Nhãn

24 tháng 4 2016

Ngắm trăng lên

<D.164><Cảnh Trăng Sao>

Chừng như gió thổi hồn lay động

Giữa khoảng thâm u hiện sắc vồng!



NGẮM TRĂNG LÊN

Ngắm ánh trăng lên đẹp ngẩn lòng
Cơ huyền diệu tỏa nước hồ trong
Màu đen phủ suốt màn đêm thẳm
Ánh đỏ dàn phơi dải lụa hồng
Cánh sóng nhấp nhô cài bóng nguyệt
Cành khô điểm xuyết bật nền phông
Chừng như gió thổi hồn lay động
Giữa khoảng thâm u hiện sắc vồng!

Mai Thắng

------------^^^------------
Bài xướng của Ngân Hà

TRĂNG VẼ

Trăng vàng nhú khỏi mặt hồ trong
Dạ ánh huyền đêm đẹp não lòng
Vẽ nét ngoằn ngèo thành gợn sóng
Tô thêm sắc đỏ tựa cầu vồng
Cành khô đợi nguyệt như mong ngóng
Giá đỡ treo nghiêng tựa đóa hồng
Sánh bước cung Hằng cùng rọi bóng
Hòa thành thủy mặc bức tranh phong...

Ngân Hà
15/04/2016

Không có nhận xét nào: