Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Tự Do -6 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Tự Do -6 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 3 2018

Khối Tình Ta

<F6.229~Thơ Vui> 

Ảnh Quảng trường Đồng Tháp


KHỐI TÌNH TA

Trời xanh…! Trời xanh mãi không?
Hoàng hôn sợi nắng luôn hồng?
Đường mây còn vương lối mộng?
Bước chiều mang nặng hoài mong?

Trời xanh … xanh trong mắt trong
Tình em năm tháng thêm nồng
Lời thơ chiều tàn lặng hóng
Nẻo đường ẩn giữa mênh mông.

Ngày qua … nỗi nhớ khôn qua
Có ai ngồi kiểm nhạt nhoà
Có trái tim nào hoá đá
Chinh phu vẫn khuất mù xa

Ngày xuân … cây cỏ nở hoa
Con ong say mật đậm đà
Con én đam mê liệng thả
Lòng ta … một khối tình ta!

Mai Thắng  - 180303

20 tháng 12 2017

Một Chút Thôi

<F6.223~Rượu Trà> 


MỘT CHÚT THÔI


Một chút cà phê ban sáng
Nhẹ nhàng thả thoáng trầm ngâm
Một chút đắng vào huyết quản
Trôi về dĩ vảng xa xăm

Một chút ấm nồng hơi thở
Phả vào khoảng lặng bình yên
Một chút giận hờn lơ lớ
Đem cài khoé miệng cười duyên

Một chút xuân ngời ánh mắt
Soi tìm cõi mộng trời xa
Một chút ảnh hình lượm lặt
Mơ màng ánh điểm màu hoa

Một chút hương ngào môi ngọt
Lay vòm sóng ảo hư không
Một chút sắc thu vàng vọt
Ấm lòng cái rét ngày đông

Một chút ân tình lắng đọng
Ngàn thương câu nói ngập ngừng
Một chút ngồi mơ tuổi mộng
Thương chiều tiếc nuối bâng khuâng

Mai Thắng - 171110