Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Tuổi Lão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Tuổi Lão. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 4 2024

Tuổi Lão Khẽ Mơ

<D.1184~TC Tuổi Lão><nđt 0> 


TUỔI LÃO KHẼ MƠ

Luyện tuổi thêm dài ắt sẽ mơ
Tìm ao ước cuộn để mong chờ
Bao ngày vất vả ngầm an dưỡng
Những bận ê chề khó bảo ngơ
Hưởng phúc tinh dè tim đỡ mệt
Gìn ân huệ thưởng mắt lâu mờ
Vui còn được nữa âu chừng mấy
Gá vãn thu chiều dệt mảnh tơ.

Mai Thắng  240415

-----------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

GiÀ VẪN THẾ !

Tuổi đà Tám Chín vẫn còn mơ …
Vẫn ước ao và vẫn đợi chờ …
Ngày tháng trôi qua, bao chịu đựng !
Thời gian lùi lại, thật không ngờ :
Chân tay cứng cáp, còn nhanh nhẹn,
Mắt mủi tinh tường, chửa mập mờ.
Ai bảo tuổi già, gì cũng chậm !
Riêng ta, đâu thấy khác trai tơ.

Danh Hữu

12 tháng 4 2024

Hướng Mộng Bình Yên

<D.1176~Tuổi Lão><nđt 0>



HƯỚNG MỘNG BÌNH YÊN

Cuộc thế trôi hoài mãi đảo điên
Chìm trong ảo thực chữ kim tiền
Men đời thất thểu nơi trần tục
Cõi mộng an nhàn chốn cảnh tiên
Cảm khái ân tình chăm lệ dưỡng
Chờ noi lối hạc vững tâm nguyền
Mong tìm thỏa dạ đường thư thái
Hướng nẻo di hành chọn vĩnh yên.

Mai Thắng 
240401

-----------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

CHẲNG BÌNH YÊN

Ôi buồn thế sự lũ người điên
Chúng mãi chìm trong cảnh bạc tiền
Phận đã xơ cùn theo chén tửu
Danh vừa mục rữa với nàng tiên
Dò trang cổ lục giàu nhân ái
Dẫm bến càn khôn đủ tật nguyền
Cảm giấc mơ lòng luôn trĩu nặng
Khi nhìn cuộc sống chẳng bình yên./.

LCT 31/03/2024 

04 tháng 4 2024

Ngắm Chiều

<D.1171~Tuổi Lão><nđt 0> 


NGẮM CHIỀU

Giữa cảnh êm đềm vọng tiếng tiêu
Triền sông lặng lẽ ngắm ban chiều
Chân trời nhạt nắng vầng mây tản
Viễn ảnh xuôi dòng ngọn sóng phiêu
Sải cánh chim ngàn nương chuỗi hạc
Hoà thang khói cuộn dõi con triều
Say lòng khẩn nguyện gìn mơ ước
Mộng bể ân tròn nhãng phách xiêu.

Mai Thắng 240324

-----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

LÃM CHIỀU

Buông cần chẳng lưỡi, mặc người trêu
Độc bóng bờ sông lãm cảnh chiều
Nước mãi theo dòng quanh quẩn lượn
Mây lồng thượng gió lững lờ phiêu
Lam nhòa khói tỏa vờn thôn dã
Núi ngược mình soi giỡn thủy triều
Mục ngắm cò bay về viễn tổ…
Say hồn sảng khoái muộn sầu tiêu …

CAO BỒI GIÀ
21-3-2024

31 tháng 3 2024

Về Phía Cuối Đời

<D.1166~Tuổi Lão><nđt 0> 


VỀ PHÍA CUỐI ĐỜI

Ngớ ngẩn đàn gieo điệu bỗng trầm
Theo mùa điểm lại mắt quầng thâm
Màu hoa thắm mãi giành khoe nụ
Dãy phượng già tênh hết nẩy mầm
Hạ vẫn thăm dò xuân chuyển nét
Thu còn dặn bảo bóng sàng râm
Hằng mơ diễn tấu đường biên cảm
Để dõi ngày đông liệu hướng tầm.

Mai Thắng 240315

-------------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

ĐI VỀ PHÍA CUỐI NGÀY

Buồn ta nhẩm tính cuộc thăng trầm
Hận bể nhân tình ngõ mắt thâm
Nếu những mùa hoa còn trổ nụ
Thì đêm kỷ niệm sẽ ươm mầm
Xuân thì đã ngả bên chiều vắng
Tuổi mộng đang tàn giữa bóng râm
Mãi dặn lòng chưa mòn lý tưởng
Vì chân hạnh phúc vẫn trong tầm ./.

En Ci Ty 15/03/2024

------------------
★ Bài họa của Tòng Trần 

TIẾNG VỌNG THỜI GIAN...

Não nuột lòng nghe khúc bổng trầm
Đêm về ủ rũ mắt quầng thâm
Tình xưa vẫn nhớ hôm tràn nụ
Mộng trước nào quên bữa nẩy mầm
Thổn thức canh dài đau cội thẫm
Mơ màng khắc rộng nẫu nhành râm
Vì sao đáy dạ luôn hoài tưởng
Chắc bị người ta bỏ giữa tầm.

Tòng Trần 15/3/2024.

16 tháng 3 2024

Vui Với Tuổi Già

<D.1162~Tuổi Lão><nđt 1 V:tv> 


VUI VỚI TUỔI GIÀ

Nếu hỏi thềm xuân đã vượt rồi
Êm đềm nước chảy cuộn dòng trôi
Ngày qua lặng lẽ đầy suy dáng
Cuộc sống trầm tư phải giữ thời
Vẫn nụ hoa cười bung cánh thỏa
Kia đàn bướm lượn thả vòng chơi
Dài năm tháng rộng còn bao nữa
Để ngấm miền say cõi mộng đời

Mai Thắng 240313 

---------------
★ Bài xướng của Thy Lệ Trang 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Dù cho Xuân sắc đã qua rồi
Lòng vẫn êm đềm như nước trôi
Ngày trước thập tam vừa thắm nụ
Giờ đây thất nhị vẫn tươi thời
Vườn rau bát ngát đầy ong bướm
Bóng nguyệt thênh thang lắm mộng đời
Vung gậy hắn còn thêm chục tuổi
Dương trần dạo khắp…hát ca chơi!

Thy Lệ Trang

13 tháng 2 2024

Tự Trào

<D.1130~Tuổi Lão><nđt 0><họa lệch vần>



TỰ TRÀO

Đôi lần muốn giả cụ đồ Xương
Thảo ít bài thơ dẫn luật Đường
Bảo dại khôn truyền xem ý chữ
Tôn hào sảng rọi xét từ chương
Hầu may có thể đăng quyền học
Giá tỉ nhiều khi đãi ngộ thường
Lỡ chạnh màng tai bừng mắt tỏ
Trăm ngàn hận uất đổ về thương.

Mai Thắng 
240201

----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

TỰ TRÀO XVIII

Lắm lúc ngông cuồng chước Tế Xương
Dại khôn, hắn khuấy chốn văn chương
Lòng rằng ghét thậm quân nhà Hán
Bụng chả kiềng chi món luật Đường
Xã Tú , Tú đề ngôn ngợi tụng
Vợ y, y tác ngữ yêu thương
Trời quang, tai bỗng tuồng nghe sấm:
Mày cũng “ngon” ghê đấy gã …Mường…

CAO BỒI GIÀ
27-07-2023

------------------ 
★ Bài xướng của Sông Thu 

MỘNG MƠ

Queo quắt chỉ còn da bọc xương
Mà toàn mê đắm chuyện từ chương
Cọ, màu dốc sức theo tranh Ý
Niêm, luật thi gan với áng Đường
Khóc gió, than mây...hồn lãng mạn
Tiếc xuân, đắm hạ...dạ sầu vương
Mộng mơ lạc đến phương trời lạ
Một túp lều tranh ở xứ Mường.

Sông Thu
28/07/2023 

13 tháng 1 2024

Tuổi Lão Hồn Nhiên

<D.1121~Tuổi Lão> 


TUỔI LÃO HỒN NHIÊN

Sang hèn tuổi hạc vỗ về ta
Mạnh khỏe hồn nhiên cái đã nà
Sáng thủ gò chân lồng điệu nhã
Trưa nằm mở nhạc lắng ngàn xa
Bàn khui thế sự chiều thư thả
Dõi lượm dòng tin nẻo chính tà
Phủ bóng đêm dành yên cõi dạ
Như đời nhẹ nhõm khoác cà sa.

Mai Thắng 
230731 <nđt 1# p1:5>

----------------
★ Bài xướng của Hồng Phượng

HỒN NHIÊN 

Tuổi hạc vui buồn bám trụ ta
Đâu gì lo lắng thở than nà
Ngày lên hít thở ,thong dong quá
Trưa đến nhâm nhi , thích thú là
Lúc rỗi tìm sâu ăn cuống lá
Có khi mở mạng ,đọc tin xa …
An nhiên…chẳng dám cầu chi cả
Chỉ muốn hồn nhiên biệt cõi tà… 

HP (tặng quý ông U 8,90 )

25 tháng 12 2023

Bảo Dưỡng Hồn Thơ

<D.1113~Tuổi Lão> 


BẢO DƯỠNG HỒN THƠ

Vui buồn dễ nhận khó hòng tha
Cái nghiệp trần gian trẻ lẫn già
Mỗi cảnh qua rồi luôn đọng lắng
Bao tình gặp phải cũng bày ra
Dù say mấy nẻo đường hoa lệ
Hễ thảo mùi hương vị muối cà
Kết tạ hồn thơ hoài bảo dưỡng
Soi tầm ngộ biến vững lòng ta.

Mai Thắng 
231220 

--------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

LẠI BỖNG DƯNG BUỒN

Lại bỗng dưng buồn chẳng thiết tha
Vòng quanh phố thị mỏi thân già
Cà phê lại mãi e tiền hết
Quán phở vô hoài đẫy bụng ra
Nhớ chuột cơm vàng trên chảo mỡ
Thèm tô mắm sặt dĩa rau cà
Trời quê cảnh ruộng ru hồn thức
Nước Việt Nam nghèo vẫn ở ta !

Mỹ Thuận.Garden Grove 20/12/2023.

--------------
★ Bài họa của thầy Mai Lộc
Góp hoạ với nhà thơ Lâm Mỹ Thuận

SƯƠNG CHIỀU

Lão tổ nhà bên vắng vậy cà ?
Bên hè mãi gọi chẳng người ra
Sầu ai khổ luỵ ngùi trăng úa
Ảo não niềm thương khóc bạn già
Viễn thẳm con đường nương gậy trúc
U hoài tuổi hạc dạo mình ta
Phai nhoà ác lặn màn đêm rũ
Nhỏ lệ sương chiều liễu thướt tha !

Mailoc.Dec 19-23. 
(Góp vần với nhà thơ Lâm Mỹ Thuận để nhớ 
ông già Mỹ trắng ngồi xe lăn mấy năm trước)

16 tháng 12 2023

Vẳng Tiếng Hạc Ngàn

<D.1110~Tuổi Lão> 


VẲNG TIẾNG HẠC NGÀN

Trên cành gió nhẹ thổi đùa reo
Lá nhổm từng phen khẽ rụng vèo
Giữa cảnh êm nhàn sen trộm ngó
Bên hồ tĩnh lặng nước vờ treo
Ngày đông chửa gặp dòng mưa lũ
Bão tố dường tha mảng bọt bèo
Hãy gợi tâm tình nhen chút cảm
Đêm về vẳng tiếng hạc ngàn gieo.

Mai Thắng  
231215 

-------------
★ Bài xướng của chị Phương Hà
Thưa Thầy và các bạn,
Phương Hà rất thích cây cỏ, thấy chúng thật dễ thương và dường như cũng có tâm hồn, có xúc cảm....Xin gởi đến Thầy và các bạn bài thơ sau đây:

CỎ LÁ XÔN XAO

Em có nghe lời cỏ lá reo
Rì rào, hớn hở giọng trong veo
Khi làn gió đến trên đồng nội
Lúc ngọn suối qua giữa dốc đèo
Trong trẻo, mượt mà như nhạc vẳng
Lao xao, thánh thót tựa mưa vèo
Ngàn cây cũng biết vui cùng bạn
Thích thú nô đùa...cỏ lá reo.

Phương Hà
09/12/2023

---------------
★ Bài họa của thầy Danh Hữu
Góp vui cùng chị Phương Hà cuối tuần, đề nghị các bạn cùng góp sức nhé.

NGỒI VỚI THIÊN NHIÊN

Trong vắt thiên nhiên, cỏ lá reo,
Mặt hồ lênh láng, nước trong veo.
Bờ kia, hươu lượn quanh vòm suối,
Bụi nọ, nai ven cạnh góc đèo.
Bọn khỉ tung tăng, dường nhún bước
Bầy chim thấp thoáng, chợt đâu vèo !
Với ta, tất cả là thơ mộng :
Thích thú, ngồi bên cỏ lá reo.

Danh Hữu
Paris, 09.12.2023

10 tháng 12 2023

Khấn Niệm Bình Yên

<D.1107~Tuổi Lão> 


KHẤN NIỆM BÌNH YÊN

Vớ vẩn làm chi tự lãnh phiền
Lo tìm chuyện gẫu tán bình yên
Cầu vui vẻ sống nền thanh tịnh
Nguyện sẵn sàng xoa thế gở ghiền
Rượu rót trà châm giành cửa dễ
Tin dè ảnh giữ tránh tuồng điên
Đường dân chủ rộng xa tầm với
Vững niệm chờ cơ sớm đẩy thuyền.

Mai Thắng 
231210 

---------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

NHÀN CƯ ẨN DẬT

Nhàn cư ẩn dật lánh ưu phiền
Trọng tuổi thân già chốn tĩnh yên
Sữa cháo cầm hơi tiền chẳng phụ
Trà thơ thưởng thức rượu không ghiền
Hoài mong chiến sự thôi đừng nổ
Mãi nguyện nhân tình hết đảo điên
Tự chủ dân quyền đang giãy chết
Người hay đỡ gánh tớ lui thuyền!

Mỹ Thuận. 
Garden Grove 05/12/2023. 

18 tháng 9 2023

Tình Thơ Tuổi Lão

<D.1097~Tuổi Lão> 


TÌNH THƠ TUỔI LÃO 

Nào đâu lại muốn vẫn không già
Bỗng lạ con đường cảm khái xa
Thấp thỏm thu chiều xe bữa lạnh
Nhàn du cảnh dạo ngắm trăng tà
Tâm gìn lịch lãm hòa giao hưởng
Nhạc diễn êm đềm nhóm bảy ba
Chẳng ngại ngùng chi đời sẽ đến
Tình thơ tuổi lão bước say đà.

Mai Thắng 
230912 

-----------------------
★ Bài xướng của Thy Nguyễn

CHẲNG MUỐN

Chẳng muốn mà sao tuổi cứ già
Xuân hồng ấm áp nghĩ đông xa
Thu vàng nhấp nhỏm mùa thay lá
Hạ bỗng trôi nhanh nắng nhạt tà
Kẻ ngắm lung linh làn sóng mạ
Nàng nhìn lóng lánh giọt thu ba
Thăng trầm một kiếp dường như quá
Nghĩ lại đôi khi thấy đậm đà.

Thy Nguyễn 09-09-2023

-------------------
★ Bài họa của Sắc Tứ Minh Thiện

THẢ BƯỚC GIÀ

Níu bóng hoàng hôn thả bước già
Cân bình nửa gánh vượt ngàn xa
Chiều nghe gió tải hồi chuông muộn
Tối ngắm triều xô ánh nguyệt tà
Góp mấy cành hoa trong pháp hội
Thêm vài giọt nước giữa trùng ba
Buông tay giũ sạch mùi chung đỉnh
Phát túc siêu phương hướng Phật đà

Sắc Tứ Minh Thiện
08/09/2023

04 tháng 9 2023

Mộng Tuổi 100

<D.1094~Tuổi Lão>


Ảnh Nữ hoàng Anh

MỘNG TUỔI 100

Như còn khẽ nhắc từng niên kỷ
Cảnh sống đâu cần chen mỹ vị
Hãy tập tành say phút thảo từ
Hầu mong mỏi đạt tình chan ý
Thăng trầm đã gói gọn bình an
Kéo dãn không màng vui hậu hỉ
Mộng lão ân cầu tuổi áng trăm
Lo mừng khốn giữ thân tàn quỵ

Mai Thắng 
230901 

-----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

SẼ MỪNG TUỔI 100

Vẫn mộng mơ tròn khung thế kỷ
Dù cho cảnh sống này vô vị
Thăng trầm một kiếp bể phù du
Cặn kẽ đôi điều câu thiển ý
Mở ngõ dòng thi kết nhiệm mầu
Khơi hồn chén rượu tìm hoan hỷ
Mai rồi khép lại cổng trần ai
Lý tưởng chôn vùi đêm ngã quỵ ./.

LCT 31/O8/2O23  

Chuyển Áng Thơ

<D.1092~Tuổi Lão> 


CHUYỂN ÁNG THƠ

Cuộc đã qua rồi chuyển áng thơ
Hồn đeo trĩu nặng ván quân cờ
Ai tường vẽ cảnh xoay thời thế
Ấy tưởng khơi màu tạo hữu cơ
Giãi kết lòng son bày tỉnh mộng
Gìn nuôi khí vượng giữ yên bờ
Tâm đồng dạ quyết neo bền bỉ
Để mãi trung thành vẹn ước mơ

Mai Thắng 
230823 

----------------- 
★ Bài xướng của Hồ Công Tâm 

KẾT BẠN VỚI THƠ!

Sau cơn hồng thủy chỉ còn THƠ
THƠ ấp trong Tim, dựng lại Cờ
Thao thức ưu tư bàn thế giặc
Vỗ về chia sẻ luận quân cơ
THƠ lên lưng ngựa ra biên ải
THƠ cỡi đầu voi giữ cõi bờ
Phá Tống bình Ngô, THƠ đuổi giặc
Vịn THƠ đứng dậy đẹp như mơ...

HỒ CÔNG TÂM

05 tháng 8 2023

Tuổi Lão Hồn Nhiên

<D.1083><Tuổi Lão> 


TUỔI LÃO HỒN NHIÊN

Sang hèn tuổi hạc vỗ về ta
Mạnh khỏe hồn nhiên cái đã nà
Sáng thủ gò chân lồng điệu nhã
Trưa nằm mở nhạc lắng ngàn xa
Bàn khui thế sự chiều thư thả
Dõi lượm dòng tin nẻo chính tà
Phủ bóng đêm dành yên cõi dạ
Như đời nhẹ nhõm khoác cà sa.

Mai Thắng 
230731 

----------------
★ Bài xướng của Hồng Phượng

HỒN NHIÊN 

Tuổi hạc vui buồn bám trụ ta
Đâu gì lo lắng thở than nà
Ngày lên hít thở ,thong dong quá
Trưa đến nhâm nhi , thích thú là
Lúc rỗi tìm sâu ăn cuống lá
Có khi mở mạng ,đọc tin xa …
An nhiên…chẳng dám cầu chi cả
Chỉ muốn hồn nhiên biệt cõi tà…

HP (tặng quý ông U 8,90 )

12 tháng 7 2023

Hạnh Phúc Chờ Duyên

<D.1075><Tuổi Lão>



HẠNH PHÚC CHỜ DUYÊN

Quen rồi nó vậy cảm bình yên
Sợ khổ mần chi sẽ vướng phiền
Cứ nghĩ ta dành tâm tưởng Phật
Cho là ấy vịn cảnh nhường Tiên
Tà gian bện sẵn đầy ken chốn
Nhiễu sự tràn sâu ắp cả miền
Phải sống trân mình vui mọi ngõ
Chan hòa khẽ đợi buổi hồn nhiên.

Mai Thắng 
230710 

------------------
★ Bài xướng của Hoành Trần

HẠNH PHÚC

Có lẻ mọi người mong được yên,
Đời không sầu khổ với ưu phiền?
Mơ sao hạnh phúc tràn muôn chốn,
Ước muốn bình an khắp mọi miền,
Ác nghiệp đã buông là cõi Phật,
Tà gian loại bỏ ấy non tiên,
Chan hoà nương tựa cùng vui sống,
Hé nở môi cười lẻ tất nhiên!

HT
8/7/23 

05 tháng 7 2023

Cảm Ngưỡng Đời

<D.1063><Tuổi Lão> 


CẢM NGƯỠNG ĐỜI

Lên đài ngưỡng tám nạp chầu ga
Kiểm soát hồn nhiên khẽ tạch tà
Ngẫm cuộc đời trôi ngàn bổ gán
Chêm nền móng giữ vạn hoàn tha
Đường đi dấn trải chưa tròn mộng
Lối thảo đành buông phụt lỡ đà
Vận khí tan nhòa tâm bảo dưỡng
Luôn cài gặm nhắm ngữ bình ba.

Mai Thắng 
230626 

----------------
★ Bài xướng của Liêu Xuyên

TỰ CHẾ…

Cũng tám mươi ngoài tuổi hết ga,
Con thuyền định mệnh chạy tà tà.
Cợt cười thân thế nhiều cay đắng,
Cảm lụy trần duyên khó thiết tha.
Chiếu đất màn trời bao héo hắt,
Công danh sự nghiệp kém tài ba.
Chút may giờ sống đời thanh thản…
Chén rượu vần thơ khá đậm đà!

Liêu Xuyên

----------------
★ Bài họa (2 bài) của Hồ Nguyễn

TUỔI HẠC BUỒN
1- 
Đã ngoài tám chục hết còn ga,
Xí quách tiêu hao xệ dáng tà.
Bước thấp bước cao chân lạng quạng,
Giọng khàn giọng lệch kéo thê tha.
Bóng hồng thấp thỏm tim khô cạn,
Kỷ niệm in mờ vóc bãi ba.
Mệnh số đẩy đưa thân viễn xứ,
Ngày đêm thi tứ rán theo đà.
2- 
Thuyền đã cũ rồi vẫn tốt ga,
Trôi theo định số tuổi chiều tà.
Tay thòng sóng đẩy xuôi dòng nhọc,
Tóc héo buồm theo gió thướt tha.
Thân hữu khen còn trai sung độ,
Thâm tình nể phục đấng tài ba.
Thì thầm bên gối đêm thanh vắng,
Thi bút vần thơ mướt thẳng đà.

HỒ NGUYỄN (21-6-2023)

23 tháng 6 2023

Thông Điệp Không Lời

<D.1056><Tuổi Lão> 


THÔNG ĐIỆP KHÔNG LỜI

Không cầu vẫn trải bước dần qua
Hít thở hầu mong tận ngưỡng già
Nhẫn luyện tâm bình thư thả thế
Chăm gìn trí định nhởn nhơ nha
Thời đang tĩnh tại màn châm tửu
Cuộc đáp hồn nhiên lễ thưởng trà
Cảm thán đâu màng vui tiễn biệt
Khi tàu cập bến chuyển rời ga.

Mai Thắng 
230614 

------------------
★ Bài xướng của Nguyễn Huy Khôi

THÔNG ĐIỆP VÔ NGÔN
(Gởi các bạn già đồng cảnh)

Tuổi chẳng ai lùa vẫn thoắt qua
Thì xuân đã vợi rích sang già
Cháu con ấm phận là vui chán
Chồng vợ yên bề ắt khoái nha
Hứng nhập hội thơ khơi vận tửu
Buồn qua nhà bạn thưởng hương trà...
Tháng ngày nhặt nhạnh vun mầm phúc
Tầu suốt tù tỳ khất xuống ga.

03-6-2023
Nguyễn Huy Khôi

10 tháng 6 2023

Tuổi Hạc Nhàn Du

<D.1055><Tuổi Lão> 


TUỔI HẠC NHÀN DU

Mong rằng tuổi hạc sẽ nhàn du
Giữa mảng hồn quê dạn khói mù
Trốn lửa trưa nồng bâu tĩnh hạ
Chăm mùa lúa mẩy bện vàng thu
Chìm trong hệ quả chùm ao ước
Rủ khẽ vầng trăng chén tạc thù
Lặng lẽ trông chiều soi bóng đổ
Say cùng vũ khúc nhịp nhàng ru.

Mai Thắng 
230609 

----------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

NHẪN HỎI

(Ngũ Độ Thanh)

Tuổi hạc cô buồn trí lãng du
Trông về cố quận khoảng xa mù
Diều bay sáo vẳng bao chiều hạ
Điểm hẹn trăng vàng những tối thu
Tủi ngẫm lời than đời nghẹn nấc
Ngùi thương khúc vãn mẹ sầu ru
Đau lòng giữa bóng đi hình ở…
Nhẫn hỏi ngày nao hết hận thù?

CAO BỒI GIÀ
03-06-2023 

Ngồi Nghĩ Một Mình

<D.1054><Tuổi Lão>



NGỒI NGHĨ MỘT MÌNH

Thư nhàn nghĩ đến cảnh già teo
Thiếu cảm vần thơ sẽ nhạt phèo
Đã chọn làm quen tìm giải thoát
Thôi đành chấp nhận bỏ trèo leo
Trầm ngâm ngó lại vờ quên lửng
Quạnh quẽ nhìn lơ để đánh vèo
Phải sống cần chi hờn phận lẽ
An lành dõi vận gửi buồn theo.

Mai Thắng 
230608 

------------
★ Bài xướng của Sông Thu

MỘT MÌNH

Độc ẩm, rượu ngon cũng nhạt phèo
Độc hành lui tới, dạ buồn teo
Mâm cơm một bát không buồn nuốt
Căn gác một người chẳng muốn leo
Riêng bóng, thời gian dường bất tận
Riêng đường, đích tới tựa khôn theo
Cô đơn, lẽ sống đâu còn nữa
Cô quạnh, niềm vui cũng tếch vèo.

Sông Thu
( 02/06/2023 ) 

20 tháng 5 2023

Niềm Vui Tuổi Hạc

<D.1047><Tuổi Lão> 


NIỀM VUI TUỔI HẠC

Đềm êm tuổi hạc ấy thông thường
Ắt hẳn mơ mòng gẫm điệu thương
Nghĩa tứ bền so nguồn chuẩn luật
Vần niêm khéo phổ nhạc thơ Đường
Thâm trầm ngắm chọn loài hoa nở
Thỏa thích phơi bày lẽ đạo vương
Tịnh dưỡng thần uy ngầm tỉnh táo
Màng chi mấy sự cảnh sơn trường.

Mai Thắng 
230518 

---------------
★ Bài xướng của Phương Hoa VTLV

TUỔI HẠC LÀ BẠN NHÀ THƯƠNG

(Kính tặng anh Trịnh Cơ)

Tuổi hạc “tung tăng” ấy chuyện thường
Bay về bay đến chốn nhà thương
Hãy đem thi phú giăng hồng ngõ
Và góp văn chương tỏa thắm vườn
Ngày đến ngắm hoa chờ mực trải
Đêm về thưởng nguyệt đợi thơ vương
Xướng hoà bè bạn cùng giao hảo
Tự tại an nhiên phúc thọ trường.

Phương Hoa
May 16, 2023