Nhãn

20 tháng 5 2023

Sinh Hoạt Công Viên

<D.1050><Thơ Vui> 


SINH HOẠT CÔNG VIÊN

Khi trời hửng sáng vội vào đây
Vẽ cảnh bình yên thoáng hiện đầy
Gối lão tuần du vòng sở nguyện
Tay già đánh võng nhịp cù xây
Hòa vang tiếng nhạc màn liên vũ
Bảnh đá cầu lông những bậc thầy
Chạnh nhủ thời gian rồi sẽ thiếu
Buông chiều đã thấy rộn ràng ngây.

Mai Thắng 
230519 

-----------------
★ Bài xướng của Sông Thu

CHIỀU TRONG CÔNG VIÊN

Mỗi chiều dạo bước đến nơi đây
Trong góc công viên lá ngập đầy
Nghe gió lao xao lời bỡn cợt
Ngắm cành lay động dáng nghiêng say
Tứ thơ dào dạt, lòng xao xuyến
Hồn nhạc dâng tràn, dạ ngất ngây
Nhắm mắt bồng bềnh trôi cõi mộng
Thấy mình nhẹ hẫng tựa mây bay.

Sông Thu
(14/05/2023)

Thưởng Trăng

<D.1049><Thơ Vui> 


THƯỞNG TRĂNG

Âm thầm thả ghế dõi nhìn trăng
Bỗng cảm dường ai ghẹo tới chằng
Bởi lẽ Hằng đang gờm mấy bận
Như là Cuội nhóng thử vài tăng
Bày chen chén rượu kê vùng vẫy
Gắng trỗi vần thơ tựa phản vằng
Giận dỗi xem hầu không thể đoán
Xin gìn bụm nhỏ hóa thành căng.

Mai Thắng 
230519 

----------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên trên MGT

GHEN

Mất điện ra hè tớ ghẹo trăng
Ô hay gã Cuội lại ghen chằng
Hô mây bít lối chừng đôi bận
Gọi gió ngăn đường độ mấy tăng
Chén rượu nâng lên tim hậm hực
Vần thơ bỏ xuống dạ vùng vằng
Vô duyên giận dỗi là sao chứ
Chuyện nhỏ thôi mà thấy cũng căng

DUNG NGUYÊN
10:49 - 18/05/2023

Gửi Bạn Tình Tri

<D.1048><Tuổi Lão> 


GỬI BẠN TÌNH TRI

Đang tìm cố hữu bạn tình tri
Trải gói hằng lâu những cuộc kì
Nhóm lửa lòng khơi dè mạch rẽ
Mê chùm nhạc phổ lắng mùa thi
Gìn lan sớt sẻ niềm thương phận
Giữ huệ hòa chan mối cảm nghì
Chạnh giãi bày soi đầy tỉnh táo
Thanh nhàn nhẹ thoát cảnh từ li.

Mai Thắng 
230519 

-----------------
★ Bài xướng của Nguyễn Huy Khôi

QUẨN NGHĨ

(Ngũ Độ Thanh)

Oải ngẫm tìm đâu bạn cố tri
Sầu riêng khó tỏ rõ điều chi?
Dòm trăng dỗ dạ,.. trà đôi chén
Lỡm miệng lừa môi,..tửu mấy ly
Trọng thể gìn nhân nhờ nhõi sách
San niềm sẻ nghĩa lụy cầu thi
Thu mình ẩn bóng,tâm thường lạc
Trí đoản thờ ơ nhãng cuộc kỳ.

Nguyễn Huy Khôi 
27-4-2023

Niềm Vui Tuổi Hạc

<D.1047><Tuổi Lão> 


NIỀM VUI TUỔI HẠC

Đềm êm tuổi hạc ấy thông thường
Ắt hẳn mơ mòng gẫm điệu thương
Nghĩa tứ bền so nguồn chuẩn luật
Vần niêm khéo phổ nhạc thơ Đường
Thâm trầm ngắm chọn loài hoa nở
Thỏa thích phơi bày lẽ đạo vương
Tịnh dưỡng thần uy ngầm tỉnh táo
Màng chi mấy sự cảnh sơn trường.

Mai Thắng 
230518 

---------------
★ Bài xướng của Phương Hoa VTLV

TUỔI HẠC LÀ BẠN NHÀ THƯƠNG

(Kính tặng anh Trịnh Cơ)

Tuổi hạc “tung tăng” ấy chuyện thường
Bay về bay đến chốn nhà thương
Hãy đem thi phú giăng hồng ngõ
Và góp văn chương tỏa thắm vườn
Ngày đến ngắm hoa chờ mực trải
Đêm về thưởng nguyệt đợi thơ vương
Xướng hoà bè bạn cùng giao hảo
Tự tại an nhiên phúc thọ trường.

Phương Hoa
May 16, 2023

Nhàn Định Chỗ Đâu

<D.1046><Thơ Thiền> 


NHÀN ĐỊNH CHỖ ĐÂU

Dự cảm e lầm những phút sâu
Thì nên tự hỏi ánh thiêng mầu
Điên cuồng cũng sợ màn đau xót
Giả dối khôn lường chuỗi cạn lâu
Cõi nhiệm tình duyên gìn pháp bảo
Tầng không lý đạo giữ ngôi đầu
Nương dòng cảnh giới tìm an lạc
Chánh quả tâm nhàn định chỗ đâu?

Mai Thắng 
230518 

--------------------
★ Bài xướng của Thamduong Thi Tap

BIẾT VỀ ĐÂU!

Tâm thường vắng lặng chớ lầm mê
Vọng tưởng chân như suối nhuộm mầu
Ngũ trược điên cuồng không vững chắc
Lục trần hư dối có dài lâu
Phàm thân thấy cảnh tình sinh mộng
Nên pháp theo duyên, ý dẫn đầu
Ba cõi mơ hồ trong biển lửa
Nương dòng tục luỵ biết về đâu!

Thamduong Thi Tap

--------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh trên LangPhong's blog

HIỆN THỰC ĐANG LÀ

Tỉnh, thấy tỉnh thì mê biết mê
Rõ vui, buồn phối sắc pha mầu
Ba gian nhà lửa, bừng hơi nóng
Sáu nẻo đường trần, níu bước lâu
Ngọn gió vô thường, không trạm cuối ?
Làn mây hữu biến, có nơi đầu ?
Đang là hiện thực, mơ thành ảo
Lối mộng lòng vòng sẽ tới đâu ?

Lý Đức Quỳnh
10/5/2023

18 tháng 5 2023

Phút Rảnh Nhìn Lại


<D.1045><Cuộc Sống>


PHÚT RẢNH NHÌN LẠI

Lần theo ý tưởng tạc ra hình
Vẽ lại cung đường toả ánh linh
Thuở ấu thơ cày chân dưỡng phận
Thời trai trẻ chạm súng lưu tình
Năm tràn biến động dồn kham khổ
Bão táp chôn vùi giả lặng thinh
Chửa thoát vòng xoay cài lộ liễu
Bền tâm đợi điểm ấn thanh bình.

Mai Thắng 
230517 

----------------
★ Bài xướng của Hồng Phượng

RÃNH RỖI 

Rãnh rỗi lần theo những bóng hình
Về thời thơ ấu nắng lung linh
Chân son hớn hở tung tăng bước
Trường lớp hân hoan gói ghém tình...
Tháng tháng năm năm phai mắt biếc
Gió mưa bão tố nhạt yên bình
Xa phương lòng quặn vì nhung nhớ
Chốn cũ người xưa giờ lặng thinh !

HP

Cảm Nỗi Nhớ Nhà

<D.1044><Tình Quê>



CẢM NỖI NHỚ NHÀ

Canh dài đã điểm tiếng vào ba
Cảm giữa màn đêm lại nhớ nhà
Bóng đổ bơ phờ khâu tĩnh mịch
Tâm chìm lặng lẽ mảng gần xa
Nhìn hư ảo đắm hồn thương vỡ
Chạm hão huyền mơ vẻ xoá nhòa
Khẽ gọi nguồn thơ bày tỏ viết
Tim làm dịu thúc cõi lòng ta

Mai Thắng 
230517 

--------------------
★ Bài xướng của Mai Lộc (họa từ SQ)

NHỚ NHÀ

Nhiều đêm trằn trọc mãi canh ba
Bỗng thấy bâng khuâng nỗi nhớ nhà.
Hồi tưởng hàng me che bóng mát
Bồi hồi tiếng trống giục trường xa.
Lam chiều khói tỏa sương mờ ảo
Thôn xóm chiều buông mái nhạt nhòa.
Những vật vô tri hồn lãng đãng
Dịu dàng cột chặc trái tim ta !

Mailoc
02-28-22 

Nhớ Về Mẹ

<D.1043~Gia Đình>



NHỚ VỀ MẸ

(nhân ngày hiền mẫu 14/5/2023)

Cái thuở ôm đồm nặng nỗi lo
Bàn tay tuổi ngọc dáng thô gò
Cha lìa cõi tục ngay thời nhỏ
Mẹ gánh gia đình đủ bữa no
Gửi ngoại chăm dùm ba mớ chữ
Tầm duyên trợ giúp mẽ thân cò
An lành chửa được vui là mấy
Vẫn phải theo vòng số phận cho.

Mai Thắng 
230516 

---------------
★ Bài xướng của Song Quang 
(kính tặng những người hiền mẫu -
viết để ghi đấy ngày lễ Mother’day/ 2023)

BÀN TAY CỦA MẸ

Trông “ bàn tay mẹ” dáng gầy gò
Con cảm thương nhiều…Mệ lắng lo…
Khó nhọc tháng ngày …manh áo mặc
Tảo tần hôm sớm …miếng cơm no
Công đầy, đức trọng thương thân mẫu
Nghĩa nặng, tình thâm tội “ cái cò”
Nhớ lại dạ nầy chứa xót quá
Bởi “ bàn tay Mẹ” đã ban cho…

Songquang 

Ánh Lửa Ân Tình

<D.1042><Thơ Thiền> 


ÁNH LỬA THÂN TÌNH

Cõi tạm đan lùa cảm khéo ghê
Thời gian cát bụi vẫn đeo về
Xem trò nghiệp dĩ lê màn khói
Tỏ vị quan trường gẫm tích kê
Mộng sẽ suy tàn duyên kiếp hủy
Lòng luôn tản đọng thức tâm kề
Êm thuyền bát nhã bình an niệm
Ánh lửa thân tình tiễn điệu mê.

Mai Thắng 
230516 

--------------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

NGẪM KIẾP PHÙ VÂN

(Ngũ Độ Thanh)

Ba đào cõi tạm nếm đà ghê
Ngẫm thoảng phù vân, cát bụi về
Dở khắc còn say đường vĩ nghiệp
Tàn canh mải mộng giấc hoàng kê
Xe đời hữu hạn trời xa thẳm
Vó ngựa tồn vong bãi ngả kề
Tại ký, mai hồi tay giũ bỏ…
Vô thường huyễn ảo xoáy vòng mê

CAO BỒI GIÀ

-----------------
★ Bài họa của Mai Lộc
-Họa với thi nhân Cao Bồi Già. 

DÒNG ĐỜI

Giở lại trang đời bỗng ớn ghê !
Hồi chuông lạnh lẽo bước chân về
Tơi bời cánh hạc lùa giông bão
Não nuột hôn hoàng vẳng tiếng kê
Cõi tục u hoài cay đắng bủa
Trầm luân vật vã khổ đau kề
Thiên đường ngục cảnh nào ai biết
Rũ hết tâm cuồng dạ tỉnh mê.

Mailoc.5-13-23.

-------------------
★ Xin góp họa cùng thầy hiệu trưởng

BỜ MÊ

Tranh giành chiếm đoạt quỷ thần ghê
Quãng vắng lò thiêu sợ chẳng về
Sĩ hoạn lai hồi bên tổ kiến*
Khoa trường tỉnh giấc cận nồi kê*
Đừng lo nhạc khí luôn chờ tiễn
Chớ ngại hàng săng cũng ở kề
Một hũ tro tàn nghe giảng thuyết
Thâm trầm Bát Nhã khỏi bờ mê !

Mỹ Thuận.14/05/2023.

* Giấc Nam Kha
* Giấc Hoàng Lương.(Giấc Hòe)

Nét Đẹp Phương Nam

<D.1041~Tình Quê> 


NÉT ĐẸP PHƯƠNG NAM

(cảm tác y đề với Peter Lý)

Khăn rằn vận điểm áo bà ba
Giữ nét hồn nhiên dệt cảnh nhà
Trỗi tiếng hò rao bài vọng cổ
Theo dòng nước đổ vệt phù sa
Vườn cây trĩu quả say tầm với
Đất ruộng dài đê cảm nghĩa hoà
Mặn chất men đồng vui lõm cỏ
Dân nghèo vẫn nối điệu tình ca.

Mai Thắng 
230513 

---------------
★ Bài xướng của Peter Lý

NÉT ĐẸP PHƯƠNG NAM

Khăn rằn nón lá áo bà ba
Những nét hoa văn của nước nhà
Tựa tiếng đàn kìm câu vọng cổ
Như gòng sông Cửu nước phù sa
Giọng ca tài tử mang tình tứ
Vọng Cổ Hoài Lang giữ măn mà
Con sáo Ngựa Ô hò điệu Lý
Người dân giản dị sống hiền hòa

Peter Lý

Con Ngồi Nhớ Ngoại

<D.1040><Ký Ức>
Hình ông ngoai Lê Văn Bảy 



CON NGỒI NHỚ NGOẠI

Nhớ lại âm thầm mỗi buổi mai
Ngồi im lặng thoảng nét hương lài
Cha phần vãn mệnh thời binh lửa
Mẹ chuỗi xa nhà cảnh gánh vai
Dưỡng trẻ chuyên bề ăn với học
Truyền gia mở mặt xét trui mài
Chăm hình vóc nhỏ quần thân lão
Cũng chỉ an lòng tiếng “Ngoại ơi”

Mai Thắng 
230512 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CON NGỒI NHỚ NGOẠI

Con ngồi nhớ ngoại buổi trà mai
Thoảng ngát mùi thơm những nụ lài
Một thoáng hồn thăm người cảnh cũ
Đôi lần não gơn thuở thời trai
Nghèo thôi hưởng sói hao mòn bạc
Khá chuộng dùng ngâu đỡ tổn tài
Khắc ở đầu ông là chữ kiệm
Ăn vừa mặc ấm khỏi phiền ai !

Mỹ Thuận.10/05/2023. 

Chuyến Tàu Thăm Bạn

<D.1039~Ký Ức> 


CHUYẾN TÀU THĂM BẠN

Nghĩ cảnh vào ra vượt núi rừng
Dân miền ruộng cả nếp đầm bưng
Đường xây xát mạnh khôn hề nản
Buổi lữ hành suông khó ngại dừng
Chọn thể chu toàn thân gắng giữ
Neo nguồn cảm xúc lệ kềm rưng
Chừ bao triển vọng đời xoay biến
Thoát vận oằn vai khẽ hỏi chừng.

Mai Thắng 
230512 

-----------------
★ Bài xướng của Sông Thu 
(Ký ức một chuyến thăm chồng cải tạo)

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Con tàu lầm lũi chạy qua rừng
Rậm rạp lá cành phủ tối bưng
Đom đóm lập lòe luôn ẩn hiện
Hàng cây vùn vụt mãi không dừng
Cheo leo tay bám, thân va mạnh
Phần phật gió lùa, tóc rối tung
Mười phút thăm chồng nơi cải tạo
Quay về, xót tủi lệ khôn ngưng.

Sông Thu 

15 tháng 5 2023

Bao Mới Nghe Vừa

<D.1038~Thơ Vui>


BAO MỚI NGHE VỪA

Nào đâu đã biết việc dư thừa?
Bởi vậy e dè nói nữa chưa?
Khẽ nhủ thời cơ thành đạt chán
Bền khoe lý sự thản nhiên chừa
Dương hồng ủ nắng làu tao nhã
Phượng đỏ lay nồm sẽ khéo thưa
Chiếm giữ vòng tua giờ hỏi lại?
Còn bao cửa dại mới nghe vừa?

Mai Thắng 
230512 

---------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

MỚI VỪA
 
Giấc mộng ngày qua kể rõ thừa
Em chừ đã tỉnh ngộ rồi chưa
Chiều ngơ ngẩn vận lời buông chán
Bữa rạch ròi câu nẻo ước chừa
Chẳng nghĩ trời đông sầu nắng gọi
Không màng gió hạ trải dòng thưa
Và xui kỷ niệm vùi chân chất
Để nghẹn buồng tim cũng mới vừa

Hường Xưa 

Ướm Hỏi Nàng Thơ

<D.1037~Thơ Vui> 
minh họa tranh Nguyễn Sơn


ƯỚM HỎI NÀNG THƠ

Thơ này lãng mạn tỏ lòng sâu
Sớm để giằng co duỗi nặng đầu
Tức cảnh bưng lùa ba cụm chữ
Sinh tình thả phóng một vài câu
Sàng gom trọn ý mong dành đủ
Mở hứng hài duyên đỡ chạnh rầu
Huệ trắng mai vàng ngơ ngẩn mãi
Ơi nàng ngọc nữ biết tìm đâu

Mai Thắng 
230510 

----------------
★ Bài xướng của Phạm Thi Đào

NÀNG THƠ ĐI ĐÁU?

Hổng biết nàng thơ chạy trốn đâu?
Mò ra được chữ thấy rêm đầu
Đầu hôm mắt kém xem vài đoạn
Giữa độ trăng mờ rặn ít câu
Bởi bệnh nằm co đời bớt hứng
Còn răng gãy sụm dạ thêm rầu
Lài thơm,Cúc tím nào qua lại
Hổng biết nàng thơ chạy trốn đâu?

TDP 10/1/23

Ngày mãn khóa 15/5

<D.1036~Ký Ức> 
 
CHÀO MỪNG NGÀY 15/5/1973 
KỶ NIỆM NGÀY MÃN KHÓA 4/72 SQCS 


KỶ NIỆM 15/05/1973

Nửa bách niên tồn dưỡng hệ ta
Đầu xanh chuyển sắc gội dương tà
Thương màu áo trận thân vùi vã
Vẳng tiếng bom rền đạn diễu qua
Tổ quốc vang lừng thiên dữ kiện
Hoàng hôn xúc cảm cội tre già
Xuyên vòm vũ trụ tìm nương náo
Phổ nhạc quân hành trỗi tiếng ca.

Nguyễn Đắc Thắng 
(230305)

------------
★ Bài họa của Huyên Bửu

KỶ NIỆM NGÀY MÃN KHOÁ.

Bốn mươi chín năm, ta gặp ta.
Bâng khuâng cảm xúc tuổi chiều tà,
Lâng lâng thương nhớ về Học Viện.
Một thuở hoa niên, mộng đời hoa.
Giờ đây Tổ Quốc đã chia xa.
Gian khổ đã qua, mãi nhớ nhà.
Nhớ nhiều bạn cũ thời niên thiếu,
Vui bước quân hành, cất tiếng ca.

Huyên Bửu (15/05/1973 -2022)

Khát Vọng Hoài Mong

<D.1035~Tuổi Lão>
minh họa tranh Nguyễn Sơn




KHÁT VỌNG HOÀI MONG

Tà dương lẫn khuất một bên đèo
Những điệu ru hời mải bám đeo
Vạt khói mơ màng khung ảnh cũ
Miền quê vắng vẻ cụm tranh nghèo
Qua thời chiến sự đầu khôn ngẩng
Ngập cảnh cơ bần ngưỡng khó leo
Vẽ chọn con đường xuyên hẻm tối
Dìm sâu khát vọng đổi thân bèo.

Mai Thắng 
230510 

14 tháng 5 2023

Về Thăm Quảng Trị

<D.1034~Tình Quê> 


VỀ THĂM QUẢNG TRỊ

Quảng Trị em về ít bữa không?
Hoàng hôn lặng lẽ khuất bên đồng
Trăng nhìn đẹp ánh soi Thành Cổ
Bãi ngắm xa ngàn tượng Cửa Ông*
Tựa biển nghìn năm hòa bão xám
Nhờ cây vạn thuở dưỡng xuân hồng
Khung trời nhỏ hẹp nuôi cần mẫn
Nhớ mãi duyên đời nạp cảnh đông

Mai Thắng 
230509 

* tạm ví với đền Cửa Ông ở Quảng Ninh

-----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

VỀ VỚI ANH KHÔNG ?

Mai về Quảng Trị với mình không ?
Đón buổi hoàng hôn rụng giữa đồng
Cảm ánh trăng vàng đêm Vĩnh Định
Trông màu nắng nhạt bãi Cồn Ông*
Chiều qua Thạch Hãn nhìn mây trắng
Lại cảnh Cồn Tiên dõi bóng hồng
Sẽ đợi em vòng quanh Ái Tử
Thăm đời mẹ khóc mỗi hừng đông ** ./.

LCT O8/O5/2O23

* Gò đất cao Voi dừng chân lúc quan nghỉ trưa
** Mẹ khóc nhớ con (ý của cụm từ Ái Tử)

Mưa Lớn Đầu Mùa

<D.1033~Tiết Khí> 
* Mừng trận mưa lớn đầu mùa ngày 08/05/2023.
* tranh minh họa của LeAnhThanh


MƯA LỚN ĐẦU MÙA

Ngồi khen nắng nhẹ hả hê rồi
Mát mẻ như rằng chọn đãi bôi
Ruộng rẫy bung mình lo xới cỏ
Vườn cây nhú tược nảy đâm chồi
Luôn cần gió thuận nuôi ngày lễ
Vẫn đợi mưa hòa chuyển nét môi
Ủ ấp vui mừng năm mãn nguyện
Tròn tâm vững dạ lúa reo nồi

Mai Thắng 
230510 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

MÁT MẺ RỒI

Mãi đợi hoài trông mát mẻ rồi
Ông trời rớt hột giảm mồ hôi
Con người thỏa mãn ngừng cau mặt
Ruộng rẫy mừng vui rướn nảy chồi
Vẫn phải mưa hòa hưng cuộc sống
Luôn cần gió thuận rỡ vành môi
Bây giờ trỗi dậy niềm tin lớn
Tận sức làm ăn sẽ nở nồi !

Mỹ Thuận.09/05/2023.

-Trận mưa lớn ngày 08/05/2023.

Chiều Vui Tuổi Lão

<D.1032~Tuổi Lão>



CHIỀU VUI TUỔI LÃO

Chiều chăm gối dạo cảm yên rồi
Những tấm thân già thủ phận trôi
Chuyện vãn say tình vui phỉ dạ
Nhìn hoa nhú tược khẽ đâm chồi
Khung trời tĩnh lặng hầu ưng thế
Cánh hạc âm thầm cũng phải thôi
Cảnh sắc luôn chờ khâu tự dưỡng
Đời thanh tịnh bủa sóng êm dồi.

Mai Thắng 
230508 

-------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

CHIỀU MƠ

(NĐT)

Thả bộ chiều mơ bão hết rồi
Mây Tần mải miết lạnh lùng trôi
Âm thầm trúc liễu đâm vài tược
Lặng lẽ tường vi trổ mấy chồi
Dõi mắt hồn say vầng nguyệt trổi
Cười hoa nhuỵ mở bướm hoa dồi
Vô hình nghệ sĩ bàn tay ấy
Diễm ảo muôn loài đẹp thế thôi!

Mailoc
5-5-23

-------------------- 
★ Bài họa của Cao Bồi Già 

CHIỀU MƠ MÒNG…

(N.Đ.T.)

Mõ vẳng, đường thôn nắng nhạt rồi
Hồng vân mấy cụm lững lờ trôi
Ngoan hiền thiếu nữ vừa giao mục
Lãng mạn tình thơ chớm nẩy chồi
Suốt quãng theo nàng ngôn khả ngọng
Tròn đêm vận óc ngữ trau dồi
Vần thi gói trọn buồng tim gã…
Lại hãi mơ mòng chuốc khổ thôi…

CAO BỒI GIÀ
05-05-2023

---------------
★ Bài họa của Sông Thu

CHIỀU MUỘN

( Ngũ Độ Thanh )

Chiều buông lặng lẽ, nắng phai rồi
Những đám mây buồn nhẹ nổi trôi
Một lũ chim hồng chao đảo cánh
Đôi cành phượng đỏ lắc lư chồi
Dòng sông vắng lặng bờ lau rũ
Bãi cỏ đìu hiu ngọn gió dồi
Vẳng tiếng chuông chùa xa khẽ vọng
Màn đêm ập xuống...phải về thôi !

Sông Thu
( 06/05/2023 ) 

13 tháng 5 2023

Chiều Trở Gió

<D.1031~Tiết Khí> 


CHIỀU TRỞ GIÓ

(thể trốn vận + xuất vần)

Buông chiều mệt mỏi lay làn gió
Nhớ khoảng êm đềm giẫm nụ hôn
Cảnh lặng đêm về loang khắp ngõ
Đèn khuya ánh toả quyện ngây hồn
Thăng trầm cuộc sống bao chìm nổi
Nghiệt ngã men tình mải lấp chôn
Nhỡ bước đời trôi nhiều cảm lạnh
Trời xoay tẽ quạnh thúc mơ luồn.

(Viết theo chính vận)

Chiều buông mệt mỏi lẽ sinh tồn
Nhớ khoảng êm đềm giẫm nụ hôn
Cảnh lặng đêm về loang khắp ngõ
Đèn khuya ánh toả quyện ngây hồn
Thăng trầm cuộc sống bao chìm nổi
Nghiệt ngã men tình mải lấp chôn
Nhỡ bước đời trôi nhiều cảm lạnh
Trời xoay tẽ quạnh thúc mơ dồn.

Mai Thắng 
230507 

--------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

NGÕ GIÓ CHIỀU

Đã biết trăng tàn trên biển mộng
Sao buồn lá rụng buổi hoàng hôn
Mù rơi trắng sữa lồng quanh hẻm
Tóc ngả màu mây quyện giữa hồn
Tửu thấm môi chờ đêm nghiệt ngã
Khuya vàng vọt bóng đảo bờ chôn
Sầu con nhện bủa từng canh vắng
Lạnh nẻo chiều vây ngõ gió luồn ./.

LCT O6/O5/2O23

-----------------
★ Bài họa của Mộng Hoài Nhân

TÀ HUY NỖI BẠN .

Tà huy nắng nhạt ngoài song cửa
Tổ ấm ong vầy những nụ hôn
Vỗ sóng trùng khơi người khởi vận
Nhìn mây cố quận kẻ tan hồn
Xa vời vạn thuở ân tình nhớ
Vắng mãi muôn thời kỷ niệm chôn
Nhạt sắc hoa đào bên nẻo cũ
Thềm hoang để mặc bóng trăng luồn

Mộng Hoài Nhân

---------------
★ Bài họa của Phượng Phượng

HẠ NHỚ

Sớm lại sân nồng thơm vị gió
Đêm về gối mặn chát mùi hôn
Người đi chẳng trách dù xa ngõ
Kẻ đến nào than dẫu lạnh hồn
Bỏ những canh dài ôm mối hận
Mong từng tháng rộng gói tình chôn
Trời thu tiếng nhạc tàn âm cuốn
Cõi mộng lòng em vỡ sóng luồn/

NPP 06/05/2023

---------------
★ Bài họa của Tòng Trần

THUYỀN MỘNG

Nào hay sóng vỗ bên thuyền mộng
Có phải môi chìm giữa nụ hôn
Giỡn cợt bờ chao tràn góc biển
Đùa vui bãi lặng trải trong hồn
Men hoài phủ lịm đầu trân tráo
Miệng lả lơi tình mãi muốn chôn
Nổi trận cuồng phong thành rốn bão
Làm chân núi sập để canh luồn.

06/5/2023.

Ngắm Áng Mây Hừng

<D.1030~Cảnh Vật> 


NGẮM ÁNG MÂY HỪNG

Này chim đã quyết chẳng xa rừng
Khởi bước di hành hãy tạm ngưng
Cánh sổng trùng khơi chừ hoãn lại
Hồn thiêng núi thẳm mãi reo mừng
Chia lòng biểu hiện tình êm hướng
Dưỡng điệu thư nhàn buổi ấm lưng
Mộng thế nhân hòa vui vĩnh cửu
Trời đông lặng lẽ ngắm mây hừng

Mai Thắng 
230507 

------------------
★ Bài xướng của Thamduong Thi Tap

TRÒ TẠO VẬT

Nếu biết rằng chim trở lại rừng
Sông về núi thẳm mạch sầu ngưng
Trùng dương tỉnh mộng đêm khai sáng
Con nước năm xưa ngỏ ý mừng
Sướng khổ thế nhân là bỡn cợt
Biển nào nghĩ đến chuyện đầy - lưng
Trong tầm mắt tục thời gian chỉ
Như áng mây trôi… đóm lửa hừng.

Thamduong Thi Tập

Cảm Một Lời Ru

<D.1029~Tình Quê> 


CẢM MỘT LỜI RU

Đồng âm nghĩa cái gọi kêu cò (cái cò)
Xúc cảm thân oằn nặng nỗi lo
Lại mải đua đòi phương viễn xứ
Và chưa thể nghiệm dáng con đò
Trăng vồn vã đón mời thông lệ
Lửa quạnh hiu gìn giữ nhúm tro
Lẽ đạt nào quên thời khốn quẩn
Từ trong tĩnh lặng sớm neo trò.

Mai Thắng 
230403 

-----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

CẢM MỘT LỜI RU

Nghe hát ầu ơ “mẹ cái cò”…
Vì con đêm nặng nỗi buồn lo
Sầu dưng man mác thương ngày ấy
Dạ chợt bâng khuâng nuối chuyến đò
Ánh nguyệt tuồng chia đôi nỗi muộn
Lửa lòng như dậy chút hương tro
Lời ru hoài nhớ thời xa lắc
Quên phắt đời ô, lắm thói trò…

CAO BỒI GIÀ

07 tháng 5 2023

Chẳng Thấy Ai Khùng

<D.1028><Thơ Vui>



CHẲNG THẤY AI KHÙNG

Làm sao tả được lão ta khùng
Tỏ đạt cho rằng khối não ung
Đã bảo duyên đời chơi hoặc tránh
Hầu ra chuyện vãn khép hay bùng
Xương giòn gắng giữ trò bay nhảy
Khớp nhão chăm gìn điệu cảm sung
Gợi hứng chia đều khi rảnh rỗi
Niềm vui nhẹ nhõm né truy lùng.

Mai Thắng 
230502 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

LÃO KHẬT KHÙNG

Nói nhỏ người cho lão khật khùng
Không thì mát điện não đà ung
Thường moi chuyện cũ ra cầm viết
Mãi bới điều sai để quạt bùng
Gối lỏng gân dùn nay đã liệt
Xương giòn tủy cạn hết còn sung
Từ rơi ngã giếng đầu tưng tửng
Lãnh tiếng thằng hâm chẳng ngượng ngùng !

Mỹ Thuận.02/05/2023. 

Luyến Những Trưa Hè

<D.1027><Bốn Mùa> 


LUYẾN NHỮNG TRƯA HÈ

Khả ái nung màu mãn cuộc rơi
Chùm tia nắng lửa cũng ran đời
Hiên lồng tiếng võng ru ngày hạ
Bến thoảng câu hò trỗi mạch hơi
Dõi tháng năm dài mong bện quả
Nhìn hoa phượng đỏ nói thay lời
Thâm tình vẫn đẹp trưa hè luyến
Đợi mãi quê nghèo giải thoát nơi.

Mai Thắng 
230502 

-------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

TIẾNG VÕNG TRƯA

Trông màu nắng hạ lững lờ rơi
Chiếc võng mòn ru cả một đời
Mẹ những canh dài êm ả tiếng
Cha từng khắc mỏi võ vàng hơi
Nhìn con tuổi lớn mừng bao nỗi
Ngẫm mộng lòng cao tủi bấy lời
Bởi chiến chinh tàn chia rẽ phận
Ta về chẳng được sống cùng nơi .

LCT O2/O5/2O23 

06 tháng 5 2023

Hạ Mãi Trêu Đùa

<D.1026><Bốn Mùa>


HẠ MÃI TRÊU ĐÙA

Vẳng điệu ve sầu dỗi thế gian
Hờn ai kéo phượng vĩ đua tàn
Mây vờn kiếm bãi tìm duyên nợ
Sóng duỗi xa bờ mộng bủa đan
Nhẫn nại chờ mưa lùa nẻo phố
Vòng vo đợi nắng trỗi cung đàn
Vui cùng tiếng gọi đời dâu bể
Hạ mãi trêu đùa biết thuở an.

Mai Thắng 
230502 

---------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

VẾT CẮT THỜI GIAN

Ve rền cuối ngõ bạc thời gian
Phượng đỏ hờn ai rã bóng tàn
Vắng bãi con đò lơ lửng mộng
Xa bờ ngọn sóng hững hờ đan
Nhìn con phố cũ sầu mưa đảo
Cảm mái nhà xưa trỗi nhịp đàn
Vẫn giọng em cười vui lảnh lót
Nhưng đời thiếu mẹ dễ nào an ./.

LCT 3O/O4/2O23 

05 tháng 5 2023

Tình Ngôi Cổ Tự

<D.1025><Thơ Thiền>



TÌNH NGÔI CỔ TỰ

Cổ tự lưu gìn những nét xưa
Bền tâm dưỡng tánh bảo sao chừa
Thanh lòng phổ niệm lời kinh chú
Vững dạ nghe truyền cảnh giới ưa
Khói đảo ôn hòa neo tĩnh lặng
Trầm bay nhẹ tản lướt hương vừa
Xin đừng cố dụng màng công quả
Đạt đuốc am thiền sẽ chuyển đưa.

Mai Thắng 
230502 

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

HẾT CÒN XƯA

Bây giờ Cổ Tự hết còn xưa
Sửa cất nhìn không một chỗ chừa
Trước cổng rình rang người ngưỡng mộ
Trong chùa rực rỡ khách thèm ưa
Nhiều nhang mảng khói tuôn dày đặc
Lắm sãi lời kinh niệm đủ vừa
Giữa điện đầy vun thùng hỉ cúng
Sư già khoái tỉ nụ cười đưa !

Mỹ Thuận.01/05/2023. 

Vẫn Phải Làm Ngơ

<D.1024><Thơ Vui>



VẪN PHẢI LÀM NGƠ

Nhủ đã lâu rằng tập viết thơ
Thì nên thẩm luyện tánh ơ hờ
Câu từ lịch lãm ghim bài bản
Tứ ngữ chân thành thủ cuộn tơ
Nghĩ gặp nhau bày ran cảm xúc
Hòa san sẻ nguyện vững tôn thờ
Khi bình gá nghĩa toàn tâm thiện
Lọc chữ thư nhàn phải biết ngơ.

Mai Thắng 
230501 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

GIẢ ĐÒ NGƠ

Xưa rày vẫn ớn chuyện bình thơ
Chỉ góp vài câu lại hững hờ
Bảo trật chia lìa xa ái hữu
Khen dồi giữ chặt chắc guồng tơ
Văn từ trí não đều hay cả*
Vợ của người ta luống thẫn thờ*
Tự ái phun ào sao đỡ nổi
Thôi thì miệng hến giả đò ngơ !

Mỹ Thuận.28/04/2023.

**Văn mình, vợ người. 

04 tháng 5 2023

Tự Cửa Am Thiền

<D.1023><Thơ Vui> 


TỰ CỬA AM THIỀN

Nguyện cửa am thiền dẫu mái tranh
Lòng năng nghĩ đến chuyện an lành
Chuông rền tải điệu ngân chìm lắng
Mõ khản vang tràng cốc điệp thanh
Sảng khoái đường tu đầy hãnh diện
Trầm tư cảnh niệm dốc tâm thành
Thiên hòa đạt thấu vòng nhân quả
Chớ hiểu duyên đời chọn hữu danh.

Mai Thắng 
230501 

--------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

GIẢI NGHĨA QUÊ MÙA

Tu hiền chẳng nệ mái chùa tranh
Sửa lỗi lầm cho tánh thiện lành
Buổi sáng hồi kinh bồi não tịnh
Ban chiều tiếng mõ vọng lòng thanh
Không cần ảnh tượng đèn hoa sáng
Thủ giữ cà sa tấc dạ thành
Giải nghĩa quê mùa Tâm tức Phật
Quay đầu Giác Ngộ cũng cùng danh !

Mỹ Thuận.30/04/2923.

Đêm Huyền Ảo

<D.1022><Thiên Nhiên Cảnh Vật>



ĐÊM HUYỀN ẢO

(họa hoán vận - thể nghi vấn)

Đua đòi mải chán hãy nhìn trăng?
Nũng nịu làm sao hả dáng Hằng?
Cõi thế nhiều yêu mà lại phải…?
Duyên đời lắm vẻ tại vì chăng…?
Đành êm rẽ lối ngơ màu phượng?
Để vội tìm mơ duỗi cánh bằng?
Chả lẽ tình riêng ngầu lạc hướng?
Đêm thầm gợi nhớ giữa lòng băng?

Mai Thắng  
230430

------------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

THẦM NHẮN

Nhắn gửi đôi vần với gió trăng
Tâm tư thầm kín giấu đâu bằng…
Âu là kẻ thế đà lơ lánh
Bởi lẽ nhân trần đã giá băng
Tri kỷ canh buồn vời chú Cuội
Tri âm đêm vắng ới cô Hằng
Cô lòng , quả dạ hồn ngơ ngẩn
Tự hỏi người xưa chạnh nhớ chăng?

CAO BỒI GIÀ

----------------
★ Bài họa của Song Quang

MƠ VIẾNG CUNG HẰNG

Đêm khuya lặng ngắm mãi vầng trăng
Ánh sáng lung linh thích thú bằng…
Gió thổi nhẹ nhàng rơi lá úa
Sương buông mờ nhạt phủ sao băng
Lòng mong chuyện vãng cùng chàng Cuội
Dạ ước vui say với chị Hằng
Là kẻ dương trần ta muốn đến…
Thăm nhà “Thỏ Ngọc“ được hay chăng?

songquang
20230428

---------------
★ Bài họa của Nguyễn Huy Khôi

GIỜI HỎI

Trông sao bấm tuổi đắm nhìn trăng
Cái thú phong lưu ít kẻ bằng...
Tửu nhấp vô biên khinh hũ chứa
Tiền tiêu xả láng thị nhà băng
Vai quàng thi diệu sang vầy Cuội
Tay xách kiều thơm đến ghẹo Hằng
Lớn tiếng Giời kia dằn giọng hỏi
Lão còn ngộng nghệnh thế này chăng?

28-4-2023
Nguyễn Huy Khôi

---------------
★ Bài họa của Sông Thu

DUYÊN XA

Đêm hè, tâm sự với vầng trăng
Thông cảm nào ai kẻ sánh bằng
Chuyện kể miên man dường nước chảy
Lời ngưng đột ngột tựa sao băng
Ước cùng người ấy lên thuyền mộng
Mong sánh bạn xa viếng cõi Hằng
Chị Nguyệt se duyên tình kết nối
Nửa vòng trái đất được hay chăng ?

Sông Thu
( 28/04/2023 )

------------------

★ Bài họa của Mai Lộc

THU ĐIẾU

Thuyền câu sào cấm giữa đêm trăng
Oang oác tầng không lướt cánh bằng.
Trắng xoá thu hồ sương tựa tuyết
Trong ngần khói sóng nước như băng.
Gốc đa ôm ấp thương chàng Cuội
Cung quế cô đơn tủi chị Hằng!
Ngủ gật buông cần, cơn gió thốc
Giật mình ngư lão, mộng gì chăng ?

Mailoc
4-28-23

-----------------
★ Bài họa của Như Thu

NỖI NIỀM

Ta đành thổ lộ đến nàng trăng
Dệt mảnh tình si mấy gã bằng?
Lẳng lặng theo người tim tợ đá
Bồi hồi ngỏ ý mặt như băng
Đêm về chuốc rượu say cùng gió
Bóng lụy nhìn sao giỡn với Hằng
Mải miết ru hồn gieo vọng tưởng
Phương trời thấu cạn nỗi niềm chăng?

Như Thu
04/28/2023

03 tháng 5 2023

Chiều Dần Xuống

<D.1021><Thơ Ca Tuổi Lão> 


CHIỀU DẦN XUỐNG

(thể song thanh) 

Mây men khói sóng nhẹ bồng bềnh
Tải mảng chiều vàng họa vận đênh
Nhạn lạc trên không tìm láo nháo
Ta nghe tiếng gió thổi dàng dềnh
Đèn trời lõa xõa đêm hoang thẳm
Giọt rượu xì xào bóng chếch chênh
Gắn bó tình người mong hạc vọng
Quê hương vẫn mãi cảnh nằm ghềnh.

Mai Thắng 
230429 

-------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

LÒNG CHIỀU

Sóng nước chơi vơi cuộn bập bềnh
Lòng chiều tựa vạt khói lênh đênh
Cao mây nhạn lạc bầy tìm hướng
Biển đảo hoang vu bến nước dềnh
Giọt rượu đêm nghiêng tình để ngỏ
Vòm trời lạnh lẽo ngõ trăng chênh
Quê hương gắn bó dòng hoài niệm
Vẫn những cơn mơ mộng gập ghềnh ./.

LCT 28/O4/2O23

Vẫn Đơi Chuyến Tàu

<D.1020><Tuổi Lão>



VẪN ĐỢI CHUYẾN TÀU

Mong rằng sẽ trước hoặc là sau
Để vẫn đồng tâm mượn bóng tàu
Quốc đổi đâu cần thương phận lỡ
Danh tàn sớm trải nặng niềm đau
Trần gian hối hả tuồng thay diện
Cuộc thế đìu hiu mẫu chuyển màu
Đã lựa đường neo dành chuyến thả
Theo nguồn tuổi hạc bước về mau.

Mai Thắng 
230429 

----------------
★ Bài xướng của Nguyễn Huy Khôi

LỜI NGỎ

(Ngũ Độ Thanh)

Phòng khi giã bạn để ra tầu
Nhẫn nại trau từ gẩy mấy câu
Tín cẩn lưu gìn ân nghĩa nặng
Thuần trân gửi lại ý tình sâu!
Trần ai phủi bụi quên sầu não
Thế vận thây đời lãng khổ đau!
Được mất chi màng danh hão dởm
Hồn thơ thấm đẫm đọng ngàn sau.

18-4-2023
Nguyễn Huy Khôi

------------------ 
★ Bài họa của 

DỐI GIÀ

(N.Đ.T.)

Thậm rõ rồi mai phải xuống tàu…
Khơi lòng gửi lại dối vài câu
Lời văn, ý ngữ đà thân thuộc
Nghĩa bạn, tình thơ quả đắm sâu
Viễn gót vời tiên rời bể tục
Quên đời giũ lụy phủi niềm đau
Danh hời, lợi khủng đều vô nghĩa
Ngữ để, ngôn bày ký lại sau

CAO BỒI GIÀ
18-04-2023 

02 tháng 5 2023

Ngưỡng Hẹn Con Tàu

<D.1019><Tuổi Lão>



NGƯỠNG HẸN CON TÀU

Lấp lửng bên thềm nguyệt vãng song
Trời khuya ánh diệu tỏa thư phòng
Khu vườn tĩnh lặng đêm thầm ngỏng
Giọng dế ngân dài những mỏi mong
Lẩn giữa canh trường thêu dệt bóng
Chìm trên cánh mộng thả say lòng
Quay về đỉnh nhớ trầm ngâm vọng
Ngưỡng hẹn con tàu khỏi đếm đong.

Mai Thắng 
230428 

---------------
★ Bài xướng của Sông Thu

CÔ ĐƠN

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua song
Lạnh lẽo hơi sương tỏa ngập phòng
Tiếng gió ngoài hiên khua nhánh lá
Côn trùng trong bụi tấu đàn lòng
Lệ hoen gối đẫm niềm nhung nhớ
Tóc rối vai oằn nỗi đợi mong
Trên vách, thạch sùng kêu áo não
Còi tàu xa vẳng vọng tầng không.

Sông Thu
( 25/04/2023 )

------------------
★ Góp họa với Sông Thu

ĐÊM BUỒN

Rạc rào lá đổ ở ngoài song
Một chiếc từ đâu lọt cửa phòng.
Cảm khái ôm đàn rung phiếm nhạc
Buồn vương dạo khúc dậy tơ lòng.
Mắt xưa sầu mọng bâng khuâng nhớ
Bến cũ bồi hồi da diết mong.
Êm ả ngày tàn lơ lửng nguyệt
Não nùng tiếng vạc xé trời không!

Mailoc
4-25-23

----------------
★ Xin góp họa cùng chị ST:

LẺ ĐÊM

Dế mèn rả rich khóc ngoài song
Chút ánh trăng khuya lặng lọt phòng
Mảnh khuyết vãi sầu thân chiếc bóng
Gió đông se quạnh kẻ cô lòng
Ngập vàn xuyên mộng màn thương nhớ
Dâng bội sâu hồn nỗi khát mong
Ai oán trong đêm kè tắc lưỡi…
Đất trời khéo vẽ tịch liêu không?

CAO BỒI GIÀ
25-04-2023 

01 tháng 5 2023

Diễn Hỏng Nên Trò

<D.1018><Thơ Vui>



DIỄN HỎNG NÊN

Lỡ đánh rơi rồi phải nhặt lên
Đời vui cuộc sống những đeo bền
Mong nhiều được mấy thì an dưỡng
Thảo khéo buông dần lại dễ quên
Tiếng vẳng bên lề kiên nhẫn thật
Lời qua cửa miệng lấm bao sền
Khi còn ngậm đắng trong mờ ảo
Gặp khúc ca chiều diễn hỏng nên.

Mai Thắng 
230428 

--------------- 
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuân

BỎ XUỐNG CẦM LÊN

Bao lần bỏ xuống lại cầm lên
Quản bút và thơ nghĩa chặt bền
Bởi cái đầu bư hồn đã lịm
Do ngòi viết lụt chữ dần quên
Mù sương phủ kín buông mờ mịt
Ý nghĩ thường hay nổi đặc sền
Nghiệp dĩ vô hình dai dẳng quấn
Theo hoài tốn mực chẳng gì nên !

Mỹ Thuận.26/04/2023.

Mộng Hồn Xưa

<D.1017><Tuổi Lão>



MỘNG HỒN XƯA

Nằm đêm nhớ mãi điệu ru hồn
Thấu cảm ân tình những nụ hôn
Ngỡ mắt huyền xưa cài nhạc biển
Ngờ môi mộng cũ rảo hương cồn
Xa rời thửa ruộng nương vào phố
Lủi sống ven đường giã biệt thôn
Chạnh nhủ ngày qua dìu ái hữu
Dù bao đợt sóng vẫn quen dồn.

Mai Thắng 
230427 

------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

MỘNG LỠ

Gác nhỏ nằm nghe mộng lỡ hồn
Mơ làn gió thoảng quyện lời hôn
Người xưa ngõ mắt buồn sâu biển
Nẻo cũ đường mây trắng lạnh cồn
Rã cuộc phong trần ta bỏ phố
Xa vòng chiến sự lão về thôn
Tình không đủ ấm đành ly biệt
Một cõi đời hoang sóng phủ dồn ./.

LCT 26/O4/2O23