Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

10 tháng 3 2024

Cảm Nỗi Đau Chung

<D.1154~Tuổi Lão><nđt 0> 


CẢM NỖI ĐAU CHUNG

Mừng xuân nổi hứng bợ say đà
Quyết bảo năm này sẽ diệt ma
Chọn mấy thằng hư hèn giễu dở
Chằng bao đứa hủ lậu thông tà
Thiên đàng gạn rũ phông mờ ám
Lý tưởng phô bày bục huyễn ca
Cảm giác còn neo tòa mục ruỗng
Chờ giông phá sập đổi thay nhà.

Mai Thắng 240227

----------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

NỖI ĐAU CHUNG

Chén tửu mừng xuân lão tạo đà
Năm này nhất định phải trừ ma
Mời quân tục tử về quy chánh
Gọi lũ phàm phu đến cải tà
Cửa đóng ta ngồi trên đạo diễn
Then cài họ ở dưới đồng ca
Nhìn nhau lệ ứa dòng tuôn chảy
Cũng bởi vì chung một mái nhà.

LCT 26/O2/2O24

02 tháng 3 2024

Hưởng Lộc Trời Xa

<D.1155~Tuổi Lão><nđt 1 W:giãi> 


HƯỞNG LỘC TRỜI XA

Hoa Kỳ quyến rũ lượt người qua
Vượt quãng ngàn khơi thử sức già
Cảnh trạng an lành phô diễu sắc
Thiên thời nhã nhặn phối bày da
Thừa tâm tiếp nhận luồng di tản
Giãi nạn trù nguy bước chuyển đà
Tuổi hạc trông nhờ ân đức dưỡng
Quê nghèo đáp hưởng lộc trời xa

Mai Thắng 240225

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

TRỞ LẠI HOA KỲ

Trở lại Hoa Kỳ mới bữa qua
Vừa xuyên biển Thái mệt thân già
Ngồi lâu rệu rã đơ giò cẳng
Ngủ thiếu bơ phờ nhợt nhãn da
Bởi cháu chân tình thương đặt chỗ
Vì con hiếu nghĩa phải nương đà
Trời ban tuổi thọ không nghèo khó
Nhập cảnh bao lần nước Mỹ xa !

Mỹ Thuận.
Garden Grove 23/02/2024. 

Chợt Cảm Vương Buồn

<D.1154~Tuổi Lão><nđt 0> 


CHỢT CẢM VƯƠNG BUỒN

Há phải đây rồi sẽ chọn gian
Thời vui nở vội chóng mau tàn
Mai còn tiếc rẻ ngày xuân mộng
Gió cũng trêu đùa phẩm nhụy lan
Những buổi ôn tồn soi tịnh giới
Từng phen khả ước dạo say đàn
Phơi bày biểu hiện đầy suy gẫm
Nhẩm bước xa vời chuỗi thịnh an.

Mai Thắng 240225

----------------- 
★ Bài xướng của Thạch Hãn

BẤT CHỢT BUỒN

Vui buồn chẳng biết chọn thời gian
Bởi vậy dù xuân nắng cũng tàn
Sóng đã tan chiều trên mặt biển
Hoa vừa rã cánh giữa vườn lan
Nhìn đêm khép cửa vùi sâu mộng
Gặp kẻ sầu duyên dỗ phím đàn
Những buổi sương mù rơi mộ chí
Nghe trời đất lạnh cõi bình an ./.

LCT 22/O2/2O24

28 tháng 2 2024

Cho Đời Cho Mình

<D.1149~Thơ Vui><nđt 0> 


CHO ĐỜI CHO MÌNH

Giữa vạn mơ hồ biết hỏi đâu
Làm sao giải thoát mọi u sầu
Tâm bình nhẫn nại lòng yên ắng
Trụ vững kiên bền mảnh vá nâu
Hiểu được tình hoa là khát lẽ
Gìn chăm bản chất cọ thêm dầu
Trăng tròn khuyết, sự đời y vẻ
Chậm trễ nhau cùng cảm hóa thâu.

Mai Thắng 240215

------------------
★ Bài xướng của Nguyệt Anh

TÌM ĐÂU TRI KỶ

Tìm người tri kỷ ở nơi đâu
Thành trụ hoại không thấm lệ sầu
Biết tỏ cùng ai đời xám bạc
Không thành giữa kẻ kiếp xanh nâu
Giữa mùa lá rụng đầy nghiêng ngả
Bão hạn hoa rơi lắm dãi dầu
Trăng khuyết nửa vành trăng lại khuyết
Ngày dài lại nối những đêm thâu.

N A

13 tháng 2 2024

Chim Sổ Lồng

<D.1135~Cuộc Sống><nđt 1 V:w> 


CHIM SỔ LỒNG

Cửa tháo khoen rồi hãy vụt đi
Còn mơ hoãn chút để mong gì
Lâu dần biểu hiện mầm co quắp
Khéo bảo am tường sự nghĩ suy
Vượt vũ đài che dò phóng thẳng
Tìm duyên cớ ngẩng triệt trây lì
Khung trời rộng mở nhìn cho rõ
Những tối nhu cầu phải sợ chi.

Mai Thắng - 240202

-------------
★ Bài xướng của Sông Thu

CHIM SỔ LỒNG

Cửa lồng đã mở, hãy bay đi !
Lưỡng lự vài giây, tiếc nuối gì ?
Đứng mãi ít dời, chân cứng ngắc
Xếp hoài khôn mở, cánh trơ lì
Bỗng dưng lao tới không ngần ngại
Bất chợt xòe tung chẳng nghĩ suy
Bay vút...đảo chao...rồi vững lại
Bầu trời rộng đón ngại ngùng chi.

Sông Thu - 26/01/2024

09 tháng 2 2024

Bước Trở Về

<D.1126~Tuổi Lão> 


BƯỚC TRỞ VỀ

Dõi bước chân dồn dập cảnh đê
Dường như thoảng nhẹ bóng ai về
Thôn nghèo đã điểm hồi sinh lại
Xóm cũ luôn dành tưởng vọng quê
Vẫn đấy ngàn xưa nuôi trọng bản
Còn đây vạn thuở phá toang nề
Bên thềm cửa rộn niềm ly tán
Cuộc sống quay cuồng nỗi ủ ê.

Mai Thắng – 230414 

---------------- 

★ Bài xướng của Song Quang

TRỞ VỀ …

Bước chân lững thững lại quay về…
Thăm chốn quê nghèo dạ ủ ê!
Cảnh cũ thuở nào khi bỏ xứ
Nhà xưa ngày đó lúc xa quê
Bao nhiêu cảm xúc luôn dằn vặt
Mấy bận tâm tư cứ não nề
Không thấy mẹ già ra tựa cửa
Chẳng người em gái đợi chân đê

songquang
20230407 

26 tháng 12 2023

Ngắm Bóng Thời Gian

<D.1114~Tuổi Lão> 


NGẮM BÓNG THỜI GIAN

Tầng mây trắng duỗi tận xa ngàn
Giữa khoảng êm đềm khói nhẹ mang
Rực rỡ chân trời nghiêng nắng lửa
Trầm ngâm cảnh ráng lịm tia vàng
Đồng lau phất ngọn thư nhàn vẫy
Nhãn giới in màu thoảng vội tan
Khẽ ước phương này thêm buổi gặp
Thời gian khắc khoải vụ chưa tàn.

Mai Thắng - 231222 

-------------- 
★ Bài xướng của Phương Hà

CHIỀU TRÊN ĐỒI LAU

Cả một đồi lau trắng bạt ngàn
Nhấp nhô tựa biển sóng miên man
Sương chiều mờ ảo dần lan tỏa
Nắng quái lưa thưa sắp lụi tàn
Ta đứng chơ vơ, lòng khắc khoải
Người xa biền biệt, bóng nhòa tan
Bao giờ lại được cùng chung bước
Giữa cánh đồng lau nhuộm ráng vàng.

Sông Thu
( 17/12/2023 )

-------------- 
★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

TỰ DO VÀNG

Nhiều đêm lạnh lẽo gió sương ngàn
Vẳng lại u hoài tiếng mễn mang
Muối loãng cơm lường thân thể lụn
Quần bươm áo đụp tuổi xuân tàn
Ban đồi cuốc rẫy chừng tim nghẹn
Chặt gỗ khiêng mì tưởng chí tan
Cải tạo năm dài Xuân Phước dữ
Thằng tôi quí chữ tự do vàng !

Mỹ Thuận.Garden Grove 19/12/2023.

-Trại cải tạo Xuân Phước
(Xã Xuân Phước,huyện Đồng Xuân,tỉnh Phú Khánh)

05 tháng 9 2023

Em Nghĩ Gì?

<F7.212~Cuộc Sống>




EM NGHĨ GÌ?

Em nghĩ suy gì … thuở hỗn mang?
Thiên nhiên tặng sẵn chốn thiên đàng
Vườn thiêng trái cấm không mời gọi
Ai biết tình ta ... có ngỡ ngàng ?

Em nghĩ suy gì … chốn ước mơ?
Kim Đồng Ngọc Nữ phải ngu khờ
Giả từ tiên cảnh xuôi trần thế
Để trọn duyên tình … thơ kết thơ !

Em nghĩ suy gì … giữa thảo hoa?
Nhân sinh tự trẻ bước sang già
Gói bao tình cảm bao ân nghĩa
Ghép mảnh hương đời … ta với ta !

Em nghĩ suy gì … cũng thế thôi?
Hằng bao vạn kỷ định an rồi
Với bao tâm sự đời dâu bể
Mây trắng trời xanh … trôi vẫn trôi !

Mai Thắng 
(170827)

---------------------------
★ Các comment của các bạn thơ trên facebook

1. Hà Ngân (2017)

Em suy nghĩ rằng... Anh mãi xa
Tình yêu mạng ảo giống như là
Cơn mơ vội đến trong lần ngủ
Mở mắt ra thì... ta với ta...

--------------- 

2. Ngọc Cầm (2017)

Em nghĩ suy gì chẳng nói ra
Để anh ngơ ngẩn đến chiều tà
Đời đâu dài mãi như mơ ước
Sao để tình nhân xa mãi xa

--------------- 

3. Hường Xưa (2017)

Em nghĩ nhiều lắm anh biết không
Cho nên đẫm lệ buốt tan dòng
Người ta cứ hỏi thêm nhiều bận
Khó trả lời đây bỡi nỗi lòng

-------------

4. Hồng Phượng (2023)

Em nghĩ rằng anh rất thật lòng
Tim em thổn thức dưới trăng trong
Nhưng còn e ngại nhiều thứ lắm
Nên mãi đắn đo để …lạnh phòng

-------------

5. Mộng Bình (2023)

Em nghĩ suy gì chẳng nói ra
Ngoài hiên gió lạnh, hạt mưa sa
Mắt buồn đau đáu nhìn phương ấy
Người xưa lỗi hẹn… xa cách xa.

-------------

6. Nguyễn Văn Ban (2023)

Em nghĩ gì ư? Em nhớ anh !
Nhớ chiều thu ấy…nắng vàng hanh.
Dưới giàn thiên lý lao xao gió.
Tiếng những thầm thì …em với anh !!!

05 tháng 8 2023

Khát Vọng Bình Yên

<D.1087~Cuộc Sống>


KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

Cõi thực giăng mù in váng bủa
Bình yên khởi vọng quên tàn úa
Soi hình tạc dáng bảo thần châu
Tuyển mẫu dàn khung cài áo lụa
Trác tuyệt vào đêm huyễn ảo hờ
Êm đềm dỗ mộng hồn nhiên múa
Chơi trò trí tưởng dạm niềm mơ
Mượn ảnh khơi ngàn so bó đũa.

Mai Thắng 
230804 

--------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

CHƯA THỂ BÌNH YÊN

Thềm khuya lặng gió mù giăng bủa
Vẫn cảnh thu vàng manh nguyệt úa
Cánh cửa lu mờ đẫm giọt sương
Con đường vắng ảo mềm nhung lụa
Nhìn đêm đổ bóng lệ khơi hồn
Tưởng mộng vào khoang đời giỡn chúa
Một nẻo gian trần lắm nhiễu nhương
Lòng ta ước được cùng so đũa ./.

LCT O3/O8/2O23 

23 tháng 7 2023

Ru Em Giấc Mộng Đài Trang

<L.256~Cuộc Sống>



RU EM GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG

Thể: song thất lục bát tung - hoành trục khoán
Câu khoán:
Ru em giấc mộng đài trang
Thu về nhuộm sắc cho vàng nhớ nhung.
+
RU em nhé êm đềm hơi thở
EM say vùi giấc ngủ tròn thương
GỐI mơ trải suốt đêm trường
MỘNG đan lối mộng lòng vương vấn lòng
ĐÀI hoa bật chồi bung cánh mở
TRANG thơ ngùi nỗi nhớ miên man
THU lay bóng đỗ canh tàn
VỀ phương xa thẳm biệt ngàn nơi nao
NHUỘM ánh đỏ chiều xao vóc rũ
SẮC hoa lòng ấp ủ niềm tin
CHO em ước nguyện đẹp xinh
VÀNG màu hoa cúc thắm tình chiều thu
NHỚ áo lộng quay vù dáng nhỏ
NHUNG gấm hòa quyện gió mùa sang
RU EM GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG
THU VỀ NHUỘM SẮC CHO VÀNG NHỚ NHUNG

Mai Thắng  
(170712)

--------------------
★ Bài hoạ của Hồng Phượng,

RU…,

RU đêm sẻ chia lời than thở
EM âm thầm giữ rịt yêu thương
GỐI chăn xót cảnh canh trường
MỘNG đời lẻ mộng ,lòng vương dạ lòng
ĐÀI bung cánh ,tim khao khát mở
TRANG hoen màu ,gió thổi cơ man
THU đi để lại mơ tàn
VỀ đâu đây hỡi ,bến bờ hôm nao
NHUỘM tím vẻ xanh xao dáng rũ
SẮC buồn tênh mắt ủ nhoà tin
CHO tình được mãi thắm xinh
VÀNG ươm bao độ đắp bồi hồn thu
NHỚ mắt biếc mi cong gót nhỏ
NẮNG ngập ngừng khẽ đợi chiều sang
RU EM GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG
THU VỀ NHUỘM SẮC CHO VÀNG NHỚ NHUNG

HP-Hồng Phượng 

05 tháng 7 2023

Trái Tim Gỗ Tạp

<D.1064><Cuộc Sống>



TRÁI TIM GỖ TẠP

Thtk

TÔI muốn luôn là mãi đẹp xinh
CÓ tâm lặng lẽ chẳng thay hình
TRÁI sai cành nặng duyên từ tốn
TIM đỏ máu hồng chuỗi nhục vinh
BẰNG hữu bao mùa vui chí thiện
GỖ vân mấy cuộn nhuyễn tư tình
TẠP dề ghép mảnh không bền vững
ĐỜI ĐÓNG LÊN HOÀI VẠN MŨI ĐINH

Mai Thắng 
230702 

--------------
★ Bài xướng của Ái Thủy Trần

TÔI CÓ TRÁI TIM BẰNG GỖ TẠP
ĐỜI ĐÓNG LÊN HOÀI VẠN MŨI ĐINH ( Du Tử Lê)

NGỜ VỰC 

(THTK, Giao cổ đối , cú trung đối )

TÔI ngỡ ai người cũng đẹp xinh
CÓ tâm chải chuốt tựa như hình
TRÁI thơm ngọt...mắt nồng nhân nghĩa
TIM nặng men lòng...quả đượm vinh
BẰNG được , không thua vùi trắc ẩn
GỖ non , đá cứng nhận chân tình
TẠP mà trộn lẫn bao ngờ vực
ĐỜI ĐÓNG LÊN HOÀI VẠN MŨI ĐINH.

Ai Thuy Tran 
29/6/2023.

( Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ , buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người ...thích câu này trong bài hát Trong tay thánh nữ có đời tôi)

--------------
★ Bài họa của NT Hồng Phượng

TRÁI TIM GỖ TẠP (y đề)

TÔI đã qua nhiều chốn tuyệt xinh
CÓ lần thổn thức bởi dáng hình
TRÁI mùa không đẹp mà mơn mởn
TIM sắc đủ vừa lại hiển vinh…
BẰNG nhát dao cùn đau xót dạ
GỖ hoa lối lệch khóc than tình
TẠP nham khiến một thời trăn trở
ĐỜI ĐÓNG LÊN HOÀI VẠN MŨI ĐINH

HP 

23 tháng 6 2023

Khách Viễn Hành


<D.1058><Tuổi Lão> 


KHÁCH VIỄN HÀNH

Ơi người lữ khách cảnh dầm sương
Bước mải mà soi những hiện trường
Hỏi nhớ nhung gì chung phận tiễn
Xin gìn giữ nhé quyện hồn thương
Phù sinh khảo sát vòng thiên định
Tự phát hoài nghi điểm lẽ thường
Dưỡng cội thâm tình nuôi mảnh đất
Rong tìm tiếng hạc cõi ngàn phương.

Mai Thắng 
230615 

-----------------
★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân

KHÁCH VIỄN HÀNH

Tôi thấy bà, ông, cuối dặm trường,
Trên đường thiên lý, tóc pha sương.
Giật mình, thầm hỏi: ta, người nhớ,
Phải bạn cùng nghe: năm, tháng thương.
Hay vẫn tưởng xa vời hữu hạn,
Còn luôn nghĩ vội vã vô thường.
Rằng thôi thì chỉ là câu nói,
Của khách bên lề chốn viễn phương ...

Rancho Palos Verdes 12 - 6 – 2023
CAO MỴ NHÂN 

10 tháng 6 2023

Vẽ Dặm Xa Trùng


<D.1053><Tuổi Lão>



VẼ DẶM XA TRÙNG

Bảo khẽ nhau rằng sợ nói man
Vì chưng cuộc thế sẽ mau tàn
Tro vùi phủ lớp chôn tàng lụn
Khói toả che nền giũ mộng tan
Dạm hỏi lần đi đầy diễn thuyết
Hoài nuôi ý niệm mỏi châm tràn
Bao mùa lặng đến rồi trông mãi
Vẽ dặm xa trùng chút sẻ san.

Mai Thắng 
230601 

-------------
★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân

THÀNH SAN THU BIẾC

Hôm nay thương nhớ đến miên man
Điếu thuốc ai châm lửa đã tàn
Người đốt tình xa xua khói tụ
Ta về buồn vợi ngó mây tan
Thềm xưa thấp thoáng làn sương tỏa
Biển cũ bâng khuâng lớp sóng tràn
Sơn quán buồn hiu bên lá rụng
Đầy trời thu biếc ở thành San

Cao Mỵ Nhân

18 tháng 5 2023

Phút Rảnh Nhìn Lại


<D.1045><Cuộc Sống>


PHÚT RẢNH NHÌN LẠI

Lần theo ý tưởng tạc ra hình
Vẽ lại cung đường toả ánh linh
Thuở ấu thơ cày chân dưỡng phận
Thời trai trẻ chạm súng lưu tình
Năm tràn biến động dồn kham khổ
Bão táp chôn vùi giả lặng thinh
Chửa thoát vòng xoay cài lộ liễu
Bền tâm đợi điểm ấn thanh bình.

Mai Thắng 
230517 

----------------
★ Bài xướng của Hồng Phượng

RÃNH RỖI 

Rãnh rỗi lần theo những bóng hình
Về thời thơ ấu nắng lung linh
Chân son hớn hở tung tăng bước
Trường lớp hân hoan gói ghém tình...
Tháng tháng năm năm phai mắt biếc
Gió mưa bão tố nhạt yên bình
Xa phương lòng quặn vì nhung nhớ
Chốn cũ người xưa giờ lặng thinh !

HP

29 tháng 4 2023

Vết Sầu Loang

<D.1014><Tuổi Lão>



VẾT SẦU LOANG

Đã cảm vương nhiều nắng hạ sang
Lời ve khắc khoải giữa thôn làng
Trôi về kỷ niệm thiên trường khúc
Thoảng hiện ma tà những lớp lang
Dáng ngẩn ngơ bày danh giễu cợt
Hình thô bạo khép cảnh giao quàng
Tro tàn đọng mãi hồn nguyên bản
Chạnh nỗi u hoài ngán ngẩm loang.

Mai Thắng 
230425 

----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

VẾT SẦU LOANG

Em buồn nắng hạ cũng vừa sang
Khắc khoải lời ve vọng giữa làng
Kỷ niệm xưa về sôi vũng nước
Khung trời cũ lại níu hành lang
Lần tay dỗ giấc đời chưa tỉnh
Vạch cửa mò đêm bếp đã quàng
Giữa đống tro tàn tơ bủa nhện
Ta ngồi gạn những vết sầu loang ./.

LCT 24/O4/2O23  

28 tháng 4 2023

Nghĩ Để Mà Thương

<D.1011><Tuổi Lão> 


NGHĨ ĐỂ MÀ THƯƠNG

Cuộc sống bây giờ nghĩ để thương
Nhìn bao số phận rải trên đường
Thân dầu dãi chọn từng con phố
Vóc sẻ chia cài giữa ruộng nương
Những miếng ăn ngày lo kiệm đủ
Hầu khi gánh sự cảm vô thường
Xem trường hỏi kĩ nhiêu là học
Chạy bữa thêm vào sổ tính lương.

Mai Thắng 
230424 

----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THẤY MÀ THƯƠNG

Ban chiều chợ vãn thấy mà thương
Kẻ ngoắc người kêu rộn ngã đường
Chị rổ tôm càng mau mắn vẫy
Em cùi xổ số vội vàng bươn
Lo bầy trẻ học nhìn kinh hãi
Kiếm cả nhà ăn ngẫm dị thường
Vật giá tăng dần gieo nỗi khổ
Dân nghèo chức việc thảy nhờ lương !

Mỹ Thuận.22/04/2023.

22 tháng 4 2023

Những Phút Say Lòng

<D.1008><Cuộc Sống>



NHỮNG PHÚT SAY LÒNG

Nhiều khi nếm trải nhẹ an lòng
Chẳng đẫm nơi vành mắt lệ mong
Những phút men tình xuôi vẹn ngả
Từng phen gối mộng thả êm dòng
Âm thầm tản bước hiền lương lạ
Lém lỉnh trêu đùa chễm chệ đong
Mạch vỡ buồng tim dần thấu hiểu
Đầy bao cảm xúc cuộc xoay vòng.

Mai Thắng 
230421

-----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

PHÚT NÔNG NỖI

Một phút mà thôi cũng khổ lòng
Em buồn mắt lệ đẫm sầu mong
Hờn khi nửa cuộc thuyền xô bến
Tiếc thuở tàn đêm mộng rã dòng
Chẳng lẽ mây trời đang đứng lại
Hay vì lạch nước đã ngừng đong
Còn đâu những lúc mòn hơi thở
Vỡ mạch đời say ái chuyển vòng ./.

LCT 2O/O4/2O23 

Cát Bụi Bên Đời

<D.1006><Tuổi Lão>



CÁT BỤI BÊN ĐỜI

Vạn thuở con người đã khác đâu
Trần gian một cõi chớm đeo sầu
Vui buồn xếp hạng dung hòa mảnh
Sướng khổ chăm bề dưỡng dục lâu
Giữa cảnh sinh tồn cao chí nguyện
Vào khung đạo pháp vững tâm cầu
Thăng trầm gửi phận đi và đến
Cát bụi lui về những khoảng sâu.

Mai Thắng 
230420 

----------------
★ Bài xướng của Sông Thu

HẠT BỤI

Con người muôn thuở khác chi đâu
Trong cõi nhân gian vạn cổ sầu
Cũng những niềm Vui qua chốc lát
Cùng bao nỗi khổ bám dài lâu
Mưu sinh vất vả nào ai tránh ?
Tử biệt đau thương mấy kẻ cầu ?
Nếu phải trầm luân thêm kiếp kiếp
Xin làm hạt bụi đến ngàn sau.

Sông Thu
( 18/04/2023 ) 

Chẳng Ngại Xa Gần

<D.1005><Tuổi Lão>



CHẢNG NGẠI XA GẦN

Gần xa ngưỡng bảy đẹp tông rồi
Ngủ giấc an lành nhẹ nhõm thôi
Lẽ sống muôn điều bươn ổn định
Lần đi khối sự khỏi vung bồi
Mây trời vẽ bóng thành ưng cẩu
Bản địa xoay mùa nhãng lớp vôi
Thịt hoả thiêu hồn bay vút bỗng
Tràng kinh cứu vãn vọng liên hồi.

Mai Thắng 
230420

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CŨNG GẦN THÔI

Bảy chục thừa năm yếu dữ rồi
Ông bà réo gọi cũng gần thôi
Vàng rương bạc thước không cầm giữ
Ruộng mẫu nhà lim chẳng đắp bồi
Giũ chuyện vầng mây đùn ảnh chó*
Quên người mắt bạc thể màu vôi*
Teo dần đống thịt tàn tro rải
Tiếng mõ hồi kinh độ tỉnh hồi !

Mỹ Thuận.19/04/2023. 

-*Bức Tranh Vân Cẩu.
-*Trúc Lâm Thất Hiền : 
1-Nguyễn Tịch : có cặp mắt hai màu.người tốt nhìn bằng cặp mắt màu xanh, người xấu nhìn bằng cặp mắt màu bạc, trong Hành Phương Nam của Nguyễn Bính có câu :
Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hắt cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương nam ta với ngươi

2-Kê Khang : Đàn ca sáng tác giỏi, trong truyện Kiều có câu :
Kê Khang này khúc Quảng Lăng
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gian
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa

3-Lưu Linh : người có khả năng uống rượu không say, suốt đời xem rượu là bạn và rượu là niềm vui, ông để lại cho đời bài thơ Tửu Đức Tụng, và, một câu cửa miệng dân gian chỉ người hay uống rượu : uống rượu như Lưu Linh.
4-Sơn Đào
5-Hướng Tú
6-Vương Nhung
7-Nguyễn Hàm. 

20 tháng 4 2023

Xét Dữ Hiền


<D.1001><Tuổi Lão> 
(Ảnh Thầy Cô Phạm Khắc Trí)


XÉT DỮ HIỀN

Phải dựa vào đâu xét dữ hiền
Êm đềm cuộc sống vẻ hồn nhiên
Cười chê lập thế tuồng hay dở
Ghét bỏ cài tâm sự nhiễu phiền
Gã điếc chi cần phong kẻ xạo
Tên khùng há sợ bảo thằng điên
Rằng luôn nhẫn nại vòng sơ phán
Hoạ phúc gìn thân cản giữ liền.

Mai Thắng 
230419 

-------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

NHỨT NGU HIỀN

Hiền dăm bảy hạng nhứt ngu hiền
Chúng rị xoa đầu vẫn thản nhiên
Tiếng thảm cười chê đều nhận lãnh
Lời cay bị gán cũng không phiền
Hờn quăng chẳng bận tai thằng điếc
Giận bỏ đâu bừng trí gã điên
Ngậm thẻ qua đồn cơn bão dứt
Thời lai họa vãn tỉnh hay liền !

Mỹ Thuận.18/04/2023.