20 tháng 10 2015

X36. Mãi Xuân

<D.87~Thơ Xuân>
---  
Mừng ngày Phụ nữ 20/10/2015 
"... Cánh cửa đời người luôn bất tận
Mở hoài không khép những lần xuân ..."



MÃI XUÂN

Sợi nắng mai vàng toả ánh xuân
Bình minh rộn rã đón nàng xuân
Thềm loan lộ vóc giàn thiên lý
Bậu cửa in hình những nụ xuân
Cánh bướm vờn quanh mê đắm mật
Màu hoa nở rực ngất say xuân
Vần thơ tạo dáng hoàng hôn đẹp
Giục giã tim nồng thưởng thức xuân!

Nguyễn Đắc Thắng
20151020 

---o0o--- 

♣ Bài xướng của Tú Xuân

CỨ XUÂN

Đầu ngày nhổm dậy nắng bừng xuân
Sinh nhật bao mùa vẫn mặn xuân
Cánh cửa đời người luôn bất tận
mở hoài không khép những lần xuân
Hoa thay áo mới chờn vờn bướm
Đông dứt gót hài hối hả xuân
Mật ngọt bôi vần thơ chín đỏ
Vừng hồng bổi hổi thức ngòi xuân.

Tú Xuân
6.10.15

---o0o--- 

♣ Các bài hoạ trên facebook 
--- 

1. CHÚC MỪNG

Mừng người cứ mãi có mùa xuân
Thức dậy là nghe mạch sống xuân
Vũ trụ muôn đời xanh biếc ngọc
Tế bào một thoáng vẫn đầy xuân
Vần thơ ai viết tràn đêm mộng
Câu họa người ghi thắm sắc xuân
Cũng ráng đôi vần mong đạt ý
Đôi lời chúc bạn đẹp ngày xuân.

Hoành Trần
--- 

2. XUÂN Ở TRONG LÒNG

Nắng hững ngoài hiên nghĩ đến xuân
Lòng ta cố niu mãi thềm xuân
Đừng lo đông đến không hương lửa
Chớ sợ hoa tàn đã hết xuân
Cứ mặc thời gian ghìm bóng tối
Để cho ngày tháng đọng hồn xuân
Tình yêu thương vẫn tràn tâm tưởng
Sống phải vì nhau mới thấy xuân .

Nguyên Nhật
--- 

3. XUÂN THAY SẮC

Em đến xây nhà mở quán Xuân
Như là ước muốn mãi hương xuân
Gần xa mến mộ danh cô Tú
Mới cũ chan hòa ngọn gió Xuân
Ý tứ lượn lờ duyên thục nữ
Hồn thơ phảng phất nét thanh xuân
Chúc em đầy đặn cành lan quế
Rạng rỡ trời đông nhất điểm xuân.

Cao Linh Tử 
--- 



4. DỊU DÀNG SẮC XUÂN

Tháng mười rực rỡ một ngày Xuân
Ấm áp môi cười tỏa nét Xuân
Rộn rã cung đàn giăng ngõ ái
Dặt dìu khúc hát trải thềm Xuân
Thầm mong nghĩa ấy như hoa đẹp
Khẽ ước tình này tựa dáng Xuân
Hạnh phúc yêu thương tràn bến mộng
Trọn đời thắm sắc dịu dàng Xuân.

Ngọc Liên
20.10.15
--- 

5. LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN

Lãng đãng mây trời trải sắc Xuân
Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
Êm nghe gió hát trong ngày Hạ
Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
Rộn rã niềm thương thời tuổi ngọc
Âm thầm nỗi nhớ buổi chiều Xuân
Yêu đương đã ngập bờ môi ấm
Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân.

Mùa Thu
21/10/15
---  

6. TUỔI XUÂN

Quá nửa cung đời bạn vẫn Xuân
Câu cười giọng nói tỏ đầy Xuân
Mùa THU đã trải nguồn thơ ấu
Tiết HẠ từng qua cảnh giữa Xuân.
Đã biết chồng con lườm bội tuổi
Thường nghe phụ nữ sợ tàn Xuân
ĐÔNG này dám nghĩ duyên mình trẻ
Chắc hẳn tư tuần mộng vẫn Xuân!

Minh Hiếu
20/10/2015 

---o0o--- 

♣. Bài đối hoạ

 7. XUÂN MÃI 

(nhất điệp vận "Xuân")

Bao giờ cũng đẹp mộng ngày xuân
Em giữ cho mình những nét xuân
Ấp ủ lời thơ hoà ước nguyện
Vui vầy khúc nhạc quyện hồn xuân
Vườn xưa bón xới xanh hoa lá
Thềm cũ vun bồi đậm ý xuân
Năm tháng trôi qua xuân vẫn đến
Lòng ta mãi mãi nhớ tình xuân!

Nguyễn Đắc Thắng



THI ĐÀN VƯỜN THƠ THẨN

Thật không ngờ, vào thời điểm này bên Úc lại vào mùa Xuân nên Vườn Thơ Thẩn họa tiếp chủ đề như một lời chúc Xuân gửi đến Kim Phượng và Kim Oanh trên đất Úc
---- 
 
♣ Các bài hoạ 

1.1. TÌNH XUÂN

Em à anh gởi tặng mùa xuân
Em nhận lòng anh cũng thấy xuân
Những cánh hoa lay trong nắng sáng
Một đàn bướm lượn giữa trời xuân
Lung linh anh đắm chìm cơn mộng
Duyên dáng em cười nở nụ xuân
Bất chợt bóng ai mờ cuối nẻo
Bàng hoàng chợt tỉnh chẳng còn xuân. 

1.2. ƯỚC MƠ

Mới vừa thoáng chốc đã qua xuân
Như tiếc như buồn với tuổi xuân
Sương gió bào mòn đi nét thắm
Tháng năm hờ hững xoá màu xuân
Hai mình cũng đã phơ đầu bạc
Chúng bạn đâu còn được nét xuân
Xin ước nếu như thành hiện thực
Xoay vòng trở lại tuổi thanh xuân.

Quên Đi
---  

2. XUÂN VĨNH CỬU

(Tặng Kim Phượng, Kim Oanh)

Ta ước thời gian mãi tiết xuân
Cho người luôn ở tuổi thanh xuân
Bầu trời xanh biếc sau vòm lá
Tia nắng vàng ươm trên đóa xuân
Thiếu nữ ửng hồng đôi má thắm
Gia đình hạnh phúc chuỗi ngày xuân
Chồi non nẩy lộc, hoa khoe sắc
Vạn vật tưng bừng đón chúa xuân

Phương Hà
---  

3.1 MƠ MÀNG XUÂN TỚI

Đang Thu mà đã mộng nàng Xuân
Cũng bởi lòng ta thiếu ánh xuân
Thấy lá vàng rơi buồn giả biệt
Mơ hoa Mai nở lúc vào Xuân
Còn qua Đông lạnh qua màu tuyết
Mới tới Xuân tươi tới nét xuân
Thôi ráng chờ thêm...vài tháng nữa
Xuân về tô điểm một trời Xuân

Hoạ bổ sung tặng cô 6 Phượng và cô 9 Oanh

3.2 QUÀ XUÂN GỬI MUỘN

Ồ quên! Châu Úc đã vào Xuân
Cả nước đang vui đón gió Xuân
Bên nớ hoa tươi đang trổ nụ
Phương ni lá rung nhớ nàng Xuân
Gởi em quà tặng cành Mai thắm
Cho kẻ miền xa hưởng ké Xuân
Nhờ net trao giùm thơ chúc nhé
Phượng+Oanh mãi đẹp nét thanh xuân

SONG QUANG
---  

4. TÔI YÊU XUÂN & TUỔI TRẺ

Tôi yêu nét trẻ má hồng xuân
Nhớ lại thời gian lảng phí xuân
Dĩ vãng thanh niên đầy nhiệt huyết
Bây giờ tuổi hạc vẫn thương xuân
Bình minh ánh nắng về mây đỏ
Xế bóng tà dương chạnh nhớ xuân
Thế giới ngày nay thi sắc đẹp
Lên ngôi Hoa Hậu nhất trời xuân.

MAI XUÂN THANH
Ngày 20 tháng 10 năm 2015
---  

5. XUÂN

Thuở xưa cứ đợi mãi mùa xuân
Hoa nở chim ca vui đón xuân
Khoa học hôm nay ngàn phép lạ
Phong hòa vũ thuận suốt năm xuân
Hết Âu đến Á xum xuê Tết
Xong Bắc tới Nam rộn rả Xuân
Chỉ có thời gian là bất biến
Khuyên người vui trọn những ngày xuân!

Đỗ Chiêu Đức

---o0o--- 
 
♣ Bài đối hoạ của Nguyễn Đắc Thắng


6. LỜI CHÚC XUÂN MUỘN

Bất chợt không ngờ bên ấy xuân!
Mùa xuân ẩn nghĩa những ngày xuân
Vô tình lúng túng sai phương hướng
Đối diện ngỡ ngàng lạc dấu xuân
Lời chúc muộn màng thay tạ lỗi
Ý thành hối hận được bù xuân
Bỏ qua cho nhé lần khinh suất
Để tiếng tơ hoà mãi điệu xuân!

Nguyễn Đắc Thắng
151025

Thở Than

<D.86~Thơ Vui> 
--- 
Hối tiếc sai lầm? ... nên sám hối

Tồi tàn cướp phá? … lại thêm tồi?



THỞ THAN

Trời ạ!... gieo chi khổ thế trời?
Tôi ngồi tự thán hỡi thằng tôi?
Dối ư?… lộ rõ thành gian dối?
Xơi hử?… không chừa gặp cứ xơi?
Hối tiếc sai lầm? ... nên sám hối?
Tồi tàn cướp phá? … lại thêm tồi?
Nối vòng tay lớn tìm ai nối?
Người ngợm nào ra để giống người?

Nguyễn Đắc Thắng

---o0o--- 

& Bài xướng của Cao Bồi Già
(Thủ vĩ đảo ngữ cú + Nghi vấn thể)

THỞ THAN

Trời ơi, sao khổ thế này Trời?
Tôi phải làm gì để cứu…tôi?
Uống thuốc khi nào, hay chửa uống?
Xơi cơm hồi nảo, chắc chưa xơi?
Lẫn ngơ vậy hả, ông đầu lẫn?
Tồi tệ vầy ư, cái óc tồi?
Sống cứ mơ hồ ai muốn sống?
Người xem già lão chán không người?

Cao Bồi Già
15-10-2015

18 tháng 10 2015

X35. Tập Mần Thơ

<D.085~Tình Yêu Thơ Văn>


TẬP MẦN THƠ

Nhất cấp thì tôi biết luật thơ
Leo lên nhị cấp lại lơ thơ
Làm quen muốn tỏ vài duyên dáng
Thử tán khoe bày mấy vận thơ
Tìm lục sắp hoài không vẹn ý
Xoá bôi xếp mãi chẳng thành thơ
Cóc kia hoãng vía xin tha mạng
Thấy tủi thân mình tạm gác thơ!

Nguyễn Đắc Thắng

---o0o--- 
 
♣ Bài xướng của Quên Đi Huỳnh Hữu Đức
(Nhất Vận Thi)

LÀM THƠ

Thời gian thừa mứa tập tành thơ
Tứ bảo văn phòng sẵn đợi thơ
Cắn bút lim dim tìm ý lạ
Giấy buồn ngơ ngác chẳng ra thơ
Cháu con thấy ngộ bu ông nội
Bà xã cười châm ổng nhập thơ
"Tất cả xê mau đừng léo nhéo
Um sùm như thế khó làm thơ"

Quên Đi

---------------- 
♣ Các bài hoạ 

1. HỌC THƠ

Trai trẻ ham vui chẳng đọc thơ
Tôn thờ tiền chiến các nhà thơ
Tản Đà, Nguyễn Bính hồn phiêu lãng
Thế Lữ, Phan Khôi nổi tiếng thơ
Đôi lúc ngâm nga câu lục bát
Đường thi, tứ tuyệt, ... mới làm thơ
Năm nay sáu chín... già thong thả
Tập tểnh, chậm chân ... ráng học thơ!

Mai Xuân Thanh
-----  

2. LÃO LÀM THƠ

Suốt ngày bầu bạn với câu thơ
Tâm trạng vơi đầy trút gởi thơ
Hạnh phúc - niềm vui tràn mặt giấy
Buồn đau - nỗi khổ ngập bài thơ
Tri âm khi trẻ là người đẹp
Tri kỷ lúc già ấy tứ thơ
Ví thử Phú-Ông đòi hoán đổi
Thằng-Bờm-Ta quyết giữ vần thơ!

Phương Hà
----- 

3. MẦN THƠ

Học dăm ba chữ cũng mần thơ
Niêm luật lem nhem vẫn cứ thơ
Viết lách tùm lum đầy sách báo
Gieo vần tá lả ngập trang thơ
Bạ đâu viết đó đều không kỵ
Bất kể chỗ nào cũng có thơ
Cứ tưởng mình là thi sĩ cội
Nào dè con cóc cũng mần thơ !!!

Đỗ Chiêu Đức
-----  

4. TÔI VIẾT TÌNH THƠ

Khi xưa,nhớ thuở viết tình thơ
Tập tểnh cho nên chẳng vận thơ
Len lén trao em,lời ấp úng
Ngập ngừng mượn sách ghép bài thơ
Chờ hoài chẳng thấy nàng hồi đáp
Đợi mãi không nhìn "ẻn" trả thơ
Ngày nọ được tin người gởi nhắn
Thơ gì "sến quá" chớ mần thơ!

Song Quang
-----

5. A HA! TỪ ĐÂY RỒI

Khi nào buồn quá tớ mần thơ
Đến lúc say mèm lạc vận thơ
Thoái lỗ thơ tuôn ra vần trắc
Chạy làng tứ nghẹn lại bài thơ
Mài nghiên thấp thỏm người vẩy bút
Gác viết chờ mong kẻ họa thơ
Vớ được email ồ thích quá
Thôi thì viết bậy cũng là thơ

C.D.M.
----- 

6. THƠ VÀ TÔI

Thấm đậm lâu rồi những tiếng thơ
Hòa trong huyết quản thuở còn thơ
Lời ru êm ái ca dao mẹ
Giọng đọc ngọt ngào truyện tích thơ
Mấy bận tang thương vần cuộc thế
Bao nhiêu chứng tích dậy hồn thơ
"Chim quyên xuống đất ăn trùng" hót
Để lại còn chi chỉ có thơ.

Cao Linh Tử
17.10.2015