17 tháng 10 2024

Em Còn Để Nợ

<F.128><TC Cuộc Sống><F7.81>



EM CÒN ĐỂ NỢ

• Em còn để nợ những màu hoa
Điểm ánh chiều rơi rũ vóc ngà
Trổi khúc ân tình lưu nợ mãi
Lả hồn ngơ ngẩn buổi chia xa.

• Em còn để nợ phố ngày đông
Những bước lang thang dưới nắng hồng
Kỷ niệm còn đây người lẫn khuất
Tình xưa vẫn đượm chất men nồng.

• Em còn để nợ buổi chiều thu
Ngõ phố êm đềm vẳng tiếng ru
Tiếng nhạc mơ màng theo tiếng bước
Chở đầy hương vị những dòng thư.

• Em còn để nợ bước chân đi
Lối cũ hoàng hôn nhũ hẹn gì
Hoa tím bằng lăng bày góc nhớ
Bên bờ rạch nhỏ gợi vần thi.

Mai Thắng - 171031

---------------------- 
★ Ngọc Liên Khúc Tình Thu

Em còn nợ đấy, những vần thơ!
Đếm chuỗi thời gian, đếm dại khờ
Để viết đầy trang dòng cảm mến
Cho đời đẹp mãi những niềm mơ.

 Cảm ơn anh Hai Thang với bài họa trên cả tuyệt vời, một góc phố, một chiều thu, một buổi chia xa, tất cả đọng lại thành những vần thơ thật đẹp, em rất thích, chúc anh vui cùng thơ nhé !

Không có nhận xét nào: