12 tháng 8 2015

Thu bâng khuâng

<D.035><Những Vần Thu Cảm>

Vẫn màu quang ám treo chiều xuống

Vẫn tiếng kinh khô khóc vóc gầy



THU BÂNG KHUÂNG

Đâu cần thu đến để mà hay
Thu vẫn như xưa lá vẫn bay
Vẫn mảng gian truân nhìn cuộc thế
Vẫn đời thất vọng lụy cơn say
Vẫn màu quang ám treo chiều xuống
Vẫn tiếng kinh khô khóc vóc gầy
Giá lạnh đêm dài thêm vắng ngắt
Đâu cần thu đến để mà hay!
+
Nhưng thu cũng đến lá rơi rơi
Ráng đỏ chiều pha nhuộm góc trời
Bóng đổ đường quê chờ tắt trọn
Tia soi ngõ phố sắp buông rời
Qua rồi lãng tránh bao ngày tháng
Để lại cưu mang một mảnh đời
Khúc cuối bâng khuâng buồn rũ rượi
Thu ơi xác lá vẫn rơi rơi!

Maithang
20150812

----------------------------------
♣ Bài xướng của Phương Hà

THU ĐẾN BAO GIỜ ?...

Thu đến bao giờ ta chẳng hay
Ngoài hiên lác đác lá vàng bay
Mây trôi lờ lững chiều hoang vắng
Nhạn vỗ ngập ngừng cánh tỉnh say
Biền biệt thuyền xa, bờ quạnh quẽ
Bẽ bàng bến đợi, bóng hao gầy
Nghe trong không khí hơi sương lạnh
Thu đến bao giờ ta chẳng hay.

HOANG MANG

Có những khi buồn, ngắm lá rơi
Trong chiều ráng đỏ nhuộm chân trời
Những giây phút cuối đang dần tắt
Một mảnh thời gian sắp rụng rời
Lúc trẻ loay hoay tìm hạnh phúc
Khi già khắc khoải thoát khung đời
Mộng mơ, hy vọng còn đâu nữa
Tàn úa niềm tin theo lá rơi.

Phương Hà

------------------------------
* Bài họa của Ngọc Liên

THU CẢM...

Mộng ước đôi mình tựa khói bay
Làm xa xót quá mảnh tim gầy
Còn đây kỷ niệm quay cuồng nhớ
Vẫn đó ân tình chếnh choáng say
Lặng lẽ thu về ve có biết
Âm thầm hạ đến phượng nào hay
Khung trời ảm đạm buồn hiu hắt
Mộng ước đôi mình tựa khói bay.
+
Những buổi thu về nhặt lá rơi
Bâng khuâng lặng ngắm áng mây trời
Lời thề bữa trước không đành bỏ
Tiếng hẹn hôm xưa chẳng nỡ rời
Nhả chữ ươm tình bên cuộc sống
Buông câu dệt nghĩa giữa dòng đời
Tô làn khát vọng hoài tươi thắm
Để khỏi âu sầu lúc lá rơi.

Ngọc Liên
13.08.2015

Tháng Tám

<P.030-7C><Thiên Nhiên Bốn Mùa>
... Sông Tương trường khúc sầu thiên cổ
Ngưu-Chức nhìn nhau tự vĩ-đầu ... 



THÁNG TÁM

Tháng Tám trời xanh chuyển sắc vàng
Theo màu lá úa nhuộm không gian
Mùa thu đang đến cùng nhân thế
Chung cuộc trần ai mộng bẽ bàng!

Tháng Tám trời cao mây trắng bay
Lá thu tan tác rụng rơi đầy
Mùa thu đã đến khơi nhung nhớ
Khơi mảnh hồn đau năm tháng dài!

Tháng Tám tầng không nhỏ giọt ngâu
Trời đem chia nửa mảnh thương sầu
Sông Tương trường khúc sầu thiên cổ
Ngưu-Chức nhìn nhau tự vĩ-đầu

Tháng Tám buồn không em hỡi em!
Giọt mưa tí tách đổ bên thềm
Ngày xưa hoàng thị không chung bước
Gót nhỏ giờ đây lạc cánh rèm!

Mai Thắng
20150806

----------------
& Các bài họa

THU SANG

Trời xanh Tháng Tám nắng thu vàng
Sóng cuộn trào dâng cả thế gian
Trỗi lộng vần thơ bao khát vọng
Mùa sang nụ ái mộng mơ màng

Rợp trời Tháng Tám lá thu bay
Gió nhẹ thoảng lay giọt nắng đầy
Vẽ cảnh non xanh hồ nước biếc
Vòng xoay nhân thế bước đường dài

Thu về Tháng Tám đọng mưa ngâu
Chức Nữ Ngưu Lang nhỏ giọt sầu
Cách trở cho lòng bao khắc khoải
Ngày dài lẻ bước biết tìm đâu

Anh à Tháng Tám nhớ không Anh
Cả một trời thu mộng ước lành
Cuộn thả êm trôi mây bảng lảng
Ru hồn mơ mộng giữa trời xanh

Tiểu Yến N 279




NHỚ THU XƯA

Ngoài nớ thu sang nhuốm lá vàng
Trong ni ngồi nhớ hết thời gian
Làm răng tìm lại trời thu cũ
Mái ngói xanh rêu đỏ lá bàng!

Chút gió heo may mưa bụi bay
Của mùa thu ấy vẫn đong đầy
Theo nhau đếm lá sầu thương nhớ
Mới đó chừ đây một quảng dài.

Ta lại nhìn mưa nhớ giọt ngâu
Hay là nước mắt mối tình sầu
Thương về em gái ngày xưa ấy
Đặt trọn tình ai ở buổi đầu.

Tình vỡ tan rồi đau xót em
Nhớ chăng lời hẹn ở bên thềm
Nhắc chi chuyện cũ đau lòng lắm
Tình đã chìm sâu,bóng khuất rèm!

Nhatthuyh

10 tháng 8 2015

Mùa thu còn đó

<D.034><Những Vần Thu Cảm>

Thời gian hé lộ màu quang ám

Canh bạc rõ rồi lẽ thắng thua



MÙA THU CÒN ĐÓ

Cơn mưa hiệu báo buổi sang mùa
Lối nhỏ vang xào tiếng lá khua
Bóng ráng bâng khuâng nhìn nắng lụn
Hoàng hôn vất vả tản mây lùa
Thời gian hé lộ màu quang ám
Canh bạc rõ rồi lẽ thắng thua
Xót trải đêm dài nhiều ác mộng
Cuộc tình mê muội lắm cay chua

Mai Thắng
20150806

08 tháng 8 2015

Thu quyến rũ

<D.033><Những Vần Thu Cảm>

Nắng sớm lên cao trời ấm lại

Mây chiều tán hợp mảng xanh lơ



THU QUYẾN RŨ

Dòng nước trong veo chảy lượn lờ
Bình minh rực sáng đỉnh đồi mơ
Bướm vờn hoa thắm tình điên đảo
Ong hút mật đầy cánh ngẩn ngơ
Nắng sớm lên cao trời ấm lại
Mây chiều tản hợp mảng xanh lơ
Hoàng hôn níu ráng đan màn tím
Se lạnh đêm thương cảnh sắc mờ.

Nguyễn Đắc Thắng
20141009

-----------------------------
* Bài họa của Ngọc Liên

THU VÀNG

Một dải mây xanh cứ lững lờ
Thu vàng đã chín nụ tình lơ
Đàn ngân réo rắt bên trời mộng
Sáo trỗi dặt dìu giữa bến mơ
Trước ngõ hoa rơi lòng thổn thức
Sau vườn lá rụng dạ ngu ngơ
Hoàng hôn xuống vội nơi thềm vắng
Kỷ niệm hôm nao bụi phủ mờ.

Ngọc Liên
09.08.15

T02. Màu Mắt Em

<T.02.P><Thơ Ca Cuộc Sống> 



1. MÀU MẮT EM

Anh sẽ nhớ hoài màu mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Chia tay chỉ chết hồn chia nửa
Một nửa để dành thương nhớ thêm!

2. GỌI THU

Ta gọi thu về trong mắt em
Hoàng hôn lất phất sợi mưa mềm
Thu vàng cũng để khơi màu nhớ
Để cảm tình thu say trắng đêm!

3. GIỌT NƯỚC MẮT THU

Giọt nước mắt nào tự mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Lệ rơi như cả trời rơi đổ
Lệ ngấm lòng anh thắt lạt mềm


4. MƯA THÁNG BẢY

Tháng bảy chưa về mưa vẫn rơi
Mưa rơi là bởi tại ông trời
Chiều lòng thiếu nữ ưa tinh nghịch
Cho nước ngọt lành thắm mắt môi!

5. BỐN MÙA 1

Một góc bên đời hiện bóng em
Hạ đi Thu đến thật êm đềm
Đông buồn Xuân phát niềm tin mới
Thế giới diệu kỳ lắm dịu êm!

6. BỐN MÙA 2

Nếu lỡ mai này không có Xuân
Hạ kia vẫn đến chẳng bâng khuâng
Thu rơi lá úa mưa ngâu đổ
Đông vẫn là Đông của giá băng!



7. BỐN MÙA 3

Nhìn lá úa vàng để cảm Thu
Đắp chăn cho ấm buổi Đông mù
Ngày Xuân say ngắm hoa Xuân nở
Để nắng Hạ về cất tiếng ru.

8. TƯƠNG TƯ 1

Ta xếp vào lòng một gói yêu
Một trời nhung nhớ buổi thu chiều
Có ai ngăn được thu rơi lá
Để gánh hành trang giảm nhẹ nhiều!

9. TƯƠNG TƯ 2

Làm khổ tôi… ai làm khổ tôi
Để cho nhớ quá hỡi người ơi
Tương tư nửa mảnh sầu da diết
Nửa mảnh giăng giăng tím góc trời!



-------------
& Các bài họa và cảm tác 

3. Nước Mắt Thu

Lau dòng lệ đẫm khóc giùm em
Nước mắt thu buồn tợ máu tim
Mỗi chiếc lá phai từ dạo ấy
Đàn lòng đứt đoạn sợi tơ mềm

Kim Phượng

-----o0o----- 

3. Giọt Nắng Thu

Giọt nắng thu dìu bước chân em
Êm đềm nhung nhớ ấp vào tim
Tình yêu say đắm hòa mây gió
Thơm tho hương ủ dãy lụa mềm

Kim Oanh

Mưa

<P.029-P5.01><TN Tiết Khí>



MƯA

Trời hôm nay mưa hoài
Suốt từ sớm ban mai
Kéo đến chiều đến tối
Mưa như dại như ngây

Buồn quá! … làm gì đây?
Tâm sự khó giãi bày
Trở lăn không ngủ được
Mưa rót đều bên tai!

Ngày vẫn bước qua ngày
Năm tháng khó phôi phai
Tiếng mưa đêm buồn quá
Như cuộc đời không may.

Trái đất vẫn còn quay
Tiết khí sẽ đổi thay
Ngày mai trời nắng ráo
Đâu mưa mãi thế này!

Mai Thang
20140802



Các bài họa ​

1. BAO GIỜ ?

Từng giọt mưa u hoài
Mong những sợi nắng mai
Sưởi lòng khi đêm tối
Để ru hồn ngây ngây.

Ký ức ùa về đây
Lời thơ có phơi bày
Chút tình xưa mất được
Như gió thoảng ngoài tai.

Rồi cứ thế từng ngày
Môi hồng cũng nhạt phai
Cuộc tình sao ngắn quá
Xơ xác bông cỏ may.

Đời vẫn cứ vòng quay
Bốn mùa lần lượt thay
Có bao giờ tạnh ráo
Sầu vơi ở kiếp này ?

Ngọc Liên
05.08.15

-------------------

2. KỶ NIỆM MƯA

Kỷ niệm xưa nhớ hoài
Của một buổi sớm mai
Mây rót màu sẫm tối
Vào đôi mắt thơ ngây.

Anh theo mưa vào đây
Ấp úng anh tỏ bày
Mong là em hiểu được
Lời thủ thỉ vào tai.

Hạnh phúc chỉ vài ngày
Đã mau chóng tàn phai
Thời gian đi nhanh quá
Như ngọn gió heo may.

Kim đồng hồ vẫn quay!
Lòng người đã đổi thay
Tình yêu giờ cạn ráo
Mưa vẫn đến thế này!

THÂN THỊ VÂN HÀ ​
Sài Gòn - 05082015



3. MƯA ...

Mưa rơi trên sông dài
Trôi cuộc tình nhạt phai
Mưa ướt dầm ngoài ngõ
Thẩn thơ hồn nhớ ai

Mưa qua trên phố vắng
Tiễn đưa người áo trắng
Ra đi không hẹn về
Xa mấy dậm sơn khê

Mưa sa buồn lòng mây
Mưa ướt lạnh đôi tay
Mưa về gieo thương nhớ
Nhớ ai mà mắt cay

Mưa rơi lạnh cung sầu
Mưa lạnh thấm hồn đau
Mỗi ngày thêm nỗi nhớ
Thương tóc xưa bạc màu...

Hoàng Kim Mimosa
Aug/10/2015

---------------------- 

4. MƯA KỶ NIỆM

Một sớm mai xưa mưa nhớ hoài
Trời sao rót nhịp bước chân ai
Thơ ngây đôi mắt nai nở lớn
Thầm thì ai rủ rót vào tai

Bây giờ thấm hiểu đã tàn phai
Mưa đến mưa đi nhắc nhớ dai
Heo may gió lạnh đêm thao thức
Bên nớ bên ni nối thở dài.

LM
Daly 07 Aug 2015

07 tháng 8 2015

Mừng bạn Thái Huy

<D.032><Thơ Giao Tiếp>

Tình trao ướm gửi người chung chịu

Ý hợp khơi tìm bạn dễ đâu



MỪNG BẠN THÁI HUY

Đường đi khởi sự phút ban đầu
Khách sáo không màng dẫu mấy câu
Hãy cứ chan hòa như sở nguyện
Nào đang diễn tập để yêu cầu
Tình trao ướm gửi người chung chịu
Ý hợp khơi tìm bạn dễ đâu
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Ngày sau hội ngộ góp thêm chầu!

Ngày sau hội ngộ góp thêm chầu!
Đồng Tháp tuy nghèo chẳng né đâu
Thăm thú miền quê lê xuống ruộng
Nhìn trời sông nước bước lên cầu
Rượu sen thơm phức bừng hương nếp
Bè cá xúc liền khỏi lưới câu
Chuyện rất bình thường không khách khí
Ra sao mời đến thử lần đầu!

Nguyễn Đắc Thắng
20150731

--------------------------------------------------
& Bài xướng gia nhập Vườn Thơ Thẩn

TRI ÂN KHÚC

Chẳng phải ba hoa để dáo đầu
Tân binh Thái mỗ kính đôi câu
Chúc huynh mọi sự tròn mơ ước
Mong tỷ trăm khâu đạt sở cầu
Cảm tạ ra điều thời chẳng đặng
Góp vui chiếu lệ hổng xong đâu
Thế nên mạn phép chư bằng hữu
Giúp đệ tham gia mõ trống chầu.

Giúp đệ tham gia mõ trống chầu
Xóa đi trong trí chuyện đâu đâu
Ấy ngày gẫy sung không tròn mộng
Nay tuổi về hưu chẳng đạt cầu
Nam Quan Bản Giốc mong ngoạn cảnh
Đồng Tháp Hương Giang tới buông câu
Cho thân phấn chấn tâm thanh thản
Đó nguyện của Huy tự buổi đầu.

Thái Huy
29/07/2015

--------------------------------------------------
& Các bài họa khác

MONG TƯƠNG NGỘ

Tương giao ấn tượng buồi ban đầu
Khách sáo chi nhiều dẫu một câu
Thơ Thẩn vườn đây luôn mở cổng
Email web nọ mãi là cầu
Thi ca mấy vận tìm nơi trải
Tri kỷ bao người ở chốn đâu
Nếu có dịp nào ta gặp gỡ
Tin rằng ắt sẽ uống vài chầu.

Tin rằng ắt sẽ uống vài chầu.
Chén bạn chén bè chẳng né đâu
Loại đế sủi tăm tìm cũng dể
Lóc đồng nướng chín đạt yêu cầu
Rượu kia nước Mỹ e khó kiếm
Còn cá Miền Tây thoải mái câu
Chuyện nói giống như là cổ tích
Nhưng mình mong có được lần đầu.

Quên Đi

-----------------------------------

MỪNG BẠN MỚI THÁI HUY

Nhập môn cất tiếng dạo ban đầu
Năm vận tròn vo cả tám câu
Khiêm nhượng dữ thần xin chớ ước
Đủ đầy quá cỡ có chi cầu
Xàng Xê nhịp ngoại chơi còn đặng
Vọng Cổ hơi dài xuống khó đâu
Vui vẻ tự nhiên như cố hữu
Mừng anh hợp sức để xây chầu.

Cao Linh Tử
30/7/2015

--------------------------------------------------

MỪNG BẠN THÁI HUY

Chẳng cần khách sáo để mào đầu
Chào đón mừng nhau chỉ một câu
Bạn hãy tự nhiên như cố cựu
Tôi không kiểu cách chẳng yêu cầu
Năm châu bè bạn mong tương ngộ
Bốn biển anh em dễ gặp đâu
Rồi một ngày kia cùng xướng họa
Trống chầu mặc sức gỏ nên...chầu!

Đỗ Chiêu Đức

X08. Thu Sầu 1

<D.096><Những Vần Thu Cảm>
"... Thu sầu từ dáng xa xăm cũ
Nối tiếp niềm đau lệ tản hàng..."



THU SẦU

Nhìn xác lá khô rụng úa vàng
Ngậm ngùi thương cảm mỗi mùa sang
Mưa luôn chực sẵn nơi trời thẳm
Bão vẫn ra oai tự biển ngàn
Đêm lạnh trùm chăn nuôi ước mộng
Ngày ui đợi nắng tỏa dương quang
Thu sầu từ dáng xa xăm cũ
Nối tiếp niềm đau lệ tản hàng.

Maithang
20141002

---------------
 Các bài họa trên facebook

1. THU ...

Chiều nghiêng nắng trải sắc hanh vàng
Lá úa rời cành chở mộng sang
Lãng đãng sương cài bên núi thẳm
Bâng khuâng gió quyện chốn mây ngàn
Đâu còn những buổi chờ trăng đến
Đã hết bao ngày đợi ánh quang
Đếm bước thu qua rồi tự hỏi
Vì đâu để ngấn lệ đôi hàng ?

Ngọc Liên
28.07.2015 

------------

2. CHỜ XUÂN

Hoàng hôn vướng lại sợi tơ vàng
Khẽ ước xuân về chở mộng sang
Sớm hạ nhìn hoa rơi trước ngõ
Chiều thu ngắm lá rụng trên ngàn
Người đi quạnh quẽ chân mây tím
Kẻ ở u buồn bóng nguyệt quang
Có những đêm dài ngơ ngẩn đợi
Dòng thơ ai gửi chỉ đôi hàng!

Mùa Thu
28/7/15


(Ảnh Chiều Thu)

3. THU SẦU

Cứ ngỡ tình xưa đẹp mộng vàng
Ân nồng thắm mãi mỗi mùa sang
Đâu ngờ sóng bủa vùng khơi thẳm
Há biết mưa sa chốn bể ngàn
Tiếng hẹn ngày nao tan ánh nguyệt
Lời thề bữa nọ nhạt thiều quang
Người nơi viễn xứ vui duyên mới
Kẻ ở sầu vương lệ đọng hàng.

Tiểu Yến Tử 279
(Chiều Thu) 

-------------

4. CẢM THU

Lá rụng đường đi ngập lối vàng
Xạc xào lê bước cảm thu sang
Xôn xao người nhớ tình khơi thẳm
Dào dạt hương yêu chốn dặm ngàn
Lẻ bóng đêm dài ôm giấc mộng
Mơ màng ngày sớm toả trời quang
Mây chiều lơ lảng buồn hiu hắt
Sầu thảm hoài thương lệ đổ hang

Đặng Tỏ
30/07/2015

Thu cảm 2

<D.030><Những Vần Thu Cảm>

Súng gươm trả lại thời chinh chiến

Hành lý mang đầy bóng xóm quê




THU CẢM 2

Tôi biết anh đi sẽ trở về
Dù đời chất ngất những buồn tê
Súng gươm trả lại thời chinh chiến
Hành lý mang đầy bóng xóm quê
Thế giới bao dung dần hội nhập
Non sông tệ bạc vẫn không nề
Hoàng hôn viễn xứ thêm khao khát
Lữ khách hồi tâm nhất khứ hề!

Nguyễn Đắc Thắng
20140906

& Bài xướng của Quên Đi

NGÀY THU CẢM HỨNG VIẾT

Gió tây vừa đến khách chưa về
Cái lạnh mươi phần thật rét tê
Chốn cũ non sông ngày tắt nắng
Mây bồng thân phận kẻ xa quê
Sáng nay hoảng thấy mình già đến
Đêm trước chợt nghe thu não nề
Cười trách bạc đầu gom góp kém
Ngoài sân lá rụng phủ ê hề.

Quên Đi

06 tháng 8 2015

Khóc Nữa Đi Em

<P.028-P8.08><TY Cuộc Sống> 



KHÓC NỮA ĐI EM

Em cứ khóc …
Và khóc nhiều thêm nữa!
Cho niềm đau theo nước mắt phôi pha
Cho tình riêng theo năm tháng nhạt nhòa
Nước mắt cạn không cho em tiếc nuối.

Rồi em sẽ đón nhận niềm đau mới
Bởi vì em mang giòng máu Việt Nam
Đất quê hương khổ nạn mấy nghìn năm
Đời lệ thuộc, u mê và uất hận.

Lời đạo đức gông cùm người bạc phận
Lòng nhân từ bảo vệ kẻ điêu ngoa
Em cô đơn giữa định kiến mù lòa
Em thất thểu giữa dòng đời vô cảm.

Em đối diện cảnh gia đình u ám
Mẹ cha gầy năm tháng khổ trơ xương
Những đứa em khao khát được đến trường
Em sẽ thấy không con đường nào khác!

Em lại khóc …
Nhưng … Tìm đâu ra nước mắt!

Maithang
20150802

--------------------------

@ Bài họa của Dung Nguyen

HÃY CƯỜI LÊN EM...

CƯỜI LÊN EM ƠI

Em đừng khóc, đừng buồn làm chi nữa
Dù niềm đau cũng không dễ phôi pha
Theo thời gian tất cả sẽ phai nhòa
Cứ vui lên, chớ buồn đau tiếc nuối

Rồi ngày mai sẽ mang theo nắng mới
Màu hồng tươi trải khắp đất trời Nam
Ôi quê hương lịch sử bốn ngàn năm...
Sẽ không còn đau thương và tủi hận...

Em đừng khóc để nhạt nhòa má phấn
Hãy vui lên -đời vẫn sáng niềm tin
Đứng thẳng lên,đừng bi lụy,cầu xin
Và bước tiếp dù đời còn giông gió...

Cười lên em,dù còn bao khốn khó
Vững tin rằng...vẫn còn đó: ngày mai!
Ta đồng tâm xây dựng lại tương lai
Và vứt bỏ lời rêu rao trống rỗng

Cười lên em!
Ngày mai còn chiến đấu!

Dung Nguyen

--------------------------

& Bài họa của FB Ngọc Ánh nguoideplongyen

EM ĐANG KHÓC

Em đã khóc !
Và đang khóc trong điêu tàn binh lửa
Khi nhìn non sông theo sóng nuớc phôi pha
Đồng bào đang trong đói rét nhạt nhoà
Lòng se sắc chan hoà trong tiếc nuối

Niềm đau mới hằn lên lòng đá cuội
Sẽ kéo dài thêm đời nô lệ mấy nghìn năm
Hỏi dòng máu nào đang cuộn chảy âm thầm
Hay đã quên nỗi hờn căm trong huyết quản

Của những anh hào nữ kiệt thuở xa xưa
Bởi vinh hoa phù phiếm đã không chừa
Bởi ngu xuẫn, u mê mà quên niềm uất hận
Cứ vô cảm đi sẽ cùng chung số phận

Để cúi đầu chấp nhận lũ gian tà
Cứ tham lam trong cặn bã vinh hoa
Vật chất, xa hoa biến con người thành vô cảm
Rồi tất cả sẽ chìm trong u ám
Ngoại xâm, bạo quyền không đồng nghĩa với tự do
Mà đôc lập, tự cường dẫu có xin cũng chẳng ai cho
Phải thức tỉnh dành quyền cho sự sống

Đừng đứng khóc!..
Nước mắt cũng sẽ chìm trong tang tóc
Đừng đứng nhìn!
Trong lúc vận nước đang trôi
Hai chữ nhân quyền cũng theo sóng ra khơi
Hãy níu lại ...
Hai ngàn năm cũng đã quá dài rồi
Hãy giữ lấy khi ta còn có thể...

Đừng khóc nữa làm ơn..xin đừng khóc...

Ngọc Ánh nguoideplongyen