Nhãn

26 tháng 9 2024

Cảm Nỗi Buồn Thu

<D.1206><TN Bốn Mùa><mt 0> 



CẢM NỖI BUỒN THU

Diễu buổi tà huy lạnh bóng chiều
Ngâu dầm nức nở giọng buồn phiêu
Tràng mưa đổ giội luôn còn thiếu
Trận gió luồn xuyên sẽ cảm nhiều
Biết hỏi phương nào êm gạn nhiễu
Mong chờ bận ấy vững phòng xiêu
Rằng đây kết mảnh tình chung điệu
Nhủ khéo hồn thu mộng những điều

Mai Thắng 
240922 

---------------
★ Bài xướng của Hương Lan

NỖI BUỒN CHIỀU THU

Vàng Thu buổi nọ bóng loang chiều
Nức nở đong tình những bận phiêu
Tủi bữa vườn xinh chồi đọng thiếu
Sầu hôm biển thẫm sóng bung nhiều
Xanh lòng một thuở nương đời nhiễu
Nẫu cảnh đôi ngày chướng mộng xiêu
Đợi lúc mành buông vày những kiểu
Còn nghe tiếng vọng khỏa bao điều

20.09.2024
Hương Lan

---÷---÷---÷---
★ Bài họa của Nguyễn Thị Hồng Phượng

DÙ CHO 

Lặng lẽ hoàng hôn gội nắng chiều
Thu vừa khép lại chốn bồng phiêu
Màu hoa ủ rũ hình như thiếu
Giọt nắng vàng ươm cũng chẳng nhiều
Chỉ sợ xa dần tâm trí nhiễu
Và lo cách trở dạ lòng xiêu
Dù cho khập khiễng mong đồng điệu
Đến một ngày nao sẽ trổ điều ! 

Hồng Phượng 

Không có nhận xét nào: