Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình Gia Đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình Gia Đình. Hiển thị tất cả bài đăng

16 tháng 11 2024

Chặng Bước Vào Đời

<D.1235><TC Tình Yêu Gia Đình><mt 0>
Viết cho sinh nhật 6 tuổi của cháu nội Khả Du (19/11/2018)



CHẶNG BƯỚC VÀO ĐỜI

Dõi tuổi đời qua lướt chặng rồi
Năm dần sáu bậc vững vàng trôi
Mầm chen điệu múa ôm bầu trỗi
Vóc thảo tài hoa dưỡng nụ trồi
Đẹp mảnh hồng xiêm bày vũ khúc
Vui trò giỏi nhạc tém vành môi
Đường đi diễu đạt luôn bình thản
Bảo vệ hồn thơ những bước mồi.

Mai Thắng - 241101

13 tháng 11 2024

Tình Tấm Mẳn

<D.1243><TY Gia Đình><mt 0> 
Ảnh minh họa là vợ chồng Huyên Bửu 



TÌNH TẤM MẲN

Dáng vẽ niềm vui một thuở nào
Thân gầy vóc liễu đẹp ngần bao
Dần quen dạ khúc hài yên tĩnh
Đã gắn lòng son tẩm ngọt ngào
Bụi cát còn vương thành lũy kiểm
Duyên đời mãi đọng chiến bào trao
Thời gian sẻ gối say bình lặng
Gửi tiếp dìu ân nghĩa điệu chào.

Mai Thắng - 241111

------------------
★ Bài thơ của Huyên Bửu:

"Gửi các bạn một bài thơ"

VỢ YÊU

Em vẫn là em của thuở nào.
Vóc ngà thân liễu đẹp làm sao.
Cho dù năm tháng hơi gầy héo.
Vẫn mãi trong anh dáng ngọt ngào.
Trăm năm ta đấp xây tình nghĩa.
Mãi cám ơn Người, duyên đã trao.
Anh luôn nhớ mãi tình em tặng.
Ghi khắc lòng anh mãi ngàn sau.

Huyên Bửu
South Carolina 1/15/2023. 

26 tháng 10 2024

Hấp Hôn Vàng

<D.1227><TY Gia Đình>



HẤP HÔN VÀNG

1. (ngũ độ thanh)
Cận cuối chân đời dõi nửa kia
Gìn tim huyết mạch chẳng xa lìa
Năm dìu vạn bước đường nâng đỡ
Nghĩa vượt muôn trùng gánh sẻ chia
Rót mảng thâm tình trao rượu dẫn
Quàng tay hạnh phúc ngửi men chìa
Khuê phòng mắt lịm trời say đảo
Tiệc hấp hôn vàng sẽ mải xuya!

2. (song thanh) 
Khúc cuối đời dài cảm nửa kia
Như tim mạch cuộn khó bày lìa
Năm qua bốn tám đường hoài sẻ
Mộng vượt nghìn trùng gánh sớt chia
Rót chén tình nồng trao chữ diễu
Nâng tay hạnh thiện đỡ bài chìa
Hân hoan ngắm nghía trời vần đảo
Đỉnh điểm chiều vàng sẽ mãi xuya!

Mai Thắng - (24/09 âl)

25 tháng 8 2024

Bước Mỗi Chặng Đường

<D.1196~TC Cuộc Sống><mt>
Cháu Khả Du vào học Lớp 1 (22/08/2024) 


BƯỚC MỖI CHẶNG ĐỜI

Mỗi chặng đời ghi nét chuyển mình
Chân dò nhịp bước duỗi bình minh
Vòm hun hút cảm đường xây bậc
Gối vững vàng chen mảng gợi hình
Dụng biểu thời trôi tìm hướng đỗ
Xuôi triền sóng cuộn thảo nền binh
Ngày sau giảng mộng đàn khơi bút
Điểm lại nguồn căn diễn phúc trình.

Mai Thắng 

--------------
★ Bài họa trên FB của chị Hồng Phượng
(dành cho cháu ngoại của chị khi mới vào lớp một,bây giờ lên lớp bảy)

CHỞ ĐỂ ,

Lớp một nhìn quanh chỉ…một mình ,
Khi còn mẫu giáo cũng …thông minh
Từng ngày rớt lịch càng tươi dáng
Mỗi tháng rơi tờ lại tốt hình
Háo hức lâng lâng , đà khối bảy
Hân hoan thoải mái ,hết tân binh
Mong đầy khí thế mà đi tiếp
Chớ để chòng chành ,chệch hải trình !

HP

18 tháng 5 2023

Nhớ Về Mẹ

<D.1043~Gia Đình>



NHỚ VỀ MẸ

(nhân ngày hiền mẫu 14/5/2023)

Cái thuở ôm đồm nặng nỗi lo
Bàn tay tuổi ngọc dáng thô gò
Cha lìa cõi tục ngay thời nhỏ
Mẹ gánh gia đình đủ bữa no
Gửi ngoại chăm dùm ba mớ chữ
Tầm duyên trợ giúp mẽ thân cò
An lành chửa được vui là mấy
Vẫn phải theo vòng số phận cho.

Mai Thắng 
230516 

---------------
★ Bài xướng của Song Quang 
(kính tặng những người hiền mẫu -
viết để ghi đấy ngày lễ Mother’day/ 2023)

BÀN TAY CỦA MẸ

Trông “ bàn tay mẹ” dáng gầy gò
Con cảm thương nhiều…Mệ lắng lo…
Khó nhọc tháng ngày …manh áo mặc
Tảo tần hôm sớm …miếng cơm no
Công đầy, đức trọng thương thân mẫu
Nghĩa nặng, tình thâm tội “ cái cò”
Nhớ lại dạ nầy chứa xót quá
Bởi “ bàn tay Mẹ” đã ban cho…

Songquang 

Con Ngồi Nhớ Ngoại

<D.1040><Ký Ức>
Hình ông ngoai Lê Văn Bảy 



CON NGỒI NHỚ NGOẠI

Nhớ lại âm thầm mỗi buổi mai
Ngồi im lặng thoảng nét hương lài
Cha phần vãn mệnh thời binh lửa
Mẹ chuỗi xa nhà cảnh gánh vai
Dưỡng trẻ chuyên bề ăn với học
Truyền gia mở mặt xét trui mài
Chăm hình vóc nhỏ quần thân lão
Cũng chỉ an lòng tiếng “Ngoại ơi”

Mai Thắng 
230512 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CON NGỒI NHỚ NGOẠI

Con ngồi nhớ ngoại buổi trà mai
Thoảng ngát mùi thơm những nụ lài
Một thoáng hồn thăm người cảnh cũ
Đôi lần não gơn thuở thời trai
Nghèo thôi hưởng sói hao mòn bạc
Khá chuộng dùng ngâu đỡ tổn tài
Khắc ở đầu ông là chữ kiệm
Ăn vừa mặc ấm khỏi phiền ai !

Mỹ Thuận.10/05/2023. 

07 tháng 10 2022

Nắm Tay Dìu Tiếp

<D.880~Gia Đình>



NẮM TAY DÌU TIẾP

Mình đi vẹn lối giữa phiên đời
Cảm xúc gieo tràn những tạm vơi
Khẽ nhạt môi hồng son đỏ thắm
Tròn xoe mắt nhỏ ngọc xanh ngời
Câu thề thỏa thích nằm an dưỡng
Ký vãng êm đềm quyện thảnh thơi
Nhạc trỗi thương dìu ru giấc ngủ
Hoàng hôn nhẹ bước thả tay hời.

Mai Thắng – 221007

-------------
★ Bài xướng của Sông Thu

CHIA TAY

Có nói gì thêm cũng thế thôi
Chén tình người rót lỏng tay rồi
Bờ môi đắm đuối phai hương đắm
Ánh mắt ngời say nhạt nét ngời
Bởi lẽ câu thề khôn trọn giữ ?
Hay vì cảm xúc đã dần vơi ?
Thà rằng lặng lẽ khi ly biệt
Mỗi kẻ đi riêng một quãng đời

Sông Thu
( 01/10/2022 ) 

01 tháng 7 2022

Thành Tích Năm Học

<D.852~Gia Đình>


THÀNH TÍCH NĂM HỌC

(Bài xướng Liên hoàn vận)

Đây thành tích đạt những ngày qua
Khéo dệt niềm vui thả vỡ òa
Chẳng mộng mơ cầu ô diễm phúc
Không hoài vọng kết mẫu tràng hoa
Lòng son hoạt bát đầy năng nổ
Lẽ sống hồn nhiên chuẩn thuận hòa
Nhẹ bước thiên thần chăm chỉ vãng
Con đường tiến thủ quyện tình ca.
+
Con đường tiến thủ quyện tình ca.
Mở sắc mầu chiêm chuỗi thuận hòa
Cảm giác phô bày thiên hậu thuẫn
Khung đời điểm tạc bến hoàng hoa
Trèo non thẳng gối chân rèn luyện
Ngoạn cảnh bình tâm sóng vỗ òa
Vững bước vui nhìn công hiệu quả
Đây thành tích đạt những ngày qua.

Mai Thắng - 220612



NHỮNG CHẶNG RA ĐỜI

(Bài họa)

Góp nhặt bao ngày đã trải qua
Dần say hạnh phúc nở bung òa
Từng năm rảo bước tìm hương vị
Mỗi chặng vô đời ngắm cảnh hoa
Tập tễnh niềm vui đầy khởi phát
Giòn tan ý nguyện khẽ giao hòa
Tay chuyền níu giữ hơ nguồn cảm
Tải mộng an lành trỗi khúc ca.
+
Tải mộng an lành trỗi khúc ca
Cùng soi thử thách tận dung hòa
Con đường mở sáng bày nhung lụa
Lối dạo vê tròn thảo lẵng hoa
Thả bước đi tìm luôn dựa dẫm
Gồng tay nắm chặt chẳng than òa
Cung đàn ý nhạc muôn nghìn vẻ
Góp nhặt bao ngày đã trải qua.

Mai Thắng - 220612



08 tháng 5 2022

Chúc Mừng Hôn Lễ

<D.851><Tình Gia Đình>

Chúc mừng hôn lễ 09/05/2022
Nguyễn Đắc Thy + Lê Thị Phương Thủy




CHÚC MỪNG HÔN LỄ


Nay ngày mộng ước đã thành đôi
Thỏa nguyện hằng mong sẽ đắp bồi
Kết chặt tình yêu hoài bảo dưỡng
Nuôi gìn hạnh phúc chẳng dừng thôi
Lòng chung thủy ghép duyên kề phận
Nghĩa thuận hòa chăm quả bón chồi
Dệt chữ tâm đồng khuyên cảm hóa
Ân lành lộc hưởng tiếp truyền ngôi

Mai Thắng  
220509

21 tháng 1 2022

Điểm Lại Sợi Tình

<D.821~Gia Đình>


ĐIỂM LẠI SỢI TÌNH

Đã đến mà như chửa chịu vào
Em còn sững lại biết làm sao
Dường e ngại mải cho buồn nếp
Mảng đợi chờ thêm vẫn tách rào
Mấy mảnh tình thăm tìm gặp gỡ
Đôi lời tiếng hỏi ngập chìm xao
Vần thơ mến gửi người an lạc
Dọn chuỗi hồn say tự thuở nào.

Mai Thắng – 220115

------------------------
• Bài xướng của Sông Thu

SỢI TÌNH

Sợi tình ai thấy được ra sao
Mà khiến con tim thoắt đổi màu
Lúc xiết, máu dồn, môi má ửng
Khi buông, lạnh thấm, mắt mi sầu
Nút ghen thắt chặt, ghen cuồng nộ
Đoạn nhớ hằn sâu, nhớ xuyến xao
Dẫu biết vướng rồi, đời xáo trộn
Lạ thay, vẫn muốn quấn thêm vào

Sông Thu ( 14/01/2022 )

28 tháng 12 2021

E24. Hạnh Phúc Chan Đều

<E.24-TCCS><Cảm Xúc>


1. HẠNH PHÚC CHAN ĐỀU

Nhung dày khéo phủ sẽ thừa êm
Đắp mảnh tình thương dễ ngọt mềm
Nghĩa vợ trau dồi xinh xắn mải
Duyên chồng giúp đỡ dịu dàng thêm
Gìn chung thủy tạng hòa cơm nước
Bảo chữ đồng tâm tháo gọng kềm
Một cảnh đôi lòng chia hướng dẫn
Chan đều hạnh phúc tỏa hằng đêm

-----o0o----- 

2. LẠC LÕNG

Ánh đỏ vầng dương ngự giữa trời
Soi miền sáng rọi bủa trùng khơi
Từng con sóng dạt dào hương biển
Những chiếc thuyền đi dạo cảnh đời
Bão vượt ngàn xa gầm thét đổ
Giông gào thể loạn cuốn lùa vơi
Chìm trong nhiễu sự đầy tai quái
Lạc lõng niềm khao khép tỏ ngời

-----o0o----- 

3. TÌM PHƯƠNG ẢO THUẬT

Nàng ơi thoải mái rỗi rong chiều
Chẳng ngại mơ màng lẫy tiếng kiêu
Vẻ đẹp trời ban thuần giống liễu
Vần thơ tứ luyện chuẩn Kim Kiều
Nào câu ngữ pháp âm sành điệu
Nọ tướng thi đàn thủ lãnh siêu
Tạo “chảnh” cho đời luôn vẫn thiếu
Tìm phương ảo thuật thúc đôi điều

-----o0o----- 

4. GIẢM SẦU

Đời ta cạn lẽ nói khô lời
Sẽ cảm thêm nhiều tiếng lệ rơi
Chả gắn niềm mơ từng hội diễn
Dầu yêu mái tổ cũng chia rời
Đê chiều lạc lõng ôm quầng nắng
Mảnh vá tan tành rã cuộc chơi
Đổi vạt buông lìa thay bõ lúc
Ân tình ngấm ngọt giảm sầu lơi

-----o0o----- 

5. KHÓC NỮA CHI MÀ …

Khóc vẫn không ngoài tự tỉ ti
Trời xanh rọi hiểu cũng gi gì
Mơ màng đếm lượt mà ri rỉ
Tĩnh tọa xem vòng có khỉ khi
Giữa chặng đường đau cù hỉ hí
Dù trong ngưỡng trái nhủ hi hì
Hương mùa dẫu gợn là nhi nhí
Đượm chút ân tình ủ mĩ mi!

-----o0o----- 

6. NGẨN NGƠ

Thu vàng thảm lá đẹp dường bao
Điểm dáng người thơ rạng ngõ vào
Giục giã hiền nhân mừng khách hỏi
Mơ màng ngọc nữ thách tình trao
Nhìn mây tản mác hồn bay bỗng
Ngắm cảnh thần tiên giậu vững chào
Ngỡ điệu đàn rung truyền cảm xúc
Muôn hình cuộc sống rỡ ngàn sao.

-----o0o----- 

7. BẾN BÌNH YÊN

Giữa buổi lên đường biệt xóm quê
Thầm ôm ngấu mảnh hẹn khi về
Sông cồn sóng vỗ nguồn đa cảm
Kẻ với tay chào quãng lặng mê
Mộng tưởng màn đêm hòa ngãi gối
Quào bươi cuộc sống thỏa ân kề
Mơ màng dẫn bước ngày quay lại
Bếp sưởi men nồng chuỗi ngọc khuê.

-----o0o----- 

8. ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Để muốn không chờ hãy chịu sang
Hòa cơ hội dấn trải bên chàng
Bao chiều ấm lạnh ngày qua vẫn
Những buổi ngây phờ hạt nhớ đang
Lặng lẽ vào đông gìn cảnh huống
Trầm ngâm gội nắng cảm thu vàng
Xin bền nguyện ước hồn thơ nhủ
Khát tỏ êm đềm chuỗi quạnh mang.

-----o0o----- 

9. MƠ LẦN TƯƠNG NGỘ

Cứ thỏa tâm lòng một bữa say
Rằng khi hội kiến buổi vui này
Tàn cây phủ kín vòm xao động
Mảng nắng len vào hạt nhiễu lay
Rộn rã vườn thơ bày nẻo thắm
Hồn nhiên cảm giác ngập hoa dày
Hầu vang tiếng vọng trời hư ảo
Dõi cảnh xa vời cánh nhạn bay!

Mai Thắng 
(2021/12)

E23. Tình Phở Nghĩa Cơm

<E.23-TCCS><Sống Vui>


1. THẢ KHẼ THƠ KHỜ

Ơi nào thả khẽ mấy vần thơ
Để ngắm mà xem chập quãng khờ
Láu lỉnh thanh huyền tô hội diễn
Ôn tồn vận chủ chốt hoà mơ
Đài trang lịch lãm thân tình tỏ
Lãng tử hào hoa dáng thuật mờ
Nguyệt rỡ đêm thèm ly tửu ấm
Thu nhìn bóng thỏ chộ mành tơ.

-----o0o----- 

2. TÌNH PHỞ NGHĨA CƠM

Vợ chính là chén cơm hằng bữa
Em đậm đà bát phở làm duyên
Phở thơm ngửi thấy thèm liền
Trời cao lại bắt phải ghiền hạt cơm !!!

+
Trong bồ mấy cọng ủ chùm rơm
Lọn điểm ngoài biên nhánh xõa bờm
Hửng nắng bờ đê tràn nhẹ nhõm
Quang đồng cánh mũi ngập hòa thơm
Đường lên phố đẹp men truyền cảm
Thức gợi thần minh lưỡi đảo gờm
Đã chọn mơ thèm hương phở nóng
E ghiền ngọc đế thưởng mùi cơm.

-----o0o----- 

3. HỒN THƠ MỘNG ƯỚC

Hồn thơ khẽ ngắm vẻ vuông tròn
Nguyệt vẫn im lìm cảnh nước non
Muốn giữ lòng son đành chịu khổ
Tìm men chén tửu ngụp hao mòn
Quê nghèo ấp ủ tình thương mẹ
Nghĩa nặng ôm đồm mảnh vá con
Để những niềm tin cùng mộng ước
Chìm trong vạn khó mãi chen bòn.

-----o0o----- 

4. DÕI THEO NÀNG 
(Song ngư, mỹ lục thanh, nhất vận)

Nhắn nhủ màu hoa bỡn cợt chàng
Nhọc nhằn cảm giác diễm tình mang
Nhởn nhơ diễn đạt đầy năm tháng
Nhỏ nhẹ vờ trông trĩu chuyến hàng
Nhắc nhở niềm tin bền vững rạng
Nhịn nhường viễn ảnh gá kề ngang
Những như đợi chiếu vầng trăng tỏ
Nhã nhạc chờ xem ẩn bóng nàng.

-----o0o----- 

5. BÓNG NGƯỜI XƯA

Gẫm cuộc phong trần lý tỉnh say
Hoàng thiên định dấu để an bày
Sương chiều lặng lẽ nơi chìm tỏ
Ánh điện mơ hồ ngõ nhởn bay
Vá mảnh cơ hàn buông vạt thõng
Nhìn thu ẩn hiện ngắm trăng gầy
Đông vùi ngủ cạnh hương phà ấm
Chạm ủ men nồng giữa cánh tay.


6. HỎI LẼ DUYÊN NÀO

Ừ ha …! biết hỏi lẽ duyên nào
Điểm sáng cho mình rõ tại sao
Vượt ải nghiêng đầu ôm lối rẽ
Trèo non thẳng vạch gá chân vào
Tơ tằm giỏi dệt nhờ nong kén
Ruộng cả chăm cày giữ mép ao
Hãy uốn dư tình say mộng tưởng
Thành tâm cảm xúc sẽ dâng trào

-----o0o----- 

7. NỖI NIỀM

Hồn mơ khỏa lấp mãi chưa đầy
Kỷ niệm đang còn vẫn núp đây
Những dịp chơi đàn em láu lỉnh
Vài câu luyến cảm điệu vui vầy
Ngân dài phím khảy hòa âm dạo
Vút bổng dây thòng lạc quãng vây
Nhịp bổ rơi vào (cung) phương dãn cách
Chờ nhau vá lại khuỷu tay gầy.

-----o0o----- 
 
8. CHỐN BÌNH YÊN

Khơi ngàn biển sóng dạt tìm quê
Thẳng đứng sườn non vẫy bạn về
Khoảng ấy xa trùng hay giận dữ
Nơi này ẩn địa thích thường mê
Ngày qua đã ngấm tình thân vọng
Chuỗi lịm càng thương ảnh ráng kề
Thoảng bóng thuyền xưa mờ lẽ giục
Reo mừng khẽ hát điệu phòng khuê

Mai Thắng 
(2021/11)

23 tháng 9 2020

Tình Sâu Tuổi Lão

<D.622~Tuổi Lão> 



TÌNH SÂU TUỔI LÃO

Có phải thiên đình đãi tặng ta
Đường chân sợi nắng ửng dương tà
Non giàng thảo mộc che trời bức
Biển gợn muôn trùng duỗi sóng xa
Chọn chiết trung dành vui lũ trẻ
Gìn khuây khỏa đáp dịu thân già
Câu vần khéo gợi tình sâu thẳm
Những cảnh thu sầu nhẹ lướt qua

Mai Thắng
200919

----------------- 
★ Bài xướng của Lý Đức Quỳnh

VUI TUỔI LÃO

Vui vầy sẵn có cõi người ta
Sáng sớm lai rai đến tịch tà
Đó chén nước non ngày mới cũ
Đây vò hồ hải chốn gần xa
Giữ gìn sông núi mong nhờ trẻ
Xây dựng quê hương hết cậy già
Cởi áo hồng trần thanh tĩnh dạo
Sẽ về khi giặc dấy can qua.

Lý Đức Quỳnh

★ Bài họa của Sông Thu

TUỔI HƯU THANH THẢN

Giờ đã hưu rồi, bạn lẫn ta
Thể thao sáng sớm, dạo chiều tà
Dưới vầng trăng bạc, xem quỳnh đẹp
Trong ánh dương hồng, ngắm cảnh xa
Xướng họa câu vần, vui ý đắt
Đổi trao y học, khỏe thân già
Tâm nhàn, trí tỏ, lòng thư thới
Cùng thấy thời gian sao chóng qua

Sông Thu
13/09/2020

---------------- 
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân

LÃO BUỒN QUÁ

Mấy chục năm rồi vẫn một ta
Rạng đông tươi sáng đến chiều tà
Đôi khi thăm bạn thương mừng lạ
Thường lúc nghe thơ tiếc nhớ xa
Tết đến, xuân về vui tiếng pháo
Đông sang, hạ tới khổ thân già
Cô đơn ngày tháng hay thời khắc
Mong chỉ là giai đoạn sẽ qua...

Hawthorne 12-9–2020
CAO MỴ NHÂN

------------------ 
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

CHIỀU TÀ

Tư bề vắng lặng chỉ mình ta
Cuối xóm dừng chân ngắm ráng tà
Hiu hắt heo may lùa tóc trắng
Trùng trùng mây khói phủ đồi xa
Thời gian tan tác sầu trăng úa
Chân cẳng liêu xiêu thấm tuổi già
Nhớ nhớ quên quên vàng ký ức
Quê người lành lẽo bóng xuân qua!

Mailoc

15 tháng 6 2019

Nghĩa Vợ Tình Chồng

<D.534~Thơ Vui>



NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG

Số đã phân rồi vợ của ta
Vừa xong nhảy tót đạt danh bà
Ôn ngày tháng đãi se tròn chỉ
Lễ tộc gia đầy kính đủ ba
Giận dỗi bao lần luôn tránh cửa
Hờn ghen mấy buổi vẫn thương nhà
Cơm xào nóng hổi nghe thèm thiệt
Miễn chả thay lòng nhớ đậm a!

Mai Thắng – 190614

♠ Bài xướng của Dung Nguyên

Bài 1 : VỢ

(Thơ vui)

Vợ là cổ vật của đời ta
Bán chẳng ai mua khổ thấy bà
Ấm cửa tôn nàng lên thứ nhất
Yên bề đẩy lão đứng hàng ba
Nên chè ngọt mát chàng bên ngõ
Hóa phở tươi ngon gã cạnh nhà
Bụng đói cơm thiu thành đặc sản
Sao mình lại chán thế này a!

12/6/2019
DUNG NGUYÊN

-------------------

Bài 2 : CHỒNG

Chồng là trụ cột ở trong nhà
Hảo hán anh hùng cũng kém xa
Vợ sẽ yên lòng say giấc điệp
Đêm thường mát dạ thỏa tình hoa
Còn kêu chán phở vì vô vị
Mãi nói thèm cơm bởi đậm đà
Cảnh chị em mình gông chặt cổ
Xin nhường bá chủ chịu vầy a!

15/6/2019
DUNG NGUYÊN

23 tháng 4 2019

Mẹ già tuổi hạc

<D.502><Tình Gia Đình>



MẸ GIÀ TUỔI HẠC

Nhìn lâu dáng mẹ cảm đau ngùi
Thể tạng suy dần dãn nếp vui
Sữa ấm đầy ly nhiều vị tủi
Mì thơm ngát mũi cạn hương bùi
Cơ hàn rũ bám đời thương khổ
Vất vả buông đèo những vận xui
Bĩ cực qua rồi không hưởng mấy
Tàn hơi sức mỏi bọt tăm sùi.

Mai Thắng – 190414

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CÙNG NHAU PHỤNG DƯỠNG

Nghe tiếng con thưa thoáng ngậm ngùi
Mắt già sụp mí nhướng mừng vui
Bánh mì nóng hổi thôi dòn rụm
Ly sữa ngọt thơm hết béo bùi
Chớp bể mưa nguồn hơi thở dứt
Tang điền thương hải cánh tay xuôi
Cùng nhau phụng dưỡng khi còn sống
Lúc mẹ qui tiên bớt sụt sùi !

Thuận. 14/04/2019.

★ Bài hoạ khác của Nguyễn Thị Trọng

TIẾC MẸ KHÔNG CÒN !

Đọc gương hiếu đễ thoáng bùi ngùi.
Mình mẹ không còn dạ khó vui.
Nhớ thuở hàn vi chia mặn đắng.
Tiếc nay sung túc đoạn thơm bùi.
Tình thương vô hạn hằng ban bố.
Nước mắt bao đời vẫn chảy xuôi.
Cảm phục cầu ai năng phụng dưỡng.
Khỏi rưng ngấn lệ lúc mưa sùi!

Nguyễn Thị Trọng. 14/04/2014.

★ Bài hoạ khác của Cao Linh Tử

KHUYÊN BẠN

Não phiền gỡ bớt chớ vo ngùi
Chăm sóc mẫu từ đủ thấy vui
Đã lúc căn trần thôi nhạy bén
Dù cơm vương giả khó ngon bùi
Hiếu tâm báo đáp ơn mang nặng
Mưa móc chan hòa nước chảy xuôi
Còn mẹ là tiên năng phụng dưỡng
Ngày kia nhẹ bớt gió mưa sùi!

Cao Linh Tử cảm họa
14/4/2019

21 tháng 10 2018

Hình bóng mẹ

<D.344><Tình Gia Đình>


Ảnh mẹ Lê Thị Tùng và cháu Nguyễn Đắc Tiến

HÌNH BÓNG MẸ

Dương chầm chậm xuống đỉnh đầu xa
Dõi vệt hoàng hôn đuổi ác tà
Ánh dãi dầu soi chùm ảnh hiện
Mây bàng bạc tản chuỗi ngày qua
Còn in bóng nhỏ thân gầy guộc
Vẫn khắc hồn thiêng buổi nhạt nhoà
Vẳng tiếng kinh cầu đêm vãn niệm
Thương màu mắt mẹ dưỡng từ ca.

Mai Thắng
181021

★ Bài xướng của Thạch Hãn

HÌNH BÓNG MẸ

Thương hoài bóng mẹ buổi lìa xa
Thuở nọ ngày đông ngõ nắng tà
Mộng ủ xuân lòng năm đã hết
Mơ tìm đẹp ý tuổi vừa qua
Lời châu báu giữ từng canh nhạt
Nét ngọc ngà lo mỗi cảnh nhòa
Rã rượi chân chiều bên bếp lửa
Lâu rồi mất biệt những lời ca ./.

Thạch Hãn - LCT

★ Bài xướng của Nguyễn Gia Khanh

NƯƠNG TRẦU NHỚ MẸ

Nhớ buổi phân kỳ tiễn mẹ xa
Chiều quê nhạt nhẽo ánh dương tà
Cau gầy vẫn đó từng đêm rụng
Cửa lạnh không người những sớm qua
Dõi bóng hình xưa dòng lệ rỏ
Nhìn di ảnh cũ khói hương nhòa
Thu tàn bỏ lại nương trầu úa
Quạnh quẽ vương hồn khúc tủi ca.

Nguyễn Gia Khanh

25 tháng 9 2016

X71. Tóc Mây

<D.186><Tình Yêu Gia Đình>
"... Thả cánh vai gầy buông sợi mảnh
Xuôi bờ má thắm ghép nhung dày ..."



TÓC MÂY

Nàng xuân điểm tạo nét duyên bày
Mái tóc nhu mì chớm nhẹ bay
Thả cánh vai gầy buông sợi mảnh
Xuôi bờ má thắm ghép nhung dày
Hương bồ kết tẩm hồn hoa dại
Áo lụa vàng in bóng dáng say
Ngắm cõi hư không mà gửi mộng
Thời gian sắc ảo lướt theo ngày!

Mai Thắng
160923

-------------- 
★ Bài xướng của Dung Nguyên


TÓC MÂY

Mái tóc em mềm óng ả bay
Cho chàng lãng tử ngẩn hồn say
Long đong rối ngọn vì duyên muộn
Lận đận khô thân bởi kiếp dày
Vẫn ủ màn trầu thơm mỗi tối
Thường hong nắng hạ bỏng bao ngày
Hương bồ kết vẫn hoài thoang thoảng
Dịu nét thân quen lặng lẽ bày!
7/9/2016
DUNG NGUYÊN

-------------- 
★ Bài họa của Trần Hoành

TÌNH CÂM

Yêu lắm mà sao chẳng tỏ bày
Cứ ngồi ngơ ngẫn ngắm mây bay
Ghi thơ nắn nót bao tờ mỏng
Viết truyện miên man mấy tập dày
Cứ dệt câu tình cho dạ đắm
Rồi đan ý cảm khiến lòng say
Chao ơi câm nín làm chi rứa
Để lại nhớ thương phí những ngày.

Hoành Trần
24/9/16

-----------------
★ Bài họa của Peter Lý

TÓC MÂY

Trách tạo hoá kia rõ khéo bày
Thu buồn còn điểm lá vàng bay
Cho mây lãng đãng trôi trời mỏng
Để gió cuồng điên thổi đất dày
Áo lụa mong manh người đắm đuối
Tóc dài tha thướt kẻ mê say
Ven hồ liễu rũ thời gian đọng
Lãng tử phiêu du mộng một ngày

Peter Lý

------------------
★ Bài họa của Ngọc Liên

 

GÓT NGỌC

Gót ngọc nàng qua yểu điệu bày
Môi hồng, áo lụa, tóc vờn bay
Hoa xao xuyến tặng niềm thương nhỏ
Lá thẹn thùng trao nỗi nhớ dày
Để dạ anh hào ngơ ngẩn ước
Cho hồn lãng tử thẫn thờ say
Chiều ru giấc mộng làn mây dỗ
Níu nhịp thời gian đợi tháng ngày .

Ngọc Liên
24.09.16

-----------------
★ Bài họa của Thái Kim Liên

MÁI TÓC THỀ

Dáng người kiều diễm khéo phô bày
Trong gió tóc huyền lướt thướt bay
Trước mặt che mờ màu nắng nhạt
Trên vai phủ kín sợi tơ dày
Hương thơm gội thắm hồn ngây dại
Chiếc kẹp cài xinh nét đắm say
Lắm bạn đa tình vừa chợt thấy
Theo chân ngỏ ý đợi bao ngày.

Thái Kim Liên

29 tháng 8 2016

Con gái Diễm Thy

<D.182><Tình Gia Đình>



DIỄM THY

Lúc cháu ra đời chọn Diễm Thy
Là mong hẹn ước buổi xuân thì
Như hoa DIỄM lệ mơ từng lúc
Tựa áng THY hồng mộng những khi
Dấn trải đường xa ân nội ngoại
Chuyên cần bước vững phúc tông chi
Từ trong ý nguyện hồn vươn thoát
Bản chất vui hòa nét Diễm Thy.

ĐƯỜNG DÀI

Cuộc sống khơi nguồn tự ánh Mai
Đường đi vạn nẻo vẫn luôn dài
Vinh quang tiếp nối tôn dòng tộc
Hạnh phúc chuyên cần hưởng thái lai
Gửi gắm niềm mơ vào tuổi trẻ
Hòa vang khúc hát hiện anh tài
Sinh tiền nguyện đắp xây nền tảng
Thắng lợi mai ngày vai sánh vai!

Mai Thắng
20160826

-------------------------------------------------
★ Bài chúc mừng của Đỗ Chiêu Đức

  

Chúc mừng bạn Nguyễn Đắc Thắng có con gái Mi Thanh Mục Tú, Đỗ Đạt thành tài!
Ai bảo sanh con gái không hảnh diện đâu?!

MỪNG CHO BẠN

Đắc Thắng sanh con đẹp Diễm Thy,
Xuân xanh đã vượt cập kê thì.
Luật Khoa nổi tiếng trong gang tất,
Kinh Tế làm giàu chẳng mấy khi.
Tốt nghiệp vẻ vang cùng nội ngoại,
Vinh quy rạng rỡ cả tông chi.
Chúc mừng bạn hữu Vườn Thơ Thẩn,
Đắc Thắng có con giỏi Diễm Thy !

Đỗ Chiêu Đức
Kính mừng, Hè 2016.

--------------------------------
★ Bài chúc mừng của Quên Đi

MỪNG CHÁU TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Diễm Thy gái rượu Thắng và Mai
Dung hạnh công ngôn chẳng kém ai
Bao tháng chuyên tâm vùi sử sách
Mấy thu bền dạ hướng tương lai
Vâng lời cha mẹ mong thành đạt
Tốt nghiệp cử nhân tỏ sắc tài
Mừng chúc cháu Thy cùng nhắn nhủ
Đường lên phía trước vẫn còn dài.

Quên Đi

27 tháng 8 2016

X68. Lễ Tốt Nghiệp

<D.181><Tình Yêu Gia Đình>
Mừng Lễ Tốt nghiệp của con gái Diễm Thy

"... Như hoa DIỄM lệ mơ từng lúc
Tựa áng THY hồng mộng những khi ..."



 Các bài xướng họa đáp lễ 

LỄ TỐT NGHIỆP 
1.
Một nụ khai mầm nở đóa hoa
Niềm vui lễ hội của chung nhà
Môi trường đã mở vươn tầm với
Khát vọng đang chờ dấn bước xa
Vất vả lưu truyền cho thế hệ
Gian nan khởi ước tự ông bà
Ngày qua thệ vững lòng nung nấu
Đón ánh dương hồng rộn khúc ca!
2.
Ra đời trước phải học thành nhân
Trải lắm gian lao mới cảm cần
Bé dại vui đùa duyên sách vở
Thơ ngây đón nhận mảng tình thân
Thời gian học tập dài năm tháng
Kết quả đan thành vững bước chân
Ngẫm lặng ngàn thương hồn phụ mẫu
Hoa hồng kết tủa những thâm ân!
3.
Hạnh phúc hôm nay đã vẹn tròn
Bao ngày góp lại điểm ngày son
Xuê xoang áo mão thanh màu sắc
Rực rỡ đèn hoa sáng cõi hồn
Sự nghiệp khơi nguồn vươn bước tới
Tương lai xướng khởi hướng sinh tồn
Thành tâm tưởng nhớ hồn cha mẹ
Thỏa mãn lòng mơ ước nguyện tròn!

Nguyễn Đắc Thắng
20160825

--------------
★ Xướng-họa của nhóm Hoàng Gia

& Bài xướng của Lê Bửu Tùng: 
"Thơ mời họa. Chúc mừng con gái cưng của huynh Nguyễn Đắc Thắng vừa tốt nghiệp cử nhân."

CHÚC MỪNG

Rạng rỡ tươi cười nhận cử nhân
Ngày vui trọng thưởng buổi chuyên cần
Đèn khuya sách đọc nhòa mi mắt
Bút sớm bài làm mỏi ngón gân
Cửa mở thành công đi vạn bước
Lòng hiền hiếu thảo trả song thân
Bà con hớn hở cùng thơm tiếng
Đại hỷ ăn mừng rợp cả sân.

Bửu Tùng
23/8/2016

------------- 
& Bài họa của chị Thanh Hòa
"... Chúc anh chị NĐT muôn sự an lành."

MỪNG CHÁU ĐẬU CAO

Vừa nghe con gái đậu cử nhân
Tuổi trẻ tài cao ắt phải gân
Hưng phấn tràn lòng vui "nữ cử"
Rộn ràng ngập dạ sướng song thân
Bõ công vén khéo lo toan đủ
Đáng sức hy sinh tính toán cần
Danh toại từ đây đường rộng mở
Huy hoàng thành quả chất đầy sân.

Thanh Hoà

-------------- 
& Bài họa của Hồ Hắc Hải

VỮNG TIẾN CHÂN

Phấn khởi dường nào đậu cử nhân
Bao năm đèn sách học chuyên cần
Rèn tu say đắm lo bài vở
Chăm chỉ siêng năng vượt ngại ngần
Tiến bước hành trang vào cuộc sống
Lên đường hưóng tới vững nhân thân
Lân bàng nội ngoài nâng ly chúc
Nhộn nhịp đông vui rộn cả sân

25-08-2016 –
Hồ Hắc Hải

-------------- 
& Bài họa của Lương Thế Hùng

CHÚC MỪNG ANH THẮNG

Mừng anh giống tốt được gieo nhân
Học thức như em đát nước cần.
Lớp trẻ bây giờ đang mạnh sức
Cha ông thủa trước đã chùn gân.
Xây đời hạnh phúc cùng nhân loại
Cuộc sống vinh quang tự lập thân.
Bạn hữu chia vui cùng họ tộc
Ồn ào chúc tụng tiếng vang sân

Lương Thế Hùng

------------- 
& Bài họa của Đại sư huynh Trương Văn Thanh

CHÚC MỪNG VINH QUY

Biết rằng cháu gái đã thành nhân
Cô Cử thời nay xã hội cần
Sự nghiệp đang chờ nên gắng chí
Công danh rộng mở phải bền gân
Bước đi bước nữa thành Cô Thạc
Duyên đến duyên đưa rạng tấm thân
Hoa nở trời xuân thêm thắm sắc
Rồi đây bướm lượn sẽ đầy sân

Văn Thanh

-------------
& Bài họa của Hữu Hảo

LỜI CHA

Nuôi con ước vọng được thành nhân
Sáng tối khuyên răn những chuyện cần
Luyện đức thực tâm không dẻo miệng
Rèn văn khiêm tốn chớ lên gân
Kiêu căng chỉ việc xa quần chúng
Lễ phép trăm điều lợi bản thân
Hiếu đạo danh thơm lưu hậu thế
Chẳng ham của cải chất đầy sân .

Hữu Hảo

-------------- 
& Bài họa của Độc Hành

SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

NGŨ THƯỜNG cánh bướm mới vờn NHÂN.
TỨ ĐẠO hoàng oanh mới hót CẦN
Học thạo năm vần e viễn thị
Hành thông bốn chữ ngại bong gân
Bấy nhiêu đã đủ vinh GIÒNG HỌ
Chừng ấy cũng vừa sáng bản thân
Sức khỏe hơn vàng nên chớ rán
Để đời chịu gánh tiếng tham sân

ĐỘC HÀNH.

-------------
★ Nhóm Facebook 4T 

& Bài xướng của Hường Xưa (4T) 

* Nhân dịp con anh Thắng nhận bằng tốt nghiệp cử nhân, Hường Xưa có bài thơ tặng cháu Diễm Thy

CHÚC MỪNG CON

Phấn khởi vui mừng đạt cử nhân
Nhiều năm vỗ cánh học chuyên cần
Ngày đêm khổ luyện đèn soi vỡ
Mỗi sáng trau dồi cỏ bám chân
Những buổi mong chờ công bố mẹ
Bao chiều ngóng dõi phụ tình thân
Nơi làng cậu chú qua cười hỏi
Hớn hở tưng bừng khắp ngõ sân

Hường Xưa

--------------- 
& Bài họa của Minh Hiếu

CHA CHO CON !.
(Họa - nđt- bvđâ).

Bao người thục nữ giỏi thành nhân.
Bởi dưỡng hồng chuyên luyện tính cần
Bữa nhỏ hay làm ham mực phấn
Trung thời bĩ cực tức đầu chân
Về sau đủ sức tài xung trận
Để mãi dư tiền thóc ngập sân
Hãy hiểu cha giành cho bạc tấn
Không bằng để chữ đặng phòng thân.

Minh Hiếu
24/08/2016.

------------- 
& Bài họa của Nhà Quê

MỪNG PHỤ TỬ HUYNH "Đắc Thắng"

Ông Trời chẳng phụ chí hào
Nhân Lại cũng từ Sinh nấu sử cần
Nhọc buổi mài văn nhừ sách vỡ
Hiu đèn dúi mặt nhão nguồn chân
Đường vinh đỡ gót vui tình mẹ
Tiếng rạng ru hồn thỏa nghĩa thân
Bạn hữu mừng tin tràn cốc hỏi
Hiền huynh Nguyễn Thắng đẹp vô ngần.

N. Quê

---------------
& Bài họa của Nguyễn Quê

CON HIỀN

Anh hùng dụng chí để phòng thân
Luyện chữ rèn câu ắt phải cần
Những buổi mưa rầm lê bước nạng
Bao ngày nắng đổ luỵ bàn chân
Tình cha nặn đúc người quân tử
Nghĩa mẹ ươm trồng kẻ chí nhân
Tổ sáng minh đường luôn rạng rỡ
Con hiền cháu giỏi lộc đầy sân

NQ: 25/08/2016

-------------
& Bài họa của Thuận Đăng

MONG

Mong ngày sắp nhỏ học thành nhân
Tổ Quốc làng quê ngẫm vọng cần
Chữ giỏi tâm lành chan cội hiếu
Duyên bến nghĩa nặng bỏ lòng sân
Bao chiều vẫn hẹn êm đềm trí
Mấy thuở luôn chờ khắc khoải thân
Hãy để tình yêu vào việc lớn
Tô ngời nét đẹp rỡ ràng chân .



* Mừng hổ phụ và hổ tư Huynh Nguyễn Đắc Thắng ,̉

--------------
& Comment của Peter Lý (USA)



Niềm vui trọn vẹn được vuông tròn
Mừng lễ ra trường của cháu con
Cô cử an khang phần thể xác
Ông bà sung suớng cả tâm hồn
Công danh phát đạt còn lưu tiếng
Sự nghiệp thịnh hưng mãi tại tồn
Bố mẹ anh em cung chúc phúc
Bà con họ tộc được lây thơm

Peter Lý