Nhãn

28 tháng 6 2016

Già

<D.176><Góc Xướng họa>

Niềm vui những buổi trông đường phố

Cảm khái lời ca vợi nỗi sầu!



GIÀ
-ndt-

Có nghĩ đây già chẳng ngại đâu
Nhìn hoa tóc điểm bạc phơ đầu
Ngồi ngơ một chút tìm lâng cảm
Gượng ngã đôi lần dấn trải sâu
Để ngẫm vô thường chân động gối
Ngầm suy cuộc thế nhãn thay mầu
Niềm vui những buổi trông đường phố
Cảm khái lời ca vợi nỗi sầu!

Mai Thắng
20160617

Bài họa của Mỹ Bình

CHẲNG GIÀ ĐÂU

Mây chiều đẹp lắm chẳng già đâu
Ánh bạc hoàng hôn xõa mái đầu
Đọ trí hồn thơ còn mạnh mẽ
So tài vận tứ vẫn dài sâu
Trên trời bay bổng bao mầu sắc
Giữa thế truyền lan những sắc mầu
Bến cũ tìm mơ thời hẹn ước
Hào hoa một thủa lẽ chi sầu ?

Mỹ Bình
16/6/2016

--------------------------
Bài họa của Hà Ngân



SỐNG KHỎE SỐNG VUI

Cũng phải sang già tránh được đâu ?
Là khi điểm tóc bạc trên đầu
Người lo nghỉ việc nên đem dấu
Kẻ sợ quên nhiều cố ngẫm sâu
Bởi vậy sum vầy cùng các cháu
Rồi nên rũ bạn đối vài câu
Chiều buông thể dục cho thông máu
Sống khỏe nhiều vui quẵng nặng sầu .

Hà Ngân

--------------------------
Bài họa của Dung Nguyên



TÌNH THƠ


Trông hình trẻ lắm có già đâu
Bát cú xem ra vẫn tốp đầu
Chữ ướp hương đời êm bến đục
Câu hòa bể ái đậm dòng sâu
Cho hồn thắm đượm tình tươi sắc
Để trí nồng say nghĩa đẹp mầu
Gẫm dạ si tình tay vẫy bút
Cùng vui đối họa để vơi sầu.

DUNG NGUYÊN
16/6/2016

------------------------------------------------
Bài họa của Ngọc Liên



VỌNG KHÚC

Tâm hồn vẫn trẻ có già đâu
Dẫu tuyết sương pha nhuộm mái đầu
Phú vịnh nâng niu tròn những ý
Thơ hoà chải chuốt đẹp từng câu
Ngày Xuân tiếng nghĩa nào phai sắc
Tháng Hạ lời nhân chẳng nhạt màu
Mặc gió bên đời hiu hắt thổi
Ngâm nga vọng khúc cũng vơi sầu .

Ngọc Liên
16.06.16

----------------------------------------------
Cảm tác của Nguyễn Long

CHÚC ANH THẮNG

Tôi bằng lòng có
Những niềm vui nhỏ
Sức khỏe trời cho
Tuổi già mong thọ
Hết còn lưu luyến
Hết còn xao xuyến
Hết cả buồn phiền
Tuổi già mãn nguyện

Nguyễn Long

Không có nhận xét nào: