Nhãn

28 tháng 10 2021

Giây Phút Tự Tình

<D.784><Cảm Xúc>



GIÂY PHÚT TỰ TÌNH

Nghĩ ngợi xem nào lứa tuổi tôi
Trần gian cứ ngỡ cạn thêm mồi
Vài con chữ thực sung đời lính
Chút điệu ca xoàng ủ bãi vôi
Buổi lớn sinh tồn khâu đã vậy
Già queo cảm thấy bệnh suy rồi
Thiên đàng ý niệm còn treo tưởng
Vọng chuỗi mơ hồ đảm sức thôi.

Nguyễn Đắc Thắng – 210921

-------------------------------
• Bài xướng của Vũ Bình Nam

TỰ TÌNH

Tôi ngồi tôi nghĩ, cái thằng tôi
Tạo hoá sinh chi,sống chật trời !
Chữ nghĩa không đầy trên lá mạ
Văn chương không phủ kín bình vôi
Áo cơm, no đói nhờ con trẻ
Khuya sớm ,ngoài trong có vợ rồi
Cũng sống một đời trên cõi thế
Vui buồn, mình tự hiểu mình thôi.

Vũ Bình Nam

Không có nhận xét nào: