Nhãn

03 tháng 11 2015

Bánh pía Sóc Trăng

<D.098><Thơ Giao Tiếp>

Về ghé Sóc Trăng mừng bánh pía

Tấm lòng tiểu đệ kính Thầy Cao



BÁNH PÍA SÓC TRĂNG

Hành trình một chuyến đến Cà Mau
Gia tộc thâm tình buổi tiễn dâu
Đất mũi vùng sâu nhòa dáng biển
Hương rừng đồng nội chuyển gam màu
Tôm cua hải sản không chay được *
Cây trái Cửu Long chẳng khác nào
Về ghé Sóc Trăng mừng bánh pía
Tấm lòng tiểu đệ kính “Thầy Cao”.

Nguyễn Đắc Thắng
150131
* Cao Linh Tử ăn chay trường

----------------------
Bài họa của Cao Linh Tử

CẢM TẠ

Tranh thủ đường xa phải chạy mau
Chí tình giúp trọn lễ đưa dâu
Qua cầu vượt lộ ngang năm tỉnh
Nhớ bạn ương tăn suốt bảy màu
Bánh Pía nhân chay ngon đấy nhé
Trà sen buổi sáng đậm hơn nào
Đi về đã gấp còn mua tặng
Chẳng biết làm gì đáp nghĩa cao!

Cao Linh Tử
31/1/2015

----------------------

Bài họa của FB Nguyệt Anh

NGUYỆT ANH HỌA CÙNG CHÚ

Cảnh đẹp đường xa cũng hóa mau
Cửu Long đưa cháu gái làm dâu
Sông quê lồng lộng hiu hiu gió
Ruộng lúa xanh tươi bát ngát màu
Bánh pía nhân thơm ngon thật đấy
Sầu riêng vị béo khác chi nào
Dịp lâu mới có mua qùa biếu
Nhận chút tình già nhé lão Cao.

Nguyệt Anh


------------------------------
★ Comment của Thi hữu
-------------------------------

Bánh pía nhìn xem thấy rất ngon
Bùi bùi béo béo bột không giòn
Đậu xanh, khoai mỡ nhiều dinh dưỡng
Thưởng thức cùng trà vị tuyệt hơn...

Phương Nga

-----------------------

Bánh Pía Sóc Trăng đặc sản nha
Anh mua một ít gọi là quà
Tặng thày Cao tỏ lòng tôn kính
Chẳng nhớ đến em dỗi thật mà hiii...

Xuân Phương

----------------------

* Reply với Cao Linh Tử ​

Có nghĩa gì đâu một chút quà!
Trên đường nghĩ mệt ghé ngang qua
Cửa tiệm trưng bày sang nét cổ
Tiên ông Tiên nữ nhớ Tiên nhà!

----------------------

* Reply với Xuân Phương

Nhớ chớ! ... dễ gì anh lại quên
Mua xong! ... nhìn ảnh các nàng Tiên
Chợt sợ hết hồn xin trả lại
Sợ (ăn) rồi em phải trở về trên!

Không có nhận xét nào: