16 tháng 12 2024

Du Hành Thượng Giới

<D.1271><TCCS -Thơ Vui><nđt 0> 


DU HÀNH THƯỢNG GIỚI

Vẫn chuyện về đêm đến cổng trời
Tưng bừng lắm việc để tìm chơi
Đoàn quân Biển Bắc đang hòa nhịp
Đại biểu Thành Nam cũng khéo mời
Háo luật Đường thi từ diễn giải
Mê vần lục bát ngữ thường bơi
Nằm ngâm mấy điệu câu nhàn nhã
Cảm khái thần treo giữ ngọng lời.

NĐ Thắng 241210

------------
★ Bài trên FB của Bụi Thời Gian


ĐÊM SAY Ở TRÊN TRỜI

Hồi hôm ngủ mộng hắn leo trời
Tới cửa cung đình lão quậy chơi
Gặp gã Tề Thiên bày tửu chém
Còn cha Đại Thánh bẻ trăng mời
Ta vần lục bát nghiêng mồm chảy
Ổng chén thi đường ngược bãi bơi
Bỗng nắng bình mình vừa trở lại
Giường bên mụ mớ chẳng ra lời ./.

LCT O2/12/2O24


Thương Kiếp Cầm Ca

<D.1270><TYVN - Ca Nhạc><nđt 0> 
"...Khi biết em mang kiếp cầm ca đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người bỏ tiền mua vui . Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không ..."



THƯƠNG KIẾP CẦM CA

Lặng lẽ đi về dưới thảm sương
Trời se cái lạnh tẻ đêm trường
Con đường giáp mặt trây ỳ ngỏ
Cảnh sống lên đèn rộn rã thương
Nhắc những lời ca đàn mở miệng
Tìm bao kỷ niệm phố thay phường
Manh đời nhạt nhẽo ôm hồn xác
Khẽ tiếng mơ hồ cợt nhả hương.

Mai Thắng - 241210

------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến


KIẾP CẦM CA

Đêm về lặng lẽ dưới màn sương
Họ chuỗi ngày hoang cảnh hí trường
Sóng đẩy con thuyền trôi vạn ngã
Mây lùa ngọn gió rã ngàn phương
Lồng trong kẽ tóc mùi thiên hạ
Lẩn giữa làn hơi vị phố phường
Những buổi trăng tà đơn độc bước
Manh đời nhạt nhẽo chẳng còn hương ./.

LCT 1O/12/2O24

------------
★ Bài họa của Hương Lan


CHẲNG NỒNG HƯƠNG

Ca từ lọt thỏm trước màn sương
Nức nở từng đêm nẫu đoạn trường
Cũng tại thân này mang kiếp khổ
Nên rằng phận đấy hỏi đời thương
Thời gian rũ sạch dù mong phố
Kỷ niệm rời xa dẫu khắc phường
Lệ trải vương buồn tâm khóc mãi
Hoa tàn nhụy rã chẳng nồng hương

10.12.2024
Hương Lan

------------
★ Bài họa của Tòng Trần

ĐỪNG CA NỮA

Khởi giọng ca buồn đẫm gió sương
Vừa nghe khắc khoải giữa đêm trường
Cung đàn ví thể lồng trăm ngã
Nhạc phẩm như là lẫn bốn phương
Mãi hát lời đau từng buổi hạ
Hoài ngân tiếng khổ mỗi hôm phường
Yêu người lãng tử chiều lê bước
Mến kẻ anh hùng dẫu nhạt hương.

10/12/2024 
Tòng Trần 

15 tháng 12 2024

Ghé Thăm Trường Cũ

<D.1269><TYCS Ký Ức Mái Trường><nđt 0>
Cảm khái cảnh trường cũ giờ chỉ còn là đống gạch vỡ



GHÉ THĂM TRƯỜNG CŨ

Giữa buổi trưa bùng nhịp trống ngân
Trường xưa vẫn đậm nét bao lần
Mưa dầu ướt nhẹ từ hiên cổng
Nắng dãi oi nồng tận khoảng sân
Cảnh sắc đang đùn khuôn gạch vỡ
Thời thơ ẩn hiện dáng ai gần
Soi tìm kỷ niệm dòng lưu bút
Chạnh tủi xa rời những bước chân

NĐ Thắng - 241208

÷÷÷÷÷ 
★ Bài trên FB Nửa Vầng Trăng


- NHỚ TRƯỜNG XƯA -

Bên đường vẳng lại tiếng ve ngân
Chạnh nhớ trường xưa đến vạn lần
Nắng trải bằng lăng tàn trước ngõ
Mưa lùa phượng vĩ rụng ngoài sân
Khung trời kỷ niệm tình chia khuất
Lưu bút ngày xanh mộng có gần
Nếu đã phân kỳ quên hẹn ước
Bao giờ hội ngộ để dừng chân./.

HKN.4-12-24 !

÷÷÷÷÷
★ Bài họa của Cỏ Hoang


HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA

Vẳng tiếng ve sầu rộn rã ngân
Trùng buông kỷ niệm đã muôn lần
Trường xưa phượng vĩ bao mùa lá
Thảm sắc vàng tươi ở giữa sân
Các bạn đâu rồi chung một lớp
Nay giờ rẽ hướng khắp xa gần
Chia tay ước hẹn ngày họp mặt
Hội tụ cô thầy sánh bước chân.

Cỏ hoang tùy bút 4_12_24

÷÷÷÷÷ 

Hết Thu Tới Đông

<D.1268><TN Bốn Mùa><nđt 0>



HẾT THU TỚI ĐÔNG

Thế nhỉ! Thu nhường chỗ lại Đông
Dường khi lẳng lặng sắc lên hồng
Mong mùa biển động tràn cơ biến
Đẩy khí dương tàn kiệt bão giông
Những bảo hồn thơ đừng khép dọn
Hầu nuôi chút mộng để vun trồng
Thân già cảm khái chừng bao nữa
Chọn chuỗi êm đềm thú cảnh sông.

Mai Thắng 241208

----------
★ Bài xướng của Bích Yến


ĐÃ VÀO ĐÔNG

Thu vừa lụn sắc đã vào đông
Cận ngõ nhà ai trổ khóm hồng
Mới đảo mùa sao vàng những nụ
Như là bão giật đúng ngày giông
Trời hay trở chứng nhiều nơi ngập
Gió lượn làm cây gãy cả giồng
Cám cảnh thân già đêm lạnh lẽo
Thương người quả phụ sống ngoài sông.

24.11 2024
Thơ: Giang Hoa


14 tháng 12 2024

Sợ Phải Cù Bơ (Xả Stress)

<D.1267><TCCS -Thơ Vui><nđt 1>
Xả Stress đây!



SỢ PHẢI CÙ BƠ (XẢ STRESS)

Đỉnh tới mà kêu buộc lão dừng
Ôi đời hữu dụng biểu là ngưng
Hào hoa mãi nhắc trò xông vụ
Lịch lãm hồ say thuở nhớ rừng
Bốn lượt như bày tơ tưởng cữ
Năm lần mới ngỡ cặp kè lưng
Hằng e máu lạnh nằm thui thủi
Sẽ đụng cù bơ chả biết chừng.

Mai Thắng - 241206

÷÷÷÷÷
★ Bài xướng của Hương Lan


COI CHỪNG 
Xả sì trét

Vừa lên tới đỉnh lão xin dừng
Sức khỏe đâu còn đã vội ngưng
Thuở cũ hùng anh nào sợ gió
Giờ đây lãng tử lại mơ rừng
Mong ngày bốn lượt không sầu não
Mộng bữa năm lần chẳng buốt lưng
Dẫu hiểu buồng tim đầy máu ngọt
Mà sao hạnh phúc phải coi chừng

06.12.2024
Hương Lan

÷÷÷÷÷
★ Bài xướng của Bụi Thời Gian


KHÚC VÔ THƯỜNG

Một bản đàn khuya tắt giữa chừng
Nghe đời chết bởi mộng vừa ngưng
Vầng trăng nhiễm lạnh vùi chân núi
Bóng nhạn chìm sương bỏ dãy rừng
Dẫu miệt thiên đường đang xoá sổ
Nhưng miền thế tục vẫn còng lưng
Trần gian cảnh tuyết đầu đông rụng
Chỉ ước lòng nhân lãnh đạm dừng ./.

LCT O6/12/2O24


09 tháng 12 2024

Kiểm Nghiệm Sức Già

<D.1266><TYCN -Tuổi Lão><nđt 1>



KIỂM NGHIỆM SỨC GIÀ

Nghĩ lại mà xem phải tính bà
Ôm đồm tấp nập chẳng hòng xa
Ngày vui mấy nữa chen tài vụn
Tối rảnh còn đâu chọn đũa ngà
Tuổi vẫn vô chừng say cọ sát
Tâm hoài ướm thử dạo hù la
Trời đêm khẽ nhắc nằm ư hử
Tịnh dưỡng rà đeo sức hổ già.

Mai Thắng - 241206

★ Bài xướng “Xả sì trét” của Hương Lan

NẪU TIM GIÀ

Đàn ông lấy vợ phải mươi bà
Chắc hẳn mơ hoài nghĩ đận xa
Để tối trầm ngâm chờ cuội lẫn
Và đêm lặng lẽ đợi trăng ngà
Duyên đời mãn tuổi âm thầm gọi
Nghĩa phận xua tình khắc khoải la
Gợi bữa tàn xuân đành chỉ lánh
Vùi thân nẻo vắng nẫu tim già 


05.12.2024
Hương Lan

★ Bài họa của Hương Rừng

CHẲNG THẤY GIÀ

Nếu muội đừng ghen ẵm bảy bà
Gom đàn sải cánh cập bờ xa
Ngày Xuân gặp gỡ nhìn hoa đỏ
Buổi Tết hàn huyên dõi nguyệt ngà
Gạt nẻo dèm pha vì mãi trách
Xua miền chế giễu bởi hoài la
Hằng đêm tiếp cận rồi chăm bẵm
Sẽ luyện đều nên chẳng thấy già

Hương Rừng 

08 tháng 12 2024

Mưa Đêm Còn Đổ

<D.1265><TN Tiết Trời><nđt 1> 


MƯA ĐÊM CÒN ĐỔ

Bỗng trận mưa buồn đổ tối nay
Trời u ám đọng buổi mai này
Đông còn báo lệnh tàn chưa thỏa
Tiết vẫn theo mùa lạnh khả xoay
Quả quyết gì không đòi trỗi dậy*
Trầm ngâm mấy nữa tỏ phơi bày
Xuân chầm chậm cũng xu thời đến
Tịnh dưỡng an nhàn chớ rủi may

Mai Thắng - 241206
*Ý nghĩ sợ rằng sẽ có bão tố tới nữa

Gom Lại Vui Tiếp (4T.V1)

<D.1264><TC Giao Tiếp><4T.V1.03>


GOM LẠI VUI TIẾP

Năm vần đã đủ hợp hoà nhau
Nhóm trảm từ xưa nghĩa đậm màu
Vẫn cứ tưng bừng tung soạn thảo
Luôn chờ khuấy động tẩy hờn đau
Hồn thơ ngất ngưởng lăn cù mộng
Bản tính trầm ngâm giục giả tàu
Gọi mẩu bè vui hề khoáng đãng
Gom tình chốt lại giữ về sau

Mai Thắng - 241205

-----o0o-----

★ Bài xướng của Nguyễn Hữu Long

ĐÔI VẦN ĐỂ GIỮ TÌNH HUYNH ĐỆ

Xướng để thêm lần gặp gỡ nhau
Làm cho nhóm trảm lại tươi màu
Nhưng chờ sức khỏe bình an đã
Phải đợi tâm thần bớt nỗi đau
Chúc chị vần hăng ngày trở bãi
Cầu anh chữ khỏe lúc quay tàu
Đôi vần cố giữ tình huynh đệ
Nếu lỗi thôi thì bỏ lại sau !

05/12/2024 – HL

-----o0o-----

★ Các bài họa của Nhóm 4T - Tình Thơ Thân Thương 

1. HÃY VÌ NHAU

Thôi thì tứ trảm họa cùng nhau
Chớ để vườn thơ sẽ lụn màu
Trải một câu nồng in ngữ nhớ
Khoe vài chữ đẹp ém vần đau
Trầm ngâm đợi ý tình khơi lửa
Lặng lẽ chờ tin cảnh ngóng tàu
Vẽ lối xuân hồng thêm tỏ đượm
Ân còn khảm mãi tận ngày sau

05.12.2024
Hương Lan

-----o0o-----

2. KẾT ĐOÀN

Bốn trảm quay về hãy tựa nhau
Niềm vui trải ngọt nhớ ươm màu
Không màng nghĩa cử âm thầm xót
Chẳng muốn tinh thần quạnh quẽ đau
Vẫn đượm bên cùng ngây ngất bể
Và mong bạn tốt hả hê tàu
Chia bùi sẻ ý đâu cần nghĩ
Khảm mãi an lành đẹp trước sau

Hường Xưa

-----o0o-----

3. VÌ CHỮ TRẢM

Xem nhầm chữ trảm mới buồn nhau
Tự ái thành ra dễ đổi màu
Bởi muốn anh hào nên đã bệnh
Do làm lãnh đạo phải còn đau
Tình phai lặng lẽ sông hờn bến
Ái nhạt đìu hiu biển dỗi tàu
Dẫu biết Thi đàn mong bạn giỏi
Nhưng đừng cãi cọ khó về sau.

05/12/2024.
Tòng Trần

-----o0o-----

4. HÃY ĐẾN CÙNG NHAU

Mong cầu bạn hữu đến cùng nhau
Níu giữ đừng nên để nhạt màu
Vẫy mực hào hoa gìn cảm xúc
Khơi dòng mỹ lệ xóa niềm đau
Nguồn thơ tạo nghĩa vần chưa ủ
Ngữ đối tròn câu vận khỏi nhàu
Dụng chữ gieo từ huynh tỉ giúp
Chung hoà hạnh phúc mãi về sau

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
05/12/2024

-----o0o-----

5. PHÁC HỌA...

Sương chiều khói bạc lẫn vào nhau
Lạnh lẽo mùa đông trải sắc màu
Giận buổi mây mờ lay nỗi nhớ
Ghen ngày nắng nhạt phủ niềm đau
Quỳ hoang mới nở âm thầm rụi
Thủy cúc vừa đơm lặng lẽ nhàu
Diễn tả dông dài nên hết mực
Mang nhiều ý nghĩ để dành sau...

Ai Thuy Tran 5/12/2024

-----o0o-----

6. TRẢ TÌNH

Hôm rày cũng muốn hợp cùng nhau
Gộp những vần thơ đủ sắc màu
Nẻo mộng con thuyền ôm nỗi nhớ
Xuân thì lối cỏ giã niềm đau
Nào hay vận đã xoay triền sóng
Cứ để hồn đang giỡn mạn tàu
Túm tụm Anh Đài trêu Lãng Tử
Thôi buồn chốt hạ trả tình sau.

Thuận Đăng (Đặng Thuận) 

07 tháng 12 2024

Hãy Khóc Vơi Sầu

<D.1263><Thơ Vui><nđt 0>



HÃY KHÓC VƠI SẦU

Đời ta lặng lẽ khóc vơi sầu
Khóc để cho chìm nỗi cạn sâu
Vỡ toạc niềm tin cần khóc giỏi
Bồi bênh vẻ mặt khóc thôi rầu
Ân đầy khóc mãi xe lòng bạn
Hận đẫm ôm hoài khóc bể dâu
Giả khóc thầm vui miền mộng cũ
Hầu nghe khóc kể lại yêu đầu


Mai Thắng - 241204

------------
Thơ của Hương Lan

KHÓC

Khóc chẳng làm cho cạn nỗi sầu
Chân tình vỡ vụn khóc vì đâu?
Đời xua phải khóc hồn như nẫu
Cảnh khóc mà lay dạ cũng rầu
Giữ mảnh ân tàn ai khóc đậu?
Khơi dòng lệ khóc kẻ cười dâu
Mà sao khóc mãi làn môi dẩu
Gột đủ niềm thương khóc bữa đầu

03.12.2024
Hương Lan

Nghĩa Tặng Tình Đây

<D.1262><Thơ Ca Cuộc Sống><nđt 0> 


NGHĨA TẶNG TÌNH ĐÂY

Ráng trải xuyên vườn sẽ tự rơi
Loài chim sẻ đáp rộn vang lời
An lành ruộng cả in nền biếc
Nhỏ nhẹ thôn làng trỗi sáo khơi
Điệu vũ chờ gieo nguồn thấu cảm
Màn đêm biểu hiện tiếng ru hời
Tình yêu dấy động niềm yên tĩnh
Nghĩa tặng say nồng chủ ái ơi.

Mai Thắng - 241203

------------ 
★ Thơ của Hường Xưa

TÌNH ƠI

Buông chiều lặng lẽ nắng vàng rơi
Tiếng võng ầu ơ rộn cả lời
Trải mộng vần thơ từng nỗi nhớ
Nghe hờn khúc nhạc những niềm khơi
Hồn sông sánh gửi êm kì diệu
Nghĩa xóm cùng trao tỏ tuyệt vời
Mỗi bận buôn làng say ánh lửa
Ta chàng thỏa mãn gọi mình ơi!

Hường Xưa

05 tháng 12 2024

Kiểm Nụ Cười Đông

<D.1261><Những Ngày Đông Lạnh><nđt 0> 


KIỂM NỤ CƯỜI ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về bởi chuốc côi
Ngồi hong nắng nhẹ sưởi thân bồi
Hoa còn khép nụ khoanh đài nở
Bướm vẫn thu mình đợi tiết trôi
Khẽ mộng thời cơ hờ điểm dáng
Bền mơ ý nguyện vững vươn chồi
Kiên trì khéo luyện vui cần mẫn
Nhủ gối an nhàn dưỡng vậy thôi.

Mai Thắng - 241130

----------------
★ Cảm tác của Hường Xưa


MỈM CƯỜI THÔI

Đông về lạnh lẽo phủ hồn côi
Nỗi nhớ trào dâng ủ mộng bồi
Dõi nắng thờ ơ ràn rạt trải
Nghe lòng ảo não nhẹ nhàng trôi
Này sương thẩm thấu da mềm đã
Nọ chữ vòng đeo ý tỏ rồi
Chả biết khi nào duyên rỡ rạng
Chi bằng cứ tự mỉm cười thôi .

HX

04 tháng 12 2024

X.04. Rũ Hết Phiền Lo

<D.1260><Thơ Ca Tuổi Lão><nđt 0>


RŨ HẾT PHIỀN LO 

Nên rằng rũ hết mọi phiền lo
Phải đạo thời bay duỗi cánh cò
Diễm phúc duy trì ân huệ thưởng
Duyên phần tiếp đãi lộc trời cho
An nhàn cuộc sống siêng gìn giữ
Nghịch cảnh trần ai khó thể dò
Đến cõi âm rồi thôi tưởng vọng
Cơ bình đẳng chọn núm tàn tro

Mai Thắng - 241130 

-----o0o----- 

★ Các bài họa của nhóm 4T  - Tình Thơ Thân Thương

1. TRO BỤI 

Cũng bởi ham tiền ứ chịu lo
Rồi mai nhuộm khổ cái thân cò
Chiều đông Bến Sỏi bơ phờ lượm
Ngõ hạ Vân Đồn thấp thỏm cho
Để bước phong trần ngơ ngãng dọ
Và tim lãng tử hắt hiu dò
Tìm trong kỷ niệm vần thơ cũ
Hết cả xưa rồi ngỡ bụi tro. 

TĐ – Đặng Thuận 

-----o0o----- 

2. NỖI NIỀM 

Lại tưởng hưu rồi sẽ hết lo
Chừ nay cuộc sống vẫn như cò
Đêm ngày nặng trĩu nào mơ hưởng
Não bộ xanh rờn chẳng thấy cho
Ước mãi bình yên còn nợ trả
Cầu luôn tĩnh lặng chớ thăm dò
An nhàn khó khổ giờ thêm mệt
Trải nỗi đau dày tựa đống tro 

HX – Hường Xưa 

-----o0o----- 

3. ĐỪNG HOEN TRO BỤI 

Gạo hết không tiền sẽ phải lo
Bầy con khốn khổ nẫu thân cò
Bao ngày nhịn đói chờ ai thưởng
Lắm bữa cam nghèo đợi kẻ cho
Dẫu cực nào mong từng buổi xới
Dù sang chẳng ước mỗi hôm dò
Nên rằng cố giữ đời hoen bụi
Để cõi dương trần được thoát tro. 

09/12/2024.
Tòng Trần 

-----o0o----- 

4. AI NGỜ 

Tuổi lớn ai ngờ vẫn nặng lo
Dường như bổn phận của thân cò
Cơm thì lãnh nấu đâu chờ tặng
Nước mãi cam tìm chẳng đợi cho
Buổi tức người đi nào đã dặn
Ngày điên bạn đến nỏ thăm dò
Thôi đành phải chịu dù cau có
Kẻo giận lên rồi sẽ hóa tro ! 

9/12/24 - HL
Nguyễn Hữu Long 

-----o0o----- 

5. VẪN PHẢI LO 

Cuộc sống bao điều vẫn phải lo
Dù muôn cực khổ buốt thân cò
Cơm nhà cháo chợ mong đời giữ
Vẫn đợi luôn tìm khởi kiếp cho
Tủi não nùng ghim lần trọn nhớ
Sầu ngơ ngẩn giỡn bận êm dò
Chân tình bỏ lỡ bao chiều mộng
Bếp lửa bơ phờ cũng lạnh tro 

09.12.2024
Hương Lan 

-----o0o----- 

6. THÂN CÒ 

Chủ tịch ngân hàng cũng cứ lo
Làm thân phụ nữ giống con cò
Do vì chịu khổ qua đèo ngã
Dẫu khó cam đành vượt biển cho
Giữ nghiệp vo tròn câu mến tử
Gìn tâm dạy trẻ tiếng thương dò
Nhàn du xướng hoạ cùng thi hữu
Tiết nghĩa chu toàn ngại lửa tro 

Ngọc Ánh Nguoideplongyen
09/12/2024

-----o0o----- 

7. GÁNH HÀNG RONG 

Nước chảy xuôi dòng mãi bận lo
Tiền nong gạo mắm khổ thân Cò
Nhiều phen vắng chợ eo sèo hỏi
Những lúc thưa người mệt mỏi cho
Lạnh lẽo đông về thơ thẩn gánh
Đìu hiu hạ đến ủ ê dò
Bao điều ước vọng đành dang dở
Lửa nguội than tàn cũng hóa tro.

Ai Thuy Tran 9/12/224

-----o0o-----

8. Đáp tạ vui: “THƠ và LO”

Treo bài xướng có “chữ lo”
Thi đàn diễn giải thêm cho đề huề
"Mặc lo" trăm sự bề bề
Vắt tay "chữ ngủ" sẽ mê điệu đà
Dù ai đã muốn lo xa
"Ta lo" ngẫu kệ hoá ra lẽ thường
Câu thơ ghép tỏ luật đường
Gá vần thi cảm đo lường nỗi lo
"Kéo o" thì ngáy khò khò
"Thơ lo" hổ trợ ngáy to hết buồn. 

NĐT - Nguyễn Đắc Thắng 

-----o0o-----

★ Bài xướng của tác giả Phạm Văn Ngôn (Trang FB Thơ Luật Đường)


RŨ HẾT ĐAU BUỒN

Rũ hết đau buồn nhẹ gánh lo
Hờn ghen khổ lụy tấm thân cò
Thành công rạng rỡ vì duyên tạo
Hiển đạt sang giàu bởi phước cho
Cuộc sống vô thường sao thấu hiểu
Trần ai nghịch cảnh liệu thăm dò
Về âm bạc của bằng nhau tất
Cóp nhặt quanh đời chỉ nắm tro

Ngôn Phạm Văn
6h34 - 10 / 12 / 2022 

X4T.02. Làm Duyên Với Kiều

<D.1259><Thơ Ca Tuổi Lão><nđt 0>



LÀM DUYÊN VỚI KIỀU

Dù cho chẳng nệ ít hay nhiều
Lý lẽ thông thường xử sự nhiêu
Hoạ xướng năm vần đâu đãi nhử
Bày khoe ngũ độ chắc quen liều
Nên đà lỡ chọn càng xông tới
Hễ hợp kiên trì chớ để xiêu
Thử kiếm câu từ nghe nhột mũi
Làm duyên vẻ mặt với em Kiều.

Mai Thắng - 241129

-----o0o----- 
★ Bài xướng của Tòng Trần 

MONG BÌNH MINH TRỞ LẠI

Tứ trảm thời xưa bạn hữu nhiều
Lâu rồi gặp gỡ chẳng còn nhiêu!
Đường thi xướng họa thương nàng Liễu
Ngũ độ hòa giao mến ả Kiều
Tại bữa gieo từ câu khó hiểu
Do hồi nhặt chữ ý ngầm xiêu
Bày văn chửa đạt nên hoài thiếu
Rải ngữ nào hay hết được liều.

28/11/2024 
Tòng Trần  

-----o0o----- 
★ Các bài họa khác


1. CÓ KHI

Ừ nghe bạn hỏi xót xa nhiều
Chả nhẽ thơ này đặng bấy nhiêu
Cảnh đắm tao đàn vây nụ Liễu
Hồn say lãng tử ướm thân Kiều
Gò câu tự trải men tình chiếu
Rót ngữ xuân tràn gối mộng xiêu
Lạ lẫm đường thi gồm khối kiểu
Thì xin cũng phải có khi liều

TĐ (Đặng Thuận)
28.11.2024.

-----o0o-----

2. CÒN VUI XƯỚNG HỌA

Vào đông tuổi hạc xót xa nhiều
Chợt tủi thân già trĩu bấy nhiêu
Có buổi thương hoài mong chị Liễu
Rồi khi nhớ mãi tưởng em Kiều
Thầm mơ chốn cũ luôn tìm hiểu
Khẽ ước môi hường chẳng chịu xiêu
Cảnh nọ bây chừ nay cũng thiếu
Còn vui xướng họa thỏa tâm liều

HX. Hường Xưa

-----o0o-----

3. XƯỚNG HỌA CÙNG VUI

Lạnh lẽo đường xa khổ ngấm nhiều
Nên rèn đủ việc hãm buồn nhiêu
Tình duyên phải luyện bên hàng liễu
Nghĩa phận còn tu giữa cổng kiều
Cứ việc về quê tìm rõ hiểu
Tha hồ đến bản chọn nồng xiêu
Cầu cho xướng họa không hề thiếu
Thoả mãn cùng nhau tránh bệnh liều .

28-11-2024. NMH-2732
Nguyễn Mạnh Hoàng

-----o0o-----

4. NGÓNG THỜI XƯỚNG HỌA
(tung hoành nđt)

Ngày xưa họa xướng đã hơi nhiều
Hỏi khẽ bây giờ được bấy nhiêu?
Nhớ bận hòa câu choàng tỏ Liễu
Chờ khi hoán vận tỏa xinh Kiều
Trang ghìm đỏ mãi thơm tình chiếu
Chữ trải xinh hoài thắm mộng xiêu
Lại thấy đường thi hồng những kiểu
Làm tim cũng phải sượng hôm liều

28.11.2024.
Hương Lan 

-----o0o-----

5. QUAY VỀ TỨ TRẢM

Ngày Đông lạnh lẽo tuyết rơi nhiều
Bạn hữu tan hàng chẳng thấy nhiêu
Bởi vậy lo rầu phai vóc Liễu
Vì do nhuốm bệnh rã thân Kiều
Âm thầm dệt nghĩa tim nào hiểu
Khấp khởi gieo vần bụng đã xiêu
Chỉ ngại thời gian còn vẫn thiếu
Cùng vui xướng hoạ cũng nên liều

28/11/2024.
Ngoc Anh Nguoideplongyen

-----o0o-----

6. HỤT HẪNG...

Giã hội ngày đông giá đổ nhiều
Đêm nằm đệm lá ủ chừng nhiêu
Thêu dòng suối nhỏ choàng sương liễu
Mượn dãy đồi cao phủ nắng chiều
Mỗi độ đề thơ tình mới hiểu
Bao kỳ vẫy bút mộng dường xiêu
Mây vần vũ giận trăng lồng thiếu
Để biết mùa sang hụt hẫng điều...

28/ 11/ 2024.
Ai Thuy Tran

-----o0o-----

7. ĐÃ CÓ...

Giờ đây "Tứ trảm" họa thưa nhiều
Tốt cũng mươi bài chẳng được nhiêu
Nỏ sánh ngày xưa đầy Mộng Liễu
Nào so thuở nọ lắm Văn Kiều
Huynh Tòng khởi lại bù khi thiếu
Nguyễn Mạnh* đăng đầu ghép để xiêu
Đã có nhiều anh bày dạ hiểu
Đà thêm mấy chị tỏ tâm liều.

291124.HL
Nguyễn Hữu Long

03 tháng 12 2024

Sống Hòa Duyên Định

<D.1258><Thơ Ca Tuổi Lão><nđt 0>



SỐNG HÒA DUYÊN ĐỊNH

Hoà chan nếp nghĩ thả xuôi dòng
Những cảnh bên đời lớp bụi rong
Đáp nghĩa chân thành vui nhủ dạ
Gìn căn thiện mỹ khéo chăm lòng
Nhân cầu chí niệm khâu tàng trữ
Quả toại tâm hài chuỗi đếm đong
Mộng dỗ theo mùa thay đổi hướng
Đường duyên cảm hoá dệt xe vòng

Mai Thắng – 241128

-----------
 Bài của Phạm Văn Ngôn (Trang Thơ Luật Đường)

SỐNG TÙY DUYÊN

Phấn khởi hòa chung, mở rộng vòng
Tôi rèn khí tiết mãi đầy đong
Lỡ khi cách biệt còn thơm nghĩa
Để lúc chia xa vẫn ngọt lòng
Đẹp bởi gian nan gìn mỹ tục
Hay vì khó nhọc giữ thuần phong
Dù cho nhân thế nhiều chao đảo
Nguyện sống tùy duyên, vượt giữa dòng ...

Ngôn Phạm Văn
5h17 - 15 / 4 / 2022


02 tháng 12 2024

Tiếng Độc Huyền Cầm

<D.1257><Thơ Ca Văn Nghệ><st 0> 


TIẾNG ĐỘC HUYỀN CẦM

Lắng tiếng tỳ bà kể lể ngân
Âm vang nhạc dạo mải tần ngần
Dường hờ hững mãi câu ru ngủ
Ngỡ thẫn thờ hoài khúc ái ân
Dịu nhịp đàn loang xoa ức thế
Êm cung bậc phổ cảm ngàn lần
Tìm về những ngõ say men lạ
Gọi độc huyền cầm giữa lễ tân

Mai Thắng - 241126

-------------------
★ Bài của Hương Lan


ĐỘC HUYỀN CẦM

Đàn bầu cất tiếng vọng đưa ngân
Thắm thiết yên vui để tỏa ngần
Đợi một tình nồng xinh đẫm nghĩa
Chờ nhiều mộng đẹp tỏ êm ân
Sao nghe mấy phím hòa ngàn bận
Chỉ thả bao âm quyện vạn lần
Giữ mãi câu ru thầm ngóng nhớ
Đời này ngẫm vẫn đủ thanh tân

Hương Lan

27 tháng 11 2024

Nước Đổ Tràn Châu

<D.1256><Thơ Vui><nđt 0> 


NƯỚC ĐỔ TRÀN CHÂU

E rằng chuyện bé hỏi tìm đâu
Biết trả lời chi những cạn sầu
Bão nổi mùa ngâu càn quét đậm
Giông lùa lối ngõ học đòi sâu
Dù trăng vẫn vội sang thời biểu
Dẫu bước mà không ủ mộng đầu
Lại tưởng mong gì hơn thế nữa
Khi dòng nước đổ ngỡ tràn châu.

Mai Thắng - 241124

-----------------
• Bài xướng của Hương Lan 
(Vui cùng huynh Manh Tien Nguyen)

THẢ GIỌT CHÂU

Bé hỏi anh rằng nghĩa lặn đâu
Mà chia cắt nguyệt dãi cơn sầu
Sông dài biển rộng hòa sương thẫm
Nổi bão xoay trời quyện bến sâu
Đợi mảnh trăng vào nơi ngõ trước
Chờ đêm gió vãn nẻo giang đầu
Thu hồng đón nhỏ khều duyên mộng
Nữ biết Ngưu về thả giọt châu

Hương Lan

---------------
• Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến
(nđt - ltt - ntv) 

MÙA NGÂU 

Em rằng chẳng có thẹn thùng đâu
Sẽ trả người dưng mấy giọt sầu
Bến hạnh sao còn thơ thẩn mãi
Sông tình há cũng lập lờ sâu
Vài hôm đợi gởi mùa đông chớm
Một bữa Chờ hong mảnh ái đầu
Chửa biết khi nào duyên diễm lộng
Nên đành phải hẹn hết mùa ngâu

07/10/2022-HV

26 tháng 11 2024

Nghiệp Chơi Thơ

<D.1255><Thơ Vui><sth-đâ34>
"thể song thanh, nhất vận"
(ảnh minh họa Cao Linh Tử và Mai Thắng)



NGHIỆP CHƠI THƠ

Ngồi buồn thử nguệch vận ư ơ
Lễ mễ như quen gá giống khờ
Giải tỏa ca tồn dồn xớ rớ
Vòng vèo sự dẫn lẫn lơ mơ
Ngây ngô hối tiếc đành rà gỡ
Bố láo nung sôi bẹo chịu chờ
Ngẫu lẽ xưa vay nhiều tụ nợ
Trời hù bắt dấn nghiệp chơi thơ.

Mai Thắng - 241124

-----------
★ Sáng tác của Uyên Du


NGHIỆP LÀM THƠ

Ngồi buồn nguệch ngoạc vận ầu ơ
Cứ kể như ta chung giống khờ!
Xử hết việc ùn đà ấm ớ
Gặp thêm bài mới lại lơ mơ
Xốn xang dạ xót sao buông nở
Bứt rứt tim sôi há chịu chờ
Có lẽ trước vay nhiều gánh nợ
Ông trời bắt quẫn nghiệp làm thơ!

Uyên Du - 20141015


Cuộn Khói Lam Chiều

<D.1254><TN Thời Tiết><nđt 0> 
“Thủ vỹ ngâm” - (ảnh minh họa)



CUỘN KHÓI LAM CHIỀU

Đẹp dãy tàn cây bủa ráng chiều
Êm làn điệu sáo vỗ bồng phiêu
Hòa tan tiếng dội lồng âm hưởng
Áp tải dòng trôi vẫy ngọn triều
Cảnh tượng in hằn phiên dẫn dắt
Chiêu trò phác họa ngõ vờn xiêu
Thời qua cuộn khói vờ quên lãng
Vẫn thả hồn theo cạnh bóng diều.

Mai Thắng - 241123

---------------
• Bài xướng 
của Như Thị -Lê Đăng Mành- 
“Thủ vỹ ngâm”

NUỐI SỢI KHÓI CHIỀU

Tìm mô ra sợi khói lam chiều
Bay vắt mơ màng buổi quạnh hiu
Nhớ dải yên hà khi vắng lặng
Thương triền lữ thứ lúc cô liêu
Thẫn thờ bến nước cầm tay nguyệt
Thanh thản bãi bờ ngậm tiếng tiêu
Bếp nhóm lửa hồng xa diệu vợi
Tìm mô ra sợi khói lam chiều.

Như Thị 

---------------
• Bài họa của Uyên Du


CUỘN KHÓI LAM CHIỀU

Ánh tỏa màu lam quyện những chiều
Quê nhà nắng nhạt vẻ đìu hiu
Mơ màng chuyển dấu vờn lơ lửng
Uốn lượn theo dòng đỗ tịch liêu
Bối cảnh hằn in nền bóng ráng
Thi nhân chạnh nhớ tiếng buồn tiêu
Thời qua dẫu biết không tương hợp
Vẫn khắc lòng sâu cuộn khói chiều!

Uyên Du – 170207 

25 tháng 11 2024

Đáp Tạ Lòng Thành

<D.1253><Thơ Tuổi Lão -Sống Vui><nđt 0>
♠ Xướng Họa Nhóm 4T -Tình Thơ Thân Thương-




ĐÁP TẠ LÒNG THÀNH

Hẳn lúc an nhàn sẽ mượn thơ
Tình Thân rộn rã thúc nhau chờ
Phân tuần tới lượt liền xoay trở
Báo rẫy khai mùa hợm tảng lơ
Ngũ vận Đường thi đầy bản sắc
Hài âm chính thể đẹp bao giờ
Tâm thành kết nhịp vui hòa nhã
Rộng mở vun bồi vãn phút ngơ.

Mai Thắng - 241123

------------
• Bài xướng của Tòng Trần


MỜI BẠN...

Xin mời hạ bút trải vần thơ
Trở lại Tình thân đã cố chờ
Xướng tạm đôi từ mong khỏi lỡ
Đăng hờ những vận ước đừng lơ
Đường thi khắp nẻo không còn nợ
Ngũ độ cùng nơi chẳng mất giờ
Tại lão lâu ngày văn khó nở
Do vì tuổi tác...lẫn và ngơ..!

TT - 23/11/2024.

------------
• Bài họa của Nguyễn Hữu Long

BỞI...

Bởi bệnh đâu nào nghĩ đến thơ
Đành nên "Tứ trảm" lại luôn chờ
Huynh thì gọi tới cam lòng lãn
Muội vẫn kêu vào cứ phải lơ
Nhớ thuở từng vui cùng mọi bữa
Và khi mãi thích chẳng quên giờ
Đôi vần đáp trả Tòng anh rõ
Dẫu đã lâu rồi đệ cố ngơ !

23/11/2024 - HL


Trăng Nằm Đáy Cốc

<D.1251><TN Cảnh Vật -Văn Học><nđt 0> 
Vịnh thơ theo ảnh 


TRĂNG NẰM ĐÁY CỐC

Hãi thật sao nào ẩn dưới li?
Nằm chen kín kẽ sợ ai ghì?
Bên ngoài lặng lẽ soi dò xét
Cạnh đáy im lìm dỗ ngủ đi
Sáo vẩn vơ hoà âm lãng mạn
Hồn canh cánh tạc vẻ kiêu kì
Đêm về cố đợi Chàng Trương kể
Hỏi Mị Nương nàng đã nhớ chi?

Mai Thắng - 241122

--------------- 
★ Bài xướng của Hoành Trần 
(Thơ viết theo ảnh)

TRĂNG ĐÙA ĐÁY CỐC

Tìm trăng trăng trốn khiến sầu bi
Thèm uống mà sao ngại lắm khi
Sợ vỡ trăng loang tràn đáy cốc,
Lại lo Hằng khóc rạn thành ly,
Dễ đâu có được duyên tình ấy
May lắm mới nên cảnh diệu kỳ!
Lóng lánh vàng mơ đầy diễm ảo,
Người xem quyến luyến khó rời đi!

Hoành Trần - 22/11/24

------------- 
★ Bài họa của Peter Đồng


VẦNG TRĂNG CHẾT ĐUỐI

Trăng bỗng từ đâu lặn đáy ly
Trăng chìm huyền ảo một đôi khi
E người sóng sánh đành từ giã
Ngại họ tròng trành dỗi biệt ly
Rượu cạn khô bầu sầu oán khúc
Trăng côi đáy cốc hận duyên kỳ
Soi hình đối bóng mơ nàng Mỵ
Tiếng sáo năm nào lịm tắt đi

Peter Đồng

-------------- 
★ Bài họa của Bụi Thời Gian


TUỔI GIÀ & TÌNH YÊU

Mở ngõ vô chùa thấy đại bi
Đêm ngồi đảnh lễ có nhiều khi
Chìm mơ tửu nhập trăng đầy cốc
Dỗi mộng thơ trào nước đủ ly
Biết tuổi xuân tàn lo chỗ lạ
Rồi cơn gió đẩy ngại âm kỳ
Bên nàng bỗng thấy hồn lơ lửng
Được cũng không cần cứ bỏ đi

LCT 22/11/2O24

24 tháng 11 2024

Bụi Phấn Bên Đời

<D.1250><SK Lễ Hội -Văn Hóa><mt 0> 
Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo 20/12/2024



BỤI PHẤN BÊN ĐỜI

Mực tím đang cầu vẽ mảnh tơ
Trò chơi hoán đổi cuộc thay cờ
Êm đềm cảm nhận tâm bồi đắp
Nhã nhặn ôm chầm gối điểm mơ
Để khát khao dồn duyên đãi ngộ
Hoà suy nghĩ rộn phút nôn chờ
Ân tình bụi phấn luôn bền vững
Chén tạc bên đời ủ dưỡng thơ.

Mai Thắng - 241120

-------------
• Xướng 2: Hương Lan 

(tung hoành nđt, nhất vận)

TRI ÂN

Răn trò giảng đạo giữ vần thơ
Để sẽ thành danh nối đợi chờ
Bụi phấn rơi đầy nơi bảng đỡ
Câu vần ém đẫy nẻo thềm mơ
Rồi mong chữ thỏa ghì câu nợ
Vẫn gửi lời khuyên dựng lá cờ
Thắm lại con đò duyên đã chở
Sau này mực tím cũng hòa tơ

20.11.2024
Hương Lan

-------------
• Xướng 1: Bụi Thời Gian

TỪ HẠT BỤI ẤY

Trong làn bụi phấn khởi miền thơ
Nét chữ thầy nghiêng đảo cột cờ
Ngọn lửa tâm hồn xô sóng vỡ
Chân trời trí tuệ trải đường mơ
Lần trên bục giảng người ghi nhớ
Ở giữa lòng nhân họ đón chờ
Những cánh hoa đời bung nụ nở
Mong dòng mực tím trở thành tơ ./.

LCT 2O/11/2O24

X.4T.01. Về Lại Vườn Xưa

<D.1249><Tình Yêu Văn Nghệ><mt 0> 
"Nhóm xướng họa 4T - Tình Thơ Thân Thương"



VỀ LẠI VƯỜN XƯA

Xin chùng ít bận bởi còn chưa
Chữ vạch giờ đang tản mác bừa
Một thuở xung lòng thi bút nhã
Đôi lần góp mặt tuyển tình xưa
Thời vui rộn rã bừng say khướt
Chén tỏ hồn nhiên hậu đãi thừa
Mở lối niềm tin càng hãnh diện
An bề khẽ nhắc điệu ngừng mưa.

Mai Thắng - 241120

------------------
 Bài xướng của Đặng Thuận

XƯỚNG HỌA CHƯA

Nghỉ đã lâu rồi xướng họa chưa?
Liền Anh với Ả hãy vô bừa
Vài câu tục ngữ nghe lòng ấm
Mấy giọng tao đàn ngẫm thuở xưa
Cũng để thời gian còn phút lạnh
Và cho kỷ niệm rót âm thừa
Tàn canh tửu cạn hồn như bỗng
Khắc khoải duyên buồn đẫm giọt mưa .

Thuận Đăng

----------------
 Bài họa của Ai Thuy Tran

XƯỚNG HỌA CHƯA ?

Hoa lồng cảnh mộng xướng hòa chưa
Vẽ một niềm yêu chớ thảo bừa
Đổi chén giao thề khơi chuyện cũ
Trao tình trở lại nối lời xưa
Bừng cao ngọn lửa thơ nồng ấm
Giẫy bỏng vầng trăng gió lạnh thừa
Kết chữ kim bằng vui vẻ họa
Chân trời nắng rạng dẫu ngừng mưa ...

Ai Thuy Tran - 13/9/2024.

----------------
 Bài họa của Hường Xưa

CHỜ MONG

Nhóm trưởng khơi mào rõ mệt chưa
Mà sao xướng họa chẳng vô bừa
Nay Hường vẫn nhắc tình yêu hẹn
Đó Thuận đang vào nghĩa tỏ xưa
Thổn thức từng hôm hồn rộng rãi
Trầm ngâm những buổi dạ dư thừa
Bao giờ hợp sức như ngày cũ
Bão gió êm rồi trải giọt mưa

Hường Xưa

----------------
 Bài họa của Nguyễn Mạnh Tiến

CHUYỆN CỦA NHÀ NÔNG

Em à đã thấy hợp lòng chưa?
Ruộng ngấu cầy xong lão phải bừa
Đã khởi câu vàng cho rượu ấm
Sao dìu chữ ngọc gửi người xưa *
Tình mong trả hết Làn sương lạnh
Cảnh lỡ gùi thêm ngọn gió thừa
Thấp thỏm ru hồn say chợt bỗng
Thu chiều ướt xũng bởi trời mưa

21/09/24- H V

*từ lóng ám chỉ trạng thái say rượu

----------------
 Bài họa của Mộng Du Tuyết Trinh

KHÔNG MÀNG

Trưởng nhóm hô hào nẫu dạ chưa
Mà sao bạn hữu chẳng vô bừa
Mài nghiên giũa mực nghe tình thắm
Trải bút chong đèn gạn nghĩa xưa
Khắc khoải từng hôm hồn lạ lẫm
Đìu hiu những lúc mộng thu thừa
Bao giờ xướng họa như ngày cũ
Dẫu ướt không màng rải hạt mưa .

Mộng Du Tuyết Trinh

----------------
 Bài họa của Hương Lan 

CHÂN TÌNH

Hỏi khẽ bây giờ lạnh đến chưa?
Nhà nông vất vả cũng như thừa
Mong là cảnh đói xua đồng lạ
Nhớ để hương tràn đọng ngõ xưa
Thẫm một triền đê ngày phải cấy
Vàng đôi ruộng lúa buổi chưa bừa
Thu này chợt bỗng sương vày cổng
Vọng tiếng chân tình thuở đã mưa

21.09.2024 - Hương Lan

23 tháng 11 2024

Vẫn Chờ Người Đấy

<D.1248><ST Tự Do><nđt 0>



VẪN CHỜ NGƯỜI ĐẤY 

Người ơi giữ lấy mộng ban đầu
Để nắng thôi còn hãi giọt ngâu
Đã muốn cho lòng mơ gặp buổi
Thì kêu bảo quạ bắt xong cầu
Tim hoài tháng trọn lưu tình trĩu
Mắt ngỏ năm tròn nạp nghĩa sâu
Lặng lẽ thời gian chờ đổi chác
Đừng e ngại cảnh khéo thoa dầu.

Mai Thắng - 241118

---------------
• Xướng của Hương Lan (Thnđt) 

ĐỢI NGƯỜI

Thuở nọ người qua giữ ái đầu
Cho dù nắng vẫn đảo chiều ngâu
Lời anh trải thắm bừng trên ngõ
Tiếng nhỏ hòa xinh vọng giữa cầu
Đẹp mãi duyên hồng nơi cửa tối
Thơm hoài nghĩa đượm lối bờ sâu
Thời gian gợi nhớ tình mong tỏa
Sẽ đón ngày sang thỏa mặc dầu...

16.11.2024
Hương Lan

-------------
• Xướng của Bụi Thời Gian


CHỜ TRĂNG

Phố vẫn chờ trăng buổi hẹn đầu
Em còn đợi giữa dốc mùa ngâu
Nào quên bóng mẹ chiều bên rẫy
Mãi nhớ hình cha buổi cạnh cầu
Góc nhỏ thu buồn giăng ngõ lạnh
Đêm dài lệ cảm níu lòng sâu
Niềm mơ lại gửi cùng năm tháng
Chợt hỏi đời sao lắm dãi dầu ./.

LCT 16/11/2O24

---------------
• Họa của Nguyễn Văn Hiếu: 
"Họa tuyệt vời. Góp vần cùng thi Muội".

KỈ NIỆM

Thầm yêu trót hẹn tuổi ban đầu
Cảm nguyệt mơ màng xót rã ngâu
Ngỏ tiếng chiều thương bên cạnh rẫy
Dìu em buổi gợi phía trên cầu
Đông về tuyết phủ sương tràn lạnh
Tiết đổi duyên vầy nghĩa nặng sâu
Kỉ niệm khơi nguồn xa những tháng
Nàng ơi tủi thẹn bão mưa dầu .

16.11.2024
Nguyễn Văn Hiếu

---------------
• Họa của Hơ Y Lang:
"Góp Vui Cùng Sư Tỷ"

NGÕ VẮNG CHIỀU HÔM

Tím cả hoàng hôn lạnh ngõ đầu
Tan mùa trỗi cảm nhớ tình ngâu
Nhìn mây! đỉnh giới qua bờ mẫu
Gọi gió bồng lai đổi ngưỡng cầu
Mỏi liễu! bao lần hoang phế cạn
Tê hồng mấy bận !não nung sâu
Tào khang cách trở vày thân bậu
Ngẫm giận phòng côi tắt lửa dầu

Hơ Y Lang

---------------
• Họa của "
Thơ Muối -Thơ : Muối,"

TÌNH SÂU.

Vẫn nói ngày mai chẳng bận dầu
Trông về hạnh phúc mãn tình sâu
Này thơ sẵn họa trêu lòng khách
Cả gió thầm vương lỡ nhịp cầu
Tiếng lỗi xua đầy nơi cửa lạnh
Khuya buồn thả nhẹ dưới trời ngâu
Đừng ôm cuộc sống trong sầu tủi
Vạt nắng hồng tươi sẽ ngoảnh đầu

Thơ Muối

Vẫn Mộng Bình Yên

<D.1247><ST Tự Do><nđt 0> 



VẪN MỘNG BÌNH YÊN

Ngày đông đến bận tiễn thu tàn
Mộng vẫn bên đời cảm chứa chan
Giá gỡ hanh nồng chưa tỏa đậm
Mùa thay ấm lạnh chửa gieo hàn
Thăng trầm bão tố còn bao cảnh
Tĩnh lặng khôn kiền ủ mấy gian
Để gọi bình yên đừng tránh nữa
Vần thơ khẽ mượn tiếng rao đàn.

Mai Thắng - 241118

------------
• Xướng của Lê Cảnh Tiến

XIN CHO NGÀY BÌNH YÊN

Giấu nỗi buồn trong buổi rượu tàn
Men sầu gặm nhấm tủi hờn chan
Hồn hoa lạc giữa mùa đông vắng
Ngõ mộng chìm sau cảnh gió hàn
Vạch mẫu thăng trầm xem biến đổi
Moi dòng tĩnh lặng giết thời gian
Vần thơ kết lại thành xâu chuỗi
Đổi lấy tình em lẫn nhịp đàn ./.

LCT 18/11/2O24

-------------
• Họa của Hương Lan (
Thnđt)

LỠ HẸN

Vì Đông lặng lẽ khiến Thu tàn
Để ngấm cơn buồn giãi lệ chan
Trúc tủi hờn ghen vì bữa lạnh
Bàng đau khổ buốt tại đêm hàn
Ngơ lần nắng tỏ nên bùng lỗi
Ngỡ bận trăng tà chỉ dối gian
Đợi mãi người xa còn đảo mắt
Lời thương lỡ hẹn đứt dây đàn

18.11.2024
Hương Lan

22 tháng 11 2024

Tình Bạn Đồng Môn

<D.1246><SK Ký Ức - Tình Bạn><nđt 0>
Khóa 4/72 - Học Viện CSQG Thủ Đức



TÌNH BẠN ĐỒNG MÔN 

Ơi người bạn hữu nhớ làm sao
Một thuở còn non giẫm khí hào
Chiến cuộc xu thời theo lễ tuyển
Quân trường gá nghĩa tụ lề khao
Dầm sương giải nắng gìn an lạc
Dưỡng trí bồi tâm tỏa ngạt ngào
Đảo vận niềm tin ràng viễn xứ
Ôm hờn đất mẹ giữ tình trao.

Nguyễn Đắc Thắng - 241118

÷---------÷
★ Sáng tác của Lê Kim Khải

NHỚ NHỚ ! HUYNH HUYNH…

Tôi nhớ quý huynh nhớ lắm sao!!!
Thuở xưa “Oanh liệt” chí khí hào!
Hôm nay xa thẳm người một ngả,
Nối lại tình nhau ta mến khao!
Thuở ấy mình vui ngày Học Viện,
Cảnh nghịch trời Nam lắm nghẹn ngào!
Huynh đó tôi đây nào lưu luyến!
Thiên định đời trai lắm nghẹn ngào…

Đồng môn Thân nhớ,

K, KNV