Nhãn

03 tháng 10 2016

Hạnh phúc đơn sơ

<D.194><Tình Gia Đình> 

Sinh ra để được sống trên đời

Lý tưởng con người chỉ thế thôi



HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Sinh ra để được sống trên đời
Lý tưởng con người chỉ thế thôi
Ngẫm ánh văn minh niềm cảm phục
Xem mình lạc hậu cách xa khơi
Anh hùng tủi thẹn nằm soi vóc
Chí cả vươn cao vọng ngẩng trời
Mộng bước theo chân người tiến trước
Niềm vui sánh kịp để khoe cười!

Mai Thắng
20160930

----------------------------
& Bài xướng của Dung Nguyên


HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Một kiếp mưu sinh ở cõi đời
Bằng lòng với phận thế mà thôi
Chiều vui chén rượu vần thơ khởi
Sớm ngắm mây ngàn ý vận khơi
Chẳng hám tài danh vì tại số
Không ham chức lộc bởi do trời
Mang vào giấc ngủ êm đềm mộng
Hạnh phúc nào xa… rạng rỡ cười.

25/9/2016
DUNG NGUYÊN

----------------------------
& Bài họa của Lâm Mỹ Thuận


HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Bon chen chụp giựt để nên đời
Một tấc hơi rời phủi sạch thôi
Xác bẩn lại mùi, mau ém lấp
Danh dơ hồi xấu, chớ khều khơi
Chết hùng tiếng rạng sâu lòng đất !
Sống dũng danh lưu tận lửng trời !
Hạnh phúc đơn sơ,lưng áo ấm
Cơm no vỗ bụng... hả hê cười.

Thuận,
30/09/2016.

Không có nhận xét nào: