Nhãn

26 tháng 10 2021

Lặng Lẽ Đường Mơ

<D.781><Thơ Ca Cảm Xúc>



LẶNG LẼ ĐƯỜNG MƠ

Em về lặng lẽ nẻo đường mơ
Giữ mộng gìn say ảo giác mờ
Bủa nét dàn hơ bình cội liễu
Nương chiều hé mở rộng hồn thơ
Rừng xao xác bản se mùa quạnh
Nhạc phổ tàn đêm nhã khúc hờ
Nhắn nhủ hương đời vui tĩnh tại
Thương hoài dáng cũ ngợ mành tơ.


Mai Thắng – 210919

-------------------------------
• Bài xướng của Hường Xưa

HOÀI NIỆM

Lặng lẽ theo chàng tới nẻo mơ
Ngày nao giấc mộng chẳng lu mờ
Thu nào nửa kiếp tình ươm liễu
Hạ đấy bao đời nghĩa trải thơ
Cảnh vắng khuya về nghe bão quặn
Rừng hoang ngõ tủi mộng xuân hờ
Mê hoài khúc nhạc đêm vừa thoảng
Gió lộng sương lùa đẫm mảnh tơ

Hường Xưa

-------------------------------
• Bài họa của Ngô Văn Bé

HOÀI NIỆM

Duyên lỡ thương hoài một giấc mơ
Dư hương ngày cũ chẳng phai mờ
Người đi dáng khuất nghiêng hàng liễu
Kẻ ở gom sầu rũ áng thơ
Nhớ lúc đêm dài mưa gió quặn
Buồn khi bóng lẽ nắng ơ hờ
Thu về ngóng đợi chưa lòng thoảng
Nẻo cuối đường chiều vọng tiếng tơ

VBN 16.09.2

Không có nhận xét nào: