Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Tư Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Tư Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

24 tháng 12 2024

Thời Gian Vẫn Thế

<D.1282><TC Cuộc Sống><nđt 0>
 

THỜI GIAN VẪN THẾ

Chẳng lẽ thời gian cố đợi già
Xem màn thắng bại của đời ta
Trần ai vẫn tưởng còn bên đấy
Hạnh phúc hồ neo để giữa nhà
Nắng nhởn nhơ lùa xuyên kẽ lạ
Hương ngào ngạt tỏa với tầm xa
Từ trong trực giác vần thơ cảm
Những gợi hồn treo buổi xế tà.

Mai Thắng - 241223

---------
★ Bài xướng của Hương Lan


THỜI GIAN CÓ ĐỢI

Thời gian có đợi tuổi đang già
Cuộc sống thăng trầm vẫn tủi ta
Phúc hạnh chưa về đau nẻo ngõ
Trần ai lại giỡn tủi quanh nhà
Mơ ngày nắng khẽ khơi vườn đượm
Trải bữa hương thầm vọng lối xa
Dẫu hiểu giờ đây còn chịu khổ
Niềm vui chửa trọn khiến trăng tà

23.12.2020
Hương Lan

19 tháng 12 2024

Ta Là Ai Đây?

<D.1272><TC Cuộc Sống><nđt 0>



TA LÀ AI ĐÂY?

Mây chiều lặng lẽ tản ngoài hiên
Giả ngộ chừng quên cứ ngỡ hiền
Vẫn hái hoa tình không bận tuổi
Âu bày tiết nghĩa vẹn tròn niên
Thơ dìm nổi sóng ngăn cuồng dại
Rượu rót tràn ly kiểm lỗi phiền
Khéo hỏi vì sao cần tịnh dưỡng
Con thuyền sẽ cập bến bình yên.

MT - 241211

------------
★ Bài của BTG

TA LÀ AI ?

Những vạt mây tàn phủ xuống hiên
Ngày đông lạnh giá ngõ mưa hiền
Nghiêng dòng lệ vét tình không tuổi
Trải lối xuân bòn nghĩa vạn niên
Đoạn giữa dòng thơ còn nổi sóng
Đằng sau chén rượu vẫn mơ tiền
Ta người lữ khách rời phiên trọ
Bến cũ con thuyền lặng ngủ yên ./.

LCT 26/11/2O24


07 tháng 12 2024

Nghĩa Tặng Tình Đây

<D.1262><Thơ Ca Cuộc Sống><nđt 0> 


NGHĨA TẶNG TÌNH ĐÂY

Ráng trải xuyên vườn sẽ tự rơi
Loài chim sẻ đáp rộn vang lời
An lành ruộng cả in nền biếc
Nhỏ nhẹ thôn làng trỗi sáo khơi
Điệu vũ chờ gieo nguồn thấu cảm
Màn đêm biểu hiện tiếng ru hời
Tình yêu dấy động niềm yên tĩnh
Nghĩa tặng say nồng chủ ái ơi.

Mai Thắng - 241203

------------ 
★ Thơ của Hường Xưa

TÌNH ƠI

Buông chiều lặng lẽ nắng vàng rơi
Tiếng võng ầu ơ rộn cả lời
Trải mộng vần thơ từng nỗi nhớ
Nghe hờn khúc nhạc những niềm khơi
Hồn sông sánh gửi êm kì diệu
Nghĩa xóm cùng trao tỏ tuyệt vời
Mỗi bận buôn làng say ánh lửa
Ta chàng thỏa mãn gọi mình ơi!

Hường Xưa

23 tháng 11 2024

Vẫn Mộng Bình Yên

<D.1247><ST Tự Do><nđt 0> 



VẪN MỘNG BÌNH YÊN

Ngày đông đến bận tiễn thu tàn
Mộng vẫn bên đời cảm chứa chan
Giá gỡ hanh nồng chưa tỏa đậm
Mùa thay ấm lạnh chửa gieo hàn
Thăng trầm bão tố còn bao cảnh
Tĩnh lặng khôn kiền ủ mấy gian
Để gọi bình yên đừng tránh nữa
Vần thơ khẽ mượn tiếng rao đàn.

Mai Thắng - 241118

------------
• Xướng của Lê Cảnh Tiến

XIN CHO NGÀY BÌNH YÊN

Giấu nỗi buồn trong buổi rượu tàn
Men sầu gặm nhấm tủi hờn chan
Hồn hoa lạc giữa mùa đông vắng
Ngõ mộng chìm sau cảnh gió hàn
Vạch mẫu thăng trầm xem biến đổi
Moi dòng tĩnh lặng giết thời gian
Vần thơ kết lại thành xâu chuỗi
Đổi lấy tình em lẫn nhịp đàn ./.

LCT 18/11/2O24

-------------
• Họa của Hương Lan (
Thnđt)

LỠ HẸN

Vì Đông lặng lẽ khiến Thu tàn
Để ngấm cơn buồn giãi lệ chan
Trúc tủi hờn ghen vì bữa lạnh
Bàng đau khổ buốt tại đêm hàn
Ngơ lần nắng tỏ nên bùng lỗi
Ngỡ bận trăng tà chỉ dối gian
Đợi mãi người xa còn đảo mắt
Lời thương lỡ hẹn đứt dây đàn

18.11.2024
Hương Lan

13 tháng 11 2024

Mừng Tri Ngộ

<D.1242><TC Cuộc Sống><mt 0>



MỪNG TRI NGỘ

Xem ngày tiếp được nữa còn bao
Khẽ bảo niềm vui gợi tiếng chào
Cảnh trí bày giăng hàng ngũ dạo
Khung trời đãi ngộ tấm lòng xao
Hàn huyên lắm sự bùng chao đảo
Học lỏm non tầm giễu khát khao
Luyện dỗ câu bền duyên hỉ báo
Tâm bình diễn rộn thế hòa giao.

Mai Thắng - 241110

-----------
★ Bài xướng trên Mộc Gia Trang


MỪNG TRI NGỘ

Thời gian còn lại có là bao!
Khẽ hỏi ân cần đôi tiếng trao
Dấu ấn hoàng hôn đầy khắc khoải
Ngày vui hội ngộ thật xôn xao
Hàn huyên trăm chuyện e người mỏi
Kéo tạm thùng bia chế món khao
Thả sức lai rai dài vấn đáp
Từ từ uống-nói để tương giao!

Diễm Thy - 03/03/2015


12 tháng 11 2024

Lại Nhớ Người Xưa

<D.1241><TC Cuộc Sống><mt 0>



LẠI NHỚ NGƯỜI XƯA

Khi chiều trải nắng hiện đồng xa
Gió thổi triền nương dạo ngõ nhà
Điểm sắc quỳnh lan phô mỹ ngọc
Khoe tình nguyệt quế tỏa mùi hoa
Màn đêm dỗ mộng rơi tiềm thức
Rượu chén tìm men dõi ảnh ngà
Cõi lạc người xưa dành bóng ảo
Len vào giác cảm mỗi ngày qua.

Mai Thắng - 241110

-----------------
★ Bài của Phương Hà

NHỚ NGƯỜI XƯA

Trăng vẫn còn đây, anh đã xa
Mình em dạo bước trước sân nhà
Dạ quỳnh trắng muốt vừa khai nhụy
Nguyệt quế thơm nồng đang trổ hoa
Gió thổi mơn man làn tóc rối
Sương rơi thấm đẫm gót chân ngà
Nghe như hơi thở ngày xưa ấy
Ve vuốt dịu dàng trên thịt da.

Phương Hà
Tháng 12/2016

-----------------
★ Bài họa của Uyên Du

NHỚ NGƯỜI XƯA

Khi chiều lẫn khuất khoảng đồng xa
Ngọn gió ngàn phương quyện ngõ nhà
Điểm sắc quỳnh hương phơi dáng ngọc
Khoe tình nguyệt quế thoảng mùi hoa
Sương rơi thẩm thấu men tiềm thức
Rượu rót tràn khơi ảnh vóc ngà
Tưởng bóng người xưa từ cõi lạc
Len vào giác cảm cuộn làn da!

Uyên Du
20161227


Cho Ta ... Cho Người

<D.1240><Thơ Ca Cuộc Sống>



CHO TA ... CHO NGƯỜI

Đấy vẫn hoài mang vị tưởng này
Ta vừa cảm nhận chén tình cay
Đồi hoang trở lạnh dần nung nấu
Ngõ hẹp cằn khô vướng trải bày
Dọ bóng ngàn xa tìm nghĩa đảm
Soi vầng ráng đỏ nhập hồn say
Còn đeo đẳng nhớ thời ngây dại
Để lại vì nhau dõi tháng ngày.

Mai Thắng - 241106 

----------------
• Bài xướng tứ đối của Thy Lệ Trang

CHO NGƯỜI... CHO TA...

Người đi lặng lẽ bờ sông vắng
Ta nhấp ngậm ngùi chén rượu cay
Tuyết ngập đồi hoang bao nỗi nhớ
Men tràn gió lạnh mấy lần say?
Song nhà, bút mỏi hờn thi cảo
Cõi khách, chân tê tủi tháng ngày
Nửa mảnh trăng tàn soi phận mỏng
Đôi dòng lệ đắng khóc tình phai!

Thy Lệ Trang

---------------
• Bài họa của Uyên Du

CHO NGƯỜI... CHO TA...

Người đã mang vào hương vị ảo
Ta vừa ngấm nhận chén tình cay
Đồi hoang lạnh chuyển dần hơi ấm
Rẽo hẹp khô cằn bỗng cảm say
Dõi nhạn trời xa tìm nhặt bóng
Nhìn tia ráng đỏ mộng qua ngày
Còn đây nhớ qúa giờ ngây dại
Để lại thương nhiều mảnh nhạt phai!

Uyên Du 170210 
[D.881] 

10 tháng 11 2024

Thức Đêm

<D.1237><TC Cuộc Sống><mt  0>



THỨC ĐÊM

• Bài 1 (thể song thanh)

Thức lắng nằm dài chửa đủ thâu
Lan man thấu cảm mảnh lòng sầu
Bàn hoàn tiếng dế chơi vơi dạo
Bức xúc đàn kìm lẩn quẩn xâu
Phận bạc đu đưa trò trách móc
Duyên sơ gói ghém dạ lầu bầu
Ngần nào cũng vẫn xuôi tay nghỉ
Hãy dỗ tầm nhìn cắm bóng câu.

• Bài 2 (ngũ độ thanh)

Vẫn thức canh dài lại mở thơ
Trời hiu quạnh phủ bóng đen mờ
Không nằm tối mịt thôi vờn ảnh
Khoảnh gán im lìm khẽ bện tơ
Ngắm mảng đầy sao hờ hững đợi
Nhìn phiên lộng gió dẻo dai chờ
Đêm tàn gối điệp tìm phiêu lãng
Rạng hửng lên dần tống tiễn mơ!

Mai Thắng - 241105

-------------
 Bài xướng thể song thanh của Minh Thúy

DUYÊN PHAI

Từng giờ chẳng ngủ thức đêm thâu
Ngẫm nghĩ khi xưa dạ lại sầu
Đất khách anh đi hoài nguyện vọng
Quê hương kẻ ở vẫn hằng cầu
Lòng buồn phận bạc duyên tan tác
Lệ hận đời nhàu cảnh bể dâu
Nuối tiếc hanh hao tìm dĩ vãng
Trăng khuya héo hắt rọi vàng mầu

Minh Thuý
Tháng 7/1/2020

-----------
 Bài họa thể song thanh của Thầy Mai Lộc

ĐÊM BUỒN

Lòng buồn giấc khó suốt canh thâu
Vạn dặm tha hương chất ngất sầu.
Bến vắng mênh mang chèo khuấy nước
Sương lam lướt thướt liễu vờn cầu.
Mây tan tuyết trắng vương vương đỉnh
Gió thốc rừng mờ lã lã dâu.
Mái tóc bềnh bồng đêm buốt giá
Trăng thu khói biếc núi cùng mầu.

Mailoc
7-3-2020

-------------
• Bài 2 sửa nđt bài cùng tên trên Mộc Gia Trang


THỨC ĐÊM

Ta thức canh dài để dệt tơ
Bầu trời hư ảo dưới trăng mờ
Không gian lặng ngắt buồn nhân thế
Nhạc điệu êm đềm trải vận thơ
Ngắm vệt sao sa nhìn phận rớt
Nghe hồi gió rít ngỡ ai chờ
Tàn đêm gối mộng hồn phiêu lãng
Tia nắng lên dần giũ sạch mơ!

Diễm Thy - 04/05/2015

20 tháng 10 2024

Cám Ơn Đời

<D.1227><TC Cuộc Sống><mt 0>
Cám ơn đời! Mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương 


CÁM ƠN ĐỜI

Ngày qua đã sắp cạn phiên đời
Cuộc sống mơ mòng sẽ nghỉ ngơi
Vẫy gió miền xuôi về miệt biển
Tìm mây cuộn tản bám lưng trời
Thu tàn hóng những giờ hy vọng
Tiết đảo ôm dòng nhạc khẽ chơi
Bảo dưỡng tình yêu và hạnh phúc
Cài trong cảm nhận tiếng ru hời.

Mai Thắng 
241016

------------------
★ Bài xướng của Ngân Hà

CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG


Vội vã thời gian vượt nửa đời
Xoay tròn quả đất chẳng hề ngơi
Dòng sông vạn ngã xuôi về biển
Vũ trụ ngàn mây trải giữa trời
Hạ cũng theo về mang khúc nhạc
Xuân thì cất bước giã lần chơi
Cầu mong hạnh phúc trong ngày mới
Rộn rã thương yêu lẫn tiếng cười

Ngân Hà 300324 
 

17 tháng 10 2024

Tâm Tư Chiều

<D.1218><ST Tự Do><mt 0> 


TÂM TƯ CHIỀU

Khi lòng cảm ngộ nếp bình yên
Dễ tưởng hằng lâu vết rạn liền
Bảo tích ân lành tu dưỡng hạnh
Chăm bồi huệ phúc ngỏ cầu duyên
Càn khôn khép tạc vòng chung thủy
Nghiệp quả bày phô lý nhãn tiền
Nước chảy con triều luôn thạo diễn
Căng buồm lướt dạo cảnh thần tiên.

Mai Thắng 
241009

-------------
★ Sáng tác của Trường Lưu Thủy

TÂM TƯ CHIỀU

Canh cánh bên lòng một nỗi riêng
Trăm năm vết rạn cũng chưa liền
Vì chăng kiếp trước quên hành thiện
Hay bởi cơ trời đã ép duyên
Vẫn hiểu càn khôn luôn chuyển biến
Càng ngờ nghiệp quả báo sao yên
Trường Giang nước chảy xuôi về biển
Giữ mãi trong lòng một nỗi riêng

SG.22/9/23
Trường Lưu Thủy

05 tháng 10 2024

Ngắm Bóng Chiều Hoang

<D.1217><ST Tự Do><mt 0> 


NGẮM BÓNG CHIỀU HOANG

Em ngồi tịnh giới buổi vào trưa
Những lặng hồn sau cảnh ngáo bừa
Khúc nhạc còn mang hình ảnh cũ
Ân tình điểm lại tiếng lòng xưa
Kìa ngâu mách bảo lay màn động
Nọ nước chờ tuôn thải mẫu thừa
Kỷ niệm tìm trong chiều ngã nắng
Mong tròn ấn tượng tản ngày đưa.

Mai Thắng  
240930

---÷---÷---÷---
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

HỒN HOANG

Cọng cỏ mơ màng bãi nắng trưa
Cành hoa chín mộng thải hương bừa
Thương người thiếu phụ sầu hiên cũ
Tưởng bóng nhân tình vọng ngõ xưa
Lá giữa mùa đang cuồn cuộn đổ
Chiều bên cửa lại nhớ nhung thừa
Khung trời kỷ niệm giờ hoang vắng
Vẫn thẳm sâu lòng ngọn sóng đưa ./.

LCT 29/O6/2O24

04 tháng 10 2024

Ta Nhủ Thầm Ta

<D.1215><ST Tự Do><mt 0> 


TA NHỦ THẦM TA

Khẽ hỏi nay, còn chén rượu mai?
Và năm tháng nhạt trải bao dài?
Lời minh thệ sẽ tầm hiên vắng
Cảnh phục viên hồ vãn bóng phai
Phố nhỏ sương mờ căng nhiễu dệt
Đồng xa gió lộng giỡn trăng cài
Ghi lòng nối lại mùa thương cũ?
Điệp khúc ru chiều khoản đãi ai?

Mai Thắng 
240928

--------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

TA VỚI ĐỜI TA

Ta vừa quá cảnh miệt trần ai
Mỏi bước đời qua những dặm dài
Nợ kẻ khơi tình bên ngõ vắng
Ơn người để mắt mỗi chiều phai
Cùng con phố nhỏ mờ sương đọng
Lẫn cánh đồng xa ửng nguyệt cài
Núi mộng vơi dần trong hẻm cũ
Nay còn chén rượu chẳng ngày mai ./

LCT 27/O9/2O24

27 tháng 9 2024

Trải Chuyến Tàu Đời

<D.1208><TC Cuộc Sống><mt 0>


TRẢI CHUYẾN TÀU ĐỜI

Chẳng chọn tàu đưa cắm cõi đời
Duyên hòa ghép bện đã nhiều nơi
Cài chăn chiếu hợp bền tâm dưỡng
Thắp lửa lòng trao đẹp nghĩa mời
Đỗ bến an toàn vui thỏa nguyện
Chia bầu sảng khoái kiệm dò lơi
Còn say đắm ngự miền chao đảo
Tập trữ hồng ân hưởng phước trời.

Mai Thắng 
240923 

---------------
★ Bài xướng của Sông Thu

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

Vợ chồng cùng đáp chuyến tàu đời
Tay nắm, vai kề qua khắp nơi
Hơn bốn chục năm luôn gắn bó
Tròn bao nhiêu chốn chẳng xa rời
Nhưng chưa chặng cuối sao còn một
Đã khiến hành trình phải tách đôi
Anh xuống ga rồi, em ở lại
Đường trần lặng lẽ chỉ mình thôi !

Sông Thu
(01/08/2024) 

22 tháng 9 2024

Nhớ Mùa Thương Cũ

<D.1205><TC Cuộc Sống><mt 0>
Minh họa ảnh Đà Lạt 



NHỚ MÙA THƯƠNG CŨ

Dẫu phải soi mù mịt bóng mây
Ngày lê chậm đổ dáng hanh gầy
Ai tìm khúc ruột xe màn tưởng
Ấy ngỡ thâm tình thả mộng vây
Chạnh rõ thi đàn theo đuổi bám
Nhằm khơi ấn tượng sẻ chia đầy
Xin nhìn lại dấu mùa thương cũ
Kỷ niệm đan bền chút nghĩa đây

Mai Thắng 
240921 

--------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

XUA BUỒN

Con thuyền vội vã lướt ngàn mây
Mãi đợi chiều qua tủi dáng gầy
Những khúc đồng dao còn nặng trải
Bao lời tuyệt bút vẫn nồng vây
Đâu ngờ kẻ vọng mơ tình thắm
Chả giận người chan tách nghĩa đầy
Chỉ nghĩ quay về nơi bến đậu
Xua nghìn ảo não xót lòng đây .

Hường Xưa

--------------
★ Bài họa của Hương Lan

BUỒN VÌ ĐÂU

Bão lụt bao lần cảnh trắng mây
Nhiều đêm nức nở dãn vài gầy
Tan vườn vỡ lối hoa ngừng dậy
Biển tím trăng ngà lũ đọng vây
Gọi gió vày thêm chờ mảnh đẫy
Vời mưa thả đón giũa trăng đầy
Dân tình đủ nạn bao người thấy
Tím cả men nồng dạt nghĩa đây

19.09.2024
Hương Lan

10 tháng 3 2024

Cảm Nỗi Đau Chung

<D.1154~TC Cuộc Sống><nđt> 


CẢM NỖI ĐAU CHUNG

Mừng xuân nổi hứng bợ say đà
Quyết bảo năm này sẽ diệt ma
Chọn mấy thằng hư hèn giễu dở
Chằng bao đứa hủ lậu thông tà
Thiên đàng gạn rũ phông mờ ám
Lý tưởng phô bày bục huyễn ca
Cảm giác còn neo tòa mục ruỗng
Chờ giông phá sập đổi thay nhà.

Mai Thắng 240227

----------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

NỖI ĐAU CHUNG

Chén tửu mừng xuân lão tạo đà
Năm này nhất định phải trừ ma
Mời quân tục tử về quy chánh
Gọi lũ phàm phu đến cải tà
Cửa đóng ta ngồi trên đạo diễn
Then cài họ ở dưới đồng ca
Nhìn nhau lệ ứa dòng tuôn chảy
Cũng bởi vì chung một mái nhà.

LCT 26/O2/2O24

02 tháng 3 2024

Hưởng Lộc Trời Xa

<D.1155~TC Cuộc Sống><nđt> 


HƯỞNG LỘC TRỜI XA

Hoa Kỳ quyến rũ lượt người qua
Vượt quãng ngàn khơi thử sức già
Cảnh trạng an lành phô diễu sắc
Thiên thời nhã nhặn phối bày da
Thừa tâm tiếp nhận luồng di tản
Giãi nạn trù nguy bước chuyển đà
Tuổi hạc trông nhờ ân đức dưỡng
Quê nghèo đáp hưởng lộc trời xa

Mai Thắng 240225

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

TRỞ LẠI HOA KỲ

Trở lại Hoa Kỳ mới bữa qua
Vừa xuyên biển Thái mệt thân già
Ngồi lâu rệu rã đơ giò cẳng
Ngủ thiếu bơ phờ nhợt nhãn da
Bởi cháu chân tình thương đặt chỗ
Vì con hiếu nghĩa phải nương đà
Trời ban tuổi thọ không nghèo khó
Nhập cảnh bao lần nước Mỹ xa !

Mỹ Thuận.
Garden Grove 23/02/2024. 

Chợt Cảm Vương Buồn

<D.1154~TC Cuộc Sống><nđt> 


CHỢT CẢM VƯƠNG BUỒN

Há phải đây rồi sẽ chọn gian
Thời vui nở vội chóng mau tàn
Mai còn tiếc rẻ ngày xuân mộng
Gió cũng trêu đùa phẩm nhụy lan
Những buổi ôn tồn soi tịnh giới
Từng phen khả ước dạo say đàn
Phơi bày biểu hiện đầy suy gẫm
Nhẩm bước xa vời chuỗi thịnh an.

Mai Thắng 240225

----------------- 
★ Bài xướng của Thạch Hãn

BẤT CHỢT BUỒN

Vui buồn chẳng biết chọn thời gian
Bởi vậy dù xuân nắng cũng tàn
Sóng đã tan chiều trên mặt biển
Hoa vừa rã cánh giữa vườn lan
Nhìn đêm khép cửa vùi sâu mộng
Gặp kẻ sầu duyên dỗ phím đàn
Những buổi sương mù rơi mộ chí
Nghe trời đất lạnh cõi bình an ./.

LCT 22/O2/2O24

09 tháng 2 2024

Cứ Vững Lòng Tin

<D.1127~Tình Bạn> 


CỨ VỮNG LÒNG TIN

Ai rồi gánh nạn cũng lần qua
Cứ vững lòng tin vọng tưởng là
Phúc thưởng ân lành xoay bĩ vận
Tâm dành chí thiện trổ đầy hoa
Vầng dương sẽ hiện màu nhân ái
Cảnh trí dần quen chữ thuận hòa
Hãy dệt niềm vui dù khốn khổ
Con đường giá trị tuyển đời ta

Mai Thắng - 231230

---------------
★ Bài xướng của Ngân Hà

CẢM XÚC

Hoạn nạn trong đời đã trải qua
Thì sau sẽ thấy luật nhân là
Từ tâm gởi một thu ngàn quả
Tích đức cho nhiều trổ lắm hoa
Lúc khó dù đau cười nhã nhặn
Hồi sang dẫu tức nói chan hòa
Rồi khi sống giữa trời xa lạ
Cũng được bao người giúp đỡ ta .

Ngânha 281223 

Bước Trở Về

<D.1126~ST-Cuộc Sống><mt> 


BƯỚC TRỞ VỀ

Dõi bước chân dồn dập cảnh đê
Dường như thoảng nhẹ bóng ai về
Thôn nghèo đã điểm hồi sinh lại
Xóm cũ luôn dành tưởng vọng quê
Vẫn đấy ngàn xưa nuôi trọng bản
Còn đây vạn thuở phá toang nề
Bên thềm cửa rộn niềm ly tán
Cuộc sống quay cuồng nỗi ủ ê.

Mai Thắng – 230414 

---------------- 
★ Bài xướng của Song Quang

TRỞ VỀ …

Bước chân lững thững lại quay về…
Thăm chốn quê nghèo dạ ủ ê!
Cảnh cũ thuở nào khi bỏ xứ
Nhà xưa ngày đó lúc xa quê
Bao nhiêu cảm xúc luôn dằn vặt
Mấy bận tâm tư cứ não nề
Không thấy mẹ già ra tựa cửa
Chẳng người em gái đợi chân đê

songquang
20230407 

05 tháng 8 2023

Khát Vọng Bình Yên

<D.1087~Cuộc Sống>


KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

Cõi thực giăng mù in váng bủa
Bình yên khởi vọng quên tàn úa
Soi hình tạc dáng bảo thần châu
Tuyển mẫu dàn khung cài áo lụa
Trác tuyệt vào đêm huyễn ảo hờ
Êm đềm dỗ mộng hồn nhiên múa
Chơi trò trí tưởng dạm niềm mơ
Mượn ảnh khơi ngàn so bó đũa.

Mai Thắng 
230804 

--------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

CHƯA THỂ BÌNH YÊN

Thềm khuya lặng gió mù giăng bủa
Vẫn cảnh thu vàng manh nguyệt úa
Cánh cửa lu mờ đẫm giọt sương
Con đường vắng ảo mềm nhung lụa
Nhìn đêm đổ bóng lệ khơi hồn
Tưởng mộng vào khoang đời giỡn chúa
Một nẻo gian trần lắm nhiễu nhương
Lòng ta ước được cùng so đũa ./.

LCT O3/O8/2O23