Nhãn

24 tháng 4 2016

Nhìn Ảnh Đề Thơ

<F5.142~Thơ Vui>





NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ

Ôi … phải chăng là lá!
Phác nét mi là lạ
Đặt nét mắt trầm tư
Gửi cái nhìn tao nhã!

Ôi … phải chăng là bướm!
Đôi cánh mũi xinh xinh
Phập phồng hơi thở chớm
Những thoáng gợn hữu tình!

Ôi … phải chăng là hoa!
Màu đỏ thắm ngọc ngà
Nét môi mềm ngọt lịm
Cho da thịt tan ra!

Ôi … phải chăng tất cả!
Những dòng đời nghiệt ngã
Rơi xuống thành lá hoa
Hóa thân làn tóc xõa!

Mai Thắng

------------------
& Comment của FB Hoàng Dung

Ôi phải chăng là em
Của hun hút trời đêm
Hay bình minh vẫy gọi
Làm tim ta hóa...mềm.
HD

-----------------
& Reply của Mai Thắng

Nếu đó chính là em
Bất kể ngày hay đêm
Nguyện một lòng thuần hóa
Bằng quyền lực ... thật mềm.
MT

Không có nhận xét nào: