Nhãn

09 tháng 1 2016

Bến ngày xưa

<D.152><Sông Nước>

Cầu nối đôi bờ nền chuyển động

Cuộc đời nghèo khó hết rồi chưa!



BẾN NGÀY XƯA

Tôi về thăm lại bến ngày xưa
Đường phố bung chen ngán gió lùa
Cuống quýt lục bình trôi tản mác
Vội vàng con nước cuộn dòng đưa
Công trình xây dở phơi sương đọng
Đám trẻ vui chơi rộn tiếng đùa
Cầu nối đôi bờ nền chuyển động
Cuộc đời nghèo khó hết rồi chưa!

Mai Thắng
141224
-------------------
★ Bài xướng của Nắng Hoả Tinh (Thạch Hãn)

BẾN TRĂNG CHIỀU

Trăng chiều soi bóng xuống dòng xưa
Một chiếc thuyền no gió thổi lùa
Trên bến mơ màng câu mái đẩy
Giữa dòng man mác giọng hò đưa
Bầy chim cất cánh tung mây lướt
Đám lục bình trôi rẽ sóng đùa
Tím lịm hoàng hôn màu cỏ úa
Đất trời hòa quyện tuyệt vời chưa?

Nắng Hỏa Tinh
22/12/2014

Không có nhận xét nào: