Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Lạnh Đông Về. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Lạnh Đông Về. Hiển thị tất cả bài đăng

14 tháng 1 2025

X.08~Đợi Mảng Đông Tàn

<D.1291~114^BM-Lạnh Đông~mt-0%>



ĐỢI MẢNG ĐÔNG TÀN

Vẳng tiếng tìm nhau lẫn điệu đàn
Thân già giá lạnh nỗi niềm đan
Thuyền con tỉnh táo miền cô độc
Điệp khúc trầm tư chuỗi cảm hàn
Sướng khổ đâu màng ôm tự diễn
Sang hèn chả bận cấy hờn than
Còn nghe ảo vọng rơi chìm lắng
Khẽ đợi ngày trôi ngấm đổ tràn.

Mai Thắng 250108

---o0o---

★ Bài xướng của Hương Lan

TỦI KHÚC ĐÀN XUÂN

Vào Xuân phím trỗi đủ cung đàn
Nghĩa thắm hôm giờ chửa gọi đan
Bởi dãi bờ xưa thuyền ngấm lạnh
Rồi sang lối cũ mộng giăng hàn
Mơ ngày hợp cẩn chờ xao xuyến
Đón bữa tương phùng đợi thở than
Ngặt nỗi chùng dây vày tiếng tỏ
Nằm nghe quãng ấy tủi đang tràn

Hương Lan


12 tháng 1 2025

Buổi Sớm Còn Đông

<D.1288~250104~114^BM-Lạnh Đông~mt-0%>



BUỔI SỚM CÒN ĐÔNG

Lần theo gió lạnh thổi đưa về
Lặng lẽ sương mờ buổi sớm quê
Nắng nhạt nhòa soi dần cũng tỏ
Đường im ắng vạch vẫn đâu nề
Ven hồ thả bước tràng êm dịu
Giữa chặng tan hoà gối mỏi mê
Nhủ giữ an toàn gom lại đấy
Tìm hương ước cũ lập giao kề.


Mai Thắng 250104

---o0o---

★ Bài xướng của Bụi Thời Gian

NẮNG XA CHIỀU

Nắng bỏ chiều hôm ngõ lạnh về
Nương bờ khói đảo dọc vườn quê
Dòng xưa vắng điệu hò êm ả
Cảnh lặng buồn câu hát não nề
Vẫn sóng chao làn qua biển mộng
Nhưng hồn lạc giữa bến đời mê
Còn đâu khoảnh mắt tình tao nhã
Dạo ngoảnh nhìn nhau mỗi tối kề ./.

LCT O3/O1/2O25

31 tháng 12 2024

Nghĩ Chuyện Ngày Đông

<D.1287><TN Bốn Mùa><mt 0>



NGHĨ CHUYỆN NGÀY ĐÔNG

Năm vừa tới lượt phải vào đông
Lạnh đã dần lan tỏa khắp đồng
Tiết giữ hồn nhiên là bảo đợi
Thân cần lặng lẽ để ngồi trông
Thư nhàn hướng vọng quà êm ả
Tĩnh tại chờ sang buổi ấm nồng
Đuổi mãi đeo hoài luôn bận thế
Mai rồi cảm thích vẫn tìm bông.

Mai Thắng - 241231

---o0o--- 
★ Bài xướng mỹ lục thanh của Hường Xưa

NGUYỆN

Đã mấy năm rồi ngợ buổi đông
Vẫn câu nhắn hỏi bạn nơi đồng
Kẻ về ngõ rộng đìu hiu bước
Lúc hẹn đêm dài ảo não trông
Ngỏ ý gieo hoài tươi mộng cũ
Vọng tơ tưởng mãi thắm êm nồng
Dạ luôn nghĩ đến ngày mai tỏa
Sẽ nguyện duyên ngời để kết bông.

Hường Xưa 

24 tháng 12 2024

X4T.06. Tình Khúc Đông Tàn

<D.1281><TN Bốn Mùa><nđt 0>



TÌNH KHÚC ĐÔNG TÀN

Trời mây khẽ chạnh xót xa về
Cảnh cũ âm thầm bóng miệt quê
Ruộng cả tươi màu luôn đãi lúa
Đường êm mướt nhựa chả thay lề
Âu tìm hướng tản cần buông giữ
Đã thoát thân rồi vượt đuổi mê
Bếp lửa ngày xưa gìn dưỡng lại
Chiều đông ấp ủ vạn muôn bề.

NĐT 241222

---------
★ Bài xướng của Bụi Thời Gian


KHÚC TÌNH ĐÔNG

Ở tận trời xa mãi ngóng về
Mây sầu tĩnh mịch góc buồn quê
Hồn hoang lạc giữa chiều không lối
Cõi mộng tàn trên phố chẳng lề
Chạm nỗi đêm nằm nghe lá đổ
Thương đời mẹ khóc vỡ bờ mê
Ngồi đây nhớ lại ngày đông cũ
Bếp lửa nghèo chen những bộn bề ./.

LCT 22/12/2O24

-----o0o----- 

★ Bài xướng 4T của Nguyễn Mạnh Hoàng

TÌM VỀ

Đã mấy ngày qua chuẩn bị về
Bao người sẵn đợi ở miền quê
Thời xưa nhập ngũ lên vùng bể
Dạo cũ tòng quân đến xưởng nghề
Phấn khởi công thành danh toại vẽ
Tưng bừng tiến bộ đổi đời mê
Dù xa chẳng ngại sông đồi núi
Phải quyết tìm ra chỗ hẹn nề .

08-12-2024 
NMH-2740
Nguyễn Mạnh Hoàng 

★ Bài họa của Hương Lan

MỘNG CỨ VỀ

Dẫu ở nhà Hung mộng cứ về
Nên người viễn xứ tỏ lòng quê
Vì xa ngóng cổ dường khơi lệ
Bởi sượng vùi thân cố giữ nghề
Gợi thắm hương nồng đêm gửi lễ
Khui nồng cảnh đẹp bữa hòa mê
Trời Tây ngại vẫn chờ mong kể
Đón những niềm vui chả sợ nề

23.12.2024
Hương Lan

★ Bài họa của Đặng Thuận

KHÔNG NỀ

GIỜ anh thấp thỏm mộng quay về
Thỏa dạ bao ngày nỗi nhớ quê
Vẫn thấy tình yêu dường đọng bể
Còn thương hạnh phúc dẫu ưng nghề
Cam lồ hẹn mãi say hồn kể
Lãng Tử trêu hoài ướm giọng mê
Trải bút khai vần thơ đẫm lệ
Dầu xa cũng chẳng ngại không nề.

TĐ Đặng Thuận

★ Bài họa của Tòng Trần

VỀ QUÊ ĂN TẾT

Từ Hung Tết Việt sẽ bay về
Để được sum vầy bỗng nhớ quê
Cuộc sống ngày kia tìm ngõ bể
Thời gian buổi nọ kiếm tay nghề
Tuy rời đất tổ..mình chưa trễ
Dẫu cách nơi nhà..họ phải mê
Biết rõ miền xa mà chẳng nệ
Bình yên hạnh phúc hỏi chi nề.

23/12/2024.
Tòng Trần

★ Bài họa của Hường Xưa

TRỞ VỀ

Từ Hung chuẩn bị sẽ quay về
Vọng mãi gia đình ở chốn quê
Bữa nọ vì đâu đành cách bể
Giờ đây bởi lẽ quyết lo nghề
Công thành chọn đến nay còn vẽ
Lộc phát khơi dần cảnh lỡ mê
Nhỡ khổ không màng sông núi nặng
Tìm may thỏa trí vẹn đôi bề
(Tìm may được thỏa trí vui nề)

HX Hường Xưa

★ Bài họa của Trần Ái Thủy

CHUYỆN CŨ ÂM THẦM ...

Những lúc buồn mang kỷ niệm về
Bao điều ngốc dại nghĩ còn quê
Và cơn gió cưỡi thuyền rong bể
Để khúc mành đưa mộng trỗi nghề
Sưởi ấm niềm thương nhòe nhoẹt vẽ
Khơi hồng nỗi nhớ rậm rì mê
Vùi chôn chuyện cũ âm thầm kể
Chỉ vậy mà sao cứ não nề...

Ai Thuy Tran 23/12/2024.

★ Bài họa của Ngọc Ánh NĐLY

HÃY QUYẾT TÂM

Trần gian hỗn loạn khắp nơi về
Giặc giã bao trùm cả xóm quê
Dọa dẫm gieo sầu tan nát bể
Đoài cơn bão dập tả tơi nghề
Công thành hạnh phúc tinh cầu dễ
Nguyện giữ an bình thỏa thích mê
Dõi cảnh thư hùng bao tác tệ
Dù cho thất bại cũng không nề
+++
Dù cho giết hại cũng quay về
Chống giữ biên thuỳ mọi nẻo quê
Mãi dọn toàn gia phường cướp bể
Trừ quân giặc cỏ ác nhân kề
Chu toàn trách nhiệm phi thường vẽ
Ngại nỗi thâm thù phản trắc mê
Nghĩ đến phong trào xin bảo vệ
Cầu mong thỏa thuận quyết không nề

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
24/12/2024

21 tháng 12 2024

X4T.05.Tiết Lạnh Trời Đông

<D.1276-4T.05><TN Bốn Mùa><nđt 0>
• thể tam long thanh cải biên theo ngũ độ thanh –mỗi dấu thanh trắc là 1 câu bằng hay 1 câu trắc.



TIẾT LẠNH TRỜI ĐÔNG

Sao đành cặm cụi vậy trời đông
Kể lể chiều hôm ảnh hưởng chồng
Khí khái vươn mình bơm sức sống
Kiêu kỳ duỗi chữ đãi hàng ông
Nhìn quanh bận bịu chi đòi mộng
Gói ghém thừa dư mới tới bồng
Hỏi thử người ơi còn lổng chổng
Đi tìm miễn cưỡng vẫn là không!

Mai Thắng - 241217 

-----o0o-----

★ Bài xướng của Ngọc Ánh NĐLY 
(Thể SẮC TRẮC - Luật BẰNG vần BẰNG - bvđâ) 
(tam long thanh - nhất thanh trắc; nhất vận "ÔNG")

LỠ THÌ

Thương nàng GÁI Ế DƯỚI trời Đông
BỨC RỨC vào ra MUỐN CƯỚI chồng
SÁNG SỚM uy hùng như THÁNH GIỐNG
Trưa chiều LÚNG LUYẾN VỚI đàn ông
Nhòm quanh TỨ PHÍA bơ phờ RỐNG
LIẾC XUỐNG nhiều nơi DẮC DÍU bồng
LẮM LÚC màng mơ tình CHẤT ĐỐNG
Đêm về GỐI CHIẾC CÓ buồn không?

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
16/12/2024

-----o0o-----

★ Các bài họa của Nhóm 4T

1. BỐI RỐI..

Mưa còn lắc rắc sáng mùa đông
Hết tháng cùng năm gió chất chồng
Ký ức vừa quên nào lấp trống
Ân tình mới dứt có vùi không
Ôm từng khúc mắc âm thầm giống
Bó lúc tình duyên bứt rứt gồng
Bước tiếp e làm cơm cá sống
Nghe lòng bối rối ngói lìa phông

Ai Thuy Tran 16/11/2024.

-----o0o-----

2. MƯA PHÙN NGÀY ĐÔNG
(Tam long thanh, Nhất vận)

Mưa phùn nặng hạt lạnh ngày đông
Đọng lại ngoài sân ngập một chồng
Nụ rụng vương cành thân hẹp rộng
Hoa tàn ngượng cội nhụy tròn không
Ghìm thương bận Hạ trời xanh lộng
Mộng đợi ngày Xuân phận đẹp bồng
Chợt gọi câu thề trăng nguyện cộng
Khơi tình trọn vẹn sượng nhiều ông

16.12.2024
Hương Lan

-----o0o-----

3. HẾT TRỐNG KHÔNG

Buốt giá đang về mấy tháng Đông
Buồn cho kiếp gái vắng xa chồng
Đêm nằm khép nép sầu trông cháu
Sáng đứng mơ màng khóc nhớ ông
Đếch dám vào ra vì rét cóng
Nào mong phút chốc có anh bồng
Cam đành tiếc nuối chờ xuân đến
Chắc chắn vui ngày hết trống không !

17/12/24 - HL
Nguyễn Hữu Long

-----o0o-----

2. MƯA PHÙN NGÀY ĐÔNG
Tam long thanh, Nhất vận

Mưa phùn nặng hạt lạnh ngày đông
Đọng lại ngoài sân ngập một chồng
Nụ rụng vương cành thân hẹp rộng
Hoa tàn ngượng cội nhụy tròn không
Ghìm thương bận Hạ trời xanh lộng
Mộng đợi ngày Xuân phận đẹp bồng
Chợt gọi câu thề trăng nguyện cộng
Khơi tình trọn vẹn sượng nhiều ông

16.12.2024
Hương Lan

-----o0o-----

3. HẾT TRỐNG KHÔNG

Buốt giá đang về mấy tháng Đông
Buồn cho kiếp gái vắng xa chồng
Đêm nằm khép nép sầu trông cháu
Sáng đứng mơ màng khóc nhớ ông
Đếch dám vào ra vì rét cóng
Nào mong phút chốc có anh bồng
Cam đành tiếc nuối chờ xuân đến
Chắc chắn vui ngày hết trống không !

17/12/24 - HL
Nguyễn Hữu Long

-----o0o-----

4. BIỂN ĐẢO VÀO ĐÔNG

Biển đảo bây giờ trải thảm đông
Trời xanh lảng bảng bởi mơ chồng
Nghe thầm buổi khổ lay bờ hổng
Hỏi nhỏ trăng buồn tủi cảnh không
Khảm đủ màu tươi ngày khởi bổng
Dừng bao mảnh tỏ tuổi khơi bồng
Hoa vàng chửa tỏa nơi thềm cổng
Chẳng rải hương dày để nở bông

17.12.2024
Hương Lan

-----o0o-----

5. CHÁN BẬU KHÔNG

Hẹn gặp em chừ gió lập Đông
Hờn cay má phấn chạnh mong chồng
Thay giường đổi cửa mơ nhìn Cháu
Trải phấn soi đèn tiếc gọi Ông
Để thỏa gam màu vơi sắc trống
Và khơi ngọn lửa khóa tim nồng
Canh tàn bóng lẻ soi lồng lộng
Hỏi có khi nào chán Bậu không !

TĐ Đặng Thuận

-----o0o-----

6. MONG NGÓNG

Cảnh khổ từng ngày ở phía đông
Niềm thương quạnh quẽ nhớ mong chồng
Bao lần ngẫm nghĩ đời mờ hổng
Khối lúc nhìn hoài phận loá không
Nặng nợ trần gian đành chịu bổng
Dây duyên chín suối tính khơi bồng
Chờ hoa sớm tối mau tràn cổng
Để rải hương tình đủ vạn bông

HX Hường Xưa

-----o0o-----

20 tháng 12 2024

Đông Vẫn Se Lòng

<D.1275><TN Bốn Mùa><mt 0> 


ĐÔNG VẪN SE LÒNG

Đã tạnh mù giăng phủ góc trời
Mưa chiều tán hợp mảng đầy vơi
Ngày lên phớt tỉnh người nao dạ
Nhạc diễn trầm ngâm kẻ cuối đời
Ổn định hồn xưa ngầm khẽ nhắc
Nô đùa dáng quạnh thảo hòa khơi
Đường đi ắt sẽ không hoài tưởng
Cố giữ lòng thanh buổi chọn rời.

MT - 241218

--------------
★ Bài cũ của Uyên Du


CHƠI VƠI

Mưa tạnh hơi giăng một góc trời
Mây chiều tan hợp mảng đầy vơi
Thu sang ray rứt người trong cuộc
Đông đến bâng khuâng kẻ cuối đời
Giấc mộng dương quang buồn héo hắt
Con đường giải thoát đã xa rời
Tâm tư nặng trĩu hồn đơn lẽ
Đất mẹ buồn đeo một kiếp người

Uyên Du (201011)

15 tháng 12 2024

Hết Thu Tới Đông

<D.1268><TN Bốn Mùa><nđt 0>



HẾT THU TỚI ĐÔNG

Thế nhỉ! Thu nhường chỗ lại Đông
Dường khi lẳng lặng sắc lên hồng
Mong mùa biển động tràn cơ biến
Đẩy khí dương tàn kiệt bão giông
Những bảo hồn thơ đừng khép dọn
Hầu nuôi chút mộng để vun trồng
Thân già cảm khái chừng bao nữa
Chọn chuỗi êm đềm thú cảnh sông.

Mai Thắng 241208

----------
★ Bài xướng của Bích Yến


ĐÃ VÀO ĐÔNG

Thu vừa lụn sắc đã vào đông
Cận ngõ nhà ai trổ khóm hồng
Mới đảo mùa sao vàng những nụ
Như là bão giật đúng ngày giông
Trời hay trở chứng nhiều nơi ngập
Gió lượn làm cây gãy cả giồng
Cám cảnh thân già đêm lạnh lẽo
Thương người quả phụ sống ngoài sông.

24.11 2024
Thơ: Giang Hoa


05 tháng 12 2024

Kiểm Nụ Cười Đông

<D.1261><Những Ngày Đông Lạnh><nđt 0> 


KIỂM NỤ CƯỜI ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về bởi chuốc côi
Ngồi hong nắng nhẹ sưởi thân bồi
Hoa còn khép nụ khoanh đài nở
Bướm vẫn thu mình đợi tiết trôi
Khẽ mộng thời cơ hờ điểm dáng
Bền mơ ý nguyện vững vươn chồi
Kiên trì khéo luyện vui cần mẫn
Nhủ gối an nhàn dưỡng vậy thôi.

Mai Thắng - 241130

----------------
★ Cảm tác của Hường Xưa


MỈM CƯỜI THÔI

Đông về lạnh lẽo phủ hồn côi
Nỗi nhớ trào dâng ủ mộng bồi
Dõi nắng thờ ơ ràn rạt trải
Nghe lòng ảo não nhẹ nhàng trôi
Này sương thẩm thấu da mềm đã
Nọ chữ vòng đeo ý tỏ rồi
Chả biết khi nào duyên rỡ rạng
Chi bằng cứ tự mỉm cười thôi .

HX

11 tháng 11 2024

Đông Mênh Mang

<D.1239><TN Bốn Mùa><mt 0>



ĐÔNG MÊNH MANG

Khi trời trở tiết lạnh hằng đêm
Ngọn gió ngày đông đổ giữa thềm
Giá xẻ tường ngăn lùa giẫm đạp
Hơi phà tiếng lộng tỏa ùa thêm
Chờ canh nguyệt lão xe lòng ấm
Để nhận tình duyên giữ má mềm
Sẽ chọn bình yên hòa giấc ngủ
Xuân về kết lại chuỗi thần êm.

Mai Thắng - 241105

-------------
★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

MÊNH MANG...

Em mãi đi tìm trong bóng đêm
Dáng ai thấp thoáng lướt qua thềm
Mùa thu dường đã xa xôi lắm
Hương bưởi như còn vương vấn thêm
Trăng ngủ... đêm nao... bờ cát lạnh
Hồn say... buổi đó... nụ hôn mềm
Mười lăm hay tuổi vừa đôi tám?
Chỉ nhớ... âm thầm tiếng sóng êm !!!
Thy Lệ Trang

------------
★ Bài họa của Uyên Du

MÊNH MANG 

Khi trời trở tiết lạnh về đêm
Ngọn gió lang thang đổ trước thềm
Giá rớt tường ngăn chăn đủ ấm
Em thèm giọng nói gối vừa êm
Như chừng nguyệt vẫn say hồn quạnh
Để lại tình đang dỗi má mềm
Mười tám xuân thì nuôi khát vọng
Hôn hoàng tín niệm sẽ đầy thêm.

Uyên Du – 170221

31 tháng 3 2024

Chạnh Chuỗi Đông Tàn

<D.1167~Tuổi Lão><nđt 1 V:2v> 


CHẠNH CHUỖI ĐÔNG TÀN
1.
Nhủ sắp nhìn đông khẽ lụi tàn
Đang còn lưỡng lự hỏi thời tan
Chòm cây ngọn cỗi lên màu héo
Chậu kiểng cành khô vỗ lá vàng
Tiết chuyển bồi ru dòng nhã nhạc
Dương rà rọi tỏa ánh thiều quang
Chờ xuân gắng đợi nguồn ân gửi
Cảm tiếng chào nhau sẽ rộn ràng.
2.
Dần đông cũng tới buổi suy tàn
Lạnh giá đâu còn mãi chẳng tan
Những chậu cây còi ôm lá nhỏ
Vài khu bội kiểng hé hoa vàng
Sương mù ảo diệu luôn hờ nắng
Tiết phủ êm đềm vẫn rực quang
Nhủ hẹn rằng xuân rồi sẽ đến
Niềm hoan hỉ dệt nhiễu tơ ràng

Mai Thắng 240322

---------------
★ Bài xướng của Song Quang

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG TÀN

Bâng khuâng một chút lúc Đông tàn
Tuyết lạnh giờ đây đã sắp tan!
Chậu cúc bung chồi màu óng biếc
Cành mai nẩy nụ sắc phơi vàng
Bấc đà nhẹ thổi ,âm êm dịu
Én đã tung bay, dáng rộn ràng
Vẫn nhớ Giáng Sinh sao sáng hội
Và mơ nắng đẹp thuở Xuân sang

songquang 
20240315

31 tháng 12 2023

Niệm Khúc Tàn Đông

<D.1118~Bốn Mùa><nđt<0%>
(ảnh tác giả bài xướng Bích Hằng) 



NIỆM KHÚC TÀN ĐÔNG

Ngoại cảnh im lìm tuyết đã rơi
Mù giăng xám xịt cả khung trời
Cô phòng gợi buốt tìm hơi sưởi
Lẻ gối thêm buồn dỗ mộng khơi
Dẫu biết tâm hoài vui ảnh mạng
Thì nuôi giấc ngủ đẹp canh đời
Trong tiềm thức tạc đường dun dủi
Lắm nẻo đi về cõi tịnh ơi !!!

Mai Thắng - 231231

----------------
★ Bài xướng của Bích Hằng

CẢM XÚC VÀO ĐÔNG

Sau thềm tuyết đã nhẹ nhàng rơi
Viễn cảnh vào đông lạnh thấu trời
Đốt sưởi phòng đơn nằm trộm nghĩ
Lên đèn phố nhỏ nguyện thầm khơi
Tình kia mãi giấu trong vườn mộng
Nghĩa ấy còn vương cạnh biển đời
Thả những sầu riêng mình trót nợ
Gieo vào khoảng nhớ bạn lòng ơi.

25.11.2023 - Bích Hằng . 

28 tháng 12 2023

Tự Tình Ngày Đông

<D.1116~Bốn Mùa><nđt<1%<v1:7>


TỰ TÌNH NGÀY ĐÔNG

Nơi này tiết đã nhẹ vào đông
Dịu mảng trần ai tãi nắng hồng
Lá vẫn rơi vàng chao ngập cổng
Hoa vừa chuyển nét dạm cài bông
Trời cao lặng lẽ thương tình chúng
Bão tố hiền lương thỏa ruộng đồng
Để tháng năm rồng tu tạo dưỡng
Ân lành bón lại hủy cuồng ngông

Mai Thắng - 231225

------------
★ Bài xướng của Minh Thúy

CẢNH ĐÔNG

Đã mất từ lâu ánh nắng hồng
Mưa hoài tuyết bão chuyển sang đông
Cây Hường trụi lá rơi đầy ngõ
Bụi Cúc trơ cành rụng ngập bông
Sạm cảnh mây mù giăng bát ngát
Đen trời gió lạnh thổi mênh mông
Ngày đêm thoáng vụt ngoài khung cửa
Đợi tháng qua nhanh đón Tết Rồng

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/ 25/2923

08 tháng 12 2023

Sưởi Ấm Chiều Đông

<D.1105~Ngày Đông> 


SƯỞI ẤM CHIỀU ĐÔNG

Năm dài chả biết sẽ tìm đâu
Dõi tháng ngày qua vẻ bạc mầu
Đợi chuỗi tia hừng soi cảnh sớm
Trông chùm ráng lịm tỏ tình sâu
Đời trôi dấn trải khâu tầm mộng
Mệnh vẽ rào ngăn thẻ chuyến tàu
Tiết lạnh chiều đông hòa nhã sưởi
Còn đường lạc nẻo khó cầu mau.

Mai Thắng – 
231206

---------------
★ Bài xướng của thầy Danh Hữu

TỈNH DẬY MAU!

Tháng tháng năm năm nối tiếp nhau,
Trôi đi, trôi mãi, biết về đâu ?
Ta ngồi nghĩ ngợi, buồn vui lẫn ;
Óc vắt miệt mài, thấm đặm sâu.
Đời cứ trôi đi … tua số mệnh !
Ta sao trối kệ … mặc con tầu ?
Sáng nay, gió lạnh lùa khe cửa …
Ta thoắt giật mình : Tỉnh dậy mau.

Danh Hữu
Paris,03.12.3023

05 tháng 12 2023

Trời Đã Vào Đông

<D.1102~TN Bốn Mùa> 


TRỜI ĐÃ VÀO ĐÔNG

Vào đông cái lạnh đã len rồi
Những lớp da cằn rộp cả môi
Vạt cỏ im lìm đang dưỡng sức
Hàng cây tĩnh tại chả phô chồi
Kia hừng mảng nắng so kề rọi
Đấy rảo con đường giục giã trôi
Cảm vụ thay mùa không dễ né
Bình tâm vững trí tập trau dồi

Mai Thắng 
2312003 

-----------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

SẮP SỬA VÀO ĐÔNG

Sắp sửa vào đông lạnh lẽo rồi
Da sần chảy mũi nứt vành môi
Âu sầu vạt cỏ dần thay sắc
Lặng lẽ hàng cây hết nảy chồi
Lữ khách nhàn du xe cộ đuổi
Dân lành vội vã tháng ngày trôi
Vài giây thoáng hiện cơn hồng thuỷ
Biển lớn thuyền con bão dập dồi !

Mỹ Thuận.Garden Grove.Cali 1/12/2023.

-----------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc
(hoạ cùng Lâm Mỹ Thuận)

SẦU ĐÔNG

Nàng thu lặng lẽ sắp đi rồi
Vãn cảnh dương tà nhạt ráng môi
Bụi cỏ buồn tênh rầu rĩ dế
Vườn hoa lạnh lẽo thảm thương chồi
Căn nhà kỷ niệm mơ còn khắc
Cánh hạc sương chiều cảnh mãi trôi
Ảm đạm vào đông sầu viễn xứ
Ngoài hiên quạnh quẽ tiếng mưa dồi !

Mailoc.Cali Dec 01-23.

07 tháng 10 2022

Đón Ngày Đông

<D.881><Tiết Lạnh Đông>



ĐÓN NGÀY ĐÔNG

Ngắm cảnh an bình đỗ dọc sông
Thần tiên ánh lửa ngọn đua hồng
Như hồn mộng tãi cơn vùi cảm
Chạnh buổi thu tàn lễ đón đông
Khẽ thưởng trà châm khà vị đắng
Hờ lay khói gợn tỏa hương nồng
Sương mờ trở tiết đêm chầm chậm
Ngủ giấc thư nhàn vững đợi trông.

Mai Thắng – 221007

---------------

★ Bài xướng của Phượng Phượng

GIỌT LỆ ĐÔNG

Đêm ngồi ngắm cảnh dọc bờ sông
Đóm lửa tàn khơi rực ánh hồng
Chợt ngõ thu buồn chao bến mộng
Nên chiều gác lạnh rã hồn đông
Vài cơn sóng vọng chân trời cũ
Một mảnh đời nâng chén rượu nồng
Mặt biển sương lùa không bóng nguyệt
Ai sầu mắt lệ thẫn thờ trông/

NPP 01/10/2022 

27 tháng 12 2021

T19. Biển Gọi Chiều Đông

<T.19-TNBM><Thu-Đông> 


1. THU CHUYỂN BUỒN TÊNH

Thu tàn nắng nhẹ chuyển buồn tênh
Cắt nửa vầng trăng lộng bãi ghềnh
Sóng ảo thân tình ban ngưỡng mệnh
Phây hiền rạng rỡ sáng đường kênh
Đành hanh những bận men hồ sểnh
Ngỗ ngược nhiều khi thả gió bềnh
Hỏi “ngộ kỳ duyên” cầu bóng kễnh
Phương bèo chối thẳng ngại gì chênh.

-----o0o-----

2. KHÓI CUỘN VÀO ĐÔNG

Cuộn giữa sông dài mảng khói bơi
Thầm phô nét đẹp toả khung trời
Mây chìm lặng lẽ buông chiều xuống
Nắng đỗ mơ màng thả điệu ngơi
Mãn hạn tình thu nhiều xúc cảm
Vào đông cảnh huống quạnh đua mời
Như còn đổ sót ngâu tàn lịm
Nhã khúc xuân về phủ dụ khơi.

-----o0o-----

3. ĐÔNG VỀ KHẮC KHOẢI

Nhủ tiết đông hàn sẽ đợi ai
Ngàn xa cách trở khẽ đăng cài
Luôn chờ ngoại cảm gieo mùa hái
Vẫn nhớ thâm tình trẩy điệu khai
Sớm vỗ về trông vùng mộng oải
Chiều tơ tưởng quyện khói sông dài
Đêm trằn trọc ngắm đèn khuya tãi
Dệt chuỗi chan hòa đón cảnh mai

-----o0o-----

4. HẾT THU TỚI ĐÔNG

Tận buổi vừa thu quá phũ phàng
Đông còn ái ngại chuyển mùa sang
Người dân lảng dịch âu tròng đói
Cảnh sống quào bươi mãi buộc ràng
Chửa thoát chìm giăng trời bão động
Luôn bày gánh nhiễm thuật gồng mang
Tình quê vạn thuở đời ngang trái
Thức chạm lòng bao quả ngỡ ngàng

-----o0o-----

5. THU VẪN CÒN ĐÂY

Liễu rủ bên hồ tạc dáng soi
Rừng phong thảm lá vạch ôm trời
Thu vàng khắc khoải phô chìm lặng
Gió nhẹ âm thầm chuyển giãn trôi
Dõi mộng ban chiều lan mảng khói
Ngồi nghe tiếng nhạc trải lưng đồi
Ngâu dầm đổ hạt tuôn thừa thãi
Lệ nhỏ thương tràn cõi nhớ ơi

-----o0o-----

6. VÀO ĐÔNG

Cái lạnh se mành những buổi đông
Chừng như hạt nắng đã phai hồng
Sương đầm bến bãi triền giăng cỏ
Gió rảo thôn làng ngọn duỗi sông
Đụn dãy than hừng nhen lửa ấm
Bàn men rượu nhấm ủ hương nồng
Trang nhà lãng mạn đường phây ảo
Lặng lẽ dung hòa điểm sắc không.

-----o0o-----

7. ĐÔNG SẦU

Quạnh quẽ mùa qua rảo túi sầu
Đông vừa trải đậm nỗi hằn sâu
Chìm trong vận xót thương hồn gẫu
Ủ giữa màng đen ngập váng ngầu
Gió chuyển dần quen/ đùa bỡn giậu
Xuyên lùa xóm/ bản mộng tàn thâu
Phòng côi lạnh lẽo chừng nung nấu
Diễn tả niềm tin khúc nguyện cầu.

-----o0o-----

8. BẾN GỌI CHIỀU ĐÔNG

Vội vã buông chiều chẳng nán lâu
Nhìn con nước chảy lạnh qua cầu
Chim đàn lặng lẽ kêu về sớm
Bản nhạc êm đềm vỗ giấc sâu
Tiết chuyển đông cần yên tĩnh dựa
Ngày trôi sóng cuộn thẩn thơ sầu
Thay mùa khắc khoải đời phiêu lãng
Hãy gọi chung lòng sưởi bến đâu?

-----o0o-----

9. DỖ ĐIỆU NGÀY ĐÔNG

Thử nhặt vầng trăng ánh đỗ tròn
Chung trà nhấm gợi mảnh tình con
Tràn sương lạnh phả tìm thư thái
Quyện gió ngầm đưa diễu mỏi mòn
Phố ngoảnh buồn tênh thời dịch tễ
Tâm chùn nhắc lại thuở vàng son
Nhìn phông tuế nguyệt cài hư ảnh
Dỗ điệu ngày đông tiếng ngủ giòn.

Mai Thắng  
211200 

23 tháng 12 2020

T06. Cảm Tiết Đông Về

<T.06-TNBM><Tiết Đông Lạnh> 



1. CHỚM ĐÔNG

Mưa ngừng nhẹ ửng nắng vàng hanh
Dõi nhịp chiều buông mảng lá cành
Gió dửng dưng lùa con rạch cũ
Mây hờ hững tản góc trời xanh
Tìm men cảm giác êm choàng mộng
Bật khúc tình ca khẽ thoảng mành
Ảnh dạo niềm thương bày nỗi nhớ
Lay vờ gợn chút những tàn manh.

-----o0o----- 

2. CẢM TIẾT ĐÔNG VỀ

Thu về lộng dải nắng còn hanh
Lá buổi vào đông vẫn dạt cành
Ráng đỏ đìu hiu tầm nhãn lạnh
Tia vàng lạc lõng khoảng trời xanh
Nhìn muôn vật chiếu đều mê sảng
Cảm vạn nguồn gieo đã chuốc đành
Dõi mộng hồn treo mùa biến đổi
Bao chiều ấp ủ dệt màu tranh.

-----o0o----- 

3. TÌNH ĐÔNG

Thềm đông nắng nhạt đã xoay nằm
Vẫn hẹn đông về trở bước thăm
Xót cảnh chiều đông dàn bệ kiễng
Buồn đông chén rượu ủ sương đằm
Đông cài quãng lạnh mùa băng tuyết
Lịch điểm đông tròn những tháng năm
Mảnh vỡ tàn đông choàng góp nhặt
Tình đông khép dưỡng phận tơ tằm.

-----o0o----- 

4. ĐÔNG QUẠNH NIỀM RIÊNG

Thử nghĩ cho tường phận số ta
Niềm riêng ấp ủ quạnh thân già
Tay rời túi nải chìm phương lụy
Mệnh tải phong trần đứt quãng xa
Ngẫm vận sơn hà đeo đuổi bóng
Cài men thế tục quẩn quanh nhà
Vần thơ khát vọng lòng lay cảm
Ngắm cảnh đông tàn khẽ bật ca.

-----o0o----- 

5. TIẾT LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Mùa đông tiết lạnh đổ ban chiều
Nắng duỗi tơ vàng dệt mảng yêu
Liễu thả thòng tay choàng áo lụa
Hồng đua dợn sắc giỡn khăn điều
Say vùng trỗi nhạc men trầm lắng
Vẳng điệu ru hồn giấc rỗi phiêu
Điệp khúc thời gian còn những nẻo
Chìm trong cách cảm mộng mơ nhiều

Mai Thắng
201223

07 tháng 12 2020

Ngọn gió mùa đông

<D.645><Tiết Lạnh Đông> 



NGỌN GIÓ MÙA ĐÔNG

Mùa đông gió vẫn lạc nơi này
Những bụi sương chiều ủ lá bay
Nắng đỗ vàng hong vườn tẻ quạnh
Mù giăng xám đọng mảng hanh gầy
Thanh nhàn bão táp cầu thiên khởi
Tĩnh lặng hương nguyền để hóa say
Nguyệt tỏ sao mờ cơ lắp sẵn
Thời gian bổ khuyết lại đong đầy.

Mai Thắng
201206

★ Bài xướng của Ngọc Liên

NGỌN GIÓ MÙA ĐÔNG

Ngọn gió mùa đông lạc ngõ này
Bên thềm tản mát lá vàng bay
Vừa nghe nắng trải vườn thơ ấm
Đã biết chiều giăng lối cỏ gầy
Mộng thuở kim tiền như mãi đắm
Duyên miền thế tục hẳn còn say
Trăm năm vẫn cứ tuồng dâu bể
Cũng chỉ là trăng khuyết lại đầy.

Ngọc Liên
04.12.20

26 tháng 11 2020

Ngày đông

<D.641><Tiết Lạnh Đông> 



NGÀY ĐÔNG

Ngày đông tiết trở lạnh khung giàn
Những lớp sương mờ phủ bội lan
Khắc khoải mưa chiều say đột diễn
Trầm ngâm sợi ráng khẽ đua tàn
Con đường tĩnh tọa thiên hòa biến
Thực tiễn an bài cảnh chứa chan
Chắp mảnh đời vui màu diễm lệ
Hồn thơ sóng dịu sẽ tuôn tràn

Mai Thắng –
201126

-------------------
★ Bài xướng của Thuận Đăng

ĐÔNG NHỚ BẠN

Sắp sửa vào đông ngẫm lạnh giàn
Vơi chiều ẩn dật mấy giò lan
Vùi trong khoảnh khắc mành sương đọng
Dõi miệt trời quê ánh lửa tàn
Quạnh quẽ con đò xưa mắt ngỏ
Um xùm ngõ trúc lịm hồn chan
Còn chăng cái thuở say tìm chữ
Nát vụn hồn thơ đẫm tửu tràn.

Thuận Đăng

19 tháng 1 2019

X86. Chiều Đông

<D.427><Những Ngày Đông Lạnh> 



CHIỀU ĐÔNG 
(nhất cú nhất điệp)

Chiều hong tóc nhuộm nắng hong trời
Ráng đỏ buông dần đỏ khắp nơi
Tán lá trên cành rơi lá úa
Đài hoa giữa bội héo hoa ngời
Chìm trong cõi mộng chìm không lắng
Rót giữa đêm dài rót chả vơi
Nỗi nhớ người xa sao nhớ quá
Mời bao chén cạn ngỡ chưa mời

Mai Thắng - 180116

------------ 
★ Bài xướng của Hồng Mai

NẮNG ĐÔNG 
(Điệp từ)

Rực rỡ chiều đông nắng rực trời
Muôn ngàn sợi ấm tỏa ngàn nơi
Nàng qua ngõ hẹn nàng tươi rói
Cảnh ép hồn mê cảnh rạng ngời
Lạnh giá trăm điều nay tiễn lạnh
Vơi đầy một thủa khắc dừng vơi
Ngày Xuân tuổi hợp ngày hôn lễ
Thiệp đỏ lồng tên viết thiệp mời

15/01/18
Hong Mai

------------- 
★ Bài họa khác của Dung Nguyên


ĐẮNG CAY

Chiều loang sợi khói trải loang trời
Đỏ sắc dương tràn đỏ khắp nơi
Những giọt sương mờ sương ướt lạnh
Từng tia nắng nhạt nắng tươi ngời
Hờn nơi đáy dạ hờn chưa cạn
Giận chốn buồng tim giận chửa vơi
Chữ viết tên người lồng chữ hỉ
Mừng em chén rượu của em mời…

15/1/2017
DUNG NGUYÊN

------------- 
★ Bài họa của Hương Thềm Mây


CHIỀU NGHIÊNG NẮNG

Gió lộng mây về gió lộng trời
Chiều nghiêng nắng nhẹ nắng thơm nơi
Thơ văn phóng túng thơ văn sáng
Phú lục thênh thang phú lục ngời
Sông mộng trăng về sông mộng gọi
Núi mơ suối hát núi mơ vời
Nâng ly mấy chén nâng ly bóng
Uống cạn vơi đầy uống cạn mời.

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
19.01.2018

-------------- 
★ Bài họa của Ngô Văn Bé


1. Đợi Chờ

Đông lạnh với sầu cho tuyết rơi,
Ngồi đây nỗi nhớ thuở yêu người.
Rượu hồng chi nữa khi lòng chạnh?
Em một bóng tình vương mắt tôi.
Tuyết phủ dâng đầy qua lối nhỏ,
Dạo nào em bước thuở xa xôi.
Dáng xưa quyến rũ cho hồn đợi,
Chờ buổi đông tàn xuân nắng tươi.
18.01.18

2. Rượu hồng 
(sửa lại theo thể điệp vận)

Đông lạnh với sầu tuyết lạnh rơi,
Người ôm nỗi nhớ thuở yêu người.
Rượu hồng ly rót thêm hồng chạnh,
Em mắt đa tình vương mắt tôi!
Tuyết phủ đong đầy cao lối tuyết,
Thuở nào em bước thuở xa xôi.
Dáng xưa quyến rũ, hồn xưa đợi ,
Chờ buỗi đông tàn chờ nắng tươi.

VBN 19.01.18

----------- 
★ Bài họa của Anh Tam


VĨNH HẬU

Rực sáng mùa xuân rạo rực trời
Chim ngàn giỡn hót rộn ngàn nơi
Sương vờn lối xóm cây vờn gió
Nắng trải đồng quê lúa trải ngời
Dệt sắc Mai đào đua sắc nở
Giao tình cánh bướm lượn tình vơi
Ươm lòng lãng tử say lòng viết
Nghĩa ngỏ vần thơ mến ngỏ mời

Anh Tam

------------- 
★ Bài họa của Nguyễn Thiên Long


NGƯỜI XA

Người xa thăm thẳm tận mù khơi,
Người cách biệt người tận cuối trời.
Có nhớ có thương đành đựng chịu,
Có sầu có giận đành thôi vơi.
Dòng thơ viết mãi chưa tròn ý,
Lời nói mãi hoài nói hết thôi.
Lướt gió tung mây mà cứ ngỡ !
Đoàn viên lệ đỗ rớt tơi bời...!!

Nguyễn Thiên Long

------------- 
★ Bài họa của Hue Thương


TRỌN MƠ

Choàng ngang nắng đỗ phía ngang trời
Ngàn muôn sắc đỏ thắm muôn nơi
Bên đàn én lượn tung tăng lượn
Đón mãi xuân về đón chẳng vơi
Tình chao ngây ngất ấm tình khơi
Thấm đượm bờ môi thắm vạn lời
Yêu thương cuốn mộng đêm dài mộng
Xiết trọn vòng tay trọn giấc mơ....

Tháng 1/2018
Hue Thuong