Nhãn

13 tháng 4 2015

X02. Vòng tay mến mộ

<X.02~Họp Mặt>

XƯỚNG HỌA BẠN THƠ LONG HẢI

Tình thơ vun đắp tình bằng hữu
Hương biển chan hòa hương lúa ca




VÒNG TAY MẾN MỘ

Tôi từ Đồng Tháp đất sen ra
Long Hải xinh tươi vị mặn mà
Cảm nghĩa tri giao chào sóng bạc
Mở lòng hẹn ước vượt đường xa
Tình thơ vun đắp tình bằng hữu
Hương biển chan hòa hương lúa ca
Thay rượu thi vòng tay mến mộ
Vườn fây thêm sắc một nhành hoa

Nguyễn Đắc Thắng
150407

-------------------------------------------------
Bài họa của Nguyệt Anh

HỘI NGỘ VƯỜN ĐIỀU

Mừng tủi khôn cùng khó nói ra
Trong lòng cảm kích quá ư mà..
Tri âm hội ngộ tình nhân rộng
Cảm ý tương phùng bạn ở xa
Rộn rã vườn điều thi hứng tấu
Bâng khuâng nắng hạ lộ hồi ca
Giao hòa dù mới vừa quen biết
Mỗi vẻ mỗi người một nét hoa.

Nguyệt Anh
8/4/2015

----------------------------------------------
Bài họa của Phương Nga

VÒNG TAY MẾN MỘ

Muốn gặp bạn hiền cất bước ra
Dạo chơi Long Hải rất xinh mà
Phơi mình trên cát nhìn mây thẳm
Sãi cánh dưới hồ lướt biển xa
Hội ngộ cùng nhau vui xướng họa
Tương phùng một thuở góp hòa ca
Vài bôi cứ chụp làm lưu ảnh
Kỷ niệm vườn điều rạng sắc hoa

Phương Nga
9/4/2015

----------------------------------------
Bài xướng 2 của Hướng Dương

CẢM XÚC NGÀY VUI

Thi hữu lần đầu gặp gỡ thôi
Mà như thân thiết tự lâu rồi
Khoan thai giọng đọc vang vườn rộng
Giòn giã tiếng cười trong nắng oi
Chia sẻ vần thơ lòng mến mộ
Gởi trao bức ảnh dạ bồi hồI
Phút giây hội ngộ qua nhanh quá
Xin ước thời gian mãi chẳng trôi

Hướng Dương
Bà Rịa – Vũng Tàu

------------------------------------------
Bài họa 2 của Nguyễn Đắc Thắng

HỘI NGỘ VƯỜN ĐIỀU

Lần đầu tìm đến gặp nhau thôi
Đáp nghĩa chi giao gợi ước rồi
Vòm lá nắng len lay bóng nhỏ
Cành điều gió lộng bớt nồng oi
Cơm chay đạm bạc lòng vui mở
Ý tứ lâng lâng dạ cảm hồi
Tai lắng men tình thơ đọc chậm
Thời gian rón rén bước trôi trôi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150407

Không có nhận xét nào: