Hiển thị các bài đăng có nhãn SK Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SK Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

18 tháng 10 2024

X.Hãy Vững Niềm Tin

<D.1223><SKTS -Xã Hội><mt 0>



HÃY VỮNG NIỀM TIN

Trước học sau hành vẫn phải chơi
Người như bộ máy quả tiêu đời
Lo kềm khát vọng nguồn son trẻ
Dỡ cản tinh thành khắp mọi nơi
Giải thoát luôn cần hơi dưỡng hộ
Hòa chan thật cảm chí nung thời
Nhu cầu trọng điểm bày chân khí
Tụ vẻ con đường tránh lãng khơi.

Mai Thắng 
241014

---------------
★ Bài xướng của Trương Đức Hạnh 
[Khoán thủ đề]

HỌC HÀNH BÁO ĐỘNG TRƯỚC NỀN GIÁO DỤC!

Học trò lười biếng mải mê chơi
Hành xác vào games phí cuộc đời [1]
Báo cảnh giỏi giang tê tái cội
Động nguồn dang dở biệt đôi nơi
Trước sau quay cóp [2] thân xa lối
Nền móng phôi pha phận tẻ thời
Giáo án thầy cô luôn đổi mới ?
Dục rèn chữ nghĩa thắm trùng khơi !

Đức Hạnh
05 10 2024
[1] Sử dụng điện thoại, máy tính, chủ yếu để chơi game, sẽ làm giảm sút khả năng học tập..!
[2] Sao chép lại bài làm của người khác hoặc tài liệu giấu mang theo, khi làm bài kiểm tra hoặc thi cử.


----------------
★ Bài họa của Hồng Xuyến
[Ngũ độ thanh] 

HÀNH TRANG CUỘC SỐNG

Học thức đi đầu chẳng giỡn chơi !
Hành trang chuẩn mực ngõ vào đời
Trau dồi đạo nghĩa ngời sông núi
Tiến triển chương trình đẹp những nơi
Kiến tạo trần gian gìn lẽ phải
Hòa lưu cuộc sống trải muôn thời
Sơn hà vững mạnh nhờ tri thức
Cảnh thế thanh bình nhạc mãi khơi...

Hồng Xuyến.

----------------
★ Bài họa của LAN


DỤC NỀN, ĐỨC GỐC.

Học hành cố gắng chớ ham chơi
Hoang phí thanh xuân đánh mất đời
Tuổi trẻ vàng son giàu kiến thức
Thanh niên chí khí rạng muôn nơi
Tương lai vinh hiển đời nâng gót
Quá khứ liệt oanh phận gặp thời
Giáo dục làm nền, tâm đức gốc
Trui rèn trí dũng vượt ngàn khơi.

LAN.
07/10/2024

----------------
★ Bài họa của Mỹ Nga


TƯƠNG LAI BUÔNG THẢ 

Học trò biếng nhác mãi rong chơi
Sáng sớm phòng Games mặc kệ đời
Đêm lại đếm trăng quên vở sách
Ngày còn ngồi máy bấm bao nơi...
Đau lòng thấy trẻ không cầu tiến
Xót cảnh thương con chẳng dụng thời
Nào nhớ Thầy Cô cùng giáo án,
Học hành buông thả mịt mù khơi...

Mỹ Nga,
07/10/2024

----------------
★ Bài họa của Nguyễn Ngọc Vinh 
[Tuần hoàn bất tận thi]

NỀN MÓNG TRI THỨC

Khơi nguồn kiến thức chớ như chơi
Chơi để tối tăm cả một đời
Đời sống nguy nan suy sụp nước
Nước nhà rệu rã biệt ly nơi
Nơi nơi học tập xây dương thế
Thế hệ lừng danh tỏ vạn thời
Thời cuộc huy hoàng muôn phấn khởi
Khởi dòng kiến tạo tiến ra khơi…

Nguyễn Ngọc Vinh
08.10.24 – New york

----------------
★ Bài họa vòng 2 của Trương Đức Hạnh
[Cảm họa: “HÃY VỮNG NIỀM TIN” thơ – Mai Thắng]

CỘI NGUỒN TRI THỨC

Chuyên cần học hỏi chớ toàn chơi!
Luyện để thành công giúp đỡ đời
Học thức nguồn khai gìn lẽ phải
Ngôn từ nghĩa đọng tỏa ngàn nơi
Tình yêu sáng tỏ ngời nhân ngãi
Trách nhiệm chu toàn tỏ những thời
Thiết lập chương trình tâm mãi khởi
Sơn hà rạng rỡ thắm ngàn khơi.

Đức Hạnh
14 10 2024

----------------
★ Bài họa của Duy Trương


RA KHƠI

Thì giờ quý báu chớ ham chơi
Học tập siêng năng rạng rỡ đời
Nổ lực chuyên cần xây cuộc sống
Ra công quyết liệt đạt muôn nơi
Tâm hồn thức tỉnh xây nguồn cội
Tri thức hiến dâng trải vạn thời
Biển cả mênh mông nguồn kiến thức
Con thuyền nhỏ bé vượt ngàn khơi…

Duy Trương
16.10.2024

----------------
★ Bài họa của Kim Chi


HỌC & HÀNH

Học phải thực hành chớ vội chơi
Học xong bỏ xó chắc tiêu đời
Học ăn học nói cho ra lẽ
Học tới học làm phải đến nơi
Học hỏi điều hay trong cuộc sống
Học khai lẽ phải giữa muôn thời
Học hành đúng nghĩa ngời chân lý
Học trổ tài năng vượt biển khơi…

Kim Chi
Floria – 10.16.2024 

10 tháng 3 2024

Chỉ Muốn Tâm Tình

<D.1157><SK Thời Sự><nđt>


CHỈ MUỐN TÂM TÌNH

Thời gian dễ tỏ ngậm thương ngùi
Diễn đạt ân lành hưởng chút vui
Chuyển vận bao mùa an dưỡng tiết
Tìm đeo mấy luật nhiễm quen mùi
Thơ Đường lục bát đều mê mẩn
Não thịnh tâm bình khó bảo lui
Áo xỏ guồng quay rồi cũng mặc
Dành treo giản ước ngại chi sùi.

Mai Thắng 
240301

---o0o--- 

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

VIẾT DỞ NGƯỜI CHÊ

Viết dở người chê cũng ngậm ngùi
Ngưng thì kẻ nghiện mất niềm vui
Khu vườn lục bát hoài thương tưởng
Thửa ruộng đường thi đã luyến mùi
Gió bãi trăng vàng thôi thả mộng
Mưa rào nắng nhạt vẫy quày lui
Thơ buồn đẫm lệ chào ly cách
Biết dỗ dành sao khỏi sụt sùi !

Mỹ Thuận.Garden Grove 29/02/2024.

Thơ Giữ Mình

<D.1156><Thời Sự><nđt 0> 


THƠ GIỮ MÌNH

Ngẫm tự cho rằng viết để coi
Hầu như quẳng xó việc đua ngòi
Tim bừng máu rộn thì tuôn đổ
Khí chuyển hơi lùa chả đợi moi
Hiểu chút duyên đời kim cổ luận
Bàn khâu sự thể sắc không đòi
Lo đường lạc bước gìn con chữ
Vận bủa vô vàn ngưỡng xét soi

Mai Thắng 240301 

---o0o--- 

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THUA BUỒN

Thua buồn viết mãi chả người coi
Quá nản đầu tôm đã tịt ngòi
Ý nghĩ khô cằn thôi khỏi nặn
Ngôn từ sáo rỗng chẳng cần moi
Nên tường trí hẻo đừng phô diễn
Phải rõ tài sơ bớt học đòi
Biết vậy thì ngưng trò bỏ chữ
Không còn bị những tiếng gièm soi!

Mỹ Thuận.Garden Grove 28/02/2024.

Hai Năm Xâm Lược

<D.1155~Thời Sự><nđt 1 V:th> 


HAI NĂM XÂM LƯỢC

Thẩm kỹ mà toan mức vượt lằn
Ba ngày cuốn mãi chửa ngồi ăn
Trù mưu tráo bảo đoàn binh tập
Phát biểu như làm một mẽ quăng
Gẫm cậy oai hùm chuyên áp đảo
Tàn tham dạ quỷ khó mong dằn
Bao mùa lỡ việc chưa dừng bước
Đợi ngã chui vào mảnh áo săng .

Mai Thắng 240227

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

QUÁ LƯỠNG NIÊN RỒI

Lừa dân đẩy lính vượt ranh lằn
Nuốt trọn ba ngày tưởng dễ ăn
Bảo quốc anh hề mưu lược đỡ
Xâm bờ lũ cướp mạng người quăng
Nhân tình bất mãn cười cay độc
Sức lực mòn hao sủa dữ dằn
Quá lưỡng niên rồi sao chửa toại
Sa lầy dính nhựa hẳn kề săng !

Mỹ Thuận.Garden Grove 26/02/2024.
(Nhớ ngày 24/02/2022 chiến tranh Đông Âu) 

09 tháng 12 2023

Cái Ngữ Cuồng Điên

<D.1106~Thời Sự Quốc Tế> 


CÁI NGỮ CUỒNG ĐIÊN

Rõ mặt tàn hung giở chước tà
Phô hình ác quỷ bạo cuồng ma
Thời gian đậm sẻ tình chung cánh
Biến loạn cùng chia cảnh dỡ nhà
Cuộc rã thời xoay hoài bão ấp
Tâm chào trí luyện nhãn cầu xa
Đường đi hiện hữu đa màu sắc
Quyết giữ gìn cai khẩu độc xà.

Mai Thắng 
231208 

--------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH

Mồm loa mép giải bụng gian tà
Đã hiện nguyên hình giống quỉ ma
Huấn thị thu thành bom mở cõi
Điều quân đoạt của pháo tan nhà
Hằng muôn tổ ấm không toàn vẹn
Cả triệu con người mãi cách xa
Gấu dữ sa lầy đang ngộp thở
Còn tuông giọng lưỡi cú điêu xà !

Mỹ Thuận.Garden Grove 02/12/2023

08 tháng 9 2023

Đời Mãi Nhắc

<D.1096><Thời Sự> 


ĐỜI MÃI NHẮC

Xưa thời những kẻ lập tà tâm
Lộ rõ đường mưu ủ ngấm ngầm
Ắt đã không mù thương nhủ cấm
Âu là chẳng khó nhận chằm hâm
Đừng tin kiểu dối chìa cơm hẩm
Hãy tỏ lòng tham vác mặt hầm
Mải vẫn mê cuồng lay thức chậm
Đây rồi cũng nhục bởi loài xâm.

Mai Thắng 
230902 

---o0o--- 

★ Bài xướng của Mai Thành

ĐỜI MÃI NHẮC

Ỷ thế... cường quyền lộ dã tâm
Lăm le hàng xóm, bụng chầm hầm
Diễu binh khoe bắp phùng châm bẩm
Thọc gậy lấn sân khuấy ngấm ngầm
Biên địa... rõ rành; sao cứ hám?
Tài nguyên thầm kín, lại ghìm xâm
Đầu suy ảo mộng, lòng mơ... ẩm?
Đời mãi rủa nguyền, nhắc kẻ hâm!

MAI THÀNH.

04 tháng 9 2023

Bức Trận Đồ

<L.070><SK Thời Sự>


BỨC TRẬN ĐỒ

Lòng ta là bức trận đồ
Vẽ nên sông núi biển hồ ngàn nơi
Ngậm ngùi nhìn sóng ngàn khơi
Giặc đà cưỡng chiếm gió tơi lạnh lùng
Còn đâu ngày tháng ung dung
Cỏ hoa tươi đẹp khắp cùng non sông
Còn đâu để đợi để trông
Còn đâu bóng nhớ chờ mong ngày về
Cuộc đời bám chặt làng quê
Tình yêu bám chặt lời thề sắt son
Hận người coi nhẹ nước non
Hận lòng tham bạo vẫn còn u mê

Mai Thắng  
170222

05 tháng 7 2023

Thế Sự Cảm Hoài

<D.1062><SK Xã Hội>



THẾ SỰ CẢM HOÀI

Đời ta trải nghiệm phút suy tàn
Khó tả cho cùng những vạn nan
Chủ soái chuồn nhanh bày hỗn loạn
Quân đoàn rã vội xéo lầm than
Hồn xiêu tử sĩ buồn ai oán
Nỗi hận tù binh thảm uất tràn
Giọng đỗ quyên chìm thiên quốc sử
Xin đừng nhắc lại mảnh lòng tan

Mai Thắng
230606  

08 tháng 3 2023

Đồng Hoa Vẫn Nở

<D.956><TS Quốc Tế>
Viết về Ukraina, cảm tác từ bài ”Những Cánh Đồng Hoa Hướng Dương Vẫn Nở” của Nhã Nam (Tran Tim) trên FB - trang CSV-HVCSQG 


ĐỒNG HOA VẨN NỞ

Miền quê vật vả gót hung tàn
Những tiếng căm hờn vạn thảm chan
Giữ vẹn tình yêu thờ tổ quốc
Thề chung nếp nghĩ chịu cơ hàn
Bàn tay siết chặt khâu hoài bão
Lý tưởng vun bồi ngưỡng trị an
Đuốc tự do bày khung viễn ảnh
Đồng hoa vẫn phổ khúc rao đàn

Nguyễn Đắc Thắng
230228

-----------------
★ Bài cảm tác của Nhã Nam (Tran Tim)

NHỮNG CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG VẪN NỞ.
 
Hãy nở lại hoa, những cánh đồng hướng dương.
Sau một năm lữa đạn.
Máu những người dân Ukraina Trong chiến tranh khổ nạn .
Đã thắm vào từng mãnh đất của quê hương.
Dù bọn Nga có nhiều đại bác xe tăng.
Nhưng làm sao vượt qua lòng quả cảm.
Từ Kherson,Khakis hay Mariupol.
Trên các cánh đồng hướng dương
Hay ở dưới các chiến hào băng giá.
Dù cho biết bao chiến binh Ukraina gục ngã.
Lòng quật cường đã đánh động được lương tâm.
Của những ai yêu chuộng hòa bình.
Đã thấy lá cờ vàng xanh mang đầy niềm kiêu hãnh.
Hãy nở lại hoa, những cánh hướng dương.
Sau một năm dài lữa đạn
Cho bọn giặc thù từng nghĩ rằng trong một thời gian rất ngắn.
Người dân Ukraina sẽ bị nghiền nát dưới xe tăng.
Chúng đã lầm khi nghĩ đến buổi ra quân.
Diễn hành qua thủ đô Kiev.
Người dân Ukraina đã quật cường hơn bao giờ hết.
Bọn giặc thù phải cúi mặt lui quân.
Xin ngã mũ chào tất cả chiến binh.
Từ những người chưa bao giờ cầm súng.
Từ những người đang ở xa tổ quốc ngàn vạn dặm.
Cũng xin trở về chiến đấu cho quê hương.
Dù trở về nằm xuống trên các cánh đồng hướng dương.
Để mùa hoa lại nở.
Một năm đã qua chiến tranh tàn phá.
Làng mạt, đất đai,công trình nhà cửa
Nhưng người dân vẫn ở lại giữ cờ.
Màu vàng xanh và hoa hướng dương.
Xin những cánh đồng hoa vẫn nở.
Cho người dân Ukraina.

Nhã Nam
( Tran Tim )
02/24/2023 

17 tháng 11 2022

Chúc Mừng Ukraine

<D.897><TS Thế Giới>
Mừng ngày lịch sử 12/11/2022 - Ngày Ukraine chiếm lại Kherson.



CHÚC MỪNG UKRAINE

Nhủ sẽ thay dòng máu tự do
Dù gian khổ mấy đã chăm dò
Tâm nguyền đối diện ngàn mưu cản
Chí ngẩng đương đầu vạn nỗi lo
Dẫn dắt hào quang dành bọn trẻ
Thành công thế hệ chuyển câu hò
Chung lòng chống trả loài tham bạo
Nguyện giữ kiên cường chẳng đắn đo.

Mai Thắng 
221112 

---o0o--- 

★ Bài họa của Be Nguyen


MỪNG UKRAIN 12.11.22

Cũng bởi yêu đời sống tự do
Dù bao xương máu đã thăm dò
Tâm thề giữ nước gian nguy cản
Chí khí kiên cường trở ngại lo
Dẫn bước muôn dân cùng bạn trẻ
Thành tâm thế hệ vọng vang hò
Chung đường giết giặc trừ thô bạo
Nguyện vững kiên trì chẳng thước đo

BN 13.11.22

---o0o--- 

★ Bài họa của Trương Đức Hạnh


TRỪ QUÂN XÂM LƯỢC

Bao vùng chiếm lĩnh được là do
Đã đuổi phường Nga chạy tréo giò [1]
Thắng lợi huy hoàng danh mãi tỏ
Tiêu thù gọn ghẽ chốn nào lo
Tưng bừng tổ quốc mừng bao họ
Phấn khởi toàn dân trỗi giọng hò
Tướng sĩ quên mình vun cội tổ
Sơn hà tỏa sáng nghĩa tình đo..!

Đức Hạnh.
14 11 2022
[1] Quân đội Ukraine đã chiếm lĩnh Kherson bảo vệ lãnh thổ - quân Nga tháo chạy…

---o0o--- 

★ Bài họa của Hoành Trần


HOAN HÔ UCRAIN

Cùng tuồng bành trướng chắc là do
Như bọn Tàu kia cốt để dò,
Yêu nước một lòng cương quyết chặn
Thương nhà chung sức một niềm lo,
Nga to đầu cúi thua thẻ thảm,
U nhỏ vươn cao với điệu hò,
Đế quốc cúi đầu trong tủi nhục
Tự hào chiến thắng thước nào đo?

HT

07 tháng 10 2022

Cơn Cuồng Quẩn

<D.879><TS Thế Giới>



CƠN CUỒNG QUẨN

Phá bỏ hung tàn ngỡ được yên
Ngờ đâu tự thể vẫn sinh phiền
Mưu đồ thủ ác bày ngang ngược
Cậy lẽ gian hùng bảo chứng điên
Sợ cảnh dân bừng khai ngã hướng
Chìm danh thế tạo giữ ôm quyền
Phơi đầu óc lệch cơn cuồng quẩn
Hại những an lành mảnh áo huyên

Mai Thắng - 221004

---o0o---  
 
★ Bài xướng của Thạch Hãn

VĨNH BIỆT NGÀI 

Mong ngài giấc ngủ thật bình yên
Kẻ đã bày ra lắm lụy phiền
Kế hiểm khi người gieo mã độc
Mưu hèn để họ nói đồ điên
Thần dân cảm thán phường ô trọc
Vệ sĩ cười chê thứ cửa quyền
Hãy nhớ đây là tên nghịch tử
Đang về gặp Chúa buổi hàn huyên ./.

LCT O2/1O/2O22 

01 tháng 7 2022

Cảm Phục Ukraine

<D.853><Sự Kiện Thời Sự>


CẢM PHỤC UKRAINE

Soi nhìn cám phục xứ U-ren (Ukraine)
Viễn cảnh đồng tâm gạt đớn hèn
Dọn sẵn con đường xoay chuyển số
Neo bền ý nguyện mở bùng then
Thời cơ khéo dệt lòng kiên nhẫn
Trận chiến dày thêm mẫu đảm rèn
Chính nghĩa nâng tầm cao bảo vệ
Can trường thế hệ vững cài chen.

Mai Thắng  
220512

23 tháng 4 2022

Lý Lẽ Cuồng Điên

<D.850><Sự Kiện Thời Sự>


LÝ LẼ CUỒNG ĐIÊN

Nếu nghĩ nhiều hơn hẳn mệt đừ
Khi màng hãnh tiến để đòi nư
Đầu mơ tưởng vẽ trò danh tiếng
Não phỉnh lừa phô điệu mánh từ
Một chút coi thường hư bản mẫu
Muôn vàn đáp trả cạn tiềm dư
Vì bao mạng sống con người ngả
Phải lẽ cuồng điên sớm loại trừ.


Mai Thắng 
220418

--------------
• Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THẮNG CHẲNG HAY GÌ

Vòng vây thắt chặt vẫn chưa đừ
Tổng lực san bằng mới đã nư
Bệnh xá ngôi trường đâu dễ bỏ
Nhà ga rạp hát cũng không từ
Xâm loàn lý xảo niềm tin nhược
Giữ nước danh ngời đảm lược dư
Thắng chẳng hay gì thua bẽ mặt
Rằng tên bạo chúa phải tiêu trừ !

Mỹ Thuận.17/04/2022

21 tháng 7 2021

Nỗi Buồn Sự Thế

<D.748~Mùa Dịch>



NỖI BUỒN SỰ THẾ

Thế cuộc dường như cảm nỗi buồn
Khi dòng chủng dịch cứ tràn khuôn
Bên vùng sự biến đầy phong tỏa
Giữa hiện trường căng cẩn lách luồn
Biểu lộ gìn thân đành diễn ước
Co cùm thủ phận tránh trào tuôn
Về đâu cũng gặp toàn nguy khốn
Cạn mảnh tình chung cố giữ nguồn.

Mai Thắng - 210708

----------------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

NỖI BUỒN NHÂN THẾ

Nhìn manh thế sự bỗng nhiên buồn
Một bể nhân tình sắp rã khuôn
Nỗi sợ nằm trong lòng phố chuyển
Niềm lo ở giữa bóng đêm luồn
Đau vì dịch tễ hoài đeo bám
Khổ tại vi trùng mãi kết tuôn
Thấy cõi trần gian này hoảng loạn
Từ khi hiểm hoạ đến gieo nguồn./.

LCT O7/O7/2O21

14 tháng 7 2021

Rồi Sẽ Bung Phèo

<D.742~Mùa Dịch>



RỒI SẼ BUNG PHÈO

Ngày trôi tất bật thoảng đưa vèo
Nghĩ ngợi thêm càng ẩn ức theo
Lặng lẽ chờ qua phòng quả đắng
Trầm ngâm đáo lại tủi thân nghèo
Đâu còn ước vọng sang giàu thử
Chẳng mãi kêu đòi bất hạnh đeo
Dám tưởng mơ gì cho nặng trĩu
Rồi ra mấy chuyện sẽ bung phèo

Mai Thắng – 210629
  
----------------------- 
★ Bài xướng của Ngô Gia Tôn Tử (Ngô Bích Thuận)

NHẠT

Lặng lẽ ngày trôi thoảng cái vèo
Yên bình cũng bị cuốn dần theo
Trên đường vắng vẻ e người bệnh
Giữa chợ trầm ngâm xót kẻ nghèo
Chẳng ước sang giàu kia sẽ toại
Nhưng cầu khổ nạn ấy đừng đeo
Nào ai dám nghĩ mình vô sự
Mộng vỡ Nàng Thơ bảo chán phèo

Đài Bắc 24.6.2021
Ngô Gia Tôn Tử

★ Bài họa của Phạm Thi Đào

CHÁN

Ngày như chiếc lá thoảng bay vèo
Dịch hại đầy trời mãi cuốn theo...
Sợ hãi muôn người lo mắc bệnh
Khó khăn bách tính ngại thêm nghèo
Thuốc ngừa khẩn cấp đang chờ chủng
Cô vit dập dìu cứ đợi đeo
Mấy chỗ đông người thêm nhiễu sự
F0, F1 rối tung phèo...

TDP

22 tháng 11 2020

Đại Anh Hùng

<D.638><Thời Sự Quốc Tế>

Tổng Thống Mỹ Donald Trump



ĐẠI ANH HÙNG

Tổng thống nhìn cơ sự hãm cùng
Kiên cường chống trả hiệu dàn chung
Lòng dân tuyển chọn đầy tâm quyết
Mệnh sử truyền giao vững sách lùng
Tát cạn đầm sâu càn quỷ dữ
Thay lầy chính bợm dưỡng thần trung
Tài năng bản sắc thiên hồi phục
Vĩ đại Cờ Hoa chí ngẩng hùng

Mai Thắng
201113

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

ĐẠI ANH HÙNG

Đầm sâu thủy quái dữ vô cùng
Phải tát khô vì một chữ trung
Hạnh phúc toàn dân lời cổ vũ
Bình an xã hội bước săn lùng
Thiên thần nhẫn nại chờ thâu tóm
Lỹ quỷ bơ phờ trút mệnh chung
Vĩ đại cờ hoa nhờ chỉnh đốn
Dày công lão Tổng đại anh hùng!

Lâm Mỹ Thuận
11/11/20

21 tháng 9 2020

Chiến trận Biển Đông

<D.621><Thời Sự Biển Đông>



CHIẾN TRẬN BIỂN ĐÔNG

Binh Tàu trỗi giọng xưng hùng bá
Chiếm Biển Đông mưu sự đã rồi
Thể chế thiên triều phô giảng lực
Quân cờ đại quốc giữ gìn ngôi
Làm kinh tế diễn trò gian lận
Nắm bạo quyền che sóng phản hồi
Tộc Hán kiên cường nuôi những kẻ
Chưa giàu tính xảo … vội tàn thôi.

Mai Thắng
200917

★ Bài xướng của Quên Đi

TÂN CHIẾN QUỐC

Chiến quốc thuở nào đang tái diễn
Biển Đông dậy sóng chẳng hề thôi
Nhà Tần ỷ mạnh thâu chư quốc
Bành trướng quân Tàu muốn độc ngôi
Ind (*) Mã loay hoay lo mấy chập
Việt Phi luýnh quýnh thủ bao hồi
Một cây khó vượt qua giông bão
Hợp sức mau lên kẻo muộn rồi.

Quên Đi

15 tháng 4 2019

Trò chơi quyền thế

<D.497><Thời Sự Việt Nam>



TRÒ CHƠI QUYỀN THẾ

Phe mình hắn thật chả bằng ai
Nghĩ đến mà nôn vượt khổ hài
Những kẻ quan quyền vô đạo đức
Bao tầng chức vị tuyển người sai
Dân tình gánh chịu trò nhăn nhở
Xã hội buồn vương tiếng thở dài
Trí não suy đồi lên tận đỉnh
Kêu hoài chẳng diệt hoá thành chai.

Mai Thắng – 190410

★ Bài xướng của Thạch Hãn

PHE MÌNH

Nghĩ lại phe mình hổng giống ai
Nhiều câu chuyện kể quá bi hài
Ông trùm kiểm sát dùng môi bậy
Cậu ấm quan tòa để mũi sai
Có lẽ vì mê mùi tiện tiểu
Còn không cũng thích vị đi ngoài
Nên người chẳng sợ đời lên án
Quả đúng đây là lũ mặt chai ./.

LCT 09/04/2019.
(Lỗi Tiểu vận)

★ Bài hoạ khác của Loan Nguyen

CHỜ DUYÊN

Đêm ngồi lại tưởng bóng hình ai
Phố cũ đèn khuya nhẹ gót hài
Nhớ buổi ghen hờn em lỡ dại
Quên chiều giận dỗi bé làm sai
Buồn thơ thẩn đứng chờ sân trước
Chán hững hờ nghiêng đợi cửa ngoài
Chẳng biết bao giờ duyên tái hợp
Cho lòng hết hẳn nỗi mòn chai/

NPP 09/04/2019.

★ Bài hoạ khác của Hữu Thiên

TRÁNH ĐÂU

Chui tròng ráng chịu đổ thừa ai
Dẫu biết rằng như vở kịch hài
Kẻ sĩ theo hùa nghe tiếng bậy
Tên khờ đứng nghĩ nhận lời sai
Trong nhà mới rõ trăm hoàn cảnh
Trước ngõ nào hay đủ chuyện ngoài
Ruột thắt gan bầm không giỏi cãi
Thôi thà lãnh án nhận mầy chai..!

NL09/04/2019.

★ Bài kết hoạ của Thạch Hãn (-bđh-)

LIỀU LĨNH

Cứ ngỡ vô buồng chẳng sợ ai
Ngờ đâu đoạn diễn quá ư hài
Quan tòa dỡ thói dâm loàn ẩu
Viện phó chơi trò cưỡng trẻ sai
Thiển nghĩ tuồng kia đừng tiết lộ
Làm sao cảnh nọ chiếu ra ngoài
Bây giờ mạng ảo nào mong giấu
Hễ dấn thân vào mặt phải chai ./.

LCT 09/04/2019.

27 tháng 1 2019

Chuyện Venezuela

<D.435><Thời Sự Quốc Tế>


Ảnh thời sự Venezuela đăng trên facebook

CHUYỆN VENEZUELA

Thế sự luận bàn chẳng dễ chơi
Hạt nhân đã ủ khắp cùng trời
Đang giàu đẹp nhất vùng Nam Mỹ
Bỗng lạc tồi tàn mọi chốn nơi
Ý niệm sai lầm còn bám víu
Độc tài gian trá lại đua mời
Lòng tham nhũng bạo chưa từ bỏ
Sẽ bị thanh trừng tội lỗi ơi!

Mai Thắng
190126

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

VENEZUELA THỜI SỰ

Vê nê thời sự luận bàn chơi
Một phút vùng lên chuyển đất trời
Muôn miệng tự do gào lảnh tiếng
Triệu chân dân chủ tiến cùng nơi
Độc tài phát rét Diêm Vương gọi
Tham bạo run eng Chúa Ngục mời
Bài học nhân tâm mù chẳng biết
Hô hào cách mạng chết người ơi !

Thuận.26/01/2019.

24 tháng 11 2018

Mẹ Nấm

<D.375><Thời Sự Việt Nam>

Niềm yêu, lý tưởng, nguồn cơ tạo
Thấu hiểu chân tình giữ chặt lâu .



Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

MẸ NẤM

Hãy để cho lòng lắng thật sâu
Mà chia thiện cảm trái tim mầu
Màn tranh đấu vỡ sau tường sắt
Khúc tự do ngùi giữa bể dâu
Ngẫm lệ hồn thơ nhoà mắt khẩn
Hoà âm tiếng trẻ niệm kinh cầu
Niềm yêu lý tưởng nguồn cơ tạo
Thấu hiểu chân tình giữ chặt lâu.


Mai Thắng 
181124