn rã chú ve đường
Ngày vang trỗi nhạc mừng trên phố
Tối trở nghe thềm vỡ giọt sương
Vậy nữa trang đài qua tấm ảnh
Rồi đâu phượng vĩ hẳn bên trường
Đôi lần nghĩ tới duyên tình mộng
Cõi phận âu sầu khổ kiếp thương

NGUYEN KHANH PHUONG
13:21 - 30/05/2021

Áo Đỏ Nền Tranh

<D.721~Thơ Sinh Nhật> 



ÁO ĐỎ NỀN TRANH

Anh nhìn dáng nhỏ đẹp dường tranh
Áo đỏ chờ thương duỗi mộng lành
Tựa cảnh mơ tình cung nữ bướng
Như đàn trỗi điệu khoảng trời thanh
Trang đời thảo vội khiêu hồn khách
Cọ bút dành êm mở ngưỡng thành
Diễn đạt câu từ say cảm xúc
Thơ ngàu mấy vận trở nhiều canh

Mai Thắng –
210528

★ Bài xướng (thơ sinh nhật) của Tường Vân

Happy Birthday

TRANH THƠ

Nắng đã ươm vàng đám cỏ tranh
Đường hoa sẵn có suối trong lành
Ngân nga tiếng sáo khi hồn lặng
Réo rắt cung đàn lúc nguyệt thanh
Sáng thảo trang đời khua mấy nét
Chiều vung bút cọ chém liên thành
Không màng thế sự trò dâu bể
Gác vắng thơ đề trống điểm canh.

Tường Vân –
26/05/21

Ngắm Quỳnh Hương

<D.720><Cảnh Trăng Hoa>



NGẮM QUỲNH HƯƠNG

Ngỡ đóa hương tình nở rộ đêm
Màn sương nhẹ tản nét nhung mềm
Đài hoa mở bật xòe tay nhã
Ánh nguyệt soi bày trải quãng êm
Gợi tưởng thơ trào dâng rỡ mắt
Quờ say rượu thưởng rót nghiêng thềm
Hiên đường thoáng ẩn hồn trinh bạch
Cảm dáng mơ huyền diễm lệ thêm.

Mai Thắng –
210528

★ Bài xướng của Van Tho Vu

ĐÓA HOA QUỲNH

Hoa quỳnh rạng nở dẫu hờn đêm
Vẫn tỏa mùi hương ngát vạt mềm
Níu phận yêu kiều mang nghĩa cả
Ươm màu lộng lẫy, ngóng tình êm
Niềm xưa chợt đến còn thơm ngõ
Tuổi ngọc vừa qua mãi sáng thềm
Đợi mảnh trăng tròn giăng giữa lối
Xen cùng ước mộng buổi dài thêm

Van Tho Vu
25/05/2021

★ Bài họa của Thy Nguyễn

QUỲNH HƯƠNG NỞ

Thú vị im ngồi lúc nửa đêm
Chờ xem quỳnh nở thật êm đềm
Hoa chưa hé lúc chiều nghiêng nhẹ
Cánh nở đêm về thật dịu êm
Chén rượu nồng hương, cùng trên ghế
Chung trà ngát vị, ở bên thềm
Yêu thương đất mẹ cho ta nghiệm
Được thấy thời gian tuyệt đẹp thêm.

Thy Nguyễn
01-06-2021

★ Bài họa của Ngân Hà

NGẮM QUỲNH HƯƠNG

Thả dáng yêu kiều giữa bóng đêm
Bông hoa trắng muốt lại cong mềm
Làm cho cảm giác xòe thân nhẹ
Để tựa như là nhảy bước êm
Có phải bóng hồng cười dưới nguyệt
Hay là tiên nữ múa bên thềm
Rồi em vội khép khi trời sáng
Để lại cho người nỗi nhớ thêm.

Ngânha
020621

★ Bài họa của Hường Xưa

ĐÊM NHẠT

Ngẫm ả hoa Quỳnh vắng tịch thêm
Rồi thương ảo mộng rớt vai mềm
Vườn trơ quạnh quẽ tình đâu ấm
Buổi loãng tiêu điều phú nọ êm
Ướt đẫm tàn dư lành lạnh cửa
Trào nhanh kỷ niệm xót xa thềm
Khoe hình dáng mảnh thân tiều tụy
Khỏa ánh trăng vàng võ nhạt đêm

Hường Xưa

★ Bài xướng khác của Hương Lan 
(4T vòng 9.1 > 06/07/21)

QUỲNH ĐÊM

(Giao duyên đối, Giao cổ đối)

Hoa Quỳnh nở rộ ngát trời đêm
Vẫn thắm màu tươi đọng ở thềm
Nhớ mãi chồi xinh cành đượm tỏa
Khơi nồng cảnh đẹp lá hoài chêm
Lùa sương nhẹ giữ niềm đau nhớ
Chạm nỗi sầu vương ủ dáng mềm
Để lúc bình minh hòa cõi mộng
An lành hạnh phúc tỏ lòng êm

Hương Lan

C. Độ Tang Càn - Giả Đảo

<C.066><Dich Hán thi>

ĐỘ TANG CÀN - GIẢ ĐẢO (779-843)


★ Nguyên bản Hán văn 

渡桑乾                          
客捨并州已十霜, 
歸心日夜憶咸陽。 
無端更渡桑乾水, 
卻望并州是故鄉。 
賈島                         

★ Phiên âm Hán Việt

ĐỘ TANG CÀN

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.
GIẢ ĐẢO

★ Dịch nghĩa

Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười năm,
Trong lòng đêm ngày luôn nhớ quê cũ Hàm Dương,
Bỗng dưng lại sang sông ở Tang Càn,
Ngoảnh nhìn Tinh Châu lại nghĩ đấy là cố hương.

★ Dịch thơ 

QUA TANG CÀN

* Dịch thất ngôn
Mười năm làm khách trọ Tinh Châu
Quê mẹ Hàm Dương nhớ cảm sầu
Bổng quá Tang Càn theo ngọn nước
Nhìn Tinh Châu nặng nghĩa tình sâu.

* Dịch lục bát
Mười năm ở trọ Tinh Châu
Quê Hàm Dương cũ đậm màu nhớ thương
Qua Tang Càn, vượt trường giang
Nhìn Tinh Châu nghĩ cố hương nặng tình.

Mai Thắng - 210531

Dạo Cảnh Vườn Mai

<D.719><Cảnh Hoa Trái>



DẠO CẢNH VƯỜN MAI

Thư nhàn khẽ dạo cảnh vườn mai
Mảng nắng vờn theo giỡn nhịp hài
Rạng rỡ ngàn hoa bùng tỏa sắc
Tưng bừng lũ sẻ hót chuyền tai
Chừng yên ả bước vui thầm lặng
Vẫn gọn gàng chân đủ ngắn dài
Biết rõ hương đời không gạn nổi
Đi tìm nhẹ nhõm khoác bờ vai.

Mai Thắng
210528

★ Bài xướng của Sông Thu

NGHE CHIM HÓT

Dạo bước trong rừng buổi sớm mai
Nghe lời chim hót lạ lùng thay
Như mừng rối rít, âm dòn dã
Tựa khổ triền miên, tiếng thở dài
Hối hả, xôn xao ngày gặp bạn
U hoài, tức tưởi phút chia tay
Thiết tha rủ rỉ câu hò hẹn
Mất tổ tan bầy, giọng chói tai

Sông Thu
22/05/2021

Phù Du

<D.718><Tuổi Lão> 



PHÙ DU

Từ bao ký vãng chuyện di dời
Khắc khoải bên lòng nỗi cạn vơi
Nở đóa hồng tươi mùa nhiễu loạn
Tàn hương sắc rũ mộng khôn rời
Vô thường dạo bước đường sinh tử
Huyễn ảo soi lồng mạch giếng thơi
Biện giải trần gian đầy diễn tấu
Nghìn thiên khổ lụy vỗ khung đời.

Mai Thắng
210521

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

PHÙ DU

(ngũ độ thanh)

Đã biết triền miên cuộc đổi dời
Sao lòng khắc khoải những đầy vơi.
Yêu kiều sáng nở hoa cười cợt
Ủ rũ chiều buông cánh rụng rời.
Vạn pháp vô thường sinh tử mãi
Muôn đời huyễn ảo hợp lìa thôi.
Phù du khổ lụy trần gian hỡi!
Bão nổi gào mưa chạnh kiếp người.

Mailoc
5-15-21

★ Bài họa của Cao Bồi Già

PHÙ VÂN

(ngũ độ thanh)

Tạo hóa bài luân lẽ chuyển dời
Mà sao mọi kẻ vẫn lòng vơi
Hừng đông mã mượt đài mơn mởn
Ngả bóng tàn phai nhụy rã rời
Thảo mộc cam đành tươi - rữa thế
Nhân loài cũng phải ký - hồi thôi
Như làn gió thoảng vèo ra … bãi
Rõ chỉ phù vân kiếp phận người!

CAO BỒI GIÀ
17-05-2021

Điệp Khúc Thu Về

<D.717><Những Vần Thu Cảm>


ĐIỆP KHÚC THU VỀ

Mai này ắt sẽ phải rời anh
Nỗi nhớ niềm thương ủ chịu đành
Khéo tiễn người đi tròn sở nguyện
Nguôi ghìm lệ nén thoảng tàn canh
Dường như ký vãng hương tình trẻ
Hiện mãi màu hoa quả phúc lành
Cảm tạ duyên nồng yên tĩnh hát
Thu về điệp khúc mảng trời xanh.

Mai Thắng
210520

★ Bài xướng của Vạn Lộc

THU NHỚ

Đã biết mai này sẽ vắng anh
Lời thương nổi nhớ giấu sao đành!
Người đi ngơ ngác bên trời bắc
Kẻ ở bồn chồn giữa trống canh
Tình phụ người gieo mùa gió lặng
Lòng đau ai phổ khúc ru lành
Lắng nghe lá đổ buồn thu muộn
Một sớm, ngỡ ngàng kỷ niệm xanh

Vạn Lộc

Hoa Cúc Trắng

 <D.716><Cảnh Hoa Trái>


HOA CÚC TRẮNG

Khi chùm trắng nở giữa trời quang
Những cánh hồn nhiên mở dịu dàng
Cỏ nội khiêm nhường thân sĩ tốt
Hoa đồng lẳng lặng nét đài trang
Thành tâm ngưỡng vọng ly hồng đỏ
Vẽ nguyện ngầm phô giỏ cúc vàng
Ngắm mảng phù du nhiều lãnh đạm
Say nhàn nhã tạc chẳng hèn sang.

Mai Thắng
210516

★ Tranh vẽ và bài xướng của Sông Thu

HOA CÚC TRẮNG

Cánh trắng tinh khôi rất dịu dàng
Hoa đồng cỏ nội chẳng cao sang
Trang đài khó sánh chùm lan tím
Lộng lẫy khôn so đóa cúc vàng
Đón gió dập dờn như bướm lượn
Chào ngày lóng lánh dưới sương tan
Tựa nàng thôn nữ duyên e ấp
Mộc mạc, yêu kiều... lọ điểm trang

Sông Thu
(15/05/2021)

★ Bài họa của Ngân Hà

MỘT ĐỜI HOA

Mưa rồi trả lại cảnh trời quang
Những đám mây xanh trải dịu dàng
Giống tựa phơi bày thân thục nữ
Như là ẩn hiện bóng đài trang
Đi qua bão tố chân mòn đá
Để được bình yên tóc ngã vàng
Cuộc sống xoay vòng quên dĩ vãng
Chôn vùi giấc mộng thuở lầu sang

Ngânha

Tuổi Lão Suy Tư

<D.715~Tuổi Lão> 


TUỔI LÃO SUY TƯ

Lâu từ chịu nhũn hết quào bươi
Nhẫn, cố lòng neo thả giọng cười
Tháng vẫn mơ màng cung nhạc giản
Năm còn khát vọng quãng đời tươi
Hàn ôn thắm đượm khiêu tình nghĩa
Tỉnh thức ngầm xuyên rõ phận người
Chọn mãi con đường chưa cảm thấu
Bao giờ thỏa đáng trọn mười mươi.

Mai Thắng
210515

Tâm Sự Biển Ngàn

<D.714><Cảnh Biển Trời>


TÂM SỰ BIỂN NGÀN

Hỡi đất ngoan cường miệt biển ơi
Nghìn xưa khéo chuyển mộng xa vời
Oai hùng nắng tỏa nguồn không vợi
Mạnh mẽ cơn truyền sóng chẳng vơi
Thức gọi hồn thiêng đầy dũng cảm
Thần nuôi bản tướng rạng xanh ngời
Bao lần vững chắc bừng kiên định
Trải trọn tâm lòng giữ chốn khơi.

Mai Thắng –
210514

★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Hoàng

TỰ HÀO ĐẤT VIỆT

Kiên cường chốn Việt của mình ơi
Giỏi lắm ngàn năm rõ tuyệt vời
Nước mạnh nuôi rừng vươn cõi biển
Dân giầu giữ núi vượt trùng khơi
Bình yên phấn khởi trời êm rạng
Hạnh phúc điềm nhiên đất vững ngời
Hãnh diện muôn đời yêu Tổ Quốc
Trung thành bảo vệ chẳng hề vơi

Nguyễn Mạnh Hoàng
N.M.H-2395

Ngắm Trời Mơ

<D.713><Cảnh Biển Trời>



NGẮM TRỜI MƠ

Khung trời sáng dịu tỏa ngàn mơ
Duỗi hướng vầng mây tản mạn bờ
Lặng lẽ thông nằm say giấc ngủ
Êm đềm nguyệt tỏ quyến hồn thơ
Quỳnh vươn cánh sải hương hòa nhã
Sáo trỗi đàn ngân nhạc ảo mờ
Thoải dáng cò phơi ngồi tĩnh tại
Cho dòng thế sự thảy chìm ngơ.

Mai Thắng –
210506

★ Bài xướng của Cao Bồi Già

MƠ TƯỞNG

(ngũ độ thanh)

Mãi tiếc khôn cùng thuở mộng mơ
Lòng nghe hụt hẫng đến vô bờ
Nào hay lắm quãng đà ngây vụng
Dẫu biết bao điều chỉ dại ngơ
Kẻ ái, người thương nào nhạt lãng
Hình xưa bóng cũ chẳng phai mờ
Hoài mong, những ước ngày quay ngược
Mãn dạ thêm lần hóa trẻ thơ

CAO BỒI GIÀ