Nhãn

01 tháng 1 2016

Tờ lịch cuối cùng

<D.148><Tiết Khí>

Ngồi nhìn những cảnh đời ngang trái

Há nghĩ bây giờ buổi thái lai?



TỜ LỊCH CUỐI CÙNG

Phải tám tờ thêm mới bảy hai
Mừng cho tuổi tạm sánh cùng ai
Ngồi nhìn những cảnh đời ngang trái
Há nghĩ bây giờ buổi thái lai?
Dẫu thấy nhà vươn thành phố rộng
Nhưng còn mảnh vá vệt đường sai
Bao nhiêu sự việc trong mờ ảo
Phơi bóng hãi hùng chẳng dễ khai!

Mai Thắng
20151231

---------^^^--------
Bài xướng của Hương Trâm

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG

Mai nầy, ba mốt (31) tháng mười hai
Tờ lịch cuối cùng, chẳng đợi ai!
Kết thúc một năm tròn...dĩ vãng
Nghênh chào nguyên kỷ đẹp tương lai
Thành tâm soát lại muôn điều đúng
Nhã ý thu hồi mấy việc sai
Nhắc "nhỏ" bà con mình..."cảnh báo"
Hoàng, Trường giặc Hán cướp công khai!

Hương-Trâm
31/12/2015

-----------------
& Bài họa của Phamanhoa

MỪNG TUỔI BẠN

Thấm thoát đà sang tuổi bảy hai
Bạn ta quả thật chẳng thua ai
Mặt mày sáng sủa như dân ngoại
Tướng tá phương phi tợ giống lai
Giặc Khựa co đầu van được bái
Quân Tàu mọp cổ lạy xin sai
Nghe đồn vẫn cứ ham theo gái
Muốn hỏi e rằng chẳng chịu khai.

Đồ lô - phamanhoa

-----------------
& Bài họa của Hoành Trần

CHÚC MỪNG BÁC HÒA

Chúc mừng bác Phạm có bà hai
Thì cũng gần bên mà ngỡ ai
Mới ngó cứ như từ nước ngoại
Trộm nhìn sao giống thuộc dân lai
Khá khen lão bói vào xem đúng
Rất tuyệt đức thầy phán chẳng sai
Cất kỷ mấy lâu chừ đã lộ
Bị người tra khảo sợ nên khai.

Hoành Trần
31/12/15

Không có nhận xét nào: