01 tháng 2 2025

Bút Xuân Mở Vận

<D.1306><LH Ngày Xuân>



BÚT XUÂN MỞ VẬN

Gọt chữ tìm duyên nhử chút nào
Xem thời vận thử có đành trao
Vườn quen ngả rẽ đầy mai cúc
Bước trải lề phô nõn huệ đào
Kiểm soát hầu e từ giễu ngọng
Chơi đùa há ngại ngữ làm cao
Nàng xuân khéo lựa trò vui vẻ
Sẽ chọn tình thơ điểm dấu vào

Mai Thắng 
250130

★ Bài xướng của Hường Xưa

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Ngày vui nhả chữ gọi nhau nào
Gió thổi bao lần lặng lẽ trao.
Bữa nắng gieo vàng trên nẻo mộng
Hồng vương khởi thắm giữa anh đào.
Mây trời rộng mở lòng ôm dáng
Cảnh vật thanh hòa ý vẫy cao
Mãi tỏa vầng dương nhiều phúc lộc,
Bình an thỏa dạ đón xuân vào.

HX Hường Xưa 


Năm Rắn Về Đây

<D.1305><LH Ngày Xuân>



NĂM RẮN VỀ ĐÂY

Đến để cùng vui những rộn ràng
Xuân hài diễn tấu điệu hòa vang
Đường hoa hiển thị lên rồng rắn
Cảnh sắc bừng phô lộng nhũ vàng
Mãi tưởng hồn quê đầy quyến dụ
Đâu ngờ chuẩn mực khó hồi trang
Tình luôn hiện hữu khâu kềm tỏa
Đợi sẵn lòng qua buổi bám càng.

Mai Thắng 
250129

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

ÂM XƯA NGÀY CŨ

Xuân đến già ta cũng rộn ràng!
Âm xưa ngày ấy ngỡ còn vang.
Xôn xao bến nước xuồng chầm chậm
Ơi ới đò sông khách vội vàng.
Tiếng súng đồn xa in trí não
Chuông chùa đêm vắng vọng tâm can.
Gà trưa eo óc làm nhung nhớ
Tỉnh lẽ hồn quê nghĩa cũ càng !

Mailoc
01-08-25
(Cao Lãnh năm xưa)

---o0o---
★ Các bài họa của thi đàn
---o0o---

1. HÌNH XƯA BÓNG CŨ

Xuân đến ngày xưa hiện rõ ràng
Tết nao, ký ức vẫn hoài vang
Vỉa hè người họp lời ồn ã
Phố chợ hoa đua sắc đỏ vàng
Tống cựu buông trôi tràn trí tưởng
Nghinh tân hy vọng thấm tim can
Quê nhà hình bóng còn vương mãi…
Xa lắc mù xa nhớ lại càng

CAO BỒI GIÀ
9-1-2025

---o0o---

2. ĐÔNG TÀN

Kỷ niệm năm xưa mãi buộc ràng
Tiếng còi ngày ấy vẫn âm vang
Đưa người tàu cuối ga biền biệt
Xót cảnh đường xa nguyệt võ vàng
Nhà vắng âm thầm làn lãnh bấc
Vườn khuya lặng lẽ chiếc trường can
Từng đêm đối bóng nhìn trăng muộn
Cái lạnh tàn đông khiến lại càng...

Sông Thu
(09/01/2025)

---o0o---

3. TÌNH XUÂN ĐƠN PHƯƠNG

Tình yêu chợt đến hỏi ai ràng?
Mộng ước sân nhà pháo nổ vang
Xứ lạ bâng khuâng chờ gót nhỏ
Hồn côi lặng lẽ ngắm mai vàng
Tim nồng thổn thức vì hay gợi
Phận hẩm u sầu bởi khó can!
Tuổi hạc bồi hồi vương vấn mãi
Mùa xuân chẳng đếm dạ sao càng…

Như Thu
01/09/2025