Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Cảnh Vật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Cảnh Vật. Hiển thị tất cả bài đăng

12 tháng 4 2024

Dáng Đứng Thân Cò

<D.1173~Thơ Vui><nđt 0> 


DÁNG ĐỨNG THÂN CÒ

Tạo dưỡng khoe bày nét nhỏ to
Cần nương vóc ngọc vững đôi giò
Di dời cảnh trí chu toàn nguyện
Diễn xuất tâm tình đảm nhận cho
Số phận trù gieo trò thưởng lãm
Hình dung nếm trải mộng say mò
Thân cò đứng một phòng hai ngủ
Hiểu luật chân cày thế duỗi co.

Mai Thắng 
240326

------------------
★ Bài xướng của LAN

CHUYỆN CÁI CÒ

Trời sanh nhị cẳng dáng nào to
Cứ ngẫm hoài sao ngủ một giò?
Bạn hỡi, vui lòng chia sẻ giúp
Thầy ơi, hiểu sự huấn truyền cho
Đau đầu chẳng nghĩ ra lời đáp
Bể não nào suy, tự ý mò
Dẫu ngợi nhưng mà đâu thấu hiểu
Mong người biết được giải dùm O.

LAN

24 tháng 9 2023

Vịnh Ảnh Hồng Hạc

<D.1100~Cảnh Vật> 


VỊNH ẢNH HỒNG HẠC

Mỗi hạc phô mình nửa trái tim
Nguồn âu yếm gạn mảnh săn tìm
Khoe hầu cổ ngọc nên hình phác
Tưởng bệ tâm mầu dõi mắt dim
Bóng diễu ân tình thơ mộng mở
Hồn say lãng tử thức mơ chìm
Như cài ảo diệu nghìn hoa bướm
Nhạc trỗi ru hòa bủa tiếng chim!

Mai Thắng 
230923 

--------------------
★ Bài xướng của Phan Tự Trí

HỒNG HẠC

Gần nhau giây lát dễ đâu tìm
Hồng Hạc mỗi em nửa trái tim
Phải thẹn mà sao mặt rửng lựng
Hay phê là vậy mắt lim dim
Giờ đây nào thiết mơ bờ cõi
Đã thỏa bấy lâu mộng áo xiêm
Chẳng ngại tiếng đời nao lá gió
Miễn rằng khúc nhạc thấu cành chim.

Tu Tri Phan 

--------------------
★ Bài họa của Dung Nguyên

HỒNG HẠC

Diễm lệ thân hình để khắc tim
Người ta mến mộ phải đi tìm
Mà thơ thẩn dõi vì đuôi mượt
Lại ngẩn ngơ nhìn bởi mắt dim
Bữa hạ quây quần bên bến lội
Mùa đông tụ tập giữa mây chìm
Giờ trang sách đỏ dòng tên đậm
Thế giới chung lòng bảo vệ chim.

31/5/2017
DUNG NGUYÊN

----------------
★ Bài họa của Võ Sĩ Quý

ĐIỂU UYỂN

Mơ tiên hoàng hạc rộn con tim
Lầu vắng người xưa mỏi mắt tìm
Hồng điểu cổ dài chân thanh mảnh
Bạch cầm cánh rộng mắt lim dim
Thiên Nga thả mộng quay vòng xoáy
Hải Yến gom tinh dải tổ chìm
Danh tiếng muôn muông càng quý hiếm
Càng thương chung sống hát hòa chim

Võ Sĩ Quý
Nha Trang

-------------------
★ Bài họa của Thái Kim Liên Thái

HỒNG HẠC 

Ngắm nhìn đôi hạc kết con tim
Tiếng gọi yêu đương thúc giục tìm
Cổ ngẩng co đầu trông yểu điệu
Mắt nhìn gợi cảm hé lim dim
Phượng Cầu mau gãy tình bay đến
Dạ Khúc vang ca mộng đắm chìm
Vũ điệu Nghê Thường cùng nhảy múa
Đẹp thay hồng hạc giữa loài chim.

Thái Kim Liên

-------------------
★ Bài họa của Thư Hoàng

CHẬP CHỜN

Hoàng Hạc dịu dàng kết nối tim
Hệt đôi trai gái khát khao tìm
Cổ măng êm ái khi vươn nhẹ
Mắt phụng kiêu kỳ lúc nhắm dim
Tường gặp tiên cô tay lụa phất
Ngờ trông soái tướng đốc gươm chìm
Keo sơn khăng khít cho đời ngưỡng
Như có linh hồn trong cánh chim.

3.6.17
Thư Hoàng

08 tháng 9 2023

Thưởng Trăng

<L048~Tiết Khí> 


THƯỞNG TRĂNG

Đêm hè ngắm ánh trăng xa
Tưởng người thương mến la đà hương say
Nhẹ nhàng tay nắm bàn tay
Trăng len vào ngự hồn ai mất rồi
Sợ rằng trăng lỡ thú chơi
Sợ rằng trăng mất nụ cười hồn nhiên
Tình trăng là của thiêng liêng
Hồn trăng thánh thiện duyên thiên đợi chờ
+
Đêm hè ngắm ánh trăng mơ
Nhìn vầng trăng sáng làm thơ giao tình
Trăng ơi ngày tháng buồn tênh
Một mình khao khát một mình nhớ trăng
Gặp rồi lòng lại băn khoăn
Làm sao giữ được Cô Hằng thiêng liêng
Làm sao giữ nét hồn nhiên
Làm sao em được …là riêng của mình!

Mai Thắng 
(160718)

------------------
★ Coment trên FB của Ngân Hà

Đêm thu anh vịnh bóng trăng
Lòng mơ có một chị Hằng riêng anh
Nhưng mà tuổi chẳng còn xanh
Để anh có thể năm canh ngắm nàng
Nên anh hãy bỏ ít vàng
Ra Hàn Mặc tử hỏi chàng mua đi
Mặc Tử rao bán cái chi
Thì mua nàng Nguyệt chứ gì anh mơ
Có rồi anh bớt bơ vơ
Chị Hằng ở đó đang chờ đợi anh.

Ngân Hà

----------------- 
★ Reply

Thu buồn ngồi ngắm bóng trăng
Lòng mơ chạm mắt Cô Hằng cõi tiên
Sợ chàng Hàn Mặc nổi điên
Đem trăng đi bán gieo phiền nhân gian
Lời thơ gõ nhịp canh tàn
Hồn thơ đếm tiếng lá vàng rơi đêm!

MT - 160718

03 tháng 8 2023

Chút Lặng Bên Hồ

<D.1078><Tuổi Lão>



CHÚT LẶNG BÊN HỒ

Chủ động trưa hà ráng ngã tây
Chiều thư thái dịu vẻ hanh gầy
Khuôn hè trỗi gió chờ hơi lịm
Lũ nhạn theo đàn thả cánh bay
Lặng lẽ hàng cây nằm bẩm tính
Âm thầm mặt nước dõi trời mây
Quanh hồ điện sáng vùng hư ảo
Tiếng khẽ vào đêm cảm gợi đầy
+
Tiếng khẽ vào đêm cảm gợi đầy
Ta còn những thoáng vật vờ say
Nương mình nhỏ nhẹ đùa hoa đấy
Ngẫm tượng mơ hồ tưởng bóng ai
Chậm rãi thời gian bền bén đuổi
Thư nhàn cát bụi trĩu mờ phai
Nằm thao thức mãi canh trì trệ
Vẳng điệu trầm tư nỗi luyến nầy.

Mai Thắng 
230714 

----------------
★ Bài xướng của Mai Lộc

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

Ác tà lặng lẽ ngã triền tây
Dõi bóng thông xanh lả ngọn gầy.
Vân cẩu lang thang chầm chậm biến
Nhạn chiều hun hút rã rời bay.
Im lìm đồi núi in trời nước
Hiu hắt non ngàn nhuộm ráng mây.
Thoi thóp hoàng hôn hồ quạnh quẽ
Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!
+
Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!
Ghế lạnh cát vàng mắt đắm say.
Thấp thoáng nhành lan vờn cánh bướm
Chập chờn hoa lá ngỡ hồn ai?
Núi đồi nhàn nhạt chiều dần tắt
Bóng ác mịt mờ nắng đã phai.
Bãi vắng đìu hiu chìm bóng tối
Xuyến xao lòng khách nước non nầy!

Mailoc
7-6-23

---------------- 
★ Bài họa của Cao Bồi Già 

HOÀNG HÔN CẢM

Hiu hắt dương tà bóng ngả tây
Chiều buông cây cỏ nhuốm hao gầy
Sóng vờn mặt nước run mình vẽ
Gió cuốn chim trời mỏi cánh bay
Cao tít sáo diều ru điệu lý
Xa vời núi thẳm dựa chân mây
Hoàng hôn đương lịm trong u tịch
Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy
+
Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy
Hồn ta chuếnh choáng ngỡ đang say
Cánh buồm trăng trắng về nao hướng
Bến nước mơ mờ thoáng bóng ai
Trăng khuyết nửa vầng treo mỏng mảnh
Nỗi sầu một khối ước phôi phai
Hương đồng gió nội thênh thênh tỏa
Như thể thương ru vợi gã này…

CAO BỒI GIÀ
09-07-2023

---------------- 
★ Bài họa của Nguyễn Huy Khôi

CẢM ĐỀ,TRỞ GIẤC...

Ráng chiều vàng vọt váng sườn Tây,
Vóc liễu hư hao xỏa mái gầy.
Chân sóng lợt mầu lau trắng ngả,
Đỉnh ngàn loáng bóng hạc vàng bay.
Ưu tư dạ nẫu rầu sương khói,
Xa ngái mắt buồn nũng gió mây!
Trở giấc chênh chao hồn Cố Quốc,
Năm canh sầu muộn tủi đong đầy!?
+
Năm canh sầu muộn tủi đong đầy,
Chếnh choáng men nồng ngộ tỉnh say?!
Xao xuyến ngõ chờ,...vương ánh nguyệt,
Bâng khuâng bến đợi,...nhớ hình ai?!...
Ê chề phận hẩm, đời phiêu bạt,
Rạc rã thân tàn, tóc bạc phai!...
Bầm dập phong sương lầy bể khổ,
Căn duyên khôn thấu cảnh tình nầy?!

10-7-2023
Nguyễn Huy Khôi 

12 tháng 7 2023

Sóng Biển Xanh

<D.1074~Giao Tiếp>



SÓNG BIỂN XANH

Biểu tượng ngàn năm sóng vỗ bờ
Vui cùng với biển nhận nguồn thơ
Cài duyên cảm tụ không hề tránh
Kết nghĩa mừng giao chả bợn ngờ
Vẫn ước thời gian bày tuổi mộng
Luôn gìn phẩm hạnh gán niềm mơ
Triều dâng cuộn mãi câu bàn thảo
Tự buổi hoàng hôn sẽ hóng chờ.

Nguyễn Đắc Thắng 
230710 

----------------
★ Bài xướng Nguyễn Toàn

NIỀM VUI

BIỂN XANH dào dạt sóng xô bờ
Sinh Nhật Thi Đường những tứ thơ
Rộn rã nhiều nơi mừng chẳng ngớt
Xôn xao lắm nẻo chúc không ngờ
TÌNH NGƯỜI ấm áp tròn câu mộng
Nghĩa bạn nồng nàn đẹp ý mơ
Lưu luyến bao nhiêu lời mến tặng
Niềm vui lan tỏa vẫn mong chờ.

TG: Nguyễn Toàn 

13 tháng 5 2023

Ngắm Áng Mây Hừng

<D.1030~Cảnh Vật> 


NGẮM ÁNG MÂY HỪNG

Này chim đã quyết chẳng xa rừng
Khởi bước di hành hãy tạm ngưng
Cánh sổng trùng khơi chừ hoãn lại
Hồn thiêng núi thẳm mãi reo mừng
Chia lòng biểu hiện tình êm hướng
Dưỡng điệu thư nhàn buổi ấm lưng
Mộng thế nhân hòa vui vĩnh cửu
Trời đông lặng lẽ ngắm mây hừng

Mai Thắng 
230507 

------------------
★ Bài xướng của Thamduong Thi Tap

TRÒ TẠO VẬT

Nếu biết rằng chim trở lại rừng
Sông về núi thẳm mạch sầu ngưng
Trùng dương tỉnh mộng đêm khai sáng
Con nước năm xưa ngỏ ý mừng
Sướng khổ thế nhân là bỡn cợt
Biển nào nghĩ đến chuyện đầy - lưng
Trong tầm mắt tục thời gian chỉ
Như áng mây trôi… đóm lửa hừng.

Thamduong Thi Tập

04 tháng 5 2023

Đêm Huyền Ảo

<D.1022><Thiên Nhiên Cảnh Vật>



ĐÊM HUYỀN ẢO

(họa hoán vận - thể nghi vấn)

Đua đòi mải chán hãy nhìn trăng?
Nũng nịu làm sao hả dáng Hằng?
Cõi thế nhiều yêu mà lại phải…?
Duyên đời lắm vẻ tại vì chăng…?
Đành êm rẽ lối ngơ màu phượng?
Để vội tìm mơ duỗi cánh bằng?
Chả lẽ tình riêng ngầu lạc hướng?
Đêm thầm gợi nhớ giữa lòng băng?

Mai Thắng  
230430

------------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

THẦM NHẮN

Nhắn gửi đôi vần với gió trăng
Tâm tư thầm kín giấu đâu bằng…
Âu là kẻ thế đà lơ lánh
Bởi lẽ nhân trần đã giá băng
Tri kỷ canh buồn vời chú Cuội
Tri âm đêm vắng ới cô Hằng
Cô lòng , quả dạ hồn ngơ ngẩn
Tự hỏi người xưa chạnh nhớ chăng?

CAO BỒI GIÀ

----------------
★ Bài họa của Song Quang

MƠ VIẾNG CUNG HẰNG

Đêm khuya lặng ngắm mãi vầng trăng
Ánh sáng lung linh thích thú bằng…
Gió thổi nhẹ nhàng rơi lá úa
Sương buông mờ nhạt phủ sao băng
Lòng mong chuyện vãng cùng chàng Cuội
Dạ ước vui say với chị Hằng
Là kẻ dương trần ta muốn đến…
Thăm nhà “Thỏ Ngọc“ được hay chăng?

songquang
20230428

---------------
★ Bài họa của Nguyễn Huy Khôi

GIỜI HỎI

Trông sao bấm tuổi đắm nhìn trăng
Cái thú phong lưu ít kẻ bằng...
Tửu nhấp vô biên khinh hũ chứa
Tiền tiêu xả láng thị nhà băng
Vai quàng thi diệu sang vầy Cuội
Tay xách kiều thơm đến ghẹo Hằng
Lớn tiếng Giời kia dằn giọng hỏi
Lão còn ngộng nghệnh thế này chăng?

28-4-2023
Nguyễn Huy Khôi

---------------
★ Bài họa của Sông Thu

DUYÊN XA

Đêm hè, tâm sự với vầng trăng
Thông cảm nào ai kẻ sánh bằng
Chuyện kể miên man dường nước chảy
Lời ngưng đột ngột tựa sao băng
Ước cùng người ấy lên thuyền mộng
Mong sánh bạn xa viếng cõi Hằng
Chị Nguyệt se duyên tình kết nối
Nửa vòng trái đất được hay chăng ?

Sông Thu
( 28/04/2023 )

------------------

★ Bài họa của Mai Lộc

THU ĐIẾU

Thuyền câu sào cấm giữa đêm trăng
Oang oác tầng không lướt cánh bằng.
Trắng xoá thu hồ sương tựa tuyết
Trong ngần khói sóng nước như băng.
Gốc đa ôm ấp thương chàng Cuội
Cung quế cô đơn tủi chị Hằng!
Ngủ gật buông cần, cơn gió thốc
Giật mình ngư lão, mộng gì chăng ?

Mailoc
4-28-23

-----------------
★ Bài họa của Như Thu

NỖI NIỀM

Ta đành thổ lộ đến nàng trăng
Dệt mảnh tình si mấy gã bằng?
Lẳng lặng theo người tim tợ đá
Bồi hồi ngỏ ý mặt như băng
Đêm về chuốc rượu say cùng gió
Bóng lụy nhìn sao giỡn với Hằng
Mải miết ru hồn gieo vọng tưởng
Phương trời thấu cạn nỗi niềm chăng?

Như Thu
04/28/2023

09 tháng 4 2023

Tùng Bách

<D.983><Thiên Nhiên Cảnh Vật>



TÙNG BÁCH

Thể bách thân tùng chững chạc lay
Cuồng phong bão táp dập theo ngày
Bao dày dạn trải thiên hùng tráng
Những quạnh hiu bừa với thẳng tay
Trụ vững xem trời cao biến chuyển
Tìm chung hợp chủng khéo phô bày
Thi cùng nhiệt giá mùa xoay mãi
Tuế nguyệt thay hình huyễn cẩu bay

Mai Thắng 
230403 

--------------
★ Bài xướng của Sông Thu

TÙNG BÁCH

Thân như trụ cứng chẳng lung lay
Bão táp, phong ba trải tháng ngày
Gió dập mưa sa, cành ngửa mặt
Sương vùi tuyết phủ, lá dang tay
Nhánh đâm cao thấp ngăn làn gió
Rễ bám dọc ngang giữ gốc cây
Sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt
Thảnh thơi đỉnh núi ngắm mây bay.

Sông Thu
(27/03/2023) 

08 tháng 4 2023

Tình Hoa – Khắc Khoải

<D.982~Cảnh Vật>



TÌNH HOA - KHẮC KHOẢI 

1. Cô nhạn xuất quần 

Sợi nắng đan cài chuỗi ảnh xen
Tình hoa mệnh số chẳng sang hèn
Muôn lòng khởi sắc khoe đài đẹp
Vạn nẻo bung mình diễn nét quen
Giỡn gió lùa ngông hoài chả thẹn
Dầm mưa xối lạnh vẫn không lèn
Sương dàn giữ vẹn hồn thi cảm
Để ánh mai hòa quyện những đêm

2. Cô nhạn nhập quần

Lại ngủ không đầy giữa bóng đêm
Trời hiu hắt dợn ảnh khuya lèn
Mơ tầm bủa sóng loang vùng hẹn
Nhớ cảnh sinh tình nhặt mẫu quen
Thể sẵn sàng theo mùa lạnh nóng
Đời canh cánh nhận mảng sang hèn
Bao giờ thoát được vòng thiên cổ
Giũ bụi phong trần khỏi lấn xen.

Mai Thắng 
230328 

-------------
★ Bài xướng của Phượng Hồng

KHẮC KHOẢI 

Bóng hình ẩn hiện giữa màn đêm
Thoảng giọt sương rơi , gió chợt lèn…
Khắc khoải mơ về nơi chốn cũ
Bâng khuâng nhớ lại lối xưa quen
Dáng gầy mãi gánh đời đen bạc
Thân hẩm hoài mang số thấp hèn
Ước thoát ra vòng quay bất tận
Luôn hằng mong sợi nắng đan xen

PHƯỢNG HỒNG 

07 tháng 12 2022

Lẫn Khuất Bên Đèo

<D.901><Thiên Nhiên>



LẪN KHUẤT BÊN ĐÈO

Tà dương lẫn khuất một bên đèo
Những điệu ru hời tiếng khản đeo
Vạt khói mơ màng khung ảnh cũ
Miền quê vắng vẻ cụm thôn nghèo
Qua thời chiến sự đời khôn ngẩng
Ngập cảnh cơ bần ngưỡng khó leo
Vẽ chọn con đường xuyên hẻm tối
Dìm bao khát vọng chuyển thân bèo

Mai Thắng
221121

-----------------

★ Bài xướng của thầy Sắc Tứ Minh Thiện

MONG !

Ngắm bóng tà dương khuất đỉnh đèo
Nghe hồn khắc khoải chuỗi sầu đeo
Lưa thưa vạt khói ôm đồi trọc
Lác đác màn sương phủ xóm nghèo
Đã xót cơn : Thời suy quỷ lộng
Thêm buồn nỗi : Dậu đổ bìm leo
Thầm mong gió tải mùa Xuân ấm
Để chóng rời xa cảnh bọt bèo !

Thích Thiện Thông (Sắc Tứ Minh Thiện)
14/11/2022

23 tháng 4 2022

Vịnh Hòn Trống Mái

<D.849><Thiên Nhiên Kỳ Thú>


VỊNH HÒN TRỐNG MÁI

Trống Mái đồng sinh khẽ nổi hòn
Duyên cài gắn chặt mảnh tình con
Cùng trao ước hẹn chung kề mỏ
Gánh sẻ dàn chia chụm lãnh đòn
Biển vỗ trêu đùa giăng sóng bạc
Tâm gìn khát vọng giữ lòng son
Ngàn năm ảnh tượng truyền êm ái
Đứng giữa trời cao dạn mỏi mòn.

Mai Thắng - 220416

--------------
• Bài xướng của Phương Nguyên (FB)

VỊNH HÒN ... TRỐNG MÁI !

Trời sinh "Trống Mái " nổi hai hòn
Thất sũng thua buồn chẳng thấy con
Mỏ cách xa đầu "mơ " tuột lửa
Lưng không cận cánh " tía " lơ đòn
Cao xanh khéo vẽ duyên tình thắm
Tạo hóa trưng bày vịnh cảnh thon
Vạn kỷ muôn niên đời mãi lạnh
Đá già sắp rã ... thế mà non .

NP

----------------
• Bài họa khác của Võ Văn Bé

VỊNH HÒN TRỐNG MÁI

+Lâu quá mới thấy được bài thơ vịnh. Họa vui cùng anh nha

Sống vạn niên mà tính vẫn non
Eo giờ quá khổ hết còn thon
Càng lo tuổi xế dần phai sắc
Hổng biết người sao chẳng vỗ đòn
Cứ bảo nhau cùng sinh đám nhóc
Nhưng kề chả dám kiếm đâu con
Ngàn năm chỉ nói lời suôn cả
Đứng cạnh nhìn thôi ...thật phí hòn

Bé Văn Võ

12 tháng 1 2022

Vạn Vật

<D.812><Thiên Nhiên Kỳ Thú> 


VẠN VẬT

(Khoán thủ nhất tự) 

Vạn khối mơ dành tỏ giữa thâu
Vạn ngây dại mở nhấm cơn sầu
Vạn mùi chiến bại kiên dần thấu
Vạn tuyến sai lầm chóng rã mau
Vạn tiếc còn xiên luồn thực thể
Vạn soi vẫn nặng bám trong đầu
Vạn mầu xẻ lối không đồng điệu
Vạn vật êm lòng hướng đỡ nhau.

Mai Thắng – 220107

------------------------
• Bài xướng của Thy Lệ Trang

NGÀN TRÙNG…

NGÀN đêm thao thức suốt canh thâu
NGÀN ánh sao khuya gợi mối sầu
NGÀN giọt châu buồn chưa xoá vội
NGÀN dòng mực tím đã phai mau
NGÀN tia mắt ấm đam mê cuối
NGÀN nụ tình xanh ước muốn đầu
NGÀN dặm…nếu như quên tất cả
NGÀN đời đâuphải trách hờn nhau!

Thy Lệ Trang 

27 tháng 12 2021

E23. Thiên Nhiên Kỳ Thú

<E.23~Cảnh Vật>


1. MÂY GIÓ VUI CHƠI

MÂY thường lại rủ GIÓ cùng chơi
Những GIÓ đùa MÂY thệ chẳng rời
GIÓ dỗ MÂY bồng phiêu đỉnh ngọn
MÂY dìu GIÓ biểu hiện trùng khơi
Vì MÂY, GIÓ nguyện người đưa đẩy
Hễ GIÓ, MÂY ngăn chuyện đổi dời
Giữa cảnh trời êm MÂY nghịch GIÓ
MÂY thèm khẽ gọi GIÓ: mình ơi!


2. NGẮM SAO

Trông trời ước thử những vì sao
Dõi triệu cầu tinh nhắm quả nào
Rực rỡ sông dài thiên phước đảm
Êm đềm khí vượng ngưỡng tầm cao
Tìm phương vọng Bắc soi chòm Đẩu
Rảo hướng bình Nam dạm lão Tào
Mắt mở trầm tư vùng tịnh dưỡng
Nơi chờ thoái hưởng vị thường bao.


3. LAN

Thưa rằng vốn dĩ một loài lan
Sống gửi nhờ cây giữa đại ngàn
Phó mặc hồng ân nguồn bảo dưỡng
Trưng bày dáng vẻ diện hoà chan
Niềm tin khẽ điểm tô lầu mộng
Khoảng ước cùng so trỗi điệu đàn
Khát vọng dâng đời hương mỹ cảm
Phô vầng nguyệt quế thỏa tình đan


4. CẢNH NHÀ NÔNG

Ửng tự xa mờ tẽ hướng đông
Chùm tia nắng trải dạo trên đồng
Nghe mùi lá cỏ tràn thôn xóm
Dõi bụi cây vườn nở khóm bông
Cảnh sống an lành không vội vã
Hoàng hôn khả ái vẫn say nồng
Chừng như tất cả âm thầm hẹn
Hãy để thư nhàn trọn nhớ mông.


5. LỘT BƯỞI TRỜI HONG

Ôi thèm lột bưởi tán trời hong
Muốn bỡn chà tay gạ đủ vòng
Lỡ để tinh dầu tươm lộ hướng
Y rằng thủy đạo bám đường dong
Tầm phương húi hụi màng in cảnh
Phổ điệu tình tang nước trữ dòng
Rọi dấu dần quen mò thưởng mẫm
Thư nhàn hỗn chiến lựa thời nong.

Mai Thắng 
(2021/11-)

E21. Biển Gọi Chiều Đông

<E.21~Cảnh Vật> 


1. THU CHUYỂN BUỒN TÊNH

Thu tàn nắng nhẹ chuyển buồn tênh
Cắt nửa vầng trăng lộng bãi ghềnh
Sóng ảo thân tình ban ngưỡng mệnh
Phây hiền rạng rỡ sáng đường kênh
Đành hanh những bận men hồ sểnh
Ngỗ ngược nhiều khi thả gió bềnh
Hỏi “ngộ kỳ duyên” cầu bóng kễnh
Phương bèo chối thẳng ngại gì chênh.


2. KHÓI CUỘN VÀO ĐÔNG

Cuộn giữa sông dài mảng khói bơi
Thầm phô nét đẹp toả khung trời
Mây chìm lặng lẽ buông chiều xuống
Nắng đỗ mơ màng thả điệu ngơi
Mãn hạn tình thu nhiều xúc cảm
Vào đông cảnh huống quạnh đua mời
Như còn đổ sót ngâu tàn lịm
Nhã khúc xuân về phủ dụ khơi.


3. ĐÔNG VỀ KHẮC KHOẢI

Nhủ tiết đông hàn sẽ đợi ai
Ngàn xa cách trở khẽ đăng cài
Luôn chờ ngoại cảm gieo mùa hái
Vẫn nhớ thâm tình trẩy điệu khai
Sớm vỗ về trông vùng mộng oải
Chiều tơ tưởng quyện khói sông dài
Đêm trằn trọc ngắm đèn khuya tãi
Dệt chuỗi chan hòa đón cảnh mai


4. HẾT THU TỚI ĐÔNG

Tận buổi vừa thu quá phũ phàng
Đông còn ái ngại chuyển mùa sang
Người dân lảng dịch âu tròng đói
Cảnh sống quào bươi mãi buộc ràng
Chửa thoát chìm giăng trời bão động
Luôn bày gánh nhiễm thuật gồng mang
Tình quê vạn thuở đời ngang trái
Thức chạm lòng bao quả ngỡ ngàng


5. THU VẪN CÒN ĐÂY

Liễu rủ bên hồ tạc dáng soi
Rừng phong thảm lá vạch ôm trời
Thu vàng khắc khoải phô chìm lặng
Gió nhẹ âm thầm chuyển giãn trôi
Dõi mộng ban chiều lan mảng khói
Ngồi nghe tiếng nhạc trải lưng đồi
Ngâu dầm đổ hạt tuôn thừa thãi
Lệ nhỏ thương tràn cõi nhớ ơi


6. VÀO ĐÔNG

Cái lạnh se mành những buổi đông
Chừng như hạt nắng đã phai hồng
Sương đầm bến bãi triền giăng cỏ
Gió rảo thôn làng ngọn duỗi sông
Đụn dãy than hừng nhen lửa ấm
Bàn men rượu nhấm ủ hương nồng
Trang nhà lãng mạn đường phây ảo
Lặng lẽ dung hòa điểm sắc không.


7. ĐÔNG SẦU

Quạnh quẽ mùa qua rảo túi sầu
Đông vừa trải đậm nỗi hằn sâu
Chìm trong vận xót thương hồn gẫu
Ủ giữa màng đen ngập váng ngầu
Gió chuyển dần quen/ đùa bỡn giậu
Xuyên lùa xóm/ bản mộng tàn thâu
Phòng côi lạnh lẽo chừng nung nấu
Diễn tả niềm tin khúc nguyện cầu.


8. BẾN GỌI CHIỀU ĐÔNG

Vội vã buông chiều chẳng nán lâu
Nhìn con nước chảy lạnh qua cầu
Chim đàn lặng lẽ kêu về sớm
Bản nhạc êm đềm vỗ giấc sâu
Tiết chuyển đông cần yên tĩnh dựa
Ngày trôi sóng cuộn thẩn thơ sầu
Thay mùa khắc khoải đời phiêu lãng
Hãy gọi chung lòng sưởi bến đâu?


9. DỖ ĐIỆU NGÀY ĐÔNG

Thử nhặt vầng trăng ánh đỗ tròn
Chung trà nhấm gợi mảnh tình con
Tràn sương lạnh phả tìm thư thái
Quyện gió ngầm đưa diễu mỏi mòn
Phố ngoảnh buồn tênh thời dịch tễ
Tâm chùn nhắc lại thuở vàng son
Nhìn phông tuế nguyệt cài hư ảnh
Dỗ điệu ngày đông tiếng ngủ giòn.

Mai Thắng  
(2021/12-)

09 tháng 7 2021

Sải Cánh Thần Điêu

<D.739><Cảnh Trời Biển>



SẢI CÁNH THẦN ĐIÊU

Giác cảm ưa nhìn vũ điệu yêu
Đường đê gió lộng giũ thân diều
Bay vờn mở hướng trời lang bạt
Lượn đảo xoay tìm vết lãng phiêu
Tuổi hạc trầm ngâm mừng viễn phố
Hoàng hôn lặng lẽ ngắm thu chiều
Bao mùa biến đổi nguồn thương vỡ
Sẽ mộng theo cùng sải cánh điêu.

Mai Thắng – 210629

★ Bài xướng của Cao Bồi Già

MƠ CÁNH CHIM TRỜI

(Ngũ Độ Thanh)

Cuồng mơ tựa thể cánh thần điêu
Dặm sải, bay tìm những dấu yêu…
Ngoạn cảnh dương tà, vang tiếng mõ
Nhìn nương lúa mượt, bổng con diều
Tình quê mãi nhắc đời lưu lạc
Nợ nước sao đền kẻ lãng phiêu?
Bếp lửa năm nào,, cơm mẹ tiễn…
Dòng châu rót ngược giữa vuông chiều …

CAO BỒI GIÀ
26-06-2021

★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

CHIỀU

Đỏ thẫm ngàn xa đẹp ráng chiều
Vương buồn lặng lẽ nhớ người yêu.
Mơ màng xóm nhỏ mờ sương lãng
Huyễn ảo sông dài nhạt khói phiêu.
Lạc lõng trên đồi chim sải cánh
Hò reo cạnh suối trẻ chơi diều.
Bơ thờ tuổi hạc lòng xao xuyến
Chạnh nỗi u hoài vẳng tiếng tiêu.

Mailoc
06-27-2021

18 tháng 6 2021

Thuyền & Biển

<D.729><Cảnh Trời Biển>



THUYỀN & BIỂN

(bát điệp)

Xem Thuyền dạo Biển cuộc đùa chơi
Biển rộng Thuyền xuôi hãy nhớ lời
Sóng Biển đưa Thuyền nghênh ngọc nữ
Con Thuyền lướt Biển vượt trùng khơi
Buồm căng gió lộng Thuyền trông Biển
Biển dõi Thuyền dong hướng cậy trời
Nhắn Biển tuần trăng Thuyền đỗ lại
Cho Thuyền đáp nghĩa Biển tình ơi.

Mai Thắng
210612

★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

MÃI BÊN THUYỀN

(Nhị GCĐ, NĐT, bát điệp)

Hứa sẽ theo Thuyền dạo Biển chơi
Thuyền mong Biển bạc chớ quên lời
Yêu Thuyền Biển chạnh từng con sóng
Nhớ mỗi khi Thuyền vượt Biển khơi
Giữa Biển Thuyền trăng đùa mặt nước
Thuyền đưa bọt Biển cuối chân trời
Ngàn năm Biển vẫn thương Thuyền Ngọc
Nguyện mãi bên Thuyền nhé Biển ơi.

HGN 10.6.2021

★ Bài họa của Trần Trọng Kim

EM THUYỀN, ANH BIỂN CHỚ XA NHAU

Xa thuyền, biển cứ mãi rong chơi
Sóng vỗ, thuyền xoay, biển đáp lời
Biển diết da yêu thuyền gió lộng
Thuyền nồng nàn đắm biển trăng khơi
Xuôi thuyền hoa rụng ngôi sao biển
Nhớ biển thuyền nan khuất nẻo trời
Nhắn biển thuyền em chưa bến đỗ
Hãy chờ biển mặn nhé thuyền ơi.

Trần Trọng Kim

★ Bài họa của Ngân Hà

MÂY VÀ GIÓ

Gió đẩy Mây về để dạo chơi
Gió Mây quyện mãi chẳng nên lời
Mây bay Gió đỡ qua triền núi
Gió thổi Mây tràn giữa biển khơi
Vạn kiếp vì Mây nên Gió cuộn
Ngàn năm tại Gió tách Mây rời
Nhưng Mây và Gió hoài yêu mãi
Đừng để Mây buồn nhé Gió ơi.

Ngânha

★ Bài họa của Hương Lan

MÂY VÀ NÚI

Núi dõi Mây về thỏa cuộc chơi
Còn Mây vẫn đợi Núi buông lời
Vờn hoa Núi trỗi khều Mây lặng
Dạo cảnh Mây tràn vẫy Núi khơi
Dẫu Núi Mây chờ vui cạnh biển
Dù Mây Núi đợi ngả lưng trời
Mây về ủ Núi trao tình nghĩa
Để Núi Mây cùng gọi mãi: Ơi!

Hương Lan

07 tháng 6 2021

Tâm Sự Biển Ngàn

<D.714><Cảnh Biển Trời>


TÂM SỰ BIỂN NGÀN

Hỡi đất ngoan cường miệt biển ơi
Nghìn xưa khéo chuyển mộng xa vời
Oai hùng nắng tỏa nguồn không vợi
Mạnh mẽ cơn truyền sóng chẳng vơi
Thức gọi hồn thiêng đầy dũng cảm
Thần nuôi bản tướng rạng xanh ngời
Bao lần vững chắc bừng kiên định
Trải trọn tâm lòng giữ chốn khơi.

Mai Thắng –
210514

★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Hoàng

TỰ HÀO ĐẤT VIỆT

Kiên cường chốn Việt của mình ơi
Giỏi lắm ngàn năm rõ tuyệt vời
Nước mạnh nuôi rừng vươn cõi biển
Dân giầu giữ núi vượt trùng khơi
Bình yên phấn khởi trời êm rạng
Hạnh phúc điềm nhiên đất vững ngời
Hãnh diện muôn đời yêu Tổ Quốc
Trung thành bảo vệ chẳng hề vơi

Nguyễn Mạnh Hoàng
N.M.H-2395

Ngắm Trời Mơ

<D.713><Cảnh Biển Trời>



NGẮM TRỜI MƠ

Khung trời sáng dịu tỏa ngàn mơ
Duỗi hướng vầng mây tản mạn bờ
Lặng lẽ thông nằm say giấc ngủ
Êm đềm nguyệt tỏ quyến hồn thơ
Quỳnh vươn cánh sải hương hòa nhã
Sáo trỗi đàn ngân nhạc ảo mờ
Thoải dáng cò phơi ngồi tĩnh tại
Cho dòng thế sự thảy chìm ngơ.

Mai Thắng –
210506

★ Bài xướng của Cao Bồi Già

MƠ TƯỞNG

(ngũ độ thanh)

Mãi tiếc khôn cùng thuở mộng mơ
Lòng nghe hụt hẫng đến vô bờ
Nào hay lắm quãng đà ngây vụng
Dẫu biết bao điều chỉ dại ngơ
Kẻ ái, người thương nào nhạt lãng
Hình xưa bóng cũ chẳng phai mờ
Hoài mong, những ước ngày quay ngược
Mãn dạ thêm lần hóa trẻ thơ

CAO BỒI GIÀ

27 tháng 4 2021

Dòng Sông Xưa

<D.707><Cảnh Sông Núi> 



DÒNG SÔNG XƯA

Rải nắng ban chiều duỗi sợi thưa
Dòng sông ẩn hiện bóng thân dừa
Lưng trời thẳm suốt vầng mây gợn
Mặt dãy xuôi dài mảng sóng đưa
Cứ nghĩ thanh bình không gặng hỏi
Dường xem bất diệt chẳng mê thừa
Qua thời lửa loạn nhiều nguy khốn
Vẫn quẩn quanh mình nhịp sống xưa.

Mai Thắng
210421

--------------------
★ Bài xướng của Thái Huy

BÊN SÔNG

Mới lên giọt nắng chỉ thưa thưa
Lấp lánh xuyên ngang những đọt dừa
Dưới nước lăn tăn con sóng gợn
Lưng trời bảng lảng áng mây đưa
Bèo trôi lờ lững về mô tá?
Bậu đứng nghiêng nghiêng hát ưỡm ừa
Gợi cảnh thanh bình luôn mãi nhớ
Xa rồi đây đó những năm xưa.

Thái Huy
16/4/21

31 tháng 3 2021

Dáng Thiên Nga

<D.692><Cảnh Quê> 


tranh vẽ của nhà thơ Phương Hà

DÁNG THIÊN NGA

Trên hồ nước biếc cặp thiên nga
Ghép mảnh tim yêu lộ dáng ngà
Thủ thỉ vào tai gom biển ái
Tâm tình quyện mắt cuốn trời xa
Ngày lên nắng tỏa hương đầm ấm
Sớm quyện chiều đong nghĩa đậm đà
Thương hận trò đời không lối thoát
Thủy chung ấp ủ cõi lòng ta.

Mai Thắng
(171020)