24 tháng 4 2016

Mơ

<P.59~Sinh Hoạt Thơ Vui>



MƠ!

Em ngồi đó ... ngơ ngơ
Anh nhìn mãi si khờ
Không cần chi dẫn dụ
Mắt đã cảm lờ đờ
Bùa mê nào qua nổi
Màu da thịt trải hờ
Lối về say hoa đỏ
Hương sắc trời mơ mơ

Mai Thắng

---o0o---
@ Bài của FB Hoàng Dung

MƠ!

Em là thế...ngơ ngơ
Đừng buộc em dẫn dụ
Nào có đâu thuốc lú
Nào có đâu bùa mê
Chỉ anh quên lối về
Để trang thơ bỏ ngõ
Để trăng em mờ tỏ
Vấp nhầm một chữ Mơ.
HD

---o0o---
& Các comment đối họa tiếp theo

Thiệt là không dẫn dụ
Chẳng có chút bùa mê
Chỉ là có câu thề
Bên lối về hoa đỏ.
HD
----- 

Hoa đỏ trên lối về
Hoa đỏ ngồi đê mê
Cả bầu trời hoa đỏ
Hoa đỏ mãi lề mề!
NĐT
--- 
Ôi hoa đỏ xin thề
Hoa đỏ không lề mề
Chỉ là hơi vụng về
Chỉ là chút ngô nghê. Hihi
HD
--- 
Hoa đỏ chút ngô nghê
Hoa đỏ chẳng cần thề
Miễn là hoa vẫn đỏ
Hoa đỏ màu đê mê!
NĐT

19 tháng 4 2016

Sinh Nhật 2 Nàng Dâu 18/4

<D.162~Thơ Sinh Nhật>
--- 
..."Cảm khái ân trời ban phúc huệ
Vui ngày phát rạng ánh triều dương!" ... 
---
Mừng sinh nhật 2 NÀNG DÂU chung 1 ngày 18/04/2016



MỪNG SINH NHẬT (18/04/2016)

Khi ngồi ngẫm lại điểm tình thương
Đã nhận từ trong cái lẽ thường
Huyết nhục lưu truyền vun cội gốc
Duyên đời vén mở đón ngàn phương
Cung hòa khúc tấu tim hòa điệu
Áo hội màu chung nghĩa hội phường
Cảm khái ân trời ban phúc huệ
Vui ngày phát rạng ánh triều dương!

Mai Thắng




14 tháng 4 2016

Biển Gọi

<D.161~Cảnh Vật Biển Trời>
--- 
Buồm giương góp nhặt duyên hồ hải

Biển hát chan hòa mộng viễn phương



BIỂN GỌI

Giữa dải khơi mù nhuộm ánh dương
Hòa con nước chảy chuỗi miên trường
Buồm giương góp nhặt duyên hồ hải
Biển hát chan hòa mộng viễn phương
Vạn nẽo mây chào trui lý tưởng
Muôn trùng gió quyện trải khiêm nhường
Đời luôn gợi mảnh hồn mê cuốn
Cánh hải âu tìm chọn bãi thương!

Mai Thắng

---o0o---
Bài xướng của Hồng Mai

MÂY TƯƠNG TƯ

Mây quàng đỉnh núi nhuộm tà dương
Khảm nỗi niềm riêng tím dặm trường
Quạnh nghĩa hay rằng yêu đổi hướng
Hoang tình có phải mộng dời phương
Vầng ngoan cuối rặng nào mơ tưởng
Áng thảo đầu non cũng nhịn nhường
Thổn thức duyên trời không dễ lượng
Im lìm một bóng chẳng người thương

Hong Mai
30/03/16

160. Sinh Nhật 64

<D.160~Thơ Sinh Nhật> 
--- 
..."Cảm ngại ngùng xưng đờ tiếng lão

Buồn vơ vẩn nghiệm nét đông thì"... 



SINH NHẬT 64

Ngày sinh lại đến thảo ra gì?
Trí tưởng như chừng đã cạn đi?
Cảm ngại ngùng xưng đờ tiếng lão
Buồn vơ vẩn nghiệm nét đông thì
Hàng U cổ hiếm dần thêm bội
Ngưỡng lục nay nhiều để thích nghi
Mắt tỏ thần an cầu hữu dụng
Men đời ấp ủ tạo vần thi!

Nguyễn Đắc Thắng
(4/4) * Mượn cụm từ “xuân thì” để dẫn ý. “Xuân thì” là (sức) đang trưởng thành. “Đông thì” đối lại là (sức) đang lão hóa.

---o0o--- 
★ Các bài họa nđt

1. MỪNG SINH NHẬT 64 NGUYỄN ĐẮC THẮNG

- khoán thủ -

N ỗ lực thời gian đã mỏi gì
G om từng kỷ niệm bước mình đi
Ư ng thờ thẫn gửi ươm mầm ý
YẾN hững hờ chao chọn nẻo thì
Đ ịnh t̃inh hong đời êm phủ nhớ
Ă n lành giũa trí tịnh chờ nghi
C ay gừng sống lão vui hồn khoẻ
THẮNG cả nguy nàn lẫn bệnh thi

Thuận Đăng
-----

2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT 64

Huynh Nguyen Dac Thang

Tuổi mới hiền huynh ngẫm tặng gì
Chân tình trọn nghĩa gửi đường thi
Trời thương sức khỏe hoài giai lão
Chúa tưởng tình duyên mãi dậy thì
Tửu uống đôi bầu không nhỡ ngại
Thơ quần vạn áng chẳng còn nghi
Niềm vui diễm hạnh thường lui tới
Nỗi muộn thăng trầm quẳng hết đi !

Hồng Mai

24 tháng 3 2016

X66. Tuổi Xế Chiều

<D.159~Thơ Ca Tuổi Lão> 
--- 
"... Vũ trụ vô cùng luôn cảm biến
Duyên đời ngắn ngủi vẫn thầm mơ ..." 
--- 
- Thể thơ: ngũ độ thanh 
- Ảnh các tác giả của bài họa



TUỔI XẾ CHIỀU 

Dõi bóng thời gian bụi phủ mờ
Đông tàn thoáng lạnh cảm sầu vơ
Hòa tâm đốn ngộ tìm thanh thản
Mở mắt nhìn trông chạnh thẫn thờ
Vũ trụ vô cùng luôn cảm biến
Duyên đời ngắn ngủi vẫn thầm mơ
Con đường sạn dốc còn treo thử
Gửi những niềm tin dệt ước chờ!

Mai Thang
20160205 
----- 



★ Các bài họa trên FB 

1. HOÀI NIỆM

Thấy ảnh ngày xưa đã nhạt mờ
Trong lòng tiếc tủi nghĩ buồn vơ
Ngày nao dáng mảnh bao người mộng
Bữa nọ thân kiều lắm kẻ mơ
Cõi tạm quay vòng luôn biến đổi
Đường duyên trắc trở có đâu chờ
Qua thời bão động xuân tàn úa
Chấp nhận mà vui chẳng nghĩ chờ

Hường Xưa 


----- 

2. LỐI RẼ XẾ CHIỀU

Thời xuân chữ ĐẠO để lu mờ
Dõi mắt theo trần quyện vẩn vơ
Lẽ diệu hiền xưa rời lánh thản
Điều nhân thiện pháp chẳng tôn thờ
Khi đời trẻ sụp tình lay biến
Đến lão quay đầu chuyện tỉnh mơ
Dẫn trí nguyên hồi phanh luyện thử
Huyền môn mở hoát PHẬT TIÊN chờ

N. Nhà Quê 


-----  

3. HY VỌNG

Nghĩa bạn ngày xưa khó nhạt mờ
Dâng niềm kí ức trải tìm vơ
Cùng trao kỉ niệm tâm bình thản
Chợt thấy con tim ứa dại khờ.
Bến mộng thời gian nhiều đổi biến
Bên bờ hạnh phúc vẫn hằng mơ
Đời sao lắm lối còn chưa thử
Để ngõ phân ưu chợt lắng chờ.

Đặng Oanh
04/03/016


-----   

4. HOÀI TƯỞNG

Câu thề lúc nọ vẫn còn mơ
Dõi bước thời gian chẳng nhạt mờ
Để những canh chiều luôn nặng nhớ
Rồi khi cận bữa tỏ mong chờ
Đêm nằm nghĩ đến hồn lo sợ
Suốt buổi buồn vương dạ thẫn thờ
Cái lạnh len vào tim ngộp thở
Nên hoài tưởng mộng đến buồn vơ

Hường Xưa


----- 

5. TUỔI XẾ CHIỀU

Độc mã hoành phi phủ bụi mờ
Dọc ngang một cõi thỏa niềm mơ
Mộng mị tung tăng đêm nằm mớ
Bừng tĩnh tâm yên dạ thẫn thờ
Bạc tóc về chiều nhưng vẫn nhớ
Xuân xanh thỏa chí với thời cơ
Bây giờ sớm tối còn trăn trở
Bút vẫn trên tay để đợi chờ ....

Hà Ngân


-----  

6. CHỜ ...

Cũng bởi sầu ai gió mịt mờ
Thu về tựa bóng cảnh buồn vơ
Tràn đông thuở ấy giờ thơ thẫn
Trải hạ ngày nay chút hững hờ
Cửa rộng tình đan lòng nhớ mãì
Khung trời ái quyện cõi hoài mơ
Choàng ươm chữ hẹn buồn xao xuyến
Vẹn nghĩa còn in giấc thỏa chờ ...

Bích Yến


----- 

7. DẤU THỜI GIAN

Mùa Xuân thuở ấy đã phai mờ
Một sớm Đông về nghĩ vẩn vơ
Gió thoảng bên thềm nghe quạnh quẽ
Sương giăng trước dậu thấy ơ thờ
Thu sang mấy dạo âm thầm nhớ
Hạ đến bao ngày lặng lẽ mơ
Dĩ vãng xa rồi không trở lại
Thời gian vội xoá những mong chờ.

Ngọc Liên
04.03.16


----- 

8. VUI CẢNH XẾ CHIỀU

Thời gian dẫu lướt chửa lu mờ
Cứ mặc đêm dài xõa vẩn vơ
Ý tưởng còn đây càng giục giã
Niềm tin vẫn đó giảm ơ thờ
Thêu từng ngữ sáng người mong đợi
Dạy những câu lành trẻ ước mơ
Bảnh lão duyên hòa xây hạnh phúc
Ngàn năm nhủ vợ lắm thương chờ.

Trần Thị Mỹ Trinh
4.3.16


----- 

9. MÒN Ý

Muốn viết câu thơ mắt lại mờ
Ngẫm lui nghĩ tới mãi vu vơ
Trăng treo ngoài ngõ cho lòng ngẫn
Gió lộng ven sông khiến dạ thờ
Bởi lão khô tình nên hết mộng
Vì già cạn ý chẳng còn mơ
Thôi thì cố họa cùng Mai Thắng
Bởi bạn đăng thơ ráng đợi chờ!

Hoành Trần
5/3/16


-----  

10. CHIỀU SẦU

Công viên chiều xuống, áng mây mờ
Ghế đá mình ta sầu vẫn vơ
Khách viếng đưa chân rời vội vã
Hàng cây rải bóng đứng thờ ơ
Nỗi buồn rây rức còn sâu lắng
Thế sự thăng trầm chẳng ước mơ
Bóng đổ hoàng hôn thêm ảm đạm
Niềm tin đâu nửa, chút mong chờ...

Văn Thanh

----- 

240. An Phận

<D.158~Suy Tư Tuổi Lão> 
--- 
..."Khắc khoải hoàng hôn tìm vãng lạc

Quê nghèo áo vải dệt tình thơ." ...
- Thể thơ: ngũ độ thanh



AN PHẬN

Qua rồi cái thuở học sầu mơ
Cảm thức nhiều hơn một cõi bờ
Biển gọi muôn trùng con sóng vỗ
Mây chào vạn cảnh mắt thuyền ngơ
Bên trời nắng đỗ say chiều quạnh
Cuối ngõ hồn loang phủ bụi mờ
Khắc khoải hoàng hôn tìm vãng lạc
Quê nghèo áo vải dệt tình thơ.

Mai Thắng
20160311

---o0o---
♣ Bài họa của Hường Xưa



VẦN THƠ DANG DỞ

Tôi về chết lặng khoảng trời mơ
Sẽ chẳng hề mong cập bến bờ
Hạ bút hôm nào khuya biển vỗ
Dong thuyền những buổi tối hồn ngơ
Niềm tin bão táp khi còn mộng
Kỷ niệm cuồng phong giữa lối mờ
Đã biết sau này không trở lại
Nên đành dứt bỏ vỡ vần thơ

Hường Xưa

08 tháng 3 2016

Tình Cô Mẫu Giáo

<P.58~Suy Tư Ký Ức>
---
(Ảnh cô giáo Phương Nga -áo trắng)



TÌNH CÔ MẪU GIÁO 

Tặng Cô giáo Phương Nga
Quà Ngày tám Tháng Ba
Một chút gì để nhớ
Một chút gì không xa!

Anh có hỏi vì sao làm cô giáo?
Em mĩm cười chưa thể đáp lời anh
Mắt long lanh nhìn chiếc lá trên cành
Em khẻ hát một bài ca mẫu giáo

Ngày đi học nhìn đàn em ngổ ngáo
Tuổi rất cần được chăm sóc thương yêu
Nét vui tươi trên vẻ mặt yêu kiều
Tung tăng giởn vui đùa ngoài lớp học.

Bàn tay nhỏ vẫy chào như mời mọc
Mắt ngây thơ như hạt ngọc long lanh
Đôi môi hồng nhỏ nhắn nụ hoa xinh
Cười thỏa thích những tiếng cười trong trẻo

Buổi tập hát đôi má bầu nũng nịu
Lời cao cao vành môi nhỏ cong cong
Điệu nhạc vui bàn tay uốn xoay vòng
Chân nhún nhảy nhấp nhô theo nhịp sóng

Ngày nắng ấm quê hương đầy khát vọng
Những tinh hoa của đất nước tương lai
Em thầm nuôi giấc mộng ấp yêu này
Mơ ước ấy có làm anh xao xuyến?

Phương Nga + Mai Thắng

Tặng Hoa 8/3

<P.57~Lễ Hội Văn Hóa> 
---  
"Hồng ơi sao lắm hồng ra thế?
Phải chọn hồng nào mới được thương!"



TẶNG HOA 8/3

Hồi đó tới giờ có biết đâu
Ngày nào thời cũng cứ qua mau
Ngày nào tôi cũng yêu đầy đủ
Ngày tám tháng ba có khác nào!

Bây giờ theo lệ mới, tặng hoa
À à cũng phải văn minh ra
Phải chọn hoa hồng cho đúng lệ
Tránh thành cà chớn hoặc cà mà!

Quà tặng cho em một đóa hồng
Phải hồng tươi thắm mới tình nồng
Màu hoa phải sáng nhìn mê sang
Hoa cánh phải mềm như thảm nhung

Hồng vàng hồng trắng với hồng dương
Hồng cam hồng đỏ với hồng hường
Hồng ơi sao lắm hồng ra thế?
Phải chọn hồng nào mới được thương!

Mai Thắng
20150308

Sinh Nhật Con Gái & ...

<D.157~Thơ Sinh Nhật> 
--- 
MỪNG SINH NHẬT CON GÁI 07/03/2016 &
NGÀY PHỤ NỮ 08/03/2016



MỪNG SINH NHẬT CON GÁI

Mừng con gái đạt tuổi hăm hai
Mùng bảy Tháng Ba dễ nhớ ngày
Đức chủ Thiên Tòa tuyên phán rõ
Cặp đôi Mai Thắng chấp hành ngay
Truyền nhân phái nữ cùng tương hội
Hạnh phúc keo sơn khéo tỏ bày
Chung mái gia đình chung hỉ lạc
Mai Ngày Phụ Nữ chúc duyên may!

Diễm Thy - 160308

06 tháng 3 2016

Chừng Như

<P.56~Suy Tư Cuộc Sống> 
--- 
"KÍNH TẶNG CHỊ Hải Vân - Võ Hồng Phi"


CHỪNG NHƯ

Chừng như mới mười lăm
Hàng cây nghiêng đón gió
Đêm trăng tròn sáng tỏ
Đóm lân tinh gọi mời

Chừng như mới ba mươi
Vòng tay đêm huyền diệu
Khúc nhạc tình chuyển điệu
Điệp khúc thuở hồng hoang

Chừng như mới bốn lăm
Hương hoa đầy mộng mị
Hơi thở nồng nguyên thủy
Xô sóng yêu xa khơi

Chừng như mới sáu mươi
Mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mơ dáng trần thiên sứ
Rãi tình yêu miên man
NDT

15 tháng 2 2016

Ngày Xuân Họp Mặt

<P.55~Suy Tư Ký Ức> 
--- 
- Ảnh chụp nội bộ Cựu học sinh THKP Tháng 02/2016
 


NGÀY XUÂN HỌP MẶT

Mình gặp lại sau thời gian chia cách
Rượu tương phùng khó nói hết tình sâu
Tuổi sáu mươi thời gian qua thật mau
Khuôn mặt dạn dày, mái đầu bạc trắng

Gọng kính lão che mắt mờ trĩu nặng
Đôi má bầu giờ hóp háp nhăn nheo
Hơn bốn mươi năm xa mái trường yêu
Thuở chia tay không một lời từ biệt

Sắc phượng đỏ thắm pha màu luyến tiếc
Chiến tranh buồn thôi thúc bước chân đi
Thời gian dài bao thảm cảnh phân ly
Còn được gặp thầm cảm ơn duyên số

Ngồi điểm lại những mặt mừng rạng rỡ
Gác đau thương vào góc khuất cuộc đời
Kể nhau nghe chuyện giông bão đất trời
Thăm hỏi đến gia đình và con cháu

Cái xiết tay thật êm hay thật bạo
Cái vỗ vai rúng động cả thân người
Cười nói huyên thiên, xen phút nghẹn lời
Nhớ những đứa hôm nay không có mặt

Đứa bỏ mình trong chiến tranh u uất
Đứa lìa đời vì cuộc sống gian nan
Đứa ly hương vùng đất mới xa ngàn
Đứa kham khổ với số phần bất hạnh
+
Ngồi bên nhau để hòa niềm kiêu hãnh
Nhờ phước phần tạo hóa cho gặp nhau
Bất kể phân chia cảnh sống nghèo giàu
Bất kể kẻ quyền cao, người lam lũ

Ta có chung giấc mộng đời ấp ủ
Hết chiến tranh hưởng cảnh sống thanh bình
Thoát đói nghèo ươm tưới những mầm xanh
Xóa bất hạnh vươn mình trong nắng mới

Vẫn còn những cảnh đời không mong đợi
Tự chiến tranh, tự hoàn cảnh đau thương
Ta chung tay dìu dắt bước lên đường
Cùng thắp sáng tình học trò nhân bản

Để vun đắp thế hệ sau xán lạn
Cho cháu con dõng dạc đỉnh vinh quang
Và lòng ta vui thú tháng năm tàn
Ngày họp mặt ngập tràn niềm thương mến.

Nguyễn Đắc Thắng -
(2014-02)






13 tháng 2 2016

Valentine Muộn

<P.53~Lễ Hội Văn Hóa> 
--- 
"Tình ta góp mảnh trời facebook
Để buổi hoàng hôn nhuốm ánh hồng!"


VALENTINE MUỘN

Ta có còn yêu được nữa không?
Valentine đến chợt xao lòng
Tình ta góp mảnh trời facebook
Để buổi hoàng hôn nhuốm ánh hồng!

Em nhắc ta về tuổi thiếu niên
Ngây thơ chất nặng gánh ưu phiền
Chiến tranh bạo ngược đang tàn phá
Số phận con người bị giả quên!

Em nhắc cho ta chiếc ghế trường
Cũ màu nhưng đượm nét yêu thương
Mài đã bao năm quần dẫu rách
Vẫn còn hơi ấm những mùi hương!

Em nhắc cho ta buổi trở về
Khoảng thời thơ dại dưới trời quê
Cuộc đời khốn khó chưa hề biết
Hò hẹn là chi - chẳng hiểu gì!

Ta đã yêu trời đất tự do
Tự lòng hòa cảm chẳng xin cho
Đời qua nếm trải nhiều vinh nhục
Đã hiểu nhiều hơn thói dỡ trò!

Ta chạnh lòng yêu em thiết tha
Tình yêu chung thủy chẳng kêu ca
Sai lầm nhiều lúc đôi tay trắng
Em vẫn thương ta - nét thật thà!

Ta vẫn ghi lòng trong thẳm sâu
Tình loang máu cuộn chẳng hoen màu
Đầy hơi thở nóng xuyên tim nóng
Mỗi lúc vương buồn đêm thức thâu!

Ta thật thương em thương rất nhiều
Thương đời chia sẻ gánh buồn thiu
Thương trái tim đau chừng xắt lại
Trời chiều bóng đỗ bước cô liêu!

Nhiều lúc cuộc đời luôn khắt khe
Mặc lời ong bướm tiếng vo ve
Ta vẫn tin đời còn khoảng lặng
Cho những con tim tập hát bè!

Tình yêu nào – valentine nào?
Từ những thâm tình đã đổi trao
Xoa dịu con tim dần ấm áp
Valentine ấy thật tươi màu!

Mai Thắng