Nhãn

15 tháng 6 2016

Cõi Ta Bà

<D.174><Thơ Vui> 

Hồn say giới lạc xiêu hồn phách

Bước thiếu nhân tình lãng bước chân …



CÕI TA BÀ

Đời ta chẳng có được riêng phần
Mượn cõi ta bà tạm góc sân
Sẽ nhớ về em ngày rạng rỡ
Hằng mong gửi bạn tiếng ân cần
Hồn say giới lạc xiêu hồn phách
Bước thiếu nhân tình lãng bước chân
Chỉ mộng mơ làm đôi cánh hạc
Xòe đôi cánh mỏng đỡ nương lần!

Mai Thắng
20160605

----------------------
& Bài xướng của Ngọc Liên

CÕI TẠM

Vẫn biết rồi đây sẽ đến phần
Ta rời cõi tạm giã từ sân
Niềm mơ một thuở không thèm nữa
Giấc mộng nghìn năm cũng chẳng cần
Để cội mây hồng êm ả gót
Cho dòng nước biếc vỗ về chân
Tìm nương gửi phận nơi vầng sáng
Tiếng nguyện lời kinh cứ đọc lần.

Ngọc Liên
31.05.16



-----------------------
Bài họa của Thầy Sắc Tứ Minh Thiện

QUẲNG GÁNH THAM SÂN

Bạn hãy cùng tôi tạo phúc phần
Quay về tự tánh , quẳng tham sân
Cho ngày sáu khắc thừa duyên gửi
Để cuộc trăm năm đủ phước cần
Khép cửa vô minh lìa bến mộng
Khơi đèn giác ngộ cập bờ chân
Đường về Tịnh Độ ngàn hoa trải
Sớm hạ công phu chớ lữa lần !

STMT ( Thích Thiện Thông)

(*) Comment thêm
Học đòi theo gót nhà thơ

Chênh chao con chữ bên bờ văn chương
Rong chơi trong cỏi vô thường
Nào quên quán chiếu hạt sương đầu cành !

----------------------------
& Bài xướng của Hồng Mai

BIẾT RA SAO NGÀY SAU
-nđt-

Chẳng rõ ngày nao dưới mộ phần
Tơ lòng muốn khỏa triệt niềm sân
Nhìn hoa diễm nụ hồn thôi vướng
Dõi nguyệt kiều mi phách chả cần
Lặng bến thiên đàng duyên mãi tỏ
Êm dòng địa phủ nghĩa hoài chân
Nào trông kẻ nguyện tuần đôi bữa
Khỏi trách người quên giỗ một lần

Hong Mai
21/5/16

------------------------------ 
Bài họa của Hường Xưa



CÕI ĐỜI
-nđt-

Đời ta mải miết lụy trăm lần
Chẳng biết khi nào được rũ sân
Vẫn mộng sao mình không phải tiếc
Rồi mong lối bạn những nơi cần
Ôm hồn khấn nguyện mơ ngày tĩnh
Dệt bóng dâng cầu khỏa ngõ chân
Cứ tưởng khuya về luôn vẹn nghĩa
Còn chăng chốn nọ rõ muôn phần.

Hường Xưa 

Không có nhận xét nào: