Nhãn

02 tháng 10 2015

Chớm đông

<D.069><Tiết Lạnh Đông> 



CHỚM ĐÔNG

Ảm đạm đêm về đỗ trước song
Lơ là cảm xúc chợt tuôn dòng
Tình Xuân khắc khoải bao hoài vọng
Lửa Hạ tan tành những ước mong
Lặng lẽ buồng tim chìm nổi sóng
Trầm ngâm kỷ niệm xót đau lòng
Thu buồn quạnh quẽ niềm tin mỏng
Não nuột tâm hồn buổi chớm Đông!

Nguyễn Đắc Thắng
27/07/2014

--------------------
♣ Bài xướng của Drcami Ta

VỌNG THU

Âm thầm nắng nhạt rũ ngoài song
Trĩu giọt chiều Xuân khúc khuỷu dòng
Thổn thức mây trời sao mãi vọng
La đà cánh nhạn để hoài mong
Hàng dương quạnh quẽ say làn sóng
Nhánh phượng đìu hiu trải nỗi lòng
Hạ vãn lưng chừng Thu giấc mỏng
Âu sầu góp nhặt mảnh tình Đông

Drcami Ta
9.6.14

-------------------
♣ Bài họa của Huỳnh Bá Phúc

LỠ XUÂN

Lặng lẽ Xuân tàn trước cửa song
Nhìn tia nắng Hạ thảnh thơi dòng
Lời yêu khắc khoải đâu còn vọng
Ước hẹn im lìm vẫn mải mong
Quạnh quẽ niềm tin đời nổi sóng
Đìu hiu nỗi nhớ dạ xao lòng
Thu vàng võ đợi, tình thêm mỏng
Lạnh lẽo nơi này trải mấy Đông?

Huỳnh Bá Phúc
09/06/2014 

Không có nhận xét nào: