Nhãn

30 tháng 9 2017

Thu cuối

<D.263><Vần Thu Cảm> 



THU CUỐI

Em hỡi bây chừ bước ruỗi đâu?
Tà xưa sắc tím có hoen sầu?
Đường hoa lạ lối gìn hương nhạt?
Vạt áo phai màu giữ nếp sau?
Tiết chuyển vào đông chờ nắng sớm
Thu tàn gối mộng duỗi ban đầu
Duyên đời mấy quãng rơi chiều xuống?
Quãng dệt chân tình ta có nhau.

Mai Thắng
170929

-------------------------------
& Bài xướng của Ngọc Liên

THU CUỐI ...

Nửa mùa thu lạc biết tìm đâu
Để mấy cung thương nhỏ giọt sầu
Bụi bám thêm dày con phố cũ
Rêu buồn cũng phủ cuộc tình sau
Chiều ngơ ngẩn dỗi hờn hương nắng
Mộng thiết tha chờ đợi bước nhau
Nếu đã quên rồi hương kỷ niệm
Đừng nên nhắc nữa chuyện ban đầu.

Ngọc Liên
28.09.17

Không có nhận xét nào: