Nhãn

28 tháng 9 2017

Thu vọng

<D.258><Vần Thu Cảm> 



THU VỌNG

Vẳng tự xa ngàn tiếng vọng ngân
Hồi chuông phật tự vẫn vang gần
Chìm say giấc mộng đời mưa gió
Chợt ngắm mây ngàn hội ngũ vân
Khát vọng phù hoa chừng mệt mỏi
Giang hồ áo bụi bỗng tần ngần
Về khơi bếp lửa đêm vừa chớm
Thục nữ đang còn lắng nhịp chân !

Mai Thắng
170924

------------------------
& Bài xướng của Ngân Hà



THU VỌNG

Đầu hồi vẳng lại tiếng chuông ngân
Thánh thót mà vang ngỡ thật gần
Có phải đông về còn lưỡng lự
Hay là thu bước thoáng phân vân
Nhành lan trước ngõ như e thẹn
Khóm cúc vườn sau cũng ngại ngần
Lãng tử khi nào nghe mỏi gối
Xin người ghé lại để dừng chân

Ngân Hà
24/09/17

Không có nhận xét nào: